PDA

View Full Version : Cáo Chín Đuôi



Trang : [1] 2 3

6789
01-05-2012, 07:26 PM
Topic này lập giùm cô em gái mới tham gia diễn đàn nickname "Đát Kỷ ♥" có biệt danh là Cáo Chín Đuôi =)). Đang tìm... sư phụ dạy cờ sáng, cờ vua... (tại ông Hùng 1 đống mà em nó không chịu học cờ úp của mình :D), "sư phụ" nào có khả năng thì lên tiếng nhé... Cần biết thêm chi tiết mời các "sư phụ" cứ hỏi trực tiếp đương sự, em gái còn nhỏ tuổi mong các "sư phụ" đi nhẹ nói khẽ cười duyên chút nha :)):)):))


http://nl5.upanh.com/b2.s28.d2/3ea10f236575990e2846a8e4234e4bb3_44152745.dsc3262copy.jpg (http://www.upanh.com/dsc_3262_copy_upanh/v/6rhedv2s4qt.htm)


http://nl3.upanh.com/b6.s29.d2/6aa885be297c0b5142559146172ab029_44152793.dsc3402bcopy.jpg (http://www.upanh.com/dsc_3402b_copy_upanh/v/7rhf6v1sdrc.htm)

http://nl5.upanh.com/b1.s27.d1/8b7581ddfec2784b0612d0d04a05d7d9_44152795.photo0416.jpg (http://www.upanh.com/photo0416_upanh/v/brh7ev5sdvp.htm)

http://nl9.upanh.com/b3.s26.d2/93b18449e079066abb34979970f2bd27_44152799.15071227293925742531840395184165.jpg (http://www.upanh.com/150712_2729392574253_1840395184_1659337_12993_upanh/v/4rh08v0s0vy.htm)

http://nl2.upanh.com/b5.s27.d1/a8c6334b60d4bf73b4b6fce25240e2d4_44152802.52857227293914142241840395184165.jpg (http://www.upanh.com/528572_2729391414224_1840395184_1659334_48205_upanh/v/5rh83v4s3rn.htm)

http://nl3.upanh.com/b6.s26.d1/e1492ce0a66534ef64cf2569656b33f5_44152803.56259927293933342721840395184165.jpg (http://www.upanh.com/562599_2729393334272_1840395184_1659340_13423_upanh/v/4rhb3vbs3rd.htm)


http://nl6.upanh.com/b3.s29.d3/b7237595e901668e56ee19a390141001_44152806.photo0534.jpg (http://www.upanh.com/photo0534_upanh/v/9rhf6v4s3ri.htm)

http://nl8.upanh.com/b3.s26.d2/e09676c6b18e95cdb17ea3ec2d4f5b91_44152808.photo0774.jpg (http://www.upanh.com/photo0774_upanh/v/2rh14v8sfrk.htm)

http://nl1.upanh.com/b2.s26.d1/70eec3ee270806a855535ba476a3c5c1_44312481.photo0771.jpg (http://www.upanh.com/photo0771_upanh/v/3rq8eu6u6tp.htm)

http://nl0.upanh.com/b4.s29.d2/a191fc66c630378fc9fe4a790acbe383_44152750.dsc3302copy.jpg (http://www.upanh.com/dsc_3302_copy_upanh/v/0rha9v1s9df.htm)

6789
01-05-2012, 07:30 PM
Tự tem phát lấy cái nhà mặt đường =))

Chúc em vui vẻ trên diễn đàn nhé :)

Congaco_H1R5
01-05-2012, 07:46 PM
Cáo thế này thì chắc nhiều , nhiều đuôi lắm chứ không phải 9 thôi đâu :D

Đát Kỷ ♥
01-05-2012, 07:51 PM
Cáo thế này thì chắc nhiều , nhiều đuôi lắm chứ không phải 9 thôi đâu :D

Em đếm rồi, có 9 cái thôi ạ :">

6789
01-05-2012, 07:53 PM
Con vợ Trung cá dán lượn vào nhưng không dám cm :)):)):))... Tôi nghe ông cá dán quảng cáo: cứ ai chơi với ông là cờ cao ngay cơ mà =))

P/s: May mà mình tem luôn không lão Gà nhanh tay lắm :))

sanhchay
01-05-2012, 08:32 PM
Tìm sự phụ học cờ thôi mà. Đâu cần phải PR dzữ dzậy. hehe. Đã zậy nằm trong " góc mỹ nhân " nữa mới ghê! -))

123456
01-05-2012, 08:44 PM
ối @-) @-)@-) @-)

dangtrang90
01-05-2012, 08:54 PM
Cái gì khó, cứ để em \:D/ !!!

trung_cadan
01-05-2012, 09:18 PM
Xinh , nhưng nhậy cảm , X...........EM rồi té , he he !!!

hung_namdong
01-05-2012, 09:30 PM
May mà Đát Kỷ chưa bằng Hà Tăng chứ nếu không anh em mình đâu có được chiêm ngưỡng dung nhan thế này.
Người ta lại chẳng ........................ăn mảnh ........... một mình ấy chứ!

alex_ferguson
01-05-2012, 09:44 PM
Cô bé này nhìn quen ! Mình đã gặp ở đâu rồi thì phải !? :D

Đát Kỷ ♥
01-05-2012, 10:00 PM
May mà Đát Kỷ chưa bằng Hà Tăng chứ nếu không anh em mình đâu có được chiêm ngưỡng dung nhan thế này.
Người ta lại chẳng ........................ăn mảnh ........... một mình ấy chứ!

Em chưa hiểu lắm ý của anh ạ :-?
Ăn mảnh là như nào anh :-s

dangtrang90
01-05-2012, 10:40 PM
Em chưa hiểu lắm ý của anh ạ :-?
Ăn mảnh là như nào anh :-s

Thì là không ai biết tới cái topic này chứ sao >:), hay nói cách khác là thì Topic này sẽ không ra đời. hehe

laototphilao
01-05-2012, 10:51 PM
cẩn thận các bác bị lừa tình đó :D, nhìn mấy cái biểu tuợgn chater có thể datky là con trai đó chỉ là đoán mò nhưng nhiều khi lại đúng :D

hung_namdong
01-05-2012, 11:23 PM
Thì là không ai biết tới cái topic này chứ sao >:), hay nói cách khác là thì Topic này sẽ không ra đời. hehe

Trang tơ hiểu anh ghê! :))

hung_namdong
01-05-2012, 11:30 PM
Cô bé này nhìn quen ! Mình đã gặp ở đâu rồi thì phải !? :D

Em ... g..á..i của Lão Hoa Phượng đấy!Không phải "chị mình" đâu huynh ạ.:D

jayjay
01-05-2012, 11:32 PM
Không thể điềm tĩnh được,thiệt là xinh.....wa"......đi

huyenmapu
01-05-2012, 11:33 PM
Em chỉ ý kiến một câu thui ạ. Cách đây không lâu khi CLB Anh Em thu nhập thành viên nữ đầu tiên, có người đã tuyên bố sẽ tìm đệ tử để thu nhập vào CLB của mình. Vậy mà giờ...... :D . Khó hiểu thật, hình như anh em chưa ai tin được anh 6789 ah :D .

larra
01-05-2012, 11:36 PM
Theo kinh nghiệm 10 năm của mình thì các bạn tây dạy rất đúng : there's no (hot) girl on the internet. Bình tĩnh thôi các bác ơi :P

Đát Kỷ ♥
01-05-2012, 11:38 PM
cẩn thận các bác bị lừa tình đó :D, nhìn mấy cái biểu tuợgn chater có thể datky là con trai đó chỉ là đoán mò nhưng nhiều khi lại đúng :D

Không em con gái mà sao anh lại nói thế ạ X_X

Đát Kỷ ♥
01-05-2012, 11:42 PM
Em chỉ ý kiến một câu thui ạ. Cách đây không lâu khi CLB Anh Em thu nhập thành viên nữ đầu tiên, có người đã tuyên bố sẽ tìm đệ tử để thu nhập vào CLB của mình. Vậy mà giờ...... :D . Khó hiểu thật, hình như anh em chưa ai tin được anh 6789 ah :D .

Anh zai vào giải thích hộ iêm phát :-? $-)$-)

À mà anh em đi ăn đi chơi roài ạ, có gì muốn chém thì các anh chị cứ tự nhiên, về đỡ đòn 1 thể :">

dangtrang90
01-05-2012, 11:48 PM
Anh zai vào giải thích hộ iêm phát :-? $-)$-)

À mà anh em đi ăn đi chơi roài ạ, có gì muốn chém thì các anh chị cứ tự nhiên, về đỡ đòn 1 thể :">

Giờ này mới đi ăn chơi, chắc chẳng phải con gái nhà lành, các bác nhà mình ai có ý đồ gì thì cần thận nhé! >:)

laototphilao
01-05-2012, 11:51 PM
LaoTot cần tìm bạn gái
Vài dòng dới thiệu như sau

Ngoan ngoãn ngồi cả ngày bán trà đá và tính cầu lô đề
Nhớ nhớ quên quên, làm rồi tưởng chưa làm

Mắt chớp chớp, môi đớp đớp, đi đứng khoan thai.
Sở thích ăn các món hầm dừ

Không nhà, không cửa, không cty gia đình, xe BMW, sở hữu một quán trà đá đã 10 năm kinh nghiệm.

anh yêu mầu tím thướt tha chung thủy, và màu xanh nõn chuối, lãng mạn, vui tính, cười suốt ngày, vui cũng cười, buồn cũng cười.
Đã dành dụm cả đời (have saved for all my life)... :D

Muốn tìm bạn gái khỏe mạnh (chân dài vs trẻ trung là một lợi thế), xinh đẹp, thích yêu đương, chửa chồng giỏi giao tiếp, nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ, nghề nghiệp ổn định, lương cao, thông thạo 4 ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Tây Bán Nhà, giỏi nội trợ, yêu trẻ nhỏ, thích đẻ nhiều con, không chưởi mắng đánh đập chồng, hết lòng chăm sóc lo toan, yêu thương nhường nhịn chồng con...

Nếu Đát Kỷ và các bạn nào thấy đủ tiêu chuẩn sin mời gửi 1 bộ hồ sơ cho láo tốt mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: khôn chín khôn khôn khôn cóa

Đát Kỷ ♥
02-05-2012, 12:00 AM
Giờ này mới đi ăn chơi, chắc chẳng phải con gái nhà lành, các bác nhà mình ai có ý đồ gì thì cần thận nhé! >:)

Anh của em đi chơi chứ ko phải em mà chưa gì anh (chị) đã đánh giá như thế nha ;;)
Nếu em đi chơi thì giờ này không có mấy cái dòng chữ cho mọi người đọc đâu ạ :">

@Laotot: đọc đoạn đầu là đã thấy em hem đủ tiêu chuẩn rồi, kính nhường =((

larra
02-05-2012, 12:09 AM
Không ngờ em Hương thi miss beat cũng thích cờ :P

[MISS BEATVN 2012] - [SBD-44] - Nguyễn Thị Thu Hương (http://www.beat.vn/forum/showthread.php?620336-MISS-BEATVN-2012-SBD-44-Nguyen-Thi-Thu-Huong)

dangtrang90
02-05-2012, 12:13 AM
Không ngờ em Hương thi miss beat cũng thích cờ :P

[MISS BEATVN 2012] - [SBD-44] - Nguyễn Thị Thu Hương (http://www.beat.vn/forum/showthread.php?620336-MISS-BEATVN-2012-SBD-44-Nguyen-Thi-Thu-Huong)

Là em của 1 thành viên của diễn đàn mình kéo sang thôi mà anh :)) . Chứ có biết cờ quạt là cái gì đâu :D .

Đát Kỷ ♥
02-05-2012, 12:21 AM
Không ngờ em Hương thi miss beat cũng thích cờ :P

[MISS BEATVN 2012] - [SBD-44] - Nguyễn Thị Thu Hương (http://www.beat.vn/forum/showthread.php?620336-MISS-BEATVN-2012-SBD-44-Nguyen-Thi-Thu-Huong)

Ây, thế thì Trái Đất lại tròn rồi :">

laototphilao
02-05-2012, 12:23 AM
tôi check ra hết mà cái ảnh thứ 1 và 4 mặc dù lão 6789 đưa ảnh có background đường phố Hải Phòng ảnh 1 thì có thể em nó chụp ở Hải Phòng thật nhưng cái cuối cùng ảnh thứ 4 đó là ảnh photoshop. click vào ảnh trỏ phải chuọt google this imagic cũng ra mấy ảnh tương tự he he

Đát Kỷ ♥
02-05-2012, 12:37 AM
tôi check ra hết mà cái ảnh thứ 1 và 4 mặc dù lão 6789 đưa ảnh có background đường phố Hải Phòng ảnh 1 thì có thể em nó chụp ở Hải Phòng thật nhưng cái cuối cùng ảnh thứ 4 đó là ảnh photoshop. click vào ảnh trỏ phải chuọt google this imagic cũng ra mấy ảnh tương tự he he

Photoshop chỉ là để cho ảnh đẹp hơn theo ý mình, chứ nếu so với ảnh gốc thì cũng ko khác là bao đâu anh.

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/525769_383498831673136_100000390681980_1175865_343117124_n.jpg

Ví dụ như cái trên này là ảnh gốc của cùng một chuỗi với cái ảnh đầu tiên của em. Bạn em photoshop chỉnh lại màu cho nó thành phong cách khác thôi, chứ về cơ bản so với ảnh gốc không khác nhiều.

Thêm nữa, chẳng có cái ảnh nào em chụp ở Hải Phòng cả anh Laotot ạ :D Đâu cứ phải chụp ở đó thì mới chứng minh em là em anh Tuấn Anh đâu :D Em chụp ở đường Kim Mã đấy các bác không nhận ra sao ;))

Còn anh google ảnh của em thì ra rất nhiều vì em có thói quen chia sẻ ảnh đẹp của mình trên FB cho bạn bè được ngắm cùng mà :D

scholes
02-05-2012, 12:39 AM
Nói thật là mềnh không tin mấy vụ người đẹp lên tiếng tìm thầy dạy cờ này lắm, có thể nó cũng nửa thưc nửa hư như nhân vât Đát Kỷ mà thôi, sau vụ này diễn đàn mình ai có tố chất trở thành Trụ Vương là biết ngay, riêng mềnh thì không , tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, không ham hố hờ hờ

laototphilao
02-05-2012, 12:47 AM
em nè gương mặt đẹp đôi chân dài miên man như dò lụa đẹp :(. mỗi đôi guốc có vẻ khong hợp lắm hic, hơi thôi em ah

haibei
02-05-2012, 12:48 AM
xinh gái thật,uống thêm chút thuốc mắt nữa thì đôi mắt nhìn có hồn và đẹp hơn,9 điểm:D

Lâm Đệ
02-05-2012, 01:26 AM
Người đang lừ đừ ,lướt qua diễn đàn thăm bạn chợt kiến mỹ nhân .Giả thật hề chi ,chỉ có lòng đa tạ bạn mình 6789 đã mang một đóa hoa hồng đến đây .Mọi người đều vui thế là quí rồi ! Còn có bị gạt gẫm tí ti trong tình yêu thì cũng thỏa ,người đẹp thế này đuơng nhiên có quyền hành các ông , lừa các ông .Nếu không làm thế thì thật phí hoài một nhan sắc

6789
02-05-2012, 01:55 AM
Bây giờ thì đang getafe rồi nên gửi lời ngắn gọn đến mọi người: :D

Mấy bố chơi cờ hơi bị khô cứng đấy nhé , cái gì cũng nghi ngờ, cứ như là hình sự thôn ấy [-X:)):))...

@Đát Kỷ ♥: Em mà không trả lời thấu đáo cho các anh ấy hiểu thì cũng rất kém, ăn gạch đá 1 mình nhé...:D :-@:P

mimi14970
02-05-2012, 09:25 AM
Các huynh đệ mải xem ảnh hoa hậu quá, quên mất trong cờ tướng có chiêu "Cửu vĩ hồ ly hay hồ ly mã" và thế cờ "Đát kỷ Trụ vượng" sao? Tiếc là mimi không flash được nên không post tặng tiểu hồ ly làm quà nhập diễn đàn được. Anh em nào biết thì post giùm nhé (Có lẽ ông Minh Ngọc biết).
Học cờ cũng tốt mà.

Đát Kỷ ♥
02-05-2012, 11:45 AM
Các huynh đệ mải xem ảnh hoa hậu quá, quên mất trong cờ tướng có chiêu "Cửu vĩ hồ ly hay hồ ly mã" và thế cờ "Đát kỷ Trụ vượng" sao? Tiếc là mimi không flash được nên không post tặng tiểu hồ ly làm quà nhập diễn đàn được. Anh em nào biết thì post giùm nhé (Có lẽ ông Minh Ngọc biết).
Học cờ cũng tốt mà.

Em thích cái tên Tiểu hồ ly lắm ạ :-* em cảm ơn mimi nhiều :">

@haibei : anh ơi em mới đi mổ mắt vì bị cận mà :"> 9 điểm là quá cao rồi ý.

@Lâm Đệ : chắc em chỉ biết trả lời anh bằng mấy câu thơ này thôi ạ :">

Sắc là giặc đam làm chi
Thuở trọng còn phòng có khi suy
Trụ mất quốc gia vì Đát Kỷ
Ngô lìa thiên hạ bởi Tây Thi
Bại tan gia thất đời từng thấy
Tổn hại tinh thần sự ích chi
Phu phụ đạo thường chăng được chớ
Nối tông họa phải một đôi khi

(Giới sắc - Nguyễn Trãi)

6789
02-05-2012, 02:23 PM
Uầy, cứ tưởng thơ phần mềm...:D, gặp đúng siêu sao hot boy diễn đàn rồi nhé: Lâm Đệ ca ca :))

mimi14970
02-05-2012, 05:29 PM
Hì hì, vậy để Lão Chư này múa chơi vài đường bồ cào chính răng cho vui nhé.
(chỉ là góp vui thôi)

Đát kỷ dẫu lung lạc Trụ vương.
Tan thây nát thịt vẫn coi thường
Phận gái sao mà đem gánh nợ
Chẳng thấy lành đâu ? thấy tai ương

Trận ĐKTV đó mã hồ ly nhẩy lọan cả lên mà không chết ngay, hihi hay lắm.

Tặng thêm bài nữa bạn nhé.

Bốn người* sao chẳng thấy tên em?
Em mà đến á...? chúng nó thèm.
Cửu vĩ em giấu trong vạt váy.
Anh hùng ai dám thử ngó xem.

