PDA

View Full Version : Thư gửi các Mod!!!



dangtrang90
11-09-2009, 11:30 AM
Gần đây, một số người có thể nói là nhiệt tình nhất với diễn đàn đã lần lượt ra đi... Không nói bóng gió nữa, những người đó chính là 2 mod: BoongGoong, HoaLongNu, và người được HLN ủy thác lại chuyên mục SW...

Lý do vì sao vậy??? Họ tức tối một ai đó rồi bỏ diễn đàn??? Hay là họ cảm thấy bất công vì mọi người không hiểu những công sức mà họ bỏ ra, vì mọi người không những không biết ơn họ, mà còn chê bai này nọ???

Nếu họ bỏ diễn đàn vì lý do thứ nhất thì thật sự rất đáng buồn, còn nếu do lý do thứ 2 thì họ đã mắc phải một sai lầm vô cùng lớn!!! Họ chỉ vì lời nói, suy nghĩ của một vài người...mà quên đi mấy nghìn người ngày đêm trông chờ họ, trông chờ những đóng góp của họ...

Em lập topic này mong mọi người ủng hộ: Những ai cho rằng đóng góp của họ là vô cùng lớn lao và vô cùng cần thiết đối với mình thì hãy nhấn vào nút "Thanks". Để rồi khi 1 ngày nào đó họ vô tình vào lại diễn đàn, đọc được topic này và biết được sự trông chờ của mọi người đối với họ...

Vài dòng suy nghĩ. Thân gửi!

themgaidep
11-09-2009, 11:37 AM
Gần đây, một số người có thể nói là nhiệt tình nhất với diễn đàn đã lần lượt ra đi... Không nói bóng gió nữa, những người đó chính là 2 mod: BoongGoong, HoaLongNu, và người được HLN ủy thác lại chuyên mục SW...

...

Những ai cho rằng đóng góp của họ là vô cùng lớn lao và vô cùng cần thiết đối với mình thì hãy nhấn vào nút "Thanks".

Vài dòng suy nghĩ. Thân gửi!



Đồng ý, Themgaidep kêu gọi HLN và BG hãy quay lại diễn đàn!

abc
11-09-2009, 11:50 AM
Họ lớn rồi,lợi hại,hơn thiệt họ tự cân nhắc!Làm gì có chuyện "bỏ đi" mà "quay lại":-?

dangtrang90
11-09-2009, 12:24 PM
Họ lớn rồi,lợi hại,hơn thiệt họ tự cân nhắc!Làm gì có chuyện "bỏ đi" mà "quay lại":-?

Uhm... Bỏ diễn đàn - không phải nhọc công nghĩ cách phát triển diễn đàn. Như vậy cũng thích nhỉ:)
Ai cũng nghĩ như bạn thì diễn đàn sụp lâu rồi!!! Bạn không giống họ, bỏ lợi ích cá nhân vì lợi ích chung là niềm vui của họ:) Họ bỏ diễn đàn chỉ vì bực tức nhất thời. Tôi luôn tin họ sẽ quay lại!

trung_cadan
11-09-2009, 02:26 PM
Cá nhân tôi rất mong các Mod quay trở lại !!!

internazionale
11-09-2009, 03:03 PM
Hehe,không có chuyện quay lại đâu.Em cũng hiểu suy nghĩ của 2 anh BoongGoong và HoaLongNu.Chúc 2 anh mạnh khỏe.Hai anh ấy rất có nhiệt tâm và đóng góp rất nhiều cho TLKD nhưng em nói khí không phải trong môi trường diễn đàn online rất dễ bức xúc.Hai anh ấy đóng góp nhiều nhất là xây dựng 1 hệ thống SW(bây giờ không chỉ là SW đơn thuần mà nâng lên còn là 1 thú chơi mới) nên đôi khi hăng quá,các anh ấy muốn tạo topic để tranh luận cho TLKD đỡ buồn ai ngờ nhiều người nhiều suy nghĩ nên dễ xảy ra tranh cãi.Tất nhiên dù là ai cũng phải bảo vệ quan điểm của mình,người khác cho mình sai là thấy khó chịu.Ai cũng thế thôi,chạm tự ái là không chấp nhận được.

Em thấy nhiều người nói với em cũng đúng.Hãy bỏ cờ đi,đừng viết bài nữa.Nghĩ thấy không phải không có lý.Có nhiều lúc buồn bã thật,thầm nghĩ mình viết bài để làm cái gì ?.Mệt mỏi,mất công,mất thời gian,vô ích,xem xong vứt,mà rốt cục mình vẫn là mình.Chẳng để làm gì cả,hihi.Thà cứ như xưa ngày ngày,nhong nhong lên hồ đánh cờ.Thắng thua thì cũng cứ nhe răng ra cười,trêu đùa thỏa thích.Vui thì chơi,chán thì về,đam mê thì online nghiên cứu tí toáy.Khoái hơn rủ bạn bè tụm năm tụm bảy đi đánh cờ,đi giang hồ.Khè khè vui hơn bây giờ nhiều.Cờ là thứ đam mê diệu kỳ không bỏ được,nó là niềm động viên lớn,là người bạn chân thành những lúc ta buồn nhưng nếu để sống ngon lành hơn cần hạn chế chơi.Cách nghĩ đó có lẽ là đúng đắn nhất chăng ?.:D

