PDA

View Full Version : Giang hồ dậy sóng hay lời khiêu chiến của Tuyên Vĩnh Phúc



internazionale
19-08-2009, 11:36 AM
Hehe,sau một thời gian du hý khắp nơi,lả lướt giang hồ cùng các chư huynh đệ .Hôm nay nhân lúc trà dư tửu hậu em xin phép được trở lại với mục Cờ độ giang hồ.E hèm,câu chuyện lại được bắt đầu như sau: :D

Chiều thứ 7 vừa rồi(ngày 15/08) mấy anh em đã lại lên đường lên Vĩnh Phúc theo lời mời gọi rất chi là "tà lưa" của cao thủ số 1 trên đó là Anh_Tuyên_Vĩnh_Phúc nhà ta.Nhẽ ra nhóm Hà Nội đã có mặt ở Vĩnh Phúc từ chiều tối ngày thứ 6 hôm trước nếu không gặp phải một cơn mưa to bất chợt.Phù phù may mà trận mưa này lại đổ ập xuống trước khi cả nhóm vào đến cầu Thăng Long,nếu không đang đi giữa cầu mà gặp trận này đảm bảo sẽ có người đáp xuống sông Hồng đẹp như trong phim chưởng liền,hí hí.:D.Đến nơi rồi lúc đó vào khoảng 13h00 chiều,nắng đẹp trời quang(dấu hiệu của một ngày bội thu chăng ?),sau đó cả nhóm hội họp tại nhà một đại gia mê cờ rất lịch sự ở trên đó.Lần này do các cao thủ như Lại Việt Trường,Phạm Quốc Hương và Đặng Quốc Hưng(anh Hưng Hải Dương) bận đi kiếm giải lễ hội nào đó trên Bắc Ninh lên không thể đi được nên nhóm mới quyết định mời em Trần Tuấn Ngọc,tuyển thủ trẻ Hà Nội lên chơi.

Gặp Ngọc,anh Tuyên thừa biết là tuyển trẻ nhưng vẫn giả vờ đánh trống lảng,rủ mãi mới dám chơi.Ban đầu anh Tuyên đòi chấp tới 2 nước đều mới đánh.Sau anh chủ nhà nói mãi,anh Tuyên cao cờ mới chịu đánh với Ngọc với phân độ chấp 1 tiên đều.Có lẽ do em Ngọc ít đánh độ nên chưa quen gặp tay giang hồ lão luyện nên bị lép vế ngay.Ván 1 em Ngọc đỡ bằng đòn Thuận Pháo,anh Tuyên đi cờ như có SW hỗ trợ nên thắng vừa đẹp vừa nhanh sau có khoảng 24 nước cờ thế là anh Tuyên nhân tiện tự lăng xê luôn rằng "Ai mà đỡ Thuận Pháo anh Tuyên chơi tất kể cả là Bảo Thái Bình".Khè khè sau đó phải rút lại lời nói vì sư huynh em là Liễu Thăng lên tiếng.Sau đó đánh thêm mấy ván cờ nữa,em Ngọc chỉ thắng được một ván còn lại là thua.Kết quả cuối cùng anh Tuyên thắng 4-1 với những ván cờ bỏ quân như SW(!!!).Sau đó thì nghỉ.Đội Hà Nội còn giáp chiến với nhóm cờ trên Mê Linh tới tận sáng hôm sau.