* 4 người là tứ dại mỹ nhân nhưng lại không có tên Đát Kỷ.
hihi, thử xem có hunynh đệ nào chơi lại Hồ Xuân Hương không nào.

nhachoaloiviet
02-05-2012, 07:31 PM
Em đếm rồi, có 9 cái thôi ạ :">

Hi Đắt Kỷ, cậu đã tìm được sư phụ dạy cờ chưa?
Mà cho tớ hỏi có khi nào cậu ngủ dậy thấy 9 cái đuôi nó bị rối,xoắn vào nhau thành 1 cục không? Mà 9 cái đuôi của cậu đều bằng nhau hay cái dài cái ngắn???

nhachoaloiviet
02-05-2012, 07:36 PM
Người đang lừ đừ ,lướt qua diễn đàn thăm bạn chợt kiến mỹ nhân .Giả thật hề chi ,chỉ có lòng đa tạ bạn mình 6789 đã mang một đóa hoa hồng đến đây .Mọi người đều vui thế là quí rồi ! Còn có bị gạt gẫm tí ti trong tình yêu thì cũng thỏa ,người đẹp thế này đuơng nhiên có quyền hành các ông , lừa các ông .Nếu không làm thế thì thật phí hoài một nhan sắc

Lâm Đệ kaka nghĩ em có nên liều một phen không? Rõ ràng dù bị hành,bị gạt cũng bõ đúng không kaka( hỏi vậy thôi chứ em cũng nghĩ thế)

Lâm Đệ
02-05-2012, 09:11 PM
Sắc là giặc đam làm chi
Thuở trọng còn phòng có khi suy
Trụ mất quốc gia vì Đát Kỷ
Ngô lìa thiên hạ bởi Tây Thi
Bại tan gia thất đời từng thấy
Tổn hại tinh thần sự ích chi
Phu phụ đạo thường chăng được chớ
Nối tông họa phải một đôi khi

(Giới sắc - Nguyễn Trãi)


Khiếp ! mới tí tuổi đầu mà trích thơ rất già .Xem ra cáo thật !

redtn2002
02-05-2012, 09:33 PM
Anh em bàn ra tán vào làm gì nhỉ? Em ấy thích học cờ, ai có thời gian và tâm huyết thì xung phong đi, chứ cuộc sống mà cứ nghĩ ngợi, lo lắng mà không dám làm điều mình thích thì sau sẽ hối tiếc đấy. Tự tin lên nào hỡi những xe, pháo, mã đẹp trai.

haibei
02-05-2012, 09:47 PM
Anh em bàn ra tán vào làm gì nhỉ? Em ấy thích học cờ, ai có thời gian và tâm huyết thì xung phong đi, chứ cuộc sống mà cứ nghĩ ngợi, lo lắng mà không dám làm điều mình thích thì sau sẽ hối tiếc đấy. Tự tin lên nào hỡi những xe, pháo, mã đẹp trai.

liều mà thành công là bản lĩnh :D

themgaidep
02-05-2012, 10:15 PM
Xinh thế này học cờ làm gì cho phí hoài nhan sắc. Học nhảy, học hát đi mà làm ca sỹ để kiếm nhiều xiền!

Xinh thế này mà học cờ thì khó tin lắm, có bác nào tin nếu ngày mai trên báo (lá cải) nào đó có thông tin Tăng Thanh Hà tìm thấy dạy cờ tướng, Elly Trần đang đánh "độ" ở Hoàng Cầu...?

Các bác đừng có nhẹ dạ, em Đát KỶ này chẳng hiểu đang ủ mưu cái gì đây....Themgaidep lượn đây ạ.

scholes
02-05-2012, 10:41 PM
Vụ này nghe qua có vẻ khó tin mà lại là thật mới hay chứ , có lẽ sắp tới Đát Kỷ sẽ trở thành cái tên hot thuộc loại bậc nhất của TLKD , mình tin là vậy

haibei
02-05-2012, 10:49 PM
@haibei : anh ơi em mới đi mổ mắt vì bị cận mà :"> 9 điểm là quá cao rồi ý.



Thang điểm 100 mà em:))

vodich
02-05-2012, 10:49 PM
vớ vẩn quá !!!

Đát Kỷ ♥
03-05-2012, 12:36 AM
Thôi thì em tặng các anh bài hát nghe cho đỡ buồn trong lúc tâm trí vẫn còn thắc mắc nhìu nhìu thế này nha ;)

cuXLxTkihbI&feature=related

@nhachoaloiviet : đuôi của tớ bằng nhau bạn ạ, cái nào ra cái nấy chả bao h bị xoắn vào nhau đâu :">

@themgaidep : em có ủ mưu gì đâu anh nói thế thì chết [-(
@haibei : may quá ko phải thang điểm 1000 anh ạ :D


Hì hì, vậy để Lão Chư này múa chơi vài đường bồ cào chính răng cho vui nhé.
(chỉ là góp vui thôi)

Đát kỷ dẫu lung lạc Trụ vương.
Tan thây nát thịt vẫn coi thường
Phận gái sao mà đem gánh nợ
Chẳng thấy lành đâu ? thấy tai ương

Trận ĐKTV đó mã hồ ly nhẩy lọan cả lên mà không chết ngay, hihi hay lắm.

Tặng thêm bài nữa bạn nhé.

Bốn người* sao chẳng thấy tên em?
Em mà đến á...? chúng nó thèm.
Cửu vĩ em giấu trong vạt váy.
Anh hùng ai dám thử ngó xem.

* 4 người là tứ dại mỹ nhân nhưng lại không có tên Đát Kỷ.
hihi, thử xem có hunynh đệ nào chơi lại Hồ Xuân Hương không nào.

Em có biết làm thơ đâu, sao dám múa rìu qua mắt thợ ạ :-s
Có mấy câu thơ con cóc, chưa thoát hết ý, mong mọi người đừng cười em :"> Em xin phép đi ngủ ạ :">

Tứ đại mỹ nhân tứ đại hồng nhan
Trầm ngư, lạc nhạn - muông thú cũng xin hàng
Bế nguyệt, tu hoa - tất thảy đều kém sắc
Hồ ly cửu vĩ nào có dám sánh ngang ?

Ba vì hào kiệt
03-05-2012, 02:19 AM
Thế Rồng "chín đầu" có được "chém" không Cáo " chín đuôi"!?

Lưu ý là chém ác lắm đó ! Sợ ko chịu nổi !

Dù Sao:
"Cái bụng đây ưng cái bụng đấy lắm! (Bụng bia)"

Đát Kỷ ♥
03-05-2012, 12:45 PM
Thế Rồng "chín đầu" có được "chém" không Cáo " chín đuôi"!?

Lưu ý là chém ác lắm đó ! Sợ ko chịu nổi !

Dù Sao:
"Cái bụng đây ưng cái bụng đấy lắm! (Bụng bia)"

Rồng chín đầu thì Cáo chín đuôi có là gì đâu ạ :"> Nếu có nhã hứng thì mời anh cứ tự nhiên :">

haibei
03-05-2012, 01:22 PM
Rồng chín đầu thì Cáo chín đuôi có là gì đâu ạ :"> Nếu có nhã hứng thì mời anh cứ tự nhiên :">



Cáo mẹ 22 tuổi.4 năm nữa cáo mẹ gấp 8 lần tuổi cáo con.Hỏi cáo bố đang ở đâu ?;)) ?;))

haibei
03-05-2012, 01:24 PM
Thế Rồng "chín đầu" có được "chém" không Cáo " chín đuôi"!?

Lưu ý là chém ác lắm đó ! Sợ ko chịu nổi !

Dù Sao:
"Cái bụng đây ưng cái bụng đấy lắm! (Bụng bia)"

Rồng này là rồng "giấu đầu..":))

redtn2002
03-05-2012, 02:13 PM
Tôi biết rằng cứ 300 năm thì cáo (chồn) sẽ mọc 3 đuôi, và sau 1000 năm tu luyện thì mới đạt đẳng chín đuôi. Lúc đó thì công pháp, sự già dặn, kinh nghiệm sống, hiểu biết và giao tiếp ... đều đạt đến hỏa hầu. Nên các bạn đừng nghĩ là họ có âm mưu gì, hãy chuẩn bị cho mình có một nội lực tương đương đi đã. Đừng sợ bị lừa, hãy lo mình không đủ "cao" để cáo ngước nhìn.

larra
03-05-2012, 03:14 PM
Vụ này nghe qua có vẻ khó tin mà lại là thật mới hay chứ , có lẽ sắp tới Đát Kỷ sẽ trở thành cái tên hot thuộc loại bậc nhất của TLKD , mình tin là vậy

Là thật thì hay rồi, tuy vậy theo thông lệ thì chưa tuyên án chưa có tội, chưa gặp mặt chưa phải là thật =((

Nếu là thật thì vì hình như em cũng có ý muốn học cờ vua, anh xin tự giới thiệu anh đã tu 1000 năm, chủng loài gần giống em, có thể làm sư phụ :))

nhachoaloiviet
03-05-2012, 07:55 PM
Cô nương Đát Kỷ chữ nghĩa sắc sảo, đối đáp nhàn nhã tựa như dĩ dật đãi lao...ngưỡng mộ quá không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện . Người cả sắc lẫn tài thế này chắc chắn nổi danh tám phương chín hướng. Mong được hầu chuyện dài dài cùng cô nương!

6789
03-05-2012, 08:39 PM
vớ vẩn quá !!!

Ông tõi này muốn nói với ai đấy??? Để ý lời ăn tiếng nói nhé!

Đát Kỷ ♥
03-05-2012, 10:50 PM
Đừng sợ bị lừa, hãy lo mình không đủ "cao" để cáo ngước nhìn.

Em thích câu này của anh :x
Nếu đã nắm rõ quy luật đạt tới cảnh giới của chúng em thì phải chăng nội lực của anh cũng đạt đến độ "phải ngước nhìn" rồi ????


@larra : tất nhiên em sẽ xác nhận điều này là thật anh ạ, tuy nhiên sự đời thật thật giả giả lẫn lộn, hư hư thực thực đan xen, chẳng biết đường nào mà lần. Thôi thì cứ để thời gian chứng minh, biết đâu sau này lại có cơ hội gọi một tiếng sư phụ ;)

@nhachoaloiviet : tiểu hồ ly xin đa tạ, tuy vậy lại ko dám nhận lời khen, biết đến chốn này đã lâu mà vì ngoại đạo nên chưa có dịp được trò chuyện cùng các anh tài. Nay cơ duyên đưa đẩy, được hân hạnh ra mắt, mong huynh đài đừng chê cười tiểu muội. Danh há biết phải là tốt hay không, cho dù có nổi cũng chẳng lấy gì làm sung sướng. Nếu nổi danh mà chuốc lắm thị phi, chi bằng lựa chọn sống trong an nhàn, thanh cảnh, tận hưởng thú vui tao nhã bên những ván cờ, còn hơn đắm chìm trong xa hoa phù du mà lao tâm khổ tứ vì những điều không đáng !

@haibei : hiện giờ em có chín cái đuôi, mỗi một lần bị đàn ông lừa sẽ rụng mất một cái. Hỏi sau mười năm nữa cái nào trong chín cái sẽ rụng trước ? Nếu anh trả lời được câu này thì sẽ biết bố của cáo con đang ở đâu ;)

redtn2002
03-05-2012, 10:54 PM
@haibei : hiện giờ em có chín cái đuôi, mỗi một lần bị đàn ông lừa sẽ rụng mất một cái. Hỏi sau mười năm nữa cái nào trong chín cái sẽ rụng trước ? Nếu anh trả lời được câu này thì sẽ biết bố của cáo con đang ở đâu ;)



Sau 10 năm nữa thì anh không chắc em còn cái "đuôi" nào nữa không. Nhưng Anh chắc chắn là bố của cáo con không dính dáng gì đến mấy cái đuôi hiện giờ của em.

6789
03-05-2012, 10:56 PM
Mình ghét và dốt toán nên no cm [-(

@themgaidep & Nhachoa: Thấy hao hao có nét giống chị mày không :)):)):))

jayjay
03-05-2012, 11:03 PM
Member Beat(lại còn e của ông 6789) mà sang đây thì miền xác định đi..... anh em,đối đáp chắc không phải nghĩ:D

aof_k42
03-05-2012, 11:05 PM
22 tuổi mà đối đáp rất chi là trơn tru, cứ như là 1 người phải già dặn lắm, từng trải lắm, cơ mưu lắm ấy. Tuyệt không thấy 1 nét nào ngây thơ, non nớt cả.

mimi14970
03-05-2012, 11:06 PM
Thư phòng bỗng thoang thoảng dịu hương.
Cớ sao quân tử cứ coi thường?
Gót sen lãng đãng hư hay thật.
Mất tướng, hoa ly bến Tiền Đường.

Năm trước sao anh không nhớ hẹn.
Năm nay, anh cũng chẳng lên đường.
Liễu mảnh, mai gầy âm thầm đợi.
Đợi người, đợi mãi... người em thương.


(THL chắc hiểu chứ)

6789
03-05-2012, 11:10 PM
Member Beat(lại còn e của ông 6789) mà sang đây thì miền xác định đi..... anh em,đối đáp chắc không phải nghĩ:D

Mền cũng mem beat đây :)), bị mod Đát Kỷ xóa bài bên đó (cay không cay nhưng nó cú), lôi kéo về đây để ra oai, bắt nạt 1 chút ý mà =))


22 tuổi mà đối đáp rất chi là trơn tru, cứ như là 1 người phải già dặn lắm, từng trải lắm, cơ mưu lắm ấy. Tuyệt không thấy 1 nét nào ngây thơ, non nớt cả.

Rất zì và này nọ đúng không hả ông khập khưỡng :))

scholes
03-05-2012, 11:20 PM
.... tiểu hồ ly xin đa tạ, tuy vậy lại ko dám nhận lời khen, biết đến chốn này đã lâu mà vì ngoại đạo nên chưa có dịp được trò chuyện cùng các anh tài. Nay cơ duyên đưa đẩy, được hân hạnh ra mắt, mong huynh đài đừng chê cười tiểu muội. Danh há biết phải là tốt hay không, cho dù có nổi cũng chẳng lấy gì làm sung sướng. Nếu nổi danh mà chuốc lắm thị phi, chi bằng lựa chọn sống trong an nhàn, thanh cảnh, tận hưởng thú vui tao nhã bên những ván cờ, còn hơn đắm chìm trong xa hoa phù du mà lao tâm khổ tứ vì những điều không đáng !
....




Nếu đây là quan niệm sống của hồ ly thì quả thật không còn gianh giới để phân biệt đâu là hồ ly còn đâu là thần tiên nữa rồi , đạt đến cảnh giới như thế này thì chắc khó ai dám đứng ra nhận làm sư phụ của hồ ly rồi vì chắc có sư phụ nào đã đạt đến ngưỡng đó :D

Đát Kỷ ♥
03-05-2012, 11:28 PM
Sau 10 năm nữa thì anh không chắc em còn cái "đuôi" nào nữa không. Nhưng Anh chắc chắn là bố của cáo con không dính dáng gì đến mấy cái đuôi hiện giờ của em.

Ôi thế thì anh lại nhầm rồi :( Liên quan mạnh ý chứ.
Vì chấp nhận bị bố của cáo con lừa nên em mới thành mẹ của cáo con đấy chứ, chấp nhận "bị lừa" đấy anh :"> em nói là mỗi lần bị - đàn - ông - lừa thì sẽ rụng mất một cái đuôi, chứ không có nói đến chuyện chấp - nhận - "bị lừa" à nha. Hai cái đó khác nhau đấy anh ạ :">

redtn2002
03-05-2012, 11:38 PM
Anh đang nói chuyện 10 năm nữa mà Đát Kỷ. Đừng bảo anh nhầm chứ, anh chắc chắn rằng thấu quá khứ, rõ vị lai không phải là sở học của họ Hồ nhà em.
Anh đã lướt qua mục này sau khi nhìn bài đầu tiên, cho đến khi tình cờ đọc những câu trả lời của em. Em có biết Hồ Tứ Nương không? Anh thích cô ấy.

Đát Kỷ ♥
03-05-2012, 11:40 PM
22 tuổi mà đối đáp rất chi là trơn tru, cứ như là 1 người phải già dặn lắm, từng trải lắm, cơ mưu lắm ấy. Tuyệt không thấy 1 nét nào ngây thơ, non nớt cả.

Nhiều khi cũng vì nhỏ tuổi mà trải qua quá nhiều đau khổ cho nên cũng có chút gọi là từng trải, suy nghĩ thấu đáo hơn những người cùng trang lứa 1 chút thôi cũng gọi là già dặn, tuyệt nhiên cơ mưu thì em ko dám nhận, chỉ có điều là chút ngây thơ non nớt còn sót lại trong em chưa có cơ hội bộc lộ ra mà thôi :">

6789
03-05-2012, 11:45 PM
Anh đang nói chuyện 10 năm nữa mà Đắc Kỷ. Đừng bảo anh nhầm chứ, anh chắc chắn rằng thấu quá khứ, rõ vị lai không phải là sở học của họ Hồ nhà em.
Anh đã lướt qua mục này sau khi nhìn bài đầu tiên, cho đến khi tình cờ đọc những câu trả lời của em. Em có biết Hồ Tứ Nương không? Anh thích cô ấy.
Nếu rảnh thì trò chuyện với anh trên Yahoo - nguoiyeunhe.

Anh này cũng chảnh ghê =)), không xin YH của em gái tự để lại YH của mình http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/113.gif

redtn2002
03-05-2012, 11:51 PM
Ặc, tôi xóa câu ấy đi rồi mà, copy nhanh thế.
Giờ tôi hiểu sao ông bạn "mượn" được mấy quyển đại loại như "Bí kíp ra hai xe trong cờ úp", "Xe đối phương nằm ở đâu?" vv..vv rồi, hi hi

Đát Kỷ ♥
03-05-2012, 11:52 PM
Anh này cũng chảnh ghê =)), không xin YH của em gái tự để lại YH của mình http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/113.gif

Vậy mới nói nội lực của anh ý khiến em phải ngước nhìn mà :(

@mimi : mèo xinh ơi em xin thua, thơ em toàn thơ con cóc sao dám đọ với thi sĩ bây giờ, em ko thích bị người khác bóc mẽ đâu nha :"> mimi tha cho em.

haibei
04-05-2012, 12:21 AM
Mình ghét và dốt toán nên no cm
là toán mà ko phải toán:D

haibei
04-05-2012, 12:23 AM
@haibei : hiện giờ em có chín cái đuôi, mỗi một lần bị đàn ông lừa sẽ rụng mất một cái. Hỏi sau mười năm nữa cái nào trong chín cái sẽ rụng trước ? Nếu anh trả lời được câu này thì sẽ biết bố của cáo con đang ở đâu ;)




cáo mẹ thông minh lắm;)

1vs1
04-05-2012, 12:30 AM
Cáo mẹ 22 tuổi.4 năm nữa cáo mẹ gấp 8 lần tuổi cáo con.Hỏi cáo bố đang ở đâu ?;)) ?;))

Đang đánh cờ chứ đâu :-@

trung_cadan
04-05-2012, 12:46 AM
Ngựa HOT yamoto quá nhỉ , he he !!!

