PDA

View Full Version : Cờ tướng Việt Nam: 10 kỳ thủ tiêu biểu nhất năm 2011



CXQ
31-12-2011, 01:09 AM
Cờ tướng Việt Nam: 10 kỳ thủ tiêu biểu nhất năm 2011


http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/4-17.jpg

1. Quán quân Nam giải cờ tướng cá nhân Châu Á lần thứ 15 chắc chắc sẽ là kỳ thủ xếp thứ 1 trong số các kỳ thủ tiêu biểu trong năm 2011 này của làng cờ Việt Nam. Nguyễn Hoàng Lâm là VĐV thuộc biên chế của đoàn TP HCM từ lâu nay vẫn được biết đến như là 1 kỳ thủ giỏi, công thủ toàn diện luôn luôn nằm trong nhóm đầu quốc gia.

Năm 2011 này anh đã thi đấu rất xuất sắc và là đại diện cho Việt Nam dự giải cá nhân Châu Á tổ chức vào đầu tháng 11 ở Ma Cao. Và tại giải đấu đó, Nguyễn Hoàng Lâm đã đi vào lịch sử của cờ tướng thế giới khi trở thành kỳ thủ Nam đầu tiên ngoài Trung Quốc đoạt được ngôi vị quán quân tại 1 giải cờ quốc tế chấm dứt 31 năm thống trị của làng cờ Trung Quốc tại sân chơi này. Ngoài ra cũng phải kể thêm rằng một năm về trước (năm 2010) với thành tích xuất sắc tại giải đồng đội Châu Á lần thứ 16 tại Malaysia, Nguyễn Hoàng Lâm cũng đã vinh dự được hiệp hội cờ tướng Châu Á tấn phong danh hiệu Đặc cấp quốc tế Đại Sư. Trong năm 2011 trên sân chơi quốc nội Nguyễn Hoàng Lâm vẫn đã khẳng định được vị thế hàng đầu của mình trong làng cờ hiện nay, khi lần thứ 2 liên tiếp xếp ở vị trí Á quân giải A1 Việt Nam 2011 sau khi thua khá đáng tiếc trước Nguyễn Thành Bảo của Hà Nội tại trận CK. Tại giải A2 toàn quốc tổ chức vào tháng 10 ở TP Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Lâm cũng là kỳ thủ Nam chơi ổn định nhất đóng góp rất nhiều giúp đoàn TP HCM đoạt ngôi số 1 đồng đội Nam. Cá nhân Nguyễn Hoàng Lâm cũng giành chức quán quân cá nhân giải đó.Nguyễn Hoàng Lâm cũng chính là kỳ thủ duy nhất được làng cờ Trung Quốc mời tham dự giải Đại hội TT Trí tuệ thế giới 2011 vừa qua ở Bắc Kinh.

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/1-19.jpg
2. "Tây Độc" Nguyễn Thành Bảo với lối chơi sắc bén,thiên về tấn công dữ dội, thủ pháp nhập cuộc nhanh gọn, tàn độc sau khoảng 2,3 năm trở lại đây lại rất chịu khó nghiên cứu tìm hiểu kỹ lưỡng các loại khai cục chuyên sâu giờ đã đạt được thành tựu lớn, được coi như là Đệ nhất kỳ thủ Việt Nam bây giờ. Tại đấu trường quốc gia Nguyễn Thành Bảo là kỳ thủ khó bị đánh bại nhất,công lực trung tàn hết sức cao thâm đến các đại kỳ sư hàng đầu của kỳ đàn Trung Quốc như Lữ Khâm, Hứa Ngân Xuyên, Hồ Vinh Hoa đều đánh giá rất cao anh.

Mở màn mùa giải 2011 này, Nguyễn Thành Bảo đã lần thứ 2 lên đến đỉnh cao của sự nghiệp khi đoạt ngôi vị quán quân toàn quốc tại giải A1 Việt Nam được tổ chức vào tháng 2 năm nay ở TP HCM. Hai giải cờ quan trọng khác là giải A2 toàn quốc và giải đấu thủ mạnh 2011 ở Đà Nẵng, Bình Phước "Tây Độc" Nguyễn Thành Bảo đều cán đích ở vị trí thứ 2, đảm bảo 1 suất chắc chắn tại ĐTQG vào mùa giải sau.

Nguyễn Thành Bảo cũng là kỳ thủ Nam được chọn để tham dự giải VĐTG lần thứ 12 tổ chức vào tháng 11 ở Indonesia.Tại giải này Nguyễn Thành Bảo tuy khởi đầu khá khó khăn nhưng càng chơi càng hay, vòng cuối cùng trong thế chân tường đã có cú ngược dòng ngoạn mục trước lão tướng Lý Cẩm Hoan của Ma Cao, qua đó đã đoạt tấm HCĐ cá nhân tại giải năm nay đồng thời giúp đoàn Việt Nam chắc chân ở vị trí thứ 2 đồng đội sau Trung Quốc.

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/5-16.jpg

3. Nữ kỳ thủ số 1 Việt Nam hiện nay là Ngô Lan Hương sẽ là người đứng ở vị trí thứ 3 tại cuộc bình chọn này. Mùa giải 2011 năm nay cũng có thể xem là 1 mùa giải đại thành công nữa của Ngô Lan Hương tiếp sau mùa giải 2007 đầy vinh quang trước đó. Cũng như Nguyễn Thành Bảo ở bảng Nam, Ngô Lan Hương luôn được các chuyên gia làng cờ đánh giá là cao thủ Nữ cờ tướng mạnh nhất mà Việt Nam đã từng có. Sau khi bảo vệ thành công danh hiệu quán quân toàn quốc giải A1 Việt Nam năm 2011, đến giải tuyển chọn ĐTQG tham dự 2 giải quốc tế lớn trong năm là giải VĐTG lần thứ 12 và giải VĐ cá nhân Châu Á lần thứ 15. Kết quả Ngô Lan Hương vẫn xếp ở vị trí số 1 tuy nhiên chị lại chọn sân chơi Châu Á là đích ngắm đến của mình. Và quyết định này đã khiến Ngô Lan Hương trở thành nữ kỳ thủ đầu tiên ngoài Trung Quốc vinh dự đoạt được chức quán quân tại giải đấu quốc tế này sau khi lần thứ 2 vượt qua Trần Lệ Thuần (Trung Quốc) ở những thời điểm gay cấn nhất.