dangtrang90
11-09-2009, 03:43 PM
@ Bro Lân: Bác hỏi cách nghĩ đó đúng đắn hay không??? Đúng đắn hay không cũng chỉ tùy cách nghĩ của con người thôi mà:). Nhưng Bác thử nghĩ xem: Nếu ai cũng nghĩ và làm như vậy, thì lấy đâu ra thông tin cho mọi người lên mạng đọc, nghiên cứu??? Mà làm theo cách nghĩ đó cũng chỉ là thỏa mãn niềm vui của mình, nhưng thỏa mãn niềm vui kiểu đó thì hơi ích kỷ Bác ạ! Em thấy rằng các mod đã rất thành công trong việc hy sinh lợi ích cá nhân để đem lại ích lợi cho tập thể. Và họ luôn tìm được niềm vui trong đó. Chắc chắn là cả Bác cũng vậy mà:).

Nói vậy đã thấy việc Bác nói: "Có nhiều lúc buồn bã thật,thầm nghĩ mình viết bài để làm cái gì ?.Mệt mỏi,mất công,mất thời gian,vô ích,xem xong vứt,mà rốt cục mình vẫn là mình. Chẳng để làm gì cả,hihi..." Là không đúng rồi...

Còn việc bị đụng vào lòng tự ái là điều rất khó tránh khỏi. Nếu các Bác mở lòng từ bi bỏ qua những cái nhỏ nhen đó chẳng phải sẽ đơn giản hay sao???

Nói đi nói lại thì việc các mod ra đi là một tổn thất rất lớn của diễn đàn cũng như toàn thể người yêu cờ... Mong mọi người tiếp tục đóng góp công sức của mình để tiếp tục xây dựng diễn đàn, mong 2 mod BG và HLN sớm quay trở lại...

HuaNganXuyen
11-09-2009, 03:51 PM
Hehe,không có chuyện quay lại đâu.Em cũng hiểu suy nghĩ của 2 anh BoongGoong và HoaLongNu.Chúc 2 anh mạnh khỏe.Hai anh ấy rất có nhiệt tâm và đóng góp rất nhiều cho TLKD nhưng em nói khí không phải trong môi trường diễn đàn online rất dễ bức xúc.Hai anh ấy đóng góp nhiều nhất là xây dựng 1 hệ thống SW(bây giờ không chỉ là SW đơn thuần mà nâng lên còn là 1 thú chơi mới) nên đôi khi hăng quá,các anh ấy muốn tạo topic để tranh luận cho TLKD đỡ buồn ai ngờ nhiều người nhiều suy nghĩ nên dễ xảy ra tranh cãi.Tất nhiên dù là ai cũng phải bảo vệ quan điểm của mình,người khác cho mình sai là thấy khó chịu.Ai cũng thế thôi,chạm tự ái là không chấp nhận được.

Em thấy nhiều người nói với em cũng đúng.Hãy bỏ cờ đi,đừng viết bài nữa.Nghĩ thấy không phải không có lý.Có nhiều lúc buồn bã thật,thầm nghĩ mình viết bài để làm cái gì ?.Mệt mỏi,mất công,mất thời gian,vô ích,xem xong vứt,mà rốt cục mình vẫn là mình.Chẳng để làm gì cả,hihi.Thà cứ như xưa ngày ngày,nhong nhong lên hồ đánh cờ.Thắng thua thì cũng cứ nhe răng ra cười,trêu đùa thỏa thích.Vui thì chơi,chán thì về,đam mê thì online nghiên cứu tí toáy.Khoái hơn rủ bạn bè tụm năm tụm bảy đi đánh cờ,đi giang hồ.Khè khè vui hơn bây giờ nhiều.Cờ là thứ đam mê diệu kỳ không bỏ được,nó là niềm động viên lớn,là người bạn chân thành những lúc ta buồn nhưng nếu để sống ngon lành hơn cần hạn chế chơi.Cách nghĩ đó có lẽ là đúng đắn nhất chăng ?.:D

