PDA

View Full Version : Elly Trần: ‘Tôi đẹp nhất khi cười’



nguoiduatin
06-06-2012, 10:01 AM
http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/2-62.jpg

Những người thích làm vườn, yêu hoa quả thường chia sự hấp dẫn của phụ nữ làm hai kiểu – kiểu cà chua và kiểu dưa hấu. Kiểu cà chua, tức là rất hấp dẫn, nhưng không bất ngờ, bên ngoài đỏ rực, bên trong cũng đỏ rực. Kiểu dưa hấu, tức là rất hấp dẫn, và rất bất ngờ – vỏ xanh biếc, bên trong đỏ tươi, và thêm nữa, những hạt dưa đen nhánh. Nếu bạn thích làm vườn và mê hoa quả, chắc chắn khi gặp Elly Trần (http://ellytran.chuyenphiem.com/) bạn sẽ tưởng tượng rằng, nếu là hoa quả, chắc chắn cô ấy không phải một quả cà chua, mà là một trái dưa hấu, xanh vỏ, đỏ lòng, và hạt thì đen nhánh như màu mắt của cô ấy.

Cô tiểu thư An hồn nhiên, lém lỉnh và sâu sắc của phim Khát vọng thượng lưu chiếu trên kênh VTV3 rất tự hào khi cho tôi xem tấm bằng đại học về Quản trị du lịch. “Tôi nghĩ đơn giản học hành là điều cần thiết với mọi người, với phụ nữ hay người hoạt động nghệ thuật thì càng quan trọng hơn nữa. Phụ nữ cần học vấn để định hướng đời mình sâu rộng và để tìm kiếm một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Còn người làm nghệ thuật lại cần kiến thức để hành xử cho đúng mực và tỉnh táo trước mọi cám dỗ mà tính chất công việc vô tình hay hữu ý mang đến với họ”.

Tấm bằng đại học của Elly Trần (http://ellytran.chuyenphiem.com/) là bất ngờ đầu tiên mà cô ấy dành cho tôi, khi thực tế có nhiều diễn viên, người mẫu trẻ, khi chọn làng giải trí, họ từ bỏ chuyện học hành, thậm chí nhiều gương mặt “hot” hiện nay không có bằng trung học. Hỏi Elly Trần xem cô nghĩ gì về chuyện này, cô lắc đầu: “Tôi không rành rỏi về các nghệ sĩ nên không dám đưa ra nhận xét về ai cả. Tôi chỉ nghĩ những bạn trẻ đang mơ ước gia nhập vào lĩnh vực nghệ thuật giải trí hãy cố gắng hoàn tất việc học song song với trau dồi kĩ năng nghệ thuật. Điều đó không bao giờ là thừa cho công việc và cuộc sống cá nhân của chúng ta”.

Khi tôi lý luận với Elly Trần rằng tốt nghiệp đại học mới bắt đầu với nghề như cô có thể đã là muộn? Cô cười to: “Ừ nhỉ, tôi đúng là già quá rồi (lại cười nữa). Khi bắt đầu tham gia làng giải trí, tôi đã ở vào tuổi mọi người rủ nhau… kết hôn, sinh con cả rồi!”. Nhưng cô vẫn khăng khăng: “Vì vậy tôi mới nghĩ cần duy trì việc học hành song song với làm nghệ thuật mà…”.

Tôi hỏi Elly Trần một câu hỏi mà tôi gần như đã đưa vào danh sách những câu hỏi muốn hỏi cô đầu tiên, chuyện cô bỗng dưng một ngày trở thành hiện tượng của cộng đồng mạng, là kết hoạch được vạch sẵn và đầu tư lớn hay hoàn toàn ngẫu nhiên? Elly Trần trả lời rất thật tình: “Tôi chỉ thấy rằng mình có duyên với công việc này. Cuộc đời tôi tính đến thời điểm hiện tại, tôi thấy mình chỉ hợp với những điều, những người đến với tôi một cách ngẫu nhiên, hoàn toàn không tính toán trước. Nó mang lại cho tôi những hiệu quả hết sức thú vị, đầy bất ngờ…”

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/3-61.jpg

Vậy nếu không bước vào làng giải trí, Elly Trần sẽ làm gì? Cô trả lời đơn giản: “Gia đình tôi có truyền thống làm du lịch và tôi cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó nếu nghệ thuật không dung nạp tôi. Tôi nghĩ việc gì cũng tùy duyên”.

