PDA

View Full Version : Chuyện thú vị trong giải cờ tướng công đoàn 1977 ở Hải Phòng .



Huy_Hp
01-09-2009, 09:45 AM
Híc , thấy làng cờ Hn có nhiều chuyện lý thú mà HP mình chưa có gì góp vui . Nhân dịp Việt Trung đang tranh hùng , hôm nay em xin kể 1 câu chuyện em được nghe từ các kỳ thủ lão làng ở HP .

Năm 1977 , giải cờ tướng công đoàn diễn ra với sự tham gia của hầu hết những kỳ thủ cao nhất ở Hp . Những người có trình độ cao nhất ở Hp lúc bấy giờ hầu như là người Tàu như : Từ Quốc Phàn (hòa với Dương Quang Lân trong trận giao hữu 1960 đánh tại nhà hát lớn Hp ) , Lý Kiệt Và , Trịnh Bá Siêu ,con chim xanh ( chỉ biết biệt danh , ko biết tên :D ) ... số người Tàu ở Hp lúc bấy giờ rất đông và họ có trình độ tương đối cao . Có thể nói từ lúc bấy giờ cho đến tận cuối những năm 90 , ở miền Bắc thì trình độ mặt bằng chung ở Hp chỉ kém Hn mà thôi :D . Bên Việt Nam khi đó chỉ có 1,2 người có trình độ tương đối tốt tham dự giải .1 trong những người đó là Nguyễn Quốc Tiến . Chàng trai trẻ năm ấy mới 22 tuổi mang trong lòng 1 bầu nhiệt huyết với hùng tâm lật đổ người Tàu .Chuyện tranh hùng tranh bá trong các giải cờ tướng thường niên trước nay vẫn là chuyện nội bộ của những người Tàu , nhưng hôm nay anh muốn thay đổi điều đó .
Theo nhận xét khách quan của các danh thủ già ở Hp vào năm 1977 thì trình độ của NQT vẫn còn kém đội người Tàu khoảng 1,5 nước .Giải đó NQT đánh rất hay và vào đến tứ kết gặp Trịnh Bá Siêu (tức Síu Tàu ) :D .

Vào đầu ván cờ , ban tổ chức ( là người Tàu ) cho bốc thăm . Ông Tiến nói ngay :" Khỏi cần bốc thăm , cho bên đấy đi tiên :)) , vì ko bốc thăm cũng biết ai đi tiên rồi ". Lý giải vê câu nói có phần ngạo mạn này , ông Tiến giải thích rằng : ban tổ chức là người Tàu và những ván đánh với các kỳ thủ mạnh của Vn thì sau khi bốc thăm người Tàu luôn được đi tiên :D .

2 bên đôi co 1 lúc rồi vẫn tổ chức bốc thăm và kết quả là Trịnh Bá Siêu được đi tiên :D . Trình độ đã hơn 1,5 nước mà còn được đi tiên nên mọi người đều nghĩ rằng bác Tiến lành ít dữ nhiều .

Với mưu đồ bóp chết thằng trẻ con từ trong trứng nước , TBS dùng ngay khai cuộc pháo đầu P2-5 . Lập tức NQT đáp trả P2-5 . Nghịch pháo !!! Sở trường của Tàu . Cũng cần nói thêm 1 chút là những năm 1970 ,do tài liệu còn rất ít , chỉ những người Tàu có sách và họ lưu hành rất cục bộ thì nghịch pháo là đòn sở trường của họ , với 1 vài bẫy nhỏ ( bây giờ là nhỏ ) họ có thể dễ dàng dành ưu thế và đánh bại những người Việt Nam thiệt thòi về sách vở . Thế mà NQT lại dùng chính nghịch pháo chống lại ngươi Tàu quả khiến cho những người xem ko khỏi cảm thấy khó kiến giải . Thoáng chút lo âu hiện trên khuôn mặt của cao thủ đã từng dày dặn chiến trường như TBS , sao thằng ranh con mà mình thường gạ cho cái 1, cái 2 ( mà ko dám đánh ) này ko hề tỏ vẻ run sợ 1 chút nào . ( Nét lì lợm và ko hề run sợ này sau này là điển hình cho phong cách thi đấu của NQT , ông đã từng 4 lần đánh hòa với Mai Thanh Minh thời đỉnh cao phong độ ) . Những nước đi tiếp theo ,TBS ko thể dành được ưu thế ở khai cuộc như các ván đánh của ông với người Việt nữa .Thật vô cùng khó hiểu , trong hồ lô của ông Tiến có chứa cái gì , TBS ko hề hay biết song ông có cảm giác rằng lần đối đầu này ko dễ dàng và vui vẻ như những lần gặp gỡ trước . Không rõ vì tâm lý có phần lung lay dao động ấy hay là trong 1 ngày đẹp trời và xuất thần , chỉ tầm 30 nước , bác Tiến đã buộc Trịnh Bá Siêu phải cởi giáp quy hàng . Chuyện đến đây chẳng có gì để nói nhưng chính lúc này không khí trên khán đài rất hỗn loạn bởi sự bức xúc của những người Tàu :)) , có lẽ họ ko dễ dàng chấp nhận chuyện cao thủ của họ lại bị đả bại bởi người Việt . Họ liên tục chửi bới ầm ĩ , muốn dừng trận đấu , chắc có lẽ vì thế mà ban tổ chức ( cũng là người Tàu :)) ) có 1 quyết định vô cùng khó hiểu : họ đề nghị đánh lại ván cờ , lý do giải thích với NQT là : Vì người ta ( TBS ) là cao thủ , nên cho đánh lại thêm 1 ván :)) .

