PDA

View Full Version : Đà Nẵng , đi trong đam mê !!!



trung_cadan
23-01-2012, 11:11 PM
Bẵng lâu lâu không chém , nay xin thân tặng anh em huynh đệ ký sinh sự về chuyến đi bão táp tại giải A2 năm 2011 tại Đà Nẵng !!!

1 bài viết nói nhiều về những cố gắng , những niềm vui và cả những khó khăn tôi gặp phải , nên nhớ tôi không kêu ca ( bởi kêu ca chả có ích lợi gì ) , tôi chỉ muốn truyền tải 1 cách chân thực nhất mà thôi , thế nên ông nào xem thì xem , khoái thì bấm cám ơn phát cho nó máu , còn không thích nữa thì không đọc , cứ quán triệt thế mọi người nhá .

Phần 1 , những ngày trước khi lên đường

Sáng ngày ra lăm le check mail , ăn ngay quả réo từ ông themgaibeo , thằng này làm trưởng đoàn thật tuyệt , nó lo trước vé cả tháng cho anh em trong đoàn , năm nay rất vui là anh em đi đông kinh khủng , danh sách sơ bộ có Tùng chim chích , Hải kk , Tuấn alex , con vịt to mồm Lê Minh và cả ông hũ chìm Lê Sơn nữa :)) . Mình cứ tơ tưởng đến lúc thò chân rửa nước sông Hàn đã thấy tỉnh hết cả người ...

Và cũng vẫn như mọi khi , tiếng là đoàn VDV tỉnh Hưng Yên đi thi đấu , tất cả anh em chúng ta cùng .. tự túc =)) . Mặc kệ , các cậu cứ đi đấy , sống mà bo bo sợ tốn tiền , thế thì cả đời bám váy vợ , làm cái đếch gì , mình có cái suy nghĩ quái lạ thế bất cứ khi nào định nuông chiều bản thân :D .

Cả hội mò ra cafe Nhân họp , may quá 1 số anh em ủng hộ chút tiền đi lại , nói thật những lúc này thấy thật đáng quý , trông thế thôi mà không có hỗ trợ cũng gay ra phết ấy chứ lỵ :-P .

Thống nhất là chia đều hết , riêng con Chimchich là sinh viên nên themgaidep thu bớt đi 1 triệu , cộng cả tiền vé máy bay ông Hói khoán mỗi thằng 6 quả , cực kỳ rẻ cho 1 chuyến đi du lịch thì nhiều mà thi đấu thì ít , nhất trí cao độ thôi , mà lại di chuyển bằng Việt Nam En Lai cơ đấy , chứ cậu công tử Hà thành mà lại phải đi vé máy bay giá rẻ à ??? quá là vớ vẩn ;)) .

Vấn đề nằm ở chỗ là 1 quả mình còn đang chả có nữa là 6 quả ( vụ này phải chuyển khoản trước 2 quả để đặt vé máy bay ) , thế là mình gãi đầu gãi tai với ông Hói , bạn già cứ ứng ra hộ tớ nhé , ít hôm nữa tớ trả , he he . Hói thật tốt , nó dường như đã biết trước ý định của mình , nó gật đầu như đại gia và đóng dấu :)) . Đời sướng nhất có bạn hiền , rượu ngon thì trung_cadan đếch thèm ná =)) .

Tạm ổn rồi , lên mạng chém Fantasy , mình tuyên bố sẽ ăn top 3 vòng này , chả hiểu chim hót váng trời diều hâu nhức đầu hay sao ý . Đại gia Vuminh999999 tuyên bố thằng Cadan mà top 3 vòng này , tao ủng hộ cặp vé khứ hồi , thua thì cứ cafe Tonkin Lý Thường Kiệt mà bê ra cho anh em mỗi nhân 1 cốc . Hố hố , đời mình thỉnh thoảng quá thích cờ bạc , vụ này hời , mình nhận ngay ...

Kết quả là mình làm bồi bàn ở Tonkin vòng đấu đấy thật =)) . Đúng là cá cược đã là sai lầm , cá với lão Tuấn lại càng sai lầm tợn , mình dính mấy sai lầm trong thời gian cực ngắn , he he .

Còn 10 ngày nữa mới đi cơ mà , mình còn thời gian để xoay , cứ làm cú điện thoại liên lạc với lão 6789 cái đã , năm nay lão này đưa cả đoàn Hải Phòng đi , tha hồ mà đú , Cơ mà lão này giỏi chém , vắng mình thì lão xác chết loạn giang hồ ngay , càng thế mình càng không thể ở nhà được ... đừng hòng , nói theo giọng lão ý là : Nu Ba Ga Chi !!!

Ta phải đi , muốn ra sao thì sao !!!

trung_cadan
08-03-2012, 02:02 AM
Tạm nghỉ tí , post dần dần câu vìu , he he !!!

P/s : Mọi người hoan hô phát em lấy hứng nào :)) !!!

6789
08-03-2012, 02:24 AM
Tạm nghỉ tí , post dần dần câu vìu , he he !!!

P/s : Mọi người hoan hô phát em lấy hứng nào :)) !!!

Phọt nhanh không bà lại đi xem phim hết cả câu với cầu http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/lolz.gif

Aty
08-03-2012, 03:39 AM
Trung_Cadan ui, nói thêm 1.. nhiêù vê` Đà Nẵng nhé. Trung_Cadan có di qua nhiêù nowi o Đà Nẵng không? Lâu qúa mình kô vê`Đà Nẵng.

trung_cadan
09-03-2012, 01:36 AM
Năm nay có cái hơi không vui là ông Trang gà tơ thông báo không đi đánh , mình thấy thằng này thật lạ , lấy cái lý do làm Chìa khoá Thành công ( dạng dạng nửa bài tập nửa thực hành ) . Quá vô tích sự , cái gần gũi sung sướng thì chả làm , thành công cái đ... ý :)) .

Mà có khi nó chán cờ rồi , thôi thì vừa buồn vừa vui , buồn vì nó nhanh chán quá , vui vì cũng nên chán là vừa , cờ quạt lắm nó hâm lại còn nghèo thì rách việc .

Quá mê cái vụ vé khứ hồi , mình gạ anh Tuấn làm thêm trận độ nữa , và lần này trời không phụ lòng người , mình về thứ 2 và ngân khoản của đại gia Tuấn chính thức đã phải mỏng đi 1 tí =)) .

Sáng hôm trước khi đi , mình chơi bài quen thuộc , đi 1 vòng vay tiền , năm nay khó khăn nên ai cũng nghèo hay sao ý , lượn lờ chán cũng quay thêm được 5 quả , mình tính 4 quả đưa ông Hói , 1 quả dắt đít , kệ , đã chấp nhận thì thế cũng là quá nhiều .

Trời mưa quá , mình ho và hắt hơi liên tục , bỏ mẹ , ốm lăn quay rồi , mình chuồn về sớm ăn uống đúng giờ , sau đó lại online chém gió tí ti , và nhận được 1 cái mail thông báo đóng tiền hosting cho web . Quái nhất là nó đến đúng thời điểm thật . Mà không đóng thì thăng long kỳ đạo lăn quay ra , ngồi đấy mà phóng viên chiến trường ...

Vắt óc suy nghĩ mãi thì đành đi túm lão Mỳ hảo hảo , lão này thật tốt , cho vay ngay , he he . Đúng là tiền hung hậu kiết , mình nghĩ nghĩ trong bụng . Xong rồi nhé , hết vất vả rồi , giờ là lúc chuẩn bị quần áo đi chơi thôi .

Lại còn vụ đến gần hôm đi thì ông Tuấn Hải xin nghỉ , mình biết nó có mấy vấn đề lấn cấn , 1 là sợ người yêu , 2 là tiếc tiền , 3 là sợ không dám vì sếp cấm ( trong đó lý do số 1 quan trọng nhất ) . Mình hãi quá lôi ngay ông ý ra uống cafe , sau 1 hồi giáo thì ít mà dục thì nhiều , ông này lại đi , rõ chán , đàn ông mà hơi bị thiếu quyết đoán đấy chú Hải yêu quý ạ :D .

3 h chiều cả hội đã có mặt ở quán , Lê Minh sẽ đi chuyến sau , còn ông Lê Sơn bị thằng sếp hành đi công tác Mù Căng Chải ( thằng nào lên sếp cũng khốn nạn hay sao ý ;)) , sau vụ này nghe đồn ông khật khưỡng bỏ việc :( ) , chắc mai mới mò đi được , may quá anh Hảo lại tài trợ chuyến xe ra sân bay . Thằng Gà tơ lăng xăng xếp đồ cho anh em , mình ghét chả thèm nói chuyện .

Tội nghiệp nó , xe lăn bánh rồi mình không nhìn lại cũng biết nó buồn . Kệ , ai bảo , nói mãi rồi không nghe cơ , cái thằng ranh này trông mặt hiền lành tử tế chứ thực nó ngang lắm đấy các bác ạ .

Đoạn ra sân bay chả có gì đặc sắc nên không kể . Nhanh chóng gặp Themgaibeo ở đó , cả bọn mò ra checkin rồi lập tức chui vào phòng chờ , mình xui chúng nó ăn ngay kẻo đói . Mịa , mình có tính cứ đi đâu xa là phải đớp thật lực , sao những lúc ấy ngon thế chứ lỵ .

