PDA

View Full Version : ví dụ điển hình về cờ độ và nhân quả tuần hoàn



TruongTieuPham
31-08-2009, 05:17 PM
NĂM ngoái, QUANG MINH TẢ SỨ HOÀNG LÂM ra HÀ NỘI có ghé thăm thánh địa HOÀNG CẦU,anh có đánh giao lưu cờ úp với CHIẾN ĐEN một ngày một đêm .KẾT thúc trận đấu anh đươc khoảng 3trieu . TUẦN trước,nhân dịp ra HÀ NÔI anh có tranh thủ ra HOÀNG CẦU giao lưu cờ úp với đệ nhất ma đầu HƯNG RẮN NƯỚC , trận này anh chấp HƯNG một tiên , đánh giao lưu 500k/1van .NHƯNG lần ghé thăm HOÀNG CẦU này ,anh đã không còn may mắn như những lần ghé thăm trước. SAU hai trận chiến nẩy lửa,anh đã thảm bại 9 ván .HƯNG sau khi đọc bài viết ''nhân quả tuần hoàn'' liền dùng tiền thắng độ liền đi mua hai chi vàng và nói rằng ''QUAY ĐẦU LÀ BỜ '' thật buồn vì từ nay cờ giang hồ mất đi một cao thủ.

kakapato123
31-08-2009, 05:25 PM
.HƯNG sau khi đọc bài viết ''nhân quả tuần hoàn'' liền dùng tiền thắng độ liền đi mua hai chi vàng và nói rằng ''QUAY ĐẦU LÀ BỜ '' thật buồn vì từ nay cờ giang hồ mất đi một cao thủ.

Quay đâu là bờ...vực:((.Đã theo con đường đánh độ rồi thì đến lúc nào đó máu lại sôi lại thôi..Thiện tai,thiện tai[-O<

Huy_Hp
01-09-2009, 09:58 AM
He he em thấy kèo là chấp 1 tiên rồi còn chấp hòa cho được nữa cơ . Chả có gì là quy luật tuần hoàn cả , chấp nặng thì thua thôi mà :D . Em biết có những người đánh cờ chả bao giờ thua cả :(( cũng có những người chả bao giờ thắng cả , quy luật tuần hoàn của họ đâu ? :D .

xiangqi_newbie
01-09-2009, 10:26 AM
He he em thấy kèo là chấp 1 tiên rồi còn chấp hòa cho được nữa cơ . Chả có gì là quy luật tuần hoàn cả , chấp nặng thì thua thôi mà :D . Em biết có những người đánh cờ chả bao giờ thua cả :(( cũng có những người chả bao giờ thắng cả , quy luật tuần hoàn của họ đâu ? :D .

Cờ kg thua thì thua chỗ khác, cờ kg thắng thì thắng chỗ khác... vẫn là trong quy luật của cuộc đời hết bạn à, tựu chung có con gì ăn kg xả mà cũng chẳng có con gì xả mà lại kg ăn :-&

trung_cadan
01-09-2009, 10:46 AM
NĂM ngoái, QUANG MINH TẢ SỨ HOÀNG LÂM ra HÀ NỘI có ghé thăm thánh địa HOÀNG CẦU,anh có đánh giao lưu cờ úp với CHIẾN ĐEN một ngày một đêm .KẾT thúc trận đấu anh đươc khoảng 3trieu . TUẦN trước,nhân dịp ra HÀ NÔI anh có tranh thủ ra HOÀNG CẦU giao lưu cờ úp với đệ nhất ma đầu HƯNG RẮN NƯỚC , trận này anh chấp HƯNG một tiên , đánh giao lưu 500k/1van .NHƯNG lần ghé thăm HOÀNG CẦU này ,anh đã không còn may mắn như những lần ghé thăm trước. SAU hai trận chiến nẩy lửa,anh đã thảm bại 9 ván .HƯNG sau khi đọc bài viết ''nhân quả tuần hoàn'' liền dùng tiền thắng độ liền đi mua hai chi vàng và nói rằng ''QUAY ĐẦU LÀ BỜ '' thật buồn vì từ nay cờ giang hồ mất đi một cao thủ.

Thằng rắn nước mà quay đầu được thì tôi đi đầu xuống đất , các bác cứ nghe nó chém gió xong rồi lại lôi ra nhân quả với tuần hoàn , buồn cười quá :))

HuaNganXuyen
01-09-2009, 11:09 AM
Lâm chấp sâu quá tiên lẫn hòa cho được ko nộp mới lạ

HuaNganXuyen
01-09-2009, 11:10 AM
Mà lại là cờ úp nữa chứ ko hiểu ai " xoa" hay 2 kỳ thủ " xoa" :D !

trung_cadan
01-09-2009, 11:16 AM
Người khác xoa , đánh xanh chín đấy Linh !!!