ky0
14-12-2011, 02:21 PM
Lược dịch: k400201@dichnhac.com
Nguồn: sina.com
Ngày 2 tháng 12 "Dương thành nhật báo" đưa tin Lưu Dương- một cô bé 12 tuổi ở Thẩm dương, bị ung thư có một tâm nguyện là được đánh cờ với Đại sư, nhưng nhà cô bé nào quen Đại sư nào, vậy phải làm sao đây?
Hứa Ngân Xuyên: Thông qua blog tôi được biết chuyện của bé Lưu Dương. Phản ứng đầu tiên của tôi khi đó là, thông qua blog tôi cho biết sẽ giúp đỡ cô bé hoàn thành giấc mộng. Lúc đầu, tôi nghĩ sẽ chơi qua mạng, không ngờ rằng càng về sau càng thu hút được sự chú ý của mọi người. Cuối cùng, Lý tổng (Lý Huệ Hùng) tìm mấy người chúng tôi thươnglượng, cuối cùng quyết định sẽ đi Liêu ninh, trực tiếp đánh với cô bé, hoàn thành tâm nguyện của cô.
Lý Huệ Hùng: Tôi được biết chuyện của bé Lưu Dương thông qua bạn bè, cũng biết A Xuyên (Hứa Ngân Xuyên) cũng muốn giúp đỡ cô bé. Thế là tôi vội tìm A Xuyên và mấy đại sư thương lượng, quyết định tài trợ mọi người tới Thẩm dương chơi cờ với bé Lưu. Cuối cùng hoàn thành giấc mơ của cô bé.
Người trong xã hội thờ ơ chỉ là thiểu số
Nam phương nhật báo: Sau khi hoàn thành tâm nguyện của bé Lưu, anh cảm thấy ý nghĩa của chuyện này nằm ở đâu.?
Hứa Ngân Xuyên: Thông qua chuyện này, tôi nhận ra rằng, thật ra trong xã hội chúng ta, những người thờ ơ chỉ chiếm thiểu số. Những người có lòng bao dung vẫn còn rất nhiều. Ngoài những người trong giới cờ chúng tôi, còn có người của giới truyền thông, giới doanh nhân cũng rất nhiệt tình… giúp đỡ cô bé. Có thể nói, làm được việc này thật vô cùng ý nghĩa.
Lý Huệ Hùng: thông qua chuyện này, tôi cũng cho rằng, những con người thờ ơ trong xã hội chỉ là số nhỏ, đại đa số mọi người đều rất nhiệt tình. Thật ra, trong xã hội chúng ta đại đa số mọi người đều rất nhiệt tình nhưng không thể hiện ra mà thôi.
Với giới cờ mà nói. Chuyện này cũng rất có ý nghĩa. Vốn dĩ giới cờ bao năm nay đều giữ hình tượng chính diện, thông qua lần này, càng làm cho mọi người thấy được sự nhiệt tâm của giới cờ.
Ngoài ra, đối với doanh nghiệp chúng tôi mà nói, không thể vì phát tài mà bị danh lợi che mờ mắt. Nhân chi sơ tính bắt thiện, hi vọng mọi người có thể giữ mãi một phần nhiệt tâm của bản thân.
Nam phươg nhật báo: Đối với bé Lưu Dương, anh có nhắn nhủ gì không?
Hứa Ngân Xuyên: Tiếp theo đây bé Lưu Dương phải làm hoá liệu, lần hoá liệu này rất đau đớn. Tôi cũng hi ọng, lần “viên mộng” này do giới cờ mang tới một chút sức lực tinh thần cho bé Lưu, tiếp thêm niềm tin cho bé chiến thắng bệnh tật.
Lý Huệ Hùng: Ngoài một chút tâm ý quyên góp lần này, ngày sau bé Lưu trị liệu tốn rất nhiều chi phí, tôi hi vọng tất cả có thể chung tay gánh vác.
Tiểu Lưu quả là bất hạnh nhưng lại gặp may mắn.
