PDA

View Full Version : [Phim] Ở Nhà Một Mình



6789
30-04-2012, 03:58 AM
Home Alone - Ở Nhà Một Mình (*)(*)(*)(*)

Đạo diễn: Chris Columbus
Diễn viên: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Roberts Blossom
Thể loại: Hài hước
Sản xuất: Hughes Entertainment
Quốc Gia: Mỹ
Thời lượng: 103 phút
Năm phát hành: 1990

http://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/HomeAlone.jpg

Nội dung: Một cậu bé 8 tuổi vô tình bị bỏ rơi khi cả nhà đi nghỉ ở nước Pháp xa xôi. Một thân một mình trong căn nhà rộng rãi, cậu không những xoay xở tự lo cho bản thân mà còn "bẫy" được hai tên trộm ngu ngốc âm mưu làm một mẻ lớn để mừng Giáng sinh.

Một sáng mùa đông, gia đình McCallister đông con thức dậy và nhận ra họ sắp sửa muộn chuyến bay đi nghỉ tại Pháp, vội vàng cuống cuồng chuẩn bị đồ đạc lên đường ra sân bay. Chẳng ai để ý rằng cậu bé Kevin (Macaulay Culkin) vẫn đang ngon giấc nồng trong chăn. Tỉnh dậy và ngạc nhiên khi ngôi nhà rộng rãi vắng lặng một cách bất thường, Kevin chợt thấy cô đơn. Sau một thoáng lo lắng, cậu nhận ra đây là cơ hội tuyệt vời để được tự do tung hoành. Kevin bắt đầu xoay xở tự lo cho mình, nào là đi siêu thị mua sắm, tắm gội, lau chùi dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa chào đón Giáng sinh.

Mọi chuyện dường như rất tốt đẹp với cậu bé bị bỏ quên Kevin, nhưng rắc rối nảy sinh khi trong thị trấn xuất hiện hai tên trộm hậu đậu Harry (Joe Pesci) vả Marv (Daniel Stern). Hai tên lôi thôi lếch thếch này dự định khua khoắng sạch của cải trong khu ngoại ô Chicago và bắt đầu kế hoạch bẩn thỉu này với ngôi biệt thự của nhà McCallister. Xem đến đoạn này, các bạn có thể nghĩ rằng tại sao cậu bé Kevin không gọi cho cảnh sát hoặc nhờ ai đó xung quanh giúp đỡ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng không, cậu bé tinh nghịch của chúng ta lại chọn giải pháp thú vị hơn nhiều, trực tiếp đương đầu với bọn trộm, "tặng" cho chúng những bài học đích đáng. Nhờ đó mà chúng ta có cơ hội được cười thỏa thích với những cái bẫy tuy vụng về nhưng lại cực kỳ hiệu quả của cậu bé mới 8 tuổi này.

Máy bay hạ cánh, cả gia đình McCallister còn đang bận bịu với đống hành lý ở sân bay nên không ai nhận ra sự vắng mặt của Kevin. Nhưng khi chiếc vali đề tên cậu thừa ra không ai nhận bà Kate mới chợt nhận ra cậu con trai bé bỏng của mình không đi cùng cả nhà sang Pháp. Lo lắng cuống cuồng, bà giục cả nhà tiếp tục chuyến đi, còn mình thì đi nhờ xe một ban nhạc pôn-ca quay trở lại Mỹ. Thật may, dù chiếc xe cà khổ của họ có chạy “hơi” chậm một chút nhưng bà mẹ tội nghiệp vẫn gặp lại đứa con trai bị bỏ quên của mình nguyên vẹn và an toàn. Cảnh đoàn tụ hai mẹ con bên cây thông Noel thật cảm động biết bao. Vậy là sau những ngày lạnh lẽo, giờ đây Kevin lại được sống hạnh phúc ấm áp trong ngôi nhà của mình.

Tuy có những tình tiết phi lý đến khó tin, đặc biệt là đoạn hai tên trộm rơi vào hết cái bẫy này đến cái bẫy khác một cách hết sức ngớ ngẩn, nhưng bộ phim đã thu về khoản tiền khổng lồ 533 triệu USD và được lưu tên vào cuốn sách Kỷ lục Guiness dành cho phim hài có doanh thu cao nhất. Dù có xem đi xem lại nhiều lần, xin đảm bảo bạn vẫn thấy buồn cười như thể mới xem lần đầu tiên. Home Alone đã để lại cái bóng quá lớn khiến cậu diễn viên nhí Macaulay Culkin dù đã cố gắng nhưng cũng chưa thoát khỏi nó.



http://blog.jinni.com/wp-content/uploads/2008/12/home-alone-1-1.jpg
http://callumvstheweb.files.wordpress.com/2011/12/home-alone1.jpg?w=640
http://27.media.tumblr.com/tumblr_l5rvknysL51qbyfvlo1_500.png
http://www.thefancarpet.com/uploaded_assets/images/gallery/15/Home_Alone_8471_Medium.jpg
http://28.media.tumblr.com/tumblr_lwofo6GzTr1qdf16no1_500.jpg

Home Alone - Trailer

CK2Btk6Ybm0


Xem phim online tại ĐÂY (http://phim3s.net/xem-phim/o-nha-mot-minh-1_home-alone-1.849.html)