PDA

View Full Version : Giải cờ tướng truyền thống làng An Phú- Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội năm 2012



themgaidep
01-03-2012, 08:10 PM
Hàng năm cứ vào ngày 13-02 âm lịch, dân làng An Phú lại tổ chức lễ hội để tưởng nhớ đến Đại Vương Nguyễn Bông(Triều Lý thế kỷ XI), ngài được tôn làm Thành hoàng làng. Lễ hội được tổ chức hết sức long trọng và tôn nghiêm, người dân trong thôn, xã và khách thập phương nô nức đến tham dự lễ hội cầu mong ngài phù hộ cho nhân dân.

Cũng vào dịp này BTC hội làng tổ chức giải cờ truyền thống hàng năm. Xin kính mời các kỳ thủ khắp nơi về đăng ký với BTC. Sau đây là một số thông tin của giải.

- Thời gian: 02 ngày Từ ngày 04/03/2012 đến 05/03/2012 (Tức ngày 12 & 13/02 âm lịch)
- Điều lệ giải đấu:
+ Vòng 1: thi đấu vào ngày chủ nhật 04/03/2012: Các kỳ thủ sẽ thi đấu 5 ván theo hệ thụy sỹ. Chọn 4 kỳ thủ có số điểm cao nhất vào đánh bán kết
+ Vòng 2: thi đấu ngày thứ hai ngày 05/03/2012: 2 trận Bán kết vào buổi sáng và hai kỳ thủ thắng bán kết sẽ đánh chung kết buổi chiều
+ Mỗi kỳ thủ có 45' để hoàn thành ván đấu, không tích lũy thời gian.
+ Giải thưởng:

Nhất: cờ + 8 triệu đồng
Nhì: Cờ + 4 triệu đồng
Ba: Cờ + 2 triệu đồng
Tư: Cờ + 1 triệu đồng

+ Mọi thông tin xin liên hệ: Anh Cầm Đăng Khoa - thành viên BTC - 0936595488

Lưu ý:
- Ban tổ chức sẽ mời đích danh 20 kỳ thủ hàng đầu của Miền Bắc để giải đấu tăng chất lượng.
- Một số kỳ thủ nữ Hà Nội đã đăng với BTC tham gia (đặc biệt có sự góp mặt của Hoa khôi Phạm Thu Hà của đội tuyển nữ Hà Nội8->@};-)



Thay mặt BTC giải cờ
Cầm Đăng Khoa


Một số thông tin : Giải cờ làng An Phú năm 2010 (http://www.thanglongkydao.com/cac-le-hoi-ha-noi/3208-den-tho-dai-vuong-nguyen-bong-va-hoi-lang-phu-nghia-do-cau-giay-ha-noi.html)

reporter
01-03-2012, 08:29 PM
Ồ, giải An Phú năm nay to quá. Chắc chắn cuộc đua sẽ rất hấp dẫn, chẳng thua gì giải vô địch TP Hà Nội!

tamtieutieudaotan
01-03-2012, 09:44 PM
khủng thiệt đó.giải thưởng như thế này còn lo gi không có những ván đấu chất lượng nữa chứ !!!!

trung_cadan
01-03-2012, 09:48 PM
Vác máy lên An Phú thôi , chúc giải thành công tốt đẹp :)) !!!

kymoc
01-03-2012, 09:51 PM
Giải này là của tôi!!!, Hương ngỗng đâu rồi ?

minhpmt
01-03-2012, 10:37 PM
Chiến đê! Sáng chủ nhật lại có hội rồi! ;))

TienGM
01-03-2012, 10:47 PM
hay quá đình làng an phú ngay gần nhà em.

trung_cadan
03-03-2012, 01:54 AM
Mai khai mạc An Phú , chúc giải thành công tốt đẹp !!!

reporter
03-03-2012, 08:20 AM
An Phú - Mạch nha, tào phớ và cờ!

Thủa bé, cái cậu nhóc hay nghịch ngầm là tôi thường dành tiền ăn sáng mẹ cho, rảnh rỗi ra trước cổng trường chơi trò "bắn máy bay" ăn... kẹo kéo. Ôi chao cái thời gian khó ấy, nghĩ lại cứ thấy nhơ nhớ là... Sao mà cái thứ kẹo vừa dai vừa dẻo, không dành cho những người yếu răng lại ngon đến thế? Mạch nha làm kẹo kéo ở HN từ đâu ra? Hà Nội có hẳn 1 làng truyền thống làm mạch nha: Chính là An Phú này đây!

Cũng ngay cái thủa bé ấy, còn một ấn tượng nữa dần ăn vào tâm khảm, qua những tiếng rao kéo dài: Phớ....đây! Tào phớ: Cái thứ nước đường với váng đậu, giản dị, đơn sơ và mộc mạc lắm, vậy mà sao mà hấp dẫn bao nhiêu người lớn bé? An Phú cũng chính là làng có nhiều hộ sống bằng nghề làm tào phớ (hay tào phở?).

Hai tiếng An Phú, 2 món kẹo kéo và tào phớ, những kỷ niệm ấu thơ cùng niềm đam mê cờ tướng (cũng từ tấm bé) cùng hòa quyện vào nhau, ngọt và bùi như kẹo mạch nha, mát lành cứ như tào phớ trôi qua cuống họng!

