PDA

View Full Version : Kỳ Đài Nockten hồi XXIII - History



Cuong_Model
28-01-2012, 06:41 PM
Nhớ ngày ấy,giang hồ loạn lạc
Kẻ anh hùng ai mấy phục ai
Thế nên mới có Kỳ đài
Giao lưu có thưởng -xem tai ai cào

Rồi hôm đó xôn xao nhộn nhịp
Bạn bốn phương tấp nập về chơi
Quay phim chụp ảnh tơi bời
Để cho đây đó,người người biết tin

Lễ khai mạc đến cùng cơn bão
Gọi Nockten-cơn bão Kỳ Đài
Cái tên nghe thật vui thay
Nhắc cho ta nhớ cái ngày ban sơ

Hai kỳ thủ bước lên sàn đấu
Tiểu Ôn Hầu chẳng phải tay mơ
Bên kia háo hức mong chờ
Thủy Sư Đô Đốc Gờ Mờ tên Nguyên

Hai kẻ họ vốn ngoài huynh đệ
Trong cuộc cờ quyết chẳng nhịn nhau
Đánh như sấm chớp, mưa rào...
Thế rồi Phương Kỏn lọt vào vòng trong

Vũ Trường Phát-chưởng môn Tinh Túc
Nghe tiếng đồn cũng ghé về thăm
Không dè phong độ -Phương Kon
Múc cho lão quái chỉ còn con Trâu

Cục tình báo cũng không ngoài cuộc
Lệnh Công An biệt hiệu Long Vương
Phạt Phương Kon tội múa thương,
Đánh người già cả > ra đường lái xe...

Một Long nữa nghe tên bị đụng
"Tôi tên Long,ông lại cũng Long"
Một biển chẳng thể hai Rồng
Gặp nhau 1 phát xem Long nào xìn

Người nhà nước tất nhiên phải xịn
Ta Long Vương-Kỳ cũng là Vương
Được thể chém gió mù đường
Võ Lâm Minh Chủ chẳng ưng chút nào

Bèn triệu tập vị Vua ăn hại
Túy Kỳ Vương bụng phệ mũi to
Ông nào lại thích làm vua
Ra đây làm ván ,ai vùa mặc ai

Người nhà nước vẫn là hàng hiệu
"Ta chính là Đại Hiệp Thần Long"
Được hay! Máy Ủi Chân Nhân-
San Bằng Tất Cả chẳng ngừng âu lo

Ai mộng làm Thần Long Đại Hiệp
Có ta đây! Quyết chẳng xảy ra.
Tìm anh Gấu Trúc Panda
Sau giờ hàng họ,la cà tới xem...

Tuy xuất xứ gia đình bán Phở
Nhưng ẩn tài võ học bấy nay
Chỉ sau 1 cú thượng đài
Đoạt ngay cuốn trục,ngã nhoài Long Vương

Nhưng Gấu Trúc vốn thường hiếc học
Mở trục ra, vội vã mê say
Ta quyết không nộp thứ này
Để cho bang chủ sang Tây mà tìm

Trong cơn giận lôi đình Bang chủ
Triệu Quỷ Kỳ ra khỏi đại lao
"Thằng nào cướp sách của tao
Đánh cho nó thật đau vào nghe chưa?"

Quỷ Kỳ quả không ưa nói chuyện
Dùng chân tay vừa tiện vừa nhanh
Nện cho Gấu Trúc tan tành
Lấy lại cuốn sách về trình chưởng môn

Lúc bang chủ bế quan luyện võ
Quỷ Kỳ ta gây rối an ninh
Anh em ai cũng bất bình
Mời thày Quốc Tiến điều đình một hôm

Lão Vi Khuẩn Giáo đầu xuống núi
Nhưng cũng không ai kém ai hơn
Vừa hay bang chủ xuất môn:
"Bỏ qua tất cả để còn A 2!"