Đúng là thả hồn cho cõi lòng thanh thản ,cảm ơn tâm sự của bro Lân .Mình cũng như bro Lân mấy năm trước cờ quạt suốt ngày khoảng năm 2005 vẫn chơi ác.Sau đó cứ bị đứt đoạn lẻ tẻ cho đến tận năm 2009 này .Nhưng rồi gia đình cùng nhiều vấn đề cũng chẳng thể chơi cờ 1 cách toàn vẹn đúng lúc sức cờ đang có tiến triển thì lại dừng lại rất khó hiểu ? Nhưng cờ cứ như ma túy ấy ko thể nào mà bỏ được . Sau thời gian bỏ cờ thì tình cờ đi chơi về gặp quán nước ở trên Lạc Trung khoảng 2 năm trước(2007) vào cũng độ vui vui chút 20k 1 bàn rồi cũng lại nhen nhóm ham đánh lại .Sau đó đến giải Hà Nội Mở Rộng mình đánh 5 ván đầu 4,5 điểm cơ hội huy chương rất cao thì ván 6 lại thua Nguyễn Khánh Ngọc 3 ván cuối mình chỉ giành thêm có 1 điểm bỏ lỡ cơ hội chiến thắng thật đáng tiếc .Nếu nhìn vào 1 năm trước đó mình đứng thứ 3 2006 giải ở Thanh Xuân .Nhưng giải đó ấn tượng ko thể bằng giải đáng tiếc kể trên ... Sau đó 1 thời gian như " ma xui quỷ khiến " thế nào lại quen được bro Lân ( lúc đó chưa nổi đình đám như bây giờ ,kha kha >:) ) và cao thủ của đất Sài Gòn bro LDTK thì ai cũng biết rồi kha kha trên mạng . Sau đó bất cứ giải đấu nào 3 người ko ai bảo ai cũng có ít nhất 1 bài viết hay bình luận gì đó về cờ từ hết giải A1 Trung Quốc , A1 Việt Nam... rồi các thế cờ tàn của bro Tâm hay những lời bình sâu sắc dí dỏm có 1 ko 2 của " văn kỳ Mai Quý Lân " .Từ đó anh em trao đổi mà mở mang thêm nhiều kiến thức hay về cờ .... Đúng là " Dĩ Kỳ Hữu Hội " ....bro Tâm ,bro Lân nhỉ o:-)

HuaNganXuyen
11-09-2009, 04:13 PM
Phải nói rằng dù trong hàng ngũ " cao thủ " nhưng bro Tâm lại là người thẳng thắng ,vui tính sẵn sàng chỉa sẻ cho mọi người những điều mình biết về cờ .... Nhưng cũng rất khiêm tốn , lắng nghe và tiếp thu những điều còn chưa được .... Lân thì khác ko ai nhìn ra cái vẻ bình dị , ăn nói kiểu " bờ lô " ;)) của Hắn .Nhưng lại là 1 văn kỳ " có thương hiệu " lúc này và được anh em rất quý mến như thế . Mình cũng cảm thấy vui khi hắn bảo nhờ xem blog của mình mà hắn chuyên tâm " nghiên cứu " cờ .Cái này anh em kỳ hữu phải cảm ơn tui ,thật đó nha ko đùa đâu .Số là hắn nói xem blog tui tổng kết về giải A1 Trung Quốc 2007 năm Triệu Hâm Hâm vô địch thấy thích quá rồi tìm tòi luôn ... Mà lúc đó mình cũng có biết cái 01xq nó là cái trang gì đâu .... Chẳng qua là vô đọc mấy bài báo thể thao TPHCM thấy hay có chuyên mục về cờ rất đều đặn đăng tin thấy hay hay nên úp luôn lên blog và mãi sau này đến gần giải " Ngũ Dương Bôi " 28 tức gần cuối năm 2007 thì mới biết về trang nè ...Bẵng 1 thời gian quay lại xem blog của hắn thì ôi thôi nào đủ cả các tin tức về cờ .... Trong khi trước đó mình vô blog của hắn có mỗi bài " Thích gì ta thích cờ thôi ..... Gió mây biến hóa ..... Lạ lùng .... kha kha :D ! Sau đó thì anh em ai cũng biết 1 loạt bài của Inter trên 4Rum của XAQ đã làm tưới tắn toàn diện trang tin này sau 1 thời gian im ắng như " nắng hạn gặp mưa rào " ......

themgaidep
11-09-2009, 04:51 PM
Gửi Inter, HưanganXuyen, và các bạn khác!

Phần lớn các thành viên(hơn 2.000 thành viên tính đến thời điểm này) có mặt trên diễn đàn này đều không sống bằng Cờ, phần lớn đến với cờ vì đó là sở thích, và để giái trí! Tất cả chúng ra vào diễn đàn là để trao đổi, đọc tin, tìm hiểu, nghiên cứu về cờ, trong phạm vi hạn hẹp của thời gianh rảnh của mình cũng là một phần nâng cao khả năng chơi cờ. Ngay cả các Huấn luyện viên, kỳ thủ chuyên nghiệp cũng có thể vào diễn đàn này để tư vấn cho thành viên khác hay thậm chí tiếp thu được điều gì đó cho nghề nghiệp của mình nữa có mà.

Những gì chúng ta biết và chia xẻ cho người khác được ở đây là rất quý giá và rất trân trọng và những thông tin đó nếu được nhiều người tiếp cận và sử dụng thì nó sẽ trở nên có ích gấp nhiều lần ban đầu. Themgaidep thiết nghĩ rằng, nếu các bạn có kiến thức về cờ, có thông tin về các thứ liên quan đến cờ mà chưa có cơ hội chia xẻ cho những người yêu cờ khác thì cũng là điều tiếc lắm thay, bởi sự chia xẻ đó có thể đem đến niềm vui cho nhiều người khác và cũng có thể nhận được nhiều niềm vui cho mình. Nếu khoảng thời gian rảnh rỗi chưa cho phép thì các bạn có thể chia xẻ thông tin vào dịp khác, Chứ mà bỏ thứ mình đam mê thì cũng chẳng bỏ được đâu ạ!

