PDA

View Full Version : [Phim] Nhà Ga Phi Trường



6789
05-03-2012, 12:04 PM
The Terminal - Nhà Ga Phi Trường (*)(*)(*)

Đạo diễn: Steven Spielberg
Diễn viên: Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci
Sản xuất: DreamWorks SKG, Amblin Entertainment, Parkes/MacDonald Productions
Thể loại: Tâm Lý - Tình Cảm
Quốc gia: Mỹ
Năm sản xuất: 2004
Thời lượng: 128 phút


http://d.f9.photo.zdn.vn/upload/original/2012/01/31/17/33/13280060262002989032_574_0.jpg



Nội dung: Viktor Navorski (Tom Hanks), một người đàn ông từ nước giả tưởng Krakozhia đáp xuống Sân bay quốc tế John F. Kennedy của New York City, nhận ra rằng trong chuyến bay, chính phủ của nước anh ta đã bị lật đổ bởi những kẻ nổi loạn, việc đó làm cho hộ chiếu của anh ta bị mất giá trị, và do đó anh ta bị mắc kẹt tại phòng chờ sân bay JFK. Chín tháng tiếp theo, Viktor bị buộc phải sống trong phòng chờ máy bay, không thể đặt chân vào Hoa Kỳ cũng như không thể về nhà. Anh ta đã kết bạn với các nhân viên ở sân bay, bao gồm nữ tiếp viên Amelia Warren (Catherine Zeta-Jones), trong khi vẫn bị theo dõi bởi nhân viên phòng nhập cảnh Frank Dixon (Stanley Tucci), người muốn "Vấn đề Navorski" bị loại bỏ khỏi sân bay.

Một ngày, Viktor giải thích với Amelia rằng mục đích của chuyến viếng thăm New York City là để thu thập chân dung của nghệ sĩ tenor saxophonist jazz Benny Golson. Bố của anh, đã chết, là một người yêu nhạc jazz. Ông phát hiện ra bức ảnh "Great Day in Harlem" trên một tờ báo tiếng Hungarian năm 1958, và hứa sẽ thu thập chữ kí của tất cả 57 nghệ sĩ nhạc jazz có mặt trong bức ảnh. Trong 40 năm tiếp theo, ông đã cố gắng để thu thập tất cả chữ kí của các nghệ sĩ, trừ một người: Benny Golson. Viktor muốn thu thập chữ kí cuối cùng để hoàn thành nguyện ước của cha anh.

Một vài tháng sau, bản tin thời sự cho biết chiến tranh ở Krakozhia đã kết thúc, nhưng Dixon vẫn không cho Viktor nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Amelia tiết lộ rằng cô sẽ hỏi "bạn" của cô, thực chất là một nhân viên chính phủ đã có vợ, người mà cô đã có quan hệ tình cảm trong thời gian dài, để giúp Viktor có được phép để đi du lịch trong phạm vi Hoa Kỳ, nhưng Viktor thất vọng vì nhận ra rằng cô đã nối lại quan hệ với người đàn ông kia trong quá trình cô hỏi để giúp Viktor.

Vấn đề thêm phức tạp khi, đáng ra Dixon cần phải ký lệnh cho phép Viktor có quyền được lưu lại Hoa Kỳ, nhưng anh ta lại không làm, thay vào đó lại quyết định trục xuất Viktor. Nhờ có mối ảnh hưởng của những người bạn mà Viktor đã kết thân trong suốt quá trình ở phòng chờ sân bay, Viktor được phép rời sân bay. Khi Viktor chuẩn bị bắt một chiếc taxi tới Ramada Inn, 161 Lexington Avenue, ở New York, nơi Benny Golson biểu diễn, anh ta quan sát thấy Amelia đang đi ra từ một xe taxi, cô cười với anh với vẻ tiếc nuối. Viktor tham dự vào buổi biểu diễn và thu thập được chữ ký, cuối cùng đã hoàn thành bộ sưu tập. Cuối cùng, Viktor bắt một chiếc taxi và nói với người tài xế rằng anh muốn về "nhà".

Một bộ phim tâm lí tình cảm không thể bỏ qua!


http://exclaim.ca/images/the_terminal.jpg
http://images.allmoviephoto.com/2004_The_Terminal/2004_the_terminal_012.jpg
http://www.tiptoptens.com/wp-content/uploads/2011/12/the-terminal.jpg
http://lifefulloflove2110.files.wordpress.com/2010/12/2004_the_terminal_018.jpg

The Terminal - Trailer

IqgzXQ3b0nU


Xem phim online tại Đây (http://phimviet.us/?episode=82765&xem-phim-nha-ga-phi-truong-tap-1)

nhachoaloiviet
05-03-2012, 12:07 PM
hehe chưởng môn mở rạp tư nhân, xem ko mất tiền đã quá

Lâm Đệ
10-03-2012, 10:40 AM
Phim này phải nói đầy chất nghệ thuật ,mình xem ông vua nhạc swing Benny Goodman thổi kèn rồi không thê thiết như Louis Armstrong hay Salvador nhưng rất lôi cuốn ,thảo nào bố của Viktor Navorski mơ uớc đuợc gặp mặt đến thế ông đã truyện nỗi mơ uớc đó cho người con thay mình thực hiện .Tom diễn tả tuyệt vời kể cả khi anh nói tiếng Anh bằng giọng Nga .Zeta quá đẹp không hiểu sao lại lấy thằng cha Michael Douglas.Mình xem không biết mấy lần rồi mà vẫn thấy hay

6789
10-03-2012, 12:06 PM
Phim này phải nói đầy chất nghệ thuật ,mình xem ông vua nhạc swing Benny Goodman thổi kèn rồi không thê thiết như Louis Armstrong hay Salvador nhưng rất lôi cuốn ,thảo nào bố của Viktor Navorski mơ uớc đuợc gặp mặt đến thế ông đã truyện nỗi mơ uớc đó cho người con thay mình thực hiện .Tom diễn tả tuyệt vời kể cả khi anh nói tiếng Anh bằng giọng Nga .Zeta quá đẹp không hiểu sao lại lấy thằng cha Michael Douglas.Mình xem không biết mấy lần rồi mà vẫn thấy hay

Trong số nam diễn viên em ghét nhất cái thằng Michael Douglas :-w... Nói về phim này thì em thấy tình cảm nhẹ nhàng, có chút hài man mát và theo em nếu đang buồn bực 1 chuyện gì đó, bật coi phim này sẽ có cảm giác dễ chịu sau khi hết phim...Thật kì lạ phim Mỹ :x

Lâm Đệ
10-03-2012, 01:04 PM
Trong số nam diễn viên em ghét nhất cái thằng Michael Douglas :-

Hehe cái thằng già hay làm dáng đó mình cũng ghét lắm ,nhưng mà này bố hắn Kirk Douglas lại hay và có thể nói rất hay trong những bộ phim xưa như OK Coral , Guns of Navarone 6789 nhỉ ?

6789
10-03-2012, 01:32 PM
Hehe cái thằng già hay làm dáng đó mình cũng ghét lắm ,nhưng mà này bố hắn Kirk Douglas lại hay và có thể nói rất hay trong những bộ phim xưa như OK Coral , Guns of Navarone 6789 nhỉ ?

Những phim này em chưa được xem huynh ạ :)

ZhaoXinXin
11-03-2012, 11:42 PM
Xem phim này lâu rồi mà xem lại vẫn thấy hay,mình ấn tượng đoạn Dixon ra đk với Viktor phải căm ghét quê hương mình Krakozhia,cảnh Viktor được tới NewYork với sự ủng hộ của mọi người.