Đát Kỷ ♥
04-05-2012, 12:50 AM
Nếu đây là quan niệm sống của hồ ly thì quả thật không còn gianh giới để phân biệt đâu là hồ ly còn đâu là thần tiên nữa rồi , đạt đến cảnh giới như thế này thì chắc khó ai dám đứng ra nhận làm sư phụ của hồ ly rồi vì chắc có sư phụ nào đã đạt đến ngưỡng đó :D

Đã là hồ ly thì không bao giờ bước chân được vào thế giới của thần tiên anh à, trước đây, hiện nay và mãi mãi về sau. Một khi đã trở thành định kiến thì khó có thể xóa nhòa lắm.

Mà xét cho cùng, thần tiên hay hồ ly cũng chỉ là vật thể hữu hình tồn tại trong cùng một thế giới đầy rẫy những cạm bẫy vô hình. Ranh giới giữa cái được gọi là "thiên thần" và cái bị cho là "ác quỷ" mong manh lắm.

Là thần tiên, thì nguyên tắc là không được để người ta nghĩ mình giống như "hồ ly" ---> dùng với ý nghĩa là tính từ.

Nhưng là hồ ly, những lúc có thể đạt đến cảnh giới của thần tiên, thì đấy người ta lại cho là điều đáng quý.

Quan trọng là mình hướng thiện thôi anh. Sống thanh cảnh an nhàn, ai chẳng muốn. Tiếc là cuộc sống xô bồ, có phải muốn là được đâu ^^

haibei
04-05-2012, 01:01 AM
Đã là hồ ly thì không bao giờ bước chân được vào thế giới của thần tiên anh à, trước đây, hiện nay và mãi mãi về sau. Một khi đã trở thành định kiến thì khó có thể xóa nhòa lắm.

Mà xét cho cùng, thần tiên hay hồ ly cũng chỉ là vật thể hữu hình tồn tại trong cùng một thế giới đầy rẫy những cạm bẫy vô hình. Ranh giới giữa cái được gọi là "thiên thần" và cái bị cho là "ác quỷ" mong manh lắm.
Là thần tiên, thì nguyên tắc là không được để người ta nghĩ mình giống như "hồ ly" ---> dùng với ý nghĩa là tính từ.

Nhưng là hồ ly, những lúc có thể đạt đến cảnh giới của thần tiên, thì đấy người ta lại cho là điều đáng quý.

Quan trọng là mình hướng thiện thôi anh. Sống thanh cảnh an nhàn, ai chẳng muốn. Tiếc là cuộc sống xô bồ, có phải muốn là được đâu ^^
Đúng ý a định nói=((.Thiên thần và ác quỷ bản chất cũng như nhau thôi,bên này nhìn bên kia cùng 1 ánh mắt@-)

Đát Kỷ ♥
04-05-2012, 01:20 AM
Đúng ý a định nói=((.Thiên thần và ác quỷ bản chất cũng như nhau thôi,bên này nhìn bên kia cùng 1 ánh mắt@-)

Họ cười vì ta không giống họ, ta cười vì họ quá giống nhau ^^

redtn2002
04-05-2012, 01:46 AM
Kính mời anh Trang tơ cao thủ đế chế, chuyên gia ôm dân dời nhà đi lánh nạn trước sự phũ phàng của Trung cadan vào đây phát biểu ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn.

Đát Kỷ ♥
04-05-2012, 01:54 AM
Anh Kiếm Nhật ơi, sao nửa đêm rồi còn đứng ngoài cửa nhà em làm gì thế ?
Có vào dạy em vài ván cờ thì vào, mà cờ quạt nửa đêm thế này là hay nhầm nhọt lắm ý.
Nên có lẽ thôi anh nhỉ ?
Trăng thanh gió mát, có nhã hứng thì kính mời anh họa vài câu cho em được hầu chuyện :">

nhachoaloiviet
04-05-2012, 06:23 AM
Đát Kỷ ơi đã tìm được sư phụ chưa? Khi nào tìm được thì cho tớ làm bạn đồng môn với nhé. Tớ thích câu học thày không tày học bạn ! Học mà cứ có bạn về nhà học nhóm với nhau là mau tiến... lắm đây!

huyenmapu
04-05-2012, 09:10 AM
Đát Kỷ ơi đã tìm được sư phụ chưa? Khi nào tìm được thì cho tớ làm bạn đồng môn với nhé. Tớ thích câu học thày không tày học bạn ! Học mà cứ có bạn về nhà học nhóm với nhau là mau tiến... lắm đây!

Nhachoa không thấy hôm qua có người hỏi anh Themgai và Nhachoa là Đát Kỷ có giống " Chị Mày " không ah :)) . Nào ai dám nhận khi Chưởng Môn đã từng tuyên bố 3 điều cấm kỵ trong điều lệ của bang phái :-" . Giống lắm sư huynh ạ :D .

Lâm Đệ
04-05-2012, 09:44 AM
Ngôn ngữ đong đưa lúng liếng nhưng tư tuởng rành mạch dứt khoát ,lại có phong cách của một hán tử dày dạn giang hồ .Xài từ rất ghê nào là nội lực, cảnh giới ..v ..v
Gương mặt góc cạnh lôi cuốn đến nỗi ông nhachoa phải kêu lên .Than ôi ! giá mà đuợc dí cái mũi tẹt này vào gò má phơn phớt hồng kia ,thì dù có phải qua bờ bên kia cũng cam lòng
Giả thật khó phân ,mà cũng chẳng nên phân làm gì ,đối đáp phong nhã thú vị .Thế chẳng suớng sao !

redtn2002
04-05-2012, 09:59 AM
Giả thật khó phân ,mà cũng chẳng nên phân làm gì ,đối đáp phong nhã thú vị .Thế chẳng suớng sao !
Tôi rất thích tư tưởng của bác Lâm Đệ. Hôm qua nc với em Đát Kỷ, cũng có nói rằng có nhiều người cao thâm khó dò, như bác có sự phong lưu khoái hoạt, bác Lão Khoai có niềm đam mê... làm mình hâm mộ mãi không thôi.

kynhan
04-05-2012, 10:42 AM
Thanh niên beat.vn :D

redtn2002
04-05-2012, 11:06 AM
Kỳ nhân cười cái gì chứ. Bạn đọc bài viết của bác Lão Khoai khi mua được cây đàn ghi ta độc và niềm vui của bác ấy chưa?

Đát Kỷ ♥
04-05-2012, 12:08 PM
Đát Kỷ ơi đã tìm được sư phụ chưa? Khi nào tìm được thì cho tớ làm bạn đồng môn với nhé. Tớ thích câu học thày không tày học bạn ! Học mà cứ có bạn về nhà học nhóm với nhau là mau tiến... lắm đây!

Tớ vẫn đang trên con đường chông gai ấy đây, nửa muốn kiếm tìm bạn đồng hành mà nửa lại muốn phiêu du thưởng ngoạn một mình.
Nếu ấy muốn học nhóm với tớ để tiến...thì chỉ sợ tìm nhầm người mất thôi :">
Tớ là hay bị cả thèm chóng chán, học cũng phải có hứng bất thình lình nó mới vào được, đâm chả dám phiền ai sợ lại bị cho là chảnh.

@Lâm Đệ :

Hết say vẫn bàng hoàng trong mộng
Xót xa thay cái giống giang hồ !
Ngón đàn thêm một đường tơ,
Mà người sương gió nghìn thu nhọc nhằn.

(Giang hồ - Lưu Trọng Lư )

6789
04-05-2012, 12:25 PM
5 phút dành cho quảng cáo:

cạch! Hồ Ly Tinh đã xuất hiện ở tlkd
cạch! Hồ Ly Tinh đã xuất hiện ở tlkd

@Đát Kỷ ♥: Anh bắt đầu ghen tỵ với em rồi đấy :))

@Nhachoa: Mày muốn học nhóm và tiến... hả? http://beat.vn/forum/images/smilies/shake_him.gif

Đát Kỷ ♥
04-05-2012, 12:29 PM
5 phút dành cho quảng cáo:

cạch! Hồ Ly Tinh đã xuất hiện ở tlkd
cạch! Hồ Ly Tinh đã xuất hiện ở tlkd

@Đát Kỷ ♥: Anh bắt đầu ghen tỵ với em rồi đấy :))

@Nhachoa: Mày muốn học nhóm và tiến... hả? http://beat.vn/forum/images/smilies/shake_him.gif

Anh em lại còn ghen với nhau là như nào /:)
Thế bây giờ ý anh ra làm sao, nói em nghe coi để em còn biết đường ;))
Em dù có 9 đuôi nhưng chưa làm Hồ ly tinh được đâu, vẫn còn phải tu luyện dài dài anh ạ :">

haibei
04-05-2012, 12:34 PM
Đát kỷ,em la ai ?

6789
04-05-2012, 12:39 PM
Anh em lại còn ghen với nhau là như nào /:)
Thế bây giờ ý anh ra làm sao, nói em nghe coi để em còn biết đường ;))
Em dù có 9 đuôi nhưng chưa làm Hồ ly tinh được đâu, vẫn còn phải tu luyện dài dài anh ạ :">

Chỉ cảm thấy có chút....hối tiếc thôi :D

Còn chuyện tu luyện thì anh đã đưa em vào đúng lò bát quái rồi đấy =))

Đát Kỷ ♥
04-05-2012, 12:43 PM
Chỉ cảm thấy có chút....hối tiếc thôi :D

Còn chuyện tu luyện thì anh đã đưa em vào đúng lò bát quái rồi đấy =))


Sao lại hối tiếc, hối tiếc vì chuyện gì ?
Rồi nhé , lại phải cảm ơn em đã giúp anh có thêm kinh nghiệm, lần sau trước khi làm việc gì thì nghĩ cho kỹ một chút, đến lúc phải nói 2 từ hối tiếc thì buồn lắm ý :-s

Còn chuyện tu luyện ư ?
À đúng rồi cái này thì phải cảm ơn anh rất nhiều đấy nhỉ :-"
Cơ hội nghìn năm có một, đâu phải lúc nào cũng chớp được double lò bát quái - 2 trong 1 đâu :))
Giời 40 độ C, ngồi trong lò bát quái lớn vi vu thưởng ngoạn cái lò nhỏ hơn, quả thực là thanh cảnh lắm mà :">

@haibei : anh hỏi em thì em biết hỏi ai :">

6789
04-05-2012, 01:11 PM
Sao lại hối tiếc, hối tiếc vì chuyện gì ?
Rồi nhé , lại phải cảm ơn em đã giúp anh có thêm kinh nghiệm, lần sau trước khi làm việc gì thì nghĩ cho kỹ một chút, đến lúc phải nói 2 từ hối tiếc thì buồn lắm ý :-s


Buồn vu vơ chút thôi chưa đến mức nghiêm trọng lắm thì phải =)). Bản lĩnh kém cỏi cho nên đứng trước gái xinh không được điềm tĩnh lắm => Suy nghĩ ngắn :D. Cũng trót dại sỹ diện + ngụy quân tử nên anh mới khổ thế đấy :)). Tặng cho nhà mới của em này: ;)

kffacxfA7G4&ob=av2e

laototphilao
04-05-2012, 01:17 PM
Mới đầu đoán DatKy là của bác 6789 hoặc Nhac Hoa check IP hóa ra không phải vậy ẻm là ai thế bác 6789? ẻm ở Hà Nội mà chả biết ở đâu mới đau

IP Address: 113.23.53049309w3049304930493
ISP: FPT Telecom
Region: Hanoi (VN)

6789
04-05-2012, 01:20 PM
Mới đầu đoán DatKy là của bác 6789 hoặc Nhac Hoa check IP hóa ra không phải vậy ẻm là ai thế bác 6789?

Đùa dai, muốn biết xin mời chủ nhật tới đến: Windy Coffee & Bar
số 5 - phố Phan Kế Bính - Q.Ba Đình - Hà Nội nhé, biết đâu Hồ Ly lại xuất hiện... ;))

Đát Kỷ ♥
04-05-2012, 01:25 PM
Mới đầu đoán DatKy là của bác 6789 hoặc Nhac Hoa check IP hóa ra không phải vậy ẻm là ai thế bác 6789?

Úi trời, thế hóa ra bấy lâu nay em vẫn sống trong nghi ngờ ư :-ss @-)

@6789 : suy nghĩ như thế nào là ngắn như thế nào là dài ? anh đo được hem ;;)
"lòng người" còn khó biết ngắn dài như nào huống chi là cái thứ anh chẳng nhìn thấy ;))

Đàn ông thì có ai là không sỹ diện đâu, nhưng tự nhận mình là ngụy quân tử thì phải xem xét lại đó nha :-"

6789
04-05-2012, 01:29 PM
Có lần mình đã tự thừa nhận: Đối với cáo, mình chém gió thuộc loại...vớ vẩn :D

P/s: Có sao nói vậy người ơi :))

Dẫn chứng ĐÂY (http://www.thanglongkydao.com/quan-coc-via-he/9143-chem-gio-2.html)

laototphilao
04-05-2012, 01:33 PM
Đừng nóng dễ mất xinh đi đó em ơi, anh đọc Liêu trai của Bồ Tùng Linh nát như cháo rồi, dù là cáo mang hình hài con người thì vẫn có tình cảm, biết yêu biết gét dận dỗi chả có cô cáo nào xấu trong chiện của Bồ Tùng Linh cả. Đát Kỷ trong Donlaf g chu Liệt quốc anh chỉ bít là người đẹp nhí nhảnh còn Trụ Vuơng bị diệt là do sách sử ghi vậy chứ mình có sống ỏ thời đại đó đâu mà biết được.

Đát Kỷ ♥
04-05-2012, 01:37 PM
Đừng nóng dễ mất xinh đi đó em ơi, anh đọc Liêu trai của Bồ Tùng Linh nát như cháo rồi, dù là cáo mang hình hài con người thì vẫn có tình cảm, biết yêu biết gét dận dỗi chả có cô cáo nào xấu trong chiện của Bồ Tùng Linh cả. Đát Kỷ trong Donlaf g chu Liệt quốc anh chỉ bít là người đẹp nhí nhảnh còn Trụ Vuơng bị diệt là do sách sử ghi vậy chứ mình có sống ỏ thời đại đó đâu mà biết được.

Ôi cách hành văn của em lại khiến cho anh hiểu nhầm là em đang nóng giận ư ?
Ngồi trong lò bát quái em còn ngồi được, sá gì những câu nói chót lưỡi đầu môi anh ơi :">
Nếu không chịu được nhiệt thì làm sao giờ này có được 9 cái đuôi đẹp đẽ đi khoe thiên hạ hả anh ;;)

@6789 : :)) anh lại cười em rồi, mùa hè 40 độ thì cũng nên có tý gió cho nó mát mẻ cái thằng người anh ạ :))

nhachoaloiviet
04-05-2012, 01:50 PM
Anh em lại còn ghen với nhau là như nào /:)
Thế bây giờ ý anh ra làm sao, nói em nghe coi để em còn biết đường ;))
Em dù có 9 đuôi nhưng chưa làm Hồ ly tinh được đâu, vẫn còn phải tu luyện dài dài anh ạ :">

@Đát Kỷ: Hehe ,không phải anh em ghen với nhau đâu Holy-G, mà là hai anh em tớ đều có sở thích nhấm rượu với đuôi...luộc...Chắc là í sư huynh muốn gianh phần hơn thui hí hí.

@6789: sư huynh,có 9 cái đuôi em kính huynh 5 cái, em chỉ dám giành 4 cho mình thôi:)):)):))

6789
04-05-2012, 01:58 PM
@Nhachoa: Bọn có bản tính bạo chúa thì nửa cái nó cũng chẳng nhường, ráng chịu đi ku em :))

nhachoaloiviet
04-05-2012, 02:01 PM
Đuôi:
Danh từ
đuôi
Phần của cơ thể nhiều động vật có xương sống, kéo dài từ cuối cột sống cho đến quá hậu môn. Đuôi con rắn. Đuôi ngựa.
Phần cơ thể ở phía sau cùng, đối lập với đầu của một số động vật.
(Wikipedia Definition)

laototphilao
04-05-2012, 02:02 PM
Thôi mấy anh em nhường nhịn nhau chút, lộc bất tận hưởng mà khà khà

nhachoaloiviet
04-05-2012, 02:06 PM
>
9 Đuôi:
Danh từ
9 Đuôi
9 Phần của cơ thể nhiều động vật có xương sống, kéo dài từ cuối 9 cột sống cho đến quá hậu môn. Đuôi con rắn. Đuôi ngựa.
9 Phần cơ thể ở 9 phía sau cùng, đối lập với 9 đầu của một số động vật.

Đát Kỷ ♥
04-05-2012, 02:06 PM
@Đát Kỷ: Hehe ,không phải anh em ghen với nhau đâu Holy-G, mà là hai anh em tớ đều có sở thích nhấm rượu với đuôi...luộc...Chắc là í sư huynh muốn gianh phần hơn thui hí hí.

@6789: sư huynh,có 9 cái đuôi em kính huynh 5 cái, em chỉ dám giành 4 cho mình thôi:)):)):))

Đuôi này tu luyện nghìn năm rồi, có phải muốn nhắm rượu mà dễ đâu.
Rượu cũng phải là loại ngon, thượng hảo hạng, uống vào say mà ko say, thật thơm và có thể cảm nhận được vị ngọt thanh khiết và sự tinh khiết từ thứ nước làm ra nó.
Đôi khi cái chén uống rượu cũng quyết định xem người đó có phải người sành rượu và biết thưởng thức hay không ;))

Tiểu nữ không am hiểu cái này, nhưng chỉ mong nếu cái đuôi của mình bị đem nhắm rượu thì ít ra cũng được dùng chung với loại rượu xứng đôi vừa lứa với cái công tu luyện nghìn năm của mình :">

ChjmSe
04-05-2012, 02:25 PM
Thiện tai, thiện tai!!! (_ _!)

Đát Kỷ ♥
04-05-2012, 02:38 PM
Thiện tai, thiện tai!!! (_ _!)

Chẳng hay sao ghé nhà em nói được đôi câu rồi lại đi mất như thế :|

Aty
04-05-2012, 02:49 PM
Lâu rồi mới đọc đc những tranh luận như vây. Giữ hòa khí cho nhau để đời thêm vui nhé các thành viên TLKD.

Đát Kỷ ♥
04-05-2012, 02:52 PM
Lâu rồi mới đọc đc những tranh luận như vây. Giữ hòa khí cho nhau để đời thêm vui nhé các thành viên TLKD.

Chưa có chút gì gọi là bất hòa nên anh cứ yên tâm nha anh :">
Chỉ là em gái hầu chuyện các anh thôi mà.