Bất kể một thú chơi nào cũng có hai mặt, vấn đề là ở chỗ chúng ta thu xếp nó cho hài hòa với cuộc sống của cá nhân mình.

Diễn đàn cũng như cuộc sống ngoài đời, muôn hình vạn trạng, thành viên đa dạng tính cách, trình độ và nhận thức cũng có sự 'lệch pha" thì chuyện tranh cãi, tự ái, tránh làm sao được. Lúc 'hăng máu" lên thì ai cũng muốn bảo vệ "lẽ phải" cho mình, chẳng ai nhận sai cả.

BQT cũng có phần trách nhiệm, những người đóng vai trò là "trọng tài" phải biết "đóng'" hay 'mở" topic cho phù hợp, chuyện xảy ra cũng là bài học cho BQT diễn đàn này. Bên cạnh đó cũng phải nói thêm rằng, đã có nhiều cuộc 'tranh luận" trên mức cần thiết xảy ra, nếu mỗi thành viên biết tiết chế cảm xúc, biết bớt đi một chút "hãnh tiến" cá nhân mình thì đâu đến nỗi...


Dù sao nếu mỗi thành viên cho rằng tranh cãi là chuyện bình thường của diễn đàn thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều so với việc nếu ai đó cảm thấy mình bị "tổn thương" vì người khác đã "hạ thấp' hay bị "o ép" trong các cuộc cãi vã đó. Đôi lúc chúng ta dường như lẫn lộn giữa "lòng tự trọng" và "kiêu ngạo thái quá", có điều đó hay chăng những người trong cuộc tự suy nghĩ cho riêng mình.

Themgaidep có lời bàn vậy, nếu có gì chưa phải, mong các thành viên đóng góp thêm!

vitquayday
11-09-2009, 04:56 PM
Tôi thì có 2 ý kiến thế này:
1. Nếu BG , HLN, Tien210 ...yêu cờ thực sự , thì chắc chắn sẽ quay lại.
Hoặc có thể họ sẽ dùng nick khác để tham gia.
Bởi vì sao: đối với tôi yêu cờ như là nghiện thuốc lá.
Dù có bỏ thuốc đi rồi thỉnh thoảng vẫn thấy thèm, thấy bạn bè hút cũng muốn hút.
Đánh cờ cũng vậy, bạn nghỉ 1 thời gian, rồi sẽ lại muốn đánh cờ, nhất là thấy TLKD vui vẻ thì họ sẽ vào lại.
(Bởi vì tôi cũng từng bỏ cờ bỏ thuốc mấy lần mà không có được, làm việc bận đến đâu , nếu ko chơi cờ online được thì đọc tin cũng đủ để giải trí - các bro cũng thừa biết rằng ai đã trót "yêu" cờ thực sự thì khó mà bỏ đi được, nhất là rời bỏ 1 nơi vui và hay như TLKD.

2. Còn nếu như họ không yêu cờ thực sự, chỉ muốn lên đây để khoe mẽ rồi tự ái, thì thôi để họ ra di cũng không có gì là tiếc nuối...

trannhien
11-09-2009, 05:42 PM
Đã là con người thì ai mà chẳng có tự ái, nhưng biết gạt bỏ tự ái cá nhân, sống hoà đồng mới là điều đáng quý.
Mod BG, HLN là người am hiêủ về SW và rất tâm huyết với sự phát triển của cờ tướng nước nhà, chẳng lẽ chỉ vì chút tự ái nho nhỏ mà bỏ đi thì đáng tiếc quá. Rất mong BG và HLN suy nghĩ lại.

Congaco_H1R5
11-09-2009, 06:21 PM
BoongGoong : Lần cuối: 04-09-2009 11:37 PM
HoaLongNu : Lần cuối: 06-09-2009 01:55 PM
Mong là nhưng con số về ngày tháng ở trên có sự thay đổi .

laototphilao
11-09-2009, 08:50 PM
Bro BG và hoalongnu có dận dỗi gì thử nghĩ lại 1 chút xem, nếu dỗi vì trung-caran nó sửa lại mấy cái tiêu đề ấy hoặc vài lời đùa vui thì đừng trách nó và anh em bạn cờ . thực ra tôi chưa gặp trung-cadan bao giờ nhưng biếi hán ở ttvn online, inter thì biết những bài bình cờ xuất sắc của Lân trên clubxiangqi forum, hai bro xem ngay như "Cuờng Kim liên" cao thủ anh em cờ Hà Nội ai cũng quý thầy dạy cờ hắn ta mà hắn còn chê lên chê này nọ ... hình như bạn bè thân quen một chút có thể đùa thả cửa ... nhưng đó là đùa với nguời thân quen , chắc HLN và BG cũng thế ... tớ sốg lâu hiểu tính hai bro dân IT nhiều khi như cô gái 16 giận rồi lại vui , à còn bác go bác nói mấy câu "ông chữ xanh đỏ nói ra vào gì đó" cũng là tính dân cờ thôi không tính toán gì đâu . đánh cờ tôi đi với bác này rồi tính nóng nhưng tốt

hatito
11-09-2009, 10:04 PM
Sao lạ thế nhỉ !
Các mod Boonggoong và Hoalongnu bỏ diễn đàn thì tiếc quá.