Bỗng lúc đấy có người tới cửa
Hắn tự xưng cao thủ Diêm Bang
Toàn Vô Vấn - cực sốc hàng!
Dẫn theo một bọn ở làng kế bên

" Tớ đến để giao lưu võ thuật
Quỷ Kỳ đâu gọi hắn ra mau"
Quỷ Kỳ đứng ở phía sau:
"Thằng nào chán sống, lấy đầu mày luôn"

Nhưng mưa gió mấy ai lường trước
Hết kim bài ,đành phải một phen
Chỉ trong giây phút rối ren
Hùm thiêng khi ngã cũng hèn như ai

Đúng lúc đó chàng trai Huy Mịn
(Sữa XMen rửa mặt vẫn dùng)
Đang du ngoạn ở miền trung
Cuộc thi Võ Trạng, quần hùng giao tranh

Có lẽ do trời xui Phật khiến
Mịn nhà ta gặp được kỳ duyên
Nhận được Kiếm phổ thất truyền
Lọt vào cấp I Trạng Nguyên Trói Gà

Nhưng Vô Vấn được đà phong độ
Đánh cho Huy má nhận không xong
Mọi người ai cũng đau lòng
Đúng ngay lúc đó vào tròng Diêm Bang

Toàn Vô Vấn mưu sâu kế độc
Mộng bá vương thống nhất võ lâm
Bắt cóc Máy Ủi Chân Nhân
Em Tăng xinh đẹp đang cần thịt tươi

Các huynh đệ vội vàng bàn bạc
Lập kế như Bát Bộ Thiên Long
Đào hầm đến dưới căn phòng
Bên ngoài Lão Đại đang đong con hàng

Rồi sau đó trong bang lục đục
Chưởng môn kêu : Sao lại cứu tao?
Hai bên qua lại xáo xào
Xảy ra nội chiến,tiếng vào lời ra.

Ai nào biết Chân Nhân trúng độc
Nọc Thanh Xà đã ngấm vào tym
Mọi người dáo dác đi tìm...
Toàn thân bang chủ như sim tím bầm

Bỗng ngoài cửa lung linh mấy khói
Vị cứu tinh Sồ Phương Tiên Cô
Bắt con rắn độc hồ đồ
Chữa cho Bang Chủ nỗi lo có màng

Bà còn sợ Diêm Bang đột kích
Nhờ Túc Tinh Lão Quái bảo kê
Đánh cho Lão Đại hết phê
Ai ngờ Lão Đại vẫn ghê như thường

Lão Đại thắng dương dương tự đắc
Làm Chân Nhân lại bực một phen
Viết thư cho tiểu đệ Nguyên
Thủy Sư Đô Đốc chèo thuyền về mau

"Về tham dự Hải Phòng Thuận Pháo
Tiện thể bem Lão Đại Nguyên nha"
Ai dè cờ lão quá già
Khiến Nguyên cũng chỉ thủ hòa mà thôi

Lễ bế mạc thế rồi cũng đến
Thuận Pháo Vương đã có chủ nhân
Chưởng môn tiến cử Tướng Quân
Trung Kiên Đả Hổ lên đường diệt ma

Khi vừa tới dãy Ma Thiên Lãnh
Lão Đại ta phục sẵn từ lâu
Hai em Ma Nữ U Sầu
Đông Trùng Hạ Thảo đứng hầu hai bên

Kim Chung Tráo đúc bằng inox
Làm Tướng Quân nứt cả xương tay
Bỗng nhiên xuất hiện nơi này
TAXI đang ế cả ngày...lái...lơ..!

Thiết Xa Trận lâu ngày chưa thử
Lão Đại kia sao đánh anh ta
Hai thanh niên trói ông già
"Về viện dưỡng lão chăn gà ,baby!"

