PDA

View Full Version : truyền thuyết về quân cờ Tướng (vanvq bịa)



vanvq
12-09-2009, 09:17 PM
Truyền thuyết kể rằng, Ngày xửa ngày xưa, từ thuở khai thiên lập địa. Trên thiên đình cũng chia làm nhiều vùng trời và các vùng trời này cũng hay xảy ra tranh chấp, đánh nhau liên miên, y hệt như ở dưới hạ giới sau này vậy. Đánh nhau mãi mà vẫn chưa thấy nước nào đứng lên thống nhất được thiên đình.

Ở một vùng trời nọ, có một vị vua tên là Ngọc Hoàng (khi đó chắc là còn... trẻ :P), anh minh tài giỏi và rất nhân từ, muốn đứng lên thống nhất thiên hạ. Nhưng khổ nỗi, xung quanh ông bao nhiêu người tài như : Tháp tháp Lý Thiên Vương, Na Tra thái tử, các quân sư Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh mà vẫn chưa đủ "lực" để thu phục các vùng trời khác. Ngọc Hoàng phát chiếu cả nước tìm người tài.

Một hôm, có một chàng trai có khuôn mặt kỳ lạ đến yết kiến Ngọc Hoàng, tên là Kỳ Nhân Diện. Ngọc Hoàng thử tài thì thấy chàng trai này có nhiều tài, ngoài văn võ song toàn, Chàng còn có tài rất lạ là có thể biến khuôn mặt của mình thành khuôn mặt của tướng địch, biến từ khuôn mặt "thánh thiện" thành mặt "ác quỷ". thế nên mới có tên là Kỳ Nhân Diện (người có khuôn mặt kỳ lạ). Ngọc Hoàng rất hài lòng.

Nhờ có nhiều tài mà chàng trai điều khiển thiên binh vạn mã đánh đâu thắng đấy. Sau vài trận thắng, Ngọc Hoàng phong chàng trai lên chức Kỳ Thiên Vương. Hằng Nga là người đẹp nhất cũng thầm yêu, trộm nhớ đến chàng.
Chàng cũng được đặc ân là: Mỗi trận thắng thì thích gì, ban nấy. Chàng mang "máu dê" nên chàng chỉ yêu cầu một điều được ban thưởng cung tần mỹ nữ sau mỗi lần ca khúc khải hoàn.

Khi chàng nam chinh, bắc chiến xong, thống nhất được thiên đình, cũng là lúc tất cả cung nữ trên thiên đình cũng về hết tay Kỳ Thiên Vương, lúc này bên cạnh Ngọc Hoàng, ngoài Vương Thánh Mẫu là vợ ra, Ngọc Hoàng cũng chẳng còn cung tần nào hầu hạ nữa. Ngọc Hoàng giật mình và bắt đầu thấy bực tức.

Tưởng Kỳ Thiên Vương thế đã đủ. ai dè, lòng tham vô đáy, Kỳ Thiên Vương còn "Tà Lưa " nhiều con quan, vợ quan trong thiên triều. Tin này đến tai Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng vô cùng bực tức, nổi giận đùng đùng, bèn gọi Kỳ Thiên Vương đến định chém. Nếu ko chém, khéo có ngày nó "léng phéng" đến Ngọc Mẫu thì...

Nhưng nghĩ lại, vì Kỳ Thiên Vương có công rất lớn thống nhất thiên hạ, lại do lòng từ bi của Ngọc Hoàng nên Ngọc Hoàng xuống chiếu bắt đày xuống hạ giới. Trên là Tướng Quân thì Ở Hạ giới, hạ xuống làm...quân Tướng, ko đánh được ai mà ngược lại, người già, trẻ em, nông dân, xe ôm, đánh giầy... có thể đập, vất, quăng... quân tướng này thoải mái. Và một điều nữa, do quá tham "em ún" trên cung đình nên Ngọc Hoàng phạt, không cho cung nữ nào theo, kể cả Hằng Nga.

Từ đó con Tướng trên bàn cờ ko có "em ún" nào theo mà toàn bọn "đực dựa" sĩ - tượng - tốt bên cạnh. và bị ngăn cấm ra khỏi cung vì sợ ra ngoài lại làm ... hại "gái lành".

Hằng Nga vì quá thương nhớ Tướng Quân nên vào mỗi hôm rằm, ai đánh cờ là Hằng Nga hiện lên trên trời, soi đường cho Tướng chạy.

Người ta cũng đồn rằng, Kỳ Nhân Diện khi còn trên thiên đình, khuôn mặt hay đổi từ "tướng quân dũng mãnh" sang "thư sinh hiền lành" để dễ "tán gái" nên bây giờ, trên bàn cờ có 2 con tướng có "khuôn mặt" khác nhau.!

koleloi
12-09-2009, 09:29 PM
Cũng sáng tạo đấy :))

trung_cadan
12-09-2009, 11:14 PM
He he , 1 câu chuyện rất sáng tạo :D !!!