Nào thì chụp ảnh , trông cả lũ như nhà quê hết lượt , hô hô ...

http://nd0.upanh.com/b4.s15.d2/062237409f96833a548009a26e9a71c4_36158350.img7666.jpg

Gớm chết , cờ thì thấp mà giơ tay chữ V cứ như là kinh lắm lắm :)) .

http://nd1.upanh.com/b4.s15.d2/867d09b8294a7d291e73b4950146a07a_36158361.img7668.jpg

Lên máy bay rồi , tạm biệt Hà Nội nhé , giờ là những ngày tuyệt vời với thiên đường Đà Nẵng , nơi đam mê đón đợi .

Những tưởng gian khó đã qua , nào ngờ nó chưa bắt đầu , đúng là : Phúc bất trùng lai , hoạ vô đơn chí :( !!!

6789
09-03-2012, 01:45 AM
Mình nhớ lần trước giật tít là Đà Nẵng cánh chim không mỏi bây giờ lại chuyển phỏm Đi Trong Đam Mê? Xin phỏng vấn chủ thớt cho biết lí do vì sao lại không giữ nguyên hiện trường??? Nói chuyện về chim chóc cũng được đấy chớ... :))

trung_cadan
09-03-2012, 01:47 AM
@ 6789 : Tại cái lão Yểu điệu thục nữ lần trước thấy chim phát mò vào làm loạn ngay , để ngăn lại em không đưa cái từ hấp dẫn đấy lên nữa , ke ke !!!

6789
09-03-2012, 01:51 AM
Bà là bà nói trước: Cứ ngày nào không viết đủ 1 phần cho bà đọc là bà réo, bà vén váy lên chởi đổng...Muốn ra sao thì ra =)) =)) =))

trung_cadan
09-03-2012, 07:38 PM
Bà là bà nói trước: Cứ ngày nào không viết đủ 1 phần cho bà đọc là bà réo, bà vén váy lên chởi đổng...Muốn ra sao thì ra =)) =)) =))

Cái mụ này chỉ giỏi đe dọa với họp báo , cũng phải từ từ mới rặn ra được chứ lỵ >:) !!!

6789
12-03-2012, 04:28 PM
"Hãy Sống Như Bạn Muốn" đi nào :>, chủ thớt đâu rồi , bị táo bón à?? >:P

Aty
12-03-2012, 04:46 PM
Chủ thớt đang lo :x gái, đư`ng có nóng 6789 ơi.

trung_cadan
12-03-2012, 04:56 PM
Mấy hôm nay bọn gà nó bắt em giáo dục nó đế chế , nên không có thời gian , tối lại viết tiếp ạ , he he !!!

toan2324
12-03-2012, 05:28 PM
Tối bác cứ viết xong trước 10h là được, để em đọc xong rồi còn tiếp bác vài ván aoe :D

Aty
12-03-2012, 05:47 PM
Đùa vui thôi nhe mr.Trung, Aty cuñg đang chơ`bài cua mr. Trung viết vê` Ðà Năñg đây.

trung_cadan
12-03-2012, 05:57 PM
@ Aty : Em sẽ cố gắng sản xuất đều đều , hi hi !!!

leanhvu_dn
12-03-2012, 06:18 PM
Sắp đến "sếp" Trung có vào ĐN không ? Nếu có thì viết bài về ĐN chắc hay lắm đây...
mình sẽ hỗ trợ thêm cho bài viết sinh động...................?????

trung_cadan
12-03-2012, 06:20 PM
@ anh Vũ : Em vào liên tục mà anh , Phương Trang em cũng có mặt .

Năm nay hội tộc họ Phạm nhà em ( 3 năm tổ chức 1 lần ) , em cũng sẽ vào vào khoảng tháng 7 âm tại Hội An !!!

leanhvu_dn
12-03-2012, 06:27 PM
thế khi nào vào xong việc ở Hội An xong thì làm 1 chuyến du hí ở ĐN trước khi ra HN lại nhé !...???

trung_cadan
12-03-2012, 06:28 PM
Chắc chắn rồi anh Vũ , anh em mình chưa ngồi nhậu với nhau mà :) !!!

leanhvu_dn
12-03-2012, 06:36 PM
:)) ok..........<:-P<:-P<:-P

trung_cadan
13-03-2012, 01:12 AM
Yên vị trên máy bay rồi , nhìn sang thấy anh em thằng nào cũng háo con bà hức , con themgaibeo thì lúc nào cũng hớn hở như địa chủ được mùa , này nhé , xuất phát điểm là chả ai biết ai , thế mà thành 1 đội toàn anh em , đi du đấu du lịch . Lại còn mang danh đội tuyển tỉnh , có nằm mơ chả thấy , hô hô .

Lần đếch nào lên máy bay mình cũng được ngồi gần cửa thoát hiểm , kinh bỏ mịa , ke ke . Nhỡ cái có mà thoát lên quận ý =)) .

Ông Tùng chim chích lần đầu đi xa , có 45 p thôi mà say máy bay , nhìn nhợt nhạt quá thể đáng .

Vèo cái đã đến Đà Nẵng rồi , sướng nhất là thời tiết đẹp cực kỳ , gió thổi mát rượi ,làm tí lừa tình đã .

http://nd2.upanh.com/b1.s10.d4/d6910377eabe10a477ebfeda5baed95b_36176022.img7671.jpg

Xong phát lao ngay ra taxi Cát Tiên Sa về khách sạn , đến Đà Nẵng mình cứ như trẻ con ý , giá mà vắng vắng nhảy mẹ ra giữa đường giơ tay hò reo cho nó thoả , mình sợ bọn trẻ con nó cười , nên giả vờ nghiêm nghị tí .

Khách sạn do Nvmb1 và vợ chông lão Chotlut phối hợp chuẩn bị cho , ái chà , sàn gỗ + điều hoà , ti vi + tủ lạnh , đẹp kinh , thế là ngon rồi . Ở đây con vịt LeMinh đã đợi sẵn , nó đang réo lên là buồn , giờ sát thủ của mày vào rồi , mày còn phải buồn hơn , MInh ạ =)) .

http://nd0.upanh.com/b1.s10.d3/0a2bf7d649248a7ceb41824966207eb9_36176060.img7672.jpg

http://nd8.upanh.com/b1.s13.d1/9547249a7ebbb221c6d3cdce4e065df8_36176258.img7677.jpg

http://nd3.upanh.com/b6.s13.d5/78b845d69b75ffb96bba5676052d48b8_36176093.img7673.jpg

Cứ quăng hết ra sàn rồi kéo nhau đi ăn , thằng gaibeo nó đã thòng trước 1 cái giường , mình ok thôi , nhất quyết không ngủ chung với nó , rút kinh nghiệm xương máu vụ Sài Gòn ký sự rồi ;)) .

Sấn ngay vào quán bún bò , cả hội sung sướng đập phá , đi xa ăn gì cũng ngon , mình nốc đẫy bụng . Ăn uống như chết đói cả lượt . Bên cạnh bánh mỳ + bún bò thì rau ngon ơi là ngon , quái cái là rau nhà đầy không ăn , rau ngoài thì cứ đớp cả rổ , kể cũng lạ :)) .

http://nd4.upanh.com/b5.s12.d1/e9e469b1ebf7c9f480a1a4ba52a38ea9_36176124.img7674.jpg

http://nd8.upanh.com/b1.s15.d2/198200482befaf22ee8fc577622c13dc_36176178.img7675.jpg

http://nd9.upanh.com/b2.s18.d2/db225d6288324e68c0ae779f582882bb_36176289.img7678.jpg

Thằng chimchich say máy bay nên bị cách ly :

http://nd5.upanh.com/b3.s20.d1/230333cd364cbc49d514c9920ff8a859_36176325.img7680.jpg

No nê xong mình hèn hạ điện thoại về cho người thân , chả là lúc đi thằng Cadan F1 đang ốm tí ti , nghe giọng Osin béo trả lời , mình yên tâm hẳn , hí hí .

Về khách sạn yên vị rồi mà vẫn thèm ăn , mình sai ông Chim chích mua bánh chưng với giò , ông ý xuống đường cả tiếng rồi mang được dăm cái bánh không lên phòng , còn giò thì ông ý bảo không có , ở đây chỉ có chả , em không mua . Tôi lậy ông , ông NG.. đến thế là cùng ông chim chích ạ :(( .

Lăn ra ngủ , tưởng ngon lành thì 3h đêm bỗng thấy ác mộng , thằng Tào Tháo mặt mũi đằng đằng sát khí nó vác kiếm nó đuổi . Mình toát mồ hôi tỉnh giấc và lao thẳng vào WC thủ thế . ôi giời ơi ông Tào A Man ơi là ông Tào A Man , tôi có bóng bánh nợ nần gì ông đâu mà ông truy sát dữ vậy , cha bố chúng nó tại ăn rau không sạch đây mà :(( hu hu .