Chúc các kỳ thủ dự tranh giải cờ An Phú năm nay thi triển được hết công lực, có nhiều ván cờ hay!

reporter
03-03-2012, 08:27 AM
Chiều qua, sau khi chiến thắng trở về từ giải cờ hội làng ở Bắc Ninh, Phạm Quốc Hương dõng dạc đứng trước đông đảo quần hùng tại "Thăng Long Kỳ Đạo cốc" tuyên bố: "Không cần biết giải An Phú có những ai dự, giải này lần nữa vẫn là của tôi!". Đây đó có tiếng xì xào "Bảo béo cũng đánh đấy", "Các cao thủ HN dự hết đấy"... Mông cổ tướng quân, với chiếc mũ lông trên đầu, ngửa cổ cười ha hả lặp lại: "Giải này sẽ là của tôi!"...

Đã 2 lần liền vô địch, liệu lần này, Hương "ngỗng" có nối tiếp mạch chiến thắng tại giải cờ hội làng An Phú năm nay?

minhpmt
03-03-2012, 10:00 AM
Xin BTC hay ai đó biết chính xác thời gian cũng như địa điểm thi đấu post cụ thể lên đây để ai có điều kiện có thể đến theo dõi giải trực tiếp!

hoachensauda
03-03-2012, 10:08 AM
một giải đấu quá hay.tôi cũng rất muốn tham gia.chúc anh Phạm Quốc Hương sẽ nối dài mạch chiến thắng ở làng An Phú

reporter
03-03-2012, 06:48 PM
Nghe nói đánh từ buổi sáng CN, địa điểm thì có lẽ các bạn cứ tới làng An Phú, hỏi đình làng ở đâu là đủ (các giải làng thường đánh ngoài sân đình - chùa).

minhpmt
03-03-2012, 08:07 PM
Theo tôi tìm kiếm đc ở trên mạng thì đình làng An Phú ở Ngõ 5 đường Hoàng Quốc Việt. Ko biết có chính xác ko?

Lại_Việt_Hùng
03-03-2012, 09:25 PM
Chiều qua, sau khi chiến thắng trở về từ giải cờ hội làng ở Bắc Ninh, Phạm Quốc Hương dõng dạc đứng trước đông đảo quần hùng tại "Thăng Long Kỳ Đạo cốc" tuyên bố: "Không cần biết giải An Phú có những ai dự, giải này lần nữa vẫn là của tôi!". Đây đó có tiếng xì xào "Bảo béo cũng đánh đấy", "Các cao thủ HN dự hết đấy"... Mông cổ tướng quân, với chiếc mũ lông trên đầu, ngửa cổ cười ha hả lặp lại: "Giải này sẽ là của tôi!"...

Đã 2 lần liền vô địch, liệu lần này, Hương "ngỗng" có nối tiếp mạch chiến thắng tại giải cờ hội làng An Phú năm nay?

Năm nay phải cố gắng giữ cúp ở lại làng thôi.Sư huynh 2 năm vô địch rồi phải nhường cho đệ 1 phát thôi.keke Xin mời quý kỳ hữu gần xa và các kỳ thủ đến tham dự giải cờ tướng truyền thống của hội làng năm nay! Chúc các kỳ thủ thi đấu thành công tốt đẹp.Giải này ko phải của tôi !

minhpmt
04-03-2012, 08:54 AM
Chuẩn rồi đấy! Các bạn cứ đi thẳng vào ngõ 5 HQV s thấy đình làng.

sytuco
04-03-2012, 10:06 AM
Câu đấy nghe quen quá anh HƯƠNG nhỉ ! Người hâm mộ ai chả thích các anh lấy giải Nhưng cách lấy giải không thuyết phục cho lắm heee sory đã nói thật

odukich
04-03-2012, 11:24 AM
Mình biết muộn quá nên ko ra chơi được. Tiếc thật.

ChenJunYu
04-03-2012, 12:08 PM
Giải này là của chenjunyu haha các anh em tham gia thật đầy đủ vào càng đông càng vui Mãnh Hổ Nan Địch Quần Hồ hhahahh

trantuanngocthaibinh
04-03-2012, 05:44 PM
Mông Cổ Tướng Quân không nên chủ quan trong các giải cờ hiện nay cáo thì nhiều mà gà thì ít nếu gặp gà thì tha còn gặp cáo thì đập haha

minhpmt
04-03-2012, 06:55 PM
Ko ai cập nhật kết quả giải này à? Mình xem mỗi buổi sáng nay và nắm đc 1 số KQ như sau xin chia sẻ cùng mọi người:
- Hương "ngỗng" sáng ngủ dậy muộn đến muộn và bị Hoàng Đình Quang chơi khăm. Quang cầm tiên đi trước và bấm đồng hồ. Khi Hương đến nơi thì bên xanh còn 10 phút. Do thiếu time suy nghĩ, nên Hương bị kém cây khi còn vài giây và xin thua luôn. Ở 2 vòng tiếp theo thì Hương đều thắng trước Thái Thăng Long và Phùng Quang Điệp.
- Bảo béo thắng 3 ván tuyệt đối sau buổi sáng.
- Hà Văn Tiến thắng 2 ván, thua 1 ván trước Lại Việt Trường. Trường cũng đc 3 điểm tuyệt đối. (Chắc 2 ông này sẽ gặp nhau ở ván thứ 4)
- ...
Đặc biệt có các cặp đấu giữa Nam và Nữ rất thú vị như Vũ Tuấn Linh tiên hòa Nguyễn Thị Bình ...
Mong mấy người trong BTC sẽ cập nhật đầy đủ hơn!