Sau khi thắng được cao thủ trẻ là Trần Tuấn Ngọc,anh Tuyên Vĩnh Phúc lâng lâng phát biểu cảm tưởng rằng,giờ anh ấy cảm thấy rất là hạnh phúc(đoạn này không có trong văn bản) vì đã là cao thủ thực sự rồi.Sau đó anh Tuyên thao thao bất tuyệt về những chiến tích đã qua nào là đã từng đấu với Bảo,Quân ra sao,với anh Khoa bún với anh Việt cô hồn ra sao.:D.Híc híc,ôi thôi toàn chiến tích vẻ vang cứ như trong tiểu thuyết vậy.Cuối cùng anh Tuyên chốt lại một câu xanh rờn rằng :"Hà Nội có bao nhiêu cao thủ,bây giờ và sau này bất cứ là ai kể cả là Quân ngọng cứ 2 tiên đều thì bao nhiêu xuống đây anh đều sẵn sàng tiếp hết,nếu là Bảo Thái Bình thì chỉ cần 2 ván 2,một ván 3 là chơi tuốt".Và sau đó là một tràng cười haaaaaaaaaaaaaaaaaa bất tận.(Nói thế thôi anh Tuyên là người chơi đẹp,tư cách không tệ chút nào,cá nhân em rất khoái dù ông này đã nhã nhặn cho em 3 đao thuyết phục khi đêm đó buồn lôi em ra chấp em hẳn 1 ngựa !).Xin bật mí với mọi người là 1 tuần trước khi nhóm em lên,anh Tuyên đã "chém" đại tướng Phùng Quang Điệp 3 đao rất thấu,mỗi đao là 500k vì cái "tội" chú Điệp dám chấp anh Tuyên như Trường ngọng,khiến giờ cứ nghe đến anh Tuyên là chú Điệp lại sốt xình xịch.:D

Ngày xưa đi học có học Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn Đình Chiểu trong đó em nhớ nhất 2 câu: "Nhớ câu kiến ngãi bất vi,Làm người như thế cũng phi anh hùng". :D.Nay kêu gọi các lộ anh hùng hảo hán bốn phương,ai có tài năng bản lĩnh hơn đời nhận thấy có thể đủ sức "trừ yêu diệt quái" giúp dân lành được sống "bình yên",có thể đại giá quang lâm xuống mảnh đất Mê Linh này để tiếp chiêu với "Đại ma đầu" Tuyên Vĩnh Phúc hộ cái chứ chuyện này mà đồn ra giang hồ e rằng tiếng tăm của làng cờ Hà Nội sẽ bị ảnh hưởng tương đối là nghiêm trọng đấy.Hí hí

trung_cadan
19-08-2009, 11:38 AM
Ối giời , tin hay tin hay , mình phải động viên mấy ma đầu anh em mình lên mới được :)) , tiên đều thôi nha :D !!!

abc
19-08-2009, 11:52 AM
Anh Tuyên có đánh 1 trận bằng phân với NTBảo(do hôm đó trông Bảo giống gà) ở TT:))

ldtk
19-08-2009, 12:41 PM
Anh Tuyên chấp em 2 tiên đi, bao nhiêu em cũng chơi :))

tieunhulai
19-08-2009, 12:53 PM
Anh Tuyên chấp em 2 tiên đi, bao nhiêu em cũng chơi :))

"Em" chắc không đấy, "anh" thấy là nên chấp nửa Ngựa đi cho an toàn (anh xin hùn khoảng 10tr chứng khoán vào) :)]

Hix, tình hình là bé Ngọc cần phải có thêm quãng thời gian nữa trước khi vào Nam đi săn boss.

ldtk
19-08-2009, 01:00 PM
Em cũng không tự tin lắm, anh Đôn theo em nhiều quá, hơi run ! Thôi anh Tuyên cho em 2 tiên rưỡi đi, không biết khi ấy em còn run ko? :))

tieunhulai
19-08-2009, 01:09 PM
Em cũng không tự tin lắm, anh Đôn theo em nhiều quá, hơi run ! Thôi anh Tuyên cho em 2 tiên rưỡi đi, không biết khi ấy em còn run ko? :))

2 cái zưỡi thì lại thô thiển quá :@)

2 cái thôi, vậy theo 5 chai đại đi, coi như cá độ đá banh vậy đó, làm trận 1 chai cho lẹ. Chọc vui topic thôi.