ChjmSe
04-05-2012, 02:53 PM
Vì...mình thấy sự xuất hiện của bạn như 1 viên C sủi bỏ tõm vào cốc nước giữa trời nóng 42oC, khiến cho các anh tài trên TLKD "sủi" như bọt ^^! và mọi thứ đều...chẳng biết nói j`hơn, nên mình chỉ dám thốt lên 2 chữ thiện tai thôi :D ( thiện tai theo Phật Gia là để nói về một điều tốt lành, nhưng sâu bên trong có thể ẩn chứa những điều mà...chẳng ai biết được ^^!) :D

haibei
04-05-2012, 03:48 PM
Vì...mình thấy sự xuất hiện của bạn như 1 viên C sủi bỏ tõm vào cốc nước giữa trời nóng 42oC, khiến cho các anh tài trên TLKD "sủi" như bọt ^^! và mọi thứ đều...chẳng biết nói j`hơn, nên mình chỉ dám thốt lên 2 chữ thiện tai thôi :D ( thiện tai theo Phật Gia là để nói về một điều tốt lành, nhưng sâu bên trong có thể ẩn chứa những điều mà...chẳng ai biết được ^^!) :D

Mật ngọt chết ruồi:))

6789
04-05-2012, 05:51 PM
Vì...mình thấy sự xuất hiện của bạn như 1 viên C sủi bỏ tõm vào cốc nước giữa trời nóng 42oC, khiến cho các anh tài trên TLKD "sủi" như bọt ^^! và mọi thứ đều...chẳng biết nói j`hơn, nên mình chỉ dám thốt lên 2 chữ thiện tai thôi :D ( thiện tai theo Phật Gia là để nói về một điều tốt lành, nhưng sâu bên trong có thể ẩn chứa những điều mà...chẳng ai biết được ^^!) :D

Em đã nghe câu: Hồng Nhan Họa Thủy chưa nhok? Nhất lại là Đát Kỷ nữa... nhưng có vẻ khối anh muốn làm Trụ Vương :D... Tập sống chung với lũ đi :)), đừng giảng Phật Gia ở chốn này nữa, nghe ... sến lắm :-? . Xuống HP được có 1 hôm, anh chưa kịp bổ túc đầy đủ nên nho vẫn còn non và xanh lắm ;). Trong ảo có thật mà trông thật có ảo, luôn tự tạo cảm giác mình vui vẻ là ok rùi http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/113.gif nghĩ ngợi nhiều mau giừ lắm em ui :-*

nhachoaloiviet
04-05-2012, 06:27 PM
Đuôi này tu luyện nghìn năm rồi, có phải muốn nhắm rượu mà dễ đâu.
Rượu cũng phải là loại ngon, thượng hảo hạng, uống vào say mà ko say, thật thơm và có thể cảm nhận được vị ngọt thanh khiết và sự tinh khiết từ thứ nước làm ra nó.
Đôi khi cái chén uống rượu cũng quyết định xem người đó có phải người sành rượu và biết thưởng thức hay không ;))

Tiểu nữ không am hiểu cái này, nhưng chỉ mong nếu cái đuôi của mình bị đem nhắm rượu thì ít ra cũng được dùng chung với loại rượu xứng đôi vừa lứa với cái công tu luyện nghìn năm của mình :">

Cô nương an tâm, chúng tớ là những người ăn nhậu có lương tâm và trách nhiệm. Đuôi tu luyện bao lâu, chúng tớ sẽ nhấm với rượu ngâm tưng ấy lâu. Còn cốc chén thì ...không quá cùi là được, chứ biết kiếm đâu ra dạ quang bôi bây giờ?

...Rượu tiếng rằng hay, hay chả mấy
Được 53 chén đã say nhòe"

Aty
04-05-2012, 08:23 PM
Mốt hồi nửa thì sẽ phải có luôn món dưa chua nào nhấm nháp cho nó phù hợp với buổi tiệc đầy thú vị này.

redtn2002
04-05-2012, 08:45 PM
Mốt hồi nửa thì sẽ phải có luôn món dưa chua nào nhấm nháp cho nó phù hợp với buổi tiệc đầy thú vị này.

Vấn đề không phải dưa chua. không phải dạ quang bôi, mà là ai uống, và uống với ai.
Em ấy sẽ đau lòng lắm nếu chỉ là hai thằng bợm nhậu, dù là vừa uống vừa nói về cái đuôi của em nó.
Nhưng em ấy sẽ Hạnh Phúc lắm, dù chịu đau đớn vì mất đi những chiếc đuôi, để có được tình yêu của cáo bố.

6789
04-05-2012, 09:08 PM
Vấn đề không phải dưa chua. không phải dạ quang bôi, mà là ai uống, và uống với ai.
Em ấy sẽ đau lòng lắm nếu chỉ là hai thằng bợm nhậu, dù là vừa uống vừa nói về cái đuôi của em nó.
Nhưng em ấy sẽ Hạnh Phúc lắm, dù chịu đau đớn vì mất đi những chiếc đuôi, để có được tình yêu của cáo bố.

Bợm nhậu cũng có 2 loại, có loại uống rượu say đòi vớt trăng dưới giếng rồi làm thơ. Có loại uống say rồi tự cào mặt ăn vạ... Cảm phiền quý anh red đây cho biết bản thân thuộc loại nào cho mấy thằng bợm nhậu này được mở rộng tầm mắt với??

redtn2002
04-05-2012, 09:30 PM
Ái chà, mình chọc giận quí nhân rồi.
Mình là loại uống say hay hư nhiều lần, sau rút kinh nghiệm uống say về nhà ngủ. Nên không vớt trăng cũng không gãi muỗi đốt bằng vỏ chai. Có điều khi ngủ cũng mơ thấy hổ - báo - cáo - chồn đủ cả, và đôi khi mơ thấy mình làm những điều khiến cho em cáo nhà mình phật lòng.
Mình không có ở HN vào ngày mùng 6 tháng này, và cũng chưa có sự thân thiết để có thể mời bạn 6789 một cốc cafe, nhưng hy vọng qua thời gian có dịp quen và trò chuyện, chia sẻ cùng bạn.

6789
04-05-2012, 09:47 PM
@redtn2002: Ấy chết, bác nói thế nhầm rồi, tôi đâu có phải quí nhân và cũng đâu dễ giận :))... Chẳng qua tò mò muốn biết xem bác có cùng chủng loại không thôi mà =)), bây giờ thì biết rồi ;;). Rất vui nếu có dịp cà phê và trò chuyện!

redtn2002
04-05-2012, 09:57 PM
Hi hi, tôi cũng tu được kha khá năm rồi, nhưng không có thành tựu như cô em của bạn.
Đuôi thì một cái cũng không có, nhưng nhiều khi thấy hình như... sắp thành đuôi của cô chồn nào rồi.
Về rượu thì trước tôi đi tập huấn cho Sở ở Hà Nội, đoàn Hải Phòng có câu: Hải Phòng đó, hiên ngang chỉ biết ngửng đầu...rót vào.
Cái đó thì bên tôi chưa có truyền thống và văn hóa, chỉ cố để mà học thôi.

Đát Kỷ ♥
04-05-2012, 10:26 PM
Thôi xong, giờ các anh lại chuyển chủ đề sang tửu roài (:|
Hôm nay em hơi mệt, khí sắc không được tốt, nhường lại cho các huynh đàm đạo ..........

dangtrang90
04-05-2012, 11:10 PM
Kính mời anh Trang tơ cao thủ đế chế, chuyên gia ôm dân dời nhà đi lánh nạn trước sự phũ phàng của Trung cadan vào đây phát biểu ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn.

Có cần thiết phải lôi em vào đây không ạ ? :-/

6789
04-05-2012, 11:13 PM
Có cần thiết phải lôi em vào đây không ạ ? :-/

Hôm nay không viết nhật kí báo cáo lại tình hình cho người ở trỏng biết à :)):)):))

dangtrang90
04-05-2012, 11:16 PM
Hôm nay không viết nhật kí báo cáo lại tình hình cho người ở trỏng biết à :)):)):))

Người ở trỏng là ở cái chỗ nào anh nhỉ ? Em không hiểu lắm :-/ ! ;))

redtn2002
04-05-2012, 11:26 PM
Cái gì khó, cứ để em \:D/ !!!

Thế mà đến lúc khó, nhờ vả tý thì lại bảo là có cần thiết hay không?

dangtrang90
05-05-2012, 12:30 AM
Thế mà đến lúc khó, nhờ vả tý thì lại bảo là có cần thiết hay không?

Hé hé ! Thì ý em hỏi tức là vẫn chưa khó anh ạ :D. Lúc nào anh và mọi người thấy khó hẳn rồi hãy gọi em nhé ! >;)

redtn2002
05-05-2012, 12:38 AM
Cái "dì" này khó thật mà em. Em thấy có ai dám nói năng gì đâu, chỉ có lão máy ủi dương dương tự đắc dạo vòng quanh thôi. Anh Kiếm Nhật hôm qua vào đứng nhòm nhòm ở cửa, em nó chào một cái sợ kiếm bị sứt, bỏ đi luôn kia kìa.

dangtrang90
05-05-2012, 12:41 AM
Cái "dì" này khó thật mà em. Em thấy có ai dám nói năng gì đâu, chỉ có lão máy ủi dương dương tự đắc dạo vòng quanh thôi. Anh Kiếm Nhật hôm qua vào đứng nhòm nhòm ở cửa, em nó chào một cái sợ kiếm bị sứt, bỏ đi luôn kia kìa.

Thế thì cũng đâu có khó đâu anh :D . Lão kiếm nhật xấu trai, cờ cũng chẳng cao lắm mới ngó vào mà em nó đã muốn nhận làm sư phụ rồi. Thiết nghĩ, các bác mỗi người cố thêm một chút nữa thôi là được mà ;) !

redtn2002
05-05-2012, 01:00 AM
* red cờ vịt lạch bạch đi qua đạo quán, hỏi trung cadan:
- Thiên hạ bảo tôi đẹp trai, thế nào?
Bạch diện thư sinh đáp:
- Hiềm rằng bỏ mũ bảo hiểm ra e các hạ còn dưới Kiếm Nhật vài phần lấp lánh.
Lại hỏi: - Thiên hạ bảo tôi cao cờ, ra sao?
Đáp: - Rút kiếm ra thì thấy các hạ thua Kiếm Nhật vài phần sát khí.
Thế mà giờ có người chê Kiếm Nhật thê thảm thế kia, thôi đi ngủ quách.

Aty
05-05-2012, 01:33 AM
Moi cac ban thuong thuc 5 phut nhac vui.

Tiếu Vương Hội Vol 2 - Cải Lương | Tải, lyrics, nhạc chờ bài hát, upload bởi mastermusic (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tieu-Vuong-Hoi-Vol-2-Cai-Luong/IWZECA98.html)

( Sorry Mod kô bo dau dc. )

Kiem_Nhat
05-05-2012, 04:51 AM
Tìm lại một chút cảm giác tuổi mới lớn sao khó quá! vả lại từ đầu bạn ấy nói cũng muốn học cờ úp mà. Từ bé có tính nhút nhát rồi, biết thích những bạn gái dẽ thương nhưng không dám nói. Lúc còn thanh niên hay bị rơi vào tình trạng it was a love at first sight nên vụ này xem ra cũng không ngoại lệ. Các bạn làm tôi ngại quá...

Lâm Đệ
05-05-2012, 06:31 AM
Tôi thì lại nghĩ khác .Trang tơ còn yếu ,gớm ghê là bác redtn và bác Kiếm ,bác redtn có lối yêu chiều nồng nàn khiến người khó cuỡng ,bác Kiếm tự nhận mình là người nhút nhát nhưng tôi thấy cái lối lặng lờ này lại có một sức thu hút riêng ,ngoài ra bác ấy lại còn là người rất thực tế ,bắt bạn tôi phải dẫn người ngọc tới nhân ngày hai cao thủ đại chiến .Nếu quả người thật việc thật bác ấy sẽ rút Kiếm Nhật ra ngay
Nhưng , Hỡi ơi ! Cáo này ghê quá ,lúc ngây thơ dịu dàng ,khi lão luyện từng trải ,mỗi cảnh mỗi vẻ mà giọng văn vẫn nhất quán liền lạc .Lại có cái tài là ai xán tới quá gần lập tức biến thành hư ảo
Kẻ ong buớm cũng có lời lẳng lơ đáp lại ,khách giang hồ cũng sẵn lời đối đáp hiên ngang .Thậm chí già như tôi cũng có thơ cổ lỗ sĩ thân tặng hehe
Có cái này mới hay ,mặt Cáo mà ngô nghê ngốc nghếch thì lòi đuôi ngay ,ác một nỗi là Cáo có cái khóe mép vầng trăng treo .Sách tuớng bảo ai mà có cái khóe mép chếch lên thế này là người rất giỏi biện luận và giỏi áp đảo người khác bằng lí luận .Thế mới chết !
Ngày xưa xem truyện kiếm hiệp để diễn tả nhân vật thần bí .Kim Dung thuờng hay nói Huyền chi hựu huyền , chúng diệu chi môn Đã sâu kín lại càng sâu kín hơn nữa ,cửa ngõ của mọi biến hóa .Công lực của Cáo ắt đã tới mức Lô hỏa thuần thanh
Tôi vẫn cho Cáo là thật vì quá hiểu tính bạn mình .Y vốn người cương trực hiên ngang chẳng bao giờ làm việc khuất tất

nhachoaloiviet
05-05-2012, 07:38 AM
Hihi Cáo xinh đẹp đã bị sư phụ giải mã, cả cái gì vầng trăng treo nữa chứ...Hehe em cứ lặng thinh, xem các anh nhà mình ...săn cáo ra sao.

nhachoaloiviet
05-05-2012, 12:16 PM
Hi hi, tôi cũng tu được kha khá năm rồi, nhưng không có thành tựu như cô em của bạn.
Đuôi thì một cái cũng không có, nhưng nhiều khi thấy hình như... sắp thành đuôi của cô chồn nào rồi.
Về rượu thì trước tôi đi tập huấn cho Sở ở Hà Nội, đoàn Hải Phòng có câu: Hải Phòng đó, hiên ngang chỉ biết ngửng đầu...rót vào.
Cái đó thì bên tôi chưa có truyền thống và văn hóa, chỉ cố để mà học thôi.

Tiên sinh cho em hỏi tập huấn rượu cho Sở ở Hà Nội là sao, cái này nghe lạ quá hì. Chăng là tập huấn để đi thi đấu rượu giải giống như cờ?
Còn Hải Phòng hiên ngang chỉ biết ngẩn đầu...đâu phải nói về việc uống rượu đâu mà...chắc tiên sinh không hiểu y

Đát Kỷ ♥
05-05-2012, 12:55 PM
Cái "dì" này khó thật mà em. Em thấy có ai dám nói năng gì đâu, chỉ có lão máy ủi dương dương tự đắc dạo vòng quanh thôi. Anh Kiếm Nhật hôm qua vào đứng nhòm nhòm ở cửa, em nó chào một cái sợ kiếm bị sứt, bỏ đi luôn kia kìa.

=)) =)) =)) Nói đùa, em đang tưởng tượng ra khuôn mặt anh lúc nói câu này cứ tỉnh bơ như cái ông Cù Trọng Xoay gì đó, khiến cho người khác không thể không bật cười.
Mà "dì" này là "dì" nào thế hả anh :-s lại còn lão máy ủi nữa chứ :-? nghe lạ à nha.

@nhachoa : không thể trông mặt mà bắt hình dong được, với một người chẳng biết gì về cờ như tớ thì chỉ cần bị chém vài ba câu "ngôn ngữ chuyên môn" là đã thấy đầu óc mình có vấn đề về đọc hiểu rồi. haizzz.
Huống chi anh Kiếm Nhật cũng không phải tầm thường, được cái tớ lại bị ngưỡng mộ những gì dính dáng đến nước Nhật Bản bạn ạ :"> vì bài học ngày bé tớ được nghe là người Nhật dạy cho con cháu : nước mình chẳng có gì, nên phải cố gắng học tập phấn đấu đi lên để phát triển, đem so với rừng vàng biển bạc trong sách vở của tớ thì đúng là có chí hơn đứt rồi :">

@Kiếm Nhật : cảm giác tuổi mới lớn là sao hả anh ? Em nhỏ tuổi nhất mà chắc giờ này cũng hết tuổi mới lớn rồi, chuyển sang tuổi bắt đầu lớn, nhưng em nghĩ vẫn còn tý gì đấy sót lại, nên chăng anh nói ra biết đâu em giúp gì được :D

@Lâm Đệ : phải sống trong bao nhiêu là sự nghi ngờ, em đây cũng có chút chạnh lòng lắm. :( Tuy nhiên bỗng dưng lại được xem tướng miễn phí (con gái mà, cái gì được lợi miễn phí là cũng thích :"> ), nên tâm trạng có khá hơn, thế nhưng bị anh nắm rõ quá nhiều, em đây lại có phần e ngại.
Có khi nào anh đánh giá em quá cao hay không, tất cả những đối đáp em hầu chuyện mọi người đều là bản năng , có chăng thì khi được hiện diện mặt chữ trên đây là đã qua suy ngẫm chỉnh sửa sao cho vừa ý đại đa số mọi người mà thôi, đâu dám nhận là áp đảo được ai đâu ạ ^^

ChjmSe
05-05-2012, 03:08 PM
Sugoi desune ;))

Đát Kỷ ♥
05-05-2012, 03:14 PM
Sugoi desune ;))

What :|?????????

6789
05-05-2012, 03:32 PM
Sugoi desune ;))

Mình ứ biết là thứ ngoại ngữ gì :-?? nhưng tạm đoán nó là: "Mô Phật" @-)

Kiem_Nhat
05-05-2012, 04:42 PM
Sugoi desune ;))

thật là tuyệt nhỉ!

hai shou desu. wakakute kawaii desu. có đúng không chim sẻ? mình nói được nhưng không biết viết.

kanojo ga hoshii
@-)

6789
05-05-2012, 05:22 PM
Ông Kiếm Nhật bắt đầu tuốt "kiếm Nhật" ra roài =))

Kiem_Nhat
05-05-2012, 06:24 PM
Tại thấy em nó bối rối nên mình giúp em một chút thôi. Bạn chjmse tỏ ý thán phục cô ấy, nhưng theo tớ cứ nói thẳng ra thì tốt hơn, đúng không 6789?
(Câu sau của mình trả lời chjmse là) "đúng roài, bạn ấy vừa trẻ đẹp, vừa dễ thương".
Mình nói dùm chjmse.

nhachoaloiviet
05-05-2012, 06:24 PM
Trên chuôi Kiếm Nhật có dòng chữ made in Japan-Assembled in China hông Anh Kiếm?

6789
05-05-2012, 06:26 PM
Tại thấy em nó bối rối nên mình giúp em một chút thôi. Bạn chjmse tỏ ý thán phục cô ấy, nhưng theo tớ cứ nói thẳng ra thì tốt hơn, đúng không 6789?

Nói thật là không hiểu tý gì, toàn chơi khó nhau :))

laototphilao
05-05-2012, 06:35 PM
bác Kiếm Nhật cố lên em ủng hộ bác

Kiem_Nhat
05-05-2012, 07:11 PM
Vừa viết mất 15 phút, gửi không được, đăng nhập lại, mất bài hết rồi.