Đúng lúc đó ấy thì xuất hiện
Ẩn sỹ Minh, ngoại hiệu Thiên Ma
"Việc này không thể bỏ qua
Bất bình như thế ai mà làm ngơ"

Phương múa kích tấn công dồn dập
Bị Thiên Ma vẽ ngải vẽ bùa
Vả cho răng lợi tua rua
Tạm thu con xế :lên Chùa mà xin!.

Có tiểu tướng Thái Dương Công Tử
Trại Chuối boy vừa mới tham gia
Nhận xin xe để làm quà
"Đệ đây đích thị người nhà chú Nhanh!"

Dương Công Tử sao tin người quá
Nói một câu THUA đã về luôn
Có Quốc Sư nước Thổ Phồn
Đến đòi xem súng ,mượn luôn về xài.

Bác sỹ Trí vang danh thiên hạ
Muốn bắn chim,xin giúp bổn bang
Xin xe về để đi làm
Rồi thì khẩu súng ngài cầm mà chơi!

Hào quang tỏa sáng ngời Kỳ Quán
Hai đại ca đang đấu nội công
Đấu mãi mà vẫn chưa xong
Ai là Triệu Phú? bằng lòng không Man?

Rồi Quốc sư đưa nhầm đáp án.
Đành ra về mà chẳng được xe
Sau đó bia rượu tóe nhòe
Được thua đều cứ he he như thường

Hôm sau bang chủ cầm điện thoại
Gọi ngay cho ăn hại Kỳ Vương
Hòa ơi ăn Củ Cải đường
Vợ không có sữa ,anh thương chú nhiều!

Chú cố gắng xịt ông Minh Tẻm
Làm mấy tê để sắm chân giò
Lão làm anh thấy lo lo
Kỳ Đài giữ tịt chẳng chừa cho ai

Nhưng Hòa ngoáy là vua ăn hại
Công hai lần đài có bục đâu
Làm nhà cái được bắt sâu
Nhạc hoa kiếm mấy chục chầu cafe

Nếu Ẩn sỹ mà ghê như vậy
Lão Thành Khôn chắc phải thượng đài
Hết năm rồi tiện về đây
Làm con gà chọi vui vầy tất niên

Nhưng ngay cả Thành Khôn Trưởng Lão
Cũng còn die thì viết làm sao
Nếu không biết viết thế nào
Xin làm con cóc nhảy vào nhảy ra



Đầu xuân mới kỳ đài khai mở
Cử anh Minh Thần Cái xông cờ
Tuy rằng có chút tay mơ
Nhưng niềm nhiệt huyết với cờ rất cao

Xem anh Minh đánh thế nào....?



Ngày mai Chủ Nhật 29/1/2012 Kỳ Đài Nockten hân hoan chào đón các bạn trở lại sinh hoạt nhân dịp đầu xuân! Cuộc chiến giữa anh Bình Minh - Bạch Phát Thần Cái -trưởng lão của bang vs anh Minh Tẻm Thiên Ma Ẩn Sỹ đang giữ kỷ lúc về chức vô địch Grand Slam cho đến nay. Mong anh em CLB và các bạn yêu cờ đến gặp gỡ đông đủ nha!

Cường Model -Trợ lý chính của nhahoaloiviet trân trọng thông báo!!!!

pduythanh
28-01-2012, 07:13 PM
Tuyệt vời hay >:D<=D> nhưng hình như thiếu 1 trận công đài giữa anh Trọng (thủ đài) vs anh Thành xích thố (công đài), sau ván hòa đấy mới đến anh Toàn vổ sút bục được đài, em bổ sung thêm nhé! Đến nay có 2 anh em Thành xích thố và Hòa Nguay công đài 2 lần nhưng vẫn chưa được lần nào, duy nhất có Phương kon 2 lần công đài được làm đài chủ! :)

themgaidep
28-01-2012, 07:27 PM
Bài thơ giống như " Trường ca Nockten".:))@};-

6789
28-01-2012, 07:33 PM
Huyền Minh Nhị Lão tranh tài,, chúc lão đại ngày mai thành công rực rỡ!

