PDA

View Full Version : Chuyện về danh thủ Hà Nội



laototphilao
12-06-2009, 10:45 PM
Chào tất cả anh yêu cờ, tớ vẫn hay chơi và bình loạn trên CXQ "nick hvtc_k42 mượn của thằng trò học cờ khóa 42 <đùa thôi > . Nói về các Kỳ thủ đã gặp Cụ Vịnh nhà khu phố LING LANG vẫn gợi nhớ 1 thời gian đã mất. Hồi mới ra trường chưa đi làm vì ham cơ tôi hay đi các xới cờ mói biết cụ . về xếp hạng thì lúc pro nhất cụ ngang ngửa với ông Phan An và Cụ Thọ. Nhân cách đánh cờ của cụ thật đàng hoàng không có chuyện gò độ kỳ thủ yếu để lấy tiền , về " phong cách đánh cờ " cụ chơi hay bỏ cây chiếm thế , Trống dong cờ mở ít thiên về phòng thủ. năm 2000 anh Vũ HUy Cường có lên phố Hoàng Hoa Thám 1 cái quán chuyên cho thuê truyện có ông chồng làm xe ôm nhưng chơi ghita rất hay, đánh với cụ " lúc đó Cụ đã cao tuổi lắm rồi nên thua vài ván, sau anh cường có phân tiên nhưng không ăn nổi..." Theo cụ đi các sới xem đánh về ông cháu bình loạn sao mà vui thế... các sách nguyên bản china nhà cụ rất nhiều... thuốc nước thời gian cho cụ cờ mình có thể đánh độ được ... Thời gian như bóng câu qua cửa sổ vì bận kế sinh nhai lâu lắm tôi không biét cụ vẫn mạnh khỏe hay đã về cõi vĩnh hằng ... vì cách đây 2 năm gặp một bạn cờ tên là Dương " Học bách khoa " cũng là chỗ thân tình biết cụ đã yếu lắm rồi... Mình rất có lỗi vì đã không nhớ nhà cụ mới chuyển đi đâu... anh em có ai biết thông báo