Kiem_Nhat
05-05-2012, 07:17 PM
Nói thật là không hiểu tý gì, toàn chơi khó nhau :))

KN giải thích lại nhé:
Bạn chjmse khen Đát Kỷ thật tuyệt vời bằng Tiếng Nhật. Mình dịch lại cho Đát Kỷ nghe.
Câu sau là mình có rằng "vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp", khẳng định thêm quan điểm của bạn chjm sẻ, chỉ có thế thôi.
Laototphilao oi, cái chuyện 'men' tụi mình shime ai cũng là điều đương nhiên thôi.
Mấy ông tuổi meo bên ngoài có vẻ đa tình, nhưng thực ra chả có gì 6789 nhỉ!.

laototphilao
05-05-2012, 07:44 PM
Em thích cái đẹp, phụ nữ đẹp thì ôi xời ui ai là man chả thích ngắm hả bác trừ phi bị hỏng vài thứ này nọ. Bác soạn văn bản trên word dùng font chữ unikey sau đó copy dán sang diễn đàn thì o bị mất bài . Đat Kỹ chạy đâu rồi vào xem tình hình thế nào đi chứ

Đát Kỷ ♥
05-05-2012, 08:06 PM
Em thích cái đẹp, phụ nữ đẹp thì ôi xời ui ai là man chả thích ngắm hả bác trừ phi bị hỏng vài thứ này nọ. Bác soạn văn bản trên word dùng font chữ unikey sau đó copy dán sang diễn đàn thì o bị mất bài . Đat Kỹ chạy đâu rồi vào xem tình hình thế nào đi chứ

Em đây mà, vừa phải cơm nước tắm giặt xong đấy chứ :">
Thôi giờ em đi ăn cơm đã, rồi lát em lên hầu chuyện các anh sau :D

Đọc toàn tiếng Nhật thấy chóng mặt quá hic hic.
Cám ơn anh Kiếm Nhật đã giúp em nhé :D

Chúc các anh bữa tối ngon miệng !

Đát Kỷ ♥
05-05-2012, 08:56 PM
Em đã trở lại và ăn hại gấp 2 lần :">

Kiem_Nhat
05-05-2012, 09:25 PM
Mai có dịp anh em kỳ hữu Hà Nội và Hải Phòng có dịp gặp gỡ tại Cà phê Windy, anh định mời Đát Kỷ một cái Bánh xèo Nhật Bản (Okonomi Yaki), một món ăn truyền thống và ngon của họ. Không hiểu anh 6789 có liên hệ gì với em chưa?

alex_ferguson
05-05-2012, 09:38 PM
Trên chuôi Kiếm Nhật có dòng chữ made in Japan-Assembled in China hông Anh Kiếm?

Cái này trông giống cái em treo ở nhà "made by Tân Thanh" (Lạng Sơn) :D

Đát Kỷ ♥
05-05-2012, 11:46 PM
Mai có dịp anh em kỳ hữu Hà Nội và Hải Phòng có dịp gặp gỡ tại Cà phê Windy, anh định mời Đát Kỷ một cái Bánh xèo Nhật Bản (Okonomi Yaki), một món ăn truyền thống và ngon của họ. Không hiểu anh 6789 có liên hệ gì với em chưa?

Ôi, thế thì anh lại đánh trúng tâm lý của em rồi :"> em là khoái ăn lắm ý anh ạ ( nhưng may mà ko phải trong câu ham ăn tục uống X_X )

Dạ anh 6789 sau một hồi dọa dẫm và đe nẹt em không thành công thì đã chịu thua và out nick với lời dặn lại : mai cô mà không đến thì chết với tôi. Còn em thì để lại lời nhắn : vâng, mai em sẽ đến, với điều kiện em sẽ ăn và uống hết mình, sau đó ủ mưu để ko ai chịu trả tiền -------> cắm anh ở lại rửa bát đũa cốc chén cho họ :"> Anh đồng ý thì em mới đến :">

Anh Kiếm Nhật thấy như vậy có được không anh nhỉ :">

P/s : em ko hứa trước đâu anh ạ :D

6789
06-05-2012, 12:13 AM
@ Đát Kỷ: Mai xin cái đuôi về làm kỉ niệm nhá :))

Đát Kỷ ♥
06-05-2012, 12:36 AM
@ Đát Kỷ: Mai xin cái đuôi về làm kỉ niệm nhá :))

Thôi chết tôi rồi lại nhỡ miệng rồi =))
Đúng là chết tại miệng =))
Thôi ngày mai em báo nghỉ nhé anh :((

6789
06-05-2012, 12:41 AM
Sao nói hôm nay lợi hại gấp 2 lần, ngày mai là 4..:))

Anh chỉ xin cái đuôi về treo lên giống Alex nó treo kiếm nhật ở nhà trang trí ấy mà, chưa gì đã mau nước mắt thế...Trù ẻo người khác rửa cốc chén thì chẳng thấy sao hết, chẹp...haizz

Đừng để đến lúc xin cái hẹn khác =))

Đát Kỷ ♥
06-05-2012, 12:47 AM
Sao nói hôm nay lợi hại gấp 2 lần, ngày mai là 4..:))

Anh chỉ xin cái đuôi về treo lên giống Alex nó treo kiếm nhật ở nhà trang trí ấy mà, chưa gì đã mau nước mắt thế...Trù ẻo người khác rửa cốc chén thì chẳng thấy sao hết, chẹp...haizz

Đừng để đến lúc xin cái hẹn khác =))

Anh xin nhưng mà em ko cho thì một là anh tự hẹn tự đến, 2 là anh sẽ hân hạnh được hẹn với một nhân vật khác hot hơn em =))

Em bảo ăn hại mà, lợi hại đâu :">

Treo kiếm Nhật thì còn trang trí được, chứ cái đuôi của em ko được em nuôi dưỡng, xa rời em 1 cái là thành cái chổi xể ngay, anh có dùng để quét nhà thì dùng. Nhưng mà như thế thì lại tội nghiệp cho số phận của nó quá, tu luyện nghìn năm cuối cùng làm cái chổi xể :-s thiện tai thiện tai.

Anh xem thế nào :-s

6789
06-05-2012, 12:56 AM
Anh xin nhưng mà em ko cho thì một là anh tự hẹn tự đến, 2 là anh sẽ hân hạnh được hẹn với một nhân vật khác hot hơn em =))

Em bảo ăn hại mà, lợi hại đâu :">

Treo kiếm Nhật thì còn trang trí được, chứ cái đuôi của em ko được em nuôi dưỡng, xa rời em 1 cái là thành cái chổi xể ngay, anh có dùng để quét nhà thì dùng. Nhưng mà như thế thì lại tội nghiệp cho số phận của nó quá, tu luyện nghìn năm cuối cùng làm cái chổi xể :-s thiện tai thiện tai.

Anh xem thế nào :-s


Thứ nhất: Hẹn này là hẹn kiểu hổ báo in- tờ - nẹt L-)

Thứ hai: Đọc rõ là "ăn hại" rồi, và cũng rất sợ ngày mai lợi hại gấp 2 lần nữa là 4 :-s

Thứ ba: Anh em cái kem không tiếc, tiếc gì cái đuôi :)). Đã kỉ niệm rồi thì muốn dùng sao thì dùng, hết phận sự của đằng ấy :))

Thứ tư: Nhà cô đừng "thiện tai" nữa %-(, rất dị ứng với ai giảng Phật pháp :))

Kiem_Nhat
06-05-2012, 01:00 AM
Anh kỹ năng máy tính kém quá, đã chụp hình cái Bánh xèo rồi, mà không đưa vào đây cho fox xem được. Vì em có ở đó ngày mai thì "Ninja BBQ" mới mang đến, ăn nóng mới ngon. Thôi, có gì xem giúp Kiếm Nhật trên google nhé fox, em sẽ gặp anh và cả Bánh xèo nữa. Anh mất ngủ ba đêm nay rồi, mong đến ngày mai lắm.

Đát Kỷ ♥
06-05-2012, 01:02 AM
Thứ nhất: Hẹn này là hẹn kiểu hổ báo in- tờ - nẹt L-)

Thứ hai: Đọc rõ là "ăn hại" rồi, và cũng rất sợ ngày mai lợi hại gấp 2 lần nữa là 4 :-s

Thứ ba: Anh em cái kem không tiếc, tiếc gì cái đuôi :)). Đã kỉ niệm rồi thì muốn dùng sao thì dùng, hết phận sự của đằng ấy :))

Thứ tư: Nhà cô đừng "thiện tai" nữa %-(, rất dị ứng với ai giảng Phật pháp :))

Gớm nhà em làm sao đủ trình độ đòi giảng Phật pháp cho anh :-$
Cái kem mà lại đi ví với cái đuôi, hơn nữa trong câu nói lại hàm ý nói cái đuôi nghìn năm của mềnh không bằng cái kem người ta sản xuất ra hàng loạt [-( Hừ hừ, đã thế dỗi luôn [-( Không có ăn hại với chả lợi hại cái gì nữa đâu nhóe >:P

P/s : em là cáo, cho nên hẹn hò kiểu hổ báo cáo chồn in tơ nét là nghề của iem. Xin hết !

milan2228
06-05-2012, 01:03 AM
Cái vụ xin đuôi hay đấy anh 6789 nhỉ! Em cũng muốn xin một cái, chắc khỏi cần làm chổi xể làm gì cho uổng, đuôi hồ ly mà ngâm rượu thì thôi rồi ! :U

6789
06-05-2012, 01:03 AM
Anh kỹ năng máy tính kém quá, đã chụp hình cái Bánh xèo rồi, mà không đưa vào đây cho fox xem được. Vì em có ở đó ngày mai thì "Ninja BBQ" mới mang đến, ăn nóng mới ngon. Thôi, có gì xem giúp Kiếm Nhật trên google nhé fox, em sẽ gặp anh và cả Bánh xèo nữa. Anh mất ngủ ba đem nay rồi, mong đến ngày mai lắm.

Ông bạn ok ghê :))

P/s: Chơi nữa hay nghỉ đây, nhà mình tự dưng mất điện ~X(... Hải Phòng city ơi là Hải Phòng...:((

Đát Kỷ ♥
06-05-2012, 01:11 AM
Anh kỹ năng máy tính kém quá, đã chụp hình cái Bánh xèo rồi, mà không đưa vào đây cho fox xem được. Vì em có ở đó ngày mai thì "Ninja BBQ" mới mang đến, ăn nóng mới ngon. Thôi, có gì xem giúp Kiếm Nhật trên google nhé fox, em sẽ gặp anh và cả Bánh xèo nữa. Anh mất ngủ ba đêm nay rồi, mong đến ngày mai lắm.

Anh mất ngủ 3 đêm nay rồi @-)@-)@-)@-)@-)@-)
Thế ngày mai mắt anh có giống thế này ko ạ --------> @-)@-)@-)@-)
Đấy ngày mai có người dọa cắt đuôi của em nên em có khi......báo........ nghỉ.......nhỉ [-([-(

Trời ơi anh ác quá anh Kiếm Nhật ơi, giờ này anh bảo em gu gờ ra cái bánh xèo Nhật bản :(( em làm theo anh, kết quả là bụng em đang biểu tình :(( hối hận quá :((

6789
06-05-2012, 01:12 AM
Cái vụ xin đuôi hay đấy anh 6789 nhỉ! Em cũng muốn xin một cái, chắc khỏi cần làm chổi xể làm gì cho uổng, đuôi hồ ly mà ngâm rượu thì thôi rồi ! :U

Anh chưa uống, nhưng đuôi nghìn năm chắc ngâm nghìn năm quá, anh lại không có tĩnh nhẫn nại. Cứ tạm thống nhất: Đuôi ngắn thì xơi tái mà đuôi dài sốt vang cho nhanh :))

@ Đát Kỷ: Không phải dỗi, thích thì chiến luôn đê... Gọi đông đồng bọn vào Hổ - Báo - Cáo - Chồn - Dao - Lê - Súng - Kiếm tiếp hết , càng dzui =))

P/s: Ai bảo xóa bài của bà bên beat, bây giờ bà vẫn cú =))

hung_namdong
06-05-2012, 01:14 AM
Ông bạn ok ghê :))

P/s: Chơi nữa hay nghỉ đây, nhà mình tự dưng mất điện ~X(... Hải Phòng city ơi là Hải Phòng...:((

Hoa Phượng chưa gặp Hoa Sữa đã mất điện là thế nào ??? :D

Đát Kỷ ♥
06-05-2012, 01:16 AM
Ông bạn ok ghê :))

P/s: Chơi nữa hay nghỉ đây, nhà mình tự dưng mất điện ~X(... Hải Phòng city ơi là Hải Phòng...:((

Đáng đời =)) dọa cắt đuôi em ý à =))
Cái này nó hình như gọi là quả báo anh ạ :">

6789
06-05-2012, 01:18 AM
Hoa Phượng chưa gặp Hoa Sữa đã mất điện là thế nào ??? :D

Nhà tự dưng bị mất điện chứ không phải tôi bị "mất điện" ông Hùng 1 đống ạ...





Đáng đời =)) dọa cắt đuôi em ý à =))
Cái này nó hình như gọi là quả báo anh ạ :">

Bây chừ lại có rồi nhóe, cái này là do ăn ở thôi :))

Đát Kỷ ♥
06-05-2012, 01:25 AM
Anh chưa uống, nhưng đuôi nghìn năm chắc ngâm nghìn năm quá, anh lại không có tĩnh nhẫn nại. Cứ tạm thống nhất: Đuôi ngắn thì xơi tái mà đuôi dài sốt vang cho nhanh :))

@ Đát Kỷ: Không phải dỗi, thích thì chiến luôn đê... Gọi đông đồng bọn vào Hổ - Báo - Cáo - Chồn - Dao - Lê - Súng - Kiếm tiếp hết , càng dzui =))

P/s: Ai bảo xóa bài của bà bên beat, bây giờ bà vẫn cú =))

Đồ mỏ nhọn , à quên, nhỏ mọn /:)
Ta dỗi rồi, ta không thèm nghênh chiến với nhà ngươi nữa =;
Mai ta đến chơi với anh Kiếm Nhật >:P
Có cái kiếm Nhật bên cạnh cũng đỡ sợ ai dọa cắt đuôi của mềnh, mềnh sẽ cắt lại cái khác cho nó công bằng. Hờ hờ :-bd >:)

Lâm Đệ
06-05-2012, 01:46 AM
Ngày ấy thấy nhân tâm điên đảo ,anh em toàn post chuyện ong buớm làm vui , coi việc cấu véo nhau là suớng .Tôi bèn post đôi bài ý nói sắc dục chớ ham , quay đầu lại là thấy bến ......v..v .Bạn mình chịu hết xiết vật nài -em van bác thôi ngay cái món này đi ,em muốn hóa điên lên mất - giờ đây ai mà nói phật pháp thân thì ông ấy .đắp tai ngoảnh mặt làm ngơ lạ thì lập tức lấy roi vụt đuổi tíu tít không tiếc lời thóa mạ hehe
Bác Kiếm không thích ngắm đóa hoa đẹp cheo leo bên bờ vực ,lại cứ một hai Đưa nàng về dinh Tôi nói bác rồi Cáo này mà cố tới gần là thành hư ảo ngay .Thôi thì có tri kỉ biết lòng mình rồi lên đây vi vút yêu đuơng trong mộng không thú sao .Bác không thể giữ đời nhau đuợc bằng cái bánh xèo bác ơi

Kiem_Nhat
06-05-2012, 01:46 AM
Đồ mỏ nhọn , à quên, nhỏ mọn /:)
Ta dỗi rồi, ta không thèm nghênh chiến với nhà ngươi nữa =;
Mai ta đến chơi với anh Kiếm Nhật >:P
Có cái kiếm Nhật bên cạnh cũng đỡ sợ ai dọa cắt đuôi của mềnh, mềnh sẽ cắt lại cái khác cho nó công bằng. Hờ hờ :-bd >:)

Anh thấy fox muốn học chơi cờ từ đầu. Cờ sáng thì anh yếu lắm fox, nhưng anh nghĩ, một ngày nào đó, khi em đã làm quen với cờ rồi, sẽ có lúc em chuyển qua Cờ úp. Môn này thì trong năm cuộc thi đầu tiên tại Việt Nam, anh là một trong năm nhà vô địch đó: "6789, Kiếm Nhật, Tùng LG, Rắn Nước và Minh Nhất". Với thành tích như vậy, anh có thể chỉ cờ úp cho em nếu em muốn. Và anh biết làm nhiều món ngon nữa. Các vụ khác anh không biết gì cả fox ạ.

Đát Kỷ ♥
06-05-2012, 02:02 AM
Anh thấy fox muốn học chơi cờ từ đầu. Cờ sáng thì anh yếu lắm fox, nhưng anh nghĩ, một ngày nào đó, khi em đã làm quen với cờ rồi, sẽ có lúc em chuyển qua Cờ úp. Môn này thì trong năm cuộc thi đầu tiên tại Việt Nam, anh là một trong năm nhà vô địch đó: "6789, Kiếm Nhật, Tùng LG, Rắn Nước và Minh Nhất". Với thành tích như vậy, anh có thể chỉ cờ úp cho em nếu em muốn. Và anh biết làm nhiều món ngon nữa. Các vụ khác anh không biết gì cả fox ạ.

:"> Đấy, kiếm mãi mới có sư phụ chịu xung phong dạy. Không những được học cờ lại còn kèm theo món ngon, không hiểu là việc học hành của mình có vất vả không nhỉ :">

@Lâm Đệ : :"> lần nào đọc comment của anh xong em cũng cười tủm tỉm :">

Nguyen Ngoc Tung
06-05-2012, 02:28 AM
Đát Kỷ biết địa điểm ngày mai đến chưa? Mai đi thế nào? Có đi cùng ai ko? .... Việc tìm sư phụ để học cả cờ ngửa lẫn cờ úp ko khó đâu... he he

Nguyen Ngoc Tung
06-05-2012, 02:29 AM
Anh thấy fox muốn học chơi cờ từ đầu. Cờ sáng thì anh yếu lắm fox, nhưng anh nghĩ, một ngày nào đó, khi em đã làm quen với cờ rồi, sẽ có lúc em chuyển qua Cờ úp. Môn này thì trong năm cuộc thi đầu tiên tại Việt Nam, anh là một trong năm nhà vô địch đó: "6789, Kiếm Nhật, Tùng LG, Rắn Nước và Minh Nhất". Với thành tích như vậy, anh có thể chỉ cờ úp cho em nếu em muốn. Và anh biết làm nhiều món ngon nữa. Các vụ khác anh không biết gì cả fox ạ.

