PDA

View Full Version : Tin buồn : Ông Đoàn Anh Tuấn , phụ thân Mr Đoàn Anh Tú ( Clb Tây Sơn ) qua đời !!!



trung_cadan
22-11-2018, 11:47 PM
Tin buồn : Ông Đoàn Anh Tuấn , phụ thân Mod Đoàn Anh Tú ( Clb Tây Sơn ) qua đời

https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/46520410_1937886756266474_6396053387258888192_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=7d037adbdaefc57869072acb5938301d&oe=5C7BE3C9 !!!

BQT diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo vô cùng thương tiếc báo tin :

Nghệ sĩ ưu tú Đoàn Anh Tuấn , sinh 14/11/1937 , thường trú tại nhà số 9 , ngõ 47 Nguyễn Hồng , Láng Hạ , Đống Đa , Hà Nội . Đã mất vào hồi 9h30 ngày 22/11/2018 , hưởng thọ 82 tuổi .

Lễ viếng vào hồi 11h30 ngày 24/11/2018 tại nhà tang lễ quốc gia , số 5 Trần Thánh Tông , Hà Nội .

An táng vào hồi 12h45 ngày 24/11/2018 tại nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng , Vật Lại , Ba Vì , Hà Nội .

Thay mặt BQT diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo , anh em bạn cờ toàn quốc , xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình anh Đoàn Anh Tú ...

Trân trọng ...

Trần Văn
23-11-2018, 12:32 AM
Cụ chưa kịp nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (năm nay đã vào đến vòng xét duyệt Nhà nước cuối cùng) mà đã vội đi rồi. Hồi xưa cụ còn dạy người Trung Quốc cách chơi đàn bầu. Xin gửi lời chia buồn đến gia đình.

Qua clip dưới mới biết cụ là người trình diễn những đoạn nhạc mà đài tiếng nói dùng làm nhạc hiệu.



https://www.youtube.com/watch?v=uYFZEMaqLG4&feature=youtu.be

langtugiangho
23-11-2018, 01:07 PM
Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình anh Tú. Thành kính phân ưu.
Những tiếng đàn bầu của cụ cũng đã góp phần tạo nên tuổi thơ của thế hệ người Việt Nam,những người mà giai đoạn thập niên 90 thế kỷ trước thường xuyên lắng nghe đài Tiếng Nói Việt Nam,hẳn đều biết đến nhạc hiệu của Chương trình tiếng thơ và gửi đồng bào xa Tổ Quốc.Mình còn nhớ Chương trình gửi đồng bào xa Tổ Quốc thường phát sóng vào buổi đêm sau chương trình thời sự trên đài,lúc đó điều kiện không có như bây giờ,thường các gia đình hay nghe đài hơn vì ít gia đình có tivi. Rất bồi hồi nhớ lại một thời tuổi thơ qua tiếng đàn của Cụ.