PDA

View Full Version : Hải Phòng 1 năm nhìn lại! - Nhật Ký Nhạc Hoa



nhachoaloiviet
24-03-2012, 12:32 PM
Thấm thoắt thế mà.., CLB Cờ Tướng Hải Phòng ngày nào mới thành lập, giờ đây đã sắp tròn một tuổi! Để chào mừng ngày sinh nhật cho cục cưng của mình, anh em CLB quyết định nhân dịp chào đón sự kiện rất rất đặc biệt này tổ chức Giải Cờ úp Hải Phòng mở rộng lần thứ hai (http://www.thanglongkydao.com/giai-co-khap-noi/13418-giai-co-up-hai-phong-2012-a.html) với lời mời nhiệt thành tới các kỳ hữu huynh đệ khắp nơi về tham gia thi đấu và giao lưu chung niềm vui với anh em Hải Phòng nhân ngày sinh nhật CLB. Trước sự kiện rất được mong đợi này, nhachoa xin thay mặt anh em CLB Hải Phòng điểm lại một năm ra đời và phát triển của CLB với những cảm xúc rạo rực bồi hồi...

"...Vào tháng 7 năm 2009, mình phát hiện ra một trang web cờ tướng mới toanh.Trang web này thiết kế thật sáng sủa và rất khoa học. Từ trước đến giờ chưa có trang web cờ nào hội tụ được đầy đủ các yếu tố về chuyên môn, thông tin giải đấu, tiểu sử các Kỳ vương...như trang này.Thế là mình lập tức đăng ký làm thành viên luôn và ngay. Nick nhachoaloiviet ra đời, đó cũng chính là nick nhân vật Cái Bang phun rồng trong game Võ Lâm của mình."

"...Tham gia diễn đàn, mình biết tới các Mod chủ chốt của họ như Trung-cadan, themgaidep,Go-player,dohuthuc,Internazionale,Congaco_Hát một bài Rờ 5 chỗ...Lúc đầu gặp gỡ nhau qua ảnh,video-clip...mình rất ngưỡng mộ các Mod này vì họ đã tạo ra một sân chơi mà mình mong đợi trước đó lâu rồi.Họ đóng góp công sức sưu tập bài viết chuyên môn,sưu tầm bài viết của Tàu rồi dịch sang tiếng Việt...mình dự định có dịp sẽ lên Hà Nội gặp gỡ các nhân vật yêu cờ đầy nhiệt huyết này..."

"...thấy anh em trên đó có 1 thành phố mà đến vài CLB Cờ tướng, trong khi Hải Phòng phong trào chơi cờ cũng không hề yếu mà sao chưa ai làm được một điều tối thiểu là có một CLB Cờ tướng mang tên mình??? Nghĩ vậy mình lập một topic ,kêu gọi anh em yêu cờ Hải Phòng báo danh để quy tụ nhau lại- những người có cùng đam mê và nhiệt huyết, thực hiện Giấc mơ mang tên mình : thành lập CLB Cờ tướng Hải Phòng..."

"...nhưng vài tháng sau đó mình đi làm, ít có thời gian để ý đến cái topic mà mình đem con bỏ chợ. Thế rồi lại sa đà..."

"... khoảng một năm sau,mình lại quan tâm đến diễn đàn nhiều hơn.Mình không biết chơi cờ,kiến thức chuyên môn mù tịt biết viết gì? Thôi thế cứ lập vài topic chém gió Tam Quốc,Thủy Hử đê..Lúc đó xuất hiện những cái tên bậc thày về Tam Quốc như 123456,HuaNganXuyen,anhvu79,tieunhulai và 6789...bắn chém tơi bời về Tam Quốc,về ăn nhậu cuối cùng mới biết :tên 6789 này là người Hải Phòng haha.Mình mừng quá xin hắn số phone để gặp gỡ nhưng hắn không cho, bảo mình cho trước rồi hắn sẽ liên lạc lại..."

"...Mấy hôm sau mình phi tới điểm hẹn là Hồ Quần Ngựa. Phóng xe đến rồi nháy máy, 1 hán tử cỡ ngoài 30 vóc dáng tầm thước,mặt mày thông minh, mắt sáng quắc,nước da hơi sạm và tóc hơi quăn có nét như trai Ấn Độ đang chỉ đạo 1 vị huynh đệ về nội dung tờ Thông Báo tổ chức giải cờ úp Hải Phòng... chào hỏi làm quen mới biết người họ Đinh đó hơn mình 4 tuổi,là một nhân vật chơi cờ ngoài Hồ từ lâu...Đến trưa, Đinh ca mời mình đi cơm trưa tại Minh Khai cùng vài hán tử khác như Tiến Ibet,Huy Kon...Bữa trưa đó thật vui vầy,thân mật như đã quen từ lâu.Vị Đinh ca 6789 này quả thực đúng là người mà mình muốn kết giao. Sở thích ,phong thái giống mình ghê có điều khí phách,uy danh và kiến thức thì hơn mình gấp bội...sau này mình mới thấy sư huynh 6789 một là người ta kính nể, hai là người ta ghen ghét đố kỵ chứ tuyệt đối không có kẻ nào dám coi thường...Huynh đã bắt tay vào tổ chức giải Cờ Úp đầu tiên của Việt Nam haha...Lúc đầu mình cứ nghĩ là đi tìm hảo hữu kết giao,nhưng rồi mới nhận ra đây chính là vị minh chủ có thể lập lên nghiệp lớn mà trước đến giờ ở Làng Cờ Hải Phòng chưa ai làm được. Mình nguyện sẽ đem hết khả năng ra phò trợ, dẫu gan ruột có lầy rượu cũng quyết không hối hận..."

6789
24-03-2012, 12:40 PM
Thỉnh thoảng búng tý ảnh vào bài viết cho máu nhachoa ơi

nhachoaloiviet
24-03-2012, 12:53 PM
"Tối hôm sau, sư huynh 6789 điện cho mình, huynh nói qua nhà đón huynh rồi hai anh em đi tới quán Bar của người bạn. Quán mang tên Paragon ,khá rộng rãi và sang trọng. Huynh gọi bia Chimay (bia gì mà tên cùi thế nhỉ?)hai anh em vào mở máy tính cùng nhau viết thông báo trên thanglongkydao về Giải cờ úp Hải Phòng diễn ra vào 2 ngày 4+5/9/2010 .Hai anh em vừa uống bia vừa viết vừa chém các loại gió khác nhau.Rồi lúc sau huynh cho mình hút điếu thuốc gì mà hút xong mình viết chữ nào cũng nhắc lại 2 lần:-?. Có một bài thông báo mà viết hơn hai tiếng mới xong là sao ta?"


