PDA

View Full Version : Kỳ vương đất Bắc thất thế "nữ nông" bắt cua



shihamoni
27-01-2012, 11:39 AM
Đọc bài này trên báo mới thấy hay, copy link về đây chia sẻ cùng các bạn.

Nguồn: Báo mới

Năm 2011, cờ tướng Việt Nam lập được chiến công vang dội: Đoạt ngôi quán quân cả nam lẫn nữ ở giải vô địch cờ tướng châu Á tại Macao tháng 11/2011. Đây cũng là lần đầu tiên các kỳ thủ Trung Quốc, vốn làm mưa làm gió trên đấu trường này suốt 30 năm, đã phải nhường chiếc cúp vàng vô địch cho Nguyễn Hoàng Lâm và Ngô Lan Hương của Việt Nam. Sự kiện này làm tôi nhớ lại câu chuyện nhỏ sau đây. Nó như một minh chứng cho sự hiếu học và tình bằng hữu trong làng cờ đất Việt.


http://bee.net.vn/dataimages/201201/original/images832718_Ky_Vuog1.jpg

Không cho "kỳ nhân" chấp xe

Hồi chiến tranh, Hà Nội phải sơ tán, trong số người sơ tán về Ninh Bình có một kỳ thủ khá nổi tiếng. Một lần ông nảy ra sáng kiến, lấy tấm bảng gỗ viết mấy chữ "Kỳ vương đất Bắc ở đây" treo trước cửa, cầu may có người tức khí vào chơi. Người qua đường nhìn thấy tấm bảng nhưng cũng chỉ cười rồi đi, thời buổi chiến tranh còn bao việc phải lo.

Cho đến một hôm ông nghe có tiếng nhí nhéo của đàn bà con gái, nhìn ra thấy có hai phụ nữ đang bắt cua dưới ruộng bên kia đường. Hình như bắt chưa thạo nên bị cua cắp kêu oai oái. Ông bèn chạy ra giúp, hai cô cảm ơn rối rít, rồi lấy xe đạp định về, bất chợt nhìn thấy tấm bảng, bèn cười mà rằng: "Ông anh treo bảng thế thì chắc nhiều người đến tỷ thí nhỉ? Có ai địch nổi kỳ vương không?". Ông thật thà: "Buồn chết được, cả tuần chả có ma nào đến chơi cho một ván!". Các cô nghe vậy liền đề nghị: "Hôm nay được ông anh giúp, chả biết lấy gì để cảm ơn. Hay là cho chúng em được hầu ông anh vài ván!".

Bàn cờ bày ra, ông bảo: "Chấp các cô một Xe, được chưa!". Hai cô cười: "Chúng em chơi tập thể, đã hai đánh một chẳng chột cũng què, chấp làm gì, cứ đánh bằng phân cho vui !".

Binh hùng tướng mạnh vô tích sự

Vào cuộc, ông từ tốn đẩy Tốt thăm dò. Bên đối phương cũng không vội vã tấn công, chỉ dàn quân chiếm vị chắc chắn. Ông lên Mã bàn hà. Bên kia cũng khéo léo đón đỡ. Ông đưa Pháo và mở đường Xe, dần dà hình thành trận thế tiến công, bên kia cũng cũng phòng thủ khá bài bản.

Rõ ràng hai cô tuy không tấn công nhưng nhận ra và lần lượt hóa giải những mẹo và bẫy của ông, chứ không thì họ đã thua từ tám hoánh. Cuộc cờ giằng co đến gần tiếng đồng hồ vẫn bất phân thắng phụ.
Thấy chưa ăn thua, ông bèn vận công lực, chuyển hóa chiến lược, thí quân giành thế. Nghĩ một lúc, bất ngờ ông thí Xe. Hai cô ăn luôn Xe.

Ông mừng rỡ thầm nghĩ "Sập bẫy rồi !" và liên tiếp tung đòn, bắt lại 2 Tốt và một Mã, tạo được thêm cơ hội để công kích và lần lượt đưa được 4 Tốt của mình qua sông. Ông kín đáo liếc nhìn họ thăm dò. Ngay các cao thủ nam mà bị tấn công ào ạt như thế cũng nao núng chứ đừng nói là nữ.

Các đối thủ cũng chẳng phải tay vừa, họ cũng tận dụng triệt để thế khuyết Xe của ông, đối công nảy lửa chứ không còn chịu lép. Hai Xe, rồi Mã, Pháo của họ xông vào cung Tướng, khiến ông phải một phen lao đao toát mồ hôi.

Nhưng "Kỳ vương đất Bắc" mà không thắng nổi hai cô gái nhà quê này thì bẽ mặt quá. Dồn hết tâm trí vào những đòn quyết định, cuối cùng ông đã thành công: Đưa được cờ về thế thượng phong. Lúc ấy ông mới thở phào, nhẹ nhõm. Cờ thắng chắc rồi: Tướng của bên kia bị kẹp chặt giữa 4 Tốt và một Xe, chưa kể Pháo của ông cũng đã sẵn ngòi. Chỉ một nước duy nhất nữa, bất kể ông đi Tốt, Xe hay Pháo, là các cô cũng buộc phải đầu hàng (xem hình 1).


http://bee.net.vn/dataimages/201201/original/images832658_Ky_Vuog__hinh_1_.jpg

Nhìn kỹ lần nữa, ông lên tiếng: "Nếu gỡ hòa được ván này thì tôi xin bái phục và coi như các cô thắng cờ!" rồi ung dung ngồi đợi.

