PDA

View Full Version : Kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 4 (02/05/2012)



leminh384
02-05-2012, 11:12 PM
Với chiến thắng thuyết phục trước kỳ thủ công đài Thịnh Văn Trung đến từ CLB Import Link trong buổi tối ngày hôm qua."Âm tàn lão quái" Nguyễn Quốc Sơn đã trở thành đài chủ đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vị của mình.Sau ván đấu trên trong con mắt của khá nhiều crazy fans đất Hà Đông,anh Sơn Âm tàn thực sự đã trở thành một cơn sốt,một hiện tượng lớn,một VN Idol thời kỳ mới.Mà theo như chuyên gia chụp hình Hung_namdong đã từng nói trong chuyến đi thị sát thực tế tại sới cờ vào đêm qua rằng "Ở đây Âm tàn lão quái được hâm mộ quá,chưa đi cờ mà người ta đã tấm tắc khen cao !!!".Trong cơn cuồng say ATLQmania(chứng cuồng hâm mộ Âm tàn lão quái) nhiều người đến xem đã tự hỏi rằng "Liệu ai có thể một lần đánh ngã ATLQ đây ??? có thể một ngày,một tuần,một tháng,một năm trôi qua và thậm chí là không bao giờ nữa".

"Never say never",ngay sau khi "Âm tàn lão quái" bảo vệ ngôi vị thành công,CLB cờ tướng Hà Tây đã rất đau đầu tìm người đăng ký công đài vì hình như ai ở nơi đây chỉ cần nghe đến 4 chữ "Âm","Tàn,"Lão" Quái" là như sấm động bên tai,không còn đủ dũng khí để mà cầm cờ nữa.Thật may cho chúng tôi,có một người điếc không sợ súng,không sợ thảm bại chỉ sợ không được là chính mình,chính anh với nickname hoachensauda đã nhận lời công phá boongke cốt thép này.

Thế hoachensauda là ai ?,các bạn yêu cờ có biết không ?.Anh tên là Đinh Thanh Hải,nghệ danh Hải nhà quê nổi tiếng ở khắp vùng Hà Đông với lối chơi phiêu dạt,lãng mạn và đầy chất lông bông(không phải đầy chất thơ đâu nhé).Anh hâm mộ nhất là Triệu Hâm Hâm và Hồng thiên vương của Trung Hoa kỳ nghệ bởi anh cho rằng sát pháp chẳng ai cao hơn Tiểu Triệu,đánh hào hoa nào có kẻ sánh được Hồng thiên vương.Sở trường của anh là Pháo đầu dữ dội vô nguyên tắc nhưng đấy chỉ là đánh với gà thôi,còn trong những trận cờ sinh tử thi thố nội công thì đòn chính được tung ra vẫn là giang hồ cục phản khoa học.

Đêm nay,dưới ánh trăng mùa hạ đầy huyền hoặc,hoachensauda Đinh Thanh Hải sẽ thể hiện thế nào trước "Âm tàn lão quái" Nguyễn Quốc Sơn.Liệu sẽ là 1 trận thư hùng để đời hay lại là 1 vết xe đổ như trước đó 2 đêm,anh đã bị Âm tàn lão quái cho phơi áo với 1 tỷ số thua không tưởng đến 0-6 chẳng kém gì 1 séc Tennis cả!!!.Sau đây là diễn biến chính của trận đấu thú vị này:

*Biên bản ván cờ kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 4 (ngày 02/05/2012):

