PDA

View Full Version : Nguyễn Thanh Khiết - Thời đỉnh cao đã qua



Trọng Tình
21-04-2012, 07:55 PM
HLV Nguyễn Thanh Khiết thuộc đơn vị Cà Mau hiện đã không còn công tác tại Trung tâm TDTT Cà Mau. Việc không còn công tác tại ngành là một dấu chấm hết cho cờ tướng Cà Mau. Việc này diễn ra nhìn thoáng qua là bất ngờ, tuy nhiên nó là cái tất yếu chắc chắn sẽ diễn ra. Nó đã nằm trong dự kiến của rất nhiều người khi VĐV cờ tướng chủ lực của đơn vị Cà Mau là Lại Lý Huynh không còn thi đấu cho Cà Mau.

Chính vì Ban giám đốc Trung tâm nhận quả đắng khi hợp đồng giữa Lại Lý Huynh và Cà Mau không có chử ký của Lại Lý Huynh nên những nỗ lực của HLV Nguyễn Thanh Khiết và bộ môn cờ tướng Cà Mau không thể cứu vãn nổi đòn đau trên. Hậu quả mà HLV Nguyễn Thanh Khiết chính là chịu cảnh "giận cá chém thớt", những kế hoạch phát triển đều nằm trên giấy tờ và Cà Mau luôn nói "xem xét" và "cân nhắc" với bất cứ kiến nghị nào của Bộ môn. Thậm chí, những VĐV đã dốc lòng thi đấu hết mình cho Cà Mau như Tăng Thanh Tu, Trương Thành Lập, Trần Anh Tuấn, Bùi Văn Hiền cũng không được đoái hoài tới, HLV Nguyễn Thanh Khiết kiến nghị ký hợp đồng với những VĐV này nhưng cuối cùng "dã tràng sa cát biển Đông", mặt khác, việc không ký kết hợp đồng với những VĐV này cũng gây ra những hiểu lầm không đáng có đối với HLV Nguyễn Thanh Khiết.

Bây giờ, cái thời mà cờ tướng Cà Mau làm mưa làm gió trên kỳ đàn cờ tướng khu vực ĐBSCL và Việt Nam đã dần dần đi vào dĩ vãng. Những định hướng và kế hoạch phát triển bình diện phong trào và thi đấu đỉnh cao mang tính chất lâu dài cũng dần tan biến. Thay vào đó là sự não nề của những con người có cái TÂM khi chứng kiến "cái chết" của HLV Nguyễn Thanh Khiết, "cái chết" của cờ tướng Cà Mau - nơi mà là đội tuyển duy nhất của khu vực ĐBSCL giao lưu toàn quốc. ÔI thôi... thời oanh liệt đã qua ...

HuaNganXuyen
22-04-2012, 09:29 AM
Một thông tin đáng để lưu ý và cần nhiều sự kiểm chứng . Hy vọng những người trong cuộc và có hiểu biết về sự vụ sẽ lên tiếng .

Trọng Tình
23-04-2012, 12:38 AM
Việc HLV Nguyễn Thanh Khiết dứt áo ra di đã gây xôn xao dư luận của anh em cờ tướng khu vực ĐBSCL. Chính HLV Khiết là người có công rất lớn trong việc tạo dựng phong trào cờ tướng ở nhiều nơi như Sóc Trăng, Cà Mau và hiện nay đang đảm trách về chuyên môn tại các kỳ đài ở huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) và kỳ đài cờ tướng Cần Thơ. Nhưng số phận bạc bẽo đã đưa đẩy vị HLV này từ nơi này đến nơi khác giống như một gã lãng tử giang hồ. Nhiều người có những cách nhìn nận khác nhau và có những quan điểm khác nhau nhưng tất cả đều cảm thông cho sự ra đi của HLV này.

Hệ quả kéo theo sau sự ra đi là rất lớn:

- Tương lai cờ tướng Cà Mau nói riêng và cờ tướng khu vực ĐBSCL sẽ như thế nào? Cờ tướng khu vực ĐBSCL đã ảm đạm trên kỳ đàn Việt Nam từ rất lâu nay lại càng hẩm hiu và bế tắc đến cùng cực khi chứng kiến cái chết bi thương của cờ tướng Cà Mau.

- Những thế hệ nhân tài cờ tướng Cà Mau sẽ mãi là những viên ngọc thô không có cơ hội rèn giũa khi thiếu đi một người HLV tài năng.

- Tương lai của HLV Nguyễn Thanh Khiết rất mập mờ và bế tắc khi chưa có đơn vị nào liên hệ sau khi không còn công tác tại Cà Mau.

trung_cadan
23-04-2012, 12:43 AM
Không lạ gì khi sở TDTT Cà Mau không ký tiếp hợp đồng với huấn luyện viên Nguyễn Thanh Khiết .