Anh Kiếm-Nhật có nhiều điểm mạnh ghê!:-??:-??:-??

leminh384
06-05-2012, 02:33 AM
Anh kiếm nhật giỏi dụ khị quá nhỉ,các cụ ta có câu" Cách nhanh nhất để tiếp cận phụ nữ là đi qua đường dạ dày":-"Không biết đúng không ta?:-/

larra
06-05-2012, 03:07 AM
Trời ơi anh ác quá anh Kiếm Nhật ơi, giờ này anh bảo em gu gờ ra cái bánh xèo Nhật bản :(( em làm theo anh, kết quả là bụng em đang biểu tình :(( hối hận quá :((


Ảnh iếc làm gì mất thời gian em, nếu em lộ nguyên hình ở tlkd quán cho anh em đồng đạo diện kiến trực tiếp dung nhan, đỡ phải hoài nghi mộng tưởng có khi sinh tâm bệnh (đã thấy một số triệu chứng ở đây), anh mời em đi ăn một bữa đồ nhật ở kimono, (theo anh là) nhà hàng nhật ngon nhất hà nội, ăn bánh xèo chán thì thôi :P. Chịu ko ? :-"

xuandao10
06-05-2012, 03:39 AM
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai có biết ai.
Sorry spam.
mỹ nhân như ngọc, Tiểu Sinh quả thực không biết bắt chuyện như thế nào,

milan2228
06-05-2012, 08:54 AM
Anh chưa uống, nhưng đuôi nghìn năm chắc ngâm nghìn năm quá, anh lại không có tĩnh nhẫn nại. Cứ tạm thống nhất: Đuôi ngắn thì xơi tái mà đuôi dài sốt vang cho nhanh :))


Ấy thế là lão không biết rồi, riêng loài cáo này đặc biệt lắm, để tu luyện thành tinh thì phải mất hàng nghìn năm, thế nhưng khi đã bị thu phục mà ngâm rượu thì chỉ vài giây là rượu chuyển màu rồi. Uống vào ắt trẻ ra mấy tuổi >:). Chưa nói đến lừa được cho cáo còn nguyên 9 đuôi mất 1 thì cũng được cải lão hoàn đồng rồi ;)).

Chỉ sợ cáo này rụng đuôi rồi, lại tu luyện để mọc lại đuôi khác thôi >:) !!!

redtn2002
06-05-2012, 04:51 PM
Tiên sinh cho em hỏi tập huấn rượu cho Sở ở Hà Nội là sao, cái này nghe lạ quá hì. Chăng là tập huấn để đi thi đấu rượu giải giống như cờ?
Còn Hải Phòng hiên ngang chỉ biết ngẩn đầu...đâu phải nói về việc uống rượu đâu mà...chắc tiên sinh không hiểu y

@ nhachoaloiviet: Tập huấn về cách sử dụng cái bong bóng, sao cho nó không đẻ ra cái thằng người, bác ạ.
Khi tập huấn, thày giáo cũng nhờ mấy bác Hải Phòng .. .. .. lên để làm mẫu, lấy ví dụ cho sinh động và bài giảng nó thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hành.
Rất tiếc anh em tôi uống nhiều quá nên không làm được tốt như ý của thày.
- Trang này của em Đát Kỷ mang tính thanh nhã, xin phép không hiểu đúng ý của bài hát như tôi và bác hiểu ạ.
@ Đát Kỷ: Biệt danh máy ủi là được trích từ câu San Bằng Tất Cả, chứ không có tý hàm nghĩa nào là xấu trong đấy cả. Không liên quan gì đến con người Hải Phòng cả.
@ LâmĐệ: Bác luôn có biệt tài nói một câu trúng được bản chất sự việc, cảm giác như bác biết về tôi lâu lắm rồi. Cảm ơn bác.

scholes
06-05-2012, 07:25 PM
Hôm nay được diện kiến Đát Kỷ rồi , quả thật công sức tu luyện ngàn năm có khác , nhan sắc chẳng kém gì những mỹ nữ ở đất Tây Đô mà mình đã từng gặp@};-; ngay khi vừa xuất hiện đã làm cho không khí khác hẳn, bố cục chuyên gia đang bình luận cuộc cờ đến đoạn công sát hấp dẫn nhất cũng phải há hốc mồm ngẩn ngơ mất 5 phút @-)@-), đến lúc định thần lại thì thấy 2 đối thủ đang thẩm cờ trên màn hình mất rồi, đoạn cuối thế nào ai hỏi chắc cũng tịt không biết đường trả lời :D:-??

Aty
06-05-2012, 08:03 PM
Da~ có xác nhâ.n rùi. Thanks SCHOLES.

trung_cadan
06-05-2012, 08:04 PM
Tự dưng muốn khoá cái topic này quá =)) !!!

Nguyen Ngoc Tung
06-05-2012, 09:03 PM
Khóa đê anh ơiiiiiiiiiiiiiii!!!!:-??:-??:-??:-??:-??:-??

themgaidep
06-05-2012, 09:45 PM
Topic này càng ngày càng vô bổ, vô thưởng vô phạt... lần cuối vào đây đấy, thề!:D

hung_namdong
06-05-2012, 09:49 PM
Em cũng nghĩ Topic này lên dừng lại ở đây được rồi!!!

Đát Kỷ ♥
06-05-2012, 09:50 PM
Tự dưng muốn khoá cái topic này quá =)) !!!

Uôi anh ơi sao lại làm như thế /:) Vừa mới khen em hát bài "Ước gì" hay lắm bây giờ lại dọa khóa topic của em là sao :-s kiểu vừa đấm vừa xoa ý hả hic hic.

@leminh384 :)) phải rồi anh ơi, câu các cụ dạy làm sao mà sai được cơ chứ, mà đối với em thì lại càng đúng hí hí hí.

@Larra : thế thì em lại phải chuẩn bị bụng để hôm nào đi ăn bánh xèo ở nhà hàng kimono đến chán thì thôi à :x :x :x
Điều anh nói em đã thực hiện rồi, mà còn làm tốt là đằng khác :">

@xuandao10 : em rất thích 2 câu đối của anh . Em đã được nghe rồi, nay có dịp nghe lại, cảm ơn anh nhiều ạ :D anh quá khen em rồi làm sao em dám nhận cơ chứ.

@milan2228 : cuối cùng thì cũng có người phát giác ra khả năng tái chế, à quên, tái sinh cho cái đuôi của em :"> anh giỏi quá ha.

@scholes : anh lại trêu e rồi :-s đừng làm em ngại.

@themgaidep : thôi xong, đọc xong câu này của anh mà đau lòng quá ! :(

Nhưng mà có lẽ anh nói đúng :D em cũng nghĩ như anh ! Mọi hoài nghi đã được xóa tan rồi thì chắc cũng chẳng còn gì để nói :D

6789
06-05-2012, 09:52 PM
Hư, dễ khóa thế hả các huynh đệ :))

Nguyen Ngoc Tung
06-05-2012, 09:57 PM
Thì ra chiều nay có người hát bài "Ước gì" !!!!!8->8->8->8->8->

trung_cadan
06-05-2012, 10:05 PM
Chả ai khen cô hát hay , tôi khen hồ ly cơ !!!

Lâm Đệ
06-05-2012, 10:08 PM
Lạ nhỉ ,sao có người cứ đòi khóa ,nhân vật chính có làm điều gì sỗ sàng đâu thậm chí chúng tôi có chút ong buớm vu vơ thì đã sao,mà phong lưu đa tình là cái nết tốt bậc nhất đứng đầu trong mọi đức hanh Ha ha các bác không thích nhìn người khác vui đùa rồi .Tôi thì thấy bổ ích lắm ,tìm người nói chuyện duyên dáng lôi cuốn,bật ra những câu nói hay những nhận xét thú vị quả cũng không dễ trong cái cuộc đời nhạt thếch này

Minh Ngọc
06-05-2012, 10:09 PM
Chả ai khen cô hát hay , tôi khen hồ ly cơ !!!

Ở đời tính ghen tỵ vốn khó bỏ.
"Người ta" hát Ước gì quá hay, ai cũng vỗ tay.
"Mình" chẳng làm được đâm ra....... :P

trung_cadan
06-05-2012, 10:12 PM
@ Lâm Đệ : Tưởng lão tinh lắm , hóa ra vẫn chưa đoán được ý em :)) !!!

Minh Ngọc
06-05-2012, 10:12 PM
Lạ nhỉ ,sao có người cứ đòi khóa ,nhân vật chính có làm điều gì sỗ sàng đâu thậm chí chúng tôi có chút ong buớm vu vơ thì đã sao,mà phong lưu đa tình là cái nết tốt bậc nhất đứng đầu trong mọi đức hanh Ha ha các bác không thích nhìn người khác vui đùa rồi .Tôi thì thấy bổ ích lắm ,tìm người nói chuyện duyên dáng lôi cuốn,bật ra những câu nói hay những nhận xét thú vị quả cũng không dễ trong cái cuộc đời nhạt thếch này

Chính vì những cái đó (bôi đậm đó), "người ta" mới thích khóa bác ạ. =((

6789
06-05-2012, 10:12 PM
@Themgaidep: Lời thề không có quỷ thần chứng giám => Vô giá trị :D

@trung_cadan: Chị mày đấy :D

@TùngLG: Chị mày đấy :D

@Hung_namdong: Chị mày đấy :D

@Scholes: Mình còn nghe thấy ít nhất có 10 người nói cùng 1 lúc:" Đát Kỷ kìa..." :))

Và lời cuối: Cảm ơn những ai đã tin tưởng mình :))

Lâm Đệ
06-05-2012, 10:16 PM
@ Lâm Đệ : Tưởng lão tinh lắm , hóa ra vẫn chưa đoán được ý em :)) !!!

Tôi đoán đuợc ý cậu chứ , nhưng cái lão kia thì.....

trung_cadan
06-05-2012, 10:17 PM
@Themgaidep: Lời thề không có quỷ thần chứng giám => Vô giá trị :D

@trung_cadan: Của mày đấy :D

@TùngLG: Chị mày đấy :D

@Hung_namdong: Chị mày đấy :D

@Scholes: Mình còn nghe thấy ít nhất có 10 người nói cùng 1 lúc:" Đát Kỷ kìa..." :))

Và lời cuối: Cảm ơn những ai đã tin tưởng mình :))


Nhận rồi anh , yên mấy cái tâm đi nhá =)) !!!

Lâm Đệ
06-05-2012, 10:21 PM
Chính vì những cái đó (bôi đậm đó), "người ta" mới thích khóa bác ạ. =((

Mãi giờ này bác mới vào .tôi chờ bác suốt từ đầu mùa tới giờ .Nghĩ lạ ! nhân vật hào hoa đa tình thế này sao không lên tiếng .nơi đây tôi sợ nhất đôi mắt hai người. Bác và ông Hungnamdong nhìn uớt rười rượi ,nửa như tần ngần nửa như suồng sã ,ghê quá .Đôi mắt của sự đam mê vô bờ .Tôi mà là phụ nữ bị bác nhìn chắc phải đỏ mặt

6789
06-05-2012, 10:22 PM
Thằng Trang tơ không thấy ngó nghiêng gì nhỉ? Hôm nay cứ nhận là bạn học nữa cơ đấy =)), hình như từ hồi mẫu giáo thì phải :))

Đát Kỷ ♥
06-05-2012, 10:23 PM
Hẳn 10 người nói cùng 1 lúc Đát Kỷ kìa á /:) anh nói điêu, em không tin, tai em chưa đến mức phải dùng trợ thính đâu nha /:)

@Lâm Đệ : cám ơn anh đã dành những nhời vàng ý ngọc cho em, bản thân em cũng rất vui vì tình cảm của mọi người dành cho mình, thực ra em chỉ muốn đây là nơi em được trò chuyện cùng mọi người, qua đó em có thể học được rất nhiều điều chứ không hẳn chỉ là chỗ "chém gió" theo ngôn ngữ teen bây giờ :D
Nếu em cư xử không phải hay có chỗ nào sỗ sàng, vô duyên, các anh chị cứ chỉ dạy em xin nghe :D

Hôm nay em cám ơn anh Kiếm Nhật rất nhiều, em được thưởng thức món ăn Nhật và nhất là bánh xèo Nhật bản em rất ấn tượng, và chắc chắn sẽ có lần thứ 2, thứ 3, lần thứ n em lui tới ủng hộ quán :x

Em cám ơn tất cả mọi người đã yêu quý em. Hôm nay em rất vui ạ :D

@anh MN :)) giọng ca phải vào rồi mới opera của anh làm em ấn tượng lắm đấy, chẳng qua bạn Trang bảo em đừng có khen các anh quá cho nên là em mới giữ trong lòng chứ anh tưởng à :))

maikoikoi
06-05-2012, 10:29 PM
@ Anh 6789:| Tình hình là topic này được lập ra để tìm sư phụ dạy cờ cho chị Đát kỷ nhưng mà hình như chủ đề chính bị quên lãng dần không thấy cờ quạt đâu ...lạc hết cả đề rồi bác ơi :-"

hung_namdong
06-05-2012, 10:32 PM
@Hung_namdong: Chị mày đấy :D




Không biết đây là lần thứ mấy chục mình phải nghe câu này! hic hic [-(

Đát Kỷ ♥
06-05-2012, 10:39 PM
Không biết đây là lần thứ mấy chục mình phải nghe câu này! hic hic [-(

=)) =))=)) ôi đùa em đang uống nước mà suýt sặc anh béo đẹp trai ơi =)) =))

@maikoi : thực ra hôm nay chị đã chọn được sư phụ dạy cờ rồi, nhưng chị vẫn nghĩ là mình có lòng thì mọi người có tâm, ai muốn dạy cờ cho chị cũng được mà, miễn là chịu đựng được 1 con bé ngu dốt như chị thôi :(

@bachdienthusinh : à há, đây rồi, tìm mãi, cái ông Trung cá dán đấy cho vào dĩ vãng đi, ta thích thư sinh lắm mi ạ :"> khi nào mi ngồi học bài nhớ huýt sáo bài hát ta thích, ta sẽ đến học cùng cho vui, đảm bảo càng thi càng trượt :"> à quên, lần sau thi sẽ đỗ mà :))

6789
06-05-2012, 10:47 PM
...lạc hết cả đề rồi bác ơi :-"

Chỉ em hiểu anh - Mai kòi kòi :))

@Đát Kỷ: Anh sẽ đầu tư cho em 1 thùng Tobicom ;)), thằng 1 đống mà lại khen đẹp trai, dùng từ chuẩn phải là: nói trộm vía, rất kháu khỉnh =))

nhachoaloiviet
06-05-2012, 11:09 PM
Mãi giờ này bác mới vào .tôi chờ bác suốt từ đầu mùa tới giờ .Nghĩ lạ ! nhân vật hào hoa đa tình thế này sao không lên tiếng .nơi đây tôi sợ nhất đôi mắt hai người. Bác và ông Hungnamdong nhìn uớt rười rượi ,nửa như tần ngần nửa như suồng sã ,ghê quá .Đôi mắt của sự đam mê vô bờ .Tôi mà là phụ nữ bị bác nhìn chắc phải đỏ mặt

Lâm Đệ kaka, hôm nay đệ tranh thủ đưa Quỷ Kỳ lên Hà Nội giao lưu cho khỏi ngố, hên quá được diện kiến cô bé Cáo đó rồi. PhotoShop không hề giúp ích được gì cho những bức ảnh đó. Quả đúng là một bông hoa hiếm,nhất là đôi môi. Đôi môi quyến rũ đến mức có thể làm cho người ta đang đói mà nhìn sơn hào hải vị không còn cảm thấy ngon. Đệ tuy không phải là vua Trụ vua Trụy gì nhưng trưa nay không có hứng thú gì với những món ăn Nhật tại quán NinRa lúc liên hoan trên đó.( Bình thường tất cả những gì có chữ Nhật đệ đều rất thích).
Cô nương đó vô cùng lợi hại,cả về đối đáp thông minh với các anh tài trên mạng-lẫn thủ pháp đối phó với các món ăn trên bàn tiệc. Lúc đó đệ cũng mong kaka có ở đó để tự mắt chiêm ngưỡng, chắc chắn kaka sẽ cầu mong cho mình thọ thêm vài chục tuổi. Đôi môi đó đẹp tới mức khiến đệ không dám nhìn lâu thêm...

Đát Kỷ ♥
06-05-2012, 11:17 PM
Lâm Đệ kaka, hôm nay đệ tranh thủ đưa Quỷ Kỳ lên Hà Nội giao lưu cho khỏi ngố, hên quá được diện kiến cô bé Cáo đó rồi. PhotoShop không hề giúp ích được gì cho những bức ảnh đó. Quả đúng là một bông hoa hiếm,nhất là đôi môi. Đôi môi quyến rũ đến mức có thể làm cho người ta đang đói mà nhìn sơn hào hải vị không còn cảm thấy ngon. Đệ tuy không phải là vua Trụ vua Trụy gì nhưng trưa nay không có hứng thú gì với những món ăn Nhật tại quán NinRa lúc liên hoan trên đó.( Bình thường tất cả những gì có chữ Nhật đệ đều rất thích).
Cô nương đó vô cùng lợi hại,cả về đối đáp thông minh với các anh tài trên mạng-lẫn thủ pháp đối phó với các món ăn trên bàn tiệc. Lúc đó đệ cũng mong kaka có ở đó để tự mắt chiêm ngưỡng, chắc chắn kaka sẽ cầu mong cho mình thọ thêm vài chục tuổi. Đôi môi đó đẹp tới mức khiến đệ không dám nhìn lâu thêm...

............. (không biết nói gì)

Lâm Đệ
06-05-2012, 11:17 PM
Ừ nếu may mắn biết đâu có ngày diện kiến ,nhưng thôi nhachoa đã khen nhất định phải tuyệt rồi ,xưa nay tôi vẫn tin ở đánh giá của bạn ,trong văn chuơng , âm nhạc cũng như người đẹp .Thôi chào nhé Bye

nhachoaloiviet
06-05-2012, 11:24 PM
Trời bác chào bye em là sao? Bác định đi đâu vây?

larra
07-05-2012, 01:27 AM
Vậy hóa ra vụ này là thật à ... :-s

haibei
07-05-2012, 04:03 AM
Vậy hóa ra vụ này là thật à ... :-s

Cơ hội thường đến khi ta ko ngờ nhất :-"

Lâm Đệ
07-05-2012, 05:33 AM
Quả đúng là một bông hoa hiếm,nhất là đôi môi. Đôi môi quyến rũ đến mức có thể làm cho người ta đang đói mà nhìn sơn hào hải vị không còn cảm thấy ngon. Đệ tuy không phải là vua Trụ vua Trụy gì nhưng trưa nay không có hứng thú gì với những món ăn Nhật
Cô nương đó vô cùng lợi hại,cả về đối đáp thông minh với các anh tài trên mạng-lẫn thủ pháp đối phó với các món ăn trên bàn tiệc. Đôi môi đó đẹp tới mức khiến đệ không dám nhìn lâu thêm...