Bên Vn cũng hết sức hỗn loạn , họ đồng thanh cổ vũ cho NQT : đánh thẳng vào Thiên An Môn đi Tiến ơi , tiêu diệt 700 triệu dân Tàu đi Tiến ơi (chắc lúc đó mới có 700 triệu , Tàu đẻ nhanh thật :)) )....
Nhưng vì ban tổ chức là người Tàu nên ván cờ vẫn phải đánh lại :-L .
May mà ông trời có mắt , cũng chỉ tầm 30 nước , NQT dù đi hậu vẫn xuất sắc kích bại TBS đường đường chính chính tiến vào bán kết.Có 1 chi tiết mà bác Tiến kể lại nhưng em đoán rằng có thể là bác Tiến hài hước chăng : đến nước cuối cùng , TBS đã hết đường cựa quậy nhưng vẫn ôm đầu máu nghĩ (ông đang trông ngờ 1 phép màu chăng ? ) đột nhiên trời nổi gió to , thổi gãy cột cờ , vận nhà Hán đã hết , lúc ấy TBS mới thở dài 1 tiếng rồi buông cờ đầu hàng :)) .

Bác Tiến đã làm câm lặng những người Tàu ,ông đã đánh bại thần tượng trong lòng họ bằng chính sở trường của họ , và không dừng lại ở đó , bác tiếp tục kích bại Từ Quốc Phàn -kỳ thủ người Tàu số 1 Hp lúc bấy giờ để dành chức vô địch 1 cách hoàn toàn xứng đáng . Mùa thu nay đã khác rồi , từ nay những kỳ thủ Tàu phải kính nể và tôn trọng những kỳ thủ người Việt hơn .

Sau này người ta mới biết rằng, trước giải đấu ko lâu , NQT đã được 1 người tàu rất quý ông tặng cho cuốn bí kíp võ công " Âm phù binh pháp " . Chuyện này phải bí mật vì những người tàu rất cục bộ và chuyện đưa tài liệu cho người Việt Nam dùng là 1 điều cấm kỵ . Ông đã âm thầm luyện tập và cuốn sách này đã giúp ông ko bị lép khai cuộc trước những người Tàu .

Sau những năm 79,80 , số người Tàu phải về nước rất nhiều , ở Hp chỉ còn xót lại TBS là kỳ thủ người Tàu mà thôi . Bác Tiến từ đó cùng với Cao Bá Dũng độc chiếm ngôi vị số 1 Hp trong suốt 1 thời gian dài dằng dặc :)) .
Những năm gần đây , bác Dũng đã bỏ chơi chỉ còn bác Tiến là theo đuổi nghiệp cờ . Thực tế bác là người Hp đi đánh giải A1 nhiều nhất ( mười mấy lần ) , và dù có già rồi , bác vẫn là " người không nhất thì nhì , ko chịu thứ 3 ở Hp :D " . Đây có thể nói là sự khởi đầu cho danh thủ số 1 HP mà em muốn giới thiệu đôi nét . Thx mọi người đã đọc .

internazionale
01-09-2009, 10:15 AM
Đấy nhé,tinh thần quyết đầu với Trung Quốc phải thế mới được.Về cái này tạm thời trừ điểm em Huynh.Không nói chuyện cao thấp mà nếu đã có cơ hội thi đấu đỉnh cao này lẽ ra em tuổi trẻ phải máu chiến quyết đánh đến cùng,hạ bệ đại cao thủ Triệu Quốc Vinh chứ đằng này lại để hòa.Dù hòa vẫn là ngon nhưng như thế lần sau gặp lại Trung Quốc chắc chẳng ngán gì Việt Nam đâu :D.Thanks Huy_HP về 1 bài viết hay và bổ ích,hihi

trung_cadan
01-09-2009, 10:50 AM
Bài viết hay , hôm nay mới thấy thằng em mình viết bài hay !!! :D

mtuan
01-09-2009, 11:17 AM
Về cờ Tướng VN thỉnh thoảng mới thắng TQ nên thắng được lần nào là thành giai thoại lần đó.