dohuuthuc
11-09-2009, 11:22 PM
BoongGoong : Lần cuối: 04-09-2009 11:37 PM
HoaLongNu : Lần cuối: 06-09-2009 01:55 PM
Mong là nhưng con số về ngày tháng ở trên có sự thay đổi .

Chiều hôm qua tôi còn tải về máy các book của Boongoong tai 1 di ễn đàn khác , chứng tỏ các bạn này rất yêu nghề,yêu cờ không thể bỏ đuợc.
nbook dành cho Ethinker - Mã số MS004


http://www.4shared.com/file/13136070...ook_MS004.html

BG đang cần một vài engin cho Ethinker chơi trên pC 2u mới nhất... ( không cần engin quá mạnh! ) ai có xin upload
nbook dành cho Ethinker - Mã số MS005



4shared.com - Chia s? v� l?u tr? t?p tin mi?n ph� (http://www.4shared.com/file/13139978...ook_MS005.html)
__________________
1/ Muốn hiểu rõ về SW cyclone nhanh nhất hãy đọc các bài viết của HoaLongNu
2/ Đừng nên hài lòng với thành tích mình đạt được mà hãy đặt ra mục tiêu cao hơn xa hơn
Last edited by BoongGoong; 09-09-2009 at 22:04.

Hôm qua, , 16:18
bbook ( book chơi Black ) dành cho Ethinker - Mã số MS006


4shared.com - Chia s? v� l?u tr? t?p tin mi?n ph� (http://www.4shared.com/file/13159959...ook_MS006.html)

vai trò của bạn Trung _Cadan lúc này rất cần thiết , khéo léo khích lệ và động viên tinh thần 2 bạn BG và HLN thì 2 bạn sẽ quay trở lại TLKD mà thôi vì đứa con tinh thần mà 2 bạn ấy đã bỏ bao thời gian ,công súc và tâm huyết không lẽ lại chết yểu hay sao ;cái nóng giận tự ái trong lúc nhất thời rồi sẽ nguôi ngoai.

Thiết nghĩ các admin ,mod,smod nói chung là BQT khi cần mổ sẻ vấn đề gì hay khi cần trao đổi về kế hoạch phương hướng trong thời gian tới hoặc cần góp ý lẫn nhau giữa các mod thì cần có phòng họp riêng ,biên bản được lập thành thì chỉ có BQT là được xem thôi ( tất cả các thành viên khác sẽ không thấy được phần này ) và khi đã thống nhất thì cần bảo vệ kế hoạch đó cho tới cùng ,còn khi ra bên ngoài thì cần tránh phê bình thẳng thắn các mod trên diễn đàn vì làm như vậy sẽ tạo ra 1 không khí tranh cãi không bao giờ có điểm dừng và tự ái ngày mỗi leo thang.

Vài hàng đến BQT ,có gì quá lời thì bỏ qua giùm.

p/s : Bản thân tôi và rất nhiều bạn yêu cờ khác mong 2 bạn BG và HLN sớm gắn bó trở lại với diễn đàn trong thời gian gần nhất.

xiangqi_newbie
11-09-2009, 11:29 PM
Thôi 2 ông BG & HLN bớt muộn phiền & đừng bỏ diễn đàn vì những lý do rất 'trẻ con', ông bà ta có câu 'làm phước kg nên kể công' có lẽ đúng với những công sức và tâm huyết của 2 ông đối với cộng đồng TLKD, khi nào có dịp vào SG mình sẽ bố trí cho 2 ông giao lưu cờ tướng overnite với 2 em longlegs coi như để khuây khỏa nhé L-)

Mong sớm gặp lại các ông ở trên này, lời ngắn nhưng ý nhiều, mong 2 ông hiểu :D

themgaidep
11-09-2009, 11:32 PM
Thôi 2 ông BG & HLN bớt muộn phiền & đừng bỏ diễn đàn vì những lý do rất 'trẻ con', ông bà ta có câu 'làm phước kg nên kể công' có lẽ đúng với những công sức và tâm huyết của 2 ông đối với cộng đồng TLKD, khi nào có dịp vào SG mình sẽ bố trí cho 2 ông giao lưu cờ tướng overnite với 2 em longlegs coi như để khuây khỏa nhé L-)

Mong sớm gặp lại các ông ở trên này, lời ngắn nhưng ý nhiều, mong 2 ông hiểu :D

Dân dã, mộc mạc và chân tình! :D:D:D:D:D:D . Themgaidep cũng hay vào SG lắm , hy vọng có dịp cafe với bác!

