PDA

View Full Version : Đối binh cục thần tốc thắng của Lý sư phụ !



nhachoaloiviet
13-08-2009, 10:26 PM
Mình rất hâm mộ những ván cờ thời kỳ đỉnh cao của Lý lai Quần sư phụ.Sau đây là ván đấu đối binh cuộc của ông trước Đào Hán Minh năm 1998.Một ván cờ khá ngắn trong các ván đấu GM :

Lý Lai Quần tiên thắng Đào Hán Minh

1.Chốt 7>1 Chốt 7>1
2.P2-3 T7>5
3.M2>1 P8>4
4.X1-2 ...Đỏ xuất xe tróc pháo thí chốt đầu để đối phương đánh pháo trống,ngoài dự đoán của đối phương,là một nước mạnh,được nghiên cứu và cải tiến.
P8-5
5.M8>7 P5/2
6.M7>6 M2>1
7.M6>7 M8>7
8.M7/5 C5>1
9.X2>6 C9>1
10.C7>1 T5>3 Nước cờ mạnh để tranh tiên,đơn giản hiệu quả
11.P8-5 T3/5
12.X9-8 X1-2
13.X8>5 X9>3
14.X2-1 M7>9
15.X8-5 S6>5
16.X5>1 M9/7
17.X5-3 Tg 5-6 Đen xuất tướng vì không biết làm gì hơn
18.C3>1 C7>1
19.S4>5 M7/8
20.X3-4 M8>6
21.Tg 5-4 S5>6
22.P3-4 ....Đến đây đen buông cờ.có vẻ như hơi sớm nhưng chắc chắn mất quân.

forevertb
13-08-2009, 11:06 PM
Bài này chuyển vào các ván đấu lưu trữ thì hợp lý hơn bạn ơi.

Kunguchileng
14-08-2009, 12:17 AM
Ván cờ đặc sắc của Lý Lai Quần , đây là ván đấu mình biết lúc mới chơi cờ ,quả là tuyệt vời .

internazionale
14-08-2009, 09:44 AM
Đây quả là 1 ván cờ hay.Nước thứ 18 đấm B3.1 của Lý đại sư thực sự khiến người xem thấy rất sướng vì nó thể hiện rõ ràng công phu "Cẩm lý tàng châm" của kỳ vươngLý Lai Quần.Thời kỳ những năm đầu thập kỷ 90.Lý Lai Quần đánh cờ có thể xem là cao nhất Trung Quốc.Các ván cờ của ông với Hồ Vinh Hoa và Lữ Khâm luôn luôn thu hút mọi sự chú ý của giới hâm mộ đặc biệt là các ván đấu trong giải tranh đoạt Kỳ vương Trung Quốc rất là hay và lôi cuốn.:D.

internazionale
14-08-2009, 11:09 AM
Ván này thua nhanh là do Đào công tử mắc bẫy trong khai cục.Trước đây Lý Lai Quần không bình X1-2 bắt Pháo nên bên hậu nhiều cơ hội đánh trả.Ván này Lý Lai Quần chủ tướng của Hà Bắc ăn ngay sau khai cục bởi Đào công tử chủ tướng Đại Liên bị dẫn vào ma trận do Lý giăng sẵn.Hãy xem nước thứ 7 và 8.Lý Lai Quần tính trước là có thể đơn giản nhảy Mã qua hà là phá được Pháo trống.Nước thứ 9,phóng Xe quá hà chuẩn là nước chiến lược khống chế cục diện.Nước thứ 10 đi cờ sáng suốt tiếp tục phế Tốt tranh tiên.Một nước cao khiến Đào từ bỏ ý định tiến Xe mời đấu vì lúc đó đã thua vị tàn.Sau đó Lý Lai Quần chuyển quân nhanh,gọn,táo bạo.Đoạn cuối sát quá hay.Chẳng cần phải cao siêu gì chỉ đi 2 nước cờ chậm mà nặng là B3.1 rồi S4.5 đã khiến cho Đào Hán Minh phải cuốn cờ xin thua rồi.Mọi người chú ý nhé là bộ ba Xe Pháo Mã cánh phải của Đào không rời đi nước nào.Lúc đầu xem ván này mình cứ thắc mắc hoài không hiểu trình của Đào Hán Minh ra sao mà không có nước ứng phó nhỉ ?.Sau này mới hiểu thực ra họ Đào đến đó có cố đánh cũng đã thua tàn chắc.Mà công phu cờ tàn của mấy vị quán quân này thì khỏi nói rồi,hihi.:D.Thua tốt,thua vị quân là chết chắc.