Tứ đại cao thủ của kỳ giới gồm Hứa Ngân Xuyên, Tưởng Xuyên, Triệu Hâm Hâm, Tôn Dũng Chinh, bọn họ từ Quảng đông, Bắc kinh, Triết giang, Thượng hải hẹn nhau cùng tới Thẩm dương. Bốn người hợp lực cùng đánh ván cờ với cô bé 12 tuổi tiểu Lưu. Trong lịch sử cờ đây là lần đầu tiên, và bé Lưu trở thành người may mắn đầu tiên.
Mọi người đều muốn hoàn thành tâm nguyện của cô bé. Giới cờ vì một cô bé mà đôn đáo như vậy cũng là lần đầu tiên. Thật ra, không chỉ giới cờ, giới doanh nghiệp, truyền thông… vô số người sau khi nghe được câu chuyện của cô bé đều bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, đều muốn giơ tay tương trợ.
Những người nhiệt tâm của Quảng đông cũng không chịu thua kém. Hứa gia thông qua blog bày tỏ nguyện vọng được chơi cờ cùng cô bé, trở thành vị đặc cấp đại sư đầu tiên hưởng ứng: Mạnh thường quân Lý Huệ Hùng chính là người trợ giúp các đặc cấp đại sư trực tiếp đánh với bé Lưu, cũng chính Lý bày tỏ ý được đài thọ toàn bộ phí trị liệu của bé Lưu.
Mùa đông của Thẩm dương rất lạnh, nhưng lòng người rất ấm” Hứa Ngân Xuyên nói
“Lạnh nhạt, thờ ơ, trong xã hội này chỉ là một bộ phận nhỏ, trên đời còn có rất nhiều người tốt” Lý Huệ Hùng vui vẻ nói.
Sau ván cờ, tiểu Lưu còn phải nằm trên giường bệnh một thời gian, tiếp tục việc hoá liệu, trước mắt bé còn đầy thách thức, bé cần một kỳ tích trong đời. Một người yêu cờ nói rằng: “bé nhất định sẽ mạnh khoẻ”.
Bước đường đời của bé Lưu sẽ không dừng ở đây, lần tiếp sức của những người nhiệt tâm sẽ không dùng ở đây, từ trong lòng bọn họ thầm cầu chúc cho bé chiến thắng được bệnh tệnh, mau chóng bình phục, sớm trở lại cuộc sống vui vẻ.
Nguồn: sina.com
Ngày 2 tháng 12 "Dương thành nhật báo" đưa tin Lưu Dương- một cô bé 12 tuổi ở Thẩm dương, bị ung thư có một tâm nguyện là được đánh cờ với Đại sư, nhưng nhà cô bé nào quen Đại sư nào, vậy phải làm sao đây?
Hứa Ngân Xuyên: Thông qua blog tôi được biết chuyện của bé Lưu Dương. Phản ứng đầu tiên của tôi khi đó là, thông qua blog tôi cho biết sẽ giúp đỡ cô bé hoàn thành giấc mộng. Lúc đầu, tôi nghĩ sẽ chơi qua mạng, không ngờ rằng càng về sau càng thu hút được sự chú ý của mọi người. Cuối cùng, Lý tổng (Lý Huệ Hùng) tìm mấy người chúng tôi thươnglượng, cuối cùng quyết định sẽ đi Liêu ninh, trực tiếp đánh với cô bé, hoàn thành tâm nguyện của cô.
Lý Huệ Hùng: Tôi được biết chuyện của bé Lưu Dương thông qua bạn bè, cũng biết A Xuyên (Hứa Ngân Xuyên) cũng muốn giúp đỡ cô bé. Thế là tôi vội tìm A Xuyên và mấy đại sư thương lượng, quyết định tài trợ mọi người tới Thẩm dương chơi cờ với bé Lưu. Cuối cùng hoàn thành giấc mơ của cô bé.
Người trong xã hội thờ ơ chỉ là thiểu số
Nam phương nhật báo: Sau khi hoàn thành tâm nguyện của bé Lưu, anh cảm thấy ý nghĩa của chuyện này nằm ở đâu.?
Hứa Ngân Xuyên: Thông qua chuyện này, tôi nhận ra rằng, thật ra trong xã hội chúng ta, những người thờ ơ chỉ chiếm thiểu số. Những người có lòng bao dung vẫn còn rất nhiều. Ngoài những người trong giới cờ chúng tôi, còn có người của giới truyền thông, giới doanh nhân cũng rất nhiệt tình… giúp đỡ cô bé. Có thể nói, làm được việc này thật vô cùng ý nghĩa.