koleloi
12-09-2009, 12:26 AM
Thôi 2 ông BG & HLN bớt muộn phiền & đừng bỏ diễn đàn vì những lý do rất 'trẻ con', ông bà ta có câu 'làm phước kg nên kể công' có lẽ đúng với những công sức và tâm huyết của 2 ông đối với cộng đồng TLKD, khi nào có dịp vào SG mình sẽ bố trí cho 2 ông giao lưu cờ tướng overnite với 2 em longlegs coi như để khuây khỏa nhé L-)

Mong sớm gặp lại các ông ở trên này, lời ngắn nhưng ý nhiều, mong 2 ông hiểu :D

Anh ơi em cũng bỏ diễn đàn đây, sắp tới em vào SG anh tặng em 1 ván cờ overnight với 1 longleg anh nhé =p~

chieunguyen
12-09-2009, 12:41 AM
Bên GameVN THẰNG CHÓ ĐỂU SO-NO-MI giả danh nick thietgiap-t600 chửi mắng xúc phạm nặng nề BoongGoong, mà có thấy BG bỏ đi đâu??!còn thấy pot bài càng nhiều là đằng khác,hê hê!!! Không có chuyện BG bỏ TLKD đâu, bà con cứ an tâm nhé!còn nếu BG bỏ thật thì đầu óc có vấn đề??? Nhưng tôi mách bà con thế này:muốn gặp BG thì cứ qua GameVN là ok! không nhất thiết cứ là TLKD !Việc nhỏ,không nên ''cà cuống''!!!

Magicking
12-09-2009, 12:53 AM
Bạn koleloi có bài thơ hay quá, ai là tác giả vậy bạn?

koleloi
12-09-2009, 01:10 AM
Bạn koleloi có bài thơ hay quá, ai là tác giả vậy bạn?

Bác thấy hay thật ạ:">, bài này do em và 1 đứa ở cùng phòng "phóng tác" ra: 2 câu đầu thì không nhớ được nghe ở đâu mang máng đại ý là thế, viết lại theo chữ của mình, còn 2 câu sau là ngẫu hứng mà thành. Hồi đó đi trọ học xa nhà, mấy tuần mới về 1 lần. Tự nhiên 1 hôm lai nhau về buổi chiều muộn, thế là nghĩ ra thôi ạ:x

Xin giới thiệu
12-09-2009, 11:12 AM
@all

Diễn đàn vốn là thế giới ảo, nhưng mà cũng không hề ảo.

Rõ ràng, nếu ảo 100% thì dù ai chửi cha mắng mẹ cái thằng "ndcdai" nào đó, tôi cũng cười hà hà. Nhưng vì nó không hề ảo nên ai chửi cha mắng mẹ "ndcdai" tức là chửi thằng Đại này, thì tôi ngồi yên cho nó chửi à? Nó chửi tới cha mẹ mình thì mình phải chửi tới ông bà nó mới hả giận. Hai là chửi không lại thì tôi rút. Ba là rút kiểu A.Q "nó chửi mình cũng như chửi bố nó".

Quan điểm của tôi, cái quan trọng của một diễn đàn là tập hợp được những người cùng sở thích, cùng đam mê. Từ đó, thêm bạn bè, thêm mối quan hệ. Xa hơn nữa, biết đâu gặp tri kỷ...

Vì vậy, không cứ là Mod, mà bất kỳ ai bỏ diễn đàn, kể cả các thành viên "đóng góp" ít nhất, đều là tổn thất. Từ "đóng góp" bỏ trong ngoặc kép, vì nó có nhiều nghĩa. Không post bài, nhưng thường xuyên đọc bài, cũng là đóng góp vậy.

Tuy nhiên, thay vì kêu gọi sự trở lại của một ai đó, ta nên phân tích tại sao họ bỏ đi thì hơn. Tự họ, đọc được sự phân tích này, sẽ tự quyết định quay lại hay không.

Với BG và HLN, tôi thấy mâu thuẫn giữa họ và các thành viên khác chủ yếu qua 2 bài . Đó là "tại sao khai cuộc ta kém Tàu" và "ta đã thành công ở giải VDTG chưa". Tuy nhiên, về bản chất, vấn đề tranh luận lại ở chỗ "với nỗ lực phát triển s/w hiện nay, sẽ bắt kịp Tàu hay không". BG và HLN thì cho rằng đuợc, họ khẳng định ta thua Tàu do s/w chưa tốt và kỳ thủ chưa luyện bằng s/w nhiều. Các ý kiến khác (có tôi) thì cho rằng do rất nhiều nguyên nhân khác nữa, s/w chỉ là một phần nhỏ thôi.

Thật ra, nếu chỉ tranh luận như thế thì không có gì để bàn. Nhưng trong lúc tranh luận, thật sự đã có những lời lẽ mà tôi cho là xúc phạm đến họ. Mà nếu đó là xúc phạm tôi, tôi sẽ lôi cả họ ra mà chửi. Thay vì chửi lại giống tôi, họ chọn cách bỏ đi, đó là do tính cách khác nhau.

