PDA

View Full Version : ( Đã có ảnh trang 13 ) Cập nhật kết quả giữa Quân Bún và Tuyên Vĩnh Phúc ngày 20-08-2009



themgaidep
20-08-2009, 06:09 PM
Themgaidep mạn phép cập nhật kết quả giữa hai kỳ thủ nêu trên.

Ghép phân: Quân Bún (Nguyễn Anh Quân - Tuyển thủ Bộ CA) chấp Tuyên 2 tiên
Địa điểm: Hoàng Cầu - Hà Nội

Ván 1:Thế trận Pháo đầu - Tả pháo phong xa

Trận đấu bắt đầu lúc 12h15' và kết thúc lúc 18h15' (6 tiếng) - Sau 130 nước đi Quân Bún đã giành thắng lợi 1-0 trước Tuyên. Chúc mừng Quân Bún.=D>=D>=D>

Tóm tắt: Trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt. Ưu thế ban đầu thuộc về Tuyên, và Tuyên có cơ hội dứt điểm nhưng không nhìn ra và cơ hội đó bị bỏ lỡ rất đáng tiếc. Khi cờ về tàn Tuyên còn xe, mã, tốt, 2 tượng - Quân còn xe, pháo, tốt, 2 tượng (Bằng quân, và hình cờ cũng ở thế cân bằng) ==> Quân đề nghị hòa nhưng Tuyên không đồng ý = > Hai bên tiếp tục đánh và kết quả Quân giành thắng lợi.

nguoituyet
20-08-2009, 06:13 PM
Hic, đánh thế nào mà đến 6 tiếng đồng hồ hả bác? Đánh vậy tốn năng lượng quá nhỉ, ai dám bảo chơi cờ không mệt? :)

123456
20-08-2009, 06:14 PM
anh ơi cho em hỏi.chỗ nào Hoàng Cầu thế nhỉ?

chưa xem cờ ở đấy bao giờ.trời đang mưa gió thế này.ko biết các bác còn đánh ko?

themgaidep
20-08-2009, 06:19 PM
Có rất nhiều đường đi vào Hoàng Cầu
- Bạn có thể đi từ đê La Thành, đi vào đường đối diện phố Hào nam, và đi thẳng xuống chỗ nhiều quán nước chè ấy
- Đi từ gò Đông Đa hoặc Thái Hà vào phố Trần Quang Diệu

HuaNganXuyen
20-08-2009, 06:31 PM
Hic, đánh thế nào mà đến 6 tiếng đồng hồ hả bác? Đánh vậy tốn năng lượng quá nhỉ, ai dám bảo chơi cờ không mệt? :)

anh Tuyên nghĩ kỹ cờ lắm , hic đánh thế thì khó đỡ lắm vần nhau 6 h 1 bàn chắc đánh xong đi massage lun may mới hồi năng lượng #:-s

nguoituyet
20-08-2009, 06:57 PM
Ý mình là người không chơi thấy dân cờ ngồi một chỗ tưởng nhẹ nhàng lắm nên nhiều khi không hiểu được sự vất vả của việc đánh cờ. Rất hao tổn trí và lực. Có lẽ vì vậy mà đa số anh em chơi cờ đều có thân hình người mẫu. :D
Đọc bài trả lời phỏng vấn của thầy Hồng càng thấy rõ thể lực rất quan trọng trong việc chơi cờ. NVQuân chơi không ổn định như Thành Bảo phải chăng vì Bảo béo (khỏe) hơn?
Nhân đây xin hỏi anh em là thi đấu mệt hơn hay đánh độ to mệt hơn?

HuaNganXuyen
20-08-2009, 07:02 PM
Ý mình là người không chơi thấy dân cờ ngồi một chỗ tưởng nhẹ nhàng lắm nên nhiều khi không hiểu được sự vất vả của việc đánh cờ. Rất hao tổn trí và lực. Có lẽ vì vậy mà đa số anh em chơi cờ đều có thân hình người mẫu. :D
Đọc bài trả lời phỏng vấn của thầy Hồng càng thấy rõ thể lực rất quan trọng trong việc chơi cờ. NVQuân chơi không ổn định như Thành Bảo phải chăng vì Bảo béo (khỏe) hơn?
Nhân đây xin hỏi anh em là thi đấu mệt hơn hay đánh độ to mệt hơn?

đúng là bro ít đi lại làng cờ , he he đây là anh Quân bún chứ ko phải Nguyễn Vũ Quân , Quân Ngọng . Nói chung đều mệt mỏi hết bởi năng lượng dành cho cờ rất lớn .Những người chót ham cờ thường thì vì niềm vui nên lúc đó ko mệt chứ sau đó cũng oải lắm .Bro ko thấy dân đánh cờ thường già trước tuổi à ;))

tieunhulai
20-08-2009, 07:04 PM
Cái nào liên quan tới cơm áo gạo tiền là cái ấy mệt nhất.

nguoituyet
20-08-2009, 07:19 PM
đúng là bro ít đi lại làng cờ , he he đây là anh Quân bún chứ ko phải Nguyễn Vũ Quân , Quân Ngọng . Nói chung đều mệt mỏi hết bởi năng lượng dành cho cờ rất lớn .Những người chót ham cờ thường thì vì niềm vui nên lúc đó ko mệt chứ sau đó cũng oải lắm .Bro ko thấy dân đánh cờ thường già trước tuổi à ;))

Rất chia sẻ với bro điều này, người nào chót mê cờ rồi thì phải chịu thôi chứ lợi thì ít mà hại nhiều quá. Bác nào đã có con rồi cho em hỏi là các bác có dạy con chơi cờ không? Và vì lý do gì?

Mong mọi người thông cảm bàn chuyện không liên quan lắm đến chủ đề, lạm bàn tí nhân lúc mưa gió bão bùng và chưa có thêm tin mới từ thánh địa Hoàng Cầu. :)

TB: Mình biết cả anh Quân bún và Quân ngọng, chỉ là lấy ví dụ thế thôi bro à.

qloan
20-08-2009, 07:20 PM
Themgaidep mạn phép cập nhật kết quả giữa hai kỳ thủ nêu trên.

Ghép phân: Quân Bún chấp Tuyên 2 tiên
Địa điểm: Hoàng Cầu - Hà Nội

Ván 1:Thế trận Pháo đầu - Tả pháo phong xa

Trận đấu bắt đầu lúc 12h15' và kết thúc lúc 18h15' (6 tiếng) - Sau 130 nước đi Quân Bún đã giành thắng lợi 1-0 trước Tuyên. Chúc mừng Quân Bún.=D>=D>=D>

Tóm tắt: Trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt. Ưu thế ban đầu thuộc về Tuyên, và Tuyên có cơ hội dứt điểm nhưng không nhìn ra và cơ hội đó bị bỏ lỡ rất đáng tiếc. Khi cờ về tàn Tuyên còn xe, mã, tốt, 2 tượng - Quân còn xe, pháo, tốt, 2 tượng (Bằng quân, và hình cờ cũng ở thế cân bằng) ==> Quân đề nghị hòa nhưng Tuyên không đồng ý = > Hai bên tiếp tục đánh và kết quả Quân giành thắng lợi.

ủa sao đại ca post bài lúc 5h 15' mà biết là 6h 15 sẽ thua nhỉ?

HuaNganXuyen
20-08-2009, 07:20 PM
anh Tuyên đã gỡ hòa rồi :D !

nguoituyet
20-08-2009, 07:32 PM
anh Tuyên đã gỡ hòa rồi :D !

Bro đang ở Hoàng Cầu à? Có thấy bác trung_cadan cầm theo máy ảnh cũng ở đấy không? :)

trung_cadan
20-08-2009, 07:32 PM
Tỷ số là 1-1 , Anh Tuyên hơn phân ván 2 từ đầu , về tàn anh Tuyên dùng xe + 2 tốt sĩ tượng bền bức tử Quân xe + tốt + 2 sĩ , ván 3 đang diễn ra cực xô sát !!!

trung_cadan
20-08-2009, 07:33 PM
Tớ vừa ở Hoàng cầu về , mệt rồi :)) !!!

themgaidep
20-08-2009, 07:37 PM
Cập nhật ván thứ 2 của 2 kỳ thủ trên

Trận thứ 2 diễn ra với khai cục gần giống ván 1 nhưng tốc độ nhanh hơn, có lẽ do hai kỳ thủ không còn muốn thăm dò nhau nữa. Trận này cũng cực kỳ căng thẳng và quyết liệt, các cổ động viên của hai kỳ thủ này cũng đứng ngồi không yên. TRận đấu diễn ra và kết thúc mất khoảng 1h đồng hồ

Hình về tàn: Tuyên; x2, 2 tốt, sỹ tượng bền - Quân; xe, tốt, 2 sỹ

Kết quả Tuyên giành thắng lợi sau khi "dắt" hai em tốt kẹp cửu. Chúc mừng Tuyên!

Tỉ số sau 2 ván đấu là 1-1


Cách đây ít phút, 18h25, hai kỳ thủ tiếp tục ván 3, tính đến giờ đã xong khai cục. Themgaidep sẽ tiếp tục cập nhật kết quả đang đựoc rất nhiều bạn yêu cờ mong đợi này.
Biên bản của các ván đấu sẽ được upload vào ngày mai. Trung cadan và Inter sẽ cố gắng mang đến biên bản đầy đủ để chúng ta cùng "thẩm" xem.

Bên lề: Ván 3 diễn ra khi trời bắt đầu chạng vạng tối, như mọi khi thì Hoàng Cầu vắng hoe. Nhưng nay do khán giả hâm mộ hai kỳ thủ; một Quân bún tuyển thủ Bộ CA đã được nhiều người biết, một Tuyên khét tiếng Giang hồ mà vẫn rất đông người xem. Thật đúng là "tiếng lành đồn xa...". NHiều khán giả xem mà mồm miếng xuýt xoa tiếc cho anh này, chẹp miệng anh kia...hehehehehe

themgaidep
20-08-2009, 07:42 PM
Trung upload mấy cái ảnh lên đây đi nào

phituong2009
20-08-2009, 07:45 PM
Tớ vừa ở Hoàng cầu về , mệt rồi :)) !!!

Có ai ghi lại ván cờ không anh, post lên cho anh em thưởng thức với :x

trung_cadan
20-08-2009, 08:14 PM
Ghi được trận đầu , hơn 100 nước , khả năng mai mới post được bác ạ !!!

themgaidep
20-08-2009, 08:50 PM
Kết quả ván 3:
Ván 3 kết thúc lúc 19h32', với kết quả thắng lợi thuộc về Tuyên
NHư vậy tỉ số lúc này là 2-1 nghiêng về Tuyên: chúc mừng Tuyên

Hiện nay 2 kỳ thủ đang đánh ván 4, và xét về trận thế thì Tuyên ưu. === >> Căng rồi nhé. hihi.

Bên lề: Trận đấu giữa hai kỳ thủ này đựoc khoảng gần 50 khán giả vòng trong vòng ngoài xúm xít xem, có thể nói là vô cũng náo nhiệt.Xin nhắc thêm là khi ván 2 đang diễn ra thì Hà Nội đổ mưa rất to, tất cả khán giả và kỳ thủ đội mưa "chiến đấu". Chưa bao giờ không khí lại quyết liệt như vậy.

Càng đánh Tuyên càng "sung" và tinh thần rất sảng khoái và thoải mái nhưng Quân đã có dấu hiệu mệt mỏi, có thể nói Tuyên là tay cờ lão luyện và có thể lực rất sung mãn.

Tính đến 19h55': Có hai khán giả đặc biệt đã đến xem đó là tuyển thủ trẻ Hà Nội Trần Tuấn Ngọc (một 'bại tướng' của Tuyên cách đây ít ngày tại Vĩnh Phục) và khán giả thứ hai là đương kim vô địch quốc gia Nguyễn Vũ Quân/. Hai khán giả này theo dõi rất chăm chú không biểu hiện cảm xúc.

Metthat
20-08-2009, 08:52 PM
Tôi về lúc 19h. Kết quả đang 2-1 nghiêng về anh Tuyên, bàn 4 đang đánh, ae cập nhật dùm.

trung_cadan
20-08-2009, 08:53 PM
Em cũng đội mưa chiến đấu , may là anh em đông quá chả giọt mưa nào lọt vào người em , he he !!!

nguoituyet
20-08-2009, 08:59 PM
Cho em hỏi chút, thánh địa Hoàng Cầu không có mái che ạ? Mà bác trung_cadan đội mưa khéo ghê! :D

Metthat
20-08-2009, 08:59 PM
Đồng chí Trung là anh đẹp trai cầm máy ảnh đó à. Lần đầu ra HC mới biết nhiều cao thủ quá, he he hôm nay trốn làm mà.

nguoituyet
20-08-2009, 09:02 PM
Nghe các bác tả cảnh luận kiếm dưới mưa thấy giống 2 đại cao thủ tỉ thí võ công trên đỉnh hoa sơn gió bay tuyết phủ ...lâng lâng mấy phút.

trung_cadan
20-08-2009, 09:17 PM
Cho em hỏi chút, thánh địa Hoàng Cầu không có mái che ạ? Mà bác trung_cadan đội mưa khéo ghê! :D

Có mái che nhưng vẫn bị hắt bác ạ , em được ưu tiên ngồi hàng trong cùng , còn anh em đứng xung quanh thì bị ướt hết mà vẫn đứng , anh em yêu cờ thật :( !!!

themgaidep
20-08-2009, 09:24 PM
Kết quả ván 4 đã xong lúc 20h10'

Hình cờ tàn như sau: Tuyên; 2 xe, pháo, mã, 4 tốt, bền sỹ tượng - Quân; 2 xe , pháo, 1 tốt, bền sỹ tượng.(Tuyên hơn 1 mã)

Sau một hồi kịch chiến không khoan nhượng, kẻ hơn quân không chủ quan, kẻ kém quân không nao núng và kết quả phần thắng thuộc về Tuyên. Chúc mừng Tuyên
Kết quả sau 4 ván: Tuyên 3- Quân 1.

Hiện hai kỳ thủ đang đánh ván 5. Tuyên đi trước hai tiên gồm pháo đầu và lên mã... Quân phi tượng và sau đó lên mã quỳ. Sau vài nước đi cờ Tuyên hình thành Lôi Công Pháo, và 2 xe chiếm lộ 4,6 đồng thời thúc tốt đầu, tốt 7 trước đó của Tuyên đã sang sông. Trận nà vô cùng quyết liệt và Tuyên đang rất quyết tâm đánh thắng nhanh. Quân có dấu hiệu suy giảm thể lực. Cứ đà này thì Quân bún sẽ khó giữ thế cân bắng.