Ngô Lan Hương cũng là nữ kỳ thủ duy nhất được nước bạn mời tham gia kỳ Đại hội TT Trí Tuệ thế giới 2011 ở Bắc Kinh. Kết quả Ngô Lan Hương đã dễ dàng giành tấm HCB nội dung cá nhân Nữ sau Kim Hải Anh của đoàn Trung Quốc. Nói chung với thành công vang dội tại giải Châu Á cùng 1 vị trí độc tôn tại bảng Nữ của quốc gia, Ngô Lan Hương xứng đáng trở thành kỳ thủ Nữ xuất sắc nhất của Việt Nam trong năm nay.

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/10-12.jpg
4. Nhân vật xếp thứ 4 có lẽ cũng sẽ khiến người hâm mộ cả nước cảm thấy khá bất ngờ bởi phong độ và thành tích thi đấu của cao thủ này trong mấy năm trở lại đây rất bất thường. Người đó không phải ai khác chính là kiện tướng quốc gia Bùi Dương Trân, người mà được giới cờ độ miền Bắc gọi là hùm xám đất Hà Thành.

Bùi Dương Trân tuy là người ở Hà Nội nhưng kỳ thực anh lại đánh cho đội tuyển của Bà Rịa-Vũng Tàu từ khá lâu nay. Trước đây, kiện tướng Trân là kỳ thủ có công lực rất thâm hậu thường lặn lội trên các sới cờ độ ở Hà Nội mà thành danh khá sớm. Năm 2011,Bùi Dương Trân tham dự giải A1 quốc gia ở TP HCM mà không được đánh giá cao bằng các kỳ thủ khác tuy nhiên cao thủ lão làng này đã có cú bứt phá rất ngoạn mục lọt vào Top 4 sau 9 ván đấu thuộc giai đoạn 1 và giành quyền tham dự vòng BK. Kết quả Bùi Dương Trân thua Nguyễn Thành Bảo ở BK nhưng đã đánh bại cao thủ Đà Nẵng là Trần Văn Ninh để đoạt ngôi vị Quý quân toàn quốc, vinh dự tiến nhập vào ĐTQG.

Tại kỳ tuyển chọn ĐTQG vào tháng 9 năm 2011,Bùi Dương Trân được xếp hạng 3 và đoạt vé tham gia giải cá nhân Châu Á lần thứ 15. Trong lần đầu xuất ngoại đó, kiện tướng Trân đã thực sự gây sửng sốt với 1 lối chơi mạnh mẽ,táo bạo đã xuất sắc cùng với Nguyễn Hoàng Lâm lọt vào BK. Tại trận BK của giải, kiện tướng Trân đã không phụ lòng người hâm mộ quê nhà khi đi tiên hạ bệ vua cờ Philippine là ĐCQTĐS Trang Hoành Minh để cuối cùng biến trận CK đó trở thành trận CK lịch sử cho làng cờ Việt Nam. Tại trận CK, Bùi Dương Trân thua Nguyễn Hoàng Lâm nên chỉ đoạt ngôi vị Á quân của giải nhưng như thế cũng là 1 thành công lớn nhất từ trước đấy nay của danh tướng này rồi.

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/14-9.jpg
5. Kỳ thủ Nữ thứ 2 có vinh dự được xếp trong hàng ngũ những kỳ thủ tiêu biểu của năm nay sẽ là đương kim Á quân thế giới Nguyễn Hoàng Yến của đội cờ TP HCM.

Có thể nói rằng về công tác phát triển tài năng trẻ cũng như các đội cờ Nữ thì TP HCM xứng đáng là trung tâm mạnh nhất cả nước khi trong vài ba năm trở lại đây, TP HCM gần như thống trị tuyệt đối và luôn luôn dẫn đầu trong các nội dung thi này tại các giải cờ đã qua. Riêng về phía Nữ, bên cạnh một Ngô Lan Hương được xem là ở 1 trình độ hơn hẳn thì TP HCM sở hữu 1 lực lượng các VĐV nữ rất hùng hậu mà tiêu biểu trong số đó phải kể đến nữ kỳ thủ trẻ Nguyễn Hoàng Yến, người được xem là sẽ kế thừa xứng đáng cho Ngô Lan Hương sau này.

Trong năm 2011, Nguyễn Hoàng Yến thi đấu rất xuất sắc, đoạt được ngôi vị Á quân toàn quốc tại giải A1 Việt Nam, sau đó tại giải tuyển chọn ĐTQG, Nguyễn Hoàng Yến cũng về đích ở vị trí thứ 2 sau Ngô Lan Hương. Vì Ngô Lan Hương đã chọn tham dự giải Châu Á nên Nguyễn Hoàng Yến đã trở thành đại diện cho Việt Nam tham gia giải VĐTG ở Indonesia. Tại giải cờ này, Nguyễn Hoàng Yến biểu hiện rất tốt,thắng hầu hết các đối thủ và chỉ chịu thua ĐKVĐ là tuyển thủ Đường Đan của Trung Quốc. Cũng cần phải khẳng định hơn là Nguyễn Hoàng Yến tuy là phái yếu nhưng lại sở hữu 1 lối chơi phóng khoáng, khá mạnh bạo, phong cách dữ dội không khác gì 1 tuyển thủ Nam.

Từ năm 2009, Nguyễn Hoàng Yến đã từng nhận trọng trách tham gia ĐTQG dự giải quốc tế. Thành tích của em cũng rất đáng nể khi đoạt 2 chức Á quân tại giải cá nhân Châu Á lần thứ 14 năm 2009 và chức Á quân cá nhân Nữ Châu Á năm 2010 (sau Vương Lâm Na của Trung Quốc). Tại thời điểm diễn ra bài viết này, Nguyễn Hoàng Yến cũng đã khiến người hâm mộ cả nước không khỏi vui mừng và lấy làm tự hào thay khi tại trận thi đấu giao hữu thường niên giữa Việt Nam-Trung Quốc năm 2011 diễn ra vào sáng ngày 28/12 tại TP HCM, Nguyễn Hoàng Yến đi tiên đã chiến thắng Ngũ Hà (từng là quán quân Trung Quốc và thế giới) để giúp Việt Nam có chiến thắng sát nút 2-1 trước tuyển Giang Tô của nước bạn.

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/18-6.jpg

6. Kỳ thủ kiêm lãnh đội của đội cờ Bình Phước, quán quân quốc gia năm 2010 là kiện tướng Võ Minh Nhất xếp ở vị trí thứ 5.

Năm 2011 tuy không phải là 1 năm thi đấu thành công vang dội như năm 2010 trước đó nhưng đối với riêng Võ Minh Nhất đây là 1 năm rất quan trọng để khẳng định vị thế và trình độ của anh trên kỳ đàn quốc nội. Và nhìn chung năm 2011 này Võ Minh Nhất cũng đã để lại khá nhiều ấn tượng cho người hâm mộ cả nước.