nguyen_gmhp
28-01-2012, 07:50 PM
thơ hay quá tuy có đôi chút không dc khớp lắm nhưng rất mộc mạc và hùng tráng , chúc " Huyền Minh nhị Lão" có đc công lực tốt nhất cho trận chiến ngày mai.

hp007hp
29-01-2012, 12:57 AM
Hay, Nhachoa có Trợ lý chính hay thật, mời ae mai đến dùng cafe nhé.

anhtuank11
29-01-2012, 01:21 AM
:Dnhạc hoa lam thơ hay vãi.........bạn vẫn phang rung 10 cốc nhé 007:)):)):))

nguyen_gmhp
29-01-2012, 01:35 AM
:Dnhạc hoa lam thơ hay vãi.........bạn vẫn phang rung 10 cốc nhé 007:)):)):))

anh Tuấn chưa biết kèo thế nào mà đã đánh rồi , như thế bị hớ đó anh hihi.

anhtuank11
29-01-2012, 01:38 AM
a thì nhạc nào cũng nhẩy mà em hehe

Lâm Đệ
29-01-2012, 02:02 AM
Quá hay! Sao Hải Phòng lắm người tài hoa thế nhỉ ? Sử thi Nockten viết liền tù tì một hơi thâu tóm mọi sự kiện ,lên xuống nhịp nhàng cứ một câu sáu lại một câu tám xem ra Tiên sinh Cuờng chính là Lục Bát Đại Nhân rồi

6789
29-01-2012, 09:27 AM
Quá hay! Sao Hải Phòng lắm người tài hoa thế nhỉ ? Sử thi Nockten viết liền tù tì một hơi thâu tóm mọi sự kiện ,lên xuống nhịp nhàng cứ một câu sáu lại một câu tám xem ra Tiên sinh Cuờng chính là Lục Bát Đại Nhân rồi

Thằng ranh kon này ít tuổi huynh ơi, nó đang được Nhachoa bổ túc nhiều món lắm :))

@Cuong_Model: Thống kê luôn cho anh vụ hôm qua ai phải nộp quỹ bao nhiêu tiền nhé :)>-, năm mới cứ phải thu ngay cho suôn sẻ =)). Hôm tới đi chùa Vua chú được anh mời "đặc cách" tham dự! ;)

nhachoaloiviet
29-01-2012, 09:44 AM
Hôm wa Tuấn Hói âm 750k , thằng Cường Model âm 150k vì tội thuê em hát bài Chỉ Cần Em Hạnh Phúc và Anh Khác Hay Em Giống hehehe Còn mấy vụ lẻ tẻ thì nhiều không kể xiết

nhachoaloiviet
29-01-2012, 09:47 AM
Quá hay! Sao Hải Phòng lắm người tài hoa thế nhỉ ? Sử thi Nockten viết liền tù tì một hơi thâu tóm mọi sự kiện ,lên xuống nhịp nhàng cứ một câu sáu lại một câu tám xem ra Tiên sinh Cuờng chính là Lục Bát Đại Nhân rồi

Hi ka ka thấy em tuyển được thằng trợ lý ngon không hehe,nó mới học hết cấp 3 thôi ,đang làm người mẫu cho Victoria Secret hehe

Lâm Đệ
29-01-2012, 10:12 AM
,đang làm người mẫu cho Victoria Secret hehe

Thiệt không ? chỗ này bán toàn phụ tùng cho phụ nữ mà .Hết chỗ làm rồi sao hehe

nhachoaloiviet
29-01-2012, 10:36 AM
Vậy chắc em nhầm hihi, có khi nó làm cho Bechkam Secret bác Lâm ơi!!

nhachoaloiviet
29-01-2012, 10:42 AM
:Dnhạc hoa lam thơ hay vãi.........bạn vẫn phang rung 10 cốc nhé 007:)):)):))

