PDA

View Full Version : Đánh cờ bằng hàng nóng



laototphilao
05-11-2011, 06:10 PM
Sự việc xảy ra vào hồi 16 giờ ngày 24/10, tại chợ Song Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai.
Hai cụ ông Nguyễn Tường Thuật và Lê Tiến Đường, cùng ở thôn Song Khê, xã Tam Hưng, lúc đó chơi cờ tướng với nhau như thường lệ.
Ván cờ bắt đầu vui vẻ như mọi ngày song đã sớm biến thành cuộc cãi vã do bất đồng về đường đi nước bước ván cờ. Trong cơn kích động, ông Thuật đã lấy dao đâm vào sườn trái ông Đường.

Ông Đường được đưa đi cấp cứu tại Quân y Viện 103 nhưng đến sáng nay (5/11) thì tử vong. Công an huyện Thanh Oai đã bắt tạm giam ông Thuật, lập hồ sơ xử lý.


Theo N.Quyết

Người Lao Động

mtuan2
05-11-2011, 06:25 PM
Chà, cái này là Phế bạn công sát.

trung9th
05-11-2011, 06:57 PM
=))=))=))=))=))
Chà, cái này là Phế bạn công sát.

themgaidep
05-11-2011, 07:01 PM
Phải gọi là Phế hữu tranh tiên

Congaco_H1R5
05-11-2011, 07:02 PM
Cụ Thuật SN 1941 - Cụ Đường SN 1944 .
Tính tuổi Tấy thì 1 cụ 70 , một cụ 67
Tính tuổi ta một cụ 71 một cụ 68
Ở cái tuổi " thất thập cổ lai hy " mà mấy cụ còn thiếu kiếm chế thế này bảo sao lớp trẻ nó không .....
Giờ một cụ vĩnh viễn ra đi , một cụ "an dưỡng " những ngày cuối đời sau song sắt nhà giam .
Quả là quá cay đắng .

hung vi
05-11-2011, 07:12 PM
Đánh cờ thế này thì sợ thật...Cụ Thuật dùng cả tiểu lý phi đao đoạt mạng,đúng là thắng giặc phải giết tướng..Vãi các cụ quá:D

laototphilao
05-11-2011, 07:26 PM
Chắc không phải do ván cờ đâu các bro, đừng tin vào báo lá cải có thể các cụ căm tức nhau từ truớc thoi, tôi cũng là nguời chơi cờ anh em bạn cờ chả đến mức tức nhau như vậy

MuaHoaTuyet
05-11-2011, 09:24 PM
Em thì nghĩ mọi việc đều có thể xảy ra, cờ tướng cũng có những mặt trái của nó. Chơi cờ cũng để rèn luyện tính cách, nhưng cũng có những người để cờ làm mất tính cách. Nhưng dù sự thật là như thế nào đi nữa thì câu chuyện của 2 cụ thật đáng buồn phải ko các bác?

alex2001
13-11-2011, 01:03 AM
cái đó bình thường thôi kì vương. trong mỗi chúng ta đều có máu ăn thua , dù là chơi cờ hay chơi bạc đã thua nhiều là nổi đóa. Điển hình như cái việc chơi sw hữu danh vô thực trên mạng còn chửi nhau ỏm tỏi, dọa đến nhà nhau làm thịt thì đủ hiểu tính kém miếng khó chịu trong mỗi con người lớn đến mức nào rồi.

hoc__dao
13-11-2011, 11:16 AM
đòn sát cục hay sát cụ :d

bamby084
13-11-2011, 11:54 AM
cái này là hàng lạnh chứ ko phải hàng nóng. Sát cục cao thật =)) =))

trungsamsung
13-11-2011, 12:46 PM
Thắng là phải giết tướng:D

hoanghm
23-11-2011, 11:32 AM
Đánh cờ mất trật tự, "cụ 60" đâm chết "cụ 80"


Bị chửi bới vì đánh cờ gây mất trật tự, một “cờ thủ” đã gây án mạng thương tâm.

Vụ việc diễn ra vào khoảng 17h, ngày 21/11, hung thủ là Ngô Đức Chính (SN 1950, trú tạị tổ 24, cụm 6 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội). Còn nạn nhận là ông Nguyễn Khắc Cầm (SN 1927) và chị Nguyễn Thị Lan (SN 1975) con gái ông Cầm, cùng trú tại 54, tổ 22, cụm 5 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trước đó “hội cờ” của những người ham mê đánh cờ của khu dân cư thường diễn ra vào khoảng 14h hàng ngày, địa điểm là nơi gia đình ông Cầm bán nước và chị Lan bán phở. Theo phản ánh, “hội cờ” thường diễn ra rất náo nhiệt với nhiều người tham ra và thường xuyên ồn ào gây mất trật tự.

Thời điểm xảy ra án mạng, chị Lan và ông Cầm đã có lời qua tiếng lại với “hội cờ” trong đó có ông Ngô Đức Chính, vì gây mất trật tự.

Sau nhiều lần “nhắc nhở”, đến 17h thì ông Chính và ông Cầm đã xảy ra mâu thuẫn cực điểm dẫn đến việc cãi nhau. Lúc này ông Cầm đã gọi chị Lan ra để giải quyết.