Xin không nhắc lại cuộc tranh luận làm gì. Chỉ nhắn BG và HLN là diễn đàn nào cũng vậy thôi, ý kiến thì phải đa chiều. Chính vì đa chiều mà diễn đàn phát triển, chắc 2 bạn đồng ý điều này. Còn trong ngôn từ cụ thể, ai "bụp" 2 bạn thì 2 bạn "bụp" lại. Có những người dùng từ mà tôi không hiểu sao 2 bạn lại nhịn đuợc. Kiểu đó ấy à, vì trên diễn đàn có quy định không chửi bậy nên tôi nhịn, chứ tôi cũng phải dụ ra ngoài gặp mặt mang hàng xả cho vài nhát. Hoặc 2 bạn xưa nay không dùng dao búa thì thuê tôi xử cho, nghề nghiệp chính của tôi mà.

Chứ 2 bạn bỏ diễn đàn thì thứ nhất, tiếc cho công sức 2 bạn đã đóng góp, thứ hai là tôi sẽ áy náy vì không xử dùm những người đã xúc phạm 2 bạn.

Hẹn sớm gặp lại Boong Goong và Hoa Long Nữ trên diễn đàn.

Bài viết hay quá, hãy phân tích tại sao Boong Goong và Hoa Long Nữ bỏ diễn đàn.

Tôi thấy họ không dám dùng những lời " đao to búa lớn" do họ làm Mod và trong diễn đàn toàn người quen của 2 người đó. Nếu xả vài lời vô văn hóa " dù từ ngữ tưởng không vô văn hóa " giống vài vị hay dùng thì 2 người đó cũng sợ làm mất mặt diễn đàn " ai dè Mod lại chửi nhau, dùng từ vô văn hóa " vì lẽ đó mà họ bỏ đi chăng?

Nhiều người cố tình không muốn hiểu ý 2 người đó viết gì rồi từ đó bẻ cong, bẻ gãy khúc tạo ra và nó này nói kia kiểu miệng to giữa đám đông để thị oai. Boong Goong và Hoa Long Nữ không chấp nhặt nên bỏ đi chăng?

Đọc trong "tại sao khai cuộc ta kém Tàu" và "ta đã thành công ở giải VDTG chưa" Tôi thấy Boong Goong và Hoa Long Nữ có quan điểm trái chiều với một số Mod vì lẽ đó mà 2 người họ bỏ đi chăng?

Cũng có lẽ Boong Goong và Hoa Long Nữ chỉ tranh luận không thích cãi nhau chửi, dùng từ xách mé như một số thành viên ở đây vì lẽ đó mà 2 người họ bỏ đi chẳng?

Các bạn khác hãy phân tích tiếp

kycuc
12-09-2009, 11:57 AM
Họ lớn rồi,lợi hại,hơn thiệt họ tự cân nhắc!Làm gì có chuyện "bỏ đi" mà "quay lại":-?

Đúng vậy,nghỉ thì người khác làm.Quan trọng gì mấy cái chuyện vớ vỉn đó!!:o3

taituthattinh
12-09-2009, 01:28 PM
Chúng ta đang ở trong diễn đàn nào vậy?có phải là diễn đàn về''Cờ'' và có một chữ ''Đạo'' không?Nếu đúng vậy thì ai ai cũng biết -nhất là BG và HLN cũng thừa biết một điều ''đánh ván cờ nhiều khi phải chấp nhận bỏ 1 con xe-một điều mà không ai muốn làm''.
Các bạn vì yêu cờ ,mê cờ và đôi lúc quá hăng say cũng có thể dẫn đến những xung đột với người khác hay là chán nản trong lòng mình.Đó là mất Xe vậy! Chấp nhận được mà.Mất Xe đâu hẳn là thua cuộc!
Trái tim đàn ông vốn rất sẵn lòng vị tha,chịu khó hi sinh và cũng rất chung tình...trong khi...người tình là Xe Phao Ma Tot thì mức độ lại càng sâu sắc hơn nữa.Ngày mai chắc chắn rằng 2 người sẽ lại tiếp tục đóng góp cho diễn đàn chúng ta vì họ không thể quên được mối tình này.Nhưng nếu họ là những kẻ phụ bạc thì chúng ta cũng nên để cho 2 cái tên BG và HLN đi vào dĩ vãng.

