PDA

View Full Version : Thăng Long Club Cup 2012 - Đỉnh cao cảm xúc!



kynhan
25-04-2012, 03:08 PM
Thăng Long Club Cup 2012 – Đỉnh cao cảm xúc!

Hiện tượng El Nino thời tiết đã khiến khí hậu miền Bắc trong vài năm gần đây trở nên thật thất thường. Cái lạnh cắt da thịt dài lê thê suốt từ cuối thu năm trước có thể đã kết thúc bằng đợt nóng khủng khiếp ngay từ đầu hạ năm nay, báo hiệu một mùa hè 2012 có thể dữ dội và nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Ấy thế nhưng, với các kỳ thủ phương Bắc, cái El Nino thời tiết này có lẽ chẳng nhằm nhò gì khi so với cái El Nino của Làng Cờ mà Giải vô địch đồng đội các Câu lạc bộ Thăng Long Kỳ Đạo 2012 (Thăng Long Club Cup 2012) mang lại. Bởi khi những “Hứa Chử “cởi trần” đánh Mã Siêu” vẫn hàng ngày hàng giờ cặm cụi diễn ra ở Thăng Long Kỳ Đạo Cốc trong cảnh mồ hôi mồ kê nhễ nhại dưới cái nóng đầu hè oi bức, thì giới bầu bí cùng các tuyển trạch viên của các CLB lại đang ráo riết lùng sục trên thị trường chuyển nhượng để chiêu mộ những chiến binh chất lượng cho cuộc đua đường trường khốc liệt và danh giá nhất trong năm. Còn gì có thể sung sướng và tự hào hơn khi lại được cùng quần hùng tụ tập tại những gốc sấu già cổ thụ trên SVĐ Trịnh Hoài Đức, nhâm nhi ly trà đá mát rượi mà chiêm ngưỡng, ngắm nhìn và chào hỏi các lộ anh hùng tứ xứ đang ùn ùn kéo nhau về tụ hội. Tiếng hát, lời ca, tiếng binh khí va vào nhau chan chát trong cái nóng hè oi bức, hẳn khiến ai đã một lần trải qua không khí lễ hội đó, khó có thể quên đi trong cuộc đời cờ của mình.

Vốn là nơi khởi nguồn của giải đấu, Trung Nguyên Hà Thành tất nhiên tập trung đông nhất các bang phái hùng mạnh và danh tiếng. Bên cạnh sự ổn định mang tính truyền thống của Quang Trung và Anh Em Club, các CLB còn lại đều manh nha hứa hẹn ít nhiều thay đổi. Ba lần lỡ bước với Kỳ Hữu ngay tại ngưỡng cửa thiên đường, Kỳ Vương Đất Bắc Phạm Quốc Hương nhiều khả năng sẽ đi tìm cơ hội mới với đại bang vùng quan ngoại Sóc Sơn Club, để nhường giấc mơ còn dang dở của mình cho người huynh đệ Thắng Sữa Chua và cái tên được chờ đợi nhất Tây Độc Nguyễn Thành Bảo. Tuyết Sơn Vô Ảnh đã rửa tay gác kiếm, sau khi bằng lòng với ngôi vô địch cùng Yên Hòa hai mùa bóng trước, để lại sự nghiệp vực dậy Importlink cho Phó tướng Hùng nam đồng, người mà dòng máu nhiệt huyết luôn chảy trong huyết quản, nhưng khả năng cầm quân và việc đảm nhận chiếc ghế nóng Importlink của anh vẫn còn là dấu hỏi. Dẫu rằng được sự hỗ trợ tích cực từ Kỳ bút Lân inter và một vài anh em, nhưng với cá tính đặc biệt của đội quân Importlink, việc lựa chọn đội hình ra sân lý tưởng chưa bao giờ là một công việc dễ dàng, trong đó dấu hiệu ra đi của Chìa Vôi Nguyễn Khánh Ngọc là một minh chứng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ở phần còn lại của Trung Nguyên, người hâm mộ chỉ mong sẽ lại một lần nữa được chứng kiến các anh hùng Tây Sơn Lương Sơn Bạc, vốn không bao giờ thỏa mãn với bất kỳ một đỉnh cao nào, lại tiếp tục sát cánh cùng bầu Khoa trong công cuộc bảo vệ ngôi vương tại mùa hè này, chứ đừng tan rã để rồi ra đi mãi mãi như câu chuyện cổ tích Thủy Hử năm nào. Hoa Đà Thế Trí nắm trong tay nguồn nhân lực vô hạn từ mạng lưới internet Việt Sơn Chess Club, hẳn sẽ mang lại nhiều bất ngờ hơn những gì các anh đã làm được năm xưa. Phong cách lãng mạn đầy chất phố cổ của Kỳ Siêu Club, các tài năng trẻ đến từ Gò Đống Đa với cánh chim đầu đàn Tiêu Phong Lại Việt Trường, những cô nương mang nụ cười đã trở thành thương hiệu đến từ quê lụa Hà Đông, tất cả các gam màu rực rỡ đó, đều hứa hẹn mang đến một bức tranh vô cùng sống động và đẹp mắt trong mùa hè này.