Bên lề: Đương kim vô địch quốc gia Nguyễn Vũ Quân vẫn đang theo dõi trận đấu rất chăm chú. Hiện nay có thêm rất nhiều anh em yêu cờ đến xem.

trung_cadan
20-08-2009, 09:53 PM
Bị dẫn 3-1 thì Quân bún toi chắc rồi , h chỉ còn hy vọng vào Vũ Quân thôi !!!

nhachoaloiviet
20-08-2009, 09:53 PM
Đánh cờ cực kỳ tốn năng lượng,tốn hơn cả lao động tay chân vì não hoạt động ở mức cao tiêu thụ oxygen và calo rất lớn.Hồi trước mình tập tọng đánh cờ 20k 1 ván ngoài chợ hàng với mấy ong cờ thế chuyên nghiệp,đánh khoảng 3 ván ngoài nắng mà không để ý về ốm luôn 3 ngày,đầu đau như búa bổ từ đó rất ngại.Công nhân đánh cờ tiền nhiều lên nhanh hơn ngồi đọc sách

trung_cadan
20-08-2009, 09:55 PM
Đánh cờ cực kỳ tốn năng lượng,tốn hơn cả lao động tay chân vì não hoạt động ở mức cao tiêu thụ oxygen và calo rất lớn.Hồi trước mình tập tọng đánh cờ 20k 1 ván ngoài chợ hàng với mấy ong cờ thế chuyên nghiệp,đánh khoảng 3 ván ngoài nắng mà không để ý về ốm luôn 3 ngày,đầu đau như búa bổ từ đó rất ngại.Công nhân đánh cờ tiền nhiều lên nhanh hơn ngồi đọc sách

Nếu mà kết hợp đọc sách với đánh cờ tiền thì tuyệt diệu :)) !!!

HuaNganXuyen
20-08-2009, 09:57 PM
Bị dẫn 3-1 thì Quân bún toi chắc rồi , h chỉ còn hy vọng vào Vũ Quân thôi !!!

em cũng hơi bất ngờ ko nghĩ anh Quân bún lại bị tình trạng thế #-o khi đấu với Tuyên

Metthat
20-08-2009, 10:05 PM
Mình xem được 2 bàn rưỡi và cảm nhận thấy Quân yếu dần đi, bàn 1 anh Tuyên cũng ưu nhưng ko dứt điểm được, với đà này anh Tuyên lại win ở bàn 5 thôi.

nguoituyet
20-08-2009, 10:12 PM
Các bác lại cho em hỏi là đánh lần này bao nhiêu/ván và có ai chung độ với anh Quân bún không?

themgaidep
20-08-2009, 10:46 PM
Ván 5 vẫn diễn ra vô cũng ác liệt, cờ đang về tàn. Tuyên dốc toàn lực quyết thắng bằng nước phế xe nhảy mã, Quân không dám ăn mà co về thủ, tiếp đó Tuyên đang phế pháo vào voi nhưng Quân cũng buộc phải lên sỹ mà không thể ăn voi. Khán giả ai nấy đều kinh ngạc với "đòn" thuộc loại "cực độc" của Tuyên. Ván này cũng là ván có thời gian dài chỉ kém ván đầu tiên trong tất cả 5 ván gần đây
Thể lực sung mãn cũng với kỹ năng đánh tàn "như lên đồng" của Tuyên khiến Quân toát mồ hôi, các cổ động viên của Quân đều không giấu được lo lắng cho anh...

Dù sắp tới giờ "kể chuyện đêm khuya" nhưng Hoàng Cầu vẫn vô cũng náo nhiệt, các khán giả nghe tiếng vẫn ùn ùn kéo đến, không chỉ là người yêu cờ mà còn có các tuyển thủ Hà Nội cũng kéo đến. Một bóng điện công suất lớn cũng được thắp lên cho đủ độ sáng.

Với đà này thì Tuyên thắng chỉ còn là vấn đề thời gian.....

Một số diễn biến tiếp theo: Quân còn 2 xe , 2 pháo, 1 mã, 1 tốt qua sông, què một voi - Tuyên còn 2 xe, 1 pháo , 1 mã, nhưng hơn thế trận.

Đến đây Tuyên phế thêm một xe nữa và hình thành trận "Tam tử đồng biên" ép Quân Bún vào "chân tường.
Dù hơn quân nhưng kém thế nên Quân không thể đỡ được. Sau một hồi suy nghĩ Quân đã buông cờ đầu hàng lúc 21h50'.

Tỉ số sau 5 ván đấu: Tuyên 4- Quân bún 1


Chúc mừng Tuyên


Hai bên tiếp tục đánh ván 6. Khán giả kéo đến ngày một đông, thật là hiếm có trận cờ đêm nào như thế này. Nhiều người bỏ ăn tối xem suốt từ trưa đến giờ. Quá kinh khủng, tất cả vì danh tiếng của 2 kỳ thủ, muốn chiêm ngưỡng những tuyệt chiêu giang hồ nên phải vất vả thế.

hunganh68
20-08-2009, 10:47 PM
Ko biết bây giờ còn đánh ko để em ra xem

vitquayday
20-08-2009, 10:49 PM
Nghe các bác tường thuật tiếp còn hồi hộp hơn cả xem bóng đá, làm em lại máu về vn chơi cờ

qloan
20-08-2009, 10:53 PM
Em nghị ngày mai thế nào cũng có trận quyết đấu Vũ Quân và anh Tuyên.

dangtrang90
20-08-2009, 10:57 PM
Ko biết bây giờ còn đánh ko để em ra xem

Những cuộc cờ như này thường kéo dài ít nhất 2 ngày bạn ạ:) ( thường là thế:) )

madi_tran
20-08-2009, 10:57 PM
Ôi giời! Ông Tuyên này đánh cao lắm. Em đã xem nhiều lần rồi. Mà ngồi từ sáng đến tối vẫn đánh ngon lanh. Phen này Quân Bún không gỡ lại được rồi. Nên dừng lại đợi dịp khác tinh thần thoải mái hơn hẵng đánh. Hảo hán 10 năm trả thù vẫn không muộn mà. Xem ra chắc chỉ còn Bảo béo và Quân ngọng 2 đều tiên là chiến ngon lành.

Huy_Hp
20-08-2009, 10:59 PM
Ặc ván cờ 6 tiếng , ngồi gì mà ngồi khiếp thế hả trời ? thế này thì chấp mình 2 tiên mình cũng ra đi :)) .

madi_tran
20-08-2009, 11:01 PM
Những cuộc cờ như này thường kéo dài ít nhất 2 ngày bạn ạ:) ( thường là thế:) )
Đánh 2 ngày thì Quân Bún thua liên tục thôi. Cờ Cao hơn nhưng sức bền yếu thì khó đỡ lằm. Sao không đánh giống kiểu Dương Quan Lân ở trong chuyện của bạn Inter ý nhỉ. Như thế là công bằng nhất, có thể thua hôm nay nhưng đêm về nghiên cứu sách lược đối phó cho ngày mai. Ai cao hơn sẽ biết.

themgaidep
20-08-2009, 11:03 PM
Tiếp tục tường thuật trực tiếp ván 6 sau ít phút nữa. Hai kỳ thủ đang khai cuộc ván 6.
Nhận xét chung của khán giả: Tuyên là người có thể lực khỏe, càng đánh càng tự tin, liên tục đưa ra những nứoc cờ hết sức mới mẻ và táo bạo, có tính sát thương rất cao. Quân ban đầu cũng tự tin, đánh điềm đạm, liên tục thủ thế vì Tuyên đi trước luôn chọn đòn tiến công mạnh mẽ, nhưng sau 5 ván đấu kéo dài gần 10h đồng hồ thì thể lực Quân giảm đi trông thấy. Quân đã có những dấu hiệu mệt mỏi và nước cờ của anh có vẻ không còn giữ được sự dẻo dai như "bún" nữa rồi.

Nếu đánh nữa e rằng tỉ số sẽ nghiêng về Tuyên đậm hơn...

Tuy nhiên dự đoán chỉ là dự đoán, chúng ra cùng chờ xem nhé.

thammong
20-08-2009, 11:07 PM
trùi ui úynh lâu dữ vậy sao? nghe tường thuật như vậy hấp dẫn quá, ước gì được tận mắt chứng kiến

BoongGoong
20-08-2009, 11:07 PM
Hai cao thủ chơi luôn đến thứ 7 rồi Trung_cadan mời họ đi họp luôn...

themgaidep
20-08-2009, 11:19 PM
Tiếp tục tường thuật ván 6

Tuyên đi tiên sử dụng trận pháp ngũ cửu pháo, lưỡng đầu xà - Quân sử dụng BPM hoành xe. Có thể nói đây là trận pháo quen thuộc với hầu hết những yêu cờ nhưng nói thật là sách vở chẳng giống cách mà 2 anh đang chơi, cái mà hai anh đang chơi nó giống như "cờ rừng". Theo dõi thì được chứ ai cờ vịt mà cố tìm hiểu xem sao anh ta lại đi thế thì rất dễ bị "tẩu hỏa nhập ma".

Chỉ biết rằng cả Tuyên và Quân đều suy nghĩ rất lâu cho mỗi nước đi khai cuộc, có vẻ ai cũng không cho đối thủ "bắt bài" của mình.

Sau khoảng 18 nước đi, thật không may cho Quân đi sót nước đã bị Tuyên o ép đến nghẹt thở, anh đã phải "hy sinh" một mã để cứu Tướng.
Vậy là mới xong khai cuộc thôi mà Quân đã kém mã mà thế trận không có gì đặc biệt, ... cứ đà này thì Tuyên thắng lại chỉ là vấn đề thời gian thôi...

Bàn thêm của Themgaidep: Có ai cứu Quân không!? Chỉ có cách dừng tỉ thí tại đây mới tránh cho Quân thua đậm thêm, chờ ngày mai bình tĩnh sẽ đấu tiếp. NHưng mà đang 'say cờ' sao mà dừng đấu được...

qloan
20-08-2009, 11:21 PM
Quân khát nước rùi nhỉ...sao không nghỉ tí rùi đánh...kiểu này mà thua hơn chục thì mai bán xe mất.

tieunhulai
20-08-2009, 11:25 PM
Hic, có ai can được bác Bún không vậy?

madi_tran
20-08-2009, 11:28 PM
đúng rồi có bro nào uy tín thì bảo họ nghỉ mai chơi tiếp. Chứ thế này chắc chắn là quân không chịu nổi rồi. ông tuyên này khiếp thật chém sai 1 tí là chết ngay. Có bro nào cứu giúp quân bún với.

ham0c
20-08-2009, 11:30 PM
Đúng rồi, có ai can bác Quân một câu đi. Ngày mai lại chiến tiếp cũng chưa muộn.

nguoituyet
20-08-2009, 11:35 PM
Bàn thêm của Themgaidep: Có ai cứu Quân không!? Chỉ có cách dừng tỉ thí tại đây mới tránh cho Quân thua đậm thêm, chờ ngày mai bình tĩnh sẽ đấu tiếp. NHưng mà đang 'say cờ' sao mà dừng đấu được...

Bác themgaidep ơi, bác có biết chơi bao nhiêu một ván không?

ham0c
20-08-2009, 11:39 PM
Bác themgaidep ơi, bác có biết chơi bao nhiêu một ván không?

Họ chơi 500k/ván

themgaidep
20-08-2009, 11:50 PM
Ván 6 vẫn diễn ra vô cũng ác liệt. Tuyên dù hơn một mã vẫn không thể áp đặt thế trận theo ý mình, còn phía Quân thì cũng không có ý định phòng thủ mãi. Quân đang tìm mọi cách để phản công Tuyên, xem ra Quân đang định từ bỏ lối chơi phòng thủ quen thuộc mà chuyển sang đôi công.

Hai bên xua hết xe, pháo, mã sang sông, và hướng đi chính là trung lộ, nơi Tướng đang ngự trị. Sau vài nước đi tiếp theo Tuyên hơn Quân 1 mã và 1 pháo, nhưng thế trận thì không có gì đặc biệt mà trái lại nếu Tuyên sơ sẩy sẽ có thể bị trả giá.

Khán giả cảm thấy vô cũng phấn khích với ván đấu này và căng mắt theo dõi chăm chú từng nước đi của cả hai anh. Dường như sức mạnh tấn công của ván cờ không chỉ nằm ở các 'quân chiến' mà thậm chí hai bên còn sử dụng cả voi và sỹ để tấn công!? Ở giai đoạn này bất kể ai trong hai kỳ thủ đều có thể thắng hoặc thua nhưng không vì thế mà hai anh "đổ bê tông" hay "giảm nhịp độ" tấn công để đưa về hình tàn ưu thế. Cực kỳ quyết liệt và căng thẳng, cả hai đều toát mồ hôi va quên sự có mặt của rất đông khán giả đang xem quanh mình.

Tuy nhiên sang giai đoạn tàn, Quân đi phải nước yếu khiến cho thế trận từ đôi công chuyển sang phòng thủ. Tuyên tận dụng ưu thế về mọi mặt đánh dồn Quân vào thế không thể chống đỡ.
Thêm vài nước chính xác nữa Tuyên đã khiến Quân buông cờ đầu hàng

Sau 6 ván
Tỉ số Tuyên 5- Quân 1

themgaidep
20-08-2009, 11:53 PM
Sau 6 ván đấu kéo dài 11h đồng hồ căng thẳng và sòng phẳng, hai bên bắt tay nhau tạm nghỉ mà không hẹn ngày tái đấu?!

Tuyên đã giành kết thắng lợi tuyệt đối! Chúc mừng Tuyên và các khán giả của anh.

Xin cảm ơn hai kỳ thủ đã cống hiến những nước cờ "thần sàu quỷ khốc" cho khán giả và chúc 2 anh luôn mạnh khỏe để tái đấu cho bạn cờ thưởng lãm!!!

Cảm ơn Mod Inter đã nhanh chóng truyền tin cho BQT diễn đàn tường thuật trực tiếp trọn vẹn trận cuộc so tài "đỉnh cao" này.

Một số thông tin bên lề sẽ vẫn tiếp tục được cập nhật trong những ngày tới...

Trước khi ra về Tuyên có nhắn trực tiếp Nguyễn Vũ Quân(Quân ngọng nhé!), nếu chấp đều 2,5 tiên/ván, đánh ở Vĩnh Phúc và Quân phải châp thêm là bỏ 10 ăn 8 thì óanh với mỗi ván bao nhiêu Tuyên cũng tiếp, giá mỗi ván nhiều số 0 cũng ok! Chúng ta sẽ chờ xem cuộc chiến này trong tưong lai nhé.



Cảm ơn các bạn đã theo dõi topic này.

trung_cadan
20-08-2009, 11:55 PM
Sau trận đấu , Quân bún nói rằng với độ chấp 2 tiên thì Quân ko đánh được !!!

