PDA

View Full Version : Mỗi ngày một tin vui!



kt22027
23-11-2011, 04:02 AM
Không biết vì sao người ta ghét tin buồn mà lại thích đọc tin buồn bằng chứng là đa số cơ quan thông tin thích đưa tin buồn vì nhiều số lượng khách đọc hơn. Mở TV lên là thấy tin buồn, mở internet lên cũng thế... đúng là con người khó hiểu thật ;)

Nói thế nhưng cũng có tin vui nếu mình chịu khó tìm, các bạn hãy góp vui là mỗi ngày đưa một tin vui (nhiều hơn một tin càng tốt)

Tin vui hôm nay.

Một cụ ông không hề được đi học, làm nghê đánh cá, ông bắc đâu học viết ở tuổi 96, và hai năm sau ông xuất bản một cuốn sách đầu tay (đầu đời) ở tuổi 98! ông nói cảm giác như đang được trên mây! Chúc mừng cụ Jim Henry!

Jim Henry, Writer Wrinkle Think℠ (http://www.wrinklethink.com/?p=715)

doccocuukiem
23-11-2011, 05:44 AM
Cụ này sướng thật, ở VN cũng có 1 cụ ông cao thủ như vậy:
Nghệ An: Cụ ông 90 tuổi vẫn sinh con.
Mong ước sau này dc như các cụ thì hạnh phúc quá!
60 mươi chưa phải là già
60 mươi là tuổi mới qua dậy thì
65 hết tuổi thiếu nhi
70 là tuổi mới đi vào đời
75 là tuổi ăn chơi
80 là tuổi yêu người yêu hoa
90 mới bắt đầu già
Đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu đương
100 có lệnh Diêm vương
Cứ ở trên ấy yêu dương thỏa lòng
Bao giờ đạn hết lên nòng
Từ từ nằm xuống là xong một đời ...

kt22027
24-11-2011, 09:11 AM
Tên trộm kém may mắn

William Hodges đánh cắp 1 chiếc tàu để du ngoạn vùng biển Florida, nhưng anh phải tự gọi điện thoại báo cảnh sát vì tàu của anh bị... hết xăng! đúng là ý trời ;)

U.S. News - Man calls 911 when stolen boat runs out of gas (http://usnews.msnbc.msn.com/_news/2011/11/23/8982900-man-calls-911-when-stolen-boat-runs-out-of-gas)

kt22027
02-12-2011, 03:16 AM
Secret Santa

Có một ông dấu tên, đi vòng vòng thành phố tặng những người đi đường mỗi người $100.00 USD ông chỉ có một yêu cầu duy nhất "Từ hôm nay cho đến Giáng Sinh bạn hãy làm một chuyện tốt cho một người khác" Trong clip ông này không cho thấy mặt, chỉ thấy trên tờ $100 có in "Secret Santa" (ông già Noel bí ẩn)

Ông làm viêc này là do một lời hứa cùng một người bạn, trước lúc lâm chung nhờ ông tiếp tục truyền thống này bắc đầu cách đây 25 năm. Người bạn đó là Larry Stewart, một triêu phú trong ngành TV đã tặng cả triệu đồng bằng cách này.

Secret Santa cho khoảng $20,000.00 tại Reading và ông sẽ tiếp tục đi đến các thành phố khác cho đến Giáng Sinh.

Có một phim mà tôi biết bác 6789 rất thích đó là Pay It Forward, cậu bé vai chính có ý nghĩ là đền ơn người A bằng cách giúp người B, có thể phim này lấy ý tưởng từ việc làm của Larry Stewart hằng năm.

Khi được cám ơn Secret Santa thường cám ơn lại vì ông cảm thấy chính ông là người được giúp đở vì niềm vui và sự ngạc nhiên của những người được nhận tiền đem lại niềm hạnh phúc cho ông.

Đọc xong tin này tôi thấy mùa Giáng Sinh có ý nghĩa quá và vui hẵn lên tuy nền kinh tế toàn cầu và tình trạng kinh tế bản thân không mấy tốt lắm.