Đầu tiên là việc Võ Minh Nhất giành được vị trí số 1 trong cuộc thi đấu tuyển chọn ĐTQG giữa 5 cao thủ xuất sắc hiện nay là Võ Minh Nhất, Trềnh A Sáng, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Thành Bảo và Bùi Dương Trân. Nhờ kết quả đó Võ Minh Nhất được đại diện cho Việt Nam tham dự giải VĐTG lần thứ 12 ở Indonesia. Tại giải đó, Võ Minh Nhất cũng đã thể hiện được khá nhiều giúp Việt Nam giành hạng 2 đồng đội Nam, giữ nguyên vị trí hàng đầu trên làng cờ quốc tế. Cũng phải kể thêm rằng trước đó, Võ Minh Nhất đã cùng với kiện tướng Diệp Khai Nguyên của TP HCM đã đoạt được ngôi vị quán quân đồng đội tại giải cờ tướng quốc tế Nam Ninh mở rộng lần thứ 3 năm 2011.

Điểm nhấn cuối cùng giúp Võ Minh Nhất trở thành 1 trong số các kỳ thủ tiêu biểu của giải năm nay chính là việc anh đã thi đấu rất xuất sắc đoạt hạng 3 tại giải đấu thủ mạnh toàn quốc 2011 được tổ chức vào tháng 12 vừa qua ở Bình Phước, qua đó đủ tiêu chuẩn để được xét vào ĐTQG Việt Nam chuẩn bị cho mùa giải 2012 sắp tới. Ngoài ra phải nói thêm rằng, Võ Minh Nhất cũng là kỳ thủ rất chịu khó nghiên cứu bài vở cũng như tham dự giao lưu với người hâm mộ cả nước từ Bắc chí Nam đó là những lần công đài ở TP HCM, rồi những chuyến xuống Bà Rịa Vũng Tàu và đặc biệt là những chuyến Bắc du tới Hà Nội, Hải Phòng gây tiếng vang lớn trong dịp cuối năm nay.

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/17-7.jpg

7. Trềnh A Sáng, vị Đặc cấp quốc tế Đại Sư 49 tuổi người TP HCM tiếp tục trở thành 1 trong những kỳ thủ tiêu biểu nhất của năm nay nhờ vào 1 lối chơi dẻo dai, bền bỉ, kiên trì đã trở thành thương hiệu nhiều năm qua của ông.

Kể từ sau thời kỳ của vua cờ Mai Thanh Minh trong những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước khi mà giải VĐ cờ tướng quốc gia bắt đầu được tổ chức (lần đầu vào năm 1992 ở Đà Nẵng) thì Trềnh A Sáng chính là vị cao thủ có nhiều thành công nhất với kỷ lục 6 lần lên ngôi tại giải đấu A1 Việt Nam (1996,2000,2001,2002,2006,2008). Đến năm 2011 này dù Trềnh A Sáng tuy không đạt được thành tích cao tại các giải A1, A2 năm nay nhưng những đóng góp của ông đối với thành tích thi đấu chung của làng cờ TP HCM vẫn rất đáng để ghi nhận. Điểm sáng lớn nhất tại mùa giải này của Trềnh Á Sáng đại sư chính là việc cao thủ 49 này giữa bao kỳ thủ xuất chúng khác vẫn thi đấu rất ổn định và thăng hoa đoạt được chức quán quân giải đấu thủ mạnh toàn quốc ở Bình Phước nhờ vậy vẫn duy trì được vị trí đáng nể của mình tại ĐTQG Việt Nam. Ngoài ra trong trận thi đấu sáng nay giữa ĐTQG Việt Nam mà nòng cốt là các kỳ thủ chủ chốt của đội tuyển cờ TP HCM, Trềnh A Sáng đã xuất sắc vượt qua vua cờ Từ Thiên Hồng của Giang Tô giúp tuyển Việt Nam có 1 chiến thắng ngược dòng khá ngoạn mục trước đội tuyển rất mạnh đến từ Trung Quốc là đội cờ của Viện cờ Giang Tô với nòng cốt là 4 vị ĐCĐS cả Nam và Nữ của nước bạn.

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/24-5.jpg

8. Dù không có tên trong danh sách thi đấu của bất cứ giải cờ lớn nào nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia Việt Nam năm 2011 này do dính líu trong 1 sự việc mắc mớ về hợp đồng thi đấu với Sở TDTT tỉnh Cà Mau nhưng "Âu Dương công tử" Lại Lý Huynh vẫn sẽ trở thành kỳ thủ tiêu biểu của năm nay vì những hoạt động bên lề về cờ rất đáng nể của anh.

Không cần phải chứng minh nhiều nhưng đối với đại đa số người hâm mộ Việt Nam thì Lại Lý Huynh chính là 1 nhân tài lớn của làng cờ Việt Nam, một kỳ thủ tiêu biểu cho thế hệ các kỳ thủ trẻ Việt Nam ngày nay. Từ những năm 15, 16 tuổi, tiểu tướng đến từ đất mũi Cà Mau này đã từng gây tiếng vang lớn tại các giải cờ quốc gia khi chiến thắng rất nhiều cao thủ tên tuổi khác.

Trưởng thành theo năm theo, sức cờ của Huynh đã tiến bộ thần tốc. Từ năm 2008 với tấm HCB nội dung cá nhân trẻ tại giải Châu Á lần thứ 15 ở Singapore đến nay, Lại Lý Huynh đã tiến tới trở thành 1 trong những kỳ thủ Nam xuất sắc nhất của Việt Nam bên cạnh các cao thủ lẫy lừng như Trềnh A Sáng, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Hoàng Lâm, Trần Văn Ninh...Liên tục 2 năm liền sau đó, Lại Lý Huynh đều có tên trong ĐTQG một cách rất thuyết phục. Năm 2009, Lại Lý Huynh cùng Nguyễn Thành Bảo tham dự giải thế giới lần thứ 11 ở Sơn Đông (Trung Quốc) và đã đoạt hạng 7 cá nhân, hạng 2 đồng đội với thành tích bất bại.