Dậy sớm vào chat với nhachoa vài dòng nữa vì bạn viết hay quá .Shaw nói rằng đàn bà đợi lời tán tụng của đàn ông cũng như con nhện đợi con ruồi vậy. Mà nhện thì rất thích ruồi. Người ta ai cũng thích được vuốt ve bằng lời nói, tán tụng, nhưng ngôn ngữ chúng ta dùng trong khi làm công việc êm đềm đó đã mỏi mệt, đã quá cũ, đã trở thành trơ vì thiếu rất nhiều chất sáng tạo. Tôi rất khoái Richard Stengel trong cuốn sách của ông tạm dịch là Đú Đởn ân tình Ông nói Praise the beautiful for their intelligence, and the intelligent for their beauty. Hãy ca ngợi những người đàn bà đẹp về trí thông minh của họ, và ca ngợi những người đàn bà thông minh về vẻ đẹp của họ Tôi chắc bạn chưa đọc ông nhưng lại hiểu ông quá rõ .Bạn gớm lắm !ngày nào mà bạn xây lầu Đổng Tuớc khóa xuân mỹ nữ này tôi cũng chẳng ngạc nhiên .Sáng nay lại là mùa Đông giữa mùa Hè .Trời khá lạnh ,giá mà đuợc ngồi uống một ly cafe với bạn và 6789 ở cái cõi tuyệt mù này thì đúng là ...Tuyệt diệu hảo từ

Alent_Tab
07-05-2012, 07:24 AM
Bác nào cho em xin cái ảnh của em Đát Kỷ với :D. Hôm đó chuẩn bị 1 bộ quần áo đẹp ý định qua số 5 Phan Kế Bính để được diện kiến người đẹp lại ngủ quên đến tận 12h Am do chơi game cả tối =((

nhachoaloiviet
07-05-2012, 07:53 AM
Dậy sớm vào chat với nhachoa vài dòng nữa vì bạn viết hay quá .Shaw nói rằng đàn bà đợi lời tán tụng của đàn ông cũng như con nhện đợi con ruồi vậy. Mà nhện thì rất thích ruồi. Người ta ai cũng thích được vuốt ve bằng lời nói, tán tụng, nhưng ngôn ngữ chúng ta dùng trong khi làm công việc êm đềm đó đã mỏi mệt, đã quá cũ, đã trở thành trơ vì thiếu rất nhiều chất sáng tạo. Tôi rất khoái Richard Stengel trong cuốn sách của ông tạm dịch là Đú Đởn ân tình Ông nói Praise the beautiful for their intelligence, and the intelligent for their beauty. Hãy ca ngợi những người đàn bà đẹp về trí thông minh của họ, và ca ngợi những người đàn bà thông minh về vẻ đẹp của họ Tôi chắc bạn chưa đọc ông nhưng lại hiểu ông quá rõ .Bạn gớm lắm !ngày nào mà bạn xây lầu Đổng Tuớc khóa xuân mỹ nữ này tôi cũng chẳng ngạc nhiên .Sáng nay lại là mùa Đông giữa mùa Hè .Trời khá lạnh ,giá mà đuợc ngồi uống một ly cafe với bạn và 6789 ở cái cõi tuyệt mù này thì đúng là ...Tuyệt diệu hảo từ
Đêm quá em đợi bác mãi, tưởng bạn giận hờn gì em:(( mả bỏ đi viết Nhật Ký hi. Em có đọc ông Ri chác nào đâu, chỉ cảm thấy cần báo cáo những gì thực tế thôi...Ui Lâm Đệ bác trích câu của Nhà văn kia độc quá, vậy em praise the Fox cuz she s on Fire-or em praise the spider for the Web(=)) Bác mới thật là đáo để lol

leminh384
07-05-2012, 08:27 AM
@6789:Nói thật,ban đầu em cứ nghĩ bác dùng ảnh của của cô người mẫu nào để giúp anh em chơi cờ giảm stress,không ngờ là thật,quả thật không hổ danh xưng đát kỷ!!!8->:x
@Đát Kỷ:Anh 6789 nói đúng đấy,khi em mới bước vào quán,chính anh cũng ngỡ ngàng thốt lên với mấy anh em CLB"Đát kỷ kìa!":-o:x

redtn2002
07-05-2012, 10:15 AM
@ Đát Kỷ: Cá nhân anh không tán thành việc em đến quán, anh thích ngắm đỉnh núi trong sương sớm hoặc trong trăng mờ hơn trong nắng trưa.
@ Kiếm Nhật: Bác thứ lỗi, tôi tự dưng ghét mấy món bánh xèo và rượu Sake 1'.
@ all: Tôi biết thể nào cũng bị ném đá, nhưng không nói thì ấm ức lắm.
@ 6789: Tôi biết ngay từ đầu bạn nói thật mà. Đánh cờ úp với bạn tôi tin sẽ gặp chân tài thực học, chứ chả sử dụng tý ma công nào cả.

nhachoaloiviet
07-05-2012, 10:37 AM
@red: Bác thì ấm ức, còn anh em tụi em thì rạo rực hào hứng, quả là không phải đối với bác!

Đát Kỷ ♥
07-05-2012, 12:07 PM
@ Đát Kỷ: Cá nhân anh không tán thành việc em đến quán, anh thích ngắm đỉnh núi trong sương sớm hoặc trong trăng mờ hơn trong nắng trưa.
@ Kiếm Nhật: Bác thứ lỗi, tôi tự dưng ghét mấy món bánh xèo và rượu Sake 1'.
@ all: Tôi biết thể nào cũng bị ném đá, nhưng không nói thì ấm ức lắm.
@ 6789: Tôi biết ngay từ đầu bạn nói thật mà. Đánh cờ úp với bạn tôi tin sẽ gặp chân tài thực học, chứ chả sử dụng tý ma công nào cả.

Như anh nói cũng tốt anh red ạ, nhưng làm sao có thể sống mãi với ảo giác được hả anh. Em cũng thích mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực, nhưng vì mọi người tha thiết quá em ko đành lòng ko đáp lại tấm chân tình ấy. Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ anh ơi :x

@larra : có rút lại lời cá cược không anh, nhanh còn kịp, nếu không tương lai ở lại làm chân rửa bát sáng rõ lắm rồi anh ơi :"> em ăn khỏe lắm ý, đấy cái anh nhachoaloiviet lại còn ưu ái dùng từ hoa mỹ "thủ pháp đối phó với các món ăn trên bàn tiệc" làm em ngượng ngùng quá, nhưng mà là thật ;;)

@Lâm Đệ : người gây cho em sự hứng thú nhất chính là anh :"> đúng là phong thái nho nhã, đã nói thì ai cũng phải gật gù. May mà mấy hôm nay trời đều mưa, chứ nếu không thế nào cũng có người đổ tại "mỹ nhân" xuất hiện, lại tội nghiệp cho em đấy nhỉ ;;)

@Alent tab : trong ảnh em như thế nào thì bên ngoài em không khác là bao đâu. Anh cứ để ý, có cái ảnh em chụp mặt mộc đấy mà. Định làm một chuyến sang Hàn quốc mà chưa có dịp nên anh cứ yên tâm :D

@leminh384 : em cũng là một cô gái bình thường như bao cô gái khác thôi, có chăng là gây sự chú ý với mọi người vì tình huống oái oăm và mang phần liêu trai này :D đầu óc em đơn giản, làm sao nghĩ được là mọi người lại nghi ngờ em là anh 6789 ( đúng là học cờ phát triển tư duy ), nên khi em biết em cũng bất ngờ chẳng kém các anh đâu :D nhưng thú thực là trong lòng cũng vui, vì được mọi người quan tâm, nhớ mặt và nhận ra.

Aty
07-05-2012, 01:15 PM
Đang làm việc nhưng cũng không thể bỏ qua cái topic này, giảm đc một ít " xì_chét" trong cuộc sống đầy vất vả này. Thanks chủ thớt và thanks các thành viên với những cm rất độc đáo.

Đát Kỷ ♥
07-05-2012, 01:41 PM
Đang làm việc nhưng cũng không thể bỏ qua cái topic này, giảm đc một ít " xì_chét" trong cuộc sống đầy vất vả này. Thanks chủ thớt và thanks các thành viên với những cm rất độc đáo.

À, vậy là ít nhất topic cũng có ích với một vài thành viên rồi :">
Khó với khổ nhiều khi không thành vấn đề, mà vấn đề nằm ở chỗ việc mình làm có ích hay không. Làm mà chả phục vụ cái gì, nghĩ cũng chẳng nên làm chi cho mệt !

Aty
07-05-2012, 02:03 PM
Nhận xét về 1 việc thường có mặt tích cực hay tiêu cực.
Hảy làm nhưng việc mà mình cảm thấy ( có phần chắc chắn ) đúng, cho dù việc đó gặp chút trở ngại.
9 người 100 ý mà lại.

larra
07-05-2012, 04:43 PM
@larra : có rút lại lời cá cược không anh, nhanh còn kịp, nếu không tương lai ở lại làm chân rửa bát sáng rõ lắm rồi anh ơi :"> em ăn khỏe lắm ý, đấy cái anh nhachoaloiviet lại còn ưu ái dùng từ hoa mỹ "thủ pháp đối phó với các món ăn trên bàn tiệc" làm em ngượng ngùng quá, nhưng mà là thật ;;)


Nói thực lòng thì lúc đó anh phần nhiều vẫn nghi em là trai giả gái... nên khích em một tí để cho hai năm rõ mười. Không ngờ thực hiện nhanh quá @-)

Chuyện ăn khỏe thì no big deal :p , chỉ sợ em ngại thôi.

haibei
07-05-2012, 04:51 PM
Nói thực lòng thì lúc đó anh phần nhiều vẫn nghi em là trai giả gái... nên khích em một tí để cho hai năm rõ mười. Không ngờ thực hiện nhanh quá @-) Chuyện ăn khỏe thì no big deal :p , chỉ sợ em ngại thôi.
.Đát kỷ ăn,Larra rửa bát.Thế là ổn:))

Kiem_Nhat
08-05-2012, 12:35 AM
Đang làm việc nhưng cũng không thể bỏ qua cái topic này, giảm đc một ít " xì_chét" trong cuộc sống đầy vất vả này. Thanks chủ thớt và thanks các thành viên với những cm rất độc đáo.

Mình lúc đầu cũng suy nghĩ giống Aty, nhưng không ngờ là Fox có thật. Có thật đấy Aty ơi.

dangtrang90
08-05-2012, 12:53 AM
Dẫu biết cuộc đời đầy dẫy sự gian dối, nhưng vẫn thấy các bác quả là quá đa nghi! Ngay từ đầu em đã nghĩ chị ý là thật rồi ;)).

Aty
08-05-2012, 12:53 AM
Mình lúc đầu cũng suy nghĩ giống Aty, nhưng không ngờ là Fox có thật. Có thật đấy Aty ơi.

@ Kiem_Nhat. Aty kô có nghi~ gì vê` có 1 Dát_K thâ.t hay kô thâ.t. Vô topic này thâý cuñg hay hay. Mình chi? do.c các CM thôi. Cám own Kiêm_Nhat nhiêù nhé.:-*

haibei
08-05-2012, 01:20 AM
Cáo hiện nguyên hình rồi mà ko thấy các bác tiếp tục 'săn'.ko khí trầm xuống quá,thật giả thì đã sao.Truyền thuyết hồ ly có thật,thợ săn lại hóa gà hết:)),
hy vọng đc tiếp tục chứng kiến các thợ săn làm việc tập thể mà ko dukich.
cáo rất đẹp,nhưng 'đẹp'nhát vẫn là:cáo biết nói
hehe,hát 1 bài:-"
cười 1 cái nữa:))
rôi đi ngủ
cười cái nữa ngủ cho ngon=))

BachDienThuSinh
08-05-2012, 01:21 AM
Thợ săn chuyển hết sang hoạt động du kích dạng độc lập rồi chứ sao nữa , ke ke !!!

Kiem_Nhat
08-05-2012, 02:53 AM
Đề nghị anh em chú ý:
Hình như tôi vừa gặp Cáo Chín Đuôi Em thì phải. Bây giờ là 1.47am, không biết mắt có nhầm gì không nữa!....

nhachoaloiviet
08-05-2012, 07:39 AM
Dẫu biết cuộc đời đầy dẫy sự gian dối, nhưng vẫn thấy các bác quả là quá đa nghi! Ngay từ đầu em đã nghĩ chị ý là thật rồi ;)).

Mấy chiến sĩ mà bây giờ mới cứ trình bày về niềm tin của mình, có ai dám tin không:))

nhachoaloiviet
08-05-2012, 10:54 AM
Thợ săn chuyển hết sang hoạt động du kích dạng độc lập rồi chứ sao nữa , ke ke !!!

Các thợ săn của nhà ta tuy hò reo huyên náo, kiếm tuốt nỏ giương nhưng trong mỗi người đều âm thầm tìm một lối đi riêng vì không muốn mình bị hòa tan vào đám đông( dẫu cả đám đông có săn được cáo cũng không đủ để chia đều). Họ sẽ đặt bẫy ngầm, giăng lưới kín với sự tin tưởng vào khả năng cáo chạy lung tung khi bị dồn ép sẽ ngẫu nhiên rơi vào bẫy cá nhân tại một ngách nào đó.:))
Tuy nhiên cô bé Cáo có 9 cái đuôi lận (không biết vì lý do gì mà mọc nhiều đuôi như thế, rõ ràng bất lợi cho việc di chuyển và kỹ năng thoát thân) có lẽ sẽ bị rụng một chiếc đuôi khi xém bị tóm( bỏ đuôi chạy lấy người giống bò sát). Sau 9 lần rụng đuôi, Cáo sẽ trở thành Cáo không đuôi( Tầng cuối của sự tu luyện về đuôi là không còn đuôi nữa. Giống như Uyển Hậu trong Dạ Yến có nói : Đỉnh cao của nghệ thuật hóa trang mặt nạ là không đeo mặt nạ. Mà hãy biến bộ mặt thật của mình thành mặt nạ...
Nhachoa tuy trong lòng đầy ham hố nhưng quả thật lượng sức mình không chen chân được vào the Hunt ,nên chỉ muốn làm người tiều phu bên lề đợi tin về các thợ Săn và Cáo. Biết đâu một hôm đi nhặt củi trong rừng, chợt thấy Cáo bị truy lùng gắt gao, phải đoạn chiếc đuôi cuối cùng của mình mong thoát nạn,lúc đó nhachoa sẽ đưa Cáo lánh nạn vào một nơi an toàn đợi các thợ săn về đi ngủ mới thôi.

HuaNganXuyen
08-05-2012, 11:44 AM
Đúng là người đẹp ghé qua làm cho Topic sôi nổi lên hẳn ....... Đêm nay ta lại ..... dễ ngủ đây ;)) .

laototphilao
08-05-2012, 12:07 PM
Các bác bình tĩnh cứ từ từ, em đọc chuyện hồ ly nếu gấp quá em nó xợ hóa thân thành cái gì đó rồi biến mất thì coi như hỏng, hãy để mọi điều tự nó xảy da thì hơn

RdopMqrftXs

Nguoi_trong_giang_ho
08-05-2012, 12:43 PM
Ông Lê Minh được cái rất hay là cứ thấy em nào xinh là lập tức biến thành gà ngay được,mong sao chỉ 1 lần trở thành mồi ngon cho Cáo nó xơi tái.

nhachoaloiviet
08-05-2012, 06:43 PM
fa6lOgjMrBU

haibei
08-05-2012, 07:35 PM
Các thợ săn của nhà ta tuy hò reo huyên náo, kiếm tuốt nỏ giương nhưng trong mỗi người đều âm thầm tìm một lối đi riêng vì không muốn mình bị hòa tan vào đám đông( dẫu cả đám đông có săn được cáo cũng không đủ để chia đều). Họ sẽ đặt bẫy ngầm, giăng lưới kín với sự tin tưởng vào khả năng cáo chạy lung tung khi bị dồn ép sẽ ngẫu nhiên rơi vào bẫy cá nhân tại một ngách nào đó.:))
Tuy nhiên cô bé Cáo có 9 cái đuôi lận (không biết vì lý do gì mà mọc nhiều đuôi như thế, rõ ràng bất lợi cho việc di chuyển và kỹ năng thoát thân) có lẽ sẽ bị rụng một chiếc đuôi khi xém bị tóm( bỏ đuôi chạy lấy người giống bò sát). Sau 9 lần rụng đuôi, Cáo sẽ trở thành Cáo không đuôi( Tầng cuối của sự tu luyện về đuôi là không còn đuôi nữa. Giống như Uyển Hậu trong Dạ Yến có nói : Đỉnh cao của nghệ thuật hóa trang mặt nạ là không đeo mặt nạ. Mà hãy biến bộ mặt thật của mình thành mặt nạ... Nhachoa tuy trong lòng đầy ham hố nhưng quả thật lượng sức mình không chen chân được vào the Hunt ,nên chỉ muốn làm người tiều phu bên lề đợi tin về các thợ Săn và Cáo. Biết đâu một hôm đi nhặt củi trong rừng, chợt thấy Cáo bị truy lùng gắt gao, phải đoạn chiếc đuôi cuối cùng của mình mong thoát nạn,lúc đó nhachoa sẽ đưa Cáo lánh nạn vào một nơi an toàn đợi các thợ săn về đi ngủ mới thôi.

"Đỉnh cao của nghệ thuật hóa trang mặt nạ là không đeo mặt nạ."
và đỉnh cao của âm thanh là im lặng
vì 1 câu nói hay nên chúc b Nhachoa "ôm key đợi thỏ" thành công;))

Tru_Vuong
08-05-2012, 07:38 PM
Topic bùn như con chùn chùn , nhân vật chính bị nhốt rồi bà con thông cảm , hô hô .

Gia đình chân thành xin lỗi =)) .

nhachoaloiviet
08-05-2012, 07:46 PM
Trụ Vương mới ra đời mà đã biết nhiều ra phết hihi. Đề nghị thả Cáo ra nào.

nhachoaloiviet
08-05-2012, 07:47 PM
"Đỉnh cao của nghệ thuật hóa trang mặt nạ là không đeo mặt nạ."
và đỉnh cao của âm thanh là im lặng
vì 1 câu nói hay nên chúc b Nhachoa "ôm key đợi thỏ" thành công;))

Cảm ơn bác nhiều. Thế nào cũng được bác ơi hihi, miễn là chúng ta vui!
Mà em không đợi thỏ. Em chỉ định đợi lúc Cáo gặp nguy thì giúp đỡ khỏi phải chết trong tay các bác thợ săn. Trời cao có đức hiếu sinh mà bác!

haibei
08-05-2012, 07:51 PM
Trụ Vương có phải là 'rồng giấu đầu' không vậy=))

haibei
09-05-2012, 12:47 AM
sự thật về cuộc đời - TÔ Đắc Kỷ (nguồn i tờ)

Bắt đầu từ vua Thang, nhà Ân Thương trị vì thiên hạ đã 600 năm. Nhờ ân đức và tài năng, các vua nhà Ân Thương được các nước chư hầu thần phục. Tuy thế, đến đời Trụ vương Ân Thọ, tình hình bắt đầu thay đổi. Trụ vương là người cứng rắn, ham quyền lực, thích cầm quân hơn là bàn chính sự trong triều.