Rất đen đủi , thua cờ xong anh này còn bị xịt lốp xe , đúng là : Phúc bất trùng lai , họa vô đơn chí :D !!!

madi_tran
21-08-2009, 12:00 AM
Thế thì không biết đánh bằng phân thì thế nào nhỉ. Mà nghe nói Vũ Quân sẽ ra nghênh chiến ma không biết thực hư thế nào. Anh em nào có thông tin thi cho biết với. Nếu Vũ Quân mà chiến thì em se ra xem tiếp hehe. Thế là toi 2 củ rồi còn gì.

trung_cadan
21-08-2009, 12:09 AM
1 tiên anh Tuyên cũng thua chắc đừng nói là bằng phân !!!

HuaNganXuyen
21-08-2009, 12:22 AM
Anh Quân đánh về sau dở quá , em nghĩ nếu ko bị tâm lý ván cuối cũng ko đến nỗi #:-s

HuaNganXuyen
21-08-2009, 12:24 AM
Sau 6 ván đấu kéo dài 11h đồng hồ căng thẳng và sòng phẳng, hai bên bắt tay nhau tạm nghỉ mà không hẹn ngày tái đấu?!

Tuyên đã giành kết thắng lợi tuyệt đối! Chúc mừng Tuyên và các khán giả của anh.

Xin cảm ơn hai kỳ thủ đã cống hiến những nước cờ "thần sàu quỷ khốc" cho khán giả và chúc 2 anh luôn mạnh khỏe để tái đấu cho bạn cờ thưởng lãm!!!

Cảm ơn Mod Inter đã nhanh chóng truyền tin cho BQT diễn đàn tường thuật trực tiếp trọn vẹn trận cuộc so tài "đỉnh cao" này.

Một số thông tin bên lề sẽ vẫn tiếp tục được cập nhật trong những ngày tới...

Trước khi ra về Tuyên có nhắn trực tiếp Nguyễn Vũ Quân(Quân ngọng nhé!), nếu chấp đều 2,5 tiên/ván, đánh ở Vĩnh Phúc và Quân phải châp thêm là bỏ 10 ăn 8 thì óanh với mỗi ván bao nhiêu Tuyên cũng tiếp, giá mỗi ván nhiều số 0 cũng ok! Chúng ta sẽ chờ xem cuộc chiến này trong tưong lai nhé.



Cảm ơn các bạn đã theo dõi topic này.
Cả tiên lẫn tiền Tuyên chơi thế ko ổn rồi. Nhưng lần sau óanh nên mang đồng hồ ra cho nó rõ ràng . Thấy phân độ chỉ là 2 tiên và tiền 10 ăn 8 thôi chứ ko có 2,5 tiên cả tiền đâu .

maihoaphao
21-08-2009, 01:11 AM
hi hi
Rất vui được chứng kiến trận đấu của 2 danh thủ. Tôi có vài lời tỏ bày
+Đánh giá khách quan:
2 danh thủ đều tỏ ra bản lĩnh khiến trận đấu rất hấp dẫn.
có rất nhiều người hâm mộ xem
tỉ số 5 -1 nghiêng về anh Tuyên Vĩnh phúc
500k/1 ván
+Đánh giá đối thủ:
anh Tuyên đi cẩn thận từng nước một
anh Quân có lối phòng thủ sâu sắc khiến anh Tuyên phải suy nghĩ nhiều để tấn công
anh Quân vẫn tỏ ra điềm đạm khi kết quả không có lợi cho mình
và nêu ra nhận xét sau trận đấu :" không thể đỡ được, đánh không sót nước "
+Ý kiến bản thân:
anh Tuyên sử dụng nhiều thời gian quá, suy nghĩ lâu
anh Quân có phần sốt ruột nên đánh chưa cẩn thận lắm
nếu có trận tái đấu lần sau ( nếu sử dụng đồng hồ bấm giờ ) thì tỉ số có lẽ sẽ nghiêng về anh Quân bún
mình vẫn thích phong cách và lối chơi của anh Quân bún . HI HI
thanks các bro đọc bài viết này

trung_cadan
21-08-2009, 01:28 AM
Đánh độ thế này sử dụng đồng hồ là công bằng nhất !!!

kakapato123
21-08-2009, 08:11 AM
HIx,nghe mấy bác tuờng thuật trực tiếp mà phat ham..Bác Trung chừng nào rãnh rỗi post biên bản lên cho anh em "ngâm cíu"

abc
21-08-2009, 08:18 AM
Anh Tuyên "vô địch"! haha=D>

qloan
21-08-2009, 08:54 AM
Anh Tuyên đánh kiểu này phải ngang A1 rùi.

hatito
21-08-2009, 09:14 AM
Bực thật !!! cái lão Tuyên --> người không mang họ này lại thắng như chẻ tre. Cáu quá !
Không biết, tiếp theo là AIIIIIIIIIIIIII ?????

chieuhet
21-08-2009, 09:17 AM
Anh Tuyên đánh kiểu này phải ngang A1 rùi.
Thế này nếu có đi đánh A1 thì anh Tuyên phải làm đơn xin với BTC từ bây giờ là các đối thủ trong giải nếu gặp anh Tuyên thì phải nhượng 2,5 - 3 tiên thì anh Tuyên vô địch A1 là chắc chắn. Đã vô địch A1 rồi thì khi đi thi đấu quốc tế lại làm đơn xin BTC để được chấp 6 tiên, khả năng vô địch thế giới sẽ rất lớn. Nếu BTC không đồng ý thì bỏ về nước cho tròn danh dự!=))=))=))=))=))

themgaidep
21-08-2009, 09:23 AM
Anh Tuyên đánh kiểu này phải ngang A1 rùi.

Không hẳn thế đâu bạn ah, chấp 2 tiên với các cao thủ là lớn lắm. Chỉ đi tiên thôi đã giành ưu thế rồi nữa là chấp...
Nhìn chung theo Themgaidep nếu đánh phân tiên giữa Quân bún va Tuyên thì Tuyên nằm ở "cửa dưới", điều này không phải bàn cãi, có các bạn cờ đã từng biết Quân bún và Tuyên có thể xác nhận điều này.
Tuyên là "cao thủ giang hồ" , nên mỗi khi đánh với ai đều tìm hiểu rất kỹ đối thủ và "chọn phân'" có lợi nhất cho mình, nếu đối thủ không đồng ý Tuyên sẽ không chơi, còn nếu đối thủ đồng ý thì có nghĩa là đối thủ đã đặt mình vào vị trí hơi đuối chứ không phải là " 5 ăn 5 thua" đâu nhé.

Đây chỉ là ý kiến cá nhân Themgaidep thôi ah8-}8-}8-}

kakapato123
21-08-2009, 09:26 AM
Tuyên là "cao thủ giang hồ" , nên mỗi khi đánh với ai đều tìm hiểu rất kỹ đối thủ và "chọn phân'" có lợi nhất cho mình, nếu đối thủ không đồng ý Tuyên sẽ không chơi, còn nếu đối thủ đồng ý thì có nghĩa là đối thủ đã đặt mình vào vị trí hơi đuối chứ không phải là " 5 ăn 5 thua" đâu nhé.

Cái này gọi là biết mình biết ta,trăm trận trăm thắng<:-P:)>-

xiangqi_newbie
21-08-2009, 10:03 AM
Không hẳn thế đâu bạn ah, chấp 2 tiên với các cao thủ là lớn lắm. Chỉ đi tiên thôi đã giành ưu thế rồi nữa là chấp...
Nhìn chung theo Themgaidep nếu đánh phân tiên giữa Quân bún va Tuyên thì Tuyên nằm ở "cửa dưới", điều này không phải bàn cãi, có các bạn cờ đã từng biết Quân bún và Tuyên có thể xác nhận điều này.
Tuyên là "cao thủ giang hồ" , nên mỗi khi đánh với ai đều tìm hiểu rất kỹ đối thủ và "chọn phân'" có lợi nhất cho mình, nếu đối thủ không đồng ý Tuyên sẽ không chơi, còn nếu đối thủ đồng ý thì có nghĩa là đối thủ đã đặt mình vào vị trí hơi đuối chứ không phải là " 5 ăn 5 thua" đâu nhé.

Đây chỉ là ý kiến cá nhân Themgaidep thôi ah8-}8-}8-}

Đồng ý với thèmgáiđẹp (mịa nick gì sáng sớm đọc lên thấy gợi tình quá 8-}), ngoại trừ gà vịt (tầm như mình) thuộc đội quân 'gặp là nộp' kg nói làm gì, cao thủ nằm dưới tức đã có sự chuẩn bị và chiếm thượng phong hơn so với cao thủ nằm trên, kém tí là kg đánh do vậy cửa trên đa phần đều đuối hơn so với cửa dưới, trận Quân bún vs Tuyên Vĩnh Phúc cũng kg phải là ngoại lệ... và trận sắp tới Quân ngọng vs Tuyên Vĩnh Phúc với yêu cầu 2.5 tiên thêm bỏ 10 ăn 8 cũng có phần ưu tiên cho kèo dưới... nên chắc là kg có chiến rồi >:P

internazionale
21-08-2009, 10:04 AM
Thông báo:Đúng 8h00 sáng nay(ngày 21/08/2009),Anh_Tuyên_Vĩnh_Phúc lại từ Mê Linh điện lên nói rằng anh ấy đồng ý nhận độ với Nguyễn Vũ Quân(Quân ngọng) nếu Quân ngọng chấp nhận điều kiện như sau:

1)Đánh trên Mê Linh trong tư gia của tập đoàn Phương Huy,đánh bao nhiêu tiền 1 ván tùy bên Quân ngọng lựa chọn.

2)Quân ngọng có thể chọn 1 trong 2 độ sau:

-Chấp Tuyên 2 tiên đều+chấp thêm phân tiền 10 ăn 8
-Chấp Tuyên 2 ván 2,một ván 3 đều (anh Tuyên cũng xin lỗi vì hôm trước trong lúc ngông cuồng đã phát biểu không khiêm tốn tí nào nay anh đính chính lại là ngoại trừ Quân ngọng và Bảo Thái Bình ra,hihi :D.Thực tâm anh ấy nói nếu chơi 2 tiên đều với Quân ngọng thì Tuyên Vĩnh Phúc phải nằm ở cửa dưới).

TB:Biên bản mấy ván đấu giữa anh Tuyên Vĩnh Phúc và anh Quân bún sẽ được Update sau đây khoảng 2h.:D

tranbinh
21-08-2009, 10:15 AM
Bro Inter làm ơn hỏi hộ anh Tuyên là có kèm 1 giường và 1 màn ở cạnh ko? Nếu nghĩ lâu như anh ý chắc đá cũng phải buồn ngủ mất. Nếu đặt đồng hồ có giới hạn thời gian thì bao nhiêu cũng Ok.

internazionale
21-08-2009, 10:23 AM
Cờ độ giang hồ chấp 2 tiên

Biên bản ván thứ 5,đánh tại Hoàng Cầu vào tối ngày 20/08/2009.

Lưu Quang Tuyên(bên đen) thắng Nguyễn Anh Quân(bên đỏ)

1. K5+1 C2.5 2. K5-1 H2+3
3. H8+7 R1.2 4. R9.8 P7+1
5. P7+1 R2+6 6. E3+5 H8+7
7. H2+4 R9+1 8. C8.9 R2.4
9. R8+5 P5+1 10. A4+5 R9.6
11. C2.4 C8+2 12. R8+1 C8-1
13. R8-2 C8.5 14. P3+1 P5+1
15. P5+1 P7+1 16. R1.3 R4.7
17. H4+2 R7.8 18. R3+4 R8+1
19. P7+1 R8+2 20. C4-2 H7+8
21. P7+1 R6+4 22. P5+1 R6+3
23. P5+1 H3+5 24. R3.2 R8.9
25. C9-1 R6-4 26. P7.6 H5+6
27. H7+5 H6+4 28. R8.7 H8+6
29. C9+1 C5+5 30. A5+4 H6+7
31. H5-3 C5-6 32. C9.7 R6.5
33. A6+5 H4+6 34. K5.6 C5.4
35. C7.6 R5+4

Đây thực sự là 1 ván cờ hay và lôi cuốn,thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ,nó thể hiện được đầy đủ năng lực xử lý trung tàn rất chi là giang hồ và lão luyện của anh Tuyên Vĩnh Phúc nhà ta,hehe.Mặc dù nó chỉ có hơn 30 nước cờ nhưng tại những thời điểm quan trọng,2 kỳ thủ đều phải suy nghĩ rất lâu mới tìm ra phương án để tấn công hoặc phòng thủ.Ngoài ra trong ván đầu tiên,anh themgaidep có bị nhầm lẫn đôi chút về mặt thời gian,hí hí,đúng ra là chỉ kéo dài có 5h đồng hồ thôi bắt đầu từ lúc 12h00 cho đến 17h00 mới kết thúc.Ván đó gồm 130 nước đi.Biên bản đã có sẵn nhưng vì dài quá xin được Update sau.Còn mấy bức hình chụp trận này thì xin mời Super Mod lên tiếng giùm cho :D

kynhan
21-08-2009, 10:25 AM
Rất cảm ơn danh thủ Quân Bún và giang hồ kỳ thủ Tuyên Vĩnh Phúc. Mình được xem trực tiếp tại Thánh địa Hoàng Cầu Ván 1, ván 3 và ván 4 của trận chiến này. Thực sự khâm phục anh Tuyên Vĩnh Phúc vì những đòn công sát tàn cục kinh hồn. Rất mong chờ trận quyết chiến giữa Đương kim kỳ thủ vô định quốc gia Nguyễn Vũ Quân và Giang hồ đại ma đầu Tuyên Vĩnh Phúc. Mong bạn inter thông báo kịp thời lịch thi đấu của hai kỳ thủ này. Cho dù đánh trên Vĩnh Phúc, chắc chắn mình cũng sẽ đi theo để ủng hộ cho Nguyễn Vũ Quân. Quân ngọng hãy nghiên cứu kỹ và sớm đưa ra quyết định để anh em Hà Nội lên đường!!!

laototphilao
21-08-2009, 10:33 AM
TRung tàn anh Tuyên cao quá, "trung cuộc bát sát" thảo nào Bảo Thái Bình nói "2 tiên cũng nằm xuống"

BoongGoong
21-08-2009, 10:33 AM
Rất cảm ơn danh thủ Quân Bún và giang hồ kỳ thủ Tuyên Vĩnh Phúc. Mình được xem trực tiếp tại Thánh địa Hoàng Cầu Ván 1, ván 3 và ván 4 của trận chiến này. Thực sự khâm phục anh Tuyên Vĩnh Phúc vì những đòn công sát tàn cục kinh hồn. Rất mong chờ trận quyết chiến giữa Đương kim kỳ thủ vô định quốc gia Nguyễn Vũ Quân và Giang hồ đại ma đầu Tuyên Vĩnh Phúc. Mong bạn inter thông báo kịp thời lịch thi đấu của hai kỳ thủ này. Cho dù đánh trên Vĩnh Phúc, chắc chắn mình cũng sẽ đi theo để ủng hộ cho Nguyễn Vũ Quân. Quân ngọng hãy nghiên cứu kỹ và sớm đưa ra quyết định để anh em Hà Nội lên đường!!!

