PDA

View Full Version : Tình yêu và đôi mắt



trieuhoang
21-12-2011, 01:41 AM
Có một chàng trai không may bị mù,quen biết một cô gái. Mỗi ngày,cô gái thường đến trò chuyện,động viên để giúp chàng vượt qua tâm trạng bi quan,chán nản khi phải sống trong cảnh tăm tối,mù lòa. Cảm động trước tấm chân tình của cô gái,chàng thường nói với cô: "Nếu một ngày nào đó,anh lại nhìn thấy được ánh sáng,anh rất mong là mình có thể cưới em làm vợ!". Một ngày kia,sự kỳ diệu đã xuất hiện. Ca mổ thành công của các bác sĩ tài hoa đã đem lại nguồn sáng cho chàng,giúp chàng nhìn thấy được mọi thứ.

Hân hoan quay trở về phòng tìm cô gái,bước chân chàng dừng sững ngay trước cửa. Người bạn gái đang ngồi đợi chàng bên giường bệnh cũng là một cô gái mù. "K...h...ô...n...g...!" - chàng kêu lên rồi xoay lưng bỏ chạy. Cô gái đứng bật dậy,nhưng sau một thoáng sững sờ,cô lại ngồi xuống,miệng nói với theo mấy câu rất nhỏ như thì thầm với chính mình: "Hãy giữ gìn đôi mắt của mình,anh nhé!"

Điều mà chàng trai kia không hề biết,đôi mắt hiện giờ chàng đang có chính là đôi mắt mà cô gái đã hiến tặng chàng!

(Sưu tầm)

_________________________________________________________________

P/s:
Trong tình yêu,sự hy sinh là một đức tính cao quý và vô cùng cần thiết. Nó là gia vị giúp tình yêu thăng hoa,có ý nghĩa và giàu cảm xúc hơn. Tuy nhiên,bạn hãy thận trọng trước khi quyết định hy sinh cho một ai đó. Bởi vì,có thể người đó hoàn toàn không xứng đáng với sự hy sinh của bạn!