Và đây là câu hỏi thứ hai tôi đưa vào danh sách những câu hỏi của mình với một chút xoáy dành cho cô gái dưa hấu mát lịm có đôi mắt đen nhánh này. “Không ít phụ nữ tự hào về số đo các vòng của mình, tôi nghĩ đó là một niềm tự hào rất nữ tính và chính đáng. Còn bạn, điều gì ở bản thân mình khiến bạn thấy mình thú vị nhất, bạn thấy mình đẹp nhất ở điểm nào?”.

Đôi mắt đen càng đen hơn trong một nụ cười tươi tắn. “Tôi đẹp nhất khi tôi cười. Còn điều thú vị nhất ở tôi là tôi luôn biết hài hước hóa các bi kịch, giúp những người bên cạnh tôi luôn có cảm giác lạc quan, yêu đời”.

Còn về những tranh cãi cho rằng ngoại hình của Elly Trần không phải trời phú mà nhờ vào phẫu thuật thẩm mỹ, cô cho rằng điều này không ảnh hưởng đến cá nhân hay số đông cộng đồng nào đó đến mức cô phải giải thích. Và cô nói thêm: “Nhiều người ngạc nhiên khi biết tuổi thật của tôi. Cũng bởi vì tôi không phải là người dễ dàng suy chuyển bởi những lời dèm pha từ một số đối tượng nào đó. Đó là bí quyết khiến mình trẻ lâu hơn. Tôi tin mình sẽ ngày càng trẻ hơn và tươi tắn hơn nữa với lối suy nghĩ lạc quan, tích cực. Đối với phụ nữ, đây là điều quan trọng nhất chứ không phải dao kéo”.

Trong đời thường, Elly Trần cho rằng với mọi người xung quanh, cô là một sinh viên giản dị hài hước, không thích son phấn, không giày cao gót… Cô kể rằng phần lớn ê-kíp ở Việt Nam làm việc với cô thường có chung nhận xét là con người và công việc của cô không liên quan đến nhau chút nào.

“Nếu trong những shoot hình quảng cáo tôi dạn dĩ, quyến rũ bao nhiêu thì ngoài đời tôi lại giản dị và nhút nhát bấy nhiêu. Tôi khẳng định là tôi chỉ là hiền lành chứ không hiền đâu, tôi có thể chọc bạn cười cả ngày bằng những điều rất riêng của tôi. Tôi hiểu rõ đâu là công việc, đâu là cuộc sống cá nhân”, cô nói.

Elly Trần thú thật: “Tôi không đam mê nghệ thuật lắm, thật tình đấy. Tôi chỉ tham gia vì tôi trẻ trung và tò mò. Đến một lúc nào đó, cảm thấy những trải nghiệm với nghề đã đủ, tôi sẽ quay về với gia nghiệp – du lịch”

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/4-6.jpg

Elly Trần gọi nhân vật của mình trong Khát vọng thượng lưu là “An của tôi”. Nhận vai, cô vui khi biết mình sẽ được hợp tác cùng những diễn viên có tên tuổi, được chỉ bảo tận tình. Nhưng cũng tự nhủ sẽ nỗ lực thật nhiều để “An của cô”” không bị mờ nhạt. Khi nhận được kịch bản, Elly Trần dành 2 ngày chỉ để vùi đầu vào đọc và cảm nhận nhân vật. Nếu các nhân vật khác của phim định hình tính cách từ đầu tới cuối, thì “An của cô” chuyển biến từ tâm lý từ một thiếu nữ sống hồn nhiên vô ưu, đến một cô gái trẻ ngây ngất trong tình yêu, và rồi một người đàn bà tuyệt vọng.

Elly Trần kể: “Tôi còn nhớ đạo diễn nói với tôi trong một phân đoạn. Đây là một phân đoạn khó nhất phim, khi chuyển cảm xúc từ hạnh phúc đến cố chấp, và cuối cùng đau đớn tuyệt vọng. Nếu em làm được, em sẽ chứng tỏ em là diễn viên thực thụ”.

Elly Trần đã hết mình với “An của cô” và giải thưởng Cánh Diều Vàng khiến cô vỡ òa trong một niềm vui không thể diễn đạt bằng lời.

v0dka
06-06-2012, 05:04 PM
Trời ơi , khủng quá .;))

tientungtt
06-06-2012, 06:54 PM
Trời ơi , khủng quá .;))

hic cái gì mà khủng vậy nhỉ@-) à hình như là vết ruồi trên má trái và...trái