TienGM
04-03-2012, 07:20 PM
4 người vào vòng sau là Nguyễn Thành Bảo, Phạm Quốc Hương, Lại Việt Trường, Nguyễn Khánh Ngọc

ChenJunYu
04-03-2012, 07:49 PM
Tây Độc sẽ vô địch

anhvu79
04-03-2012, 07:56 PM
4 người vào vòng sau là Nguyễn Thành Bảo, Phạm Quốc Hương, Lại Việt Trường, Nguyễn Khánh Ngọc

Bốn cái tên quá quen thuộc. 2 công, 2 thủ không biết kết quả ra sao

reporter
04-03-2012, 08:40 PM
4 người vào vòng sau là Nguyễn Thành Bảo, Phạm Quốc Hương, Lại Việt Trường, Nguyễn Khánh Ngọc

Vậy là cuộc "nội chiến" giữa 4 cao thủ trong tuyển HN rùi. Bảo có vẻ nhỉnh hơn một chút, nhưng về động lực chiến đấu (món tiền thưởng hoành tráng), có vẻ Hương "ngỗng" giàu khát vọng nhất! :-"

@themgaidep: Thấy bảo có PV themgaidep, không biết lúc nào sẽ có thông tin, hình ảnh về ngày đầu của giải...

trung_cadan
04-03-2012, 08:42 PM
Hôm nay em đã định lên viết bài , nhưng ốm nằm bẹt nhà nên không đi được .

Chắc Lâm cũng bận mất rồi . hix !!!

themgaidep
04-03-2012, 10:02 PM
Một số hình ảnh của ngày đầu tiên

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN7270Copy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN7271Copy.jpg

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN7286Copy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN7287Copy.jpg

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN7269Copy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN7268Copy.jpg

themgaidep
04-03-2012, 10:25 PM
Một số kỳ thủ tham dự giải

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN7277Copy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN7284Copy.jpg

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN7281Copy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN7278Copy.jpg

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN7279Copy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN7280Copy.jpg

chotlut
05-03-2012, 12:00 PM
Sáng nay đánh bán kết, themgaidep có lên đưa tin được không nhỉ?

huongsonkythu
05-03-2012, 12:16 PM
Ko biết cúp cuối cùng về tay ai nhỉ?

reporter
05-03-2012, 02:27 PM
Sáng nay vòng bán kết của giải đã diễn ra với 2 cặp đấu:

BK 1: Nguyễn Thành Bảo - Lại Việt Trường

BK2: Nguyễn Khánh Ngọc - Phạm Quốc Hương

Do hôm nay là chính lễ nên giải cờ được tổ chức chậm hơn so với dự kiến (8g30) 45 phút để nhường cho các hoạt động lễ tại sân đình. Thể thức của vòng bán kết: các kỳ thủ đấu cờ chậm 2 ván 45p/ván, nếu hòa thì phân thắng thua căn cứ vào kết quả vòng ngoài (1. Bảo 2. Ngọc 3. Hương 4. Trường). Kỳ thủ xếp hạng cao hơn ở vòng ngoài được ưu tiên đi trước.

Với quy định này, có thể hình dung ngay rằng Trường và Hương đều buộc phải cầu thắng chứ không thể chủ hòa. Đây là một điểm bất lợi, dẫn tới việc cả 2 đều rơi vào thế cờ lép ở ván cờ cầm hậu. Thành Bảo điều quân chặt chẽ, từng bước lấn sân và giành thắng lợi, sớm đặt chân vào CK (không cần đánh ván 2). Trong khi ấy, ở bàn còn lại, Hương hơi có xu hướng cưỡng cờ, bị Ngọc khai thác triệt để yếu tố này giành ưu thế. Tình thế đang có chiều hướng giản hóa để Ngọc thắng tàn, bỗng dưng kỳ thủ nổi tiếng "rỉ rách" này bốc nhầm quân, theo luật chạm quân nếu buộc phải đi con xe thì sẽ thua (mất pháo), nhưng Hương chỉ đề nghị hòa. Sang ván lượt về, một lần nữa Ngọc khai thác triệt để lợi thế về thể thức thi đấu, lợi dụng tâm lý cầu thắng của Hương đưa trận đấu vào thế phản công và giành thắng lợi.

Đầu giờ chiều, trận chung kết giữa Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Khánh Ngọc đang diễn ra tại sân đình. Tranh hạng ba là cặp "huynh đệ đồng môn" Phạm Quốc Hương - Lại Việt Trường.

huongsonkythu
05-03-2012, 02:49 PM
Khả năng bảo béo win?

aircom
05-03-2012, 03:50 PM
Sáng nay vòng bán kết của giải đã diễn ra với 2 cặp đấu:

BK 1: Nguyễn Thành Bảo - Lại Việt Trường

BK2: Nguyễn Khánh Ngọc - Phạm Quốc Hương

Do hôm nay là chính lễ nên giải cờ được tổ chức chậm hơn so với dự kiến (8g30) 45 phút để nhường cho các hoạt động lễ tại sân đình. Thể thức của vòng bán kết: các kỳ thủ đấu cờ chậm 2 ván 45p/ván, nếu hòa thì phân thắng thua căn cứ vào kết quả vòng ngoài (1. Bảo 2. Ngọc 3. Hương 4. Trường). Kỳ thủ xếp hạng cao hơn ở vòng ngoài được ưu tiên đi trước.