Và nhớ mang theo đồng hồ

thammong
21-08-2009, 10:46 AM
đã xem xong ván cờ inter up lên, quả thật rất là hay, xem rất là hấp dẫn

HuaNganXuyen
21-08-2009, 11:00 AM
Cờ độ giang hồ chấp 2 tiên

Biên bản ván thứ 5,đánh tại Hoàng Cầu vào tối ngày 20/08/2009.

Lưu Quang Tuyên(bên đen) thắng Nguyễn Anh Quân(bên đỏ)

1. K5+1 C2.5 2. K5-1 H2+3
3. H8+7 R1.2 4. R9.8 P7+1
5. P7+1 R2+6 6. E3+5 H8+7
7. H2+4 R9+1 8. C8.9 R2.4
9. R8+5 P5+1 10. A4+5 R9.6
11. C2.4 C8+2 12. R8+1 C8-1
13. R8-2 C8.5 14. P3+1 P5+1
15. P5+1 P7+1 16. R1.3 R4.7
17. H4+2 R7.8 18. R3+4 R8+1
19. P7+1 R8+2 20. C4-2 H7+8
21. P7+1 R6+4 22. P5+1 R6+3
23. P5+1 H3+5 24. R3.2 R8.9
25. C9-1 R6-4 26. P7.6 H5+6
27. H7+5 H6+4 28. R8.7 H8+6
29. C9+1 C5+5 30. A5+4 H6+7
31. H5-3 C5-6 32. C9.7 R6.5
33. A6+5 H4+6 34. K5.6 C5.4
35. C7.6 R5+4

Đây thực sự là 1 ván cờ hay và lôi cuốn,thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ,nó thể hiện được đầy đủ năng lực xử lý trung tàn rất chi là giang hồ và lão luyện của anh Tuyên Vĩnh Phúc nhà ta,hehe.Mặc dù nó chỉ có hơn 30 nước cờ nhưng tại những thời điểm quan trọng,2 kỳ thủ đều phải suy nghĩ rất lâu mới tìm ra phương án để tấn công hoặc phòng thủ.Ngoài ra trong ván đầu tiên,anh themgaidep có bị nhầm lẫn đôi chút về mặt thời gian,hí hí,đúng ra là chỉ kéo dài có 5h đồng hồ thôi bắt đầu từ lúc 12h00 cho đến 17h00 mới kết thúc.Ván đó gồm 130 nước đi.Biên bản đã có sẵn nhưng vì dài quá xin được Update sau.Còn mấy bức hình chụp trận này thì xin mời Super Mod lên tiếng giùm cho :D

Nước thứ 9 anh Quân kỵ hà xe x8.5 là nước cờ mụ rồi để đối phương tập kích bằng đầu đội sau đó p2-4 hơi tiêu cực .Nên đã nhường toàn bộ quyền chủ động cho đối thủ lúc đó ko phải là 2 tiên nữa mà thành ... 4 tiên ko thể ko thua .Nhưng quả thực lúc đó mình nhìn trong cuộc Tuyên thì đang hưng phấn còn anh Quân có dấu hiệu mệt mỏi nên rất khó đi nước sáng điều đó trong cờ là bình thường và rất khó tránh dù có là cao thủ cũng có lúc như thế thôi .

HuaNganXuyen
21-08-2009, 11:14 AM
Ván 6 vẫn diễn ra vô cũng ác liệt. Tuyên dù hơn một mã vẫn không thể áp đặt thế trận theo ý mình, còn phía Quân thì cũng không có ý định phòng thủ mãi. Quân đang tìm mọi cách để phản công Tuyên, xem ra Quân đang định từ bỏ lối chơi phòng thủ quen thuộc mà chuyển sang đôi công.

Hai bên xua hết xe, pháo, mã sang sông, và hướng đi chính là trung lộ, nơi Tướng đang ngự trị. Sau vài nước đi tiếp theo Tuyên hơn Quân 1 mã và 1 pháo, nhưng thế trận thì không có gì đặc biệt mà trái lại nếu Tuyên sơ sẩy sẽ có thể bị trả giá.

Khán giả cảm thấy vô cũng phấn khích với ván đấu này và căng mắt theo dõi chăm chú từng nước đi của cả hai anh. Dường như sức mạnh tấn công của ván cờ không chỉ nằm ở các 'quân chiến' mà thậm chí hai bên còn sử dụng cả voi và sỹ để tấn công!? Ở giai đoạn này bất kể ai trong hai kỳ thủ đều có thể thắng hoặc thua nhưng không vì thế mà hai anh "đổ bê tông" hay "giảm nhịp độ" tấn công để đưa về hình tàn ưu thế. Cực kỳ quyết liệt và căng thẳng, cả hai đều toát mồ hôi va quên sự có mặt của rất đông khán giả đang xem quanh mình.

Tuy nhiên sang giai đoạn tàn, Quân đi phải nước yếu khiến cho thế trận từ đôi công chuyển sang phòng thủ. Tuyên tận dụng ưu thế về mọi mặt đánh dồn Quân vào thế không thể chống đỡ.
Thêm vài nước chính xác nữa Tuyên đã khiến Quân buông cờ đầu hàng

Sau 6 ván
Tỉ số Tuyên 5- Quân 1

Đến lúc lép cây anh Quân đi nước P3.1 là nước hay nhất của anh ở 2 ván cuối. Đòn rất kín dọa bắt mã ,ám phục cục cao .Anh em ở đó chắc cũng nhớ đoạn này .Bởi nếu Tuyên đi m3.2 thì anh Quân x6-8 bắt chết mã hoặc dọa cục song xe ,xong pháo độc .Nhưng Tuyên đi p5.1 ngăn xe chuyển sang cánh trái thì đúng là " tỉnh đòn "

xiangqi_newbie
21-08-2009, 11:35 AM
Một câu hỏi rất 'gà vịt' đã được em tự xoá, thanks bác Thao đã khai trí #-o

qloan
21-08-2009, 11:45 AM
Các nước đen đi gần như SW. EM không dám nghĩ bậy...nhưng....giang hồ ai mà biết....có chú nào từ Vĩnh Phúc ôm cái laptop ngồi gần đó không nhỉ?

HuaNganXuyen
21-08-2009, 11:49 AM
Các cao thủ cho hỏi, ván 5 nước thứ 25 sao Quân kg chém Mã mà thoái Pháo đuổi Xe?

chém mã thua đặc bro ơi Tuyên đi m5.6 đỡ kiểu gì ?
nếu ăn mã thì x9-6 sang tiền luôn
nếu x2-5 thì m6.7 tập trung vào pháo đáy cũng xong mà bro :-/

trung_cadan
21-08-2009, 11:53 AM
Các nước đen đi gần như SW. EM không dám nghĩ bậy...nhưng....giang hồ ai mà biết....có chú nào từ Vĩnh Phúc ôm cái laptop ngồi gần đó không nhỉ?


No no , vụ này thì chắc là ko nha [-X, hôm qua đầy đủ ma đầu cờ tay với ma đầu SW đứng ở đó mà !!!

internazionale
21-08-2009, 11:54 AM
Cờ độ giang hồ chấp 2 tiên

Biên bản ván thứ 1,đánh tại Hoàng Cầu bắt đầu vào lúc 12h00 ngày 20/08/2009.

Lưu Quang Tuyên(bên đen) thua Nguyễn Anh Quân(bên đỏ)

1. K5+1 C2.5 2. K5-1 H2+3
3. H8+7 R1.2 4. R9.8 P7+1
5. C8+4 P3+1 6. E3+5 H8+7
7. H2+3 R9+1 8. C2.1 H7+6
9. R1.2 C8.7 10. C8.1 R2+9
11. H7-8 R9.2 12. C+.3 C7.6
13. H8+9 R2.7 14. C3.1 H6+5
15. H3+5 C5+4 16. A4+5 P7+1
17. C-.3 R7+2 18. C1-1 E3+5
19. P1+1 P5+1 20. P9+1 P5+1
21. R2+5 A4+5 22. H9+8 C6+4
23. H8-7 C5.7 24. P7+1 P3+1
25. E5+7 P5.6 26. H7+6 R7.4
27. H6-4 P6+1 28. R2.4 R4+3
29. R4+1 C7.8 30. C1.5 K5.4
31. C3.6 R4.5 32. C5.2 P7.8
33. C2.6 K4.5 34. R4.7 H3+5
35. C+.8 H5+6 36. C8+4 R5.2
37. C8.9 A5+4 38. R7+3 K5+1
39. R7.4 P8.7 40. R4-3 C8-2
41. R4-1 C8-1 42. C9.4 C8.5
43. E7+5 R2.4 44. C6.8 R4-2
45. R4+1 R4.8 46. K5.4 R8+5
47. K4+1 R8-1 48. K4-1 P6+1
49. C8.4 R8+1 50. K4+1 H6+7
51. C-+3 P7+1 52. C-.3 R8-1
53. K4+1 R8-4 54. C3+3 C5.2
55. E5-3 H7-9 56. C4-1 K5-1
57. R4.8 R8.6 58. K4.5 K5.6
59. C3.1 R6.5 60. K5.6 R5.4
61. K6.5 P7.6 62. A5+4 R4+4
63. R8-3 P6+1 64. K5.4 H9+8
65. K4.5 K6+1 66. R8.4 K6.5
67. R4.2 H8+6 68. K5.4 E7+9
69. P1+1 R4+1 70. K4-1 H6-4
71. K4.5 H4+2 72. E3+5 H2-3
73. K5.4 R4-1 74. K4-1 R4+1
75. K4+1 R4-6 76. R2.4 E9+7
77. P1.2 R4.9 78. C1.2 H3-4
79. R4+1 H4-5 80. R4+4 K5-1
81. R4+1 K5+1 82. C2-2 H5+3
83. R4-3 H3+5 84. R4-2 H5+3
85. C2.4 E7-9 86. C4+1 H3-1
87. C4.6 H1+2 88. C6-2 P1+1
89. R4-1 P1+1 90. C6-1 R9.2
91. C6.5 E5-7 92. C5.3 P1.2
93. C3-2 H2+4 94. K4.5 H4+2
95. R4.5 E7+5 96. R5.7 E5+3
97. R7.5 E3-5 98. R5.7 E5+3
99. R7.5 K5.4 100. E5-7 R2.4
101. E7-5 R4+5 102. K5-1 R4+1
103. K5+1 R4-6 104. R5.7 E3-1
105. R7+5 K4-1 106. R7.8 R4+2
107. R8+1 K4+1 108. R8-3 R4.8
109. E5+3 R8+3 110. K5+1 R8.4
111. R8-2 R4-4 112. R8-4 R4.5
113. K5.4 K4.5 114. K4-1 R5.8
115. R8+8 K5-1 116. R8-1 E1+3
117. R8.1 R8+4 118. K4-1 R8+1
119. K4+1 R8-5 120. C3.5 R8.6
121. K4.5 K5.6 122. R1+2 K6+1
123. R1.5 R6+4 124. K5-1 R6-4
125. E7+9 R6+5 126. K5+1 R6-5
127. E9+7 R6-2 128. R5-4 E3-1
129. C5.2

Đây là 1 ván cờ đầu tiên của trận chiến nên nó được trân trọng và tính toán rất kỹ,do đó kéo dài rất lâu và mệt mỏi.Bắt đầu từ lúc 12h00 và kết thúc vào lúc 17h00 vừa đúng 5h khổ chiến.Từ khai cục cho đến khi bước vào trung cục,anh Tuyên nhà ta đánh rất chính xác.Đến nước thứ 50,anh Tuyên đi B7.1(!) là nước cao hình thành nên 1 cục phế Xe đẹp mắt(X8-6 !!) hoặc 1 cục phế Mã (X8/1,Tg4.1,M7.6) nhưng anh Tuyên do căng thẳng quá nên không nhìn ra định dùng thủ đoạn bắt Pháo thắng chắc chắn ai ngờ Anh Quân đỡ rất kiên cường nên không đánh được.Đoạn tiếp anh Tuyên vẫn có cơ hội chiến thắng nhưng xử lý không khéo thành vụng bị mất Pháo.Về tàn hình thành Xe Mã Tốt 2 Tượng đấu với Xe Pháo Tốt 2 Tượng.Hiệp thứ 98,Anh Quân đề nghị hòa,anh Tuyên không chịu cố gắng cày điểm bị phản ngược mà thua.Phải công nhận ván này căng thẳng thật.Tinh thần thi đấu của cả hai người đặc biệt là Anh Quân rất đáng nể.Khán giả yêu cờ vây kín lại xem.Không khi thật náo nhiệt và vui vẻ.Ngoài trời thì mưa to như trút nước mà trong trận đấu vẫn không hề giảm nhiệt :D.Sau ván này có lẽ Anh Quân đã rất mệt nên về sau đi cờ không được tỉnh táo còn anh Tuyên Vĩnh Phúc nhà ta càng đánh càng sung,quật ngược trở lại.Chung cuộc,anh Tuyên thắng Anh Quân với tỷ số cuối cùng là 5-1.Trận đấu kết thúc lúc 23h00.Hí hí

xiangqi_newbie
21-08-2009, 11:55 AM
Bro Trung cho xin mấy tấm hình & biên bản các ván khác lên luôn nhé, chiều nay Kỳ Hội Quán offline có chuyện để buôn rồi hehehe

trung_cadan
21-08-2009, 12:01 PM
hix , biên bản chỉ có 2 ván do Lân ghi , còn cái đầu đọc thẻ nhớ của em đâu rồi ý :((

internazionale
21-08-2009, 12:12 PM
Nhân tiện đây em xin gửi luôn tới quý kỳ hữu yêu cờ khắp mọi miền tổ quốc 02 ván cờ em ghi được trong chuyến du hý Mê Linh mà ở đó "Vạn lý độc hành" Lưu Quang Tuyên đã tốc chiến tốc thắng cao thủ trẻ Trần Tuấn Ngọc của Hà Nội trong ngày 16/08/2009.Tại cuộc cờ độ đó em Ngọc Thái Bình chấp anh Tuyên Vĩnh Phúc đúng 1 tiên đều nhưng do chưa quen đánh độ nhiều cộng với tâm lý có phần chủ quan,chưa đánh giá đúng khả năng trung tàn thâm hậu của anh Tuyên Vĩnh Phúc nên kết quả Ngọc đã thua Tuyên với tỷ số chung cuộc là 1-4.:D