Đến khi nào VN thắng thua TQ là thường, để nói một câu "Lại thắng nữa à" thì tốt.

Nguyễn Thành Bảo đánh cờ với các kỳ thủ TQ có thắng có thua, thua nhiều hơn thắng, nhưng ý chí quyết thắng thì lúc nào cũng có. Các kỳ thủ TQ ngán Thành Bảo cũng là hợp lý.

ldtk
01-09-2009, 11:27 AM
Hehe mang trọng trách quốc gia mà, chứ có phải đánh ăn dây thun đâu Lân ơi, biết người biết ta trăm trận trăm ... ko thua :)) Nhưng nếu là N.T.Bảo thì sẽ máu me hơn nhiều.

internazionale
01-09-2009, 11:36 AM
Khen mãi chán rồi,quay ra thử chê xem thế nào.Anh Tâm trong Sài Gòn đánh giải quốc gia cũng hay thua tùm lum nhưng ván nào xem ít ra cũng gắng sức quyết thắng cả.Người khác thì không biết chứ em chỉ thích lao lên đấm đá chém giết thôi.Cái này bị ảnh hưởng bởi hồi đọc về Lữ Khâm,đi cờ như gió cộng thêm ý chí cầu biến,thích hỗn chiến mà bắt vua,một khi đã đánh là phải quyết thắng,ít có vé chưa vào trận đã đề nghị cưa điểm đâu.Nhờ thế Lữ Khâm đến giờ già rồi mà xem vẫn khoái hihi.Thắng thua tất nhiên quan trọng nhưng đâu phải chỉ vì bảo toàn điểm số mà nhăm nhe đá hòa.Đá hòa không phải xấu,Lý Tuyết Tùng ở Hồ Bắc nổi tiếng hòa nhiều kinh khủng nhưng lại tạo ấn tượng mạnh bởi đó là phong cách riêng mà không phải ai cũng làm nổi của ông này nên người ta thấy thích.

Nếu bất kỳ ông nào cao ở Việt Nam,đánh cờ thắng hay thua với em không quan trọng.Quan trọng là họ đã đánh cái ván cờ đó thế nào.Chơi cờ vốn dĩ đã là bụi đường giang hồ rồi.Cái ấn tượng đọng lại mới thực sự hay.Chuyện Tuyên Vĩnh Phúc cờ thấp hơn khối ông ở Hà Nội nhưng nói thật khi chơi độ đáng để người khác nể,chơi thế mới là chơi.Em lên Bờ Hồ,đánh cờ với nhiều anh cờ cũng không hẳn cao nhưng em vẫn khoái,"chơi cho có lịch có lề,đến chơi người nhớ ra về người mong" chứ cũng chẳng mong cao lên được làm gì.Cao cờ ai chẳng muốn nhưng xem cờ,chơi cờ thế nào cho vui tự mỗi người hiểu nấy.Với em,em vẫn coi anh Tuyên,anh Thắng Kem,anh Thăng béo chẳng kém gì các tuyển thủ quốc gia cần phải nể trọng cả.Khác biệt gì đâu.

ldtk
01-09-2009, 11:41 AM
Hehe hùng tâm tráng chí không phải ai cũng có. Nhưng đánh như Huynh chưa chắc là "nhát", vì phải nghĩ đến lợi ích chung nữa, mặc dù đúng là 1 phần do đối thủ quá "khủng". Kha kha nếu đánh giải trong nước thì dễ gì Huynh chủ động đá huề. Dĩ nhiên với góc độ người mê cờ thì xem ván đấu như vậy ko hứng thú, nhưng cũng phải thông cảm thôi. Nếu là anh ra trận mà HLV chỉ đạo đánh hòa thì anh cũng ko dám máu me hehe.

xephaoma
01-09-2009, 11:50 AM
Mình cũng ủng hộ quan điểm: Đã chiến là phải ra chiến. Có chết cũng chết cho oanh liệt. Chết mà đối thủ phải sợ :D. Trong đầu cố cầm hòa thì chỉ có thua và hòa thôi, không bao giờ thắng.