Nhưng cuối cùng thì cũng xong,có điều nó tiêu thụ 6 chai bia Chimay + 2 chai Vang...Đêm đó hai anh em kéo đi ăn tối chúc mừng bài thông báo đã thành công tốt đẹp.Hai chai Volka nhỏ nữa phải từ trần. Mình thua trận cãi nhau về nhân vật Tam Quốc và giành quyền trả tiền bữa ăn tối đó..."

Giải Cờ Úp đầu tiên của Việt Nam đã thành công như mong đợi.Sau đó làng cờ Hải Phòng được mọi người biết đến nhiều hơn bởi sự sáng tạo và bão táp trong sinh hoạt.Sau giải,mình biết thêm rất nhiều người chơi cờ tại Hải Phòng..."

6789
24-03-2012, 01:05 PM
@Nhachoa: Trong laptop không tìm được cái ảnh giải cờ úp 2010 nào cả, chắc xóa hết rùi :((

themgaidep
24-03-2012, 01:10 PM
Đã 1 năm rồi, nhanh thế nhỉ, CLB và kỳ đài HP nghe nói "manh nha" trước đó rất lâu rồi mới được ra đời.

Chúc CLB HP luôn luôn là nơi tụ hội của người yêu cờ không chỉ của HP mà còn của các tỉnh thành trên khắp cả nước.@};-@};-@};-@};-

caibang_hp1
24-03-2012, 02:09 PM
bài viết hay quá ., nhưng hơi ngắn .NHLV hãy kể những khó khăn mà CLB gặp phải ? cùng những tâm sự lúc đó để anh em hiểu thêm về lịck sử clb chứ nhỉ !

nhachoaloiviet
24-03-2012, 02:13 PM
Cảm ơn bác hi,nhưng mới là phần đầu thôi. Em đi làm tối về mới viết tiếp được,chứ ngắn thế thì có ý nghĩa gì đâu!

hp007hp
24-03-2012, 02:41 PM
Giờ mới đến 4+5/9/2010 thôi, còn nhiều lắm các bác.

nhachoaloiviet
24-03-2012, 09:32 PM
"...Vài ngày sau khi giải cờ của Hải Phòng kết thúc thì sư huynh đã từ bao giờ thiết lập đội hình chuẩn bị lên đường tham gia tấn công Giải Cờ tướng Hà Nội mở rộng 2010 tổ chức vào 10/9 -15/9. Nghe tin sư huynh vừa nói mình mừng quýnh vì mình cũng đang muốn lên Thủ Đô để thăm Thăng Long Kỳ Đạo quán và gặp gỡ các anh em của thanglongkydao mà mình đã mong hội ngộ từ lâu...
Háo hức quá,tối hôm đó mình chạy đi mua 1 con áo mới để diện lên đó.Trưa hôm sau mình mặc áo mới,bắt xe ôm ra bến xe như đã hẹn với huynh.Nhưng chỉ thấy có mình vị lãnh đạo,không thấy các chiến tướng đâu cả.Huynh nói mấy chiến sỹ kia đi 1 xe trước rồi,anh em mình đi 1 xe.Đến lúc đó mình vẫn chưa biết các sát thủ Hải Phòng đi đánh trận là những ai..."
Nhưng không hiểu sao từ lúc mình đến bến xe trở đi, gặp cô gái nào cô ấy cứ nhìn mình với ánh mắt là lạ.Lúc đó mình không hiểu do cái gì?Do mình đẹp zai hay cái áo mình mua đẹp quá.Nếu là do áo mình mua đẹp thì là do mắt mình có thẩm mỹ.Còn nếu không phải ,vậy đích thị là các cô con gái có mắt thẩm mỹ rồi.Đằng nào cũng ...đẹp zai cả":P:P:P

Lên đến nơi mấy anh em tập trung về nhà nghỉ mình mới làm quen với các chiến binh Hải Phòng gồm : Giáo Đầu Quốc Tiến và cậu cả nhà ông -Long Công Tử. Rồi đến anh Trọng Ngố,Hòa Ngoáy,Nguyên Gà Mờ,Tam Mao. Tắm rửa xong,để các chiến sỹ của chúng ta nghỉ ngơi đi, hai anh em mò ra Thăng Long Quán ngay hehe.Thế là hôm đó được gặp Mod cá rán,anh Tuấn 99999 ,Cu lu,anh Minh Ngọc...hihi gặp nhau mừng quá thế nào mà xoắn hết cả lên, tý quay ra chả thấy túi xách đựng laptop với máy ảnh. Ông trời đúng là dở hơi không thương người hiền. Đã mất thời gian công sức,cả tiền của nữa- để lãnh anh em lên Hà Nội cọ xát...Có cái máy tính,máy ảnh để tác nghiệp phóng viên ,ông ấy cũng ko cho còn...
Sau lần đó, sư huynh 6789 nói với mình rằng cái áo mày mua đen lắm,làm anh em mình mất cả đồ đạc hành nghề phóng viên chiến trường..."

Hôm sau mình được nghênh ngang trong phòng thi đấu lượn phượn hết bàn này đến bàn khác như tướng,lại được nhìn thấy cả Tướng Đà Nẵng Trần Văn Ninh,người mà từ hồi đi học mình đã nghe danh trên báo Thể Thao Văn Hóa..."

Lâm Đệ
24-03-2012, 09:39 PM
Vào đầu hoành tráng thế này ,nhất định phải ẩn chứa một ngậm ngùi gì đây

nhachoaloiviet
24-03-2012, 09:48 PM
Lần này thủ trưởng đoán sai rồi nha! Không ẩn chứa gì hết,chỉ là em kể chuyện thôi!

caibang_hp1
24-03-2012, 11:33 PM
Tiếp đi NH ! sau giải đó về thì chuyện thành lập CLB thế nào . kết quả của giải đó đội HP ra sao và có ảnh hưởng gì với chuyện thành lập CLB không ? hình như đang xuôi chèo mát mái thì phải .

nhachoaloiviet
25-03-2012, 02:12 PM
"...Chúng tôi kết thúc ngày thi đấu thứ nhất với kết quả thi đấu không quá khả quan, lý do cánh quân Hải Phòng do sư huynh cầm cờ không phải là ứng cử viên của giải. Ngày thứ hai sau khi sát cánh với các anh em sau ván đấu chiều, sư huynh có việc gia đình nên hai anh em tạm biệt đồng đội và tạm biệt Hà Nội, lên đường về với tâm trạng lẫn lộn mỗi thứ 1 chút..."


"...Ba ngày sau , Vi Khuẩn Giáo Đầu Nguyễn Quốc Tiến trở thành nhà Vô Địch của Giải Hà Nội Mở Rộng 2010. Điều đó khiến tôi vừa bất ngờ vừa sung sướng. Rõ ràng sư huynh 6789 lộ dạng không những là 1 nhà cầm quân tài ba mà còn phảng phất hơi hám Thần Tài của Cờ tướng Hải Phòng. Sau dịp đó, sư huynh nhận được nhiều sự thán phục và đồng điệu của cộng đồng người chơi cờ ngoài Hồ...đặc biệt là những anh em mà sau này - là những thành viên trụ cột của CLB Hải Phòng !"