Quả Chanh khi vắt hết nước thì phải bỏ vỏ đi thôi ...

Cách làm của Sở TDTT Cà Mau thật thiếu tình người và đáng chê trách ( Nếu thông tin trên là chính xác ) .

Trọng Tình
23-04-2012, 10:09 AM
Mọi người muốn kiểm chứng thông tin thì gọi vào sdt của thầy Khiết: 0937503779

ppt
23-04-2012, 10:36 AM
Đúng là một cánh én không làm nên mùa xuân.

kytoan
03-06-2012, 11:24 AM
Đọc qua mà hơi buồn nhỉ. Hỏng lẽ thầy Khiết mà chủ topic nói là người mà mình đã gặp tại CLB Xe Pháo Mã tại Cần Thơ sao ta?

themgaidep
03-06-2012, 12:26 PM
Việc chia tay Cà Mau có lẽ là một việc cực chẳng đã, một phản ứng đầy bất mãn và bất lực của một vận động viên lão làng "thấp cổ bé họng". Có lẽ Cà Mau cho rằng cờ tướng chẳng phải là môn thể thao mang tính chất "con gà đẻ trứng vàng"; không đem lại lợi lộc gì cho các bác "Quản lý" cả nên dường như muốn xóa xổ môn cờ tướng này chăng?

reporter
03-06-2012, 02:00 PM
Lần đầu tôi gặp anh Khiết là khi tới Trung tâm TDTT Khúc Hạo viết bài về giải cờ tưởng toàn quốc (dành cho các VDV khiếm thị) năm 1999. Khi ấy anh Khiết là HLV của đội cờ mù tỉnh Sóc Trăng.

Ấn tượng đầu tiên: một HLV cờ có dị tật ở chân, gương mặt hiền khô, nói năng nhỏ nhẹ. Quen nhau từ ấy. Nhưng mãi sau này, khi Reporter vào TPHCM (2005) phụ trách Ban phóng viên biên dịch của Báo Thể Thao TPHCM thì mới có nhiều dịp gặp gỡ anh.

Tình cờ gặp anh tại một sới cờ tại Tân Quy (Quận 7), chỗ sinh hoạt của một số cao thủ cờ độ nổi tiếng như Hồ Tứ Hải (cựu tuyển thủ TPHCM), Lê Văn Bình (A1 Bà Rịa Vũng Tàu), Nguyễn Phương Hùng, Bùi Văn Hiền... mới biết tại đó người ta hay gọi thầy khiết là "anh Long". Để có thêm thu nhập, "anh Long" la cà ở rất nhiều sới cờ khắp Sài Gòn từ suốt hơn 2 thập kỷ qua. Sẵn sàng chơi cờ chấp khá nặng. Thành tích cao nhất của anh tại giải quốc gia là vị trí thứ 3 A1 toàn quốc.

Cuối 2005, thầy Khiết có nhờ tôi tìm giúp phần mềm Xiangqi Master 2.2 (vô địch giải máy tính thế giới năm 2004). Sau này mới biết đó chính là SW đầu tiên mà cậu học trò ruột của anh là Lại Lý Huynh sử dụng để tập luyện. Lại Lý Huynh sau này cũng tìm đến tận tòa soạn báo Thể Thao TPHCM (Bùi Viện, Q1) gặp tôi, anh em dợt cờ và cùng tìm hiểu về các SW mới lúc ấy... Trình độ của Huynh sau này thăng tiến vượt bậc thế nào thì mọi người đều biết, sau mới hay thầy Hồng kể: "Mỗi ngày nó ngồi máy tính tới hơn 8 tiếng, hết SW rồi lại lên mạng đánh".

Phong cách cờ tướng của Huynh (điềm đạm chắc chắn, tiềm ẩn đòn phản kích mãnh liệt) về nền tảng ảnh hưởng nhiều của thầy Khiết. Nhưng sau này, nhờ theo 2 "ca ca" là Thành Bảo và Vũ Quân, đòn tấn công của Huynh càng thêm sắc bén, công lực vươn tới "hỏa hầu" của những VDV đỉnh cao.

Thầy Khiết ăn chay trường. Cuộc đời anh gần như chỉ có cờ làm bạn, làm lẽ sống. Cuối cùng, sau rất nhiều sóng gió, nhiều đóng góp cho cờ tướng Cà Mau, cũng như trải qua không ít chuyện thi phi trong đời và kỳ nghiệp, anh đã về lại với Sóc Trăng phục dựng phong trào ở đây, tôi nghe nói vậy.