Tháng 11 năm 2009 tại Quảng Ninh tại giải cờ AIG 3, Lại Lý Huynh khiến người xem rất ngạc nhiên khi đi hậu thủ hoà với ĐCĐS Hứa Ngân Xuyên, một huyền thoại sống của Trung Quốc. Năm 2010, Lại Lý Huynh được mời tham gia giải quốc tế Hàn Tín Bôi lần thứ 2 ở Giang Tô. Tại giải này Lại Lý Huynh về đích ở vị trí thứ 5 sau khi đánh bại cao thủ "Đông Bắc Hổ" Triệu Quốc Vinh của Trung Quốc với 1 ván cờ đỉnh cao khác.

Năm 2011 do phải nhận án phạt từ Sở TDTT tỉnh Cà Mau mà Lại Lý Huynh bị cấm thi đấu tại tất cả các giải quốc gia. Điều này đã làm người hâm mộ cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Tuy nhiên Lại Lý Huynh vẫn rất gắn bó với cờ bằng những trận công đài xuất sắc trước vô số các cao thủ hàng đầu tại rất nhiều kỳ đài danh tiếng trên địa bàn TP HCM và Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngày 08/12/2011 tại kỳ đài 42 Cao Lỗ-TP HCM, QTĐS Lại Lý Huynh đã có 1 màn biểu diễn chưa từng có lập kỷ lục mới ở Việt Nam khi thi đấu cờ mù đồng loạt với 10 người mà thành tích vẫn bất bại (4 thắng, 6 hoà). Hy vọng trong thời gian sắp tới, Lại Lý Huynh sẽ được trở lại thi đấu giải quốc gia với phong độ cao nhất, đóng góp thêm nhiều thành tích huy hoàng khác cho làng cờ Việt Nam trong các giải cờ quốc tế tới đây.

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/27-3.jpg

9. Kỳ thủ Nữ cuối cùng nằm trong danh sách này sẽ là hoa khôi của làng cờ Hà Nội, cựu VĐQG năm 2003, VĐV nữ xinh đẹp Phạm Thu Hà.

Sau năm 2003, cùng với đoàn cờ Hà Nội làm nên cú lật đổ ngoạn mục ở cả 2 bảng Nam và Nữ nhìn chung do nhiều yếu tố khách quan, Phạm Thu Hà đã không còn giữ được phong độ cùng 1 vị trí cao trên đấu trường quốc gia. Trong khoảng 7 năm đã qua, đoàn TP HCM gần như chiếm vị trí độc tôn tại nội dung của Nữ trên làng cờ Việt Nam với sự quá xuất sắc của Ngô Lan Hương cùng sự trưởng thành vượt bậc của lớp kỳ thủ trẻ như Nguyễn Hoàng Yến, Đàm Thị Thuỳ Dung, Cao Phương Thanh, Trần Tuệ Doanh và Bùi Châu Ý Nhi.

Đoàn Hà Nội cũng như các đoàn khác như Bình Định, Bộ Công An gần như đều khó thể chen chân vào việc tranh chấp các thứ hạng cao tại các giải cờ quốc gia. Lúc này ở Hà Nội, Phạm Thu Hà tuy phong độ không được như trước nhưng vẫn rât chăm chỉ tham dự các giải cờ cấp thành phố với rất nhiều VĐV Nam khá mạnh của Thủ Đô để tăng cường kinh nghiệm và nâng cao trình độ cho riêng mình. Kết quả là tới năm 2011 này, Phạm Thu Hà đã có những cú bứt phá hết sức đáng ghi nhận. Tại kỳ tuyển chọn ĐTQG có những thời điểm nữ kỳ thủ xinh đất đất Hà Thành còn vượt lên dẫn đầu trên cả Ngô Lan Hương lẫn Nguyễn Hoàng Yến, đáng tiếc trong ván cuối cùng, Phạm Thu Hà đi tiên đã thua đối thủ trực tiếp là Nguyễn Hoàng Yến của TP HCM và ngậm ngùi rớt xuống thứ 3 do kém về chỉ số phụ nên mất cơ hội tham dự giải quốc tế. Tuy nhiên nỗ lực của kỳ thủ này đã được đền đáp xứng đáng tại giải đấu thủ mạnh toàn quốc 2011 vừa qua ở Bình Phước khi Hà về đích ở vị trí đầu tiên sau 7 vòng đấu đoạt ngôi quán quân Nữ của giải, đủ tư cách được xét vào ĐTQG năm sau.

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/2-20.jpg

10. Người cuối cùng có lẽ cũng sẽ là kỳ thủ gây ra nhiều tranh cãi nhất nhưng nếu xét toàn diện và sâu sắc hơn về những đóng góp và chiến tích của anh tại làng cờ năm qua thì cao thủ này vẫn xứng đáng có tên trong danh sách những kỳ thủ tiêu biểu nhất của Việt Nam trong năm 2011. Người đó chính là kỳ vương của Đất Bắc, kiện tướng quốc gia Phạm Quốc Hương.

Từ khi còn rất trẻ, trước khi cố ĐCQTĐS Nguyễn Vũ Quân thành danh và trở thành quán quân toàn quốc (2004, 2005, 2009) thì Phạm Quốc Hương đã từng được coi là 1 tài năng lớn của lớp kỳ thủ trẻ Hà Thành thời bấy giờ với những ván cờ danh tiếng tại sới cờ Ngõ Trạm. Phạm Quốc Hương sở hữu 1 lối đánh sâu xa, bền bỉ công lực trung tàn hết sức thâm hậu. Trong thời kỳ đỉnh cao của mình Phạm Quốc Hương có thể đánh ngang hàng với rất nhiều cao thủ hàng đầu Hà Thành khi đấy. Tuy nhiên do vấp phải một hoàn cảnh sống hết sức khó khăn nên kỳ thủ này đã có 1 quãng thời giang biệt tích trên giang hồ và khi trở lại thì anh cũng đã không còn có nhiều cơ hội tham gia thi đấu tại các giải cờ quốc gia vì vậy ít người biết rằng vào năm 2003, Phạm Quốc Hương đã từng xếp hạng 5 giải toàn quốc và được xét phong Kiện tướng. Cái tên Phạm Quốc Hương chỉ thực sự được biết đến nhiều hơn nhờ những trận cờ độ khét tiếng của mình không chỉ ở khu vực Hà Nội mà còn ở các tỉnh thành lân cận. Có rất nhiều cao thủ trình độ chỉ thua kém A1 Việt Nam chút đỉnh nhưng gặp thì Hương vẫn chấp tới 2 thậm chí 2,5 tiên mà vẫn thắng đều !!.