Với quy định này, có thể hình dung ngay rằng Trường và Hương đều buộc phải cầu thắng chứ không thể chủ hòa. Đây là một điểm bất lợi, dẫn tới việc cả 2 đều rơi vào thế cờ lép ở ván cờ cầm hậu. Thành Bảo điều quân chặt chẽ, từng bước lấn sân và giành thắng lợi, sớm đặt chân vào CK (không cần đánh ván 2). Trong khi ấy, ở bàn còn lại, Hương hơi có xu hướng cưỡng cờ, bị Ngọc khai thác triệt để yếu tố này giành ưu thế. Tình thế đang có chiều hướng giản hóa để Ngọc thắng tàn, bỗng dưng kỳ thủ nổi tiếng "rỉ rách" này bốc nhầm quân, theo luật chạm quân nếu buộc phải đi con xe thì sẽ thua (mất pháo), nhưng Hương chỉ đề nghị hòa. Sang ván lượt về, một lần nữa Ngọc khai thác triệt để lợi thế về thể thức thi đấu, lợi dụng tâm lý cầu thắng của Hương đưa trận đấu vào thế phản công và giành thắng lợi.

Đầu giờ chiều, trận chung kết giữa Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Khánh Ngọc đang diễn ra tại sân đình. Tranh hạng ba là cặp "huynh đệ đồng môn" Phạm Quốc Hương - Lại Việt Trường.



Tiếc quá, bác Hương fairplay quá nên mất trận chung kết trong mơ Bảo-Hương rồi :(

hoanghm
05-03-2012, 03:50 PM
Kết quả Giải cờ tướng truyền thống làng An Phú.

Khánh Ngọc tháng ván 1. tiếp tuc chuẩn bi đánh ván 2. Theo luật giải hội làng đánh 3 ván hay sao các bác ah.

hoanghm
05-03-2012, 04:07 PM
Chúc mừng Khánh Ngọc 8 tr đã thuộc về anh. (Chỉ đánh 1 ván thôi , nếu hòa thì tiếp tuc các bro ah)

huongsonkythu
05-03-2012, 04:19 PM
Hàng Tướng cả, ko biết trước thế nào?Ai thắng đều xứng đáng

internazionale
05-03-2012, 04:43 PM
Anh Hương chơi đẹp quá.Tiếc là không thấy được 1 ván so tài CK trong mơ giữa Nguyễn Thành Bảo và Phạm Quốc Hương.Dù sao thì vẫn chúc mừng anh đã lọt vào nhóm 4 người mạnh nhất giải !!!

Giải năm nay tôi vì bất cẩn nên đến muộn có khoảng 15 phút thôi nhưng xin mãi mà vẫn không được BTC cho chơi,nói chung thì tinh thần lúc đó là cực kỳ ức chế,chỉ muốn chửi đổng tùm lum lên cho nó đỡ khó chịu trong ngườii.Đã thế nhìn xung quanh lại thấy bao gương mặt quen biết hồi còn chơi trên TLKĐ mà chẳng có nổi mấy bác nào mở miệng nói giùm em nó 1 câu cho nó hợp tình hợp nhẽ.Vẫn biết là do bản thân mình sai trước nhưng hôm trước xem trên Topic này có thấy ai nói gì về hạn đăng ký dự giải đâu,ngoài ra chính tôi còn nhớ 1 năm trước cũng chính tại giải An Phú này tôi còn thấy có những người tới tận 10h sáng mới có mặt để đăng ký mà BTC vẫn còn cho ghép đôi để đánh.

Nói chung thì mọi chuyện giờ cũng đã xong xuôi,nhắc lại cũng vô ích.Tôi chỉ nghĩ rằng dù sao giải An Phú cũng không phải giải quốc gia ghê gớm gì mà điều luật cần phải quá chặt chẽ,nó chỉ mang tính chất là giải hội hè,vui xuân là chính.Khách thập phương đến chơi càng đông càng tốt,mọi việc cũng cần nên linh động hơn.

Cá nhân tôi cũng chỉ là 1 người yêu cờ bình thường,chỉ phải cái lại rất thích tham gia thi đấu giải để nâng cao trình độ,tôi đến với giải An Phú đâu phải vì giải này nó to(dù giải 8 có đến 1 tỷ đi nữa cũng không đến lượt tôi) và càng không vì 1 bữa cơm trưa của BTC.Tôi tiếc là tiếc cái công chờ đợi giải này vì phải 1 năm sau giải đó mới lại tổ chức.Mấy năm gần đây giải hội làng An Phú rất được các danh thủ Hà Nội chú ý và về dự khá đông nên nếu được đánh giải này (hệ Thuỵ Sĩ) tôi mới có cơ hội tốt để được thi đấu và cọ xát với họ

hoanghm
05-03-2012, 04:58 PM
Theo thông tin mình mới nhận được đánh thể thức 2 ván cờ chậm. Ván 1 Khánh Ngọc win, ván 2 Thành Bảo win, đánh ván 3 cờ nhanh 6p, 5p. Khánh Ngọc win. như vậy Khánh Ngọc đã vô đich Giải cờ tướng truyền thống làng An Phú.

sytuco
05-03-2012, 05:10 PM
Sau giải này chắc a/e lại về bn dự hội Đền đô chứ . Xin mời !

