PDA

View Full Version : Một bài thơ ứng khẩu của Mod Trọng Kỳ



ttdongda
18-09-2009, 09:37 AM
Vũng Tàu năm 1998 buổi tối trước hôm kết thúc giải Đồng đội toàn quốc,thầy Bảo cùng chú Bùi khắc Hưởng và chị Hoàng hải Bình ngồi nói chuyện thơ văn ,tình cờ. tôi thấy bao thuốc Jet ở trên bàn có chữ special bèn cầm lên đố mọi người lam một bài thơ có mỗi câu bắt đầu bằng những chữ s ,p , e... quá khó phải không các bạn ,lắc lư một lúc thầy Bảo đọc một hơi bài thơ mà sau này mọi người nhất chí đặt tên là Tình đầu , bài thơ như sau:

Sông cứ vô tình chảy mãi đâu...
Phôi pha kỷ niệm dạ thêm sầu
Em đi muôn dặm xa xăm quá
Chỉ còn mình anh đếm bóng câu
Im nghe tiếng vọng ngày xưa ấy
Ai thề ai hẹn ai nắm tay
Là thế tình đầu như trong mộng
Chim trời.. cá nước.. mây trắng bay..

Thầy ơi đừng trách trò đã tiết lộ nhé:-

hongrong
18-09-2009, 11:56 AM
LÀM TRAI CHO ĐÁNG NÊN TRAI !
VŨNG TÀU ĐÃ TRẢI , GIA LAI ĐÃ TỪNG
ĐI CHƠI ĐỪNG CÓ LỪNG KHỪNG ?
THIẾU TIỀN ĐIỆN THOẠI SÒ MỪNG NÓ CHO ...

tại hạ làm mấy câu thơ vui cho diễn đàn sôi nổi , mong a ,e bỏ qua .thú thật mình thấy gương ông BÁC thi sĩ tài hoa vậy ,còn bạc mệnh , cả ông già mình nữa , làm thơ bán tòan lỗ vốn ..... kiếm nge có lương cho chắc ăn , chứ ăn lương thiên hạ giống như đi buôn vịt giời thôi ,

CƠM ÁO KO ĐÙA VỚI KHÁCH THƠ ...

reporter
18-09-2009, 12:42 PM
Bro Hongrong cho hỏi:

"Sò mừng" (hay "Sào mừng"?) có phải để chỉ anh Tăng Nguyên Giai, một cao thủ gốc Hoa của TPHCM nay đã là doanh nhân thành đạt và từng âm thầm tài trợ cho nhiều giải cờ ở phía Nam không vậy?

abc
18-09-2009, 12:46 PM
mọi ng` hay gọi Tăng Nguyên Giai là :"Chú Sò"!

hongrong
18-09-2009, 12:58 PM
ok đúng vậy , nếu ko có gì thay đổi đầu tháng 10 nay sẽ tổ chức giải " LÁI THIÊU BÔI " tại thị trấn LÁI THIÊU , BÌNH DƯƠNG theo nguồn tin của BTC giải này để khởi động cho giải A2 TQ tổ chức tại BÌNH PHƯỚC , giải chú SÒ bao giờ cũng lớn hơn giải vô địch QG tới chục lần ..chú SÒ hiện đang sống cùng vợ con tại BD nên ông rất muốn đóng góp cho làng cờ BÌNH DƯƠNG quê hương thứ 2 của ông " mặc dù bình dương 100% ngoại binh "

Trần Vân Anh
18-09-2009, 05:36 PM
Điên!
Đang nói về bài thơ ghép vần của Mod TrongKy tự dưng lại nói chuyện tầm phào với một bài thơ điên khùng.
Đúng la họng rộng không biết nói gì nên nói bừa cho ''có nói''...!