Tại các giải cờ đầu xuân, hội làng dù phải đi xứ khá vất vả nhưng Phạm Quốc Hương vẫn là 1 kỳ thủ gặt hái được nhiều thành công và danh hiệu nhất. Phong cách của anh luôn khiến người xem rất nể phục khi dám chơi "Đơn kiếm diệt quần ma" giữa 1 bên là bản thân mình và 1 bên là cả một hội đồng thẩm định gồm các cao thủ tên tuổi chưa kể có sự giúp sức của cả SW nữa. Không chỉ là những ván cờ độ mới làm nên tên tuổi của Hương mà ngay sau khi tái xuất, Phạm Quốc Hương luôn đứng ở các vị trí cao nhất tại các giải cờ thành phố đã qua với những ván thắng được mổ xẻ và bình luận rất nhiều. Tóm lại trong mắt của người hâm mộ xứ Bắc thì Phạm Quốc Hương có thể xem là 1 ông vua không ngai, một siêu sát thủ của giang hồ cờ độ Hà Nội.

Năm 2011, người hâm mộ Hà Nội có sáng kiến tổ chức giải cờ Kỳ vương Đất Bắc (một danh hiệu không chính thức) giành cho các cao thủ xuất sắc nhất miền Bắc. Kết quả là Phạm Quốc Hương đã thi đấu tuyệt hay, xứng đáng đoạt được danh hiệu Kỳ vương này. Không dừng ở đó, trong đợt Bắc du của 2 danh thủ thuộc ĐTQG Việt Nam là Nguyễn Thành Bảo và Võ Minh Nhất vào những ngày tháng 11 năm nay. Phạm Quốc Hương cũng là kỳ thủ Hà Nội duy nhất ứng chiến thành công 2 nhân vật xuất chúng này trong đó đáng kể nhất là trận thư hùng 8 ván đỉnh cao giữa Hương và Đệ nhất dũng sĩ Nguyễn Thành Bảo (Bảo chấp tiên đều, tất nhiên không phải chơi vui, mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền bạc). Sau trận cờ PK này với kết quả bất phân thắng bại (2 thắng, 4 hoà, 2 thua) rất nhiều người hâm mộ khi đấy đã phải thốt lên rằng "Làng cờ Hà Nội bây giờ tự hào vì có Phạm Quốc Hương"

Tác giả: convitbau (Nguồng: xiangqiworld)

themgaidep
31-12-2011, 09:05 AM
10 kỳ thủ hàng đầu này dựa trên cơ sở nào vậy nhỉ? Chắc là quan điểm riêng của tác giả.

Honda-Fit
31-12-2011, 09:32 AM
không phải hàng đâu anh Themgaidep ơi , là nhân vật nổi bật và được chú ý của năm mà

Son_Go_Ku
31-12-2011, 10:09 AM
Đây chỉ là quan điểm của 1 cá nhân thôi.Tôi xem rùi.Anh CXQ khi đăng quên mất ko đưa chú thích đó nên làm mọi người tưởng lầm là do nhiều người lựa chọn.

6789
31-12-2011, 10:56 AM
Cá nhân tôi thấy 10 nhân vật này đứng trong tốp là xứng đáng, nhưng cách sắp xếp chưa hợp lí.

nhachoaloiviet
31-12-2011, 12:30 PM
Mình thích nhất kỳ thủ Phạm Thu Hà.

Son_Go_Ku
01-01-2012, 10:59 AM
dẹp hết.!vị trí số 1 phải nhường cho anh ĐÀO DUY SĨ tức Sĩ Đông Anh vì anh là người duy nhất ở VN (và có lẽ trên hành tinh này) ăn tiền được của Bảo beói.bây giờ cứ mỗi lần nhắc đến tên của Sĩ là anh Bảo lại phát run nên vì sợ thề ko dám chơi nữa.tính sơ sơ Bảo béo thua Sĩ Đông Anh khoảng 7 ván với số ngân lượng tầm 18-20 T.trước khi về nhà,Bảo béo có nhắn nhủ với người hâm mộ cả nước là "núi cao còn có núi cao hơn" và câu "giang hồ hiểm ác lòng người rất khó lường"..nếu ai ở VN (ngoại trừ Bảo ra) đủ khả năng chấp Sĩ từ 1,5 nước đổ lên,xuống bao tiền Bảo sẽ liều nhắm mắt đưa chân theo Sĩ luôn.trình độ của Sĩ theo như Bảo nói ko phải cỡ cờ làng,chí ít ra làng nhàng cũng xếp tốp 10 VN bây giờ.chấp Sĩ 1,5 nước là ngoài sức tưởng tưởng.

trung_cadan
01-01-2012, 11:58 AM
@ Son_Go_Ku : Cẩn trọng khi phát ngôn bạn nhé , anh Đào Duy Sĩ cũng không dám tự xưng như vậy đâu , bạn đừng nâng cao anh ấy quá mà anh ý khó nói chuyện giang hồ :D .

Mới đây ở giải đồng đội TLKD trong bảng tá anh Sĩ cũng không mấy thành công , rõ ràng Đào Duy Sĩ chưa thể là tướng được bạn ạ .

hao nam dong
01-01-2012, 12:14 PM
-Nếu đánh độ ở TLKD thì tôi nghĩ sẽ có nhiều người chấp được Sĩ 1,5 tiên(tôi bầu cho Hương Ngỗng).Còn đánh tại nhà hay tại làng thì nếu Bảo đánh bằng phân có khi cũng thua,có nhiều người đánh cao hơn Sĩ nhưng khi đến nhà đánh độ lúc đầu chấp Sĩ 1,5 tiên,sau rút xuống 1 tiên vẫn thua,sau đó còn bị Sĩ chấp ngược lại 2 tiên mà vẫn thua(khả năng bị cờ bạc bịp cao).

alo
01-01-2012, 12:32 PM
-Nếu đánh độ ở TLKD thì tôi nghĩ sẽ có nhiều người chấp được Sĩ 1,5 tiên(tôi bầu cho Hương Ngỗng).Còn đánh tại nhà hay tại làng thì nếu Bảo đánh bằng phân có khi cũng thua,có nhiều người đánh cao hơn Sĩ nhưng khi đến nhà đánh độ lúc đầu chấp Sĩ 1,5 tiên,sau rút xuống 1 tiên vẫn thua,sau đó còn bị Sĩ chấp ngược lại 2 tiên mà vẫn thua(khả năng bị cờ bạc bịp cao).

Chưa hiểu bịp thế nào anh nhỉ???

hao nam dong
01-01-2012, 12:59 PM
Chưa hiểu bịp thế nào anh nhỉ???