Chúc anh khỏe và tiếp tục có những đóng góp cho phát triển cờ tướng vùng ĐBSCL!

mtuan2
03-06-2012, 03:13 PM
Chờ bạn phanphuctruong vào bênh vực Sở TT Cà Mau.

tam-su-hoc-dao
07-07-2012, 02:57 PM
tại giải cờ đình thần (15 thang1 năm 2012 am lịch) Bình Long, Cái Dầu, Châu Phú,An Giang. chú Khiết dự giải, tôi là người gặp chú Khiết đầu tiên. chú rất hiền và dễ gần gũi, khi đó tôi vẫn chưa biết chú Khiết là ai? khi bóc thăm thi đấu lại mai mắn nằm chung bảng với chú và có dịp được chú " giáo huấn" một trận tơi bời...qua hôm sau chú Khiết cùng chú Lập (quải cước hổ) đấu trận chung kết. khi đó ban tổ chức giải mới giới thiệu về hai chú. khiến tôi thật sửng sốt. thì ra mình được diễm phúc đấu cùng một trong những đại cao thủ hàng đầu Việt Nam thế mà mình không hay biết. mình còn nhớ khi xong ván đấu chú Khiết có vỗ vai mình và dạy: "cháu không nên liều lĩnh và hiếu sát, cháu có khiếu nhưng vẫn còn hạn chế nhiều lắm. khi nào có dịp qua lấp Vò Đồng Tháp chú chỉ cho vài điểm..."và chú Khiết cho mình sđt cùng địa chỉ lúc đó mình mới té ngửa. NGUYỄN THANH kHIẾT HLV đội tuyển cờ tướng Đồng Tháp(Lấp Vò). giờ đọc những lời post trên mình thấy nhớ chú Khiết quá. hiện giờ phải lo bận biệu việc học tập, nên không có thời gian nghiên cứu.không biết đến bao giờ mới có dịp gặp lại chú. để được chú chỉ điểm.

phanphuctruong
18-07-2012, 08:59 PM
Chờ bạn phanphuctruong vào bênh vực Sở TT Cà Mau.

Một câu nói ngắn gọn nhưng tràn đầy cảm xúc!

Tôi suy ngẫm về hai từ "bênh vực" của bạn và tôi ngộ ra được nhiều điều. Tôi chắc rằng bạn không hài lòng về bài viết của tôi về Lại Lý Huynh trong sub "Khi tình yêu tan vỡ". Nói thật với bạn, tôi cũng rất thích tranh luận nhưng không bào giờ sa vào những cuộc tranh luận vô bổ vì tác dụng của tranh luận chính là giúp phát triển khả năng nhận thức của mình thông qua việc vận dụng lý lẽ để bảo vệ rằng mình đúng. Nhưng đôi khi tranh luận lại không mang lại tác dụng như vậy, nó có thể khiến cho người ta tạo ra những mâu thuẫn và hiềm khích không đáng có. Nên tôi chỉ chia sẻ với bạn lần này là lần cuối cùng về quan điểm của tôi về vấn đề Lại Lý Huynh và sở TDTT Cà Mau.

Thứ nhất: Như tôi đã nói, khi viết bài, tôi luôn cố gắng đứng giữa để phân tích vấn đề dựa trên lập trường của hai phía. Sở TDTT Cà Mau xem việc Lại Lý Huynh là một điều gi đó bất công khi chính Sở TDTT Cà Mau chính là nơi đào tạo đầu tiên Lại Lý Huynh. Nên khi xử sự trường hợp Lại Lý Huynh thì Sở dùng thế của kẻ bề trên và chắc chắn 1 điều là Sở TDTT Cà Mau không phải muốn làm gì thì làm vì họ còn chịu sự quản lý của những cơ quan nhà nước cấp cao hơn. Nghĩa là họ không dám làm bậy. Và việc Lại Lý Huynh không tiếp tục đầu quân cho Cà Mau là việc của Lại Lý Huynh và chắc chắn Lại Lý Huynh đã có những sự chuẩn bị trước cho quyết định của mình. Điểm mấu chốt trong giải quyết vấn đề chính là hợp đồng của Sở TDTT Cà Mau và Lại Lý Huynh (kết quả Lại Lý Huynh đều quân cho đơn vị khác mà Sở TDTT Cà Mau không hưởng 1 xu do hợp đồng không có chữ ký Lại Lý Huynh) và thực tế đã chứng minh ai đúng ai sai.

Thứ hai: có nhiều người có những cái nhìn mù quán và có phần hậm hực nhưng trớ trêu thay họ không là người trong cuộc và họ không nắm bắt được bất cứ điều gì. Tôi viết bài mang tính chất thông tin mà có những người hiểu lầm là "bênh vực", tôi luôn viết bài theo hướng là người trung lập. Trong loạt bài vừa quan mục đích viết bài của tôi là thông tin cho anh em kỳ hữu gần xa về tình hình Lại Lý Huynh không còn đầu quân cho Cà Mau. Không hề có dụng ý bảo vệ hay kích bác ai.