"...Vào ngày 30/3/2011 tại một quán nhậu ven Hồ, CLB Cờ Tướng Hải Phòng chính thức ra đời với cái tên vui là Hương Ghẹ - sau bao lần sảy thai!Đội hình ban đầu của chúng tôi bao gồm Chủ tịch 6789, tổng thư ký là tôi. Rồi trưởng lão Xích Thố Thành Khôn,anh Trọng Ngộ, anh Nghĩa Spacy,anh Tiến Ibet và người em cọc cèo Huy Kon, anh Minh Thần Cái,Anh Kiên Đả Hổ,anh Tuấn Kon,anh Tuấn safi,Tuấn 007,em Nguyên GM,Hòa Ngoáy...ngay sau khi tuyên bố khai sinh cho cục cưng, chúng tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng,khích lệ động viên từ các anh em trên thanglongkydao...Đặc biệt là một vị tiền bối sống xa quê là Khoai Lão tiền bối (một lão già mà tôi đã tự tiện nhận mình làm đồ đệ của lão)đã nói với chúng tôi rằng quả tim của lão lúc nào cũng ở bên cạnh chúng tôi và CLB Hải Phòng. Chúng tôi-CLB Hải Phòng đã ra đời trong niềm vui bè bạn,trong sự ủng hộ của kỳ hữu khắp nơi và cũng trong bước đầu của những khó khăn về nhiều mặt..."

nhachoaloiviet
25-03-2012, 03:13 PM
"...Sau khi chúng tôi đã là một CLB ,vấn đề tiếp theo phải nghĩ đến đó là sơn trại! Hay thay thời gian đó tôi cũng nghĩ tới việc mở 1 quán nhậu kiếm thêm thu nhập-lý do tôi cũng rất thích nhậu nhẹt,và rất nhiều anh em trong CLB cũng vậy. Chúng tôi yêu cờ, mến tửu...giống nhau.Vậy đúng là ngưu tầm ngưu,mã tầm mã có duyên hội ngộ thì sớm muộn rồi cũng sẽ thành. Nhưng sau này ngẫm lại lời sư huynh nói hóa ra không hẳn là đùa ,nhiều lúc đi hầu các bố đánh cờ cũng chả khác gì trâu ngựa...Nhưng chúng tôi yêu cờ chúng tôi làm trâu ngựa cho cờ cũng chả nói làm gì.Chí ít chúng tôi cũng là trâu vàng,là ngựa Khantum giá cũng cao lắm chứ..."

"...Kỳ Quán khai trương vào tháng 5 -là đại bản doanh của CLB cờ tướng Hải Phòng - cũng là nhà tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy tự hào chút đỉnh. Và sau khi có quân có trại, anh em chúng tôi bắt tay vào kế hoạch tổ chức giải Cờ tướng HP League 2011 và giải đã khai mạc vào ngày 15/5/2011 với thể thức thi đấu như Premier League với 14 kỳ thủ có trình độ khá nhất trong và ngoài CLB...Giải đấu của chúng tôi diễn ra vào 2 ngày cuối tuần với một điều lệ vui là ngoài 3 người đứng đầu nhận giải,3 người đứng cuối cũng được nhận giải để đảm bảo các ván đấu lúc nào cũng gay cấn,hấp dẫn. Sau mỗi ngày thi đấu,chúng tôi xếp bàn ghế lại và cùng hoan nhậu nhẹt để giải tỏa những phút căng thẳng của những ván cờ. Sau đó hơi men lâng lâng,chúng tôi lại kéo đi hát cho nhau nghe...Người xưa có câu Cầm Kỳ Thi Hoa nhưng với CLB Hải Phòng thì chỉ là Kỳ Tửu Ca thôi là đủ, vì ba cái môn này cứ quện vào nhau không rời. Tuy rằng là thành viên CLB nhưng do lực cờ kinh khủng quá nên tôi đã không đủ điểm để xét vào giải đó. Giá như tính điểm trung bình của cả 3 môn học Kỳ Tửu Ca thì có lẽ chả mấy ai học giỏi hơn nhạc hoa,có điều cái môn Kỳ này nặng đầu quá, tôi không tài nào theo nổi thôi đành đứng vỗ tay làm duyên vậy...

"...Giải HP League của chúng tôi kết thúc sau gần 2 tháng giao tranh quyết liệt và cuối cùng 3 cao thủ của làng Cờ hải Phòng cũng thể hiện được đẳng cấp : anh Trọng Ngố, anh Thành Khôn và anh Long CIA chiếm 3 suất đầu. 3 cao thủ trồng cây chuối nhận được ba loại gia cầm quay đó là anh Tuấn Kon, anh Tuấn safi và Thành Béo -Mở bài đại hiệp!"

hung_namdong
26-03-2012, 06:34 PM
Tặng CLB Cờ Tướng Hải Phòng nhân dịp Kỷ Niệm 1 năm thành lập
Chúc CLB sẽ ngày càng lớn mạnh và phát triển bất chấp mọi khó khăn,sóng gió.


http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/03/26/17/26/1332757607604268299_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1378039992)

bsx
26-03-2012, 06:40 PM
Quá đẹp đấy Hung Nam Đồng ơi. Like phát nữa :D

hung_namdong
26-03-2012, 06:45 PM
Quá đẹp đấy Hung Nam Đồng ơi. Like phát nữa :D

Em chỉ là người đưa ra ý tưởng thôi còn người cùng thực hiện là anh bạn làm Design ở Công ty em đấy.Hy vong mọi người sẽ thích.

nhachoaloiviet
26-03-2012, 07:56 PM
Cảm ơn Hùng và người bạn rất nhiều!!! Mình chắc chắn tất cả anh em CLB sẽ thích lá cờ này! Chuẩn không cần chỉnh của em nó luôn!

Lâm Đệ
26-03-2012, 09:12 PM
Em chỉ là người đưa ra ý tưởng thôi còn người thực hiện là anh bạn làm Design ở Công ty em đấy.Hy vong mọi người sẽ thích.