-Nếu bạn đánh với SW thì có cơ hội thắng không?

laototphilao
01-01-2012, 01:38 PM
em vừa vào trang Monster Tool - Home Page (http://www.monstertool.com) và vài trang khác coi không có trò nào không đánh bịp được hết dùng rung, tiếng, kính, nhẫn, tai nge không dây siêu nhỏ. Cờ tướng số tiền đánh không phải là to nên có thể chưa có các tools này còn những cái khác thì có hết

HuaNganXuyen
01-01-2012, 01:45 PM
-Nếu bạn đánh với SW thì có cơ hội thắng không?

Cũng đồng quan điểm với anh hao_nam_dong em thấy mấy cái vụ này khó nghe lắm . Cờ anh Đào Duy Sỹ nói ở mức khá thì được chứ nhân trần mà đánh độ 1,5 tiên Hương thừa khả năng ôm chầm lấy anh . Tuy nhiên có điều cứ đánh ở " sân nhà " trình độ vọt hẳn lên bất ngờ . ... Cứ phải sới trung lập trước mặt quần hùng thì mới rõ được . Cứ ôm theo 1 anh Bi Chét , Xích Lô , hay In te là gì đấy thì phân tiên anh Bảo cũng nằm thôi :-h

HuaNganXuyen
01-01-2012, 01:55 PM
dẹp hết.!vị trí số 1 phải nhường cho anh ĐÀO DUY SĨ tức Sĩ Đông Anh vì anh là người duy nhất ở VN (và có lẽ trên hành tinh này) ăn tiền được của Bảo beói.bây giờ cứ mỗi lần nhắc đến tên của Sĩ là anh Bảo lại phát run nên vì sợ thề ko dám chơi nữa.tính sơ sơ Bảo béo thua Sĩ Đông Anh khoảng 7 ván với số ngân lượng tầm 18-20 T.trước khi về nhà,Bảo béo có nhắn nhủ với người hâm mộ cả nước là "núi cao còn có núi cao hơn" và câu "giang hồ hiểm ác lòng người rất khó lường"..nếu ai ở VN (ngoại trừ Bảo ra) đủ khả năng chấp Sĩ từ 1,5 nước đổ lên,xuống bao tiền Bảo sẽ liều nhắm mắt đưa chân theo Sĩ luôn.trình độ của Sĩ theo như Bảo nói ko phải cỡ cờ làng,chí ít ra làng nhàng cũng xếp tốp 10 VN bây giờ.chấp Sĩ 1,5 nước là ngoài sức tưởng tưởng.

em tâm đắc nhất là câu này của bro Son_Go_Ku ;) , anh Bảo nếu có thua thế thì chắc cũng ngao ngán lắm ~o)

acmilan
01-01-2012, 01:56 PM
Mình nhớ ko nhầm năm ngoái Liễu Thăng cũng bị Đào Duy Sỹ này cho lõm một cơ số tiền.Khách quan mình cũng từng xem Đào Duy Sỹ đánh trung gian ở cúp TLKĐ với Hứa Ngân Linh và bị Hứa Ngân Linh bụp chệt :).Nên với phân độ 1.5 mà đánh khách quan ko bịp thì mình nghĩ Thành Bảo thừa xơi được.Còn trò đánh bịp dùng sw để phím thì ngày xưa Lại Lý Huynh vào Vinh cũng biểu diễn cho 2 cao thủ đệ nhất nghệ an Là Ân Tru và Huệ thi đấu rồi.Nên mình nghĩ chắc Thành Bảo mà thua tầm 7 ván thế này dễ bị úp sọt rồi :D

laototphilao
01-01-2012, 02:15 PM
Các ván cờ của Đào Duy Sĩ mình lưu trên máy tính từ lâu rồi, khả năng sức nghĩ chưa thể là top 20 được Bảo chấp 1,5 tiên là Bảo ăn chắc 2,5 tiên như chấp mã thì năm ăn năm thua thôi làm gì có chuyện thua tuyệt đối như vậy

bill
01-01-2012, 02:49 PM
-Nếu đánh độ ở TLKD thì tôi nghĩ sẽ có nhiều người chấp được Sĩ 1,5 tiên(tôi bầu cho Hương Ngỗng).Còn đánh tại nhà hay tại làng thì nếu Bảo đánh bằng phân có khi cũng thua,có nhiều người đánh cao hơn Sĩ nhưng khi đến nhà đánh độ lúc đầu chấp Sĩ 1,5 tiên,sau rút xuống 1 tiên vẫn thua,sau đó còn bị Sĩ chấp ngược lại 2 tiên mà vẫn thua(khả năng bị cờ bạc bịp cao).

Việc Sĩ chấp ngược không biết có đồng nghĩa thừa nhận mình cao hơn đối thủ không nhỉ?Chắc mọi kì thủ đánh độ khi biết nhau đều có 1 phân độ "chơi được" với nhau,chứ không thể quay độ 1 cách đảo ngược và bất ngờ như vậy được.Với Liễu Thăng thì Sĩ có thể như vậy,nhưng với Thành Bảo hoặc 1 danh tướng nào khác thì không dám vì bị lộ tẩy ngay!

HuaNganXuyen
01-01-2012, 03:48 PM
Mình nhớ ko nhầm năm ngoái Liễu Thăng cũng bị Đào Duy Sỹ này cho lõm một cơ số tiền.Khách quan mình cũng từng xem Đào Duy Sỹ đánh trung gian ở cúp TLKĐ với Hứa Ngân Linh và bị Hứa Ngân Linh bụp chệt :).Nên với phân độ 1.5 mà đánh khách quan ko bịp thì mình nghĩ Thành Bảo thừa xơi được.Còn trò đánh bịp dùng sw để phím thì ngày xưa Lại Lý Huynh vào Vinh cũng biểu diễn cho 2 cao thủ đệ nhất nghệ an Là Ân Tru và Huệ thi đấu rồi.Nên mình nghĩ chắc Thành Bảo mà thua tầm 7 ván thế này dễ bị úp sọt rồi :D
bro acmilan có thể nói lại " đòn " mà Lại Lý Huynh đã biểu diễn để anh em còn biết thế nào là " Giang hồ hiểm ác , lòng người khó lường " nhé :))

Honda-Fit
01-01-2012, 05:29 PM
trích 1 đoạn trong bài viết Sài Gòn cờ thế giang hồ độ nè :

Đến cạm bẫy “morse” (tín hiệu)

Đây là đòn đánh sát thủ của dân giang hồ. Nó có thể hạ gục một tay đánh độ lão luyện nhưng tham tiền, thậm chí đả bại một kỳ vương nếu không cảnh giác chứ chẳng kể “gà”. Đơn giản nhất là “morse” bằng tay. Người chơi sẽ được cao thủ ngồi bên nhắc nước đi bằng cách ra dấu tay. Rồi đến “morse” bằng điếu thuốc lá. Cao thủ hơn thì “morse” bằng... lời hát, bằng những con số. Qua những tín hiệu này, người được “morse” cứ việc đi cờ theo mà “thịt” đối phương.