Đồng chấy Tâm không nên làm việc nhiều quá. Nên bỏ tí thời gian buổi trưa ra đi săn vui hơn :-c:-c

chess_hcm
19-08-2009, 01:19 PM
anh Tuyên chấp em 1 tiên rưỡi là em xin tiếp ngay , tiếc là em ở SG

saviour
19-08-2009, 01:24 PM
TUYEN VINH PHUC ?cai ten nghe nha que wa .sao danh co hay duoc nhi ?ta chi xin danh ngang ko biet co duoc ko vay ? hehe .Ai nhan gium khi nao LATHONG nay phat BAC thi se den kiem him do .Ha ha ha ha aaa
.

mangoc
19-08-2009, 01:37 PM
các anh em hảy xem lại đi, trung quốc đang đứng dầu thế giới về cờ tướng do họ không đánh độ và rèn luyệ bài bản , quân tử không mưu mẹo chúng ta lo gài độ nhau hoài mà có cái cúp phương trang không giử nổi để người ta rinh mất không biết nhục .

khong_ten
19-08-2009, 02:05 PM
anh Tuyên Vĩnh phúc mà chấp em một con mã, lại chấp thêm hòa cho em đc là em chiến liền. Em ở Hà Nội. Em đánh bên movesky chỉ 14xx thui. Nhưng đánh ở CXQ lúc thăng hoa nhất em 22xx, suýt lên GM, anh có chấp em nhận ngay

ZhaoXinXin
19-08-2009, 02:10 PM
anh Tuyên Vĩnh phúc mà chấp em một con mã, lại chấp thêm hòa cho em đc là em chiến liền. Em ở Hà Nội.

Anh Tuyên:"Hòa cho chú được" haha -câu cửa miệng Anh Tuyên!

qloan
19-08-2009, 02:27 PM
Hay quá nhỉ, Trường có dám lên lại trên đó không

internazionale
19-08-2009, 02:29 PM
Hay quá nhỉ, Trường có dám lên lại trên đó không

Bí mật này sẽ được bật mí sau đây 1 tuần,hehe :D

HuaNganXuyen
19-08-2009, 03:05 PM
anh Tuyên có thích đánh Blitz ko ?

trung_cadan
19-08-2009, 04:03 PM
Lân nhắn hộ anh anh Tuyên nếu xuống hà Nội Anh Vũ Huy Cường chấp 2 nước đều nhé , xem anh Tuyên có đồng ý thi đấu ko ?

chieuhet
19-08-2009, 04:28 PM
Sau khi thắng được cao thủ trẻ là Trần Tuấn Ngọc,anh Tuyên Vĩnh Phúc lâng lâng phát biểu cảm tưởng rằng,giờ anh ấy cảm thấy rất là hạnh phúc(đoạn này không có trong văn bản) vì đã là cao thủ thực sự rồi.Sau đó anh Tuyên thao thao bất tuyệt về những chiến tích đã qua nào là đã từng đấu với Bảo,Quân ra sao,với anh Khoa bún với anh Việt cô hồn ra sao.:D.Híc híc,ôi thôi toàn chiến tích vẻ vang cứ như trong tiểu thuyết vậy.Cuối cùng anh Tuyên chốt lại một câu xanh rờn rằng :"Hà Nội có bao nhiêu cao thủ,bây giờ và sau này bất cứ là ai kể cả là Quân ngọng cứ 2 tiên đều thì bao nhiêu xuống đây anh đều sẵn sàng tiếp hết,nếu là Bảo Thái Bình thì chỉ cần 2 ván 2,một ván 3 là chơi tuốt".

=))=))=))Mấy cha này hay thật đấy. Đánh cờ đã bị chấp, thắng được mà vẫn nghĩ mình là cao thủ...thì hết thuốc chữa bệnh sĩ. Thảo nào cờ tướng ở phía Bắc ko phát triển được là phải.Hi hi.Thật buồn khi có người nói đội hình 2 của TP Hồ Chí Minh còn thi đấu đồng đều hơn bất kỳ đội nào ở phía Bắc. Phải chăng là do điều này???

trung_cadan
19-08-2009, 04:41 PM
Anh em trà dư tửu hậu máu lên chém thế thôi , bạn để ý câu chữ làm gì , đương nhiên cờ miền Nam đồng đều hơn miền Bắc , nhưng nếu đánh Phi Hoa Duệ thì đảm bảo miền Bắc cực kỳ tự tin nha , với lại , Nam với bắc đều là 1 nhà , kể ra làm j hả bạn ???

kehuydiet_8
19-08-2009, 04:57 PM
có Lục Vân Tiên Quân ngọng đây, anh Tuyên Vĩnh Phúc đánh được mấy chai một ván, dưới 1 chai ko bõ rút đao, chấp anh chém trước 2 nhát luôn, chịu ko?

trung_cadan
19-08-2009, 05:13 PM
có Lục Vân Tiên Quân ngọng đây, anh Tuyên Vĩnh Phúc đánh được mấy chai một ván, dưới 1 chai ko bõ rút đao, chấp anh chém trước 2 nhát luôn, chịu ko?

