PDA

View Full Version : Thứ ngoại ngữ kỳ lạ...



taituthattinh
21-08-2009, 05:59 PM
Hôm đó mình buồn quá,rủ thằng bạn vào ngồi uống cafe trong công viên Tao Đàn để ngắm mấy em đang đi dạo thì gặp chuyện thế này.

Một thằng tóc nâu nhìn thấy một thằng mắt xanh khoác vai một đứa con gái đi bộ và đang tiến về phía mình liền nói:
- Kon-kia lui-xa-no-ra. (Chào các bạn).
Thằng mắt xanh đáp lại:
- Lui-xa-ta-ra,lui-xa-ta-ra. (Chào bạn,chào bạn).
Bỗng thằng tóc nâu nhìn sang người con gái bên cạnh,liền chỉ tay nói:
- A,ta-bi-et ro-no-ma no-la bô-cu-ta. (A.Đây chắc là cô gái mà hôm kia cậu kể với mình đó nhỉ).
Thằng mắt xanh liền nói:
- Uhm,ta-bi-et-ma. (Ừ đúng là cô ấy đấy).
Thằng tóc nâu quay sang người con gái và nói:
- Kon-kia lo-ma lui-xa-xa ku-y-ta-đi.Ku-y-ta-to y-như-ku-ta,to-y-chang-chai. (Chắc là các bạn sắp tổ chức đám cưới.Hãy nói cho mình biết sớm nhé,để mình sắp xếp thời gian).
Thằng mắt xanh nói xen vào:
- No-la ku-ta to-qua-xa. (Mình để nàng quyết định).
Đứa con gái vui vẻ trả lời thằng tóc nâu:
- Em-bi-et-ma,kư-kê ku-y-to ...do...do...me-y-cho đai-lân,em-mê đai-lân-ma. (Chuyện này...chắc chắn trong mấy tháng gần đây.Có lẽ tháng tới).

Thằng bạn mình không biết đếch gì một chút ngoại ngữ nào,thấy mấy người kia phát âm y chang Tiếng Việt nên nó đọc lại thế này:
N: -Con kia,lùi xa nó ra.
X: -Lùi xa ta ra.
N: -A,ta biết rõ nó mà,nó là bồ cũ (của) ta.
X: -Ừ.Ta biết mà.
N: -Con kia,(hãy) lo mà lùi xa xa cu y ta đi.Cu y ta to y như cu (của) ta.To y chang (cái) chai.
X: -Nó la cu ta to quá xá.
G: -Em biết mà,cứ kệ cu y to.Do mẹ y cho (cái)đai lần.Em mê đai lần mà.

Tất nhiên mình không biết họ nói tiếng nước nào nhưng cũng biết sơ sơ vài thứ tiếng,vả lại thấy cũng hơi hơi giống tiếng Nhật (để mình hỏi Honda_fit xem có phải tiếng Nhật ở một vùng quê nào đó không???) nên vẫn có thể tạm thời đoán được nội dung đoạn hội thoại đó.Thật đúng là khổ cho thằng bạn mình không biết một tí gì về ngoại ngữ!