Đau bụng như chưa bao giờ đau như thế !!!

trung_cadan
13-03-2012, 01:35 AM
Thêm quả clip cho sinh động :

HsExJobGKfw

6789
13-03-2012, 01:42 AM
http://nd8.upanh.com/b1.s13.d1/9547249a7ebbb221c6d3cdce4e065df8_36176258.img7677.jpg

http://nd8.upanh.com/b1.s15.d2/198200482befaf22ee8fc577622c13dc_36176178.img7675.jpg


Song Thủ Hổ Bác của các hạ thật là tinh diệu, đạt đến cảnh giới thượng thừa, tại hạ vạn lần bái phục, bái phục http://beat.vn/forum/images/smilies/Face/face46.gif

Aty
13-03-2012, 08:39 PM
Món mì Quañg cuñg ngon lắm mr.Trung. Đoàn có thư~ qua chưa ?

cuong_dk
13-03-2012, 10:37 PM
Chưa ăn món Mì quảng ở số 1 (hoặc 2 gì đó) đường Hải Phòng là chưa tới Đà Nẵng đâu nhé!

toan2324
13-03-2012, 11:47 PM
http://nd8.upanh.com/b1.s13.d1/9547249a7ebbb221c6d3cdce4e065df8_36176258.img7677.jpg

Quả đúng là thần gió, vừa ăn vừa chém được, bái phục thật.

themgaidep
13-03-2012, 11:50 PM
Cứ mỗi lần xem lại Clip là Themgaidep cứ bò lăn ra cười, tại bạn Alex nhà mình cả đấy...:)):)):)):))

laototphilao
14-03-2012, 01:08 AM
Quả đúng là thần gió, vừa ăn vừa chém được, bái phục thật.
Chém ác nhưng bắt nạt Tùng chim chích quá, may mà có bánh mì đó chứ như mình đi chơi 1 vòng rồi về hỏi đồng nào mua bánh mì đồng nào mua chả nữa, gọi là món mầm đá :D

Aty
14-03-2012, 01:51 PM
Chém ác nhưng bắt nạt Tùng chim chích quá, may mà có bánh mì đó chứ như mình đi chơi 1 vòng rồi về hỏi đồng nào mua bánh mì đồng nào mua chả nữa, gọi là món mầm đá :D

"Món mầm đá" hình như nấu = nồi áp suâ´t mới chín đc ha laototphilao ?=))

leminh384
14-03-2012, 06:55 PM
Con vịt Trung_Cadan viết hay ghê!=D>=D>=D>

dangtrang90
15-03-2012, 01:16 AM
Nhớ quá! Thoáng cái mấy tháng đã trôi qua rồi ... Khi nào mới có dịp trở lại Đà Nẵng đây, và mong khi đó trời đừng mưa như thế! ... :(

Minh Ngọc
15-03-2012, 08:44 AM
Nhớ quá! Thoáng cái mấy tháng đã trôi qua rồi ... Khi nào mới có dịp trở lại Đà Nẵng đây, và mong khi đó trời đừng mưa như thế! ... :(

Vẽ chuyện. Ông này thì có thiết gì Đà nẽng, "ổng" chỉ mơ "vô trỏng" thôi. :))

thanghong
15-03-2012, 09:32 AM
.........thế !!!

Trung viết dài lê thê tý chứ thế này "bao giờ cho đến tháng mười"
Mà đoàn hưng yên ăn uống "thoải con gà mái" rồi mà Lê Sơn vẫn " đói meo" !
Yêu cầu "khật khưỡng được xuất hiện ngay kỳ tới! "

anhtuank11
15-03-2012, 01:34 PM
>:D<ôi tiếc là mấy cổ động viên HP vào trời toàn sụt sùi, sướng mỗi vụ cùng anh em vân vi bên chầu bánh tráng ở nhà a chốt và bạn nguyễn văn 13 đưa đi ăn ngon bổ rẻ, không hại thận hehe,lần sau phải tìm món hại thận mới được,cổ vũ bác cá dán viết tiếp nhé.\:D/

huyenmapu
15-03-2012, 01:57 PM
Nghe Anh Trung viết hồi ký, Vừa háo hức vừa vui vui. toàn được bác ý kể về ăn với uống nhậu nhoẹt và chơi. Chỉ tiếc lần đó mình từ chối lời rủ đi A2. cảm giác như đang quay lại thời điểm diễn ra A2 vậy thật thích thú .

trung_cadan
15-03-2012, 08:44 PM
8h sáng con gái đẹp đã bắt mọi người dậy , lục tục chán thì rốt cuộc 9h cả hội cũng tề tựu đông đủ đi đánh chén . Ăn sáng ở Đà Nẵng quả thực rất ngon , quán Mỳ Quảng ngay cạnh nhanh chóng được sự hưởng ứng của mọi người . Xong xuôi cả bọn hè nhau đi tham quan câu lạc bộ Hoàng Anh của bác Ninh và bác Vũ . Chỉ mất vài chục taxi , mấy con vịt đã có mặt tại clb .

Anh chàng đẹp trai Lâm mẫu và anh Hằng đã có mặt tại đây , bác Ninh đãi cả hội bia chai và món nhậu , ăn chạc thật là thích , đoàn TLKD liên tục chụp ảnh , không khí rất vui vẻ với sự xởi lởi và mến khách của đơn vị chủ nhà .

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6320-1.jpg

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6327-1.jpg

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6322-1.jpg

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6334-1.jpg

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6316-1.jpg

Anh Vũ thật nhiệt tình khi giải đáp thắc mắc từ trưởng đoàn themgaibeo . Thằng này rất hợp với quan chức khi xăng xái lo toan cho anh em , mình mặc kệ , chén cái đã , hình như bụng hết đau rồi :)) .

Nán lại kỳ đài 1 chút rồi đoàn vịt nhà ta lao thẳng ra Big C Đà Nẵng , báo hại ông taxi khi chỉ chở khách hàng đi có vài trăm mét mà cũng phải làm chuyến . Cả nhà lại phải xin lỗi vì không biết đường , cứ tưởng xa lắm nên làm phiền các bác , he he .

Việc đầu tiên là chụp ảnh lừa tình ngay , mà có mua bán gì đâu , mấy ông ý đi ngắm gái là chính , mình quá lạnh lùng với mấy vụ này và chui vào hàng đồ chơi mua cho Cadan con 1 cái máy bay ,cẩn thận mua trước không mấy hôm nữa ăn chơi hết tiền về mẹ con nhà nó giết , hô hô .

Việc ăn chơi quả có nhiều chuyện để nói , buổi chiều trong lúc chờ đoàn Hoa phượng đỏ có mặt thì ông Cường béo sang rủ đi bát phố , sông Hàn quả thật là đẹp . Ở đây chứng kiến vụ phá đám của ông Lê Minh khiến ông Tuấn alex thất bại trong việc xin sdt của mấy người đẹp . Mình nhăn mặt nhắc nhở , kính mấy ông là mấy ông tập trung thi đấu cho tôi nhờ , gái mú nhiều đâm hư được cái tích sự đếch gì , chẹp ;)) .

http://nj7.upanh.com/b4.s24.d1/9f8c423f21aa7ecf0ce7f2271606a9ce_42107667.img2501.jpg (http://www.upanh.com/img_2501_upanh/v/frb0ej3u8mx.htm)
http://nj8.upanh.com/b6.s3.d1/e4066a9826e6349c1966b9681aba2771_42107708.img2504.jpg (http://www.upanh.com/img_2504_upanh/v/arbbcj8ubgw.htm)
http://nj0.upanh.com/b3.s13.d3/029bf1e30a15372cc2b9def3786955b9_42107740.img2507.jpg (http://www.upanh.com/img_2507_upanh/v/frb63j2u1sq.htm)
http://nj6.upanh.com/b2.s13.d3/8b212dc4bf4c67338fbe1c98be63b678_42107786.img2517.jpg (http://www.upanh.com/img_2517_upanh/v/4rbbdjbu7av.htm)

Bữa tối là cơm với mực nhồi thịt , khá ngon đấy và hợp lý về tiền bạc . Ăn xong mình chui lên phòng online đưa tin bài cho bạn đọc , còn mấy thằng hư hỏng Alex và Lê Minh rủ nhau đi đâu chả rõ ... Chắc kiếm chỗ nào vắng vẻ lãng mạn luyện cờ đây :D .

Gần 10h thì điện thoại kêu nhéo lên , lão 6789 dắt binh đoàn Hoa Phượng Đỏ gia nhập phố Hàn , mời lão lên tầng 4 và 5 , tầng 2 và tầng 3 những chàng trai đẹp giai đã tiếp quản .

Phố xá đang thơ mộng và lãng mạn đã ầm ĩ ngay tức thì , lão này chả bao giờ giữ trật tự nổi , làm toáng lên rồi lôi mọi người đi ăn nhậu . Mình nể lão lắm mới nhận lời , ăn uống nhiều chỉ tổ đau bụng chứ báu gì , nể lắm lắm mới đi đấy nhé :)) .

Osin béo nhắn tin , con ngoan và đi ngủ rồi , chỉ sốt chút chút thôi , tướng công cứ yên tâm mà đưa quân ra trận cứu nước , mọi việc ở nhà thiếp xin được lo toan . Được , nhà ngươi cũng biết tí ti ăn nói =)) .

