PDA

View Full Version : Quán cờ ở khu vưc Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy



saomai_08
05-12-2011, 10:20 PM
Hôm nay tôi đi công việc ở khu vực này, tình cờ phát hiện một quán nước nhỏ, có mấy bàn cờ đang đánh.
Hiếu kì ghé vào xem, giao lưu với chủ quán một ván, bị thua. Sau đó nói chuyện cờ với chủ quán, thấy y khá thành thạo về các danh thủ ngày xưa và hiện nay. Thế rồi nói chuyện thêm về chuyên môn, y chỉ dẫn tôi những nước cờ sai trong ván, và hướng dẫn cách tập cờ. Khiến tôi mở mang nhiều điều.
Hỏi ra mới biết ông chủ trước đây cũng luyện cờ khá lâu, cũng thi đấu nhiều giải, hiện giờ phong độ hơi sút nên tạm mở quán để chờ thời và tranh thủ thời gian rèn luyện thêm.

Nếu có bạn nào đi qua, mời ghé vào xem thử, địa chỉ quán nước đó là:
Đằng sau nhà N3A, khu chung cư Lê Văn Lương
nếu đi từ hướng Cầu Láng Hạ thì qua ngã tư Hoàng Đạo Thúy một đoạn ngắn sẽ nhìn thấy nhà N3A, đi quá 1 chút có lối rẽ ra phía sau và thấy ngay quán nước nằm cạnh bãi gửi xe
nếu xem bản đồ thì nó ở đoạn giữa Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám-chắc khoảng số 127 Lê Văn Lương vì đi qua ngõ 125 là thấy , gần 3B cafe, gần trường St Mary và trường Mầm non Họa Mi, cạnh bến xe bus với 5 tuyến 22, 29, 30, 44, 60.

ZhaoXinXin
05-12-2011, 10:50 PM
Hôm nay tôi đi công việc ở khu vực này, tình cờ phát hiện một quán nước nhỏ, có mấy bàn cờ đang đánh.
Hiếu kì ghé vào xem, giao lưu với chủ quán một ván, bị thua. Sau đó nói chuyện cờ với chủ quán, thấy y khá thành thạo về các danh thủ ngày xưa và hiện nay. Thế rồi nói chuyện thêm về chuyên môn, y chỉ dẫn tôi những nước cờ sai trong ván, và hướng dẫn cách tập cờ. Khiến tôi mở mang nhiều điều.
Hỏi ra mới biết ông chủ trước đây cũng luyện cờ khá lâu, cũng thi đấu nhiều giải, hiện giờ phong độ hơi sút nên tạm mở quán để chờ thời và tranh thủ thời gian rèn luyện thêm.

Nếu có bạn nào đi qua, mời ghé vào xem thử, địa chỉ quán nước đó là: Đằng sau nhà N3A, khu chung cư Lê Văn Lương (nếu đi từ hướng Cầu Láng Hạ thì qua ngã tư Hoàng Đạo Thúy một đoạn ngắn sẽ nhìn thấy nhà N3A, đi quá 1 chút có lối rẽ ra phía sau và thấy ngay quán nước nằm cạnh bãi gửi xe)
hehe,chủ quán hướng dẫn cách tập cờ cho cả anh nữa ah :)

Lại_Việt_Hùng
06-12-2011, 12:28 AM
Hôm nay tôi đi công việc ở khu vực này, tình cờ phát hiện một quán nước nhỏ, có mấy bàn cờ đang đánh.
Hiếu kì ghé vào xem, giao lưu với chủ quán một ván, bị thua. Sau đó nói chuyện cờ với chủ quán, thấy y khá thành thạo về các danh thủ ngày xưa và hiện nay. Thế rồi nói chuyện thêm về chuyên môn, y chỉ dẫn tôi những nước cờ sai trong ván, và hướng dẫn cách tập cờ. Khiến tôi mở mang nhiều điều.
Hỏi ra mới biết ông chủ trước đây cũng luyện cờ khá lâu, cũng thi đấu nhiều giải, hiện giờ phong độ hơi sút nên tạm mở quán để chờ thời và tranh thủ thời gian rèn luyện thêm.

Nếu có bạn nào đi qua, mời ghé vào xem thử, địa chỉ quán nước đó là: Đằng sau nhà N3A, khu chung cư Lê Văn Lương (nếu đi từ hướng Cầu Láng Hạ thì qua ngã tư Hoàng Đạo Thúy một đoạn ngắn sẽ nhìn thấy nhà N3A, đi quá 1 chút có lối rẽ ra phía sau và thấy ngay quán nước nằm cạnh bãi gửi xe)
Đây chính là quán cờ của anh Lại Việt Trường mới khai trương . Hôm qua anh có gọi điện cho tôi ra chơi , loằng ngoằng thế nào mệt quá ngủ quên mất. Thôi ma ra rủ ông anh đánh 2 ván coi như tiền mừng vậy !

themgaidep
06-12-2011, 09:27 AM
Chỗ này gần ngã 3 Nguyễn Thị Đinh - có dãy cafe không anh Saomai?

saomai_08
06-12-2011, 10:28 AM
@TGĐ: chỗ này ở đoạn giữa Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám (chắc khoảng số 127 Lê Văn Lương vì đi qua ngõ 125 là thấy) , gần 3B cafe, gần trường St Mary và trường Mầm non Họa Mi, cạnh bến xe bus với 5 tuyến 22, 29, 30, 44, 60.
@Lại_Việt_Hùng: cảm ơn bro nhìu, hóa ra chủ quán là chàng kì thủ đó à, mình thật may được nói chuyện với y lúc vắng khách.

Lại_Việt_Hùng
06-12-2011, 09:37 PM
@TGĐ: chỗ này ở đoạn giữa Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám (chắc khoảng số 127 Lê Văn Lương vì đi qua ngõ 125 là thấy) , gần 3B cafe, gần trường St Mary và trường Mầm non Họa Mi, cạnh bến xe bus với 5 tuyến 22, 29, 30, 44, 60.
@Lại_Việt_Hùng: cảm ơn bro nhìu, hóa ra chủ quán là chàng kì thủ đó à, mình thật may được nói chuyện với y lúc vắng khách.

Thú thật với anh , em nghĩ là anh Bảo cờ vây ( Vũ Thiện Bảo ) chứ ko phải anh Cường hôm nay em ra quán nước của anh Trường chơi mà chả có ma nào cả. Chắc phải 1 thời gian nữa mới đông khách được vì quán cũng mới mở. Ra quán nhìn thấy ông anh bán nước mà thương quá , em rất khâm phục anh Trường , tuy anh ko có tiền nhưng biết mở quán bán hàng và phục vụ anh em kỳ hữu , em thấy rất mừng vì điều đó. Hy vọng ae kỳ hữu ai tiện đường công tác hoặc rảnh rỗi thì ghé qua đó chơi ủng hộ quán nước của anh Trường.

hung_namdong
06-12-2011, 11:17 PM
Không biết là ở quán có Cờ Úp không nhỉ!

petrobbn
07-12-2011, 12:49 AM
Không biết là ở quán có Cờ Úp không nhỉ!

Hỏi cờ úp làm gì hả anh Hùng, Cờ bàn đã thấp rồi cờ úp còn thấp hơn. ha2 :)) =))