Nằm cách Trung Nguyên không xa, đắm mình trong vùng đất trung du bình yên và trù phú, là mảnh đất đã sản sinh ra nhiều lãng tử bậc nhất cho làng cờ phương Bắc. Hẳn giang hồ không bao giờ có thể quên được những cảm xúc mà Vĩnh Phúc Song Hùng đã đem lại trong suốt chặng đường chinh chiến của mình. Minh chủ vùng đất này, Trần Công lão gia, đã hơn một lần phải thất vọng khi ước mơ thâu tóm Trung Nguyên cứ khi gần khi xa. Dẫu rằng trong lòng lão tiên sinh, cảm xúc có ý nghĩa hơn hẳn những điều viển vông khác trong cuộc sống, nhưng mong muốn khẳng định tiếng lòng mình với toàn thể giang hồ vẫn luôn nung nấu và Sóc Sơn Club chưa bao giờ được đánh giá dưới cơ bất kỳ đổi thủ nào trong các cuộc đua đường trường.

Tuy nhiên, lời sấm truyền năm xưa và những tín hiệu gần đây cho thấy nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất của mùa hè năm nay lại đến từ một miền đất khác. Nơi hải cảng xa xôi, đội quân Tây Vực mà dẫn đầu là Đại Sư Cờ Úp 6789 khét tiếng đang ngày đêm thao binh mãi mã, ngấm ngầm cho công cuộc chinh phạt quy mô và hoành tráng nhất từ trước đến nay. Theo những thông tin ít ỏi mà một vài mật báo viên nằm vùng báo về, việc chuẩn bị cho cuộc chinh phạt này thực ra đã nằm trong kế hoạch của người Tây Vực từ cách đây 3 năm về trước. Khi Minh chủ Tây Vực 6789 một mình một ngựa, chẳng quản ngại xa xôi đã một mình vượt qua vòng vây của toàn bộ các cao thủ cờ úp Trung Nguyên để mang Chiếc Cúp vô địch đầu tiên về cho thành phố Hoa phượng đỏ. Kể từ thời điểm đó, hào khí người dân đất Cảng đã lên cao hơn bao giờ hết, để rồi liên tiếp sản sinh ra rất nhiều nhân tài, mà đỉnh cao là ngôi vị trong top 15 giải A1 năm rồi. Đông Tây y kết hợp, Đại Sư 6789 còn không ngừng mở rộng tầm quan hệ ảnh hưởng, liên tục mở ra các cuộc giao lưu với tất cả các anh hùng trong thiên hạ, để nắm bắt điểm yếu đối phương và nâng cao khả năng chiến đấu cho quân đội của mình. Nếu điều khủng khiếp nhất mà giang hồ đang đoán già đoán non là Kỳ Vương Việt Nam Lâm tay dài sẽ lĩnh ấn tiên phong dẫn đầu đoàn quân Tây Vực để chinh phạt Trung Nguyên, thì khả năng tang tóc bao phủ chốn Hà Thành là điều khó có thể tránh khỏi.[-O<

Binh đao, suy cho cùng cũng là điều chẳng thể tránh được nữa rồi. Vậy sao không hùng dũng đối đầu để cháy hết lên cái chí khí ngút trời của người kỳ thủ đương đại?:)

P/S: Trên đây chỉ là cảm xúc của một người hâm mộ. Xin được mở thớt mới để mời anh em cùng vào bày tỏ tâm trạng, cảm xúc riêng và chia sẻ thông tin, nhằm hâm nóng cho giải đấu hấp dẫn sắp tới.

reporter
25-04-2012, 03:18 PM
Ầy dà, còn tháng nữa giải mới diễn ra, nhưng đọc bài hùng văn của kynhan xong lập tức cảm thấy tráng khí cứ gọi là hừng hực trong huyết quản, muốn dẫn quân ra giang hồ chinh phạt ngay tức khắc. Năm nay giải sẽ khốc liệt lắm, căng lắm đây!

trung_cadan
25-04-2012, 03:35 PM
1 số chữ ký đang được săn lùng ráo riết , Quang Trung với bề dày truyền thống tự hào đứng ngoài trào lưu này , he he .

Slogan : Vô địch hoặc không gì cả

caobathu2007
25-04-2012, 05:12 PM
Bài viết hay quá!

hao nam dong
25-04-2012, 05:32 PM
-Bài viết của Kỳ Nhân quá hay,kiểu này lại dễ được đăng báo giống bài"giọt nước mắt đã rơi" cảm xúc của một người hâm mộ.
-Kỳ hữu đã mời Thành Bảo về đầu quân,Hương ngỗng khả năng đầu quân cho Sóc Sơn,Hải Phòng đang mời Nguyễn Hoàng Lâm,thôi thì anh em mời Võ Minh Nhất về cho giải đấu thêm hấp dẫn vậy hehe(chém gió tý anh em đừng đánh thuế đoạn này nhé).

themgaidep
25-04-2012, 11:30 PM
Biết đâu đấy khi vào giải có đội còn mời cả Tôn Dũng Chinh ngồi bàn 1.:)):)):))

Minh Ngọc
25-04-2012, 11:34 PM
Biết đâu đấy khi vào giải có đội còn mời cả Tôn Dũng Chinh ngồi bàn 1.:)):)):))

Ăn thua gì đâu.
Năm ngoái có đội còn có cả Hứa Ngân Xuyên với Hồng Trí mà còn chưa ăn thua nữa là.... :)):))

6789
26-04-2012, 12:01 AM
Thằng đại sư trong bài viết đọc mãi cứ tưởng là ai, hóa ra là mình :D... Ông kỳ nhân chém dã man con ngan luôn :)>-