Theo “nhị sát” Lê Nhị Trí thì trước đây, bị “morse” nhiều nhất là ông T. chủ một tiệm thuốc Tây rất giàu có. Ông này cực kỳ mê cờ. Đánh độ, mới đầu chỉ là một ly nước, đến một vài phân vàng, vài chỉ vàng; đến khi độ lớn đến hàng lượng, hàng chục lượng, ông T. bị thua hoài mà vẫn mê. Có một dạo, ông T. chuyển sang đánh độ với ông L. bán phở. Ông L. sức cờ yếu, phải kêu cao thủ đến “morse”. Và không chỉ một người, ông L. kêu đến 3 người, cứ thế 4 tay vờn cho ông chủ T. thua lên bờ xuống ruộng. Thua nhiều cay cú, ông T. cũng nhờ đến cao thủ “chỉ giáo”. Để tránh “morse”, gặp nhau một điểm, ông T. lại lôi ông L. ra một điểm khác để bày bàn cờ đánh.




Ấy vậy cũng không thoát. Bên cạnh bàn cờ, thường xuyên xuất hiện những vị khách không mời. Khi thì ông đạp xích lô. Lúc lại là mấy tay bán hàng rong hiếu kỳ... Thực ra đó là những cao thủ “morse” của ông L.

Xưa bên Q.8 có ông T.C mê đánh cờ độ, dù sức cờ yếu nhưng sắp xếp đánh “morse” thì thuộc hàng mưu trí bậc thầy. Lần đó, có ông U.G qua chơi, đòi đánh độ. Ông này cờ cao hơn lại rất giàu có nên T.C đành phải nhờ tới Hứa Kim Thành, biệt danh “đại ma đầu”, kỳ thủ khét tiếng cao thâm. Để “morse” được, T.C phải ngồi áp lưng vô một tấm vách đã được khoét thủng lỗ. Từ đó, “đại ma đầu” mới nhìn xuyên qua, rồi “morse” bằng cách... lấy cọng chổi chọt chọt vô lưng T.C. T.C mới thắng như chẻ tre. Chuyện chỉ bị phát hiện ra khi một lần U.G tình cờ mò vô nhà trong tìm chỗ đi tiểu. Mới thấy tấm lưng thù lù của “đại ma đầu” ngồi sau tấm vách...

Những trận đánh kinh thiên động địa

Khoảng năm 1980, “song kiếm hợp bích” Lê Nhị Trí - Trần Quới ra giang hồ và được Thập Tam tìm đến. Lúc này, có cao thủ Hồng “quán trọ” mới ngoài Bắc vô đòi cáp độ với Thập Tam để đánh lớn. Thập Tam sức cờ yếu, thua Hồng “quán trọ” khoảng một nước rưỡi, bèn nhờ “nhị sát”. Cuộc đấu được diễn ra ở một căn nhà yên tĩnh. Ông Trí nhớ lại: “Hồng “quán trọ” cực kỳ khôn ngoan, đánh cờ chỉ cho hai người vô phòng. Trước lúc đánh ổng cũng đi một vòng kiểm tra trần nhà, bức vách xem có bị hở khe nào không”. Phải đợi cho hai bên đang say máu thì “nhị sát” mới lẻn vô phòng sát bên. Trần Quới phải khẽ khàng trèo lên cao, nhìn qua bức vách để xem thế trận. Ở bên dưới, ông Trí mới luồn qua đáy bức vách một sợi dây. Chờ lúc Hồng “quán trọ” mất cảnh giác, Thập Tam ngoắc đầu sợi dây vô ngón chân cái. Thế là Trần Quới ở trên cao “morse” xuống cho ông Trí, ông Trí lại giật dây “morse” sang cho Thập Tam. Trận đó thắng lớn, sau này Hồng “quán trọ” mới biết chuyện. “Đi dạo gặp nhau, ổng chỉ mặt tụi tôi là ba con vịt khôn nhất Sài Gòn!”, “Nhị ca” nhớ lại.

Cũng phải nhắc lại rằng vào những thập niên 70 - 80, vùng Sài Gòn - Chợ Lớn có nhiều ông chủ Việt, nhiều “xì thẩu” người Hoa giàu có và rất mê cờ tướng, thích chơi độ lớn. Đây có thể coi là “nguồn thu” chủ yếu của giang hồ cờ độ. Chưa kể nhiều đại phú miệt đồng bằng sông Cửu Long cũng xách tiền xuống Sài Gòn, tìm gặp đánh độ với các “kỳ vương”. Tất nhiên là họ thua nhiều nhưng ông Trí lý giải: “Mấy ổng vẫn thích gặp tụi tôi, có người coi đánh độ là học hỏi, có người lại coi được đánh với Trần Quới là vinh dự, cũng có người mê quá, thua rồi ghiền, đòi đánh hoài”.

Kể ra thì có ông T.Th. Lúc đầu, ổng được Trần Quới chấp... cặp mã, rồi chấp hẳn pháo - mã, ổng vẫn thua, Trần Quới phải chấp lên 1 xe, vẫn thua, Trần Quới phải chấp thêm 1 xe đánh phân tiên, ổng cũng thua tiếp. Ấy vậy mà chỉ thích đánh với Trần Quới. Đến mức, Trần Quới phải chấp thế này: Nếu đánh hòa, ông T.Th sẽ được thắng. Nếu ông T.Th thắng bằng chiếu bí, Trần Quới thua hết, ngoài ra phải mất thêm 20% số tiền cược coi như “thưởng ông T.Th đánh giỏi”.

Một lần, “nhị ác” ngồi ở hội cờ Q.5, nhác thấy bóng ông T.Th đậu xích lô ngoài đường, ông Trí nói: “Lác chảy (biệt danh Trần Quới) chuẩn bị nha”. Y như rằng, T.Th xộc vô hối: “Lác chảy hôm nay dám “cự” không?”. Hôm đó “thiên tài” mệt mỏi, với lại cũng không có nhiều tiền nên nói “không”. “Suốt cả buổi sáng, thấy ổng cứ đi ra đi vô xem cờ nhưng vẫn rủ thằng Quới miết” - ông Trí kể: “Tới buổi trưa, thấy ổng ngoắc xích lô, chắc là đi ăn, tụi tôi mới gọi lại kêu ổng ăn xong rồi đánh. Tính giờ đó, người già không minh mẫn, ăn xong sẽ buồn ngủ”. Chẳng dè, ông T.Th tỉnh queo, hối sắp bàn cờ đánh luôn. Anh em ông Nhị mới hùn tiền vô, “đậu” ra cho ổng coi trước rồi mới được đánh. Rồi ông T.Th lại thua tiếp...