Căng da bụng thì chùng da mắt , ngủ thôi , mai họp kỹ thuật rồi , đợi con Lê Sơn có mặt là đại khai sát giới : Gươm mài đá đá núi cũng mòn , voi uống nước nước sông phải cạn mà lỵ =)) .

trung_cadan
15-03-2012, 08:55 PM
Bonus tí ảnh cho vui :

http://nj3.upanh.com/b1.s24.d3/207349e06278be17d36f85daf081c00e_42108033.img2509.jpg (http://www.upanh.com/img_2509_upanh/v/6rb8bj5e8dy.htm)

http://nj9.upanh.com/b1.s16.d1/0d1f27aa5e7a2c19c06e96b0588418ef_42108039.img2514.jpg (http://www.upanh.com/img_2514_upanh/v/frb4cjbe5dx.htm)


http://nj3.upanh.com/b6.s13.d3/fea2ee16e8e57e0b8ae2ba8a68e12159_42108053.img2519.jpg (http://www.upanh.com/img_2519_upanh/v/7rb72j3e9qd.htm)


http://nj1.upanh.com/b3.s13.d5/0bef21fd1435896652eb3c23617db4d1_42108061.img2520.jpg (http://www.upanh.com/img_2520_upanh/v/crbb2j9edqx.htm)

trung_cadan
15-03-2012, 08:58 PM
Made by Tuấn alex :)>-

rHyiRXJcCg4

6789
15-03-2012, 09:31 PM
..tướng công cứ yên tâm mà đưa quân ra trận cứu nước , mọi việc ở nhà thiếp xin được lo toan ...

Hàng bị luộc lại kinh quá, nhất là câu "tướng công" =))

alex_ferguson
15-03-2012, 09:39 PM
Hàng bị luộc lại kinh quá, nhất là câu "tướng công" =))

Ơ thế huynh chưa đăng ký bản quyền à :))

laototphilao
15-03-2012, 09:41 PM
Mấy cô này là ai mà xinh quá vậy Trung?

http://nj3.upanh.com/b6.s13.d3/fea2ee16e8e57e0b8ae2ba8a68e12159_42108053.img2519.jpg

Aty
16-03-2012, 03:54 AM
Mấy cô này là ai mà xinh quá vậy Trung?

http://nj3.upanh.com/b6.s13.d3/fea2ee16e8e57e0b8ae2ba8a68e12159_42108053.img2519.jpg

laototphilao nhìn cô nào thấy, í không,.. nhìn thấy cô nào mà khen lấy là xinh vậy ta :-B hehehe

laototphilao
16-03-2012, 04:41 AM
@ATY: Mình đùa bro không hiểu ah =P~, mấy cháu nó còn xanh và chua lắm già rồi vào theo dõi thông tin cờ chém gió tý cho máu thôi.

Aty
16-03-2012, 02:06 PM
;;)@ laototphilao: mình biê´t mà, chi? là ghe.o bro tí thôi. Lâ`n sau thì Aty se~ ghi chú ( chém gió ) nhe bro. ;;)

toan2324
21-03-2012, 10:13 AM
Đi trong đam mê tiếp đi bác Trung ơi, hix,đợi dài cả cổ

trung_cadan
23-03-2012, 11:32 PM
Sáng dậy khí sớm , mò xuống dưới nhà đã thấy cặp vợ chồng nhà chotlut và nvmb1 chờ sẵn đang chém gió cùng lão 6789 . Lão này được cái như trẻ con , đi đâu cũng hí ha hí hởn , đếch gì dậy sớm thế ( mình lầm bầm nghĩ vậy ) . Chuồn đi ăn sáng ngay tức thì , mình bí mật gọi điện về tướng phủ vẫn thấy thông báo là mọi việc ngon lành , Tuy bụng vẫn đau và hơi mệt mỏi nhưng đã đi chơi là phải đú . Mình lại tiếp tục cùng đông đủ anh em kỳ đài Hoàng Anh thẳng tiến . Hix , quá đông so với quy định .

Vào đầu ngõ gặp ngay 1 gương mặt đen xì quen thuộc và vô cùng khả ố :)) . Con vịt số 2 trong nhóm Vĩnh Phúc song hùng Hoàng Đình Quang thông báo là em đi thi đấu cho đội Đà Nẵng , đúng là suất quan hệ , trình độ nó mà đánh A2 sang năm mình sẽ mạnh dạn đăng ký đi thi A5 mất =)) . Hài vãi chưởng , mới hôm kia nó vắt vẻo quần đùi tại TLKD quán nhởn nhơ tuyên bố đánh A2 , mình còn bảo đội nào hấp mua mày , thế mà hôm nay vẫn cái quần đùi đấy nó đã xuất hiện nơi đây , kinh thật kinh thật :D .

Được gặp các anh trong làng cờ thật vui , anh Vũ rất nhiệt tình khi giúp đỡ đoàn Hưng Yên đăng ký lại danh sách và hứa sẽ hỗ trợ phóng viên đưa tin bài . Các đoàn đánh lộn tùng bậy với nhau , trình thấp mình kiếm cốc cocacola ngồi ngắm cho lành , điên mà ra đao hả Trung ???

Hix , ốm thật rồi đầu như búa bổ , bụng vẫn đau lâm râm , mình rủ anh em Hưng Yên về trước , thật dại , nghe đâu sau khi mình về lão 6789 bí mật đi ăn cơm gà cho cao cờ , gớm , cờ lão ý ăn hết gà Đà Nẵng thì mèo vẫn hoàn mèo mà thôi , vẽ chuyện , ai bảo không rủ ta ăn cơ =)) .

Đang nằm mơ màng thì con Vịt Lê Sơn có mặt , vui quá , thế là đông đủ cả , cả hội ầm ĩ 1 lúc rồi con gái đẹp nó lại cho đi ăn mực nhồi thịt , đã thế lại còn khen ngon , ghét .

2 h chiều đang mơ màng thì bỗng giật mình tỉnh dậy , mồ hôi đầm đìa và nóng ruột kinh khủng . Mình bấm đt gọi cho người thân và nghe tiếng thút thít của vợ . Toàn thân lạnh toát người , bập bõm 1 lúc thì cũng nghe ra câu chuyện , cadan con nghi tay chân miệng biến chứng viêm màng não sau khi sốt cao hôm qua . Hiện đang trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh và đang trong bệnh viện nhi Thuỵ Điển cấp cứu . Thôi , thế thì cờ quạt gì nữa , mình điện thoại điên cuồng về Hà Nội cho 2 bác nó đến thẳng bệnh viện gấp . Lê Minh ngay lập tức đặt vé máy bay lúc 5h cho về Hà Nội . Tùng chim chích xuống dọn đồ cho mình , nó cứ bảo anh đi về nhớ cầu Phật bà Quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn liên tục nhớ . Ừ , anh nhớ rồi ...

Tất cả những gì đen tối nhất hiện lên trong đầu , mình cố gắng xua tan ý nghĩa đó , cố lên trung_cadan , rồi sẽ tốt đẹp ấy mà , mình luôn gặp may mắn nhất định ...

Cuộc chơi chưa bắt đầu đã phải xách va ly về gấp , bao nhiêu dự định phút chốc tiêu tan , những phút chờ đợi ra sân bay là những phút giây dài nhất . Lo lắng , nuối tiếc và buồn bực chính xác là những gì đang xảy ra . Trước khi ra sân bay , lão 6789 đợi sẵn dưới nhà động viên , dúi vào tay mình chút quà cho cadan con bắt nhận bằng được . Mình nắm chặt tay lão bảo huynh ở lại lo cho anh em chu đáo , đệ phải về thôi . Lão bảo mày về đi , ở lại thế chó nào được , về ngay em ạ ...

Tạm biệt Đà Nẵng , mình khoác valy lủi thủi đi bộ quanh khuôn viên sân bay cho đỡ nóng ruột , mưa hay sao mà má ướt vậy ???

trung_cadan
23-03-2012, 11:36 PM
Ảnh giao lưu tại kỳ đài Hoàng Anh - made by Tuấn alex

AxkzZRGjIFM

Made by Themgaidep :


http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6367.jpg
Bạn chủ nhiệm CLB cờ tướng Hoàng Anh chụp ảnh lưu niệm

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6363.jpg http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6366.jpg
Nguyễn Ngọc Trí - Huỳnh Khoa Thuật - Lưu Minh Trí của đoàn Khánh Hòa chụp tại CLB Hoàng Anh

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6370.jpg http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6371.jpg
Bùi Xuân Trọng (HP) giao lưu với Trần Văn Ninh (ĐN)

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6361.jpg http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6360.jpg
Đại diện CLB Hoàng Anh (áo vàng) đang tiếp đón các kỳ thủ và góc chụp khác của quán.

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6358.jpg http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6369.jpg
Nguyễn Công Chương (KH) giao lưu với Trần Quốc Việt (BD) . Góc chụp khác của quán.

Lâm Đệ
23-03-2012, 11:37 PM
. Mình nắm chặt tay lão bảo huynh ở lại lo cho anh em chu đáo , đệ phải về thôi . Lão bảo mày về đi , ở lại thế chó nào được , về ngay em ạ ...

