PDA

View Full Version : Em luôn yêu anh



Lâm Đệ
12-02-2012, 01:24 PM
Nữ ca sỹ và diễn viên người Mỹ Whitney Houston đã đột ngột qua đời ở Los Angeles ở tuổi 48.

http://www.sweetslyrics.com/images/img_gal/15484_whitney-houston-116535l.jpg

Người phát ngôn của gia đình Houston đã xác nhận tin này. Ông cho biết: “Không may tin này là sự thật”.

Houston là một trong những giọng ca nữ được yêu thích nhất mọi thời đại. Hai trong số những bài hát nổi tiếng của cô là I Will Always Love You và Saving All My Love For You.

Tuy nhiên giai đoạn sau trong sự nghiệp của cô bị lu mờ vì lạm dụng chất kích thích và cuộc hôn nhân đầy sóng gió với ca sỹ Bobby Brown.

Phát ngôn viên cảnh sát nói với phóng viên rằng Houston được phát hiện đã chết và lúc 15:55 giờ địa phương (23:55 GMT) tại khách sạn Beverly Hilton nơi cô đang thuê phòng.

“Cô đã được bạn bè và gia đình ở cùng với cô tại khách sạn nhận diện và họ hàng của cô cũng đã được báo tin,” ông cho biết.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân cái chết bất ngờ này nhưng cảnh sát nói rằng ‘không có dấu hiệu rõ ràng của tội ác’.

Lớn lên ở New Jersey, Houston bắt đầu ca hát trong nhà thờ và sau đó trong các hộp đêm ở New York. Cô trở thành người mẫu trước khi được hãng đĩa Arista Records ký hợp đồng.

Ở đỉnh cao sự nghiệp trong những năm 1980 và 90 cô giành được rất nhiều phần thưởng. Nhiều đĩa đơn và album của cô đạt vị trí số 1.

Các nữ ca sỹ khác từ Mariah Carey cho đến Christina Aguilera đều cố gắng cạnh tranh với kiểu hát hoa lá của Houston, nhưng không ai trong số họ thành công như cô, nhà phê bình âm nhạc Paul Gambaccini nói với BBC.

Cô cũng có những vai diễn thành công trong những phim như The Bodyguard và Waiting to Exhale.
Lạm dụng ma túy

Trong những năm gần đây việc lạm dụng ma túy đã ảnh hưởng ̣đến sự ngḥiệp của Houston. Chất giọng của cô, từng được đánh giá là đẹp nhất trong làng nhạc pop, bị tổn hại nặng nề.


“Cô ấy đã có tất cả, nhưng sự nghiệp của cô cũng có giai đoạn trượt dài vào ma túy và những hậu quả của nó,” Gambaccini nhận xét.

Cuộc hôn nhân của cô với Brown, người chồng mà cô có chung một con gái có tên là Bobbi Kristina, kết thúc bằng một cuộc ly dị vào năm 2007. Đó là một cuộc hôn nhân đầy giông tố với các cáo buộc bạo hành.

“Ác quỷ lớn nhất là chính bản thân tôi. Tôi vừa là người bạn tốt nhất vừa là kẻ thù đáng sợ nhất của chính mình,” cô nói với kênh truyền hình ABC của Úc trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2002.

Các phóng viên cho biết cái chết bất ngờ của Houston chắc chắn sẽ làm lu mờ lễ trao giải thưởng âm nhạc Grammy sẽ được tổ chức vào Chủ nhật 12/2.

Houston được chờ đợi sẽ xuất hiện trong buổi lễ và bạn thân của cô là Clive Davis trước đấy đã tiết lộ rằng cô có thể sẽ trình diễn trong buổi lễ.

Nhà hoạt động dân quyền Al Sharpton nói vào buổi sáng của Lễ Grammy, ‘thế giới nên dành thời gian yên lặng và cầu nguyện cho một sơn ca lỗi lạc’(st)

oyQdCJwJZck&feature=related

6789
12-02-2012, 01:49 PM
Thật bất ngờ và đau đớn :((:((:((...Ngoài bài hát I Will Always Love You, mình rất thích bài When You Believe diva này hát cùng Mariah Carey.

CxIN79n4jVo

Cuong_Model
12-02-2012, 01:55 PM
Bà này lắm bệnh nhiều tật lắm, không hâm mộ!
Hic nhưng mà cháu vẫn hơi buồn ,chú Lâm Đệ và anh 6789 ạ hì

scholes
12-02-2012, 09:18 PM
One Moment In Time - 1 bai hat minh rat thich do Whitney trinh bay
http://www.nhaccuatui.com/m/DOCQOxT7E5