PDA

View Full Version : Lấy vợ sao qua nhiều cửa ải thế ! hic hic hic !



dohuuthuc
22-10-2009, 12:07 AM
Tường thuật buổi đi tỉm vợ qua KHQ

Đăng tin tìm vợ trên TLKD :
" Nam, xấu trai nhưng tâm hồn đẹp, yêu sự thật, ghét giả dối, nghề nghiệp không ổn định. Cần tìm bạn gái mê cờ tướng. Ưu tiên đã thi đấu A2. Liên hệ trang web www.thanglongkydao.com "

Tôi quyết định lấy vợ. Tôi bèn đăng lời rao như trên để tìm người yêu thông qua trang web TLKD và đuợc giới thiệu đến văn phòng tình yêu ở trung tâm thành phố. Một cô gái quyến rũ đón tôi, mỉm cười và nhận 100.000 đồng tiền tệ phí. Cô bảo:

- Xin mời anh sang phòng bên cạnh.

- Tôi bước vào và thấy hai cánh cửa. Một cánh có tấm biển: Vợ suốt đời. Cánh còn lại ghi: Vợ sẵn sàng ly dị.

“Đã cưới thì phải cưới suốt đời chứ?”,tôi nghĩ rồi đi vào cửa số một.

Vào đó,tôi lại thấy hai cánh cửa.Cửa thứ nhất ghi: trẻ trung, thơ ngây. Cửa kia là: Đứng tuổi, đã li dị hoặc góa chồng.

Tôi vào cánh cửa thứ nhất, lại thấy hai cửa: Xinh đẹp, cân đối và to béo, có khuyết tật nhỏ.

“Cân đối là quan trọng”, tôi nghĩ và vào cửa số một.

Đến phòng thứ năm, tôi phải vào một trong hai cửa: Nhiều họ hàng hoặc chỉ một mình.

Tôi lao vào cửa thứ hai. Vào đó, tôi lại thấy hai cửa : May vá, nấu ăn giỏi và Chơi bài giỏi, phải có người giúp việc. Tất nhiên là tôi vào cửa số một.

Và cũng tất nhiên tôi lại thấy có hai cửa nữa. Một là: Giàu sang, biệt thự, ô tô và Nghèo rớt mồng tơi. Các bạn cũng biết là tôi vào cửa nào rồi chứ?

Tôi mở toang cửa thì thấy mình ở ngoài phố. Cô gái lúc nãy đưa cho tôi một gói giấy màu hồng và dặn về nhà hãy mở.

Đi được vài bước, sốt ruột quá, tôi mở luôn. Trong gói có tấm gương nhỏ và mảnh giấy ghi : “Để giám yêu cầu người vợ tương lai như thế, anh nên ......
Chúc anh may mắn !

P/s : Vui vui một tí đừng giận nhé bạn.

trung_cadan
22-10-2009, 12:13 AM
Ha ha ha , chuyện hay quá , cám ơn bác lần nữa =)) !!!

dauyeu1310
22-10-2009, 12:15 AM
chơi môn này chắc ế quá đi thôi ;))

namdeptrai18
22-10-2009, 12:19 AM
chơi môn này chắc ế quá đi thôi ;))

online khuya vậy. co nick yahoo ko anh em mình liên lạc

dauyeu1310
22-10-2009, 12:21 AM
có, nick này luôn đó em, gởi cho anh mấy tấm hình em út cái :))

dauyeu1310
22-10-2009, 12:30 AM
Con trai là biển
Con gái là san hô
Biển thiếu san hô, biển vẫn đẹp
San hô thiếu biển, san hô thành xương khô

;))

Congaco_H1R5
22-10-2009, 07:48 AM
Sao chưa thấy bác ndcdai nhảy dựng lên nhể ???:-?

skeleton
22-10-2009, 10:11 AM
May quá mình có vợ rồi, chứ không chơi cờ kiểu này cũng đến ế vợ mất.

dohuuthuc
22-10-2009, 11:52 AM
Bạn Cao Đại :Hạ hỏa ! hạ hỏa !
Mình có nói trước ở bên ngoài là sẽ có bài thư giãn vui thôi mà và ngay phần cuối của bài có nêu đấy.Có phải là chuyện thật đâu mà bạn giận , hoàn toàn hư cấu và mượn nội dung của bạn để dẫn nhập câu chuyện thôi.
Mạng thì là ảo ,tìm vợ trên mạng lại càng ảo hơn và cái hậu thường là số không.Đây là mấu chốt của câu chuyện.

Nếu bạn không đồng ý thì mình sẽ xin lỗi và nhờ mod xóa hẳn topic này.

dohuuthuc
22-10-2009, 12:19 PM
Hì hì hì ! mai mốt không ăn thịt con cầy nữa mà ăn con khác kia vì đỡ phải uống 2 thứ ,vào trong bụng 2 đứa nó úynh nhau loạn cào cào.