Mới đây có trận Đào Hán Minh vs Lý Lai Quần ở giải Gia Chu Bôi 2008 xem cũng khá thú vị.Xem cách khai cục của Lý Lai Quần mọi người thấy thế nào ? :D

Đường link nè: The 2008 JiaZhou Cup Grand Master Xiangqi Championship Men's Group - Tao HanMing WIN Li LaiQun (http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0190097DBA4BCB)

internazionale
14-08-2009, 12:14 PM
Hihi,nếu Đào Hán Minh không đi Tg5-6 mà đi P2-3 chẳng hạn.Chắc chắn Lý Lai Quần sẽ đi X3/1 phục X3-1 quét tốt em nghĩ Đào Hán Minh cũng thua thôi.Đào Hán Minh ra tướng để chặn X3/1 sát tốt,ắt hẳn trong đầu ông ấy suy nghĩ rằng đến đây dù đã lép nhưng Lý Lai Quần cũng chưa có thủ đoạn gì tấn công tiếp sẽ phải chậm đi một nước,lúc đó Đào sẽ bình Pháo thông Xe vẫn chưa muộn ai ngờ Lý đánh cao quá B3.1(!!),bỏ Tốt thông đường,vẫn tính rằng dù Đào có kịp bình Pháo ra Xe vẫn thua Tốt qua sông,cờ tàn Lý nắm phần hơn nhiều binh,vị đẹp,dễ thắng.Đào cũng phải nghĩ đến hậu vận nên buộc phải ăn Tốt chờ biến thế là Lý đi S4.5 thật xảo diệu phục X3-4 chiếu tướng rồi lại Tg5-4 dọa sát ăn Mã.Đến đây Lý chiếu tướng để Đào nhảy Mã về nhưng không vội bình Pháo mà lại ra Tướng mới hay chắc chắn thành sát cục.Cao quá !.Trận này hay là ở tư duy xử lý tinh tế,đấu trí thâm sâu giữa 2 vị đại sư hàng đầu có lối đánh rất độc đáo này.Em còn rất thích cái ván Đào Hán Minh tiên hòa Liễu Đại Hoa trong cuốn sách tuyển tập của Dương Quân-Kết Mai đấy nữa,cái ván mà Đào công tử đánh Tiên Nhân Chỉ Lộ cực kỳ âm phong ấy.Hay ơi là hay :D

trung_cadan
14-08-2009, 03:08 PM
Ván bác Lí Lai Quần đỡ phản cung mã thúc binh 7 mà hoành xe là hỏng rồi , kém phân từ khai cuộc !!!

Huy_Hp
14-08-2009, 04:00 PM
Cái nước hoành xa của LLQ quá lãng tử thật :)) .
Còn ván tiên nhân ăn Đào Hán Minh là quá đặc sắc rồi , thả cho đối phương " lãnh tiến" - ngoài dự tính của ĐHM mà về sau LLQ thí nước tốt cực hay . Ván cờ quá hay ,có ông lại bảo " gì mà thua dễ dàng vậy " =)) , cái ông thua dễ dàng ấy đánh ko thấp đâu ạ , ván cờ này ông ấy đánh cũng chẳng thấp mà do LLQ đánh quá hay thôi ;)) .

trung_cadan
14-08-2009, 04:01 PM
Anh bảo là do nước Hoành xe mà Huy !!! lên tượng thì bình ổn đánh nhau tiếp !!!

Huy_Hp
14-08-2009, 04:34 PM
He he em nhầm :D ,sửa lại rùi :D .Nước hoành xa trông lao đao nhỉ ? Bác này là thần tượng của em hồi em mới đọc mấy quyển sách . Đợt này bác ấy quay lại nhưng te tua , nản quá :( .Mà sao cái Genera em chẳng vào được gì cả , kỳ ghê :( .