Nếu thách đấu mời bạn để tên và sdt !!!

Huy_Hp
19-08-2009, 05:34 PM
Hi hi , em cũng muốn đánh với ông này . Bằng bóng thôi he he , em gà mà :D .Bao giờ có dịp ghé qua HP chơi điện cho em nhé 0936 007 111 . Em đánh 100 k 1 ván thôi :D .

themgaidep
19-08-2009, 05:55 PM
Themgaidep cũng muốn đánh, chấp bác Tuyên 2 tiên nhé, óanh 50k/ván. 0915 342 709 :D:D

HuaNganXuyen
19-08-2009, 06:20 PM
Themgaidep cũng muốn đánh, chấp bác Tuyên 2 tiên nhé, óanh 50k/ván. 0915 342 709 :D:D

danh thủ mới nổi đây b-) xin hỏi lại anh Tuyên có chém Blitz ko ?

Congaco_H1R5
19-08-2009, 06:23 PM
Themgaidep cũng muốn đánh, chấp bác Tuyên 2 tiên nhé, óanh 50k/ván. 0915 342 709 :D:D

themgaidep tuyên chiến - giang hồ dậy sóng thật rồi :D

gialacdaika
19-08-2009, 07:28 PM
anh Tuyên cứ đánh đồng với e bao nhiêu e cũng chơi.Chưa gặp đối thủ nào vừa tầm hix hix.

kakapato123
19-08-2009, 08:15 PM
anh Tuyên cứ đánh đồng với e bao nhiêu e cũng chơi.Chưa gặp đối thủ nào vừa tầm hix hix.

Bác này chắc toàn gặp đối thủ trên tầm=))
Nick trên CXQ là j?có j e với bác giao lưu,e chỉ tầm 17xx thôi;;)

huyninhgiang
19-08-2009, 08:18 PM
huy_hp có phải hồi đầu năm đánh giải hà nội mở rộng kô.

HuaNganXuyen
19-08-2009, 08:25 PM
các anh em hảy xem lại đi, trung quốc đang đứng dầu thế giới về cờ tướng do họ không đánh độ và rèn luyệ bài bản , quân tử không mưu mẹo chúng ta lo gài độ nhau hoài mà có cái cúp phương trang không giử nổi để người ta rinh mất không biết nhục .

Nếu bro có thực lực thế vậy có thể vô SG gặp Thầy Hồng cho tiếp chiêu , phân tiên chém Quân, Bảo, Huynh , Tâm , Ninh vv...ngã ngựa rất có thể bro sẽ đi đánh quốc tế thay cho họ lĩnh giải về VN .Vn cũng đang cần những người có " tài " thế đấy .Hãy mang sức mà giúp đời sao lại ngồi đó kêu việc mất cúp Phương Trang .....

chip
19-08-2009, 09:00 PM
=))=))=))Mấy cha này hay thật đấy. Đánh cờ đã bị chấp, thắng được mà vẫn nghĩ mình là cao thủ...thì hết thuốc chữa bệnh sĩ. Thảo nào cờ tướng ở phía Bắc ko phát triển được là phải.Hi hi.Thật buồn khi có người nói đội hình 2 của TP Hồ Chí Minh còn thi đấu đồng đều hơn bất kỳ đội nào ở phía Bắc. Phải chăng là do điều này???


