PDA

View Full Version : Tây Sơn Club đồng hành cùng Thăng Long Kỳ Đạo 2012



nhovehanoi
28-05-2012, 04:50 AM
Vòng 1 thi đấu buổi sáng - quá khó cho các chiến binh Tây Sơn và như thường lệ Kiên con đang ngủ 1 giấc rất ngon mặc cho đại bàng Đào Cao Khoa gào thét qua điện thoại: " Anh đã bảo bảo mày từ hôm kia rồi, sao giờ này còn chưa đến?".

Và rồi Kiên con cũng đến, gã nhìn đại bàng một cách rất khó chịu, hất hàm bảo một câu cụt lủn: "bút đâu?"

Đại bàng kính cẩn dâng cho y chiếc bút trị giá hơn 100K cùng lúc tiếng Trungcadan sang sảng: "bàn thứ 2 Trần Trung Kiên đi tiên gặp Lê Kim Loan..."

Kiên con cười khểnh ngồi vào bàn phi tượng 3 tấn 5 ko quên liếc mắt cười tủm tỉm với em Loan và câu chuyện như sau:

Kiên con: "Gì chứ anh đánh với đàn bà phụ nữ thì kinh nghiệm rồi, cứ phi voi rồi vần tàn là ăn chắc he he he..."

Lê Kim Loan: "Anh phi voi thế này thì làm khó cho em quá, bàn bên ông Sơn Hàng Mành cũng phi voi, chắc bọn anh thẩm trận này kỹ rồi bọn em là gì có cửa!"

Kiên con (châm điếu thuốc cười bí hiểm): "Cứ đánh đi em, anh có nói với lão đại bàng, hôm nay 3 người đánh đã thắng đội Hà Đông rồi, anh xin bỏ cuộc thì đội vẫn thắng mà lão ko cho. Anh em mình đánh vui là chính nhé hi hi hi..."

Lê Kim Loan: "Eo ôi anh cười ghê quá, cười gì mà cứ hi hi với he he! Anh làm em ko tập trung đánh được cờ"

Kiên con: "Đánh đại đi em...oái nhưng mà nước em thọc pháo giác này cũng ghê lắm đấy!"

Lê Kim Loan: "Ghê gì đâu anh, nhưng chắc là em xin anh con pháo hoặc con ngựa tuỳ anh chọn nhé hô hô hô..."

Bên ngoài đại bàng Đào Cao Khoa cau cú mặt mày: "Cười lắm vào mất m... cây rồi" và làm cho anh Kiên cận bầu đội Kỳ Hữu suýt vấp ngã khi quá hào hứng chạy ra xem.

Rất may là Kiên con cuối cùng cũng tỉnh cơn mê, Pháo 8 thoái 3 vật qua tốt biên vần đôi pháo mã của em Loan để ăn lại cây. 2 anh em đi cờ, vừa bấm đồng hồ vừa cười nói vui vẻ làm anh Sơn Hàng Mành ngồi bàn bên ngứa mắt và "tý nữa bị hoà mất ván cờ rất vớ vẩn" (tôi nghe trộm được anh lẩm bẩm như vậy).

Chúc mừng Tây Sơn có khởi đầu thuận lợi!

trung_cadan
28-05-2012, 09:56 AM
Cười vãi cái đoạn lão Kiên béo hý hửng chạy ra xem , hô hô .

Tuần sau phải chuyển Tây Sơn xuống đánh chiều không đại huynh Tú béo với Đại bàng ghét mình thì chết :)) !!!