Tạm biệt Đà Nẵng , mình khoác valy lủi thủi đi bộ quanh khuôn viên sân bay cho đỡ nóng ruột , mưa hay sao mà má ướt vậy ???

Yêu nhất đoạn này

ppt
24-03-2012, 11:52 AM
Mình rất thích "món" ký sự của Trung. Cố gắng sản xuất hằng ngày để anh em theo dõi nhé. :-)

trung_cadan
26-03-2012, 01:02 AM
Bay cỡ hơn 1 tiếng thì cũng về đến Nội Bài , mình lao thẳng taxi đến bệnh viện gấp , con cảm ơn trời phật , thằng con đang nằm mê man lờ đờ bỗng giơ tay dính kim ống tiếp nước nhoẻn cười gọi Ba . Rồi nó hỏi máy bay của con đâu ??? Mình bảo là chú Tùng chim chích đang cầm , mấy hôm nữa con khoẻ rồi chú mang về cho nhé .

Bác sĩ vẫn chưa cho kết quả xét nghiệm , thấy vợ nói hỏi bác sĩ bác sĩ cứ gắt gỏng và ra vẻ nghiêm trọng , lo lại càng lo , mình chuồn về nhà lấy thêm chăn gối cho mẹ con nó ngủ ở bệnh viện . Trời quá rét khiến mình run lập cập và buồn nôn , chẳng dám xách xe ra đường và lại leo lên taxi vì sợ ốm tiếp , giờ này thì bằng mọi giá không thể ốm được , mình nghĩ thế ...

Đến 11h thì bác sĩ đuổi về không cho ở lại , mình kịp ăn uống chút cho lại sức rồi bốc điện thoại gọi ngay cho đại ca Hoàn : Sáng mai huynh vào sớm can thiệp cho đệ , chứ để thế này không rõ sao thì không yên được huynh nhé.

Ngủ 1 phát đến 7h30 sáng thì dậy , thật may mắn khi vợ báo sau khi bác Hoàn vào giải quyết thì bác sĩ lại cho về và đề nghị theo dõi thêm ( Ông anh mình đến doạ loạn lên ) , vãi chưởng , nó chẩn đoán nhầm rồi không cho kết quả và đuổi mình về đây đấy mà . Nằm ngủ thêm nửa tiếng thì cadan con về , nó đã lại tươi tỉnh , bớt trớ và đòi ăn . Mình như trút được 1 gánh nặng lớn trong lòng , cầu mong cho con khoẻ và mình lại vào ... Đà Nẵng ;)) .

Lão yểu điệu thục nữ gọi điện quan tâm hỏi han tình hình thế nào , cần can thiệp thì lão giúp ??? Mình ngu quá hôm qua không nhờ lão sớm có phải ngon không , lão này là trưởng 1 khoa của 1 bệnh viện lớn cơ mà :( .

Online xem tin tức anh em thi đấu , bởi ngày đầu nên công tác đưa tin mặc dù đã cực kỳ nhiệt tình nhưng themgaidep và lão 6789 vẫn chưa truyền tải được nhiều đến bạn đọc . Mình comment liên tục và thực sự cay hết cả mắt vì vui sướng khi nghe tin Lê Minh hoà Võ Văn Hoàng Tùng , Sơn khật khưỡng và Tuấn alex cũng kiếm được nửa điểm đầu tiên , chỉ tiếc là ku Hải và Chimchich gục ngã trước Nguyễn Trí Độ và ông Quân bún , mình tin nếu có mặt tại đó thì kết quả sẽ khác , không sao , đường còn dài , mình nhắn tin cho themgaidep động viên anh em bình tĩnh thi đấu .

Thằng cadan con mỗi lúc 1 khá hơn , sau cơn hoảng hốt thì mình đã bí mật tính kế xin đi tiếp , chiều online tối đi đá bóng cái đã , được cái sân bóng ngay cạnh nhà nên mình yên tâm , mình ở nhà thì quẩn chân bọn chúng chứ đếch gì , hit .

Vòng 2 buổi chiều ông Hải và Tùng hoà chiến thuật với nhau , Lê Sơn hậu thua Lê Văn Bình và Tuấn alex lăn quay ra trước Vua làng xã Nguyễn Thăng Long , mình lầm bầm trong bụng mắng lão này , chỉ giỏi bắt nạt người nhà thôi , bác Âm tàn lão quái ạ :D .

Tuyệt vời nhất là con gờ Lê Minh cờ thấp như thế mà lại hậu hoà danh tướng Trần Quốc Việt , vẫn còn ối ván nữa , Hưng Yên cố lên :)) .

Chuyện Tái ông mất ngựa rất hay và sâu sắc , đương đầu với khó khăn là phẩm chất của trung_cadan , he he , giờ ra sân ghi bàn , sau đó nhắn tin Lê Minh đặt vé , Mai ta lại vào đấy , muốn ra sao thì ra =)) .

Tối đá bóng về uống nước đầu ngõ thì mụ chị béo thì thầm là có cầu lô hay lắm , he he , mai phải báo gió dăm chục 1 trăm điểm gỡ quả vé khứ hồi vậy :)) !!!

Tình hình vé viếc ra sao , lô đề thế nào , xem phần sau sẽ rõ :)) !!!

Aty
26-03-2012, 01:51 PM
Hay 1 cái là Trung_Cadan gói ... ghém ..rất nhiều thứ tùm lum vô bài Đà Nẫng ( .... ):D ..nhưng ký sự cũng..hấp dẩn ra phết . Nói chung là nóng lòng đây Trung_Cadan ạ.

cuong_dk
26-03-2012, 02:00 PM
Tháng 10 năm nay giải này tổ chức ở Nha Trang, đoàn TLKĐ có vào trong này không?

trung_cadan
26-03-2012, 02:34 PM
@ Cuong_dk :Có chứ , giờ đâu có cờ đấy có TLKD :)) !!!

@ Aty : Ký sự đơn thuần thì chán lắm , em muốn như 1 bài hồi ký , sau này già còn có cái mà ngẫm , he he !!!

Aty
26-03-2012, 03:46 PM
[QUOTE=trung_cadan;206994@ Aty : Ký sự đơn thuần thì chán lắm , em muốn như 1 bài hồi ký , sau này già còn có cái mà ngẫm , he he !!![/QUOTE]

Mình không có ý gì đâu Trung_Cadan. Phải nói là Trung_Cadan viết rất hay và mình cũng đang nóng lòng đợi bài của Trung đây.

leanhvu_dn
26-03-2012, 09:46 PM
chúc mừng Trung cadan viết bài hồi ký tuyệt hay........
Chỉ tiếc là A2 vừa rồi do công việc bận quá.....để giới thiệu thêm cho Trung về ĐN còn cái hay và lạ.............!!!!

6789
29-03-2012, 09:11 PM
5 phút dành cho quảng cáo:

Cạch! Trung cá dán bị táo bón nhất TLKD

Cạch! Trung cá dán bị táo bón nhất TLKD

Cạch! Trung cá dán bị táo bón nhất TLKD

:)):)):))

trung_cadan
29-03-2012, 10:44 PM
Vô duyên , viết phải có hứng chứ lỵ !!!

Aty
30-03-2012, 01:01 PM
Hình như có người nóng nên bị táo bón thì phải..=))

ppt
30-03-2012, 06:05 PM
Vô duyên , viết phải có hứng chứ lỵ !!!

Có hứng chưa, cho anh em vài chữ cuối tuần ngâm cứu đi. :-*

trung_cadan
01-07-2012, 02:22 AM
Tối về nhà tắm táp sạch sẽ ngon lành , thằng cadan con đang thiêm thiếp ngủ :zzz , trời phật thương con , nó đang trên đà hồi phục .

Mình lượn lờ nhẹ nhàng quanh chỗ mẹ nó , vờ vịt hỏi han tối con thế nào , ổn rồi chứ , mấy hôm nay mình vất vả quá , nghỉ sớm cho đỡ mệt mình ạ :hoa2.

Quanh co chán rồi cũng lộ ra ý định , trước lúc ngủ mình giả vờ bâng quơ : Ngày mai ổn ổn thì tối anh lại vào mình nhé :tlmn...

Anh bị điên à :nemgach??? Chẹp , mình bắt đầu giở lý do này nọ , nào là : Chúng nó đang thi đấu , toàn em mình , mình là trưởng đoàn , ở nhà giang hồ nó cười vào mặt cho ý chứ , nó bảo chứng tỏ vợ ông Trung cũng gớm bỏ mịa , éo như ông ý vẫn khoe :botay ...

Sau nhiều ỉ ôi , mình chốt lại 1 câu xanh rờn , cô quá đáng với tôi quá đấy , rồi quay ngay mặt vào tường đi ngủ , mình mưu cao nên thỉnh thoảng hát bài dỗi hờn , hơi bị lợi hại =)) :cuoihihi .

9h sáng tỉnh dậy , con bsx alo ra Nhân ngồi hót :lanh, vừa cafe vừa đọc mạng :tlsmoke2, thỉnh thoảng trêu con gái đẹp với lão 6789 , trêu thì trêu thế thôi chứ mình thèm kinh khủng , không thể chịu được ...

12h lựa lúc Lê Minh đánh cờ xong , mình vác máy phệt thẳng vào , mày kiếm ngay cho tao vé vào chiều nay , không lý do lý trấu .