Lý Huệ Hùng: thông qua chuyện này, tôi cũng cho rằng, những con người thờ ơ trong xã hội chỉ là số nhỏ, đại đa số mọi người đều rất nhiệt tình. Thật ra, trong xã hội chúng ta đại đa số mọi người đều rất nhiệt tình nhưng không thể hiện ra mà thôi.
Với giới cờ mà nói. Chuyện này cũng rất có ý nghĩa. Vốn dĩ giới cờ bao năm nay đều giữ hình tượng chính diện, thông qua lần này, càng làm cho mọi người thấy được sự nhiệt tâm của giới cờ.
Ngoài ra, đối với doanh nghiệp chúng tôi mà nói, không thể vì phát tài mà bị danh lợi che mờ mắt. Nhân chi sơ tính bắt thiện, hi vọng mọi người có thể giữ mãi một phần nhiệt tâm của bản thân.
Nam phươg nhật báo: Đối với bé Lưu Dương, anh có nhắn nhủ gì không?
Hứa Ngân Xuyên: Tiếp theo đây bé Lưu Dương phải làm hoá liệu, lần hoá liệu này rất đau đớn. Tôi cũng hi ọng, lần “viên mộng” này do giới cờ mang tới một chút sức lực tinh thần cho bé Lưu, tiếp thêm niềm tin cho bé chiến thắng bệnh tật.
Lý Huệ Hùng: Ngoài một chút tâm ý quyên góp lần này, ngày sau bé Lưu trị liệu tốn rất nhiều chi phí, tôi hi vọng tất cả có thể chung tay gánh vác.
Tiểu Lưu quả là bất hạnh nhưng lại gặp may mắn.
Tứ đại cao thủ của kỳ giới gồm Hứa Ngân Xuyên, Tưởng Xuyên, Triệu Hâm Hâm, Tôn Dũng Chinh, bọn họ từ Quảng đông, Bắc kinh, Triết giang, Thượng hải hẹn nhau cùng tới Thẩm dương. Bốn người hợp lực cùng đánh ván cờ với cô bé 12 tuổi tiểu Lưu. Trong lịch sử cờ đây là lần đầu tiên, và bé Lưu trở thành người may mắn đầu tiên.
Mọi người đều muốn hoàn thành tâm nguyện của cô bé. Giới cờ vì một cô bé mà đôn đáo như vậy cũng là lần đầu tiên. Thật ra, không chỉ giới cờ, giới doanh nghiệp, truyền thông… vô số người sau khi nghe được câu chuyện của cô bé đều bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, đều muốn giơ tay tương trợ.
Những người nhiệt tâm của Quảng đông cũng không chịu thua kém. Hứa gia thông qua blog bày tỏ nguyện vọng được chơi cờ cùng cô bé, trở thành vị đặc cấp đại sư đầu tiên hưởng ứng: Mạnh thường quân Lý Huệ Hùng chính là người trợ giúp các đặc cấp đại sư trực tiếp đánh với bé Lưu, cũng chính Lý bày tỏ ý được đài thọ toàn bộ phí trị liệu của bé Lưu.
Mùa đông của Thẩm dương rất lạnh, nhưng lòng người rất ấm” Hứa Ngân Xuyên nói
“Lạnh nhạt, thờ ơ, trong xã hội này chỉ là một bộ phận nhỏ, trên đời còn có rất nhiều người tốt” Lý Huệ Hùng vui vẻ nói.
Sau ván cờ, tiểu Lưu còn phải nằm trên giường bệnh một thời gian, tiếp tục việc hoá liệu, trước mắt bé còn đầy thách thức, bé cần một kỳ tích trong đời. Một người yêu cờ nói rằng: “bé nhất định sẽ mạnh khoẻ”.
Bước đường đời của bé Lưu sẽ không dừng ở đây, lần tiếp sức của những người nhiệt tâm sẽ không dùng ở đây, từ trong lòng bọn họ thầm cầu chúc cho bé chiến thắng được bệnh tệnh, mau chóng bình phục, sớm trở lại cuộc sống vui vẻ.