Tôi ở miền Nam mà đọc bài của bạn sao khó nghe thế! thật sư tiêu cực. Bạn nên suy nghi trươc khi post bài lên mạng~X(

laototphilao
19-08-2009, 09:17 PM
Tuấn Ngọc thua vài ván cũng chẳng nói lên điều gì. Hồ Vinh Hoa hồi theo Hà Thuận An đi đánh vẫn thua Dương lão dễ dành "dù Dương khôg tập trung lắm" ... tiếc là hôm đó đi cùng Lân mà Lân khong dặn dò ... em bị hút nước nên thua "người ta bẫy 1 nước nào đó "độ tính toán khoảng gần 100 nước " có thể đi như gió dụ đối thủ" Mình chỉ là vịt nhưng cũng có thời gian "sống bằng cờ" nên chẳng lạ chiêu pháp này . anh Tuyên thì cũng "cao" nhưng nên khiêm tốn 1 chút thì mới tiến bộ được. Phùng Quang Điệp thua vì anh ấy mới đánh có 1 trận. Phong cách cờ anh Điệp cũng hơi nghệ sĩ 1 chút.. Chưa cần phải đến Quân, Hương, Huy Cường , Phương Thanh Xuân dư sức đánh "trường" tay này gớm lắm "nước cờ sâu, kinh nghiệm"

dohuuthuc
19-08-2009, 09:24 PM
có Lục Vân Tiên Quân ngọng đây, anh Tuyên Vĩnh Phúc đánh được mấy chai một ván, dưới 1 chai ko bõ rút đao, chấp anh chém trước 2 nhát luôn, chịu ko?


Themgaidep cũng muốn đánh, chấp bác Tuyên 2 tiên nhé, óanh 50k/ván. 0915 342 709 :D:D


anh Tuyên cứ đánh đồng với e bao nhiêu e cũng chơi.Chưa gặp đối thủ nào vừa tầm hix hix.

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên...

Kỳ này bác Tuyên quậy sóng thành bão lớn rồi.Giang hồ tao loạn !

Huy_Hp
19-08-2009, 09:28 PM
Mình thấy bác Tuyên vĩnh phúc này cũng là 1 tay hào sảng đấy chứ :)) . Còn cái chuyện người ta thắng người ta vui , thoải mái 1 tý mọi người cũng đừng nên xét nét làm chi , thắng cờ mà :D .

internazionale
19-08-2009, 11:16 PM
Thông báo : Sáng mai bắt đầu lúc 9h00 sáng tại sới cờ Hoàng Cầu,anh Tuyên Vĩnh Phúc sẽ từ Phúc Yên xuống Hà Nội để thi đấu cờ độ với anh Quân bún(Nguyễn Anh Quân).Phân độ thỏa thuận là anh Quân bún chấp anh Tuyên 2 tiên đều,đánh khởi điểm 300k/1 ván.Hiện nay theo tin tức bồ câu vừa chuyển đến,anh Tuyên do đường xa ngựa mỏi,không tự tin cho lắm rất cần sự cổ vũ động viên của các bạn kỳ hữu gần xa nhất là những ai đã từng có thời "mài gối" ở Trung Tự có cảm tình với Tuyên,có thể góp gạo thổi cơm chung được chăng ?,hehe :D.Sau khi đấu với Quân bún nếu tình hình không có gì thay đổi sẽ là cuộc đại chiến Quân ngọng vs Tuyên Vĩnh Phúc,dự kiến đánh trên Mê Linh.Anh Tuyên cho biết có thể Quân ngọng chỉ cần chấp 2 tiên đều nhưng xem ra có vẻ giọng nói hơi yếu ớt.Trong thâm tâm anh ấy,đánh giao lưu vài trăm thì được chứ đánh to tốt nhất cứ 2,5 tiên đều cho nó chắc,hehe :D.Loa Loa Loa,mời bà con mai đến Hoàng Cầu thưởng thức.

TB: Do đây là cờ giang hồ nên mọi người đừng bàn tán những cái to tát cao xa làm gì,anh em chơi nhiều khi vì tiền,vì vui,vì bạn bè,vì danh dự và cả sĩ diện hão nữa...nói chung là không nên để ý nhiều cho mệt.Thông tin,biên bản ván đấu và kết quả cuối cùng của cuộc đấu này sẽ được Upadate sau.Chúc các Bro vui vẻ nhé ! :D

qloan
20-08-2009, 12:04 AM
Bác cố gắng ra làm vài cái biên bản nhé. Cám ơn.

trung_cadan
20-08-2009, 12:07 AM
Chuẩn đấy inter , có j cho anh cái tin nhắn nhé !!!