HuaNganXuyen
14-08-2009, 06:21 PM
Ván bác Lí Lai Quần đỡ phản cung mã thúc binh 7 mà hoành xe là hỏng rồi , kém phân từ khai cuộc !!!

he he Lý Lai Quần bây giờ xuống rồi nhưng các danh thủ đánh cờ thì ko thể nói dở được.Nếu ván đó mà ko phải Đào công tử cầm cờ chẳng hạn cũng chỉ dạng" khơ khớ" thôi cũng chưa chắn ăn nổi Lý .Tiện đây cũng xin góp vui 1 ván phản cung mã bỏ trống thành của " Dịch Lâm Đệ Nhất Cao Thủ" Hứa Ngân Xuyên đấu với Chu Tiểu Bình Sơn Tây . Ván này vận dụng tàn cuộc rất giống ván Hứa Ngân Xuyên hơn 1 tốt thắng Nguyễn Vũ Quân nhưng xử lý còn " khét" hơn nhiều . Bên kém thế biết chết mà cũng ko làm gì được ;))
2008 SongYe Cup China National Individual Xiangqi Championships Men's Individual Division - Zhou XiaoPing LOSS Xu YinChuan (http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=00103175C8A3CC)
Đúng là lên đẳng cấp GM của TQ thì đánh khác thật :D !
Bro Lân văn kỳ xuất chúng mà" bình " ván nè thì quá vui ;))

tieunhulai
15-08-2009, 12:02 AM
Ván này nước đẹp nhất là nước thứ 10. Thâm hậu!

nhachoaloiviet
15-08-2009, 12:13 AM
Mình vẫn cảm thấy trong ván nầy Đào Hán Minh mắc sai lầm,hình như ở mấy nước 10>13 thì phải các cao thủ có cao kiến xin chỉ dạy

HuaNganXuyen
15-08-2009, 12:44 AM
Ván này nước đẹp nhất là nước thứ 10. Thâm hậu!

anh tieunhulai nói đến nước m7.5 hiến mã mồm xe đúng ko :D

tieunhulai
15-08-2009, 11:41 AM
anh tieunhulai nói đến nước m7.5 hiến mã mồm xe đúng ko :D

Đúng đó đồng chí ạ. Nước nhảy Mã đó có lẽ họ Chu không ngờ đến được

Có lẽ Hứa thấy Chu trước đó chém tướng kinh quá nên ngứa mắt mà chơi thế trận lãng tử kiểu này bởi Chu so với Hứa dẫu sao vẫn phải có một khoảng cách.

Dạo này Linh khỏe không, cho hỏi thăm Thăng béo nhé.

tieunhulai
15-08-2009, 11:46 AM
@nhachoaloiviet:

Nước thứ 10 là nước rất cao của Lý, Đào không bay tượng hà quét tốt thì cũng phải chịu lép thế, cái thua cũng rõ quá rồi mà.

He he, "lý đại đào cương"...

HuaNganXuyen
15-08-2009, 01:54 PM
Đúng đó đồng chí ạ. Nước nhảy Mã đó có lẽ họ Chu không ngờ đến được

Có lẽ Hứa thấy Chu trước đó chém tướng kinh quá nên ngứa mắt mà chơi thế trận lãng tử kiểu này bởi Chu so với Hứa dẫu sao vẫn phải có một khoảng cách.

Dạo này Linh khỏe không, cho hỏi thăm Thăng béo nhé.

he he em từng nghe Inter nói tay Chu Tiểu Bình nè cũng vào hàng " nông dân kỳ vương " ;)) hiện nay đấy .Cứ gọi là cờ" nông dân " thế thôi nhưng ở TQ cũng ko kém hạng chuyên nghiệp nhiều đâu .Bằng chứng hắn đứng thứ 3 bảng C có Lữ Khâm .Từng đánh bại cả Tưởng Xuyên , Liễu lão chứng tỏ tài nghệ cũng ko tầm thường. Trước khi gặp HNX hắn cũng hạ Tạ Vị 1 tay cờ mạnh của TQ .Lúc trước nông dân kỳ vương còn có Trịnh Nãi Đông nhưng tay này hết thời rồi. Ngoài ra ngành đường sắt cũng đóng góp nhiều danh thủ mạnh cho TQ như Kim Ba từng đứng trong tốp đầu TQ 2 năm trước còn Phan Chấn Ba ĐKV Đ Á Châu 2007 sau khi đánh bại Triệu Quốc Vinh ở trận CK .Đều vẫn rất mạnh chỉ kém tốp đầu 0,5 nước là cùng . He he có lẽ do đánh quá phiêu suốt từ vòng bảng đến trước trận CK , Hứa gia chém Chu Tiểu Bình, Trương Thân Hoàng , Lý Cảnh Lâm rất đẹp mắt nên tiểu Hứa vào trận với lão Triệu khá khinh địch ai ngờ bị Triệu lão mài đao sắc bén tuốt gươm chém lăn xuống ngựa>:). Âu đó cũng là bài học , mà năm trước thua quái nhân " Vương Dược Phi" còn chuối hơn ;)).
Cảm ơn anh nhưng dạo nè em cũng ko khỏe lắm , cũng xin gửi lời hỏi thăm Thăng hộ anh b-)