hongrong
18-09-2009, 11:06 PM
hiiiiiiiiiiiiiii . bổn cô nương sao nặng lời quá vậy . mình đã nói trước rồi mà ,nhại vài câu thơ cho khuây khỏa đầu óc , chứ mình đâu để ý tới thơ nào của ai ......nếu mình " văn dốt .võ dát " thì cũng nên chiếu cố chứ .mình là khách vãng lai ..cũng đâu quen biết gì bạn . với lại thế giới ảo tranh luận chẳng được lợi lộc gì ... mất thời gian ok !

cầm kỳ thi họa mà e , anh mượn ních chứ họng anh ko rộng đâu thi thoảng góp vui thôi mà

sao e lại nói , mồm anh rộng .
ko tin hai đúa chụm môi đo

trung_cadan
19-09-2009, 11:25 AM
:)) , Càng ngày càng nhiều chuyện buồn cười , hi hi !!!

laototphilao
19-09-2009, 11:45 AM
hiiiiiiiiiiiiiii . bổn cô nương sao nặng lời quá vậy . mình đã nói trước rồi mà ,nhại vài câu thơ cho khuây khỏa đầu óc , chứ mình đâu để ý tới thơ nào của ai ......nếu mình " văn dốt .võ dát " thì cũng nên chiếu cố chứ .mình là khách vãng lai ..cũng đâu quen biết gì bạn . với lại thế giới ảo tranh luận chẳng được lợi lộc gì ... mất thời gian ok !

cầm kỳ thi họa mà e , anh mượn ních chứ họng anh ko rộng đâu thi thoảng góp vui thôi mà

sao e lại nói , mồm anh rộng .
ko tin hai đúa chụm môi đo

Hôm nào hông rông và bản cô nương đó làm trận cờ off line nếu bí quá thì out were cái gì đó kha >:D<

hongrong
20-09-2009, 09:10 PM
chắc bản cô nương làm ở bạch mai ..nên hong rong = họng rộng .. chứ dân cờ đọc sách trung quốc nhiều hong rong = cái gì phải biết chứ ???

diễn đàn là chỗ thư giãn, giải trí xả stress mà ...đánh cờ làm gì cho đau đầu .

PhiHuong
03-10-2009, 01:06 AM
Đọc bài thơ TÌNH ĐẦU của Mod Trọng Kỳ ,lại như thấy cảnh chiều tà trên con đường ven biển đầy thơ mộng của thành phố VŨNG TẦU. Một tối hai cô bé Bùi Thị Thanh - Phạm Thu Hà rủ nhau đi chơi mãi chẳng thấy về, sợ chúng lạc tôi vội vã đi tìm, loanh quanh mấy phố, trời tối om vài ánh đèn đằng xa hiu hắt mờ nhạt, tới gần Công Viên thấy hai đứa đang chơi đu quay, thì ra ban ngày qua đây chúng đã để ý rồi. Thật là nghịch ngợm may mà không gặp MẸ MÌN, tôi thấy lòng thư thái như mình trẻ ra vậy.
năm ấy vào NAM ngồi trên tầu ngắm cảnh trời mây non nước ,anh TRẦN đọc cho tôi nghe bài thơ tứ tuyệt vừa mới sáng tác,
bài thơ mộc mạc mà sâu lắng, chắc hẳn anh đã từng có những nỗi nhớ da diết, nhớ những cuộc chơi, nhớ những người bạn,
nhớ cả những cuộc chia tay sau mỗi mùa giải. Bài thơ còn khích lệ lòng quyết tâm nơi các kỳ thủ để mùa sau còn gặp lại.

CẦM KỲ THI HỌA
thơ:Trần Viết Bảo

Cầm tay mai mốt đã xa rồi
Kỳ hữu mọi miền nhớ quá thôi !
Thi đua gắng sức còn xum họp
Họa lại thơ nhau thắm nụ cười .


họa:Bùi Khắc Hưởng

Cầm quân tài khéo thế hơn rồi
Kỳ hẹn hoàn ca sắp tới thôi !
Thi ganh thao lược so bền trí
Họa cảnh hùng thư thoải mái cười .

Vũng Tầu 1998.