Huy_Hp
01-09-2009, 01:05 PM
Đấy nhé,tinh thần quyết đầu với Trung Quốc phải thế mới được.Về cái này tạm thời trừ điểm em Huynh.Không nói chuyện cao thấp mà nếu đã có cơ hội thi đấu đỉnh cao này lẽ ra em tuổi trẻ phải máu chiến quyết đánh đến cùng,hạ bệ đại cao thủ Triệu Quốc Vinh chứ đằng này lại để hòa.Dù hòa vẫn là ngon nhưng như thế lần sau gặp lại Trung Quốc chắc chẳng ngán gì Việt Nam đâu :D.Thanks Huy_HP về 1 bài viết hay và bổ ích,hihi

Em nghĩ rằng Lại Lý Huynh ko hề đáng bị trừ điểm , nếu quyết đánh và để thua ván đó thì ko những ảnh hưởng đến tinh thần chính Huynh mà còn ảnh hưởng đến đồng đội nữa . Cờ vào thế hòa , ko cố được nữa ( hoặc cảm thấy cố đánh mà chưa chắc đã thắng ) thì nên hòa thôi .
So sánh LLH với NTB thì ko đúng , bởi vì NTB nổi tiếng công sát mạnh rồi , lối đánh của anh ta là như vậy . Bàn cờ anh ta đánh cũng thường bung bét hết cả lên và hấp dẫn người xem , nhưng bắt LLH đánh theo lối như vậy thì LLH đánh sao được :( . Em cũng có quen biết LLH , trước đây LLH từng về HP chơi và sau đó đi đánh độ ở Phòng Thành Trung Quốc , LLH thua tay vô địch Phòng Thành 5 ván ( 600k / 1 ván tính theo tiền Việt ) . Nó có nói với em là : Nó đánh khai cuộc bình thường nhưng trung tàn hay lắm anh ơi , toàn đánh cổ điển thôi . Sau đó 3 tháng , nó lại đi TQ và có nói với em là : "chiến" này đi em phải trả thù . Đủ thấy H có khí phách chứ ko hề nhát gan đâu .
Thấy mấy ông post bài bình luận : LLH đưa cờ vào thế cù nhầy xin hòa với TQV được 1 ván rồi " nhăm nhăm đánh hòa " em thấy hơi bực mình vì hạ thấp ku Huynh và VN quá .

garu
01-09-2009, 01:28 PM
garu cũng nghĩ là anh Huynh thi đấu thế jới thì có áp lực chứ ở VN thì đã chiến đấu hết mình rồi chứ k có chuyện huề đâu nhé!

lamtinh20
01-09-2009, 01:39 PM
theo Huy_hp thì hiện nay ở hp ai đánh cờ cao nhất.
mà sao không thấy hp tham dự giải A1 nhi?
minh thấy hp cũng nhiều cao thủ lắm mà.

Huy_Hp
01-09-2009, 01:46 PM
theo Huy_hp thì hiện nay ở hp ai đánh cờ cao nhất.
mà sao không thấy hp tham dự giải A1 nhi?
minh thấy hp cũng nhiều cao thủ lắm mà.

Theo mình thì ở hp bây giờ ông Tiến vẫn là cao nhất ,nhưng tuổi đã cao , thi thoảng đánh lâu cũng có nước xót .Hp cũng có 1 số cao thủ nhưng nói là đủ trình độ tham dự giải A1 ( qua A2 ) thì ko có mấy người . Quan trọng hơn nữa là sở thể dục thể thao HP ko quan tâm đến cờ tướng , hoặc nếu có thành lập đội cho đi đánh thì bắt đăng ký huy chương ( quá bằng đánh đố ) . Người Hp giờ muốn đánh giải A2 quốc gia thì đánh cho các đội khác như Bộ Công An chẳng hạn :D .

honglinh_hue
01-09-2009, 09:31 PM
chắc em Huynh mới ra sân nên còn e dè
cẩn thận thế mới hay

ZhaoXinXin
01-09-2009, 09:41 PM
Mình cũng ủng hộ quan điểm: Đã chiến là phải ra chiến. Có chết cũng chết cho oanh liệt. Chết mà đối thủ phải sợ :D. Trong đầu cố cầm hòa thì chỉ có thua và hòa thôi, không bao giờ thắng.

haha.Tinh thần chiến đấu "Samudai"!!!