"hoachensauda" Đinh Thanh Hải tiên thắng "Âm tàn lão quái" Nguyễn Quốc Sơn



1. H2+3 P7+1 2. P7+1 H8+7 3. H8+7 E3+5 4. R1+1 R9+1 5. R1.6 H7+8 6. H7+6 R9.4 7. R9+1 R4+3 8. C2+5 C2.8 9. H6-5 R4.2 10. C8.7 H2+3 11. R6+5 C8+1 12. R6-2 A4+5 13. R9.4 C8.7 14. R6.2 H8-9 15. R2+3 R2+3 16. R4+5 R2.3 17. R4.3 R3-2 18. R3.1 R1+1 19. R2+1 A5-4 20. R2.9 H3-1 21. R1.5 H1+3 22. R5.1 H3-5 23. E7+9 R3+2 24. P1+1 P1+1 25. P1+1 H5+7 26. R1.4 P3+1 27. P1+1 H9-8 28. P1.2 H7+8 29. R4-2 H++7 30. H5+3 R3.7 31. H3+5 P7+1 32. R4+2 H8+9 33. H5+6 R7.4 34. H6+4 K5+1 35. P2.1 K5.4 36. A4+5 R4-3 37. P1+1 E7+9 38. P5+1 A4+5 39. P5+1 R4+2 40. H4-2 P7+1 41. H2+3 E9-7 42. R4.9 R4.1 43. H3-4 R1.4 44. H4-6 A5+4 45. R9-1 P7+1 46. R9+3 K4-1 47. R9+1 K4+1 48. R9.4 P7+1 49. R4-1 A4-5 50. H6+5 R4-4 51. H5-6 E7+9 52. E3+5 R4+1 53. A5-4 R4-1 54. A6+5 R4+1 55. R4.3 P7.6 56. R3-1 K4-1 57. R3.1 K4.5 58. R1.7 ">



Để cho trận đấu thêm phần hoành tráng bên cạnh các crazy fan hết sức cuồng nhiệt ra.BTC chúng tôi đã mời 1 chuyên gia trong lĩnh vực thẩm cờ đến từ Các tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất,một chuyên gia lừng lẫy chấn động địa cầu,tên anh là Mohhamed Minh Ali sang thăm và bình luận thêm về trận đấu hết sức gay cấn này.Và thật là bất ngờ ! hoachensauda Đinh Thanh Hải mở màn đã sử dụng ngay lối ra quân Khởi Mã đầy kỳ ảo để thi triển công phu trung cục thần sầu tàn cục lởm khởm của mình.Tôi chợt nhớ đến mấy câu thơ của nữ sỹ Hồ Xuân Hương:"Thoạt mới vào chàng liền nhảy Ngựa,thiếp vội vàng vén phứa Tịnh lên..." sao mà mộng mơ và ảo ảnh quá vậy."Âm tàn lão quái" Nguyễn Quốc Sơn bài vở thì thuộc lòng,nghiên cứu cũng rất sâu đã tự tin ứng chiến với loại hình Đấm Chốt là kiểu trận đối kháng rất thông dụng hiện nay.

Theo chúng tôi thì sở dĩ "hoachensauda" lựa chọn đấu pháp này một phần vì anh chẳng biết gì về cuộc,thứ hai là anh đã thảm bại dưới tay ATLQ cách đây có 2 hôm với tất cả loại hình,trận pháp từ cổ chí kim từ lãng mãn đến hiện thực đều thua trừ mỗi món này là chưa thử qua.thứ ba là trước đó ở giải Quang Trung open trong trận cờ sinh tử với Chu Tuấn Hải của đội Quang Trung,"hoachensauda" đã áp dụng Khởi Mã rất thành công,góp công lao cực lớn đưa CLB Kỳ Hữu lên ngôi.Phải chăng anh muốn tái lập 1 giấc mơ màu tím ?

"Bổn cũ soạn loại" nhưng trong "bình cũ lại có rượu mới",hoachensauda từ khai đến trung rất ung dung ra đòn.Và quả nhiên sau một hồi giằng co tiến vào trung cuộc,hoachensauda quẩy Ngựa về cung vô cùng đặc sắc.Lập tức khán giả bên ngoài xôn xao: "Quái quá,sao lại nhảy ngựa về đó,chẳng biết đó là biến gì nhỉ ?".hoachensauda quay sang họp báo ngay: "ừ thì bồng nhồng ấy mà,làm tí vớ vẩn xem sao".Mohhamed Minh Ali phản đối ngay: "Đừng có đùa,đó là đòn của Trung Hoa đấy,các anh thì làm sao mà hiểu được".