Ý tưởng và biểu tượng quá đẹp ,cái đẹp giống như người con gái ,đẹp là thấy ngay ,còn phải ngồi suy nghĩ một hồi mới thấy đẹp thì ......chán chết !Hùng đúng là dân nhiếp ảnh ,mà sao Hùng không giúp clb Quang Trung một tay đi

themgaidep
26-03-2012, 09:18 PM
Ảnh của Hùng Namdong hoàn toàn có thể làm Logo - biểu tượng hình ảnh-@};-@};-@};- cho CLB Hải Phòng.@};-@};-

hung_namdong
26-03-2012, 09:47 PM
Ảnh của Hùng Namdong hoàn toàn có thể làm Logo - biểu tượng hình ảnh-@};-@};-@};- cho CLB Hải Phòng.@};-@};-

Đây chỉ là File ảnh thôi còn File thiết kế gốc là File Corew em vẫn giữ có làm thử cả một kiểu nữa với chữ màu vàng và nền đỏ.Nhưng thấy không được đẹp lắm lên chọn kiểu này. #-o

trung_cadan
26-03-2012, 10:34 PM
@ Lâm Đệ : Quang Trung đã quyết định chọn mẫu của kymoc rồi bác ạ !!!

@ Hung_namdong : Mẫu rất đẹp , nhưng anh thấy hơi rời rạc , cái này làm cờ thì được , chứ logo thì cần phải trau chuốt hơn !!!

hung_namdong
26-03-2012, 10:56 PM
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/03/26/17/26/1332757607604268299_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1378039992)



@ Hung_namdong : Mẫu rất đẹp , nhưng anh thấy hơi rời rạc , cái này làm cờ thì được , chứ logo thì cần phải trau chuốt hơn !!!



Cá nhân em thấy mẫu này khá ổn,đường nét mềm mại và cũng khá trau chuốt đấy chứ.Còn nếu liên kết quá có khi lại thành rối mắt huynh ạ!

trung_cadan
26-03-2012, 11:07 PM
Con mình bao giờ chả đẹp hơn con người khác :)) .

Thôi anh không dám ý kiến , quá là múa rìu qua mắt thợ , he he !!!

Minh Ngọc
27-03-2012, 12:13 AM
Hùng thâm thật.
Nhìn sơ thì tưởng hình thuyền buồm, biểu tượng cho HP.
Nhìn kỹ lại hóa ra hình đầu con vịt. :)) :)) :))

huyenmapu
27-03-2012, 01:00 AM
Em xin giơ tay có ý kiến chút thôi ạ L-) .
Em đồng ý với bác Trung Cadan . CLB HP khí thế luôn hừng hực xông pha không thể thiếu màu đỏ chủ đạo. Làm cờ thì đẹp không chê vào đâu được. nhưng nếu LOGO chỉ có hai màu đỏ-trắng trông hơi thiếu một chút gì đó em không thể tả được như mạnh mẽ chẳng hạn :D.

Lâm Đệ
27-03-2012, 02:59 AM
@ Lâm Đệ : Quang Trung đã quyết định chọn mẫu của kymoc rồi bác ạ !!!

@ Hung_namdong : Mẫu rất đẹp , nhưng anh thấy hơi rời rạc , cái này làm cờ thì được , chứ logo thì cần phải trau chuốt hơn !!!

Ừ ,clb chọn rồi thì thôi ,chỉ là đóng góp ý kiến cho nó hoàn thiện thêm .Nhưng phải công nhận mẫu của Hùng đẹp quá nhìn vào là bị hút ngay .Hùng chắc cũng không có ý định yêu cầu clb HP dùng biểu tuợng này làm logo đâu ,nhưng tác phẩm có lẽ xuất phát từ lòng yêu quí bạn bè
Mà nói lậy giời chứ nghệ thuật cũng như con gái ,hễ đã đẹp thì da đen ,da trắng ,da vàng ,da đỏ đều đẹp tuốt luốt nhìn thấy là ....chịu .... ngay,còn không đẹp thì ôi thôi nhồi phấn tô son Soi gương làm dáng rốt cuộc mình lại gặp ta hihi

6789
27-03-2012, 06:45 AM
@Hung_namdong: Thay mặt clb HP cảm ơn chân tình của em, nhưng đúng là hình mẫu trên để làm logo thì phải xin ý kiến của tất cả anh em clb. Nếu in vào cờ Lưu Niệm trao giải theo cá nhân anh thì tạm ổn (mặc dù có chút gì hơi rời rạc theo như anh Trung nói. Chưa toát nên sự mạnh mẽ như Huyền Mập Ú nói...;)).

CLB Hải Phòng đã có kế hoạch làm Logo biểu tượng từ lâu rồi, rất nhiều buổi họp bàn bạc nhưng không đi đến kết thúc thống nhất ý kiến vì...toàn ông khó tính [-(

hung_namdong
27-03-2012, 08:34 AM
Hùng thâm thật.
Nhìn sơ thì tưởng hình thuyền buồm, biểu tượng cho HP.
Nhìn kỹ lại hóa ra hình đầu con vịt. :)) :)) :))

Anh Minh Ngọc ơi là anh Minh Ngọc !

Anh nhìn thế nào vậy hic hic [-(

6789
27-03-2012, 10:41 AM
Anh Minh Ngọc ơi là anh Minh Ngọc !

Anh nhìn thế nào vậy hic hic [-(

Mỗi người 1 hình dung, anh thấy giống hàm cá mập ;)

kymoc
27-03-2012, 11:21 AM
Mẫu Logo của Hùng nhìn phác qua thì ý tưởng rất đẹp, duy chỉ có điều nếu để Chữ HP và quân tướng theo chiều như thế lại làm phá cách ý tưởng, Nếu có thể thử thay đổi bằng cách cho chữ HP thành hẳn chữ Hải Phòng hoặc Câu lạc bộ Hải Phòng gì gì đấy...xuống dưới phần thân của con thuyền. Lúc này sẽ phải thiết kế tinh tế sao cho thân con thuyền vừa đẹp lại vừa có thể chứa đựng được dòng chữ Hải Phòng, thử thiết kế cho thân con thuyền vươn mũi lên cao tựa như vượt sóng thì có lẽ đẹp hơn....Vài dòng góp ý.:)

laototphilao
27-03-2012, 03:36 PM
Cả mẫu của Hùng và Hưng đều đẹp và có ý nghĩa, Mình chơi với toàn dân mỹ thuật ăn ngut bú đớp thường xuyên nên đánh giá khó có phần sai được có điều các bạn edit nắn nót 1 chút là ok

laototphilao
27-03-2012, 03:45 PM
Mẫu Hùng đưa ra ý tưởng đẹp nhưng cần có 1 lới slogan nữa. máu đỏ với máu trăng anh nghĩ không hợp cái này chú vào trang photoshop.vn đọc các comment trên đó, hoặc mấy diễn đãn mythuat coi lại. logo có có cần quái gì đâu nư thảng máy tính quả tao mỗi cái quả táo cắn giở, biểu tợng của FPT chỉ là ba chư FPT vpwso ba màu nhât định, logo của Napoli, AC, Real các bạn vài đó coi , Hùng chuyển ý tường rất good có cái em thay máu sắc và gọn lại 1 chút như trung nói là quá tuyệt

laototphilao
27-03-2012, 03:51 PM
Bác Kỳ Mốc có ý tưởng rất đẹp từ màu sắc đến thiết kể
bác chú ý đên kích cỡ để in trêm áo cò bin nữa là đẹp

alex_ferguson
27-03-2012, 06:00 PM
Thú thực em thì môn vẽ vời này kém ! :D
Có mấy ý tưởng nhỏ thôi thì cứ đưa ra để các bác ngâm cứu :
- Màu đỏ là màu chủ đạo , vậy có thể lấy hình ảnh Hoa Phượng không ?
- Nhắc đến Hoa Phượng là nghĩ ngay đến HP rùi (em thấy thế) :D
- Thuyền và Biển cũng đẹp , thơ mộng nhưng Quảng Ninh hay Vũng Tàu rất nhiều . Hơn nữa dễ liên tương đến Phan Huỳnh Điểu :D

trung_cadan
27-03-2012, 06:02 PM
Lão 6789 có đặt hàng em thiết kế logo cho không ??? ;))