Chúc các bạn một mùa Giáng Sinh vui vẽ, và gặp được Secret Santa. Nếu có điều kiện mình trở thành Secret Santa càng tốt ;)

Secret Santa spreads hope, cheer and $100 bills (http://readingeagle.com/article.aspx?id=349085)

6789
02-12-2011, 09:55 AM
@kt22027: Phim đó em rất thích và có cảm giác Haley Joel Osment đóng phim nào cũng hay thì phải :)>-. Cậu nhóc này rất dễ làm khán giả chảy nước mắt bởi phim cậu đóng rất xúc động, tài diễn xuất thì khỏi bàn.

kt22027
02-12-2011, 02:20 PM
@kt22027: Phim đó em rất thích và có cảm giác Haley Joel Osment đóng phim nào cũng hay thì phải :)>-. Cậu nhóc này rất dễ làm khán giả chảy nước mắt bởi phim cậu đóng rất xúc động, tài diễn xuất thì khỏi bàn.

Đồng ý với bác 6789, cậu này diễn thì quá hay rồi. Việt Nam mình có nhóc nào diễn hay không hả bác? Tôi nghe nói thiên tài Nguyễn Huy gì đó, nhưng lên youtube xem thử thấy đâu có gì đặc biệt đâu. Hay Huy có phim nào hay hơn mà tôi không biết.

nhachoaloiviet
02-12-2011, 06:41 PM
Nguyễn Huy ca sũ nhí nhảy giống M.J đó bác. Bé này nhảy miễn bàn nhưng hát hơi yếu.Xem nhiều clip hài Nguyễn Huy cũng tham gia vai trẻ em và diễn xuất tốt.

6789
02-12-2011, 07:22 PM
Đồng ý với bác 6789, cậu này diễn thì quá hay rồi. Việt Nam mình có nhóc nào diễn hay không hả bác? Tôi nghe nói thiên tài Nguyễn Huy gì đó, nhưng lên youtube xem thử thấy đâu có gì đặc biệt đâu. Hay Huy có phim nào hay hơn mà tôi không biết.

Em cũng xem cậu này mới đóng mấy clip hài chứ chưa từng được xem đóng phim nào, gọi là thiên tài thì có lẽ mấy ông VN tự sướng mà đặt thôi? Như em nhận xét tài năng diễn xuất của cậu này còn kém xa 2 anh em sinh đôi Dylan Sprouse và Cole Sprouse trong seri phim Jack and Cody chứ chưa thể so sánh nổi với tầm Haley Joel Osment, Macaulay Culkin...Đấy mới là những diễn viên nhí đạt đẳng cấp Hollywood.

huyenmapu
03-12-2011, 01:22 AM
Trong năm nay có những ngày rất đặc biệt :
1/1/11 , 11/1/11 , 1/11/11 , 11/11/11

và một điều không kém phần ly kỳ như sau :

Ta lấy hai số cuối cùng năm sinh của mình ( ví dụ sinh năm 1980 thì lấy số 80 ) cộng với số tuổi năm nay ( sinh năm 1980 thì năm nay 31 tuổi )

Vậy ta sẽ có : 80 +31 = 111 . kết quả 111 luôn luôn sẽ là cho tất cả mọi người trên thế giới .

Thật là kỳ lạ và đặc biệt phải không >:D< ?

kt22027
03-12-2011, 01:58 AM
Mình vừa xem xong vài clip nhảy của nhóc Huy, nhóc này nhảy hay quá!

@6789
Hollywood còn có một nhóc diễn hay lắm, cô bé Dakota Fanning, bây giờ cô bé này hơi lớn rồi, nhưng bé hành nghề từ lúc nhỏ xíu.