Từ đó trở đi trận đấu càng thêm phần hấp dẫn,CĐV xem mà không ngớt lời suýt xoa cổ vũ bàn ra tán ván hết sức náo nhiệt.Điều đó đã khiến cho tâm lý của "Âm tàn lão quái" bị xao động và trong một phút lơ đãng,anh đã liên tiếp mắc sai lầm đi phải nước yếu và ngay lập tức bị đối thủ khai thác triệt để đẩy 2 con ngựa của anh vào đường cùng.

"Ngựa ơi ngựa hỡi ngựa ời,ngựa lao đường thẳm ngựa rơi mất rồi !".hoachensauda càng đánh càng hay,thế trận ngày càng hồng hào sáng sủa,từng bước đem quân lấn tới,kết cục đã tóm sống 1 ngựa trở thành cờ tàn tất thắng.Xe Mã 2 Tốt thắng Xe 3 Tốt Sĩ Tượng bền.Chiến thắng bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.Và dù cho "Âm tàn lão quái" đã cố hết sức vận công chống cự đến cùng nhưng trong 1 đêm hè đầy oi bức,cảm xúc đã thăng hoa,bệnh cũ lại tái phát,hoachensauda với phong cách chẳng giống ai,dù thua nhiều gà vịt nhưng chém tướng cũng như chơi đã đánh 1 ván cờ tàn đầy tinh xảo,từ tốn củng cố hậu phương,tiền phương xốc tới bẻ gãy Sĩ Tượng,nhập thành bắt Tướng thành công,lật đổ ngôi vị đài chủ của "Âm tàn lão quái" và hiên ngang trở thành tân đài chủ mới của kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây.Xin được chúc mừng anh với chiến thắng oanh liệt này !!!

BTC kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây xin được chân thành cám ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn yêu cờ gần xa.Đợt công đài thứ 5 sẽ tiếp tục được diễn ra vào tối ngày mai,thứ Năm,03/05/2012.

Vua_Lu
02-05-2012, 11:44 PM
Chúc mừng Hải nhé

hung_namdong
03-05-2012, 03:34 AM
Bài bình luận quá hay và đặc sắc!

Than_Bai
03-05-2012, 08:19 AM
hoa chèn sau đá tối qua đã sử dụng chiêu " Hoa rơi loạn xạ làm hoa mắt người " ở trung cuộc để dành chiến thắng xin chúc mừng,Sau trận thua với tỷ số đậm truớc ATLQ ở trận cờ độ hải nhà quê đã đuợc sự tư vấn về chuyên môn của Lân Inter truớc khi lâm trận và xứng đáng dành ngôi đài chủ..

Nguoi_trong_giang_ho
03-05-2012, 09:32 AM
Ván cờ chất lượng quá,hoachensauda mà bỏ được tính láu táu thì cờ sẽ rất ổn,có thể đánh bại rất nhiều hảo thủ khác nữa.Không rõ tối nay ai sẽ là người lên công đài hoachensauda nhỉ ?

caobathu2007
03-05-2012, 09:45 AM
Bài tường thuật rất hay. Nếu mời được Minh Ali tham gia bình luận Kỳ đài thì chắc sẽ thu hút thêm nhiều kỳ thủ đến xem, đặc biệt là vào dịp cuối tuần.

Than_Bai
03-05-2012, 11:37 AM
chỉ sợ siêu sao thẩm cờ Minh ALi Thẩm cờ với Lê Minh khi đang thi đấu thôi :D:)):)):))

Than_Bai
03-05-2012, 11:38 AM
Ván cờ chất lượng quá,hoachensauda mà bỏ được tính láu táu thì cờ sẽ rất ổn,có thể đánh bại rất nhiều hảo thủ khác nữa.Không rõ tối nay ai sẽ là người lên công đài hoachensauda nhỉ ?

ngoài ra còn cái tính hay giải thích cho khán giả hiểu nữa...

bocucphidao
03-05-2012, 01:24 PM
Xem ra CLB cờ tướng Hà Tây đang đi đúng hướng trên con đường phát triển CLB đấy! Kể có thêm đồng hồ bấm giờ, bàn cờ đẹp, chỗ ngồi thông thoáng và có phóng viên ảnh nữa thì hay biết mấy.

minhpmt
03-05-2012, 07:18 PM
Địa chỉ kỳ đài ở đâu vậy các bạn?