nguoituyet
20-08-2009, 12:13 AM
Ồ, giang hồ náo nhiệt quá, thật tiếc là không được đến tận nơi xem các cao thủ thi triển võ công tuyệt thế. Anh em nào đi xem về tường thuật nhé. Nếu chụp vài tấm hình nữa thì không có gì hơn. Bro Lân up hình các cao thủ Trung Quốc nhiều mà hơi ít cao thủ Việt Nam ta đấy nhé. ;)

anhbacky
20-08-2009, 09:53 AM
de bua nao an hranh anh se xuong gap may em trai chem cho biet suc vi hien gio anh dang tu tren nui nghe giang ho on ao nao nhiet , va co ( ma dau gi do) anh se tru gian diet bao dum cho, vi khi anh xuong nui luong hac bach dao nghe tieng phai rung minh truoc ngon phi dao cua anh tu hai mien dai nam giang bac' .
ky ten
sachhuyet ngat kiem' kha kha( han doi ko co doi thu )

kynhan
20-08-2009, 10:44 AM
Rất cảm ơn Inter, sáng nay mình sẽ qua Hoàng Cầu xem các cao thủ thi đấu. Các dịp hội ngộ cờ độ giang hồ là dịp anh em được gặp gỡ, giao lưu, rất nên khuyến khích. Cá nhân tôi rất mê các cuộc giao đấu giang hồ thế này. Mong inter tiếp tục tâm huyết để các anh em cùng biết

xiangqi_newbie
20-08-2009, 11:34 AM
de bua nao an hranh anh se xuong gap may em trai chem cho biet suc vi hien gio anh dang tu tren nui nghe giang ho on ao nao nhiet , va co ( ma dau gi do) anh se tru gian diet bao dum cho, vi khi anh xuong nui luong hac bach dao nghe tieng phai rung minh truoc ngon phi dao cua anh tu hai mien dai nam giang bac' .
ky ten
sachhuyet ngat kiem' kha kha( han doi ko co doi thu )

Hậu duệ của AQ chăng =))=))=))

trung_cadan
20-08-2009, 11:50 AM
Khóa nick AQ - anhbacky 7 ngày vì tinh tướng và quan trọng là đánh tiếng Việt không có dấu !!!

qloan
20-08-2009, 11:58 AM
Quân bún cờ hình như yếu hơn Lại Việt Trường 1 tí mà sao lão Tuyên sợ nhỉ?

xiangqi_newbie
20-08-2009, 01:25 PM
Quân bún cờ hình như yếu hơn Lại Việt Trường 1 tí mà sao lão Tuyên sợ nhỉ?

Nếu Quân bún yếu hơn Trường ngọng thật, thì có lẽ lão Tuyên cũng sợ thật, nhưng mà là sợ Quân bún sớm hết tiền thôi... giang hồ hiểm ác, lại là đòn gió trước giờ thi đấu :))

thangtcnb
20-08-2009, 03:00 PM
Đánh cờ độ nhiều tiền thế này có sợ công an cho là cờ bạc và bắt ko hở các bác :D

mtuan
20-08-2009, 03:08 PM
Mọi người đánh cờ độ lớn đều giao tiền sau khi đánh.

Ở nước mình cá độ bị coi là bất hợp pháp, nhưng để bắt được thì phải túm quả tang tiền giao tận tay, còn đánh cờ thì bảo là đánh vui, ko vấn đề gì.

trung_cadan
20-08-2009, 03:38 PM
Em đi chụp ảnh đây , chào các bác :)) !!!

trantuanngoc
22-08-2009, 06:20 PM
tất cả anh em yên tâm lần sau gặp lại tuấn ngọc sẽ lấy lại thể diện cho làng cờ thủ đô hihahahhahha anh tuyên ơi thong cảm cho em nhé vì em ra tay là dã man lắm đấy

hello_you
22-08-2009, 08:59 PM
tuyên vĩnh phúc ngồi ỉa ra quần chứ đánh gì,đã cao đâu mà sợ mất tiếng.hehehehe

hello_you
22-08-2009, 09:01 PM
tuyên vĩnh phúc ngồi ỉa ra quần chứ đánh gì,đã cao đâu mà sợ mất tiếng.hehehehe;)