Một lần, Ký Châu liên tục mất mùa, khơng đủ gạo thóc nộp cho triều đình. Ký Châu hầu Tô Hộ phải nhờ đến Tây Bá Hầu Cơ Xương nên đã trút được gánh nặng, đủ lương thực cống vua. Nhưng Trụ vương vẫn háo thắng, mặc lời khuyên can đại thần mà cho quân chinh phạt Ký Châu.

Tô Hộ có 2 người con. Con trai trưởng là Tô Toàn Trung, văn võ song toàn, dũng trí hơn người, hiện làm tướng trong triều đình rất được Trụ vương tin dùng. Con gái thứ là Tô Đắc Kỷ, 16t, một bông hoa rực rỡ đẹp tuyệt trần. Cơ thể nàng là một sản phẩm không tì vết của tạo hóa. Mắt nàng long lanh như sương mai, da nàng mịn màng tựa như tuyết. Nhìn nàng, người ta không thể tin rằng có một cô gái mà trời phú cho nhiều may mắn, đặc sắc đến thế. Mũi cao thẳng, dang hồng hào, miệng hoa nhỏ, môi đỏ thắm. Dang đi nàng uyển chuyển, giọng nói của nàng trong trẻo, đầy quyến rũ. Gần nàng người ta sợ như thể có một điều gì đó thất thố, không xứng đáng. Nàng là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo mà thượng đế ban cho con người để chiêm ngưỡng. Ở trong gia đình, nàng sống rất vui tươi và hồn nhiên, nhờ sự thoải mái ấy mà nàng càng đẹp hơn ai hết.

... Lại nhắc đến Cơ Xương có người con trai trưởng tên Bá Ấp Khảo, chàng đẹp trai, văn hay, võ giỏi. Đặc biệt chàng có biệt tài về âm nhạc, trời phú cho có đôi tay tinh tường, những ngón tay như thần có thể điều khiển tiếng đàn. Cơ Xương và Tô Hộ vốn tri kỷ, xem nhau như ruột thịt, hai nhà đã quyết định cho Đắc Kỷ cùng Bá Ấp Khảo nên duyên cầm sắt. Về phía mình, Đắc Kỷ và Bá Ấp Khảo cũng yêu nhau rất say đắm, luôn quyến luyến bên nhau. Bá Ấp Khảo sống ở nhà họ Tô để cho gần Đắc Kỷ và cho nàng đỡ buồn ...

... Nhắc đến việc Trụ vương chinh phạt Ký Châu, Tây Bá hầu Cơ Xương vào triều can ngăn nhưng không may gặp tai can, bị Trụ vương giam giữ. Bá Ấp Khảo vì Hiếu phải tiến cung cứu cha, Đắc Kỷ vì thế mà buồn day dứt. Bá Ấp Khảo vào cung không cứu được cha mình, Cơ Xương khuyên chàng về lại Tân Kỳ, trên đường về chàng ghé thăm Đắc Kỷ và gặp một "chàng trai" tuấn tú tên Tôn Trí Nghiên, họ kết nghĩa huynh đệ. ( Nói đến Tôn trí Nghiên, thực ra "chàng" là nữ nhi, gia đình vì bị Trụ vương hãm hại giết hết nên đã nữ cải nam trang, cố gắng học võ nâng mưu để tìm cách sau này trả thù Trụ Vương ) ... Sau khi trở về không lâu Bá Ấp Khảo lại tiến cung và lần này không may gặp họa sát thân. Trụ vương không những giết chết mà còn treo đầu của Bá Ấp Khảo bên cửa thành. Tôn Trí Nghiên tìm cách lấy đầu chàng về mang về Ký Châu.

... Tin dữ đến tai Đắc Kỷ, nàng ngất đi hơn một tuần. Tỉnh lại không màng ăn uống, người rũ rượu, nước mắt nàng khóc như mưa, miệng luôn kếu tên Bá Ấp Khảo. Thời gian qua đi, Đắc Kỷ có phần tỉnh hơn nhưng lúc nào nàng cũng như héo mòn, tha thẩn ngoài vườn nói chuyện về Bá Ấp Khảo. Nhờ có Tôn Trí Nghiên luôn bên cạnh chăm sóc, an ủi mà phần nào ngui ngoai. Nhân cơ hôi này, Tôn Trí Nghiên muốn trả thù nhà trả luôn thù sư huynh Bá Ấp Khảo, nàng nói hết sự thật về mình với Tô Hộ, cầu xin Tô Hộ cho nàng cùng hiền tỷ Đắc Kỷ trả thù. Tô Hộ không nỡ đưa con gái mình vào nơi nguy hiểm ấy, hơn nữa Đắc Kỷ chỉ là 1 nhi nữ làm sao có thể trả thù. Về phần Đắc Kỷ, từ ngày Bá Ấp Khảo ra đi thì cuộc đời nàng đã như không còn. Nàng nói với Tô Hộ xin cho mình cùng Tôn Trí Nghiên trả thù: "Phụ thân, Bá Ấp Khảo không còn nữa thì con đầu tiếc thân mình. Xin phụ thân cho con được trả thù cho chàng. Đã không có chàng thì cuộc đời con sống cũng như chết mà thôi. Hơn nữa còn bao bá tánh vô tội của Ký Châu đang chịu cảnh lầm than vì sự chinh phạt của hôn quân, xin cha hãy để thân con cứu đi thiên hạ." . Tô Hộ cũng đành phải gạt nước mắt cho con mình tiến cung.

... Ngày lên đường Đắc Kỷ quỳ trước mộ Bá Ấp Khảo sa đôi dòng lệ, than khóc:

- Trời không cho chàng và thiếp trọn duyên kiếp này thì hãy xin chờ thiếp kiếp sau. Thù chàng, thiếp quyết trả. Đến với Trụ vương cũng chỉ vì việc ấy, xin chàng hãy hiểu và tha thứ cho thiếp. Xin chàng hãy phù hộ cho thiếp nhanh chóng đạt được ý nguyện.

... Lần đầu ra mắt Trụ vương, Đắc Kỷ đã làm cho hắn mê mẫn. Trụ vương bàng hoàng nghĩ rằng sao trên đời lại có một viên ngọc sáng không tì vết như thế mà đến nay hắn mới biết. Trụ vương cho gọi Đắc Kỷ tiến gần để hắn xem mặt. Đắc Kỷ ngồi yên- hành động như thể trái lại ý vua mà không ai dám làm. Trụ vương giận dữ quát to:

- Lại đây!

Đắc Kỷ cũng nổi cáu:

- Tôi nào phải lại tôi đòi mà cư xử thô bạo như vậy!

Lời nói ngang bướng ấy càng tôn giá trị của nàng lên gấp ngàn lần. Khiến Trụ vương ngỡ ngàng và kích thích lòng ham muốn. Trụ vương tự bước xuống chổ Đắc Kỷ, nâng mặt nàng lên, Đắc Kỷ hất tay Trụ vương- lần đầu tiên có người làm hành động táo tơn ấy với Trụ vương, tôi có thể đáng chu di. Ấy thế mà Trụ vương lại cười và ôm ghì lấy nàng, "Bốp!", nàng tát mạnh vào mặt Trụ vương, hất hắn ra và quát to:

- Vô lễ! Nhà vua mà hành động như vậy sao?

Nàng giận dữ mặt đỏ bừng, như thế càng làm nàng đẹp và hấn dẫn hơn, khiêu gợi hơn bao giờ hết. Trụ vương ngất ngây không ìm được lòng lại sấn tới. Đắc Kỷ quát to:

- Nếu Thánh thượng muốn chiếm đoạt tôi bàng bạo lức thì tôi sẽ cắn lưỡi tự tử.

Câu nói ấy có sức mạnh khiến Trụ vương buông Đắc Kỷ ra. Hắn torng cung thiếu gì người đẹp, ai cũng phải thầun phục, nhưng những thứ không ngoan ngoãn thuần phục mới làm hắn càng hưng phấn. Ở Đắc Kỷ, Trụ vương thấy được nàng khác thường lạ lùng và không dễ thuần phục ấy. Nàng đẹp một cách kiêu kì, cao đạo. Trụ vương phải đổi cách hạ giọng nằn nỉ và dỗ dành. Và rồi cuối cùng Trụ vương cũng có được nàng. Hắn thấy mình sung sướng, nàng quả là tuyệt thế giai nhân, và hắn yêu nàng vô cùng. Ngược lại thì Đắc Kỷ cảm thấy nhục nhã và đau đớn, nàng chỉ muốn đâm hắn một nhát, nhưng nàng không dám, nàng cũng thấy ở hắn có vẻ đẹp trai, phong độ và tuấn tú.

... Về việc Đắc Kỷ tiến cung đã làm các quan đại thần giật mình, vì xưa kia vua Kiệt mất nước cũng vì nàng Muội Hỉ, nay Trụ vương dùng Đắc Kỷ khác nào cũng là một tai họa báo trước. Mục đích vào cung của Đắc Kỷ là trả thù cho Bá Ấp Khảo, theo sách lượt của Văn vương và Ký Châu hầu, nàng phải làm cho Trụ vương suy yếu từ bên trong, ham mê tửu sắc, ăn chơi sa đọa, bỏ bê triều chính. Ban đầu Đắc Kỷ cũng tâm niệm thế, nhưng dần dà sự yêu chiều và tấm lòng của Trụ vương dần thay đổi nàng, từ chổ bắt buộc nàng tự nguyện hấn dâng. Cũng có lúc nàng nghĩ đến Bá Ấp Khảo và tự cảm thấy có lỗi, một cái gì đó nhói đau trong tim nàng, và chính nàng cũng thấy bẽ bàng xót xa. Đắc Kỷ tâm sự cùng Tôn Trí Nghiên và nói có lẽ nàng đã yêu Trụ vương mất rồi, Tôn Trí Nghiên bảo vậy càng có cơ hội đưa hắn vào chỗ chết. Trí Nghiên bảo nàng xúi giục hắn trọng dụng bọn gian thần, giết hết trung thần. Thế là người đầu tiên vô cớ bị hại là Khương Hoàng Hậu, đây không phải lỗi Đắc Kỷ, mà do Trụ vương quá yêu nàng, thêm phần tàn bạo của hắn, hắn đã cho người giết Khương Hậu để bảo vể nàng. Sau đó, hắn lập nàng làm Hoàng hậu. Do bọn gian thần xu nịch mà hắn cho xây những Bào lạc, Sài Bồn ... để giết hại trung thần. Vì khuyên can mà các trọng thần như Đại phu Mai Bá, Đại phu Đỗ Nguyên Tiến đã bị hắn giết chết bởi Bào lạc. Hắn ngày càng chìm đắm trong tửu sắc với Đắc Kỷ, vì nàng hắn xây dựng Lộc đài. đắc Kỷ thấy hắn vì mình mà ăn chơi sa đọa, nàng muốn can ngăn nhưng vì Trí Nghiên luôn mách nàng phải làm thế, dần dà nàng cũng bị nghiêm nhiễm trong những cuộc vui ấy. Đến lượt Tỉ Can là chú ruột hắn vì khuyên can mà cũng bị hắn giết chết, móc tim. Sau một thời gian nhờ Đắc Kỷ thúc giục hắn đã ra chầu triều. Nhưng giờ thì quá muộn. Đa số các quan đại thần đều đầu quân về Văn vương ( Cơ Phát ) đang chinh phạt Trụ. Cùng với Đông Bá hầu Khương Hoàng Sở, Khương Tử Nha ... giúp đỡ, quân Văn vương ngày càng hùng mạnh và chinh phạt được Trụ vương. Trụ vương biết mình sẽ thua trận, nghẹn ngào mà nói với Đắc Kỷ:

- Nàng là một tuyệt thế giai nhân, nàng không thể chết ... Ai giết nàng là có tội với tạo, là thách thức trời đất. Vua có thể chết. Triều đình có thể sụp đổ nhưng vẻ đẹp mỹ nhân không thể mất đi.

Trụ vương bị quân lính Văn vương giết chết, Đắc Kỷ lao tới và hét to:

- Chồng tôi!

.. Nàng được mới đến chổ Khương Tử Nha và Văn vương. Khương Tử Nha cung kính vái chào, nói to:

- Cô nương vồn người Ký Châu, đã hoàn thành sứ mệnh diệt Trụ, xin được mời về ân thưởng.

Đắc Kỷ lúc này chỉ còn biết than khóc mà nói:

- Sứ mệnh ư? Sứ mệnh giết chống ta sao? Ta là gái đã có chồng. Nay chống chết, muốn thủ tiết chết theo. Nếu là ân thưởng xin cho được chết sớm. Ta đã trông thấy lá cờ của phụ thân và đại huynh ta đang tới.

Khương Tử Nha đành chấp thuận.

Vậy là một tuyệt thế gian nhân- Đắc Kỷ đã ra đi. Có thể nói nàng vì tình, vì tình với Bá Ấp Khảo vì tình với bá tánh Ký Châu mà hy sinh, cũng có thể nói nàng vì tình với Trụ vương mà hy sinh, cũng có người nói họa là do nàng gây ra. Nhưng có lẽ "Hồng nhan bạc mệnh" mới là đúng nói về nàng.

haibei
09-05-2012, 12:56 AM
T là t hơi ~:>,chém gió nhiều nhưng ko biết Datky là ai(nhớ mang máng là có trên phim),nay search google :-B:thì thấy Datky và hồ ly tinh cũng ko liên quan nhau lắm:-s .Hỏi xoáy lại lần nữa vậy.Đát kỷ,em là ai ?;))

nhachoaloiviet
09-05-2012, 01:05 AM
Hai câu thơ hay quá. Thơ mà không phải là thơ!

Đát Kỷ ♥
09-05-2012, 01:09 AM
Sao lắm Trụ Vương thế, đang giặt quần áo cho mình cơ mà, ai dám hỗn xược mạo danh Hoàng Thượng thế hả ? Hừ !

scholes
09-05-2012, 01:12 AM
lại có cả Trụ Vương thật , Trụ Vương giả nữa sao; buồn cười quá đi mất :))=))=)), mà sắp tới có khi nửa cái diễn đàn này đều nhận là Trụ Vương cũng nên@-)@-):D

nhachoaloiviet
09-05-2012, 01:20 AM
Hi ai muốn nhận cũng được, nhưng ai hưởng thì chỉ mình Đát Kỷ bít.
Mà Trụ Vương thì cũng đang giặt đò cho vợ kia kìa.!!!

Nhưng bảo mình giặt thì mình cũng lập tức làm ngay!

anhtuank11
10-05-2012, 06:48 AM
Đát kỷ có học dance ko hả anh hihi

laototphilao
10-05-2012, 07:44 AM
Trụ Vuơng dễ là nick của thằng em mình quá =(( đọc có mấy từ hoho nội dung đanh đá khó lẫn vào đâu được

laototphilao
10-05-2012, 08:17 AM
Thôi đến giờ phải đi làm rồi, các bác cứ chém nhau thoải mái đi nhé em tọa quan xem hổ đấu =((, đợi 1 con bị thuơng rồi mới xông vào :)). để tồi về coi sao thôi

hoanganhtoan
10-05-2012, 09:06 AM
Thôi đến giờ phải đi làm rồi, các bác cứ chém nhau thoải mái đi nhé em tọa quan xem hổ đấu =((, đợi 1 con bị thuơng rồi mới xông vào :)). để tồi về coi sao thôi

"Tọa quan xem hổ đấu" = "Tọa quan quan hổ đấu";
"Tọa sơn sơn hổ đấu"'
"Tọa Sơn quan Hổ đấu", không biết câu nào chuẩn ta.

haibei
10-05-2012, 12:22 PM
Thôi đến giờ phải đi làm rồi, các bác cứ chém nhau thoải mái đi nhé em tọa quan xem hổ đấu =((, đợi 1 con bị thuơng rồi mới xông vào :)). để tồi về coi sao thôi

Hổ đâu chả thấy,toàn thấy ~:> :P

redtn2002
10-05-2012, 01:43 PM
T là t hơi ~:>,chém gió nhiều nhưng ko biết Datky là ai(nhớ mang máng là có trên phim),nay search google :-B:thì thấy Datky và hồ ly tinh cũng ko liên quan nhau lắm:-s .Hỏi xoáy lại lần nữa vậy.Đát kỷ,em là ai ?;))

Trong nhiều truyền thuyết dân gian đều cho rằng Đắc Kỷ là hồ ly tinh hóa thành. Tất cả đều mô tả nàng có nhan sắc yêu kiều làm mê đắm lòng người, thuộc hàng đại mỹ nhân của Trung Hoa.

nhachoaloiviet
10-05-2012, 03:14 PM
Các bác nói to quá, Cáo chạy mất rồi nè...Đi săn phải thật trật tự, nói nhỏ thôi con mồi mới ra chứ

leminh384
10-05-2012, 05:40 PM
@Đát Kỷ::xMấy hôm trước thật vinh dự và hãnh diện được em xuống dự khán trận công đài,sau khi em về làm cho anh em CLB cờ tướng Hà Tây xôn xao mãi.Tối hôm đó về nhà để cho cảm xúc còn nguyên vẹn anh đã phải thức rất khuyê để viết bài sợ sang hôm sau mọi ý tưởng đang bay nhảy trong đầu biến mất.Hi vọng một ngày gần nhất em có thời gian rảnh,mời em xuống CLB anh một lần nữa,lúc đó nếu được báo trước một tiếng,anh cùng các thành viên trong CLB cờ tướng Hà Tây sẽ tiếp đón em chu đáo hơn!@};-@};-@};-

Than_Bai
10-05-2012, 06:38 PM
sau khi xuống clb Hà Tây xem ván công đài có rất nhiều kỳ thủ ở đây chết mê chết mệt vẻ đẹp của ả thiếu nữ này,trong đó có cả Thần Bài,Bánh mỳ,Đoàn amato và đặc biệt có cả Lão Hổ năm nay đã U60 thậm chí theo 1 số nguồn tin thì LêMinh cũng đang muốn hỏi xin sdt của Y :D . một chuyện cũng khá hài huớc nữa là sau khi Thần Bài gọi điện cho Huybk ( lúc đó đang ở Quảng Ninh ) thông báo tình hình kỳ đài và quảng cáo có người đẹp đến với CLB nghe xong ông này nói " Phải để tôi ,mấy hôm nữa tôi về dạy cờ cho " :)):)):))

Nguoi_trong_giang_ho
10-05-2012, 11:24 PM
Hôm đấy tôi cũng ngồi đó xem mà sao tôi đếm mãi mới chỉ thấy 1 cái đuôi là sao ?.Thế sao lại gọi là Cáo 9 đuôi vậy các bồ.