tieunhulai
15-08-2009, 08:11 PM
he he em từng nghe Inter nói tay Chu Tiểu Bình nè cũng vào hàng " nông dân kỳ vương " ;)) hiện nay đấy .Cứ gọi là cờ" nông dân " thế thôi nhưng ở TQ cũng ko kém hạng chuyên nghiệp nhiều đâu .Bằng chứng hắn đứng thứ 3 bảng C có Lữ Khâm .Từng đánh bại cả Tưởng Xuyên , Liễu lão chứng tỏ tài nghệ cũng ko tầm thường. Trước khi gặp HNX hắn cũng hạ Tạ Vị 1 tay cờ mạnh của TQ .Lúc trước nông dân kỳ vương còn có Trịnh Nãi Đông nhưng tay này hết thời rồi. Ngoài ra ngành đường sắt cũng đóng góp nhiều danh thủ mạnh cho TQ như Kim Ba từng đứng trong tốp đầu TQ 2 năm trước còn Phan Chấn Ba ĐKV Đ Á Châu 2007 sau khi đánh bại Triệu Quốc Vinh ở trận CK .Đều vẫn rất mạnh chỉ kém tốp đầu 0,5 nước là cùng . He he có lẽ do đánh quá phiêu suốt từ vòng bảng đến trước trận CK , Hứa gia chém Chu Tiểu Bình, Trương Thân Hoàng , Lý Cảnh Lâm rất đẹp mắt nên tiểu Hứa vào trận với lão Triệu khá khinh địch ai ngờ bị Triệu lão mài đao sắc bén tuốt gươm chém lăn xuống ngựa>:). Âu đó cũng là bài học , mà năm trước thua quái nhân " Vương Dược Phi" còn chuối hơn ;)).
Cảm ơn anh nhưng dạo nè em cũng ko khỏe lắm , cũng xin gửi lời hỏi thăm Thăng hộ anh b-)

Kà kà, trông to béo thế mà bịnh à. Giữ sức khỏe nhé.

Topic này hay, nhưng lẽ ra đặt tựa là "Không thành kế" thì đầy đủ hơn. Sẽ trình bày các ván cờ dụ đối phương chơi pháo huyền khống của các đại sư. Người xem sẽ có thể thưởng thức và học tập được nhiều. He he...

HuaNganXuyen
15-08-2009, 08:25 PM
Kà kà, trông to béo thế mà bịnh à. Giữ sức khỏe nhé.

Topic này hay, nhưng lẽ ra đặt tựa là "Không thành kế" thì đầy đủ hơn. Sẽ trình bày các ván cờ dụ đối phương chơi pháo huyền khống của các đại sư. Người xem sẽ có thể thưởng thức và học tập được nhiều. He he...

chả bệnh chi đâu anh có cái dạo nè hơi nhức đầu :))

Caxauxi
26-08-2009, 12:14 AM
theo minh nuoc thu 11 sau khi GM Ly di p8-5, GM Dao nen di p2-5 doi choi quyet liet lai. Vi Ly se ra xe X9-8 nen Dao van phai do nuoc nay. Neu Ly di x2-3 tiep de ma, Thi doi phao dau roi ve ma cung. Con ra xe kia thi dau xe tiep luon, the la tam thoi do nguy hiem. Con ko ve ma cung ma tien xe giu ma thi Ly se an phao sang chot duoi ma, Ly loi quan loi nuoc TIEN.