saomai_08
05-03-2012, 05:26 PM
hay quá,em mình vô địch rồi,nếu không đi công tác xa thì tối nay phải vào Định Công uống một trận say xưa,chúc mừng em Khánh Ngọc,

phusa_n86
05-03-2012, 05:31 PM
Nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, Khánh Ngọc đã hậu thủ ván 1 vô cùng xuất sắc ép Thành Bảo rụng kim. Ván 2, Thành Bảo thể hiện bản lĩnh (như vài khán giả quá khích bình loạn là gà già) truy sát liên tục buộc K.Ngọc đầu hàng trong tình thế nếu đỡ tiếp thì thua quân, thua giờ... Vào trận cờ chớp K.Ngọc (6 phút) liên tục đổi xe, đổi tốt đến lúc hai bên đều 2 phút thì Ngọc 2 pháo, 1 mã chỉ hơn Bảo đúng con tốt duy nhất sót lại trên bàn cờ. Nhờ nước đi sai lầm của Bảo, Ngọc nhanh như chớp đưa Bảo vào thế buộc phải mất mã. Rút cuộc 2 pháo, 1 tốt Ngọc đã nhận sự đầu hàng của Bảo (1 pháo) khi đồng hồ mỗi bên chưa chuyển sang phút cuối.
Chúc mừng Khánh Ngọc. Sự lên ngôi của "đội trẻ"

shihamoni
05-03-2012, 05:37 PM
Hấp dẫn quá, bác nào có biên bản post xem với. Cảm ơn!

huongsonkythu
05-03-2012, 05:38 PM
Thế giải 3-4 thế nào Bro ơi!

FGYan
05-03-2012, 05:40 PM
Giải đấu cờ tướng làng An Phú đã kết thúc chiều nay. Ở ván bán kết 2 do buộc cầu thắng nên Hương đã sập bẫy phòng ngự phản công sắc bén của Ngọc dẫn tới thua trận. Do không được vào chung kết nên trận tranh 3,4 giữa Hương và Trường diễn ra tẻ nhạt và kết thúc cả 2 ván trong khoảng 40 phút với phần thắng 2-0 nghiêng về Trường.
Trận chung kết khá kịch tính với 2 ván cờ tiêu chuẩn hòa 1-1 (Ngọc hậu thủ thành công ván đầu dẫn trước 1-0, ván 2 dù phải đi hậu nhưng Bảo vẫn thể hiện bản lĩnh của 1 kỳ thủ hàng đầu khi ép sân Ngọc từ đầu tới cuối khiến Ngọc không có cơ hội buộc phải thua, cân bằng tỷ số).
Theo điều luật, sau 2 ván cờ chậm hòa, 2 kỳ thủ bước vào ván cờ chớp 6 phút - 5 phút. Ngọc may mắn bốc thăm được đi tiên, nhờ ưu thế thời gian khiến Bảo nôn nóng đi nhầm bị mất cây nên nhận thua. Kết quả 4 giải thưởng đầu:
1, Nguyễn Khánh Ngọc 8.000.000 VND
2, Nguyễn Thành Bảo 4.000.000 VND
3, Lại Việt Trường 2.000.000 VND
4, Phạm Quốc Hương 1.000.000 VND

boloba
05-03-2012, 06:27 PM
Đã thế nhìn xung quanh lại thấy bao gương mặt quen biết hồi còn chơi trên TLKĐ mà chẳng có nổi mấy bác nào mở miệng nói giùm em nó 1 câu cho nó hợp tình hợp nhẽ.

Nghĩ kể anh em cũng vô tình
Sa cơ lỡ bước đều làm thinh
Post lên phản hồi cũng không có
Còn đâu truyền thống người Việt mình

minhpmt
05-03-2012, 06:40 PM
Nay mình tính ghi biên bản cả bán kết và chung kết vào điện thoại nhưng đến nửa đầu trận chung kết lượt đi thì điện thoại hết pin. Tí tìm hiểu cách post biên bản rồi gửi lên mọi người coi chơi!

saolaichan9
05-03-2012, 06:51 PM
Nghĩ kể anh em cũng vô tình
Sa cơ lỡ bước đều làm thinh
Post lên phản hồi cũng không có
Còn đâu truyền thống người Việt mình

E nghĩ không ai lên tiếng tức là mình có lỗi! Mà có lỗi thì ức chế làm gì cho mệt! Đã so sánh 8 triệu với 8 tỷ thì đánh với ai chẳng được cần gì đánh giải.

An Văn Thành
05-03-2012, 06:57 PM
E nghĩ không ai lên tiếng tức là mình có lỗi! Mà có lỗi thì ức chế làm gì cho mệt! Đã so sánh 8 triệu với 8 tỷ thì đánh với ai chẳng được cần gì đánh giải.

Bác này nói kể cũng đúng, mình làm mình chịu chứ kêu ca gì, về nhà thẩm SW cho khoẻ, cứ hơi tí không vừa lòng là chửi vung lên thì xả vào cái màn hình cho đỡ ức chế.

minhpmt
05-03-2012, 07:30 PM
1. p7+1 c2.3 2. c2.5 e3+5 3. A6+5 H8+7 4. H2+3 R9.8 5. R1.2 C8+4 6. P3+1 C8.7 7. H8+7 C3+3 8. H7+6 C3.7 9. E3+1 R8+9 10. H3-2 C+.8 11. H2+4 P7+1 12. C5.3 H7+8 13. E7+5 C7.6 14. H6+5 P7+1 15. E5+3 H2+4 16. C8.5 A6+5 17. H5+3 H8+9 18. R9.6 R1.2 19. C3+1 C8-5 20. H3-1 C8.9 21. H1+2 H4+2 22. R6+5 H9-7 23. R6.4 H7+9 24. R4-1 C9+6 25. C3+3 H9+7 26. C5+5

Đến đây Trường chịu thua và đồng thời anh cũng hết time trong khi Bảo còn những 24 phút!

scholes
05-03-2012, 07:53 PM
Anh Hương chơi đẹp quá.Tiếc là không thấy được 1 ván so tài CK trong mơ giữa Nguyễn Thành Bảo và Phạm Quốc Hương.Dù sao thì vẫn chúc mừng anh đã lọt vào nhóm 4 người mạnh nhất giải !!!