Cơm nước xong mình lại vác balo ra soạn đồ , mặc kệ cái ánh mắt hình viên đạn đang trô trố nhìn , tổ sư , mắt đã to lại còn trợn với cậu , con giun xéo lắm cũng quằn , sao phải xoắn ??? :tldanh

Xem nào , còn 500k , đi taxi mất khoảng 300k , vào Đà Nẵng còn độ 200k , mà ăn nghỉ vẫn chế độ con gái đẹp nó nuôi , sợ cái đầu ..ồn ý :ok.

Lại vòng xuống tầng 1 vận động hành lang với lão lão : Mẹ ở nhà chăm cháu cho con , công việc con không đừng được , mẹ nhé

- Thế vợ mày bảo sao

+ Đương nhiên là nó không đồng ý , nhưng đời con trên sợ trời , dưới sợ đất , rồi đến sợ mẹ , chứ còn biết sợ ai đâu ??? :tlnhaovo

7h kém 15 nhận quả lô phím , báo láo ngay mỗi con 50 đ , rồi gọi taxi đến tận nhà , hùng dũng ưỡn ngực lên xe , hè hè , O Sin béo cũng tỉnh đòn , vác thằng con xuống tiễn , biết điều biết điều ra phết :happyb:lamdang .

7h 25 ten tèn ten tèn ten , phang 4 con lô được 2 , ngon rồi , tiền hung hậu kiết chăng :D .

Lên máy bay mà cứ tưởng tượng ra vẻ mặt bọn trẻ con trong đội mà tan sạch căng thẳng ... Nào , Forza Trung_cadan ... :star

FGYan
01-07-2012, 11:14 AM
Lâu rồi Trung cadan lại cho ra một đoạn hồi ký hay. Cân bằng được giữa công việc, gia đình và đam mê đối với mỗi người quả là bài toán khó.

roamingwind
10-07-2012, 12:27 PM
Hì hì ... nếu người đàn bà cân bằng như vậy mấy ông chịu nổi không? :)

maikoikoi
06-08-2012, 02:08 AM
Ơ....chỉ đến đây thôi ạ...hẫng quá :(

trung_cadan
26-09-2012, 01:09 AM
12-10-2011 :

Ra sân bay mà lòng phơi phới , gọi điện ngay cho lão Nhật ( x... ) báo lão là lô đề anh em mình đã ăn , cách đây mấy ngày cả hội cùng đi , nay 1 mình mình lại lao vào với anh em , trong gian khó vẫn có chút hãnh diện , ít người đầu gấu đầu mèo như mình đây :)) .

2 hôm theo dõi qua mạng thấy kết quả đoàn không được tốt , mình tự thấy có chút lỗi , giá có mình thì mình tin mình sẽ động viên anh em khá hơn , mình thường có câu khá hiệu quả : Nó thì oánh éo gì :)) .

Lên phòng cất đồ , trời Đà Nẵng buổi đêm đẹp quá , mình và anh em không nói với nhau nhiều nhưng mình cảm nhận được niềm vui từ themgaidep , Tuấn Hải và Chim chích , thế là đủ .

Sau khi gọi điện về hỏi thăm con , là mình lướt ngay ra nhậu với lão 6789 , rượu ngon kinh , loáng thoáng đã thấy con Alex với Lê Minh ngồi với mấy Hotgirl , bọn này vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm , nhanh thật nhanh thật :)) .

Ngủ 1 giấc thật ngon , sáng đi ăn Bún bò gặp ngay ông Âu Quốc Cường ( Thành HP ) , ông Phạm Văn Trung ( Vạn lý độc hành ) , 2 ông này đánh dưới tên 2 người hoàn toàn khác , các ông cãi nhau ỏm tỏi , đại khái ông Thành xích thố đồng ý đánh hòa vì là đồng đội , ông Tuyên vịt thì đòi ông Thành nhường mình thắng ( Ông Tuyên thì lúc nào chả nghĩ đến mình đầu tiên ??? ) . Can mãi không được , thầy phù thủy Nguyễn Quốc Tiến ra lệnh , chúng mày phang mẹ nó nhau đê , tao éo buồn can nữa =)) .

Sau cùng cờ ông Tuyên thua đặc thì ông lại tha thiết xin hòa , lạy ông cả nón !!!

Buổi sáng kết thúc với sự gục ngã của 4 anh em Hưng Yên , mỗi con Lê Minh là thắng , con vịt oánh giải này cao ra phết :)) .

Hôm nay có 1 ván đấu khá là lạ kỳ có khi nhiều năm mới tái diễn được , Lại Việt Trường thắng Nguyễn Quốc Tiến với hình cờ như sau :

http://nd2.upanh.com/b4.s10.d1/d717209f18e453e1785c50a88d7edf12_36473472.dscn6805.jpg

Trong buổi chiều Hưng Yên thành công rực rỡ , khật khưỡng Lê Sơn lượn ra trước mặt mình tuyên bố : Huynh thấy không , tại huynh về chứ huynh mà không về thì đệ đầy điểm :)) .

Con themgaibeo như thường lệ lùa anh em đi ăn cơm bụi , cơm khá ngon do chiều nay nhiều chiến thắng , riêng mình có chút thấp thỏm khi nhắn tin xem kết quả lô đề , 4 con ăn 1 , thôi coi như thua tí phế .

Gọi điện về nịnh nọt vợ con , thằng Pháo đã ngon lành , mụ Béo cũng không còn hậm hực , lại có tí tình củm dặn chồng ăn uống đầy đủ , về sớm với em , đấy , đừng có láo , láo chit với cậu ngay =)) .

Hôm đấy mệt chả lượn lờ được gì , mình nằm xem HBO , lần sau có đi đâu với thằng Hói thì nhất thiết phải tách phòng , xem phim nó cũng cấm , nó kêu mất ngủ , ghét vãi hàng .

Mới 12 h nó đã lầm bầm chửi , thôi thì quỹ kiếc nó cầm hết , bật phát nó cho mình ra đường thì khổ , mình chửi nó điên cuồng trong bụng , hí hí .

Đánh 1 giấc đẫy thôi !!!

redtn2002
26-09-2012, 01:19 AM
Hâm nóng đúng lúc quá. Ký sự Nha Trang năm nay kiểu gì chả có thêm chuyện mấy tay Thái Nguyên gạ đi trà đá bia bọt. Thế nào cũng bôi xấu - rằng - thì - là - mà - nên - cũng - .....red vịt nọ đánh kém quá nọ kia. :))

trung_cadan
26-09-2012, 01:21 AM
Sản xuất hàng xong trước chuyến đi Nha Trang , vụ này nhiều đứa chit với ta , ha ha !!!

redtn2002
26-09-2012, 01:23 AM
Có ai bảo xong hàng trước khi đi Nha Trang là đền bù tổn thất thức khuya viết bài hả? Chia tý lộc cho anh em với nhé. :)

trung_cadan
26-09-2012, 09:52 AM
Em bảo em đang cố gắng viết xong trước lúc đi , chả hiểu anh bảo gì nữa :D !!!

trung_cadan
27-09-2012, 11:33 PM
14-10-2011 :

Sa đà chuyện cá nhân nhiều quá rồi , nay tập trung chuyên môn thôi :) .

Ván 9 sắp diễn ra , như mọi khi anh em dậy sớm hò hét nhau ăn uống tắm rửa , mình như mọi khi vẫn dậy muộn nhất và bị thằng Lâm hói nó lườm .

Ngày hôm đấy sẽ diễn ra ván 9 và ván 10 , 2 ván cực kỳ căng thẳng với các đội tuyển trong cuộc đua tranh giành vị trí số 1 , bên cạnh kết quả của đội tuyển Hà Nội , mình thấp thỏm lo âu cho sự bão táp của đại huynh Hoa Hòa Thượng cùng nét chịu đựng tận cùng trong đường cờ của chú chim chích bé nhỏ , thằng em Nguyễn Huy Tùng .

Trong cuộc đấu với Bạch My ưng vương Trương Á Minh , mặc dù mình chạy lăng xăng các bàn làm biên bản , nhưng điểm dừng chân lâu nhất luôn là bàn cờ của anh Cường , lại nói tuy anh Cường biên chế đội Hà Nội , nhưng gần như ăn nghỉ luôn ở cùng đoàn Hưng Yên , mọi mưu đồ trước trận , ý chí quyết tâm của anh đều được anh em cảm nhận đầy đủ .

Đếm trước ván thứ 9 , anh Tú béo nhắn cho mình 1 câu , đại loại ngắn gọn nhưng dễ hiểu và cực nhiều hùng tâm : Em sát cạnh anh Cường động viên đại ca cắn chết hết chúng nó đi nhé ...

Trong bữa cafe nhanh trước trận , mình thoáng chút âu lo , phân tích với anh Cường :

Ván này ván bản lề , cờ anh Minh rất mạnh , huynh cố gắng chiến được thì chiến , chứ hòa cũng chả sao huynh ạ ;)) .

- Ván này huynh đi tiên , hòa thế nào được mà hòa , tính huynh không đánh hòa được , được làm vua , thua làm giặc , lối cờ huynh đã thế , đệ không phải lo .