6789
27-03-2012, 07:21 PM
Lão 6789 có đặt hàng em thiết kế logo cho không ??? ;))

Hết vụ cờ úp này sẽ có 1 topic cuộc thi thiết kế mẫu logo clb cờ tướng HP, "Viện Nguyên Lão" duyệt ý tưởng này từ lâu rồi mà tại anh lười :D

Lâm Đệ
27-03-2012, 08:28 PM
Nếu có thi mẫu logo bên cạnh giải lớn của clb cho tôi treo 1 giải be bé cho Hùng namdong .Vừa phục tài vừa khoái nhân vật này .Không có nhiều điều kiện nhưng rất nghệ sĩ và phóng đãng trong cách chơi .Mộ lắm !

6789
27-03-2012, 08:34 PM
@Lâm Đệ: Tên nó là Hùng "1 đống" huynh nhé, chuyên gia đóng giả phóng viên, không bao giờ thèm làm phụ cho ai hết :))

huyenmapu
27-03-2012, 09:20 PM
Anh Nhachoa chuẩn bị viết tiếp đi anh nhé . Em đợi dòng ký sự của anh lâu lâu rùi anh ơi :) .

nhachoaloiviet
28-03-2012, 11:54 AM
“...Sau khi giải cờ tuong HP League cuả chúng tôi kết thúc, anh em chúng tôi càng hiểu nhau hơn, gần gũi đoàn kết hơn rất nhiều,ngoại trừ một số ít cá nhân do không cùng nhóm máu nên cũng đã tự động ly khai,đó là điều tự nhiên dễ hiểu...Anh em CLB sau đó dành nhiều thời gian cọ xát nâng cao chuyên môn hơn, sách báo kỳ phổ trước kia vốn là của riêng,nay đều là tài sản của CLB,đều được mang tới đạt vào giá sách tại Kỳ Quán. Mấy con nghiện SW như em Nguyên GM,Thành Béo...góp công sức sưu tập lưu trữ với nhiệm vụ là cung cấp những em SW mạnh nhất có thể trang bị cho các máy tính của thành viên CLB để chúng tôi lúc nào cũng có thể giải đáp những tình huống phức tạp mà mọi người gặp phải khi thẩm quyến những hình cờ phức tạp...Trên đà hưng phấn, hơn một tháng sau anh em chúng tôi quyết định tung ra một tiết mục không kém phần hấp dẫn và độc đáo : Giải cờ đôi Hải Phòng!...”

“...Vào ngày 2/7/2011, Giải Cờ đôi Hải Phòng khai mạc với thậm chí nhiều tiếng cười và tình huống hài hước hơn.Vì là cờ đôi,sự ăn ý mới là yếu tố quan trọng hàng đầu chứ không hẳn là lực cờ nên tôi lớn tiếng đòi quyền tham gia ( Thứ hai đây là ý tưởng mà tôi đã nghĩ tới trước đó 10 năm) và sau khi bốc thăm tìm cặp đôi hoàn hảo của mình, tôi đã không tin là mình lại sát cánh với anh Long CIA, một kỳ thủ trình độ cao và rất nghiêm trọng khi thi đấu. Tôi rất lo lắng nếu trong giải tôi mắc sai sót chắc chú Công An này sẽ khiển trách nặng nề lắm...”

“...May thay ngày đầu tiên thi đấu, anh Long CIA bận công việc không thể tham gia, và tôi được xếp đôi cùng Phương Kon tiểu Ôn Hầu.Hai anh em chúng tôi thi đấu khá thoải mái tự tin và đã có cơ hội lọt vào bán kết trong trận đối đầu gặp cặp đôi :sư huynh 6789+ Alex-vị huynh đệ Hà Nội xuống tham gia- nếu tôi không mắc liên tiếp những sai sót khủng khiếp sau khi đã bắt trắng 1 con Pháo của họ...Đó là ván cờ tôi tiếc nuối nhất trong cả sự nghiệp chơi cờ của mình...”

hung_namdong
28-03-2012, 10:40 PM
Anh Nhachoa chuẩn bị viết tiếp đi anh nhé . Em đợi dòng ký sự của anh lâu lâu rùi anh ơi :) .

Anh em đợi hoài chẳng thấy đâu,nàng vừa mới " ngỏ lời " chút xíu đã " sổ " ngay ra một mớ văn thơ. Đúng là .................Lão Nhạc Hoa

6789
29-03-2012, 12:51 PM
Mượn topic này để thông báo với toàn thể anh em clb Hải Phòng:

Mọi công tác chuẩn bị giải cờ úp Hải Phòng mở rộng 2012 và kỉ niệm 1 năm ngày thành lập clb cờ tướng Hải Phòng đang diễn ra hết sức chu đáo và suôn sẻ. Yêu cầu các thành viên đã có nhiệm vụ rõ ràng hoàn thành nốt phần việc của mình trước ngày 31/03. Trong những ngày diễn ra giải cờ úp sắp tới yêu cầu anh em không thi đấu tham gia vào đội ngũ BTC thật nhiệt tình. Sự kiện 1 năm thành lập clb Hải Phòng là sự kiện trọng đại với toàn thể anh em clb, mong tất cả thành viên hiểu rõ đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm...