Ván 1:Thuận Pháo

Lưu Quang Tuyên(bên đỏ) tiên thắng Trần Tuấn Ngọc(bên đen)


1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 R9+1 4. H8+7 R9.4
5. P3+1 R4+4 6. R2+6 H2+3
7. R9+1 R1+1 8. R2.3 C5-1
9. R9.4 C5.7 10. R3.4 A4+5
11. H3+4 E3+5 12. P3+1 C7+3
13. R+.3 C7.3 14. R3+1 C3+3
15. C5.3 R1.4 16. A4+5 C2+4
17. R4+2 C2.5 18. R4.5 R+.6
19. C3+7 E5-7 20. R3.7 R6.2
21. C8.9 R4+1 22. R7+2 R4-2
23. R7-1 C3.8 24. C9.5 R2.7
25. R5+3

Ván 2:Bán đồ liệt Pháo

Lưu Quang Tuyên(bên đỏ) tiên thắng Trần Tuấn Ngọc(bên đen)


1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 C8+4 4. P3+1 C2.5
5. H3+4 C5+4 6. A6+5 C8-2
7. H8+7 C8.1 8. R9.8 R8+9
9. H7+5 C1.5 10. C5+3 P5+1
11. C8.5 E7+5 12. H5+7 P5+1
13. H7+6 R8-8 14. H6-5 H2+3
15. R8+6 R8.6 16. R8.7 R6+4
17. H5+6 A6+5 18. H6+7 K5.6
19. C5.4

TB:Theo thông tin mới nhận,nếu không có gì thay đổi,tới đây sẽ có thêm 1 cuộc đại chiến nảy lửa nữa giữa một bên là Anh_Tuyên_Vĩnh_Phúc và một bên là 1 ma đầu cờ độ khét tiếng đất Hà Thành.Lần này vị đại hiệp đó không ai khác chính là cao thủ đệ nhất Hoàng Cầu,tên gọi Cường Kim Liên,hehehe !!! :D.

trung_cadan
21-08-2009, 12:20 PM
Đến lượt đại ka mình ra trận , ko biết thế nào đây , thôi liều mạng theo đại ka mình 1 ít cho anh mình phát lộ sát khí :)) !!!

trung_cadan
21-08-2009, 12:22 PM
Chém chém chém !!! :-w

tieunhulai
21-08-2009, 12:29 PM
Cờ độ giang hồ chấp 2 tiên

Biên bản ván thứ 5,đánh tại Hoàng Cầu vào tối ngày 20/08/2009.

Lưu Quang Tuyên(bên đen) thắng Nguyễn Anh Quân(bên đỏ)

1. K5+1 C2.5 2. K5-1 H2+3
3. H8+7 R1.2 4. R9.8 P7+1
5. P7+1 R2+6 6. E3+5 H8+7
7. H2+4 R9+1 8. C8.9 R2.4
9. R8+5 P5+1 10. A4+5 R9.6
11. C2.4 C8+2 12. R8+1 C8-1
13. R8-2 C8.5 14. P3+1 P5+1
15. P5+1 P7+1 16. R1.3 R4.7
17. H4+2 R7.8 18. R3+4 R8+1
19. P7+1 R8+2 20. C4-2 H7+8
21. P7+1 R6+4 22. P5+1 R6+3
23. P5+1 H3+5 24. R3.2 R8.9
25. C9-1 R6-4 26. P7.6 H5+6
27. H7+5 H6+4 28. R8.7 H8+6
29. C9+1 C5+5 30. A5+4 H6+7
31. H5-3 C5-6 32. C9.7 R6.5
33. A6+5 H4+6 34. K5.6 C5.4
35. C7.6 R5+4

Đây thực sự là 1 ván cờ hay và lôi cuốn,thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ,nó thể hiện được đầy đủ năng lực xử lý trung tàn rất chi là giang hồ và lão luyện của anh Tuyên Vĩnh Phúc nhà ta,hehe.Mặc dù nó chỉ có hơn 30 nước cờ nhưng tại những thời điểm quan trọng,2 kỳ thủ đều phải suy nghĩ rất lâu mới tìm ra phương án để tấn công hoặc phòng thủ.Ngoài ra trong ván đầu tiên,anh themgaidep có bị nhầm lẫn đôi chút về mặt thời gian,hí hí,đúng ra là chỉ kéo dài có 5h đồng hồ thôi bắt đầu từ lúc 12h00 cho đến 17h00 mới kết thúc.Ván đó gồm 130 nước đi.Biên bản đã có sẵn nhưng vì dài quá xin được Update sau.Còn mấy bức hình chụp trận này thì xin mời Super Mod lên tiếng giùm cho :D

Xanh xử lí nước 12, 13 bài bản thế này mà chấp thì cũng mệt phết nhẩy.

tieunhulai
21-08-2009, 12:34 PM
Nhân tiện đây em xin gửi luôn tới quý kỳ hữu yêu cờ khắp mọi miền tổ quốc 02 ván cờ em ghi được trong chuyến du hý Mê Linh mà ở đó "Vạn lý độc hành" Lưu Quang Tuyên đã tốc chiến tốc thắng cao thủ trẻ Trần Tuấn Ngọc của Hà Nội trong ngày 16/08/2009.Tại cuộc cờ độ đó em Ngọc Thái Bình chấp anh Tuyên Vĩnh Phúc đúng 1 tiên đều nhưng do chưa quen đánh độ nhiều cộng với tâm lý có phần chủ quan,chưa đánh giá đúng khả năng trung tàn thâm hậu của anh Tuyên Vĩnh Phúc nên kết quả Ngọc đã thua Tuyên với tỷ số chung cuộc là 1-4.:D

Ván 1:Thuận Pháo

Lưu Quang Tuyên(bên đỏ) tiên thắng Trần Tuấn Ngọc(bên đen)


1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 R9+1 4. H8+7 R9.4
5. P3+1 R4+4 6. R2+6 H2+3
7. R9+1 R1+1 8. R2.3 C5-1
9. R9.4 C5.7 10. R3.4 A4+5
11. H3+4 E3+5 12. P3+1 C7+3
13. R+.3 C7.3 14. R3+1 C3+3
15. C5.3 R1.4 16. A4+5 C2+4
17. R4+2 C2.5 18. R4.5 R+.6
19. C3+7 E5-7 20. R3.7 R6.2
21. C8.9 R4+1 22. R7+2 R4-2
23. R7-1 C3.8 24. C9.5 R2.7
25. R5+3

Ván 2:Bán đồ liệt Pháo

Lưu Quang Tuyên(bên đỏ) tiên thắng Trần Tuấn Ngọc(bên đen)


1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 C8+4 4. P3+1 C2.5
5. H3+4 C5+4 6. A6+5 C8-2
7. H8+7 C8.1 8. R9.8 R8+9
9. H7+5 C1.5 10. C5+3 P5+1
11. C8.5 E7+5 12. H5+7 P5+1
13. H7+6 R8-8 14. H6-5 H2+3
15. R8+6 R8.6 16. R8.7 R6+4
17. H5+6 A6+5 18. H6+7 K5.6
19. C5.4

TB:Theo thông tin mới nhận,nếu không có gì thay đổi,tới đây sẽ có thêm 1 cuộc đại chiến nảy lửa nữa giữa một bên là Anh_Tuyên_Vĩnh_Phúc và một bên là 1 ma đầu cờ độ khét tiếng đất Hà Thành.Lần này vị đại hiệp đó không ai khác chính là cao thủ đệ nhất Hoàng Cầu,tên gọi Cường Kim Liên,hehehe !!! :D.

Kakaka, ván Thuận Pháo đánh cứ như phim chưởng í nhỉ. Phi đao ném tòe loe >:)

hatito
21-08-2009, 12:39 PM
Ô thế là anh Cường cũng đồng ý chơi với Tuyên VP à ! phân pheo tiền nong thế nào.

hatito
21-08-2009, 12:43 PM
Theo tớ anh Cường chỉ nên chấp tiên thôi. Cần phải hiểu là Tuyên bây giờ cao rồi.

gialacdaika
21-08-2009, 12:45 PM
Anh Cường KL đồng ý ah.Giờ toàn hổ báo ra mặt.A Tuyên VP giờ nổi tiếng nhỉ :D

HuaNganXuyen
21-08-2009, 12:48 PM
Xanh xử lí nước 12, 13 bài bản thế này mà chấp thì cũng mệt phết nhẩy.

em bảo đi x8.5 là mụ rồi mà phải đi khác ...#:-s

tieunhulai
21-08-2009, 12:48 PM
Kakaka, Vĩnh Phúc kỳ vương vs Hà Thành nhân sĩ

xiangqi_newbie
21-08-2009, 12:51 PM
Kakaka, Vĩnh Phúc kỳ vương vs Hà Thành nhân sĩ

Tuy chém đông chặt tây oai phong lẫm liệt nhưng vẫn còn được chấp mà Kỳ vương gì bro?! Gọi là Tuyên 'Nhị' có lẽ đúng hơn, vì độ nào cũng thấy gợi ý chấp 2 tiên :D

qloan
21-08-2009, 12:52 PM
CHắc 1 tiên đều ???

tieunhulai
21-08-2009, 12:53 PM
em bảo đi x8.5 là mụ rồi mà phải đi khác ...#:-s

Ừ, con Xe đấy tiến lên đó là tạo điều kiện cho Xanh làm ẩu ngay. Nhưng cũng khổ, bên kia cũng sắp hổ báo (2 mã nhảy trong cả rồi) đến nơi mà 2 xe chưa lên con nào thì cũng không yên tâm.

Thay cho nước X8.5 ấy là nước P2.4 có tệ lắm ko em? >-)

cotuongvp
21-08-2009, 12:59 PM
Vĩnh phúc còn nhiều cao thủ lắm, a Tuyên chỉ là kỳ vương ở đất mê linh thôi bạn ạ.

tieunhulai
21-08-2009, 01:00 PM
Kaka, chọc vui thế thôi.

Anh Tuyên có dịp vào SG chơi thử làm độ 2 tiên với Hài Chảy phát cho vui. Chắc cũng không sao đâu. Kakakaka....

HuaNganXuyen
21-08-2009, 01:01 PM
Ừ, con Xe đấy tiến lên đó là tạo điều kiện cho Xanh làm ẩu ngay. Nhưng cũng khổ, bên kia cũng sắp hổ báo (2 mã nhảy trong cả rồi) đến nơi mà 2 xe chưa lên con nào thì cũng không yên tâm.

Thay cho nước X8.5 ấy là nước P2.4 có tệ lắm ko em? >-)

p2.4 thì thua thảm lắm anh ạ , nước nào để khi ra chơi em nói riêng với anh thui ;))

laototphilao
21-08-2009, 02:43 PM
Anh Tuên gặp nguời cao không khớp. chơi cờ chỉ biết nhìn vào bàn cờ không cần nghĩ chơi với ai. giống nguời họa sĩ vẽ bức tranh hoàn thành rồi mới hết "mộng" . Nội công thâm hậu thể hiện "tài cao" . hy vọng anh nâng cao "kỳ nghệ" thành công , mọi sự như ý

laototphilao
21-08-2009, 02:49 PM
tớ cũng ủng hộ việc đánh cờ có đồng hồ thi đấu.
bằng chứng là hôm nọ có 2 tay cờ ma ở khu vực nhà tớ đánh cờ, 1 tay ngâm nga lâu quá khiến tay kia thua liền mấy bàn (chấp 2 nước, người chấp thua) tay chấp 2 nước bèn bảo: ấy ngâm lâu quá làm tớ nghĩ sang chuyện khác, đánh cờ với thời gian công bằng tớ cho ấy 2 cái rưỡi.
2 bạn ý bàn nhau lúc lâu bèn cử tớ đi mượn đồng hồ. Có đồng hồ rồi bạn kia chấp bạn này 2 cái rưỡi và đớp 1 mạch đến lúc nghỉ!

Cái này không trách anh Tyên đuợc anh Bảo. truớc khi đánh phải thỏa thuận truớc "thời gian như thế nào, có đuợc truờng tróc, hay nhất cách nhất chiếu không" ... đá sân nhà mấy ván sân khách mấy ván. rõ ràng rồi thì mới nói họ đuợc

tranbinh
21-08-2009, 03:12 PM
Bỏ qua tryện Tuyên VP đi, chấp 2 tiên thắng có gì mà ầm ỹ lên thế .Đón xem trận cờ tranh vé trót đi A2 của đội tuyển HN giửa Tuấn Ngọc và Khánh Ngọc điều kiện như sau : Thi đáu 4 ván chậm, nếu hòa 2 ván nhanh . hòa tiếp 1 ván
cờ chớp tiên 6 phút hậu 5 phút hòa tiên thua
Có ai bắt độ ko ? Thi đấu vào lúc 8 h30 ngày 23/8 /2009/ tại TTTDTT quận DD

themgaidep
21-08-2009, 03:26 PM
Vì Tuyên mà các hảo hán giang hồ Hà Nội lần lượt "tuốt gươm khỏi vỏ", Từ LV Trường, Trần Tuấn Ngọc, Nguyễn Anh Quân và sắp tới là một "ma đầu giang hồ" khác khét tiếng đó là Cường Kim Liên "lộ diện chân tướng". Hy vọng với kinh nghiệm giang hồ của mình Cường sẽ rút ngắn tỉ số cho các kỳ thủ Hà Nội lần này.

Tuy nhiên Cường KL cũng cần tham khảo ý kiến này của Themgaidep đã nhé:




Tuyên là "cao thủ giang hồ" , nên mỗi khi đánh với ai đều tìm hiểu rất kỹ đối thủ và "chọn phân'" có lợi nhất cho mình, nếu đối thủ không đồng ý Tuyên sẽ không chơi, còn nếu đối thủ đồng ý thì có nghĩa là đối thủ đã đặt mình vào vị trí hơi đuối chứ không phải là " 5 ăn 5 thua" đâu nhé.

Đây chỉ là ý kiến cá nhân Themgaidep thôi ah8-}8-}8-}

Cường cũng cân nhắc ý kiến của các kỷ thủ khác


... Nếu đặt đồng hồ có giới hạn thời gian thì bao nhiêu cũng Ok.



Theo tớ anh Cường chỉ nên chấp tiên thôi. Cần phải hiểu là Tuyên bây giờ cao rồi.


Tất cả sẽ chờ hai kỳ thủ "cân, đong, đo , đếm" để ra được luật và "độ chấp"!