Mình chả can nữa , thầm trách lão này ngang ngược nhưng trong tim mình lại nhen lên ngọn lửa tự hào , đời mình tôn trọng từ : Ngẩng cao đầu , nay lão huynh chả làm đúng thế đấy ư ???

Quay sang Chimchich mình thẽ thọt :

Đệ được 4,5 điểm , còn 3 ván nữa , nay cố gắng thắng ông Trường Cà Mau ( Mod PhanphucTruong ) , đận Hà Nội 1000 năm Thăng Long , huynh đánh cho mấy ván cờ nhanh với anh em , toàn rùa ra ba ba vào , cờ ông ý thì đánh đ.éo gì =)) , chả thắng ông ý thì thắng ai nữa ??? ( Đoạn này mình phét để động viên ông Chim chích , chứ hôm đó mình đâu có thò tay ??? ) , he he .

Xong màn khích tướng , cả hội lao lên tầng thi đấu , mình khệnh khạng đi đầu , vung tay đấm mấy phát kiểu Mike Tyson vào không khí cho nó bão :D .

Chẹp , ông Cường nhảy lên đấm đá lung tung , trông thì có vẻ công sát nhưng nước quan trọng lại không đi được , lão tướng Trương Á Minh danh bất hư truyền , cứ ngồi rung đùi tít tắp , kết quả lão béo dính cước lộn nhào , 1-0 cho đội bạn :( .

Bù lại con Tùng chim chích rị mọ dồn ép Phan Phúc Trường vô cuộc , sát thủ Cà Mau giãy đạp 1 lúc đành vứt cờ ký thua , 9 ván đã được 5,5 điểm , cơ hội vào A1 rộng mở trước mặt thằng cu em , mục tiêu cấp 1 đã xong , 2 ván còn lại kiếm thêm điểm nữa là A1 thì khỏi bàn về độ sung sướng :venhvao !!!

Buổi trưa mình đi ăn cơm vừa đi vừa mắng xa xả lão Cường không chịu đánh hòa , mình láo thế mà vẫn không bị lão ghét , tính mình phổi bò , cáu thì làm loạn lên , chứ có gì đâu , chắc lão biết nên không thèm chấp .

Ván 10 lão Cường lừa được lẩu dê Trần Chánh Tâm vào cuộc , chén ngon lành , anh Bảo cũng giành chiến thắng , sướng nhất là đại bàng Đào Cao Khoa cũng làm thêm 1 điểm , 3 ông đứng đầu Hà Nội ngon cơm , mình ra bắt tay đại bàng và anh này tuyên bố :

Đệ thấy không , đệ cứ bảo huynh hay rau dưa , hôm nay huynh công sát cho đệ xem , chết ngay :tlbc .

Trên mạng gió mùa đông Bắc thổi lạnh kinh người , từ chỗ dễ out khỏi vòng huy chương , nay cơ hội vô địch hiển hiện trước mặt , quần hùng thủ đô nói chung hò hét váng trời cũng là dễ hiểu .

Hơi buồn chút khi Tùng chim chích không vượt qua nổi Lại Việt Trường , tuy nhiên nó vẫn còn ván 11 để phấn đấu , ngày mai bão giông sẽ nổi , tối nay cứ là khoảng lặng bình yên :) .

4 con lô phím xịt cả và mình đã nhân đôi gấp thiếp , ai mê môn này sẽ rõ , 1 con nhân đôi còn chết đứ đừ , 4 con nhân lên thì hậu quả khó đỡ , mình kệ mịa , về Hà Nội tính , lo l... gì !!!

Cuộc chiến của đoàn Hà Nội ra sao , con chim chích cất cánh oai hùng hay dính mưa về thành ẩn núp , xem hồi sau sẽ rõ :) !!!

cuonghanh
28-09-2012, 08:59 AM
Nhìn hình cờ của Lại Việt Trường toàn bộ binh thích nhỉ?
Ký sự hay, tuy k bỏng rát tay (trễ hẹn 1 năm rồi) nhưng đọc rất thú. Kết nhất quả lô xịt gấp thếp!!!

themgaidep
28-09-2012, 11:54 AM
Con Cadan lấy ảnh của mình up lên chẳng đề cập đến tác giả gì cả...:nemgach

MinhTommy
28-09-2012, 05:27 PM
Lâu rồi Trung cadan lại cho ra một đoạn hồi ký hay. Cân bằng được giữa công việc, gia đình và đam mê đối với mỗi người quả là bài toán khó.

Khó nhưng không phải là không có cách giải mà bác. Khéo léo một chút là ổn hết
Anh Trung cadan sắp phải lập '' Hội những người phát cuồng vì ký sự của Trung cadan'' roài

trung_cadan
02-10-2012, 11:55 PM
15-10-2012 : Ngày thi đấu quyết định :

Quá nhiều sự kiện xảy ra trong ngày hôm đó , đầu tiên là câu chuyện của những cổ động viên nhiệt thành đến từ Hải Phòng và Hà Nội . đêm trước ngày này anh Tuấn Vuminh và Trang tơ có mặt , anh Tuấn thì đơn thuần là thăm anh em , thằng Gà tơ sau khi trốn thi đấu cũng hèn hạ có mặt ngày cuối để yêu đương đú đởn .

Đoàn Hải Phòng thì đông hơn , thật thú vị khi các Sir của giải FTS TLKD đã có mặt rất đông ở Đà Nẵng , ngoài việc động viên anh em của mình thi đấu thì cuộc gặp mặt tại khúc ruột miền Trung thật là vui vẻ và hào hứng .

Rất nhanh sau khi chụp ảnh lưu niệm , trận chiến nóng bỏng bắt đầu .

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6862Copy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN6864Copy.jpg

Gà mái tơ thua ngay trận quan trọng sau khi gà trống có mặt , rất dễ hiểu , khi trái tim loạn nhịp toan tính yêu đương thì cờ quạt đánh đấm cái gì ??? :cuoihihi .

3 mũi giáp công của đoàn Hà Nội nếu đạt 2,5 điểm hôm nay thì thủ đô sẽ lên ngôi vô địch , anh Bảo lép lòi trước lão tướng Trương Á Minh thì bỗng chốc quật khởi giành chiến thắng , anh Khoa ưu thế trước Phùng Quang Điệp ( BP ) và anh Cường trong thế trận cân bằng trước anh Hưng hoàn toàn có thể đánh hòa , giấc mộng lâu nay đang dần trở thành hiện thực , vinh quang đang đến gần .

Sức ép ngày càng lớn khi bài hát : Đường đến ngày vinh quang của Bức tường vang rền trên topic do đích thân con gái và vợ anh Khoa post lên để động viên đại bàng . lượng view tăng đột biến và nhóm phóng viên chiến trường vừa múa tay trên bàn phím vừa ghi chép cập nhật biên bản trong khi trái tim thì đập loạn nhịp , thành thực mà nói thì nếu Hà Nội thành công tiệc lớn sẽ được mở ngay tại đây chứ chẳng thể chờ đến ngày về .

Đúng vào thời khắc quan trọng , anh Cường kim liên nhảy thẳng xuống cống , điên nhất là ngay sau khi thua trận anh Cường chỉ ngay ra nước đánh hòa , mặt mũi lão tướng già Trần Viết Bảo mặc dù kinh nghiệm hàng trăm trận vẫn chẳng thể giấu nổi đắng cay và nuối tiếc . Anh Cường đã quá vô trách nhiệm khi 1 lần nữa khăng khăng lối cờ em không thể đánh hòa , anh ý không thể hiểu hay cố không hiểu rằng 1 nửa điểm lúc này bằng 1 rổ điểm vô nghĩa lý ở những trận khác ???

Và khi đồng đội không hoàn thành nhiệm vụ thì cá nhân anh Khoa cũng mất nhuệ khí trong khi Xích cước đại tiên Phùng Quang Điệp dàn chặt quân đội ra bịt hết những điểm hiểm yếu , tỷ số hòa chính thức đẩy Hà Nội xuống vị trí thứ 2 và TP_HCM 1 lần nữa xứng đáng giành ngôi vô địch nhờ lực cờ thâm sâu và chiến thuật thi đấu hợp lý .

Mình đang mải trách mắng lão béo thì phát hiện ra ku Tùng chim chích đang nghẹn ngào khóc trong góc phòng , hóa ra cậu em đã thua thảm và ước mơ giành kỳ tích A1 ngay lần đầu tham dự đã trôi qua tầm tay .

Ôm chặt cậu em , mình buồn vô hạn , trong thời gian đi làm cờ bấy lâu , có 3 lần làm mình se lòng không nói được câu nào , lần 1 liên quan đến Tùng Tiểu sát tử ở giải HN OPen , lần 2 khi anh Cường mất suất tuyển quốc gia khi đi tiên không đánh hòa nổi với Võ Minh Nhất , và lần này thì đắng cay cực nhiều , ít ai biết được Tùng đã phải hy sinh quá nhiều tiền bạc ( với gia đình em ) và mang 1 khát khao lớn lao cùng sự tin yêu của cả nhà , cả làng dõi theo ...