Ugly Fish

Song_Kiem_Hoa_Bay
26-08-2009, 10:19 AM
theo tôi đây là 1 ván cờ hay và nghệ thuật

ilikechessbn
11-09-2009, 10:26 AM
các bác oi,ván Lý thắng giống hệt 1 ván đấu trong cuốn Nhưng cạm bẫy khai cuộc. mọi người tìm đọc nhé,cũng đuợc đó

nguoi_bi_mat
17-09-2009, 10:51 PM
Bao giờ mình mới có công phu thâm hậu thế được nhỉ.Hiiii.

hoangPDA87
22-10-2009, 03:43 PM
Hihi,nếu Đào Hán Minh không đi Tg5-6 mà đi P2-3 chẳng hạn.Chắc chắn Lý Lai Quần sẽ đi X3/1 phục X3-1 quét tốt em nghĩ Đào Hán Minh cũng thua thôi.Đào Hán Minh ra tướng để chặn X3/1 sát tốt,ắt hẳn trong đầu ông ấy suy nghĩ rằng đến đây dù đã lép nhưng Lý Lai Quần cũng chưa có thủ đoạn gì tấn công tiếp sẽ phải chậm đi một nước,lúc đó Đào sẽ bình Pháo thông Xe vẫn chưa muộn ai ngờ Lý đánh cao quá B3.1(!!),bỏ Tốt thông đường,vẫn tính rằng dù Đào có kịp bình Pháo ra Xe vẫn thua Tốt qua sông,cờ tàn Lý nắm phần hơn nhiều binh,vị đẹp,dễ thắng.Đào cũng phải nghĩ đến hậu vận nên buộc phải ăn Tốt chờ biến thế là Lý đi S4.5 thật xảo diệu phục X3-4 chiếu tướng rồi lại Tg5-4 dọa sát ăn Mã.Đến đây Lý chiếu tướng để Đào nhảy Mã về nhưng không vội bình Pháo mà lại ra Tướng mới hay chắc chắn thành sát cục.Cao quá !.Trận này hay là ở tư duy xử lý tinh tế,đấu trí thâm sâu giữa 2 vị đại sư hàng đầu có lối đánh rất độc đáo này.Em còn rất thích cái ván Đào Hán Minh tiên hòa Liễu Đại Hoa trong cuốn sách tuyển tập của Dương Quân-Kết Mai đấy nữa,cái ván mà Đào công tử đánh Tiên Nhân Chỉ Lộ cực kỳ âm phong ấy.Hay ơi là hay :D
sai rồi em ơi! nước đó không ra Tướng bên Lý sẽ Pháo 3 tiến 3 tróc Mã.sau đó xuất Tướng thắng cuộc.ko ai rãnh mà bắt chốt 1 đâu

tieuly09
21-04-2010, 11:34 PM
Mình rất hâm mộ những ván cờ thời kỳ đỉnh cao của Lý lai Quần sư phụ.Sau đây là ván đấu đối binh cuộc của ông trước Đào Hán Minh năm 1998.Một ván cờ khá ngắn trong các ván đấu GM :

Lý Lai Quần tiên thắng Đào Hán Minh

1.Chốt 7>1 Chốt 7>1
2.P2-3 T7>5
3.M2>1 P8>4
4.X1-2 ...Đỏ xuất xe tróc pháo thí chốt đầu để đối phương đánh pháo trống,ngoài dự đoán của đối phương,là một nước mạnh,được nghiên cứu và cải tiến.
P8-5
5.M8>7 P5/2
6.M7>6 M2>1
7.M6>7 M8>7
8.M7/5 C5>1
9.X2>6 C9>1
10.C7>1 T5>3 Nước cờ mạnh để tranh tiên,đơn giản hiệu quả
11.P8-5 T3/5
12.X9-8 X1-2
13.X8>5 X9>3
14.X2-1 M7>9
15.X8-5 S6>5
16.X5>1 M9/7
17.X5-3 Tg 5-6 Đen xuất tướng vì không biết làm gì hơn
18.C3>1 C7>1
19.S4>5 M7/8
20.X3-4 M8>6
21.Tg 5-4 S5>6
22.P3-4 ....Đến đây đen buông cờ.có vẻ như hơi sớm nhưng chắc chắn mất quân.

cám ơn bạn nhiều

kemdau
22-04-2010, 09:55 AM
Gửi các bạn ván cờ dạng java để tiện theo dõi

1. P7+1 p7+1 2. C2.3 e7+5
3. H2+1 c8+4 4. R1.2 c8.5
5. H8+7 c5-2 6. H7+6 h2+1
7. H6+7 h8+7 8. H7-5 p5+1
9. R2+6 p9+1 10. P7+1 e5+3
11. C8.5 e3-5 12. R9.8 r1.2
13. R8+5 r9+3 14. R2.1 h7+9
15. R8.5 a6+5 16. R5+1 h9-7
17. R5.3 k5.6 18. P3+1 p7+1
19. A4+5 h7-8 20. R3.4 h8+6
21. K5.4 a5+6 22. C3.4