PDA

View Full Version : [Phim] Đèn Lồng Đỏ Treo Cao



6789
20-04-2012, 11:28 AM
Raise The Red Lantern - Đèn Lồng Đỏ Treo Cao (*)(*)(*)

Đạo diễn: Trương Nghệ Mưu
Diễn viên: Củng Lợi, Saifei He, Jingwu Ma, Cuifen Cao
Hãng sản xuất: Công ty Niên Đại (Đài Loan)
Thời lượng: 125 phút
Thể loại: Tâm lý
Năm phát hành: 1991
Quốc gia: China - Hong Kong - Taiwan


http://icine.vn/static_img/poster/large/den-long-do-treo-cao.jpg


Nội dung: Xuân Mai là cô sinh viên 19 tuổi xuất thân từ gia đình trung lưu nhưng khi vừa bước chân vào đại học thì cha cô bị phá sản phải tự tử. Dưới sự áp bức của người mẹ ghẻ, cô nghỉ học và bước vào nhà họ Trần làm hầu thiếp thứ tư cho chủ nhân Trần Tả Thiên, một ông già nhiều tuổi nhưng giàu có.

Với những khát khao và sự kiêu hãnh của một thiếu nữ xinh đẹp và trí thức, cô tin rằng mình sẽ không khó khăn trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng trong một gia đình Trung Hoa giàu có cổ truyền bị nền tư tưởng phong kiến đè nặng, hạnh phúc của những người phụ nữ phụ thuộc vào sự rộng lượng của người đàn ông, vốn là những người rất ích kỷ về tình cảm, thêm vào đó là sự đố kỵ lẫn nhau của những người hầu thiếp, họ tìm mọi cách hãm hại nhau để tranh giành sự sủng ái của người chồng đa thê. Xuân Mai bị thất sủng và cô phải dùng đến mưu mô để được treo "đèn trường minh" vì theo quy định của Trần phủ, mỗi đêm Trần lão gia muốn ghé qua phòng của người thiếp nào thì người đó phải treo đèn lồng đỏ trên cao trước cửa phòng. Kết cục của những người đàn bà không cam chịu số phận mà tư tưởng phong kiến đã hà khắc quy định là cái chết hoặc trở thành kẻ điên loạn, đó là một sự "trừng phạt" tất nhiên và thường tình.

Tình dục và quyền lực, giành giật và kìm nén, là hai chủ đề đan xen vào nhau trong Raise The Red Lantern. Vào thời điểm đó, Raise The Red Lantern là bộ phim tráng lệ nhất, sáng tạo nhất của Trương Nghệ Mưu, đặc biệt là ông đưa vào chi tiết Đèn lồng đỏ - không hề có trong nguyên tác - và xử lý nó như một nhân vật quan trọng nhất, là linh hồn của bộ phim. Cả phim hầu như chỉ sử dụng một cỡ toàn cảnh (rộng và hẹp). Không có động tác máy, khung hình lúc nào cũng tĩnh lặng và đối xứng, tạo cảm giác ngột ngạt tù túng. Tỉ mỉ trong từng khung hình, tạo tính cách nhân vật, thủ pháp dựng phim, kết cấu tình tiết, thiết kế cảnh trí, trang phục… tất cả đều mang phong cách đặc trưng của Trương Nghệ Mưu. Phim rất ít lời thoại, ít nhạc, nhưng âm thanh lại được khai thác tối đa.

Raise Red Lantern thành công lớn về lợi nhuận. Cả thế giới đều thích phim này, chỉ riêng ở Mỹ, bộ phim đã đạt doanh thu 2,6 triệu USD - con số rất ấn tượng ở đầu thập niên 1990 dành cho một bộ phim nước ngoài. Điều quan trọng nhất bộ phim là tác nhân chính lôi kéo được khách nước ngoài trở lại du lịch Trung Quốc, sau một thời gian "băng giá" bởi sự kiện Thiên An Môn. Trương Nghệ Mưu rất hạnh phúc vì bộ phim của mình đã xóa được rào cản ngôn ngữ, không hề bị hạn chế bởi bối cảnh văn hóa và lịch sử, bởi màu da và dân tộc.

"Đèn lồng đỏ treo cao" được đưa lên màn ảnh từ tiểu thuyết "Thê Thiếp Thành Quần" của nhà văn trẻ Tô Đồng. Diễn viên Củng Lợi đóng vai chính. Bộ phim đã đoạt giải thưởng Sư Tử Bạc tại LHP Venice năm 1991.



http://4share.vn/cmsFiles/tlcms/2011/10/19/image/045_capt5.jpg
http://thegioidienanh.vn/Images/Uploaded/Share/2010/04/06/a-gong-li-raise-the-red-lantern-RAISTTHEREDLANTERNSCN5.jpg
http://media.thethaovanhoa.vn/2011/11/09/23/08/denlong.JPG
http://4share.vn/cmsFiles/tlcms/2011/10/19/image/045_capt3.jpg
http://4share.vn/cmsFiles/tlcms/2011/10/19/image/045_capt2.jpg


Raise The Red Lantern - Trailer

vivaoPZhIH8

Xem phim online tại Đây (http://phim.anhtrang.org/xem-phim/den-long-do-treo-cao-tap-1-i2gLUk.html)

huyenmapu
20-04-2012, 01:08 PM
Xem phim này em ấn tượng nhất hai nhân vật trong phim đó là bà 2 và bà 3 . phản ánh đúng tính cách của hai kiểu người tốt và xấu, đâu phải cứ ngon ngọt trước mặt mà sau lưng nó không đâm cho thủng ruột. Nội dung phim rất hay. cám ơn bác 6789.

tieuphathien
20-04-2012, 03:17 PM
sao co thay phim đâu. có mỗi quảng cáo à

6789
20-04-2012, 03:56 PM
Xem phim này em ấn tượng nhất hai nhân vật trong phim đó là bà 2 và bà 3 . phản ánh đúng tính cách của hai kiểu người tốt và xấu, đâu phải cứ ngon ngọt trước mặt mà sau lưng nó không đâm cho thủng ruột. Nội dung phim rất hay. cám ơn bác 6789.

Anh ấn tượng thằng "lão gia" :D, suốt ngày chỉ "ăn uống" sướng thế :))


sao co thay phim đâu. có mỗi quảng cáo à

Bạn đọc kĩ bài từ đầu đến cuối nhé 8->

huyenmapu
20-04-2012, 05:07 PM
Anh ấn tượng thằng "lão gia" :D, suốt ngày chỉ "ăn uống" sướng thế :))


Anh ơi "ăn uống" suốt ngày béo ú rồi mang nhiều bệnh như tiểu đường với gút. cứ như anh em kiêng ăn suốt ngày, mình dây cây leo như thế này em thấy khỏe hơn nhiều mà sướng hơn ý :)) .

6789
20-04-2012, 06:06 PM
Anh ơi "ăn uống" suốt ngày béo ú rồi mang nhiều bệnh như tiểu đường với gút. cứ như anh em kiêng ăn suốt ngày, mình dây cây leo như thế này em thấy khỏe hơn nhiều mà sướng hơn ý :)) .

Chưa hiểu hết ý trẫm rồi http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/lolz.gif

huyenmapu
20-04-2012, 06:28 PM
Em đây vẫn còn ngây thơ vô số tội huynh ơi http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/angel.gif . Hok đầu độc được đâu ạ http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/thuocym.gif