PDA

View Full Version : Vu vơ em lại làm thơ xót tình!



Akira1985
20-10-2009, 02:21 PM
Tôi viết tình yêu thương
Nên mảnh đời bé nhỏ
Những trang tình đổ vỡ
Cứ lùa về trong tim

Ngày tháng mãi đi tìm
Áo phong sương cát bụi
Em sống trong khờ dại
Có nghe tình hư hao

trung_cadan
20-10-2009, 05:50 PM
Bạn chỉ được cái giống tớ về vụ thất tình :) !!!

ldtk
20-10-2009, 08:03 PM
Pác sup mod mà cũng thất tình à hehehe.

nguoi_bi_mat
20-10-2009, 08:26 PM
Pác sup mod mà cũng thất tình à hehehe.

Đẹp trai nhưng không đào hoa heee.

koleloi
20-10-2009, 08:41 PM
Em thì đang yêu, vẫn trong giai đoạn ngọt ngào nên thơ nhưng cũng mạn phép bác được cho bài này vào tủ thơ, sau này có khi dùng đến =))

trung9th
20-10-2009, 09:03 PM
Em thì đang yêu, vẫn trong giai đoạn ngọt ngào nên thơ nhưng cũng mạn phép bác được cho bài này vào tủ thơ, sau này có khi dùng đến =))

Thế em là cái anh già hay anh trẻ trong avatar đấy mà còn đang yêu??=))=))

Akira1985
21-10-2009, 10:00 AM
Bạn chỉ được cái giống tớ về vụ thất tình :) !!!

Mình làm thơ thì hay làm thơ tình, nhưng đa phần là tình buồn, thực ra mình không ở trong tình trạng Thất tình mà chỉ hư cấu vậy thôi.

Congaco_H1R5
21-10-2009, 10:17 AM
Mình làm thơ thì hay làm thơ tình, nhưng đa phần là tình buồn, thực ra mình không ở trong tình trạng Thất tình mà chỉ hư cấu vậy thôi.
Có người không "yêu" được phát nào mà vẫn làm được thơ tình nữa đấy , mà còn là nhưng bài thơ tình cực kỳ lãng mạn và để đời nữa đấy.

dohuuthuc
16-11-2009, 02:40 PM
@ Tuyetmanu :Bài thơ này sẽ hay hơn nếu như có dấu tiếng việt và xuống hàng

Akira1985
25-11-2009, 02:36 PM
Neu co ve xin em dung noi truoc. De hon anh tron ven luc ben nhau. Anh van biet em se chang o lau .Boi vi em ban biu qua nhieu. L-) Neu co ve xin em dung nho nhe. KHo minh anh cung du lam roi. THoi co quen di chung minh la vay. Khi anh trang tan minh lai mat nhau.:-h Neu co ve xin em dung den nhe.Hay gui cho nhau mot ki niem buon.Em ve di voi gia dinh yen am .Cu de cho anh thuc suot dem nay.Neu co buon xin em dung khoc nhe.Nuoc mat nao voi bot duoc con dau . Trong con say anh luon cau nguyen.se co mot ngay em hieu toi!!!!!...

Ức chế mắt quá, yêu cầu lần sau bạn nên tôn trọng người đọc, trình bày rõ ràng hơn, nếu không có khi xảy ra hiểu lầm hoặc ngộ độc ngôn ngữ. Giờ mình mạn phép trình bày lại giúp bạn bài thơ này một cách đơn giản nhất để mọi người đọc và hàm thụ.

Nếu em về xin đừng nói trước
Để hôn anh trọn vẹn lúc bên nhau
Anh vẫn biết em sẽ chẳng ở lâu
Bởi vì em bận bịu quá nhiều

Nếu có về xin em đừng nhớ nhé
Khổ mình anh cũng đủ lắm rồi
Thôi cố quên đi chúng mình là vậy
Khi ánh trăng tàn mình lại mất nhau

Nếu có về xin em đừng đến nhé
Hãy gửi cho nhau một kỷ niệm buồn
Em về đi với gia đình yên ấm
Cứ để cho anh thức suốt đêm nay

Nếu có buồn xin em đừng khóc nhé
Nước mắt nào vơi bớt được cơn đau
Trong cơn say anh luôn cầu nguyện
Sẽ có một ngày em hiểu tôi!!!