PDA

View Full Version : Cảm xúc sau khi đọc thơ Hàn Mạc Tử



tranbinh
17-09-2009, 05:27 PM
Ôi những bài thơ héo hắt hồn..
Đọc rồi ta cũng muốn điên luôn ?!
Thoát kiếp luân hồi say mộng ảo
Để lại ..Trăng...Sao ..Vũ trụ buồn..

Song_Kiem_Hoa_Bay
17-09-2009, 07:14 PM
chán cái ông hàn mạc tử này quá.động tí là buồn với chán,sống thế thì vui làm sao được.vui nhất trên đời chắc chỉ có mấy ông đánh cờ he he he

laototphilao
17-09-2009, 11:15 PM
chán cái ông hàn mạc tử này quá.động tí là buồn với chán,sống thế thì vui làm sao được.vui nhất trên đời chắc chỉ có mấy ông đánh cờ he he he

Hàn Mặc Tử không phải lúc nào cũng buồn đâu , nhiều bài râất hay về tả cảnh đẹp thôn quê, tình bạn... như bài "Sao em không về qua thôn vĩ , nhìn mấy hàng cau nắng mới lên, ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà" nhiều bài thơ chán đời lại khiến người ta xúc độgn, lúc đánh cờ thua mà xem về mở nhạc vàng ra mới đúng cảnh ... tâm hồn phong phú biết vui biết buồn mới cao , còn lúc nào cũng "phơi phới" thì cũng mệt đó

laototphilao
17-09-2009, 11:19 PM
Ôi những bài thơ héo hắt hồn..
Đọc rồi ta cũng muốn điên luôn ?!
Thoát kiếp luân hồi say mộng ảo
Để lại ..Trăng...Sao ..Vũ trụ buồn..

em góp mấy câu cũng hay hay
"Làm sao giết được người trong mộng, để trả thù duyên kiếp bẽ bàng"

"Nếu biết ngầy mai em lấu chồng , anh về uống cạn cả dòng sông " :)

Congaco_H1R5
18-09-2009, 07:51 AM
em góp mấy câu cũng hay hay
"Làm sao giết được người trong mộng, để trả thù duyên kiếp bẽ bàng"

"Nếu biết ngầy mai em lấu chồng , anh về uống cạn cả dòng sông " :)

Vậy mà cứ tưởng câu này là :
" Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong "
:))

ttdongda
18-09-2009, 10:05 AM
Vậy mà cứ tưởng câu này là :
" Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong "
:))
Em xin tiếp tục
Ngày này năm tới ta lại mặt
Em bế anh bồng có thít không?!

hongrong
18-09-2009, 11:25 AM
Em xin tiếp tục
Ngày này năm tới ta lại mặt
Em bế anh bồng có thít không?!

nói tới NGUYỄN BÍNH" thi sĩ giang hồ " đó là câu thơ trong tập " bản thảo lỡ bước sang ngang " tài sản quý giá nhất mang theo khi giang hồ hành hiệp đất MIỀN NAM " {giang hồ hết tiền thì bán }

hiện nhà lưu niệm của cố nhà thơ vẫn nằm ở gò vấp ..

còn gia phả họ nguyễn ở VỤ BẢN tới ngày giỗ trong dòng tộc vẫn tới thắp nhang , tưởng nhớ 1 nhà thơ tài hoa bạc mệnh

ong mất khi còn rất sớm. giang hồ ngang dọc, tên tuổi lẫy lừng là thế , khi về quê nhà chết dưới ao bèo8-| " chỉ những người trong gia tộc biết "
để lại nguyễn hồng cầu . kè nam , người bắc . 2 ngả chia ly


theo lời bên dòng họ kể lại ông rất thích chơi cờ !
trước khi vô nam giang hồ .tạm biệt đất bắc . suy đoán xem vận mạng thế nào ?? bằng chứng trong nhà ông còn 4 câu thơ viết bằng mực tay

cuộc cờ lỡ pháo lầm xe
quyết tâm gỡ bí ai dè cũng thua

hỡi người đi gió về mưa
có xây dựng nổi cơ đồ gì ko

nhung cuộc đời vốn khó lường ,binh biến bất thường ,vận may ko mỉm cười với ngưới lãng tử ...

nhung TÚ XƯƠNG rất thực tế mặc dù nhà thơ ai cũng lãng man .. thuong vợ nói thương vợ " nuôi đủ năm con với 1 chồng " ông dám nhìn thẳng vào sự thật " có chồng hờ hững cũng như ko " điều này hơi trái ngược vói tính cách của đàn ông vùng kinh bắc xua nay

ông cũng từng làm bài thơ để răn mình

một cờ một nhậu một đàn bà
ba cái vui chơi nó quậy ta

bỏ đươc cái nào hay cái ấy
có chăng bỏ nhậu với đàn bà