Jackun
22-10-2009, 02:49 PM
Khi nào các bác đi ăn thịt cầy thì rủ em với nhé, vào SG mà kiếm mãi không được độ ăn thịt cầy (hic toàn phải ăn thịt người).

trannhien
22-10-2009, 03:00 PM
Lấy được vợ nó khổ thế đấy, phải qua biết bao nhiêu là ải mới lấy được. Lấy được rồi, cứ tưởng sẽ sướng ? Hic.... nhưng ...
Cứ như Bác Đại chưa có vợ thế mà sướng.

thangtcnb
22-10-2009, 03:43 PM
ha ha. Giận? ha ha.
Người ta nói em liệt dương em còn cười khà khà kìa "kệ, đỡ mệt".
Theo em, bác xóa cái #11 thì đúng hơn. Còn topic này mà xóa sao được. Không thể xóa.
Còn hỏa thì không bao giờ hạ đâu. Sặc, mai mốt đi ăn thịt cầy, em sẽ không cho bác uống bia, chỉ uống rượu thôi.
Ặc ăn cầy mà uống bia có mà sình bụng ạ, riêng em ăn cầy ko bao giờ uống bia. Mà nhắc cầy mới nhớ là lâu rồi không ăn, hay hôm nào anh em KHQ làm bữa cấy nhể =P~

CXQ
18-01-2010, 08:07 PM
Ăn dog meat thì phải uống "riệu" bác ợ :D Mà có ai ở TP.HCM không? Làm bữa giải đen đê!

dohuuthuc
18-01-2010, 08:35 PM
Ăn dog meat thì phải uống "riệu" bác ợ :D Mà có ai ở TP.HCM không? Làm bữa giải đen đê!

Khà ! Khà ! khà ! .Dù bạn không là thành viên CLB , dù chưa biết bạn là ai .... nhưng qua theo dõi các bài viết nghiêm túc của bạn trong thời gian sau này , chứng tỏ bạn rất có tâm huyết với cờ và khá phù hợp với ACe trong CLB -KHQ ; đến 31.01.2010 này sẽ có 1 buổi anh em đón tât niên trước khi nghỉ tết âm lịch ,mời bạn tham dự nhé !. Sẽ lên kế hoạch trong tuần tới để nhiều bạn cùng cùng cùng tham gia .

ngovanan
19-01-2010, 09:48 AM
Tường thuật buổi đi tỉm vợ qua KHQ

Đăng tin tìm vợ trên TLKD :
" Nam, xấu trai nhưng tâm hồn đẹp, yêu sự thật, ghét giả dối, nghề nghiệp không ổn định. Cần tìm bạn gái mê cờ tướng. Ưu tiên đã thi đấu A2. Liên hệ trang web www.thanglongkydao.com "

Tôi quyết định lấy vợ. Tôi bèn đăng lời rao như trên để tìm người yêu thông qua trang web TLKD và đuợc giới thiệu đến văn phòng tình yêu ở trung tâm thành phố. Một cô gái quyến rũ đón tôi, mỉm cười và nhận 100.000 đồng tiền tệ phí. Cô bảo:

- Xin mời anh sang phòng bên cạnh.

- Tôi bước vào và thấy hai cánh cửa. Một cánh có tấm biển: Vợ suốt đời. Cánh còn lại ghi: Vợ sẵn sàng ly dị.

“Đã cưới thì phải cưới suốt đời chứ?”,tôi nghĩ rồi đi vào cửa số một.

Vào đó,tôi lại thấy hai cánh cửa.Cửa thứ nhất ghi: trẻ trung, thơ ngây. Cửa kia là: Đứng tuổi, đã li dị hoặc góa chồng.

Tôi vào cánh cửa thứ nhất, lại thấy hai cửa: Xinh đẹp, cân đối và to béo, có khuyết tật nhỏ.

“Cân đối là quan trọng”, tôi nghĩ và vào cửa số một.

Đến phòng thứ năm, tôi phải vào một trong hai cửa: Nhiều họ hàng hoặc chỉ một mình.

Tôi lao vào cửa thứ hai. Vào đó, tôi lại thấy hai cửa : May vá, nấu ăn giỏi và Chơi bài giỏi, phải có người giúp việc. Tất nhiên là tôi vào cửa số một.

Và cũng tất nhiên tôi lại thấy có hai cửa nữa. Một là: Giàu sang, biệt thự, ô tô và Nghèo rớt mồng tơi. Các bạn cũng biết là tôi vào cửa nào rồi chứ?

Tôi mở toang cửa thì thấy mình ở ngoài phố. Cô gái lúc nãy đưa cho tôi một gói giấy màu hồng và dặn về nhà hãy mở.

Đi được vài bước, sốt ruột quá, tôi mở luôn. Trong gói có tấm gương nhỏ và mảnh giấy ghi : “Để giám yêu cầu người vợ tương lai như thế, anh nên ......
Chúc anh may mắn !

P/s : Vui vui một tí đừng giận nhé bạn.

Bác Thực cũng thực là..., lỡ đâu có người như vậy thật thì sao hả bác? Bác coi chừng ở nhà đó, ý là em nói kinh nghiệm của em thôi, hay là bác cũng kinh nghiệm rồi?

daicacamdau
19-01-2010, 10:31 AM
híc kiểu này không ổ tẹo nào kakkaka

daicacamdau
19-01-2010, 10:33 AM
theo em anh lên chùa đi tu thôi.

minhtan155
19-01-2010, 11:04 AM
Khà ! Khà ! khà ! .Dù bạn không là thành viên CLB , dù chưa biết bạn là ai .... nhưng qua theo dõi các bài viết nghiêm túc của bạn trong thời gian sau này , chứng tỏ bạn rất có tâm huyết với cờ và khá phù hợp với ACe trong CLB -KHQ ; đến 31.01.2010 này sẽ có 1 buổi anh em đón tât niên trước khi nghỉ tết âm lịch ,mời bạn tham dự nhé !. Sẽ lên kế hoạch trong tuần tới để nhiều bạn cùng cùng cùng tham gia .

Em cũng tình cờ quen biết bạn này qua mấy giải cờ phong trào gần đây ở Thủ Đức. Để thứ 5 này đi đánh giải cafe Hương Quê em sẽ rủ CXQ tham gia với ACE KHQ. Nhưng 31.01.10 hình như là ngày thi đấu cuối của giải, không biết có kịp lên đón tất niên không nữa.