Hi vọng cái gì đã qua thì chúng ta không cần tranh luận nữa, có thể tạo nên những hiềm khích không đáng có.

phanphuctruong
18-07-2012, 09:03 PM
tại giải cờ đình thần (15 thang1 năm 2012 am lịch) Bình Long, Cái Dầu, Châu Phú,An Giang. chú Khiết dự giải, tôi là người gặp chú Khiết đầu tiên. chú rất hiền và dễ gần gũi, khi đó tôi vẫn chưa biết chú Khiết là ai? khi bóc thăm thi đấu lại mai mắn nằm chung bảng với chú và có dịp được chú " giáo huấn" một trận tơi bời...qua hôm sau chú Khiết cùng chú Lập (quải cước hổ) đấu trận chung kết. khi đó ban tổ chức giải mới giới thiệu về hai chú. khiến tôi thật sửng sốt. thì ra mình được diễm phúc đấu cùng một trong những đại cao thủ hàng đầu Việt Nam thế mà mình không hay biết. mình còn nhớ khi xong ván đấu chú Khiết có vỗ vai mình và dạy: "cháu không nên liều lĩnh và hiếu sát, cháu có khiếu nhưng vẫn còn hạn chế nhiều lắm. khi nào có dịp qua lấp Vò Đồng Tháp chú chỉ cho vài điểm..."và chú Khiết cho mình sđt cùng địa chỉ lúc đó mình mới té ngửa. NGUYỄN THANH kHIẾT HLV đội tuyển cờ tướng Đồng Tháp(Lấp Vò). giờ đọc những lời post trên mình thấy nhớ chú Khiết quá. hiện giờ phải lo bận biệu việc học tập, nên không có thời gian nghiên cứu.không biết đến bao giờ mới có dịp gặp lại chú. để được chú chỉ điểm.

Thầy Khiết không phải là HLV Đồng Tháp mà là người được anh Tâm nhờ tư vấn chuyên môn cho kỳ đài Lấp Vò và cũng là người công đài. Thầy Khiết có mối quan hệ sâu rộng đối với các địa phương như Cần Thơ, Lấp Vò (Đồng Tháp), Sóc Trăng nên lúc làm việc nhân những ngày nghỉ thầy cũng tư vấn cho phòng trào những nơi này.

reporter
18-07-2012, 09:10 PM
Khá lâu rồi Re không gặp a Khiết (kể từ giải A1 tại Hà Nội hồi đầu năm), không biết tình hình thế nào. Phan Phúc Trường có biết không vậy?

phanphuctruong
18-07-2012, 09:17 PM
Khá lâu rồi Re không gặp a Khiết (kể từ giải A1 tại Hà Nội hồi đầu năm), không biết tình hình thế nào. Phan Phúc Trường có biết không vậy?

Thầy Khiết không còn làm việc tại Trung tâm TDTT Cà Mau và hiện nay thầy đang tu tại gia tại Củ Chi - TPHCM.

xuan2009
20-07-2012, 10:51 PM
Mấy hôm nay tôi hay vào xem lại mấy mục nói về Nguyễn thanh Khiết và Lại lý Huynh, rồi lầm lũi trong máy trang cờ Tướng của Tàu. Ngẫm nghĩ về trò đời và tìm thú vui. Đúng và sai, con người, tình yêu và thủ đoạn.
Chà! Mà đúng hay sai thì có nghĩa gì, rốt cuộc một người thầy, một HLV kiêm VĐV và 1 VĐV đầy triển vọng lang thang phiêu bạt. Hóa ra cái tình người thật nhỏ bé và yếu ớt ......Mà than vãn thì được gì nhỉ ? ngay như thân mình một thằng già trót đam mê môn cờ Tướng, một người Việt 100% mà còn phải vùi đầu vào mấy trang cờ lạ hoắc toàn chữ tượng hình đễ thỏa cái đam mê.
Trót đam mê rồi thôi thì đành chịu vậy. CHÀO. .

mabaimailinh
20-07-2012, 11:54 PM
ở VIỆT NAM mình có cái dở là người có tài có tâm nhiều khi lại không đc dùng vì mấy ông lãnh đạo thì dốt chỉ lo thành tích hão kể cả có phải mua thành tích cũng mua nói chung là tệ nạn ở tất cả các lĩnh vực ko riêng gì cờ tướng.buồn !!!

viemlanico
21-07-2012, 12:03 AM
về Sóc Trăng tức là về chỗ bác Lèo rồi,chắc là sẽ tốt hơn Cà Mau