Ông bạn Hói này lẫn hả? Thứ nhất đấy không phải của nhachoa. Thứ hai đấy cũng không phải thơ hehe

6789
29-01-2012, 04:01 PM
Tường thuật trực tiếp trận công đài lần 23 kì đài Nockten - Hải Phòng

Kỳ thủ Nguyễn Bình Minh (công đài) - Đài chủ Nguyễn Công Minh (thủ đài) 0-1

Chúc mừng kỳ thủ Nguyễn Công Minh đã thủ đài thành công!!!http://beat.vn/forum/images/smilies/Face/face46.gif



."1. C2.5 H8+7 2. H2+3 H2+3 3. R1.2 R9.8 4. P7+1 P7+1 5. H8+7 C2+4 6. R2+4 C2.7 7. E3+1 R1.2 8. R9.8 R2+4 9. C8.9 R2+5 10. H7-8 C8.9 11. R2+5 H7-8 12. H8+7 E7+5 13. H7+6 H8+7 14. C9.7 C7.1 15. P7+1 E5+3 16. H6+8 C1.2 17. C7+4 A4+5 18. H3+4 C2.9 19. H4+6 H3-4 20. C7.8 C+-2 21. H6+4 H4+5 22. C8+3 E3+1 23. C8.9 P7+1 24. H8-7 P7.6 25. C5.8 K5.4 26. H7+6 C+.7 27. H6-4 C9+5 28. C8.3 C9+2 29. K5+1 H7+6 30. C9-3 H6+4 31. K5.6 K4.5 32. H++2 C7-3 33. C9.1 A5+6 34. C1+3 A6+5 35. H2-3 C7+6 36. H4-3 C9-8 37. H-+2 P5+1 38. H3+2 C9.7 39. H-+3 H5+6 40. H3-5 H6+5 41. K6.5 K5.4 42. H2+3 A5-6 43. E7+5 H5+7 44. K5.6 H7+6 45. K6.5 H6-7 46. K5.6 ">

Bấm F5 để cập nhật liên tục!!!

6789
29-01-2012, 04:37 PM
Đối đầu với "con mọt sách" Minh tẻm, trưởng lão Thần Cái quyết sử dụng khả năng trung, tàn để phá đài...:D

6789
29-01-2012, 05:38 PM
Ván cờ đang diễn ra theo đúng chiều hướng của Thần Cái toan tính, sắp sửa diễn ra loạt phi đao....Time của 2 bên đang cạn dần

6789
29-01-2012, 05:47 PM
Hai kỳ thủ thi đấu không khác gì Nadal và Djokovic đánh chung kết Úc Mở Rộng, khán giả quá khích HP ùa hết vào phòng thi đấu rồi....:-t

trung_cadan
29-01-2012, 06:12 PM
Cho bộ phận an ninh vào cuộc anh ơi , dẹp :D !!!

6789
29-01-2012, 06:47 PM
Sau 1 loạt phi đao ném cát vào mắt nhau Thần Cái Minh tóc bạc đã rụng trước nội lực của Thiên Ma Cư Sĩ Minh Tẻm. Loạt Tie Breck rất căng thẳng nhưng sau khi thoát hiểm ngay lập tức Thiên Ma nói phét kinh người...x-(

nguyen_gmhp
29-01-2012, 08:01 PM
chúc mừng " Huyền Minh Nhị Lão" đã cống hiến ván cờ hấp dẫn và căng thẳng , chúc hai anh kỳ nghệ ngày càng tiến bộ.

Hoa_Tuyet
31-01-2012, 01:02 PM
(~~)(~~)(~~)(~~)(~~)chuc mung anh Te?m da thu dai thanh cong/Hoa_Tuyet se dang dai cong sat de hoc hoi coi sao/hehehheheh/(~~)(~~)(~~)(~~)(~~)