Hãy thể hiện tình yêu với clb nhân dịp này đi nào các thành viên! :x

nhachoaloiviet
29-03-2012, 01:57 PM
Anh em đợi hoài chẳng thấy đâu,nàng vừa mới " ngỏ lời " chút xíu đã " sổ " ngay ra một mớ văn thơ. Đúng là .................Lão Nhạc Hoa

Hùng phải nhớ là : " Làm Con Gái Thật Tuyệt!" Hiểu hông:))

huyenmapu
29-03-2012, 02:27 PM
Mượn topic này để thông báo với toàn thể anh em clb Hải Phòng:

Mọi công tác chuẩn bị giải cờ úp Hải Phòng mở rộng 2012 và kỉ niệm 1 năm ngày thành lập clb cờ tướng Hải Phòng đang diễn ra hết sức chu đáo và suôn sẻ. Yêu cầu các thành viên đã có nhiệm vụ rõ ràng hoàn thành nốt phần việc của mình trước ngày 31/03. Trong những ngày diễn ra giải cờ úp sắp tới yêu cầu anh em không thi đấu tham gia vào đội ngũ BTC thật nhiệt tình. Sự kiện 1 năm thành lập clb Hải Phòng là sự kiện trọng đại với toàn thể anh em clb, mong tất cả thành viên hiểu rõ đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm...

Hãy thể hiện tình yêu với clb nhân dịp này đi nào các thành viên! :x

Chưởng môn ơi nhiệm vụ của tiểu nữ là làm chi vậy ;;) .

6789
29-03-2012, 02:46 PM
Chưởng môn ơi nhiệm vụ của tiểu nữ là làm chi vậy ;;) .

Ngồi yên 1 chỗ, không chạy nhảy lung tung làm ảnh hưởng đến các kì thủ thi đấu, hết!

nhachoaloiviet
29-03-2012, 10:52 PM
Nhiệm vụ nặng nề quá!

hung_namdong
29-03-2012, 11:38 PM
Chưởng môn ơi nhiệm vụ của tiểu nữ là làm chi vậy ;;) .

Trong buổi sáng mai lo ngay vụ vé tàu cho 5 anh em đi HP vào 6h sáng Thứ 7 tới.Nhớ mua sớm nếu muộn để hết vé thì đừng có trách. ;)

Thế là có việc rồi nhá!:)>-

nhachoaloiviet
29-03-2012, 11:46 PM
"...giải cờ đôi kết thúc với cặp đôi hoàn hảo lại là cặp đôi của 2 lão tiền bối lớn tuổi nhất của CLB, đó là chú Hoàng My Lão Đại và bác Hùng, huấn luyện viên cờ Vua của Hài Phòng từ hồi còn trẻ...Sự nhịp ngàng ăn ý và kinh nghiệm kỳ đạo đã chiến thắng sức bão táp của tuổi trẻ. Các cháu vẫn còn non lắm hihi...Hôm trao giải, anh em chúng tôi đã có một bữa nhậu to ra trò. Trong phút vui men,cao hứng, tranh cãi về học thuyết tương đối giưã tửu lượng và kỳ nghệ đã diễn ra sôi nổi! Đó cũng là mầm mống để khơi dậy cuộc chiến tranh bá ngôi vị Túy Kỳ Vương mà ngay chỉ sau đó 1 tuần lễ, nó đã được tổ chức ! Chúng tôi chơi với cờ cũng vui như ngồi uống rượu với bạn hiền!...

"...9/7 Giải Túy Kỳ Vương Hải Phòng Mở Rộng được tổ chức với 4 ứng cử viên của giải,cũng là 4 thí sinh lẻ loi của cuộc thi.Đó là Hòa Ngoáy,anh Tuấn Safi ,tuấn 007 và tôi.4 anh em với lòng tự tin dạt dào bởi đàn ông -chơi cờ đã chả ngại ai,nhất là lại thêm tý tửu vào càng tự tin hơn. Vì thua còn có cái mà đổ vạ.Chúng tôi hớn hở lao vào cuộc đọ sức với thể lệ: Mỗi 3 nước đi,mỗi kỳ thủ phải vạn 1 chén rượu Vodka 29,5 độ xê.Trong thời gian thi đấu không được phép uống nước,ăn quà mà chỉ được hút thuốc.Sau mỗi ván cờ chúng tôi được giải lao 10' để uống trà đá ,ăn gói bim bim cầm cự..."

"Sau 12 ván hỗn chiến giữa cờ và rượu, giải cờ say đã có chủ nhân.Hòa Ngoáy xuất sắc đoạt cúp bởi sức cờ vượt trội và thùng rượu ngoại cỡ mang tên Bao Tử! Tôi may mắn đứng sau Hòa do đánh lén anh Tuấn safi và hòa trộm 007 do hắn phê hơn tí...Rõ ràng là có thêm tý Tửu,vị trí của tôi trong làng cờ Hải Phòng đã cải thiện lên nhiều.Vài ngày sau, có 1 vị sứ giả Trung Hoa sang thượng với CLB để mua bản quyền chương trình Kỳ Tửu để tổ chức Game Show trên truyền hình Bắc Kinh nhưng do ghét thái độ của Tàu xì,đến nay GameShow của họ vẫn chưa được phép ra đời..."

hp007hp
01-04-2012, 04:45 PM
Vừa kết thúc giải cờ up HP2012 chào mừng clb cờ tướng Hải Phòng làm thôi lôi, ae kỳ hữu đã ở lại tham dự bữa tiệc cùng ae trong clb. Sau tiệc nhậu là đến đại nhạc hội ca nhạc của các kỳ hữu, hiện ấn tượng nhất trong hát hò là Tùng LG với ca khúc 1 người đi với 1 người đầy tâm trạng. Chắc chắn đến khi kết thúc đại nhạc hội sẽ còn xuất hiện nhiều ca khúc gắn liền với tâm trạng của ae.

hp007hp
01-04-2012, 04:54 PM
Hiện là bài tủ đầy tâm trạng của a Tuấn Vũ Minh với giọng ca đã đăng ký bản quyền âm nhạc - Còn gì đâu em.

hp007hp
01-04-2012, 05:02 PM
Sau khi khởi đầu thể hiện lòng hiếu khách, đến lúc ae Hải Phòng thể hiện tâm trạng với DungNhachoa với ca khúc Sẽ không bao giờ hết - Lâm Nhật Tiến.

hp007hp
01-04-2012, 05:09 PM
Không bỏ lỡ cơ hội thể hiện như cờ, HoaNguay đã tiếp nối bài Thiên đường thứ 2 - Akiraphan :“bao năm qua em đã ở đâu ...”

hp007hp
01-04-2012, 05:11 PM
Ngồi tại đại nhạc hội lại nhớ đến a Chotlut và chị Gamaimo với những giọng ca nhạc đỏ và màn ... mất mic. Hehe.

hp007hp
01-04-2012, 05:15 PM
Ngoài những khách mời đặc biệt, còn có người xa mà gần : a Tuấn Safi - sau mội thời gian bạn giải quyết công việc đã trở lại cùng ae.
Đặc biệt nhất là hôm nay chủ tịch 6789 để ae hát đa phong cách vì hôm nay là 1/4. Hehe.

hp007hp
01-04-2012, 05:18 PM
Hôm nay a 6789 ko thể hiện được giọng hát đặc biệt của mình ... vì các ca khúc hay thường là buồn mà tâm trạng hôm nay vui quá nên bó tay.