Cau_be_vo_song
01-01-2012, 09:42 PM
khôn ngoan lọc lõi như Bảo mà còn thua đậm thế thì chắc chắn phải có vấn đề gì.tôi nghe bạn tôi alo nói Bảo thua khi chỉ còn chấp Sĩ có 2 nước thôi đấy mọi người.

Ngo Xuan Tung
04-01-2012, 04:26 PM
Đề nghị bác thay cho Phạm Quốc Hương tấm hình khác. Tấm hình này nhìn pro quá.

thidauvenh
12-01-2012, 12:01 PM
mình nhớ wcup tổ chức ở hàn ý và tây cũng bi thua là vì hàn nhờ lợi thế sân nhà.bảo thua sĩ ở làng sĩ cũng không có gì ngạc nhiên .bình thường mình có thể chấp được sĩ 2 cái nhưng cậu sĩ này có lối đánh kiểu lên đồng .vào mùa hè hai thằng cởi trần đánh tại nhà mình mà mình còn thua 7-8 ván với phân độ sĩ chấp ngược mình nửa con na.

Cau_be_vo_song
12-01-2012, 12:57 PM
trình độ thật sự của Sỹ ĐA thì ít người biết.bạn tôi alo nói Sỹ ĐA đánh tay thật chứ ko dùng Software như người ta đồn.trên CXQ có nick trinhgiaokim_1976 khoảng 22xx là của Sỹ ĐA. trình độ hiện nay của Sỹ dư sức đánh ngang với hàng tá cứng ở HN.Sỹ ko lên HN đánh là vì bận việc chứ ko phải sợ.

trung_cadan
12-01-2012, 01:01 PM
Topic này bàn về những kỳ thủ tiêu biểu của cờ tướng Việt Nam , khi nào có topic bàn về các kỳ thủ tiêu biểu của cờ tướng Vĩnh Phúc hoặc Đông Anh thì các bác đưa anh Sĩ vào nhé , cám ơn các bác !!!

HuaNganXuyen
12-01-2012, 01:03 PM
trình độ thật sự của Sỹ ĐA thì ít người biết.bạn tôi alo nói Sỹ ĐA đánh tay thật chứ ko dùng Software như người ta đồn.trên CXQ có nick trinhgiaokim_1976 khoảng 22xx là của Sỹ ĐA. trình độ hiện nay của Sỹ dư sức đánh ngang với hàng tá cứng ở HN.Sỹ ko lên HN đánh là vì bận việc chứ ko phải sợ.

mình nghĩ bạn của bạn cũng ko nên hỏi những câu hỏi như thế vì thực sự nó vô ích lắm =P~

simon
16-01-2012, 02:33 PM
ko đâu, Sỹ là...vô đối rồi. các bác đừng tranh nữa. Trình của S chắc các đại cao thủ của VN, TQ về làng đấy đánh cũng bị chấp 2,5 tiên hết. Tốt nhất đừng bén mảng đến trêu anh ý, kẻo anh ý thịt hết giờ :D

thanhnp_vam
25-01-2012, 12:18 AM
Bài viết: "10 kỳ thủ tiêu biểu nhất năm 2011" quá xuất sắc. Cảm ơn tác giả rất nhiều. Không biết convitbau là ai?
Thanks

Hanh1982
25-01-2012, 03:05 AM
-Nếu đánh độ ở TLKD thì tôi nghĩ sẽ có nhiều người chấp được Sĩ 1,5 tiên(tôi bầu cho Hương Ngỗng).Còn đánh tại nhà hay tại làng thì nếu Bảo đánh bằng phân có khi cũng thua,có nhiều người đánh cao hơn Sĩ nhưng khi đến nhà đánh độ lúc đầu chấp Sĩ 1,5 tiên,sau rút xuống 1 tiên vẫn thua,sau đó còn bị Sĩ chấp ngược lại 2 tiên mà vẫn thua(khả năng bị cờ bạc bịp cao).

Tôi tán thành với ý kiến anh Hảo Đào duy Sỹ sức cờ cũng chỉ hơn tôi 1 chút nếu đánh độ Thành Bảo phải chấp được ít nhất 1.5 tiên[-X

ninhru1987
26-01-2012, 12:07 AM
Tôi không hiểu CXQ nghĩ gì khi xếp Lại Lý Huynh ở vị trí thứ 8.Bó tay.

HiepKhach_BK
26-01-2012, 02:25 PM
Chưa hiểu bịp thế nào anh nhỉ???

nếu trả lời được câu này thì tôi chỉ việc ngồi nhà đợi cao thủ đến biếu tiền thôi.

Hanh1982
26-01-2012, 06:23 PM
nếu trả lời được câu này thì tôi chỉ việc ngồi nhà đợi cao thủ đến biếu tiền thôi.

hắn dùng sw và sử dụng tai nghe hoặc kính để bịp bạn hiểu ko ?\

black.fox
14-02-2012, 10:41 PM
Ông Phạm Quốc Hương cuối nhìn mặt căng thế. Lúc trước có dịp ra Bắc vào mấy sòng giang hồ ven đường nghe ai cũng nhắc đên cái tên "Phạm Quốc Hương" như là một huyền thoại. Khi hỏi một số người đã từng đấu với anh và sau khi nhờ người đó sắp lại ván họ đã đánh với anh thì mới thấy lời truyền quả không ngoa. Đúng Là Ông Vua Không Ngai Của Làng Cờ Đất Bắc. Tiếc thay tiếc thay !!!

doanchinhthuan97
13-07-2012, 10:51 PM
Mình nghĩ tai Thành bảo và "Liễu" Thăng ko bit câu thơ:
" Rồng vào ao cạn tôm ko sợ
cọp xuống đồng bằng bị chó khinh"
chứ nếu Sĩ (hay kể cả úy,tá) xuống hn đánh cờ với đồng môn sư huynh đệ cua trung ca_dan(tức nhien la ko đồng hồ) thì đội bạn chỉ bỏ 5.

alo_cho_anh
27-07-2012, 12:11 PM
Hay là bị bắn SW, người mà chấp máy thì chi có Hoà với thua