Một cuộc "đại chiến trên bàn cờ tướng" lại sắp diễn ra như một cuốn truyện kiếm hiệp dài kỳ mà Tuyên là nhân vật chính khiến ai cũng muốn đánh bại (mặc dù nếu đánh phân tiên thì nhiều kỳ thủ HN đánh bại Tuyên không khó khăn gì), cái khó là phải chấp thôi.
Hí hí
:)):)):)):)):)):D:D:D

trung_cadan
21-08-2009, 04:24 PM
Tin mới nhất , anh Cường bận chuyện khác nên chưa đánh , chưa chứ không phải là không các bác nhé !!!

trung_cadan
21-08-2009, 04:37 PM
Quân bún và anh Tuyên đây !!!

trung_cadan
21-08-2009, 04:45 PM
Tiếc là ko đủ dũng cảm chụp kiểu lúc trời mưa , nước mưa vào máy thì teo :))

trung_cadan
21-08-2009, 04:49 PM
Khán giả Hoàng Cầu đông đặc , ảnh cuối là ván tàn đầu tiên và duy nhất Quân bún thắng trong trận chiến ngày hôm qua !!!

trung_cadan
21-08-2009, 04:49 PM
Mới up nên hơi non tay , anh em thông cảm , hê hê !!!

Congaco_H1R5
21-08-2009, 04:52 PM
Trời , sao hai vị không không trên bàn chơi mà ngội chềnh bẹch dưới đất vậy , ngồi kiệu nay mà đến 10 tiếng đồng hồ chịu gì thấu , khâm phục ..khâm phục :D.
Hay mắt mình kém nhìn ngồi trên bàn thành ngồi dưới đất nhể ????

trung_cadan
21-08-2009, 04:54 PM
Bác Gà mắt kém lòi , ngồi ghế đàng hoàng , mỗi tội hơi thấp =))

trannhien
21-08-2009, 04:54 PM
02 kỳ thủ ngồi tư thế này hơn mười mấy tiếng đồng hồ mà chịu được thì khiếp thật.^:)^

trung_cadan
21-08-2009, 04:56 PM
Cái ông chấm chỉ áo trắng là ông Tuyên nhé , kẻo nhầm , hô hô !!!

madi_tran
21-08-2009, 05:01 PM
Khán giả Hoàng Cầu đông đặc , ảnh cuối là ván tàn đầu tiên và duy nhất Quân bún thắng trong trận chiến ngày hôm qua !!!
sao bàn cờ nhìn lởm thế. Ở Hoàng cầu mà không có cái bàn nào tử tế hơn ah?

Congaco_H1R5
21-08-2009, 05:03 PM
Bàn cờ như thế đánh tốt rồi , hơi sức nào đi chê cái bàn cờ , quan trọng là có biên bản thì post các ván còn lại lên đi Trung ơi :D , đâu như mới xem được 2 ván trên tổng số 6 ván

trung_cadan
21-08-2009, 05:17 PM
Chỉ chép được 2 ván , 1 ván Quân thắng bằng siêu tàn , 1 ván anh Tuyên thắng bằng siêu trung :))

Huy_Hp
21-08-2009, 05:23 PM
Ặc , sao cái chỗ chơi trông nó lụp xụp thế anh , ko có bạt thì thành ngồi vỉa hè à ? Chỗ em chơi cờ hơi bị mát ấy , có bàn ghế ngồi đàng hoàng he he he .

heeeeeeeeee
21-08-2009, 05:37 PM
A Cường KL mà chấp anh Tuyên 2 tiên thì cũng sẽ là nạn nhân như mấy hảo hán vừa qua thôi. 1,5 tiên có lẽ là hợp lý hơn.

internazionale
21-08-2009, 05:41 PM
Lúc anh Trung chụp mấy tấm hình này chưa đông đâu.Hehe,sau cơn mưa vào lúc tối ông Khánh giăng đèn lúc đó mới thực sự đông vui và náo nhiệt.Trận cờ cũng rôm rả và hấp dẫn hơn.Dù sao cũng thanks bác Trung đã tận tình vác máy đến làm vài pô,chỉ có 1 điều đáng trách là em đẹp trai thế này,lại ngồi khán đài A,ghi ghi chép chép đến là mệt với 2 cao thủ ngồi lâu tính kỹ này mà chẳng có được 1 tấm hình ra trò nào,là ý ra sao ?.Chán bác quá,khà khà :D

heeeeeeeeee
21-08-2009, 05:42 PM
Đúng là với điều kiện sân bãi thi đấu như hôm qua là ko ổn, đề nghị chú Khánh làm thêm vài cái bạt nữa để che chắn. Trời nóng, lại thêm người hâm mộ ngồi xem đông quá, lại bàn tán rất rôm rả nên ảnh hưởng rất lớn tới suy nghĩ của các kỳ thủ.

themgaidep
21-08-2009, 05:44 PM
Ảnh bé quá Trung ơi, Upload lên trang Web ảnh rồi đưa Image Code vào đây nhìn cho rõ. Bé quá , bé quá.... Nhìn tức mắt quá :-?:-?:-?

trung_cadan
21-08-2009, 05:44 PM
@ Lân : ANh ko chụp mày vì sợ mày đẹp trai quá nổi tiếng nhiều rắc rối mày lại trách anh thì gay :(( !!!

trung_cadan
21-08-2009, 05:45 PM
@ themgaidep : Lúc nãy up lên mà chưa được , để sửa lại nhé !!

trung_cadan
21-08-2009, 05:46 PM
http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/4-1.jpg?t=1250849386

Này thì photobucket #:-s

trung_cadan
21-08-2009, 05:54 PM
Anh Tuyên đang chấm chỉ :))

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/IMG_5797.jpg?t=1250849460

Khán giả quây quanh :

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/3.jpg?t=1250849499

Tàn ván 1 , đỏ thắng :

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/5.jpg

trung_cadan
21-08-2009, 06:16 PM
Ảnh đẹp thế mà ít người cảm ơn nhỉ :-w !!!

kynhan
21-08-2009, 06:16 PM
Đúng chất giang hồ kỳ cuộc!

kynhan
21-08-2009, 06:21 PM
Nhìn thánh địa Hoàng Cầu thấy hơi chạnh lòng chút. Ngày xưa khi chưa có quyết định giải toả, nhìn mái lều tranh quán anh Khánh thấy thật ấm áp, thân thương. Nay nhìn cảnh sắp phải chia ly, thấy thật đau lòng xiết bao. Không biết sau này khi thánh địa Hoàng Cầu không còn nữa, dân cờ biết đi về đâu???

HuaNganXuyen
21-08-2009, 06:29 PM
No no , vụ này thì chắc là ko nha [-X, hôm qua đầy đủ ma đầu cờ tay với ma đầu SW đứng ở đó mà !!!

he he anh Trung ơi em thấy Tuyên chốc chốc lại à ừ ... điện thoại ... kinh lắm ;)).

tieunhulai
21-08-2009, 06:37 PM
Anh Tuyên đang chấm chỉ :))

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/IMG_5797.jpg?t=1250849460

Khán giả quây quanh :

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/3.jpg?t=1250849499

Tàn ván 1 , đỏ thắng :

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/5.jpg

Thù ghét nhất trên đời là loại cờ Tàn này. ~X(

Congaco_H1R5
21-08-2009, 06:40 PM
Phục Tuyên là mang giày vớ "chỉnh chệnh" mà ngồi trên cái "ghế cực thấp" trên 10 tiếng đồng , tối mà về cởi vớ (tất) ra thì vợ có mà lăn xuống gầm giường ... hehehee :D.
Mạng dép lê ngồi chơi cờ sướng hơn :))

trung9th
21-08-2009, 06:45 PM
anh Tuyên này, mình nhớ ở giải HN mở rộng 2, 3 năm trước đánh ngang Minh khèo Hoàng Cầu. Mình nhớ ván đó đối công Minh đi nhầm nên thua. Thế mà bây giờ cao kinh.:-ss:-ss:-ss

talata
21-08-2009, 06:46 PM
Lúc anh Trung chụp mấy tấm hình này chưa đông đâu.Hehe,sau cơn mưa vào lúc tối ông Khánh giăng đèn lúc đó mới thực sự đông vui và náo nhiệt.Trận cờ cũng rôm rả và hấp dẫn hơn.Dù sao cũng thanks bác Trung đã tận tình vác máy đến làm vài pô,chỉ có 1 điều đáng trách là em đẹp trai thế này,lại ngồi khán đài A,ghi ghi chép chép đến là mệt với 2 cao thủ ngồi lâu tính kỹ này mà chẳng có được 1 tấm hình ra trò nào,là ý ra sao ?.Chán bác quá,khà khà :D


Ơ tôi thấy tay Lân đẹp đấy chứ! (Cái tay cầm biên bản ấy anh em nhá :)) )

trung9th
21-08-2009, 06:46 PM
thế kia mà anh Quân thắng được. Kinh khủng quá.

talata
21-08-2009, 06:52 PM
Thực ra đến đây là Hòa rồi, anh Quân đã đề nghị Hòa rồi nhưng anh Tuyên cố cưỡng cầu thắng nên về sau bị trói mã vào góc bàn cờ và đuối dần.

trung9th
21-08-2009, 06:59 PM
theo em cờ thấp, nếu tính thực sự thì chẳng biết là có hòa không. Tại em thấy nhiều ván của Trung Quốc vị hòa còn dễ nhìn hơn thế này mà họ vẫn cứ chém ầm ầm ý. Nhưng để đạt đến trình cờ tàn như a Quân này chắc em luyện liên tục cũng mất độ chục năm cũng ko với tới.

Magicking
21-08-2009, 08:18 PM
Ơ tôi thấy tay Lân đẹp đấy chứ! (Cái tay cầm biên bản ấy anh em nhá :)) )

inter có cái đồng hồ đẹp nhỉ>:)

chip
21-08-2009, 08:26 PM
Các bạn xem thử Tuyên đang đánh cờ trên 2 lổ tai có đeo phone không....? đề phòng dùng sw điều khiển từ xa

HuaNganXuyen
21-08-2009, 08:58 PM
Kaka, chọc vui thế thôi.

Anh Tuyên có dịp vào SG chơi thử làm độ 2 tiên với Hài Chảy phát cho vui. Chắc cũng không sao đâu. Kakakaka....

anh Sáng lúc này ko rõ công lực có còn như xưa ko ? nếu vẫn như cũ có lẽ Tuyên sẽ đòi thêm phân tiền chẳng hạn <:-P

nguoituyet
21-08-2009, 09:11 PM
Anh Quân bún mặc áo sơ mi cởi mấy cúc trông phong trần thế. Tiếc là không ăn thua với 1 đại ma đầu như bác Tuyên VP. :D

qloan
21-08-2009, 09:16 PM
Xem ván 2 anh Tuyên đánh với Tuấn Ngọc, đúng là anh đi chính xác như SW> Hoan hô anh Tuyên.

Huy_Hp
21-08-2009, 10:36 PM
Bỏ qua tryện Tuyên VP đi, chấp 2 tiên thắng có gì mà ầm ỹ lên thế .Đón xem trận cờ tranh vé trót đi A2 của đội tuyển HN giửa Tuấn Ngọc và Khánh Ngọc điều kiện như sau : Thi đáu 4 ván chậm, nếu hòa 2 ván nhanh . hòa tiếp 1 ván
cờ chớp tiên 6 phút hậu 5 phút hòa tiên thua
Có ai bắt độ ko ? Thi đấu vào lúc 8 h30 ngày 23/8 /2009/ tại TTTDTT quận DD

Thế bạn định làm kèo như thế nào ? Mình cũng thử bắt độ xem thế nào :D . Cờ bạc chiều tay mới hj hj .

trung9th
21-08-2009, 10:44 PM
Xem ván 2 anh Tuyên đánh với Tuấn Ngọc, đúng là anh đi chính xác như SW> Hoan hô anh Tuyên. Chắc bác này nghiên cứu kỹ rồi, đợi e Ngọc lên là ...

chip
21-08-2009, 10:50 PM
Cờ độ giang hồ chấp 2 tiên

Biên bản ván thứ 5,đánh tại Hoàng Cầu vào tối ngày 20/08/2009.

Lưu Quang Tuyên(bên đen) thắng Nguyễn Anh Quân(bên đỏ)

1. K5+1 C2.5 2. K5-1 H2+3
3. H8+7 R1.2 4. R9.8 P7+1
5. P7+1 R2+6 6. E3+5 H8+7
7. H2+4 R9+1 8. C8.9 R2.4
9. R8+5 P5+1 10. A4+5 R9.6
11. C2.4 C8+2 12. R8+1 C8-1
13. R8-2 C8.5 14. P3+1 P5+1
15. P5+1 P7+1 16. R1.3 R4.7
17. H4+2 R7.8 18. R3+4 R8+1
19. P7+1 R8+2 20. C4-2 H7+8
21. P7+1 R6+4 22. P5+1 R6+3
23. P5+1 H3+5 24. R3.2 R8.9
25. C9-1 R6-4 26. P7.6 H5+6
27. H7+5 H6+4 28. R8.7 H8+6
29. C9+1 C5+5 30. A5+4 H6+7
31. H5-3 C5-6 32. C9.7 R6.5
33. A6+5 H4+6 34. K5.6 C5.4
35. C7.6 R5+4

Đây thực sự là 1 ván cờ hay và lôi cuốn,thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ,nó thể hiện được đầy đủ năng lực xử lý trung tàn rất chi là giang hồ và lão luyện của anh Tuyên Vĩnh Phúc nhà ta,hehe.Mặc dù nó chỉ có hơn 30 nước cờ nhưng tại những thời điểm quan trọng,2 kỳ thủ đều phải suy nghĩ rất lâu mới tìm ra phương án để tấn công hoặc phòng thủ.Ngoài ra trong ván đầu tiên,anh themgaidep có bị nhầm lẫn đôi chút về mặt thời gian,hí hí,đúng ra là chỉ kéo dài có 5h đồng hồ thôi bắt đầu từ lúc 12h00 cho đến 17h00 mới kết thúc.Ván đó gồm 130 nước đi.Biên bản đã có sẵn nhưng vì dài quá xin được Update sau.Còn mấy bức hình chụp trận này thì xin mời Super Mod lên tiếng giùm cho :D

Cờ gian hồ như vậy thì quá cao cờ. o=>

trung9th
21-08-2009, 11:09 PM
Chiêu lộn Pháo vào tượng cao quá. Tuy nhiên theo thiển ý của em ván này có vẻ Quân xuống sức rồi nên mới để anh Tuyên đánh "bay" như vậy.