hp007hp
01-04-2012, 05:25 PM
Khi có rượu nhớ Lâm, còn giờ sau những bài tâm trạng ae muốn đổi gió thì lại nhớ đến Tuấn Hói.

hp007hp
01-04-2012, 05:40 PM
Đại nhạc hội sẽ kết thúc với nhiều nuối tiếc khi không thể kéo dài mãi, ae chia tay nhau với ly rượu đầy tình cảm.
Buổi tường thuật trực tiếp xin dừng ở đây. Các bạn hãy chờ theo dõi những phóng ký sự của ae.

themgaidep
01-04-2012, 10:07 PM
Chương trình "Đại nhạc hội" hiếm có của CLB HP vì không chỉ là live show của các ca sỹ trong đội nhà mà còn có sự góp mặt của rất nhiều ca sỹ tên tuổi của TLKD quán.:)):)):))

Tiếc là Themgaidep không được tham dự phần chương trình này của các bác.

nhachoaloiviet
02-04-2012, 06:40 PM
"...Chỉ sau một buổi chiều,giải cờ ngắn nhất Việt Nam ,độc đáo nhất Châu Á đã hoàn thành! Lúc đó hơi Vodka đã bốc an hem tôi lên cao,chúng tôi vẫn lưu luyến không rời và do chưa đến “ Giới hạn nào cho chúng ta” của Tửu nên 1 trận đấu mang tính chất Bonus Track được ra độ giữa tôi +007 vs anh Safi và Hòa Ngoáy ngay sau đó. Vẫn là đi 3 nước mỗi tên phải giải quyết một em Vodka như trước.Và do lì lợm hơn, tôi và 007 đã hạ gục đối thủ. 500k do bên thua cuộc được bổ sung vào quỹ ăn nhậu ngay tức khắc. Xong xuôi khoản cờ tửu, tôi phi vào bếp nấu nướng đồ nhậu phục vụ lại những huynh đệ đã yêu mến ngồi làm trọng tài,rót rượu khi chúng tôi được chơi. Sau 1 h, bàn nhậu đã sẵn sang và chúng tôi lại cụng ly,trao giải thưởng,bắn chém bình luận về những đường cờ do rượu đánh…”

"...Hôm đó là một ngày cực vui và nó đã vắt hết sức lực của tôi. Sau khi dọn dẹp lau nhà ,tôi lăn quay ra giường chỉ sau 30 s nhắm mắt…”

"...Trên đà chiến thắng, tôi được xét duyệt vào sự kiện kế tiếp của CLB : Giải cờ Bát Hiền Vương dành cho những kỳ thủ có lực cờ hiền lành nhất của CLB. 10 hiền thủ bao gồm : CHưởng môn 6789 (hihi) anh Minh Thần Cái,anh Tuấn Kon,anh Kiên Đả Hổ,anh tuấn Safi,tuấn 007,tuấn Hói Giáo Sư-một kỳ thủ mới tham gia,là bạn học của 007,Thành Béo Mở Bài,Huy Mụn( một kỳ thủ trẻ bên Kiến An) và tôi. Giải đấu khai mạc vào ngày 14/8/2011 với hình thức thi đấu vòng tròn 2 lượt tiên hậu…”

“…Gần 2 tháng trời của niềm vui được thi đấu,nỗi lo lắng ,nỗi buồn khi thua những ván cờ ngốc nghếch…Cuối cùng tôi cũng không đạt được chỉ tiêu của bản thân mình đề ra : đứng vào vị trí đệ Bát Hiền Vương- mà chỉ may mắn hơn 1 nhân vật Tuấn Hói Giáo Sư! Chưởng Môn đã may mắn đoạt ngôi vô địch do anh Safi xuất thần kích bại lão Tướng Minh Thần Cái ở một ván cờ mà anh không có động lực do anh đã chắc chắn đứng số 8.Tuy nhiên động lực thực sự của anh còn lớn hơn: Được chơi cờ với hết khả năng và quyết tâm của mình cho dù kết quả có là của ai đi chăng nữa…"

Tôi giành được 5 ván thắng : thắng Tuấn Hói cả hai ván,thắng 007 1 ván do hắn nôn nóng muốn giết tôi nhanh chóng. Thắng sư huynh chưởng môn 1 ván đầy bất ngờ do sư huynh chủ quan hoặc sót nước gì đó tôi cũng không rõ.Nhưng sau ván thắng đó tên tuổi tôi nổi như cồn,ngay cả anh em trên Hà Nội cũng nhận ra sức cờ tiềm tang của tôi và ván cuối cùng tôi cho anh Tuấn Kon ăn sát cục khi đã phế đôi ngựa haha. Đúng là không thể chủ quan khi đánh cờ là thế…”

nhachoaloiviet
03-04-2012, 10:26 AM
“…Nhưng ngay khi giải Bát Hiền Vương của CLB Hải Phòng chưa kết thúc thì một sự kiện khác mang tầm cỡ quốc gia đã đang đến gần và đã làm nôn nao háo hức tất cả mọi người trong công việc chuẩn bị : Giải A2 2011 được thành phố Đà Nẵng đăng cai và sẽ khai mạc vào 8/10/2011. Đã Nẵng là một thành phố tuyệt đẹp với những con phố sạch sẽ, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng mọi miền ,hơn nữa lại là thành phố kết nghĩa với Hải Phòng city nên chúng tôi thích thú ra trò. Sau khi giải Bát Hiền Vương kết thúc, bang chủ Hải Phòng Bang 6789 và các trưởng lão đã thống nhất được đội hình binh tướng : Anh Trọng Ngáo; Hòa Ngoáy;Huy Mịn ( Khắc tinh của Huy Mụn, một thành viên trẻ đang học tập trên DHBK –HN với lực cờ khá tốt và anh Long CIA…”

“… Nhưng đây là giải đấu chuyên nghiệp tầm cỡ toàn quốc ,mà chúng tôi thời điểm đó vẫn chỉ là nhóm thảo khấu Lương Sơn chưa được triều đình công nhận danh tánh, nên việc đầu tiên phải quan tâm đó là công văn của Quan Phủ. May rằng trong Lương Sơn có anh Long CIA có quan hệ khá tốt với quan binh nên chúng tôi đã vượt qua được vấn đề trên và cuối cùng danh sách lên đường của chúng tôi có thêm đồng chí Dương người của Sở Thể Thao Văn Hóa Hải Phòng,bác Hùng –huấn luyện viên cờ Vua . Trước khi giải khai mạc hai ngày, chưởng môn 6789 lãnh cánh quân mỏng manh nhưng đầy nhuệ khí lên máy bay thẳng tiến vào Đà Nẵng…”

nguyen_gmhp
06-04-2012, 09:36 PM
TrTsSy8h06Q&feature=youtu.be
còn nhiều sự kiện và hình ảnh nữa chưa thể cập nhật đc mong anh nhạc hoa bổ xung vào nhật ký hộ em nha.

nhachoaloiviet
27-04-2012, 01:54 PM
"...Cánh quân đã có mặt tại Thành phố Đà Nẵng- Một thành phố kết nghĩa huynh đệ là thành phố Hải Phòng! Nghe thế là đã khoái hơn rồi! Chả lẽ các tráng sỹ đất Cảng mà đi tới thăm nhà huynh đệ kết nghĩa mà họ lại chẳng đãi đằng rôm rả,nhiều khả năng họ lại bắt phải cầm quà về ấy chứ...

