PDA

View Full Version : Thăng long kỳ đài đợt 65 ( Lê Mạnh Hiệp vs Trần Trung Kiên )



trung_cadan
20-04-2012, 10:52 PM
Công đài : Lê Mạnh Hiệp ( QTU ) thủ đài Trần Trung Kiên ( TSO ) .

Trở lại với không khí kỳ đài , kỳ 64 đánh dấu thất bại của Quang Trung club khi tiểu đệ Chim chích gẫy cánh trong 1 bàn cờ vô cùng xô sát . Ngay sau khi vượt qua hiểm nguy thì Kỳ vương tài tử Kiên con vênh mặt đi lại khệnh khạng trong quán chém gió với Bạch Diện Thư Sinh : ông thấy không , tôi lên công thì ai mà chịu được ???

- Đỉnh Quang Minh đã bị sát thủ hàng đầu của Tây Sơn chiếm giữ , ngỡ như kỳ này đại diện của bang Kỳ Hữu là Võ Văn Hùng sẽ lên công thế nhưng do trời nóng bức thì anh này bận điều quân đi lắp điều hoà tới tấp để tính kế lâu dài , với lại tình huynh đệ lâu nay không cho phép Hùng bệu đại sư đại khai sát giới . Tình thế là tương đối nguy ngập khi Chiến ếch đen bất ngờ bận việc , Quang Trung bổn phái buộc phải cử đại diện để đòi lại công bằng khi lãnh đạo các môn khác bặt chim tăm cá không 1 lời đề nghị ...

- Hà thành rộng lớn , phong trào chém gió tạo bão phát triển cả bề rộng lẫn bề sâu , từ doanh nghiệp tư nhân đến đại gia nhà nước , từ ngõ hẻm ra đại lộ ,từ bộ đến ngành , cớ sao chỉ để Kiên con 1 mình solo chim hót trời xanh ??? Và ngày mai , át chủ bài của Quang Trung club , đương kim điện Quân chùa Vua , sát thủ chúm chím đại sư Lê Mạnh Hiệp lãnh ấn ra trận để trả thù cho tiểu đệ , trận này hay ở chỗ bấy lâu nay Kiên con luôn tự cho mình là đứng đầu hàng tá thế như rất nhiều người trong đó chắc chắn có tên Hiệp chúm chím không bao giờ nghĩ thế .

9h30 sáng ngày mai ( Thứ 7 ngày 21-0-2012 ) xin giới thiệu với các bạn trận đấu hứa hẹn chỉ toàn máu và nước mắt , sẽ chỉ có 1 người đứng vững trên đỉnh Quang Minh danh giá , 1 và chỉ 1 mà thôi .



Lê Mạnh Hiệp 0 - 1 Trần Trung Kiên
="1. C2.4 P3+1 2. P3+1 H8+9 3. H2+3 H2+3 4. R1.2 R9.8 5. C8.5 C8.6 6. R2+9 H9-8 7. R9+1 E3+5 8. H8+7 A4+5 9. P5+1 R1.4 10. R9.8 C2.1 11. C4+1 P7+1 12. P3+1 E5+7 13. R8+5 H8+7 14. P5+1 C6.5 15. R8.7 C5+2 16. A4+5 R4+2 17. H3+4 E7-5 18. P7+1 P3+1 19. H7+5 P3.4 20. C5+3 P5+1 21. H4+3 P5+1 22. C4.3 C1-2 23. H3-5 R4+2 24. H-+3 H7+5 25. E3+5 C1.3 26. R7.8 E5+7 27. H3+1 E7+5 28. H1+3 R4.2 29. R8.6 R2+2 30. C3+1 A5+6 31. C3.2 R2.8 32. C2+4 A6+5 33. C2.1 P4+1 34. H5+7 R8-3 35. H3+5 E7-5 36. H7+9 K5.6 37. H9+7 E5+7 38. C1.3 P5+1 39. R6.8 C3.4 40. A5-4 P4+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="80">
Tường thuật trực tiếp trên TLKD tivi , bình cờ sẽ là Bạch Diện Thư Sinh và Hoa Hoà Thượng kết hợp huynh tung đệ hứng , trân trọng kính mời ...

themgaidep
20-04-2012, 11:12 PM
Chúc anh Hiệp festival đánh một ván thật hay và xô xát.

trung_cadan
21-04-2012, 11:35 AM
Trận đấu đang diễn ra hết sức cởi mở, sát thủ chúm chím sử dụng khai cuộc sở trường sĩ giác pháo đối lại khởi binh của kỳ vương tài tử Trần Trung Kiên.