Xin giới thiệu
12-09-2009, 01:39 PM
làm mod quá đơn giản, ai làm chẳng được

koleloi
12-09-2009, 02:23 PM
làm mod quá đơn giản, ai làm chẳng được

Lặn đi cho nứơc nó trong ~X(

dungsp
12-09-2009, 04:13 PM
làm mod quá đơn giản, ai làm chẳng được
Thùng rỗng kêu to.>:)>:)

chieuhet
12-09-2009, 04:28 PM
Những lời nói ra ko rút lại đươc nữa rồi,những cái đầu cũng đã nguội lạnh thay vào đó là cảm giác hụt hẫng trống vắng tự băn khoăn hỏi mình: Ta là ai ? Ta từ đâu tới ? Ta đi về đâu? Thế đấy... các bro ạ, xây thì khó phá thì dễ. Ai trong lúc nóng giận cũng nghĩ ko cần nó bỏ đi ra chổ khác làm lại ngon hơn,nhưng các bạn phải nhớ rằng cái TÔI của các bạn quá lớn làm những người khác chỉ đứng từ xa rụt rè nhòm lại mà thôi. Ở đây tôi ko nói aii đúng ai sai ,mà chỉ mong các mod nhìn lại các bạn đã làm gì , các bạn đã phá đi những gì các bạn kỳ công xây nên ,mà cũng ko hoàn toàn của các bạn mà còn là của chúng tôi nữa vì ko có những người như chúng tôi thì ko có trang web nào tồn tại đươc.Hãy ngồi lại cùng nhau với tấm lòng cầu thị , chia sẻ những hiểu biết của mình với cộng đồng chính là góp một phần vào sự phát triển CỜ TƯỚNG nước nhà.
" Sống tronh cuộc sống cần có một tấm lòng ... để làm gì em biết không ...để gió cuốn đi... "

Xin giới thiệu
12-09-2009, 06:51 PM
làm Mod lấy vài cái sw, vài cái book đưa lên diễn đàn. Dễ ợt.

xiangqi_newbie
12-09-2009, 06:54 PM
làm Mod lấy vài cái sw, vài cái book đưa lên diễn đàn. Dễ ợt.

Thôi ông kễnh ạ, ông trật tự hộ bọn tôi cái nhá, sủa nó vừa vừa thôi >:P

ZhaoXinXin
12-09-2009, 08:23 PM
"ảo" không khi bạn phải trả tiền net hàng tháng?"nhưng nước cờ hay lúc trước có khi phải mời bữa cơm mới được chỉ giáo" giờ bạn được "chỉ giáo" free...
---

dinhviethung
12-09-2009, 08:26 PM
làm Mod lấy vài cái sw, vài cái book đưa lên diễn đàn. Dễ ợt.

Chờ bài của Bạn bên sw #-o

maihoaphao
12-09-2009, 08:50 PM
Bg và Hln không lên diễn đàn là có lý do của chính họ. Với lòng say mê cờ tướng, tôi rất mong họ trở lại diễn đàn để cùng trao đổi ý kiến. Họ có nhiều kiến thức về sw sẽ giúp mọi người chơi cờ tướng không thấy nhàm chán. Thanks

archtstyle
12-09-2009, 09:16 PM
Thật ra vấn đề không to tát và nghiêm trọng đâu . Việc trong thời gian này mod HLN và BG không có mặt trên diễn đàn đã mang lại sự mong đợi của các thành viên trên TLKD là điều thực sự đáng quý. Xuất phát từ tấm lòng chân tình của mọi người với cá nhân HLN và BG nên mới bàn tán như vậy. Trong cuộc sống còn có nhiều chuyện khác mệt mỏi hơn, và biết đâu đó mới là nguyên nhân để HLN và BG tạm thời dành thời gian cho riêng mình. Rất hy vọng HLN và BG quay lại diễn đàn, có thể chỉ là để bình một bài viết or một nước cờ hay. Quả thật kết bạn thì dễ mà giữ bạn thì khó.. nothing impossible ...

trung_cadan
12-09-2009, 09:37 PM
band nick xin giới thiệu 7 ngày !!!

hatito
12-09-2009, 10:05 PM
làm mod quá đơn giản, ai làm chẳng được

Có thể nếu làm 1 mod như tôi. Nhưng làm mod với một sự say mê và kiến thức chuyên môn đáp ứng được nhu cầu như Hoalongnu và Boonggoong thì khác hoàn toàn.

nolimit
13-09-2009, 04:48 PM
bạn Đại nói thật đúng .mình cũng có quan điểm như vậy mình nghĩ ngày trỏ lại của 2 bạn đó sẽ thật là vui

Huy_Hp
15-09-2009, 02:41 PM
@all

Kiểu đó ấy à, vì trên diễn đàn có quy định không chửi bậy nên tôi nhịn, chứ tôi cũng phải dụ ra ngoài gặp mặt mang hàng xả cho vài nhát. Hoặc 2 bạn xưa nay không dùng dao búa thì thuê tôi xử cho, nghề nghiệp chính của tôi mà.

Chứ 2 bạn bỏ diễn đàn thì thứ nhất, tiếc cho công sức 2 bạn đã đóng góp, thứ hai là tôi sẽ áy náy vì không xử dùm những người đã xúc phạm 2 bạn.

Hẹn sớm gặp lại Boong Goong và Hoa Long Nữ trên diễn đàn.

Tiếc quá bác ở Sài Gòn , ko em nhờ bác mấy vụ rồi , có giá cho từng mức độ thương tích không hả bác ?

trung_cadan
15-09-2009, 03:21 PM
Huy post bài lạc chủ đề , có j em nhắn tin hoặc gọi điện nếu có chuyện riêng nhé !!!