Ngẫm một lát, đột nhiên hai cô nhấc Xe đánh vỗ mặt Tướng của ông. Ông vẫn thản nhiên, mỉm cười, vì đã tính đi như thế là tự sát, sẽ nướng sạch quân. Và hai cô nướng thật, lần lượt hết quân này đến quân khác. Ông cũng lần lượt "chén" hết quân này đến quân nọ một cách hả hê. Tới lúc bên các cô chỉ còn trơ trọi duy nhất một con Pháo, trong khi bên ông còn đủ cả nào Xe, nào Mã, thêm 3 con Tốt nhập cung nữa. Thế mà hỡi ôi, cờ đã biến đổi đến mức kỳ lạ. Cái con Pháo đơn độc quái quỷ ấy vừa khống chế cả Tướng lẫn Xe của ông, vừa cản luôn con Mã, không cho nó chém chết con Tướng đang nằm sờ sờ ngay trước chân. Tài tình quá! (Xem hình 2).


http://bee.net.vn/dataimages/201201/original/images832659_Ky_Vuog__hinh_2_.jpg
Mời các bạn chỉ ra những nước đi nào đã gỡ hòa ván cờ trên.

Bên kia còn vỏn vẹn 3 quân, bên mình còn gấp đôi. Binh hùng tướng mạnh vô tích sự! Hòa rõ. Cay đắng còn hơn bị một ván thua ngớ ngẩn!

Trước khi chào từ biệt ra về, một cô còn kịp dặn ông: "Có mấy quyển sách cờ hay lắm, ông anh tìm mà đọc, nhất là "Quất Trung bí" và "Thích tình nhã thú" nhé!" rồi dắt xe đạp ra cửa. Đến khi sực nhớ phải hỏi khách tên họ, ở đâu, thì hai cô đã đi xa rồi.

Mãi 20 năm sau, khi gặp lại hai người con gái trong một hội cờ, ông mới biết hai bà chính là con gái cụ giáo Tịnh San, một đại cao thủ có tiếng Hà Nội vào những năm 30 - 40. Hồi chiến tranh, cụ và các cô cũng sơ tán về Ninh Bình, nhân đi ngang qua nhà ông, thấy tấm bảng "Kỳ vương đất Bắc" là lạ, cụ về gặp hai cô con gái cưng, vốn được cụ truyền cho kỳ nghệ từ bé, bảo: "Người này hơi kiêu nhưng xem ra có chí. Các con tới xem thế nào, nếu thấy được thì cố giúp cho người ta!". Chuyện bắt cua chỉ là cớ để vào nhà. Việc giới thiệu sách cũng do cụ chỉ dẫn và các sách về sau mà ông mượn được cũng chính là sách của cụ chuyển cho người khác để tới tay ông.

Lời giải:

1.X5-4 S5.6 2.X6-4 Tg6.1 3.B4.1 Tg6.1 4.M8.6 X4/7 5.B3-4 Tg6/1 6.P9-4 P9-6 7.B4.1 Tg6.1 8.B3-4 M8.6 9.B4.1 Tg6/1 10.B4.1 Tg6/1 11.B4.1 X4-6 12.P4.2 B2-3 13.Tg5.1 B3-4 14.Tg5.1 B7-6 15.T3/1 X6.1 16.T1.3 Hòa

Hồng Vân


Copy lại giúp bác shihamoni cho mọi người tiện theo dõi

redsin
28-01-2012, 04:47 AM
quá hay, ko hiểu nghĩ kiểu gì mà đưa đc về thế trận hòa như vậy
khó tin thật

zzz
29-02-2012, 10:46 PM
Đây chỉ là cờ thế thôi, chứ thực chiến tốt gặp nhau thường là chém, hiếm khi có chuyện một bên 4 tốt một bên 3 tốt qua hà như bàn cờ này

Hoavinh
22-04-2012, 12:37 AM
Dù sao đi nữa thì vẫn là một tích chuyện hay.Thanks...

sytuco
22-04-2012, 12:58 AM
Đây chỉ là cờ thế thôi, chứ thực chiến tốt gặp nhau thường là chém, hiếm khi có chuyện một bên 4 tốt một bên 3 tốt qua hà như bàn cờ này

Chuẩn luôn là cơ` thế .còn 4 tốt va` bên kia 3 tốt sang sông thi` vẫn co´

noname
22-04-2012, 10:49 AM
Ván cờ thế chúng ta xem ở trên lấy từ Kinh hoa kỳ cục của Cao quân Phi. Kinh hoa kỳ cục có 2 phần : Đối cục và bài cục (cờ thế). Phần đối cục chép các ván cờ của các danh thủ Bắc kinh hoặc các giải tổ chức tại Bắc kinh. Còn theo tôi thì ván cờ thế hay nhất trong quyển này là ván Võng khai tam diện, có thể xem tại đây:Cờ thế hay 6 - Danh thủ đối cuộc (http://sites.google.com/site/danhthudoicuoc/co-the-ngan/co-the-hay-6)