@huyenmapu
Lịch có nhiều cái rất hay, như những số lạ mà huyenmapu vừa post trên. Vì mỗi tuần có 7 ngày và lâp đi lâp lại mãi mãi nên có nhiều cái rất hay huyenmapu có thể tâp tính trong đầu trong chóc lác để bạn bè tưởng là mình một thiên tài ;) Cách tính không khó lắm, bước đầu tiên là huyenmapu nhìn vào lịch sẽ thấy năm 2011, ngày cuối cùng của tháng 2 là thứ hai, vậy ngày "đặc biệt" của năm 2011 là thứ hai. Tháng 4/4, 6/6, 8/8, 10/10, và 12/12 sẽ là thứ hai. Mỗi năm có ngày đăc biệt khác nhau, nhưng phép tính trên lúc nào cũng đúng, cách tính ngày đặc biệt cũng dễ và dùng hai số cuối của năm. Dùng cách này mình có thể hỏi bạn bè "ngày sinh cùa bạn là gi?" sau đó trả lời "bạn sinh vào ngày chúa nhật"... vui lắm. Xong bước đầu, tôi sẽ post bước kế sau.

Còn cách nào làm cậu bé người Việt tính ra thì các nhà bác học cũng bó tay! Bé William Dam ở California có thể tính được ngày từ mấy nghìn năm về trước hay cả nghìn tỷ năm sau! Hỏi ngày 19, tháng 12 năm 110000000000 là ngày nào? Bé trả lời là Thứ Ba (đúng)! Đến nay khoa học vẫn chưa biết tại sao con người có khả năng đặc biệt này

20-UxoAFOvI

kt22027
21-12-2011, 07:18 AM
Sau khi tin Secret Santa đi quanh những thành phố tặng tiền cho những người đi đường và ông yêu cầu người nhận hãy giúp lại một người khác rất nhiều Secret Santas xuất hiện trên đất Hoa Kỳ! Rất nhiều người nghèo không đủ tiền mua quà Giáng Sinh cho con cái nên phải xếp hàng mua theo kiểu trả góp để được tiêm giử hàng cho đến khi đủ thì đến lấy hàng, khi đem tiền đến nộp theo chu kỳ thì được biết là có người đả thanh toán xong khoảng tiền còn lại nên những người này được đem quà về sớm!

Có những trường hợp những người mẹ nghèo đang xếp hàng trả tiền quà cho con, khi đến lượt trả tiền thì có người đến xin trả hộ!

Tuy những khoảng tiền đôi khi không lớn lắm, nhưng hầu hết nó đem lại niềm vui lớn đến người nhận và ít họ khi cầm được nước mắt

Anonymous donors pay off Kmart layaway accounts to spread Christmas cheer - NY Daily News (http://www.nydailynews.com/news/national/anonymous-donors-pay-kmart-layaway-accounts-spread-christmas-cheer-article-1.992454)

Lâm Đệ
21-12-2011, 08:15 AM
Tuyệt vời kt27 .Truyền thống secret Santa đã lan tràn trên nuớc Mỹ Tôi nhớ không lầm ông đầu tiên khởi xướng hình như mất cách đây vài năm rồi thì phải .Bạn ở Garden Grove? hic hic nhớ đuờng Brockhurst quá Merry Christmas bạn và gia đình T'm away from Home now

kt22027
21-12-2011, 01:13 PM
Tuyệt vời kt27 .Truyền thống secret Santa đã lan tràn trên nuớc Mỹ Tôi nhớ không lầm ông đầu tiên khởi xướng hình như mất cách đây vài năm rồi thì phải .Bạn ở Garden Grove? hic hic nhớ đuờng Brockhurst quá Merry Christmas bạn và gia đình T'm away from Home now

Cám ơn bác Lâm Đệ, xin chúc bác và các anh chị em TLKD một Giáng Sinh vui vẽ.

Tôi ở San Diego cách Garden Grove khoảng 2 tiếng xe. Lúc trước tôi lên đó gần như mỗi tuần, nhưng dạo này bận quá khoảng 4 tháng rồi chưa lên đó. Bác xa nhà vậy xin hỏi bác đang ở đâu vậy?

Lâm Đệ
21-12-2011, 04:11 PM
@kt27 Mình đang làm viêc ở Korea dĩ nhiên South chứ không phải North (không thôi bạn tuởng mình đang chia buồn với gia đình ông Kim hihi)