Chính chắc vì nghĩ vậy, chưởng môn 6789 của chúng tôi tung ra chỉ tiêu : đoàn Hải Phòng quyết tâm đoạt ít nhất 1 vé A1, nhiều nhất là 4 vé cấp 1. Dám khẳng định nhiều cái môi sẽ trề ra khi xem chỉ tiêu của chúng tôi. Nhưng chỉ tiêu đó là đúng đắn. Rất nhiều khi mình nghĩ thế nào mình làm đúng thế đó. Tự kỉ ám thị mà! Vừa là chém gió vừa là viên thuốc Placebo..."

Đúng lúc đó có vị huynh đệ trên forum hỏi tui : Sao chưởng môn 6789 đẹp trai phong độ thế mà lại đặt cho cái ngoại hiệu nghe cơ khí thế : Máy Ủi Chân Nhân không hay lắm! Tôi trả lời rằng : Máy Ủi Chân Nhân sẽ là đầu mũi tiên phong trong công cuộc chinh phục A2 lần này của Hải Phòng. Chưởng Môn sẽ san bằng tất cả những chướng ngại vật cản trở việc đoạt chỉ tiêu của chúng tôi. Haha quả thật là cái tên nghe không hay lắm thật:D Nhưng tôi mượn gió bẻ măng, giải thích hợp lý hợp cảnh hợp tình trả lời vị huynh đệ kia mà chưởng môn có vẻ thích cái nick đó:))..."

"...Còn về việc Tp Đà Nẵng coi Hải Phòng như cố giao cũng đúng luôn! Một vị huynh đệ chưa hề gặp mặt trên 4rum đã sảng khoái xung phong làm thổ địa đón đưa lo liệu việc phòng ốc địa điểm giup chúng tôi. Vị huynh đệ đó có cái tên trên TLKD rất tiều tụy và thiên tai : chotlut. Tuy vậy lòng mến khách của anh ta lại không hề lụt tí nào.Để biết thêm chi tiết, các bạn có thể tham khảo tại bài viết về Đà Nẵng của chưởng môn 6789 - Bài viết đó hình như cũng điên đảo một hồi trên TLKD đó:))

nhachoaloiviet
27-04-2012, 02:41 PM
" ...Sau đó cánh quân của chúng tôi bước vào những ngày đầu của cuộc chiến. Cứ ngày 2 tầm chúng tôi -anh em CLB ở nhà đều chầu chực trên mạng theo dõi diễn biến và kết quả của các ván gà nhà đá. Có những hôm nhảy cẫng vì đọc tin thắng. Có lúc tiu nghỉu vì gà nhà đi nước vịt rồi lép hay thua...Mấy ngày đầu kết quả cũng khá khả quan, trừ em Huy Mịn thua liền 5 ván là hơi đáng lo ngại. Chắc do cu cậu non tâm lý, ra trận lần đầu chưa quen nên bị quáng gà chăng?..."

"...Một tuần sau ngày đội quân xuất phát, bộ ba anh em Kỷ Mùi chúng tôi là tôi, Tuấn 07 và Tuấn Hói Giáo Sư vận lương thảo ,khí giới vào tiếp viện cho tiền quân. ( Sau khi đã sắp xếp công việc, xin phép vợ...) Không biết vợ Tuấn 07 thế nào nhưng vợ tôi đã không bằng lòng cho tôi đi, vì bà í nghe phong thanh là con gái chơi cờ nhiều cô cũng xinh lắm...Nhưng dù vậy tôi vẫn quyết tâm ra đi vì chí nam nhi b-(..."

"...Chiều hôm đó, Tuấn 07 phóng qua đón tôi rồi về nhà cất xe. Sau đó đợi Tuấn Hói rồi ra làm 2 con gà ,chai rượu ăn cho có sức vì tôi nghe Tuấn Hói nói rằng đi máy bay rất phê. Lúc ăn, Tuấn Hói khoe can rượu cực bổ 2 lít mà hắn nói mang lên máy bay vào Đà Nẵng khao quân. Bình rượu mà số phận của nó chấm dứt tại cuộc thi hát IDOL tại Đà Nẵng- một buổi tối rất đáng nhớ..."



"...Tối hôm đó chúng tôi xuống sân bay Đà Nẵng. Đó là lần đầu tiên của tôi.Tuấn Giáo Sư vừa trải qua một cơn say máy bay khá căng thẳng.Con vợ này chắc hồi nhỏ hơi khó nuôi. Say rượu còn chưa xong còn học đòi cả say máy bay.Nếu uống rượu trên máy bay không biết con vợ còn nôn ra cái gì nữa???..."

"Chúng tôi bắt taxi về doanh trại của anh em đã dựng sẵn. Quả là không còn cái khách sạn nào tốt hơn cho chúng tôi, bởi vì nó nằm ngay gần nơi thi đấu. Phòng phiệc khang trang, nữ tiếp viên tuy ân cần nhưng hơi kém nhan sắc ha ha...Hai là bên dưới có bé Mai!!! bé Mai nghe thật dễ thương, chắc chắn là đáng yêu lắm đây!!!
Không phải đâu! Đó là tên quán bún bò Huế ngay gần bên dưới Khách Sạn.Đến Đà Nẵng 1 cái là chúng tôi tắm táp qua loa,tất cả phi ra quán bún bò bán khuya đó.Sư huynh khẳng định là rất ngon ,còn tôi thấy ăn được thôi. Nhưng ăn không quan trọng, uống mới vấn đề. Và ngoài những anh em chiến binh mai phải thi đấu thì thôi, còn lại mọi người gặp nhau sat tuốt.ông ảnh chotlut lần đầu gặp mặt tui thấy hắn ta hiền khô,nhưng đó là giả bộ thôi. Con hàng này cũng nghịch ngầm ra phết.Bởi vì hắn nhường quyền nói cho gà mái nhà -hoặc gamaimo theo TLKD.Còn hắn giành quyền ủ mưu tính kế...":)):)):))

anhtuank11
27-04-2012, 05:38 PM
ôi 1 năm nhiều kỷ niệm quá đọc những dòng này lại nhớ Đà Nẵng ghê hihi