Giải năm nay tôi vì bất cẩn nên đến muộn có khoảng 15 phút thôi nhưng xin mãi mà vẫn không được BTC cho chơi,nói chung thì tinh thần lúc đó là cực kỳ ức chế,chỉ muốn chửi đổng tùm lum lên cho nó đỡ khó chịu trong ngườii.Đã thế nhìn xung quanh lại thấy bao gương mặt quen biết hồi còn chơi trên TLKĐ mà chẳng có nổi mấy bác nào mở miệng nói giùm em nó 1 câu cho nó hợp tình hợp nhẽ.Vẫn biết là do bản thân mình sai trước nhưng hôm trước xem trên Topic này có thấy ai nói gì về hạn đăng ký dự giải đâu,ngoài ra chính tôi còn nhớ 1 năm trước cũng chính tại giải An Phú này tôi còn thấy có những người tới tận 10h sáng mới có mặt để đăng ký mà BTC vẫn còn cho ghép đôi để đánh.
Cái này sai sót tại ban tổ chức giải thôi , bạn đừng nên trách a e làm gì cả, do thiếu đồng hồ và bàn cờ ( nhiều bàn cờ còn không có 2 con tướng phải úp đít con cờ khác xuống làm tướng ), rất nhiều người có nhu cầu đánh mà còn đến từ rất sớm vẫn không có cơ hội tham dự, CLB Kỳ Hữu đã đăng ký trước với BTC nhưng vẫn có 3 người không có tên ( rất may Chiến ếch xanh thay thế được 1 người bỏ cuộc không sẽ dẫn tới hiểu lầm mất đoàn kết to với Trần Quyết Thắng ); tôi thậm chí đã phải ngủ dậy sớm hơn 4 tiếng đồng hồ so với những ngày chủ nhật khác đến hội từ 7h30 nhưng vẫn không được đánh mặc dù đã đăng ký từ trước, mặc dù có đôi chút thất vọng nhưng cũng nên hiểu cho BTC , mong BTC rút kinh nghiệm năm sau nên tính đến những tình huống như thế này , chuẩn bị tốt các điều kiện để giải ngày càng thu hút được nhiều người yêu cờ đến dự, đó là cơ hội tốt đẻ mọi người biết đến truyền thống của làng An Phú

scholes
05-03-2012, 08:47 PM
Một số ấn tượng ghi nhận được tại giải
- Người bị cho là chuyên bắt nạt chị em là anh Thi đầu vênh của Vĩnh Phúc khi trong giải anh này đã gặp và " bắt nạt " được 3/5 nữ kỳ thủ của tuyển HN , mong muốn của anh này là được gặp tiếp mod tranbinh nhưng không thành; Thu Hà có nói đùa với anh này là : hôm nay anh chuyên bắt nạt chị em thôi!!
- Ván đấu diễn ra nhanh nhất là ván a Hương thắng a Điệp , trận đấu kết thúc khi 2 người mới chỉ mất mỗi người có 2 phút , a Điệp đi mụ dính bẫy mất xe ngay từ khai cuộc sau đó mất tiếp mã nhận thua luôn, Điệp phân trần : tối qua đánh độ với thằng Quang cả đêm không ngủ mệt quá , chắc chiều mệt phải nghỉ luôn thôi; làm cho a Hương phải an ủi đối thủ : Điệp ơi Điệp, nếu mà Điệp thắng cả 4 ván tiếp nhá thì Điệp vẫn có cơ hội đứng thứ 4 đấy ; rồi còn giải thích về buc gôn gì gì đó 1 hồi , chỉ thấy điệp cứ ừ ừ rồi buổi chiều vẫn thấy đánh tiếp:D
Đây là ván cờ : Phạm Quốc Hương - Phùng Quang Điệp
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. P7+1 P7+1 4. H8+7 H2+3 5. R1+1 E3+5 6. H7+6 C8.9 7. R1.6 R8+6 8. C5.7 R8.7 9. C8+1 R7+1 10. E3+5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="19">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 10: r2akae2/9/1ch1e1h1c/p1p1p3p/6p2/2PH5/PC2P3P/2C1E1r2/3R5/R1EAKA3 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

themgaidep
05-03-2012, 09:18 PM
Hương mất cơ hội giành Hattrick, nhưng thực tế thì giải năm nay chất lượng hơn năm trước khi có sự góp mặt của Nguyễn Thành Bảo.
Nguyễn Khánh Ngọc đã có một giải làng cực danh giá, có thể nói là một trong những giải hội làng danh giá nhất của Thủ đô vì đơn giản là giải này luôn hội tụ nhiều cao thủ hàng đầu Miền Bắc hơn bất cứ giải nào khác (trừ chùa Vua).

themgaidep
05-03-2012, 09:21 PM
Sáng nay đánh bán kết, themgaidep có lên đưa tin được không nhỉ?