Sau 5 nước cờ lại hình thành thế trận pháo đầu đối đơn đề mã ngược, nước thứ 6 hậu bình pháo đổi xe sớm, cảm giác như không được lợi về nước tiên, liệu bên tiên có khai thác được điều này ??? Mời các bạn cùng chờ xem diễn biến tiếp theo của ván đấu !!!

trung_cadan
21-04-2012, 11:37 AM
Kỳ vương tài tử Trần Trung Kiên vừa đi 3 nước cờ lên sỹ, lên tượng, rồi bình xe ra lộ 4. Một loạt nước cờ mang tình phòng thủ từ xa, liệu sát thủ chúm chím có khoan thủng được hệ thống phòng ngự kiên cố này không ???

trung_cadan
21-04-2012, 11:50 AM
Hình cờ sau 10 nước đã thấy rõ ý đồ tấn công trung lộ của bên tiên, nước thứ 11 tiên đi P4.1 đã hình thành một thế trận hết sức linh hoạt, 2 mã có thể giao chân, pháo lộ 4 có thể bình vào ngũ để tăng thêm sức công phá trung lộ.

Hậu đối lại bằng nước C7.1 đổi chốt, mở trung lộ để phục phản pháo đầu. Lại một nước mà tôi cảm giác không mạnh lắm, tiên 13. X8.5 khống chế hàng tốt, thế trận bên hậu nhìn khá lỏng lẻo, liệu có chống đỡ nổi thế công dũng mạnh của bên tiên ???

trung_cadan
21-04-2012, 11:59 AM
Ngoài lề: Bên trong bàn cờ lớn, khán giả cùng với các bình luận viên đang bình luận khá rôm rả. Những Tiểu sát tử Tùng con, bố cục chuyên gia Trần Quyết Thắng, Bạch diện thư sinh (Trung_cadan), Quá cung pháo Vương ( Chu Tuấn Hải), Đại tá AE Cao Bá Thu và mới nhất là thầy Trần Viết Bảo cùng người đẹp Trần Bình cũng tới để cổ vũ cho sát thủ chúm chím, cùng anh Chiến ếch Xanh cũng góp vui vào công tác bình luận.

Quả thật sức hút của 2 kỳ thủ đứng đầu hàng tá là rất lớn, và kỳ đài dưới hình thức là đỉnh cao minh - nơi các tá hàng đầu của các CLB khắp hà thành tranh đấu đã mang lại một không khí hoàn toàn mới !!!

modungcongtu
21-04-2012, 12:10 PM
nước 18 ĐỎ đi H7+5 có khi hay hơn ! NHỈ HIII

trung_cadan
21-04-2012, 12:25 PM
Sau 23 hiệp đấu, kỳ vương tài tử đã dìu được 2 chú lính chì sang sông, lại liên kết với nhau như huynh đệ :D. Tuy nhiên 2 con Mã lộ 3, lộ 7 lại quá yếu, 2 con mã của bên tiên cùng xe pháo trợ công đang đem lại mối đe dọa lớn tới sự an nguy của bên hậu. Nếu 24. Tiên Ms5.3, không biết bên hậu phải chống đỡ như nào ... ?

hao nam dong
21-04-2012, 12:47 PM
-Sau 30 hiệp đấu thì khả năng xanh sẽ thủ đài thành công,đỏ rất khó công phá,xanh thịt dần tốt là ưu thế lớn.

ducanhducanh
21-04-2012, 12:47 PM
hình cờ đến nước thứ 30 bên đỏ đã hết đường tấn công! pháo đỏ(nguy hiểm) đã bị vô hiệu hóa!
bên xanh có song tốt đứng tấn!rất chắc chắn! triển khai lực lượng tư`tư` là có thể thắng rồi!!!!

ducanhducanh
21-04-2012, 12:57 PM
nước thứ 35 bên đỏ phế mã nhằm tạo ra đột biến! mã đỏ vùng vẫy bên cánh phải của xanh ! nhung e rằng sóng gió cũng ko lớn là mấy!

trung_cadan
21-04-2012, 01:00 PM
Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng giành cho kỳ vương tài tử !!!

Chúc mừng anh đã thủ đài thành công !!!

viaemlinh
21-04-2012, 06:55 PM
ngày càng nhạt như nước ôc

HuaNganXuyen
22-04-2012, 09:24 AM
Xin chúc mừng đại tá Kiên con đã thủ đài thành công .