Honda-Fit
21-08-2009, 11:35 PM
nên quy ước trước khi chơi là : trong cuộc chơi không dùng di động (tránh mách nước ) , và khán giả xem không được bàn tán trong khi ván cờ đang diễn ra (cái này thuộc về
ý thức người xem ) , ra quy định là ai xem mà bàn tán thì ván cờ dừng lại và người bàn
tán phải bỏ tiền ra chung độ cho 2 bên . Và nên dùng đồng hồ cho công bằng .
1 cái nữa là nên chơi trên những bàn cờ đường ngang đường dọc hiện rõ ràng chứ như cái bàn cờ trong hình thì mới nhìn vào không biết quân cờ nằm ở đường nào nữa ???

tieunhulai
21-08-2009, 11:37 PM
anh Sáng lúc này ko rõ công lực có còn như xưa ko ? nếu vẫn như cũ có lẽ Tuyên sẽ đòi thêm phân tiền chẳng hạn <:-P

Hài Chảy chấp tiên siêu lắm em. Anh nghe anh Lâm người mẫu kể rằng mấy vụ chấp này anh Lâm cũng phải đóng két bia thọ giáo Hài Chảy đấy. Nghe nói Hài Chảy có bí quyết uốn éo đảo qua đảo lại cờ sao đó mà một hồi thành ra đồng phân đó. Có thể đánh giải thì phong độ qua song đánh độ giang hồ thì anh Sáng vẫn còn ngon lành lắm.

HuaNganXuyen
21-08-2009, 11:41 PM
Hài Chảy chấp tiên siêu lắm em. Anh nghe anh Lâm người mẫu kể rằng mấy vụ chấp này anh Lâm cũng phải đóng két bia thọ giáo Hài Chảy đấy. Nghe nói Hài Chảy có bí quyết uốn éo đảo qua đảo lại cờ sao đó mà một hồi thành ra đồng phân đó. Có thể đánh giải thì phong độ qua song đánh độ giang hồ thì anh Sáng vẫn còn ngon lành lắm.

2 cái em nghĩ được bởi anh Sáng cờ cao he he.Nhưng đường xa cách trở quá :))

sibachao
22-08-2009, 03:10 PM
Các bạn xem thử Tuyên đang đánh cờ trên 2 lổ tai có đeo phone không....? đề phòng dùng sw điều khiển từ xa

Cần gì trang bị tốn kém vậy, chỉ cần 2 tay trong, một tay ở nhà ôm laptop, một tay tại chỗ liên lạc bằng di động rồi mật báo bằng ám hiệu.

Nói vậy thôi chứ vụ này chắc không có đâu, chơi bằng sw không thể đi sót được.

abc
22-08-2009, 03:13 PM
Ặc , sao cái chỗ chơi trông nó lụp xụp thế anh , ko có bạt thì thành ngồi vỉa hè à ? Chỗ em chơi cờ hơi bị mát ấy , có bàn ghế ngồi đàng hoàng he he he .
"Sân vận động có mái che" Hoàng Cầu hơi xuống cấp,nhưng sẽ cố gắng nâng cấp "cơ sở hạ tầng" trong thời gian tới .haha.

HuaNganXuyen
22-08-2009, 03:50 PM
Cần gì trang bị tốn kém vậy, chỉ cần 2 tay trong, một tay ở nhà ôm laptop, một tay tại chỗ liên lạc bằng di động rồi mật báo bằng ám hiệu.

Nói vậy thôi chứ vụ này chắc không có đâu, chơi bằng sw không thể đi sót được.

he he cứ nghĩ vậy nên bây giờ ai cũng là " danh thủ" hết cả vậy thì dù Quân Bảo hay Xuyên cũng phân tiên hết . Chấp 2 cái thì đúng là hết đỡ =))

ilikechessbn
22-08-2009, 04:16 PM
toi biet Tuyen lau roi,tay nay danh co do hay lam,ma hinh nhu han chua ca lay vo,dung la quen vo,nam vua roi han vo dich hoi Den Do o Dinh Bang

tieunhulai
22-08-2009, 05:30 PM
Kỳ đài Huy Công ở SG là vừa là 1 quán cà phê vừa là một quán ăn. Cơm nước giá bình dân. Nằm cạnh sông Thị Nghè. Diện tích khá rộng. Giữa quán có 1 bàn cờ to để các bình luận viên (Nguyễn Bá Hùng, Hoàng Đình Hồng...) có thể vừa cầm quân cờ đi những nước mới chơi của 2 kỳ thủ vừa bình luận cho người xem (các danh thủ, kỳ thủ chuyên nghiệp, cao thủ giang hồ, bạn hâm mộ cờ, khách vãng lai) để họ thưởng thức được các thế trận hay, nước đi đẹp của danh thủ.

Cạnh đó là một máy quan phim chiếu trực tiếp xuống bàn cờ thi đấu và phóng qua màn hình LCD.

Các danh thủ nổi tiếng thường hay ngồi thành nhóm vừa cà phê trò chuyện vừa bình luận riêng với nhau về ván đấu đang diễn ra. Có nhiều người đem theo bộ cờ nam châm nhỏ để trong lòng và tự xử lí các nước biến của ván đấu. Một số quay qua chơi cờ nhanh (đồng hồ của quán cho mượn) vừa chơi vừa chòng ghẹo nhau khá vui vẻ. Một số rủ nhau đánh độ.

Bàn ghế chắc chắn sạch sẽ. Giữ xe có thẻ, đảm bảo an ninh.

Hix, tự nhiên đi quảng cáo free.

Nếu HN có được vài sân chơi như thế thì phong trào cờ có lẽ còn phát triển mạnh nữa.

trantuanngoc
22-08-2009, 06:31 PM
hi hi hi giang hồ nam bắc thời gian này nhiều sóng gió quá hahahahhahahh đúng là cây muốn yên mà gió vẫn cứ thổi tình hình này buộc phải khai đao thôi lần này buộc phải xuống núi để dẹp loạn rồi hahahhahahahahhahahahahahhahahahhaahahaaa

chip
22-08-2009, 06:38 PM
Cần gì trang bị tốn kém vậy, chỉ cần 2 tay trong, một tay ở nhà ôm laptop, một tay tại chỗ liên lạc bằng di động rồi mật báo bằng ám hiệu.

Nói vậy thôi chứ vụ này chắc không có đâu, chơi bằng sw không thể đi sót được.

chơi sw nhưng lúc cần thiết, đột phá, hay lúc cờ đang lép mà chuyển thành ưu, chứ không cần nước nào cũng điều khiển bằng sw

SongMa
23-08-2009, 10:20 PM
hehehe chúc mừng Tuyên Vĩnh Phúc.Giờ cần đặt thêm 1 biệt danh nữa cho anh Tuyên là "Tuyên chăn hổ".Còn con hổ nào nữa thì vào nốt đây anh bắt nốt :D

longdaudinh
24-08-2009, 10:53 AM
hehehe chúc mừng Tuyên Vĩnh Phúc.Giờ cần đặt thêm 1 biệt danh nữa cho anh Tuyên là "Tuyên chăn hổ".Còn con hổ nào nữa thì vào nốt đây anh bắt nốt :D
Vui nhỉ 't

longdaudinh
24-08-2009, 10:54 AM
Kỳ đài Huy Công ở SG là vừa là 1 quán cà phê vừa là một quán ăn. Cơm nước giá bình dân. Nằm cạnh sông Thị Nghè. Diện tích khá rộng. Giữa quán có 1 bàn cờ to để các bình luận viên (Nguyễn Bá Hùng, Hoàng Đình Hồng...) có thể vừa cầm quân cờ đi những nước mới chơi của 2 kỳ thủ vừa bình luận cho người xem (các danh thủ, kỳ thủ chuyên nghiệp, cao thủ giang hồ, bạn hâm mộ cờ, khách vãng lai) để họ thưởng thức được các thế trận hay, nước đi đẹp của danh thủ.

Cạnh đó là một máy quan phim chiếu trực tiếp xuống bàn cờ thi đấu và phóng qua màn hình LCD.

Các danh thủ nổi tiếng thường hay ngồi thành nhóm vừa cà phê trò chuyện vừa bình luận riêng với nhau về ván đấu đang diễn ra. Có nhiều người đem theo bộ cờ nam châm nhỏ để trong lòng và tự xử lí các nước biến của ván đấu. Một số quay qua chơi cờ nhanh (đồng hồ của quán cho mượn) vừa chơi vừa chòng ghẹo nhau khá vui vẻ. Một số rủ nhau đánh độ.

Bàn ghế chắc chắn sạch sẽ. Giữ xe có thẻ, đảm bảo an ninh.

Hix, tự nhiên đi quảng cáo free.

Nếu HN có được vài sân chơi như thế thì phong trào cờ có lẽ còn phát triển mạnh nữa.
Cho địa chỉ chính xác đi bạn

hatito
24-08-2009, 11:02 AM
Tóm lại đợt tới sau Quân bún; thì kỳ thủ nào...Nếu đánh cờ Blit thì gì chứ chấp 2 tiên tôi bầu anh Khoa bún dã chết Tuyên VP ngay

nhachoaloiviet
24-08-2009, 03:37 PM
Cái bàn cờ nhìn phát ghê,thi đấu đăng cấp mà không kiếm được cái bàn rõ ràng sạch sẽ tí,mép bàn cờ không để khoảng trống của biên.Đánh bàn cờ này nội công cờ đã cao nội công mắt còn phải cao hơn

trung_cadan
24-08-2009, 07:25 PM
Cái bàn cờ nhìn phát ghê,thi đấu đăng cấp mà không kiếm được cái bàn rõ ràng sạch sẽ tí,mép bàn cờ không để khoảng trống của biên.Đánh bàn cờ này nội công cờ đã cao nội công mắt còn phải cao hơn

Không ghê như bạn tưởng tượng đâu bạn tôi ạ :D !!!

Thiên_thần_mất_nết
24-08-2009, 07:57 PM
Không biết anh Quân đấu hôm đó không thì cũng ra chung 1 tý hichic.Anh Trung khi nào có những trận "đờ bi" hay như thế thì nhắn tin cho em với nhé.

hairambo
24-08-2009, 08:23 PM
Cờ gian hồ như vậy thì quá cao cờ. o=>
Cờ giang hồ, chứ không phải cờ gian manh hồ nha bạn;))

Mà công nhận ván đấu giữa 2 cao thủ này hay thiệt, nước pháo ăn tượng đó thật tình trong mấy quyển bí kíp, thì ít thấy qua đó ha. Theo tại hạ nghĩ, cờ của anh Phúc đánh ngang với anh Quân à. A Quân bị dụ òi >:);))

NGUOIYEUCO
24-08-2009, 08:48 PM
Thực sự mình ko thích cờ chấp (trình cờ mình bình thường thôi)
vì chấp là dã chấp nhận thua người khác rồi vậy thắng ko còn ý nghĩa gì cả
dôi lời thật lòng nếu có mạo phạm anh em nào mong thông cảm nhé

hairambo
25-08-2009, 12:23 AM
Nước thứ 9 anh Quân kỵ hà xe x8.5 là nước cờ mụ rồi để đối phương tập kích bằng đầu đội sau đó p2-4 hơi tiêu cực .Nên đã nhường toàn bộ quyền chủ động cho đối thủ lúc đó ko phải là 2 tiên nữa mà thành ... 4 tiên ko thể ko thua .Nhưng quả thực lúc đó mình nhìn trong cuộc Tuyên thì đang hưng phấn còn anh Quân có dấu hiệu mệt mỏi nên rất khó đi nước sáng điều đó trong cờ là bình thường và rất khó tránh dù có là cao thủ cũng có lúc như thế thôi .

Ai mà biết trước a tuyên sẽ thoái pháo về bắt xe dụ cho ăn chốt chứ, cờ hay ở chỗ đó. Ai cũng biết hết thì chơi làm gì nữa.:-h

trung_cadan
25-08-2009, 02:14 AM
Cờ giang hồ, chứ không phải cờ gian manh hồ nha bạn;))

Mà công nhận ván đấu giữa 2 cao thủ này hay thiệt, nước pháo ăn tượng đó thật tình trong mấy quyển bí kíp, thì ít thấy qua đó ha. Theo tại hạ nghĩ, cờ của anh Phúc đánh ngang với anh Quân à. A Quân bị dụ òi >:);))

Khi Quân bún đủ sức khỏe chấp 1,5 tiên là tôi theo Quân Bún !!! >:D<

honglinh_hue
25-08-2009, 10:09 PM
sới cờ độ gi đâu mà bèo quá
kiểu như góc xó nào ấy

xiangqi_newbie
26-08-2009, 09:47 AM
sới cờ độ gi đâu mà bèo quá
kiểu như góc xó nào ấy

Kg nên đào xới vấn đề này nhiều bạn ạ, nhếch nhác và bệ rạc vốn dĩ là một phần tất yếu của xứ ta, chẳng kể gì Cờ hay bất kỳ môn thể thao nào... nói nhiều quá kỳ thủ họ buồn %-(

Song_Kiem_Hoa_Bay
26-08-2009, 10:15 AM
anh tuyên đánh cao nhỉ ?,kiểu này nếu đánh trong giải bằng phân chắc cũng không thua.mấy ông cao cờ hà nội toàn tinh tướng,cãi nhau là tài chứ ko có chất chơi.chơi cờ đôi khi cao là 1 chuyện,quân tử,khiêm nhường dễ mến,hào sảng lại là chuyện khác.anh tuyên dù nhà quê nhìn cái thấy đậm chất tài tử hơn mấy bố danh thủ mồm 5 miệng 10 ở hà nội.hà nội ngoài vũ quân đi đánh quốc gia vô địch còn đâu chỉ toàn "gà què ăn quẩn cối xay" có gì mà phải huênh hoang cơ chứ.tôi là tôi khoái anh tuyên và thằng cháu quản thanh tùng nhất.đứa nào bảo thằng cháu đó chỉ là năng khiếu chứ không cao.vài năm nữa gặp nó có mà thua trắng mắt ra đấy.he he

xiangqi_newbie
26-08-2009, 10:53 AM
anh tuyên đánh cao nhỉ ?,kiểu này nếu đánh trong giải bằng phân chắc cũng không thua.mấy ông cao cờ hà nội toàn tinh tướng,cãi nhau là tài chứ ko có chất chơi.chơi cờ đôi khi cao là 1 chuyện,quân tử,khiêm nhường dễ mến,hào sảng lại là chuyện khác.anh tuyên dù nhà quê nhìn cái thấy đậm chất tài tử hơn mấy bố danh thủ mồm 5 miệng 10 ở hà nội.hà nội ngoài vũ quân đi đánh quốc gia vô địch còn đâu chỉ toàn "gà què ăn quẩn cối xay" có gì mà phải huênh hoang cơ chứ.tôi là tôi khoái anh tuyên và thằng cháu quản thanh tùng nhất.đứa nào bảo thằng cháu đó chỉ là năng khiếu chứ không cao.vài năm nữa gặp nó có mà thua trắng mắt ra đấy.he he