Hôm nay tôi bận không đến chơi hội được bạn ạ.

themgaidep
05-03-2012, 09:32 PM
Thêm một số hình ảnh tại lễ hội :))

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN7276Copy.jpg
Kiệu Thánh tại sân đình

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN7272Copy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN7275Copy.jpg

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN7274Copy.jpg

Ấn tượng đầu tiên của hội làng đối với tôi khi bước vào sân đình là hàng chục lồng gà chọi đang để ở sân, nhiều chú gà vỗ cánh, gáy rất mạnh mẽ:)):)) chuẩn bị bước vào trận chiến (chẳng biết nó chiến đấu vì nó được đào tạo từ bé hay nó chiến đấu vì những giấc mơ làm giầu của các ông chủ).

Các bạn cứ tưởng tượng xem các bàn cờ tướng đông nghịt người xem, thế là đông lắm rồi... nhưng chưa đâu... khoảng sân để giành cho các trận đấu gà chọi rộng chứng 500m2 còn đông hơn thế nhiều lần. KHông còn một chỗ đứng, người ta xem gà chọi phải chen lấn nhau, muốn đi qua phải lách người khéo mới qua được.

Có lẽ có đến 20 cặp gà chọi thi đấu cùng một lúc (tính vào khoảng 9h sáng ngày 04/03/2012)...:)):)):)) ). Tôi chưa thấy một hội làng nào mà khán giả cũng như số lượng gà chọi đông đến thế.:)):))

Congaco_H1R5
05-03-2012, 09:38 PM
Bình thường thì cấm chọi gà "độ" , lâu lâu mới có dịp đá gà công khai nên đông khán gián giả cũng là phải lăm .
Cũng như bình thường ai dám đánh bài bạc công khai , nhưng đến lễ Thanh Minh thì sân đình nào cũng thành chiếu bạc công khai cả.

kynhan
05-03-2012, 10:01 PM
Lại nói về Điệp.
Sau ván thua Hương tức tưởi và những trình bày về sự mệt mỏi ở trên, nhưng vào khoảng 4h chiều thì Điệp lại cười rất tươi khi tiếp một kỳ thủ địa phương với kèo chấp ... hai Mã tốt đầu tại vị.^:)^
Có lẽ để đền đáp tấm lòng hiếu khách của bà con làng, Điệp đã từ chối ván cuối cùng của giải để có thẻ tận tính tiếp đối thủ kia tới khi đèn đêm đã sáng và ngoài sân làng An Phú BTC đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn Tống Trân Cúc Hoa.:D
Cuối cùng, Điệp đã giành một hatrick vào lưới kỳ thủ địa phương và được bà con bản xứ yêu mến mà xưng tụng là Quỷ Cốc Tiên Sinh;)). Mặc dù đối thủ đã chạy làng ván cuối, nhưng Điệp cũng tươi cười mà bỏ túi một khoản ngân lượng nho nhỏ gần bằng giải Ba của giải đấu (trong khi các anh em khác đánh nhau vỡ đầu mà cũng chẳng lọt được vào top 4).
Mặc dù thua trận, nhưng phải nói là kỳ thủ địa phương và đông đảo người hâm mộ vẫn tỏ ra rất vui lòng với phong thái thi đấu điềm đạm, đi quân nhẹ như bay và nụ cười tươi luôn thường trực trên môi Điệp. Đặc biệt là những đòn bắt Xe và Mã ngay từ khoảng 3-4 nước đầu của Điệp khiến giang hồ ai cũng phải lắc đầu lè lưỡi, thật không ngờ gầm trời này lại có vị Ma Kỳ Quái Kiệt đến vậy:P

hoanghm
06-03-2012, 10:31 AM
Lại nói về Điệp.
Sau ván thua Hương tức tưởi và những trình bày về sự mệt mỏi ở trên, nhưng vào khoảng 4h chiều thì Điệp lại cười rất tươi khi tiếp một kỳ thủ địa phương với kèo chấp ... hai Mã tốt đầu tại vị.^:)^
Có lẽ để đền đáp tấm lòng hiếu khách của bà con làng, Điệp đã từ chối ván cuối cùng của giải để có thẻ tận tính tiếp đối thủ kia tới khi đèn đêm đã sáng và ngoài sân làng An Phú BTC đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn Tống Trân Cúc Hoa.:D
Cuối cùng, Điệp đã giành một hatrick vào lưới kỳ thủ địa phương và được bà con bản xứ yêu mến mà xưng tụng là Quỷ Cốc Tiên Sinh;)). Mặc dù đối thủ đã chạy làng ván cuối, nhưng Điệp cũng tươi cười mà bỏ túi một khoản ngân lượng nho nhỏ gần bằng giải Ba của giải đấu (trong khi các anh em khác đánh nhau vỡ đầu mà cũng chẳng lọt được vào top 4).
Mặc dù thua trận, nhưng phải nói là kỳ thủ địa phương và đông đảo người hâm mộ vẫn tỏ ra rất vui lòng với phong thái thi đấu điềm đạm, đi quân nhẹ như bay và nụ cười tươi luôn thường trực trên môi Điệp. Đặc biệt là những đòn bắt Xe và Mã ngay từ khoảng 3-4 nước đầu của Điệp khiến giang hồ ai cũng phải lắc đầu lè lưỡi, thật không ngờ gầm trời này lại có vị Ma Kỳ Quái Kiệt đến vậy:P

Góp vui với bác kỳ nhân. Trong sáng hôm qua sau khi đánh bán kết với Thành bảo. Lại Việt Trường cũng đánh với 1 kỳ thủ địa phương với độ chấp 1 xe + 1 mã con mã còn lại tại vị. Đánh 2 ván Trường thắng cả 2. Nghe giang hồ đồn thổi hôm trước Trường cũng đánh với độ chấp như vậy thắng 7 ván thì phải. (Quá khủng khiếp)