Hy vọng rằng những giọt nước mắt thất bại của Chim chích , sẽ là tiền đề cho chiến công trong tương lai của em , chặng đường nào rải bước trên hoa hồng ??? Chỉ nay mai thôi anh em ta sẽ sát cánh trong trận chiến mới , dù gian nan vẫn ngẩng cao đầu , đấy là tôn chỉ của Quang Trung club .

Lễ trao giải diễn ra nhanh chóng , tuy có đôi chút chưa hoàn hảo nhưng giải đấu đã kết thúc thành công , 1 giải đấu có số lượng VDV tham gia đông nhất từ trước đến nay .

Mình và anh em đã hoàn thành nhiệm vụ , mọi người đều đã hết mình trong cuộc chơi , giờ là lúc ăn uống đập phá đú đởn , he he .

Ăn những cái gì , đú đởn ra sao , chờ hồi sau sẽ rõ :venhvao !!!

trung_cadan
03-10-2012, 12:56 AM
Tiếp chuyện đi A2 , lần này thực bụng mà nói tôi đã khá ngu khi tổ chức 1 đội tuyển chỉ lấy số lượng chứ không có tinh thần đoàn kết , ngoài themgaidep rất chuẩn trong khâu bảo đảm sinh hoạt cho anh em thì thất bại rõ ràng đối với tôi như sau :

1- Nghèo khó còn đú đởn đi viết bài , làm ảnh hưởng đến gia đình

2- Xây dựng 1 đội tuyển mạnh ai người đấy đi , việc ai người đấy làm , không phải cách chơi của tôi .

3- Lúc nào cũng nghĩ người khác giống mình , sai hoàn toàn ...

Đại khái trong chuyến đi khá nhiều vui vẻ cũng rút ra được mấy điều cay đắng như thế , thằng nào muốn hiểu thế nào thì hiểu , nói chung đợt Nha Trang này Bọ tỉnh rồi , Bọ cứ lo cho thân Bọ trước cho sướng , hí hí !!!

redtn2002
03-10-2012, 01:08 AM
Bọ lo cái gì mặc bọ, he he. Cứ vào được đến đây là tốt rồi.
Vào chém gió đi cho không khí nó nóng.

trung_cadan
20-10-2012, 01:47 AM
Vậy là giải đấu đã xong , vợ chồng nhà chotlut lôi cả hội đi thăm nhà anh chị ( hồi đó Chotlut công tác ở Đà Nẵng ) . Thế là mấy chục nhân gồm hội Hải Phòng , hội Hưng Yên , hội chém gió thuê 3-4 cái taxi cứ chỗ nào có mùi thịt lợn luộc mà trực chỉ =)) .

Mụ Mái mơ quả thật khéo tay , bảo sao lão chotlut mê mẩn , đông như thế mà mụ vẫn phục vụ anh em chu đáo , thôi thì có đánh chén to , các bố nhà mình phởn tạo bão điên đảo .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/20/00/12/1350666777155353_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/20/00/13/1350666826983916_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/20/00/14/1350666872520614_574_574.jpg
Nay đoàn cũng có khách , thằng Trang tơ lôi hoa khôi làng cờ Việt đi kèm , mình được thể bắt nạt , cứ bắt cái Thanh nó quấn bánh cho mình ăn liên tục , lại còn giả vờ quan tâm mời mọc đến em nó nhưng động cơ chính là đánh chén thật lực , he he .

No say rồi cũng chuồn về khách sạn ngủ trưa , chiều dậy lượn đâu hết cả , mình cùng Trang tơ , anh Tuấn VuMinh , Tùng chim chích , themgaibeo và Tuấn Hải đi chùa Linh Ứng , nơi có bức tượng Phật Bà Quan Âm lớn nhất Việt Nam .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/20/00/15/1350666918738801_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/20/00/16/135066698377327_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/20/00/18/1350667093203567_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/20/00/18/135066713092489_574_574.jpg


Phong cảnh thật là tuyệt vời , chùa nằm trên bán đảo Sơn Trà , đường lên khá cao và đẹp , cả hội tận dụng trời nắng đẹp chụp hình điên đảo .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/20/00/22/1350667326956452_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/20/00/22/1350667368956715_574_574.jpg

Buổi tối trời mưa , mình dự định sáng hôm sau sẽ về Hội An thăm quê hương , đã điện thoại hẹn Hoàng ( cậu cháu hơn tuổi ) để ngày mai gặp mặt . Nhát kiếm cuối cùng đã thất bại , 4 con lô nuôi lên nuôi xuống đến ngày hôm nay vẫn đứt bóng cây tùng :(( . Về nhà là đối mặt với nợ nần đây , ơn trời thằng Cadan con đã khỏe hẳn , nheo nhéo đòi ba mang máy bay đồ chơi về , mình tự hứa với bản thân , lần này về sẽ chăm sóc vợ con đàng hoàng , sang năm mới có bài vở ở đâu , cũng không thể để tình trạng này tái diễn .

Túi còn 82k , ra mua bao mèo mất 2 sọi , rít 1 điếu thật sâu , sau đó mình chìm vào giấc ngủ lúc nào không rõ .

themgaidep
20-10-2012, 08:02 AM
Vẫn nhớ A2 năm ngoái ở Đà Nẵng, về nhà vợ chồng chotlut ăn bánh tráng thịt heo, đôi uyên ương này để cho mọi người ăn no hết bánh tráng rồi mang mang anh cua thơm lừng và bún ra để mọi người lắc đầu ngao ngán vì... thèm nhưng ăn không nổi vì trót ăn món trước no quá.:nemgach

A2 năm nay mình không đi chơi, xem giải được, hơi tiếc một tí vì vẫn phải chọn việc quan trọng hơn.:tlbc

trung_cadan
24-10-2012, 01:11 AM
Phần cuối - Chào tạm biệt :

Mưu đồ đi Hội An đã thất bại thảm hại , mưa quá to cả ngày khiến mình không về thăm quê được , Đà Nẵng mùa mưa thì mưa dầm mưa dề , chán kinh khủng . Mình đắp chăn tự kỷ trong phòng , con Gà tơ lướt đi với gái , ông bạn quý themgaidep , ông em quý Alex cũng lượn đâu không rõ , đã đến lúc khá mệt mỏi , nằm lẩn thẩn viết bài và sắp xếp cho ngăn nắp các bức ảnh đã chụp , mai là về nhà rồi , nhớ Hà Nội quá .

Gần đến giờ ăn trưa , con themgaibeo điện về bảo ông đưa anh em đi ăn cơm , về tôi gửi tiền , he he , ta còn 45k sau khi đã uống cafe , ăn bằng gì hả con béo kia ???

Đang tự kỷ vì nhiều yếu tố , mình điên tiết éo thèm nghe điện thoại , trùm chăn ngủ luôn , được 1 lúc thằng Gà toi mang lương về cứu hộ , mình với nó và chimchich , Tuấn Hải đi ăn cơm bụi , lằng nhằng 1 lúc cafe cà pháo cũng đỡ buồn .

Buổi chiều con gaibeo bảo nay Hưng Yên , Hải Phòng cùng 1 số anh em thân thiết đi ăn liên hoan , mình giở thói đờn bờ từ chối ngay , mày đi đâu cứ đi , ông éo thèm nhá .

Được 1 lúc con 6789 phi lên phòng , đang ăn mặc tử tế dụ dỗ mình 1 lúc không được lập tức y cởi phăng áo để lộ thân hình bụng ỏng đít eo xăm trổ dày đặc đòi lên giường đắp chăn tâm sự , kệ mịa đồng bọn đi ăn uống, nhìn hãi ơi là hãi . Biết ngay cái trò gây hài , mình vừa tức vừa buồn cười vl , thôi giả vờ hàng họ tí cho nó đúng với hoàn cảnh , mình bò dậy là lượt quần áo , ăn thì ăn không ăn thì chit à :tlbc .

Đồ ăn ở Đà Nẵng rất ngon và rẻ , có những vị khách đặc biệt là vợ chồng anh chotlut , chú nvmb1 và bạn gái , anh Song_huong rất nhiệt tình đi từ Huế vào , toàn bộ anh em Hải Phòng và Hưng Yên , và 1 nhân vật quan trọng , tổng trọng tài của giải đấu , chú Giang , người rất quan tâm đến TLKD .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/20/00/24/1350667465240569_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/20/00/24/1350667493832930_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/20/00/26/1350667573837893_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/20/00/26/1350667593408341_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/20/00/27/1350667641675809_574_574.jpg

Trời mát và trong lành , chuyện nổ như pháo rang , chú Giang có tâm sự muốn đưa giải A2 về Hải Phòng , thật buồn khi hôm đó là buổi đầu tiên cũng là buổi cuối cùng 2 chú cháu ngồi nhậu với nhau , sau này ở giải Đông Anh thì chú quá bận rộn , và sau đó 1 thời gian ngắn thì chú đã mãi mãi đi xa ...

A2 năm nay tại Nha Trang , chú không còn đó để hỏi con về sự quan tâm của mọi người trên mạng về giải đấu , cũng không còn để la mắng lão 6789 chuyên hút thuốc trộm trong nhà thi đấu . Vĩnh biệt chú , người mà con rất tôn trọng và yêu mến .

Đi trong đam mê , không bao giờ nói lời nuối tiếc !!!