Ông này chắc nhiều lần cắm xe chung độ hay sao mà đi đâu cũng thấy giọng rất a-cay chim cú hahahaha :-@

Song_Kiem_Hoa_Bay
26-08-2009, 11:17 AM
Ông này chắc nhiều lần cắm xe chung độ hay sao mà đi đâu cũng thấy giọng rất a-cay chim cú hahahaha :-@

hehe anh 2 sài gòn nhầm rồi.ông anh không ở hà nội nên không biết đâu.đừng đọc mấy cái bài viết lăng nhăng tưởng dân cờ hà lội hào hoa phong nhã theo kiểu "chẳng thơm cũng thể hoa nhài,dẫu ko thanh lịch cũng người tràng an" như các cụ hay nói.tôi đọc cái chuyện ông hồng ở sài gòn ra hà nội dự giải gì đó có đám thanh niên phi xe đuổi theo,thầy thầy tớ tớ ấy thấy đến là đáng chửi thằng phong viên láo toét.mk ở ngõ trạm mời được nhau điếu thuốc chén chè đã là may lắm rồi lại còn đuổi theo thế này thế nọ thì đúng là "nghe hơi nồi chõ".yêu cờ thực sự ở hà nội có mấy ai đâu.ở đây toàn là đá đều mô kích nhau thôi.ngoài mặt thế này trong bụng thế kia.cứ hở ra là đá xấu nhau hoài.

cái chuyện cao thủ quân bún(tôi là tôi cũng quý anh chàng này) thua anh tuyên tôi tưởng anh em ít biết ai ngờ gặp đâu đâu cũng nhao nhao,nghĩ mấy người hay chơi với quân tưởng ai cũng đau lòng cho quân bún nhưng xin thưa là không đâu nhé.có kẻ còn vui mừng ra mặt kia.tay linh cót còn cầm tiền khoe tôi nữa.đến thế là cùng.được như anh tuyên là may lắm rồi.ván cuối còn cầm 5 lít trả lại quân,quân nó ko nhận.chơi bời lịch sự thế là ok rồi.tôi là tôi thấy bất bình thì lên tiếng chứ chẳng lợi lộc,tinh tướng gì cho cam.còn chuyện cờ bạc thì có ngày tôi lô đề bóng bánh mất vài chục củ có kêu câu nào đâu.thích cờ thì hay đánh vài ván nộp tí nhưng ghét là ghét cái thái độ ăn người,chê người thôi.tiền đánh cờ đáng gì đâu mà cắm xe cầm cố làm gì cho mệt.tôi thì tôi chẳng cay cú gì.ghét là ghét cái thái độ ra vẻ ta đây của mấy tay cao thủ đầu chảy mủ đất thủ đô.có tài ra quốc gia mà kiếm huy chương này huy chương nọ,động tí là chê ông này chê ông kia.nghe mà ngứa tai quá.

laototphilao
26-08-2009, 02:30 PM
hehe anh 2 sài gòn nhầm rồi.ông anh không ở hà nội nên không biết đâu.đừng đọc mấy cái bài viết lăng nhăng tưởng dân cờ hà lội hào hoa phong nhã theo kiểu "chẳng thơm cũng thể hoa nhài,dẫu ko thanh lịch cũng người tràng an" như các cụ hay nói.tôi đọc cái chuyện ông hồng ở sài gòn ra hà nội dự giải gì đó có đám thanh niên phi xe đuổi theo,thầy thầy tớ tớ ấy thấy đến là đáng chửi thằng phong viên láo toét.mk ở ngõ trạm mời được nhau điếu thuốc chén chè đã là may lắm rồi lại còn đuổi theo thế này thế nọ thì đúng là "nghe hơi nồi chõ".yêu cờ thực sự ở hà nội có mấy ai đâu.ở đây toàn là đá đều mô kích nhau thôi.ngoài mặt thế này trong bụng thế kia.cứ hở ra là đá xấu nhau hoài.

cái chuyện cao thủ quân bún(tôi là tôi cũng quý anh chàng này) thua anh tuyên tôi tưởng anh em ít biết ai ngờ gặp đâu đâu cũng nhao nhao,nghĩ mấy người hay chơi với quân tưởng ai cũng đau lòng cho quân bún nhưng xin thưa là không đâu nhé.có kẻ còn vui mừng ra mặt kia.tay linh cót còn cầm tiền khoe tôi nữa.đến thế là cùng.được như anh tuyên là may lắm rồi.ván cuối còn cầm 5 lít trả lại quân,quân nó ko nhận.chơi bời lịch sự thế là ok rồi.tôi là tôi thấy bất bình thì lên tiếng chứ chẳng lợi lộc,tinh tướng gì cho cam.còn chuyện cờ bạc thì có ngày tôi lô đề bóng bánh mất vài chục củ có kêu câu nào đâu.thích cờ thì hay đánh vài ván nộp tí nhưng ghét là ghét cái thái độ ăn người,chê người thôi.tiền đánh cờ đáng gì đâu mà cắm xe cầm cố làm gì cho mệt.tôi thì tôi chẳng cay cú gì.ghét là ghét cái thái độ ra vẻ ta đây của mấy tay cao thủ đầu chảy mủ đất thủ đô.có tài ra quốc gia mà kiếm huy chương này huy chương nọ,động tí là chê ông này chê ông kia.nghe mà ngứa tai quá.

Ông này đầu óc địa phương quá, anh em trên diễn đãn thấy ai chơi hay, tư cách tốt đều yêu thích và ủng hộ. còn so sách này nọ khấp khiễng quá, ai cũng thích "lối đánh cờ như Nguyễn Thành Bảo nhưng Bảo là ở Nam Định đánh cho đội Thái Bình sau này mới về Vùng Tàu vv... Hay như anh Nguyễn Hoàng Lâm vừa qua thắng hai danh thủ "Trung Quốc là Trương Cường và Liễu Đại Hoa" dan cờ ai cũng tự hào ... Như Nguyễn Vũ Quân không phải những người ở Việt Nam mà cả Việt kiều ở canada, Mỹ, Úc .. đều rất khâm phục và yêu quý... đã là thể thao mà còn theo kiểu "phát xít" thì không phải là người "thế hệ mới" rồi ... Michael Jordan là người da đen sao được tất cả dân chúng Mỹ ủng hộ yêu thích như thế , mình mong từ giờ ở "Thăng Long Kỳ Đạo" không có những bài post thể hiện thái độ "khinh khị" như vậy (:|

chip
29-08-2009, 12:20 AM
hehe anh 2 sài gòn nhầm rồi.ông anh không ở hà nội nên không biết đâu.đừng đọc mấy cái bài viết lăng nhăng tưởng dân cờ hà lội hào hoa phong nhã theo kiểu "chẳng thơm cũng thể hoa nhài,dẫu ko thanh lịch cũng người tràng an" như các cụ hay nói.tôi đọc cái chuyện ông hồng ở sài gòn ra hà nội dự giải gì đó có đám thanh niên phi xe đuổi theo,thầy thầy tớ tớ ấy thấy đến là đáng chửi thằng phong viên láo toét.mk ở ngõ trạm mời được nhau điếu thuốc chén chè đã là may lắm rồi lại còn đuổi theo thế này thế nọ thì đúng là "nghe hơi nồi chõ".yêu cờ thực sự ở hà nội có mấy ai đâu.ở đây toàn là đá đều mô kích nhau thôi.ngoài mặt thế này trong bụng thế kia.cứ hở ra là đá xấu nhau hoài.

cái chuyện cao thủ quân bún(tôi là tôi cũng quý anh chàng này) thua anh tuyên tôi tưởng anh em ít biết ai ngờ gặp đâu đâu cũng nhao nhao,nghĩ mấy người hay chơi với quân tưởng ai cũng đau lòng cho quân bún nhưng xin thưa là không đâu nhé.có kẻ còn vui mừng ra mặt kia.tay linh cót còn cầm tiền khoe tôi nữa.đến thế là cùng.được như anh tuyên là may lắm rồi.ván cuối còn cầm 5 lít trả lại quân,quân nó ko nhận.chơi bời lịch sự thế là ok rồi.tôi là tôi thấy bất bình thì lên tiếng chứ chẳng lợi lộc,tinh tướng gì cho cam.còn chuyện cờ bạc thì có ngày tôi lô đề bóng bánh mất vài chục củ có kêu câu nào đâu.thích cờ thì hay đánh vài ván nộp tí nhưng ghét là ghét cái thái độ ăn người,chê người thôi.tiền đánh cờ đáng gì đâu mà cắm xe cầm cố làm gì cho mệt.tôi thì tôi chẳng cay cú gì.ghét là ghét cái thái độ ra vẻ ta đây của mấy tay cao thủ đầu chảy mủ đất thủ đô.có tài ra quốc gia mà kiếm huy chương này huy chương nọ,động tí là chê ông này chê ông kia.nghe mà ngứa tai quá.

Yeu cau Anh Trung xoa nick nay ngay lap tuc.

trung_cadan
29-08-2009, 01:03 AM
Hix , cờ bạc bóng bánh ở đâu kệ bác , khi không bác post bài mắng người nọ người kia làm j vậy ???

trung_cadan
29-08-2009, 01:41 AM
ảnh ở trang nào đấy anh em?
Ảnh trang 13 huynh !!!

koleloi
29-08-2009, 02:01 AM
Thực sự mình ko thích cờ chấp (trình cờ mình bình thường thôi)
vì chấp là dã chấp nhận thua người khác rồi vậy thắng ko còn ý nghĩa gì cả
dôi lời thật lòng nếu có mạo phạm anh em nào mong thông cảm nhé

Đúng là đáh cờ chấp theo tôi cũng không có mang ý nghĩa về phân cao thấp gì cả. Nhưng có lẽ mục đích của họ là tiền, nên điều đó chẳng quan trọng Cứ giao kèo, ai được thì có tiền, cờ ở đây ko magn ý nghĩa đấu trí nhiều mà chỉ là phương tiện chung của cả 2 để kiếm tiền thôi. Thiết nghĩ như vậy, ai không đồng tình cũng mong đừng để ý làm chi :D

trantuanngoc
29-08-2009, 05:48 PM
hahahahaha bác tuyên vĩnh phúc nhà ta đánh ác quá anh tuyên cứ chém thật nhiều tướng đi để cuối cùng em chỉ làm anh mỗi phát hahahahahahh và thế là lại vào hết tay em hi hi hi hi vui quá

trantuanngoc
29-08-2009, 05:49 PM
hihi hi hi hi nhất hận trên đời không đối thủ nhì hận trên đời là nhiều gái theo hahahahhahahahahahhahh

tot_thienan
08-09-2009, 10:44 PM
Hom do danh den tan 22h30 Ket qua QUAN BUN thua 5-1.Phai cong nhan bac TUYEN danh hay that chang sot ti nao`.Du dc danh thu nhu QUAN BUN chap 2 tien nhung nhu vay cung la` kinh lam' roi`. Chuc mung bac TUYEN

qloan
16-09-2009, 08:35 AM
ông Tuyên dạo này nghỉ à?

vananhhaivan
16-10-2009, 12:26 AM
O HN co quan co o pho N.V.TO,Ia so nha nao nhi , co ai biet ko

acmilan
23-10-2009, 05:03 PM
hihi hi hi hi nhất hận trên đời không đối thủ nhì hận trên đời là nhiều gái theo hahahahhahahahahahhahh

Hehehe chú em tuấn ngọc vất vả tìm đối thủ ah.Add nick anh vào saohoangniit@yahoo.com hôm nào ra hồ ngọc khánh ở nguyễn chí thanh làm vài ván nhỉ :)

ongtroicon
24-11-2009, 11:43 PM
Nghe Tin Nguyễn Vũ Quân đã từ trần hôm nay. Một sự mất mát quá lớn cho làng cờ việt nam!

trancuongpy01
08-01-2010, 01:33 AM
đọc các bài góc giang hồ,Tuyên thắng cờ độ nhiều cao thử Hà Nội,tháng 8 đỉnh cao xem các ván chơi hay quá.Chúc mừng...
Trong giải cờ Phúc Yên mở rộng mừng quốc khánh 2-9-2009 anh chơi xa xút nhiều ván cầm hòa còn đuối.Anh chỉ cò duyên đánh độ,còn các giải thi đấu chưa hay.Nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ anh

motthoianchoi
10-01-2010, 02:33 AM
đọc 2 tiếng đồng hồ đuối, vẫn chưa thấy cuộc mới nhỉ

Meoo1987
14-01-2010, 09:23 PM
Themgaidep mạn phép cập nhật kết quả giữa hai kỳ thủ nêu trên.

Ghép phân: Quân Bún (Nguyễn Anh Quân - Tuyển thủ Bộ CA) chấp Tuyên 2 tiên
Địa điểm: Hoàng Cầu - Hà Nội

Ván 1:Thế trận Pháo đầu - Tả pháo phong xa

Trận đấu bắt đầu lúc 12h15' và kết thúc lúc 18h15' (6 tiếng) - Sau 130 nước đi Quân Bún đã giành thắng lợi 1-0 trước Tuyên. Chúc mừng Quân Bún.=D>=D>=D>

Tóm tắt: Trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt. Ưu thế ban đầu thuộc về Tuyên, và Tuyên có cơ hội dứt điểm nhưng không nhìn ra và cơ hội đó bị bỏ lỡ rất đáng tiếc. Khi cờ về tàn Tuyên còn xe, mã, tốt, 2 tượng - Quân còn xe, pháo, tốt, 2 tượng (Bằng quân, và hình cờ cũng ở thế cân bằng) ==> Quân đề nghị hòa nhưng Tuyên không đồng ý = > Hai bên tiếp tục đánh và kết quả Quân giành thắng lợi.

Mắt anh thèm-gái-đẹp chớp mạnh thế :))

tieuly09
26-02-2010, 11:42 PM
Cái nào liên quan tới cơm áo gạo tiền là cái ấy mệt nhất.

Theo mình đánh cờ chuyên nghiệp cũng nên chú trọng về thể lực.

tieuly09
26-02-2010, 11:51 PM
Ảnh đẹp thế mà ít người cảm ơn nhỉ :-w !!!
ảnh rất có tính thời sự, nhưng mình thấy bàn cờ thi đấu hơi xấu. Bạn Nam bán cờ tướng ở văn cao nên tài trợ 1 bộ cờ khoảng 600k để phục vụ cho thi đấu, hiiii, hoành tráng tí, ván đấu của các cao thủ mà để cho xứng đáng mà chụp hình cũng đẹp:-c