Hanh1982
06-03-2012, 10:53 AM
Tiếc quá, bác Hương fairplay quá nên mất trận chung kết trong mơ Bảo-Hương rồi :(

fairplay cai gì bạn ko ở đó mà CẢ 2 KỲ THỦ ĐÁNH RẤT HAY

HuaNganXuyen
06-03-2012, 11:04 AM
Góp vui với bác kỳ nhân. Trong sáng hôm qua sau khi đánh bán kết với Thành bảo. Lại Việt Trường cũng đánh với 1 kỳ thủ địa phương với độ chấp 1 xe + 1 mã con mã còn lại tại vị. Đánh 2 ván Trường thắng cả 2. Nghe giang hồ đồn thổi hôm trước Trường cũng đánh với độ chấp như vậy thắng 7 ván thì phải. (Quá khủng khiếp)

Hôm trước mình có chứng kiến bạn à , QTĐS Trường thắng 3 đến 4 ván thôi ko như bạn nói là ăn đến 7 ván mà ngoài ra anh " đánh thuê " cho 1 vị đại gia khác thắng , thua họ chịu , sau mỗi ván thì sẽ " gửi lương riêng " cho anh Trường . Nếu ai ở đó chứng kiến kỳ thủ này ván chót có quả " tình cho ko biếu ko " cả 2 xe khiến anh Trường cười tít mắt :)) trong hình cờ tàn 2 Xe , Mã thua 1 Xe , 1 Mã Sỹ tượng bền ( Mã tại vị ko lên ... vì đi con mã đó là toi ngay )

minhpmt
06-03-2012, 10:42 PM
1. c2.5 h8+7 2. h2+3 h2+3 3. r1.2 r9.8 4. p3+1 p3+1 5.

c8.7 e3+5 6. h8+9 h3+2 7. r9+1 p1+1 8. r9.6 r1+3 9. r2+6 a4+5

10. c7-1 C8.9 11. r2+3 h7-8 12. p5+1 H2+1 13. r6+2 p1+1 14.

c7.2 h8+7 15. h3+2 r1-3 16. p5+1 p5+1 17. H2+3 r1.4 18. R6.3

h1+3 19. a4+5 C9.8 20. p3+1 p5+1 21. p3.4 p1+1 22. h9-7 r4+3

23. p4.5 p5+1 24. c5.3 p5.6 25. r3+1 c8+4 26. e3+5 p6+1 27.

a5+4 c8.5 28. a4-5 c5+2 29. k5.4 r4.6 30. p5.4 r6+1 31. k4.5



Đánh đến đây, gần hết giờ nên 2 bên đánh nhanh để chạy time, kết quả là Bảo rụng kim.

CôngTử_HáiHoa
07-03-2012, 04:31 AM
các huynh cho đệ hỏi nước 28 P5.2 sao đỏ không ăn sĩ lên pháo hoặc vật pháo P3-7. Có cục cạch gì đâu, sao Bảo béo lại đi Tg5-4 nhỉ, khó hiểu ghê ta

INeed2
07-03-2012, 07:36 AM
các huynh cho đệ hỏi nước 28 P5.2 sao đỏ không ăn sĩ lên pháo hoặc vật pháo P3-7. Có cục cạch gì đâu, sao Bảo béo lại đi Tg5-4 nhỉ, khó hiểu ghê ta

Nếu sĩ ăn pháo thì P2.7 rồi xuất tướng

Hanh1982
07-03-2012, 10:19 AM
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 H2+3 3. R1.2 R9.8 4. P3+1 P3+1 5. C8.7 E3+5 6. H8+9 H3+2 7. R9+1 P1+1 8. R9.6 R1+3 9. R2+6 A4+5 10. C7-1 C8.9 11. R2+3 H7-8 12. P5+1 H2+1 13. R6+2 P1+1 14. C7.2 H8+7 15. H3+2 R1-3 16. P5+1 P5+1 17. H2+3 R1.4 18. R6.3 H1+3 19. A4+5 C9.8 20. P3+1 P5+1 21. P3.4 P1+1 22. H9-7 R4+3 23. P4.5 P5+1 24. C5.3 P5.6 25. R3+1 C8+4 26. E3+5 P6+1 27. A5+4 C8.5 28. A4-5 C2+7 29. K5.4 C5+2 30. C3-2 R4.6 31. P5.4 R6+1 32. K4.5 C5.4 33. R3.8 R6+3 34. R8+5 A5-4 35. C3+7 R6.5 36. K5.4 R5-4 37. H3-2 E5+7 38. H2-3 R5+6 39. K4+1 H3+5 40. K4+1 H5+7 41. K4-1 H7-5 42. K4+1 H5-7 43. C3-5 R5-3 44. K4-1 C4.8 45. H7+5 ">



Đánh đến đây, gần hết giờ nên 2 bên đánh nhanh để chạy time, kết quả là Bảo rụng kim.

tôi sửa lại ván 1 chung kết giải

thetan
17-02-2013, 01:29 PM
E xin đăng kí qua đây được không à?
Hay là phải tới tận nơi ạ?

HuaNganXuyen
22-02-2013, 11:32 AM
E xin đăng kí qua đây được không à?
Hay là phải tới tận nơi ạ?

Em phải đến tận nơi mà đăng ký mới được thi đấu , ko rõ giải An Phú năm nay đã tổ chức thi đấu chưa nhỉ ?