PDA

View Full Version : Uông Dương: Vị kỳ vương thứ 20 của Trung Quốc



tinhlahan702
23-11-2018, 01:55 PM
https://4.bp.blogspot.com/-AHsktps11uM/W_eUNDwfEHI/AAAAAAAAHvs/kxUyD1tsfw8Eqvv0qyEhizJ1BvZXF9i0gCLcBGAs/s1600/uongduong.png

Giải cá nhân từ năm 1956 đến nay đã kéo dài sáu mươi năm, là một chiến trường thực sự. Trước đây có Dương Quan Lân, Lý Nghĩa Đình, Hồ Vinh Hoa, Liễu Đại Hoa, Lý Lai Quần, Lữ Khâm, Từ Thiên Hồng, Triệu Quốc Vinh, Đào Hán Minh, Hứa Ngân Xuyên, Triệu Hâm Hâm, Vu Ấu Hoa, Hồng Trí, Tưởng Xuyên, Tôn Dũng Chinh, Vương Thiên Nhất, Tạ Tĩnh, Trịnh Duy Đồng, Từ Siêu, mười chín người đã leo lên ngôi vương giả, ngồi trên chí tôn bảo tọa.

Những năm gần đây, những kỳ thủ trẻ tuổi quật khởi rất nhanh, cộng thêm Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc ra chủ trương cố gắng thực hiện cải cách, bảo đảm cho giải đấu luôn có sự kịch liệt, đẹp mắt. Giải cá nhân nam các giai đoạn đều có tính đào thải rất cao, thực sự bước vào kỷ nguyên mới. Nhóm kỳ vương thế hệ trước hầu như mất hút, thế hệ trẻ vươn lên làm chủ. Tám năm trở về đây các kỳ vương đều sinh năm 80 trở về sau, thậm chí là 90 là một minh chứng rõ ràng, trong 9 giải gần nhất đã có bảy quán quân ra đời.
Quả nhiên khi đại chiến bắt đầu, kình lực đã tỏa tứ phương, trò hay không ngừng. Các loại phi đao, diệu thủ liên tiếp xuất hiện. Trong giai đoạn này, đáng chú ý kỳ thủ chỉ xếp hạng 36 trên bảng anh hùng là Trần Hoằng Thịnh liên tiếp trảm tướng, phá Tôn Dũng Chinh, lại chém Vương Thiên Nhất, phục bắt Trịnh Duy Đồng, lại kích bại Triệu Hâm Hâm. Đặc biệt khi đối đầu với Vương Trịnh song tinh cùng Triệu thị thần kiếm có thể nói là cửu tử nhất sinh, nhưng tới thời khắc mấu chốt các đối thủ đều xuất hiện sai lầm, Trần qua cửa thập phần nguy hiểm.

https://1.bp.blogspot.com/-SqcZi2qtxbI/W_eUcKlWUyI/AAAAAAAAHvw/va0JP260AK8IDnxbaPIW8wsPreLNrdvHwCLcBGAs/s1600/tranhoangthinh.jpg

Đối thủ của Trần, Uông Dương tuy không có nổi bật như Trần nhưng cũng liên tiếp đánh bại Vạn Xuân Lâm, Tạ Khuy, Hứa Quốc Nghĩa, lại liên tục bắt Hồng Trí, Tưởng Xuyên nhị vị cùng thế hệ ra về để đến trận chung kết.

https://1.bp.blogspot.com/-0clQc2-_4qE/W_eUsBm0lPI/AAAAAAAAHv8/DzlLSAj6x30A8mkIezCk3e5tTrXeD-mQwCLcBGAs/s1600/uongduong3.jpg

Nói về lịch sử giao phong giữa Uông Dương và Trần Hoằng Thịnh thì Uông thắng 3 thua 1, trận gần đây nhất ở năm ngoái, Uông Dương tiên thủ thủ thắng Trần Hoằng Thịnh. Chiến tích ưu thế, thực lực Uông cũng được nhận xét là cao hơn. Kỳ thủ sinh năm 1984 nhiều lần đạt vị trí tốt trên bảng xạ thủ vương, đặc biệt năm 2005 khi mới 21 tuổi đã ở rất gần chức quán quân giải cá nhân, thời kỳ mà Tưởng Xuyên, Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng còn chưa quật khởi, có thể nói là một nhân vật phong vân của kỳ đàn.
Trần Hoằng Thịnh sinh năm 1992, về thành tích tương đối khiêm tốn, không giành được nhiều vòng nguyệt quế trong các giải đấu lớn, xếp hạng ở vị trí 25 - 50, được 2515 điểm, tương đồng với Nữ tử đệ nhất kỳ thủ Đường Đan, kếm Vương Thiên Nhất 223 điểm. Nhưng Tôn Dũng Chinh, Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng, Triệu Hâm Hâm là tại sao thua, Trần Hoằng Thịnh có thể một đường đi đến chung kết thì tự nhiên là anh phải có sự độc đáo riêng.
Do đó lần này chính diện giao phong, người nào có thể cao hơn một bậc, không thể nào đoán trước.

Trận chung cực quyết chiến "Bác thụy bôi" giải cá nhân cờ tướng toàn Trung Quốc diễn ra ngày 23/11/2018 tại Chiết Giang, Đặc cấp đại sư Khoái đao khách Uông Dương nắm cờ đỏ tiên thủ sử dụng xe song pháo mã, tứ tử tạo sát, sau 67 hiệp kích bại Trần Hoằng Thịnh, đoạt chức quán quân, trở thành kỳ vương thứ 20 của Trung Quốc. Như vậy Uông Dương là vị kỳ vương thứ 4 của Hồ Bắc sau Lý Nghĩa Đình, Liễu Đại Hoa, Hồng Trí.

https://2.bp.blogspot.com/-r_F7NpmqGAY/W_eUvbeHeuI/AAAAAAAAHwA/iz3tDDDxCg8L10AUsVEY7BFIDJbWHCrqACLcBGAs/s1600/vandau.jpg

Uông Dương hiện 34 tuổi, thực hiện được giấc mộng từ 13 năm về trước. Trần Hoằng Thịnh bị thua nhưng không đến nổi quá đau buồn, anh chỉ sinh năm 1992, cơ hội còn nhiều ở phía trước. Lần này, Trần đóng vai "Thanh đạo phu" (Người quét đường), Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng, Triệu Hâm Hâm, Tôn Dũng Chinh đều bị hắn bắt, đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc, còn kém một bước, thu được á quân.

Giải "Bác thụy bôi" 2018 cờ tướng cá nhân toàn quốc đã kết thúc và đây chắc chắc là một giải đấu khó quên.

(Lược theo Tượng kỳ vương tử)