PDA

View Full Version : Từ đam mê chơi cờ đam mê phong trào cờ



themgaidep
12-05-2012, 02:55 PM
Khi biết tôi muốn tìm hiểu về những tấm gương có nhiều đóng góp trong việc tài trợ cho phong trào thể thao trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Phòng Văn Thể TP Hạ Long, nói: “Các Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ giúp đỡ cho phong trào thể thao quần chúng ở Hạ Long phát triển thì có nhiều, nhưng theo tôi, ông Phạm Hoàng Dương là một trong những cá nhân tiêu biểu...”.


http://www.baoquangninh.com.vn/dataimages/201203/original/images629075_Tr11.jpg
Một cuộc thi đấu tại Giải cờ phong trào ở phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long).

Ông Dương là Giám đốc một doanh nghiệp nhưng đồng thời cũng là Phó Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam, kiêm Chủ tịch Liên đoàn cờ Quảng Ninh (LĐCQN). Trò chuyện với ông Dương, mới biết ông vốn là một kỹ sư xây dựng nhưng niềm đam mê cờ tướng trong ông thì quả không kém bất cứ một vận động viên bộ môn thể thao trí tuệ này chút nào. Ông kể:

- Khi còn ở tuổi thiếu niên, tôi đã là fan hâm mộ của đội Than Hòn Gai - tiền thân của Than Quảng Ninh, với những danh thủ nổi tiếng như Hùng A, Hùng B... Và tôi cũng đã từng đi thi tuyển năng khiếu bóng đá của tỉnh, đã trúng tuyển, nhưng lại không lên tập trung... Chỉ vì bóng đá là niềm đam mê nhưng cờ tướng còn là đam mê hơn đối với tôi. Tôi “học mót” cách chơi cờ tướng từ những năm học cấp 1 ở Mạo Khê. Những ván cờ tướng ở hè phố, ở các cuộc đấu cờ tay đôi của các kỳ thủ có tuổi đời bằng tuổi bố, tuổi ông tôi là “thầy dạy cờ” đầu tiên của tôi. Đi học đại học, tôi cũng thi đấu cờ. Về công tác tại Hồng Gai càng tạo điều kiện cho tôi được rèn luyện thêm trình độ cờ với các kỳ thủ cao cờ hơn, lừng danh một thời như các bác Phạm Văn Tuyển (Cẩm Phả), bác Trịnh Hoàng Sâm (Hạ Long)... Tôi được công nhận VĐV cấp 1 sau khi tham gia giải cờ Việt Nam năm 1993, đã 3 lần vô địch Giải cờ truyền thống của tỉnh do Đài Truyền hình Quảng Ninh và Sở TDTT trước đây tổ chức hàng năm. Rồi vô địch “Cúp tứ hùng Quảng Ninh” 2009 (gồm có cựu danh kỳ Phạm Văn Tuyển vô địch miền Bắc năm 1969, tôi và 2 kỳ thủ nổi tiếng nữa). Mới đây vào ngày 10-1 Tết Nhâm Thìn, tại “Giải cờ tôn vinh lão kỳ thủ Phạm Văn Tuyển” tôi cũng vô địch. Và một kỷ niệm không quên, tôi được “tiếp cờ” nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương khi ông về thăm Quảng Ninh thời ông còn tại chức.

- Cờ Quảng Ninh sau “thời kỳ vàng son”, với những cao thủ như bác Phạm Văn Tuyển, rồi sau đó là Đại kiện tướng Nguyễn Anh Dũng, Kiện tướng Fide Phạm Thị Thanh... thì lâu lắm rồi chưa xuất hiện những “danh kỳ” khác. Vì sao vậy? - Tôi hỏi. Ông Dương trầm ngâm:

- Cờ Quảng Ninh, nếu xét về “chiều rộng” thì hiện đang được Liên đoàn cờ Việt Nam xếp thứ nhất toàn quốc. Liên đoàn cờ Quảng Ninh đã đưa cờ vào trường học. Cờ đã phát triển khá sâu rộng; nhiều phường, xã ở cả các đô thị đến các huyện biên giới xa xôi như Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên v.v.. rồi nhiều doanh nghiệp nữa, đã có CLB cờ. Nhưng đúng là về “chiều sâu”, thì cờ Quảng Ninh đang bị tụt hậu..., hiện chỉ xếp thứ 8 toàn quốc, chưa xuất hiện một danh kỳ nào... Vì sao ư? Bây giờ địa phương nào có nhiều tiền, dám chi, thì kéo được các kỳ thủ có tài ở các địa phương khác về “nhập tịch”. Quảng Ninh chưa làm được điều đó. Liên đoàn cờ Quảng Ninh đang trăn trở việc này, phải có sự vào cuộc của chính quyền mới thành. Hiện chúng tôi đã và đang thực hiện đào tạo theo “đường dài”. Là đại biểu HĐND tỉnh, tôi đã đề xuất để UBND tỉnh và UBND TP Cẩm Phả cùng gia đình, cộng thêm sự hỗ trợ của Liên đoàn cấp kinh phí cho 2 kỳ thủ nhí ở Cẩm Phả đi học cờ tướng tại Trung Quốc trong một năm với kinh phí khoảng 800 triệu đồng. Hy vọng tương lai các kỳ thủ nhí này sẽ thành tài. Tôi là doanh nhân, nhưng cũng là Chủ tịch Liên đoàn cờ Quảng Ninh nên tôi hiểu cái khó của Liên đoàn, một tổ chức xã hội với kinh phí rất hạn hẹp. Và vì thế, nhiều lần tôi đã đứng ra tài trợ cho nhiều giải cờ của tỉnh cũng như của TP Hạ Long, cũng chỉ mong phong trào cờ Quảng Ninh ngày càng phát triển, chứ thực lòng không phải với mục đích “đánh bóng thương hiệu” cho doanh nghiệp mà mình đang làm Giám đốc. Tôi nghĩ, cờ là một môn thể thao trí tuệ có từ ngàn xưa và ở đâu phong trào cờ phát triển thì ở đó tệ nạn xã hội sẽ giảm bớt... Đóng góp của LĐCQN cho an ninh trật tự xã hội là đây...

Những tâm sự của ông Dương thật đáng trân trọng. Mong sao trong phong trào thể thao quần chúng nói chung, môn cờ nói riêng, có nhiều những người nghĩ được như thế và làm được như thế!

Gia Phong - Baoquangninh.com.vn

trung_cadan
12-05-2012, 03:03 PM
Chú Dương luôn là lá cờ đầu trong phong trào cờ tỉnh Quảng Ninh , chúc chú thành công trong việc đưa Quảng Ninh trở thành 1 trong những địa phương mạnh trên toàn quốc .