Khi chị Lan tới nơi ,ông Chính đã có những lời lẽ thách thức. Hai bên đã xảy ra xô sát, lúc này ông Chính đã rút ngay một con dao díp trong người rồi đâm chị Lan 1 nhát. Thấy chị Lan bị đâm ông Cầm xông vào thì bị ông Chính đâm 3 nhát (1 vào ngực phải ,1 vào ngực trái, 1 vào ức).

Ngay sau đó, ông Cầm đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện Bộ xây dựng, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Còn chi Lan bị thương nặng do tràn dịch màng phổi.

Sau khi gây ra án mạng, ông Ngô Đức Chính đã ra cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ việc đã được CA phường Hạ Đình phối hợp với cơ quan điều tra CA quận Thanh Xuân tiến hành làm rõ.


Thực hiện: / Nguồn: VTC.vn

TrieuHamHam
23-11-2011, 04:15 PM
Đánh cờ mất trật tự, "cụ 60" đâm chết "cụ 80"


Bị chửi bới vì đánh cờ gây mất trật tự, một “cờ thủ” đã gây án mạng thương tâm.

Vụ việc diễn ra vào khoảng 17h, ngày 21/11, hung thủ là Ngô Đức Chính (SN 1950, trú tạị tổ 24, cụm 6 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội). Còn nạn nhận là ông Nguyễn Khắc Cầm (SN 1927) và chị Nguyễn Thị Lan (SN 1975) con gái ông Cầm, cùng trú tại 54, tổ 22, cụm 5 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trước đó “hội cờ” của những người ham mê đánh cờ của khu dân cư thường diễn ra vào khoảng 14h hàng ngày, địa điểm là nơi gia đình ông Cầm bán nước và chị Lan bán phở. Theo phản ánh, “hội cờ” thường diễn ra rất náo nhiệt với nhiều người tham ra và thường xuyên ồn ào gây mất trật tự.

Thời điểm xảy ra án mạng, chị Lan và ông Cầm đã có lời qua tiếng lại với “hội cờ” trong đó có ông Ngô Đức Chính, vì gây mất trật tự.

Sau nhiều lần “nhắc nhở”, đến 17h thì ông Chính và ông Cầm đã xảy ra mâu thuẫn cực điểm dẫn đến việc cãi nhau. Lúc này ông Cầm đã gọi chị Lan ra để giải quyết.

Khi chị Lan tới nơi ,ông Chính đã có những lời lẽ thách thức. Hai bên đã xảy ra xô sát, lúc này ông Chính đã rút ngay một con dao díp trong người rồi đâm chị Lan 1 nhát. Thấy chị Lan bị đâm ông Cầm xông vào thì bị ông Chính đâm 3 nhát (1 vào ngực phải ,1 vào ngực trái, 1 vào ức).

Ngay sau đó, ông Cầm đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện Bộ xây dựng, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Còn chi Lan bị thương nặng do tràn dịch màng phổi.

Sau khi gây ra án mạng, ông Ngô Đức Chính đã ra cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ việc đã được CA phường Hạ Đình phối hợp với cơ quan điều tra CA quận Thanh Xuân tiến hành làm rõ.


Thực hiện: / Nguồn: VTC.vn

Đuổi hình bắt chữ thế này gọi là : " Đấu Kiếm"

Kienlwa
23-11-2011, 07:02 PM
http://flic.kr/p/aJtmUV

Congaco_H1R5
23-11-2011, 07:42 PM
@Kienlwa :
Anh của bạn úp trên trang ảnh Welcome to Flickr - Photo Sharing (http://www.flickr.com) của Yahoo nó không hiện thị khi chèn hình vào diễn đàn đâu .
Chắc phải chon trang up ánh khác như photobucket.com
Tôi lấy lại ảnh của bạn và up lên trang photobucket.com

http://i1020.photobucket.com/albums/af324/Congaco_H1R5/6387842117_25da4df385.jpg

mimi14970
05-12-2011, 09:54 AM
Cờ là môn thể thao, là một trò giải trí, nhưng người chơi cờ không hiểu hết về cờ. Người giỏi chơi cờ đến đâu cũng tôn trọng đối thủ dù đó là người kém tuổi mình nhiêu và có thể có sức khỏe thua kém mình nhiều. mimi tiêc là những người trên có biết chơi cờ mà không biết là trong cờ có "Dụng tâm pháp". Không tự chủ được đầu óc u mê chỉ vì một sự ham thua thắng. Điều đó đại kỵ trong chơi cờ.
Tiếc thay cho những cái chết lẽ ra không sảy ra chỉ vì những quân cờ vô tri vô giác.
mimi đã đọc Tạp chí người chơi cờ về chuyện một kỳ thủ nhận thua độ chỉ vì một tình cảnh éo le là khi con trai đôi thủ gọi "...ba ơi mang tiền về cho má đong gạo..." và người xem cờ như tôi đều khâm phục vì người thua cờ mới là người thắng.
THẮNG CHÍNH BẢN THÂN MÌNH