PDA

View Full Version : So sánh thành tích của Mourinho với Del Bosque



fullEuro
02-07-2012, 06:42 PM
Theo tại hạ được biết thì thành tích của Del Bosque là: 2 chức vô địch Champions League, chức vô địch La Liga, 1 siêu cúp châu Âu, 1 siêu cúp TBN, 1 cúp liên lục địa và cú đúp World Cup 2010 và Euro 2012

Vậy với thành tích này Del Bosque có thể vượt qua thành tích của Mourinho không các hạ? Xin các anh em chỉ giáo

fullEuro
02-07-2012, 06:52 PM
Trước trận chung kết
Pep Guardiola tư vấn: Tây Ban Nha không cần có "số 9"
Cựu huấn luyện viên của Barcelona đang có chuyến đi tham quan và hợp tác cùng Castrol EDGE ở các nước trong khu vực Đông Nam Á. Những ngày qua, nhà cầm quân này đã có mặt tại hai quốc gia là Malaysia và Indonesia và tạo nên cơn sốt cho người hâm mộ ở hai đất nước nay.
Nhận lời làm khách mời trong một chương trình bình luận về trận chung kết Euro 2012 của kênh truyền hình RCTI, Pep Guardiola đã chia sẻ đôi điều về chiến thuật là Del Bosque đang áp dụng tại tuyển Tây Ban Nha.

"Tôi nghĩ rằng Tây Ban Nha sẽ thắng và làm nên lịch sử sau trận đấu này. Họ đã có 3 trận chung kết chỉ trong vòng 4 năm và đó là một thành quả mà khó có đội bóng nào làm được.

Có hay không một tiền đạo trung tâm thì cũng như nhau trong đội hình của Tây Ban Nha. Một cầu thủ khác có thể ghi bàn thay vị trí ấy. Cả đội đang có một trạng thái tâm lý rất tốt và Vicente Del Bosque là một huấn luyện viên xuất sắc phù hợp với đội.

Với Tây Ban Nha thì sự vắng mặt của David Villa là một tổn thất đáng tiếc. Nếu có Villa, Tây Ban Nha có thể trở nên hoàn chỉnh hơn trong khâu ghi bàn."

Guardiola sẽ theo dõi trận đấu này tại đất nước triệu đảo. Sau chuyến đi này, ông sẽ trở về để chuẩn bị cho chuyến định cư khoảng 1 năm tại New York trước khi quyết định quay trở lại làm công tác huấn luyện bóng đá.

fullEuro
02-07-2012, 06:53 PM
Vòng bảng:
Mourinho chê bai lối đá không tiền đạo của Tây Ban Nha
(Dân trí) - Sau khi chứng kiến cuộc so tài Tây Ban Nha - Italia tại Gdansk, Jose Mourinho phát biểu rằng thầy trò Del Bosque sẽ không thể thành công nếu cứ chơi với sơ đồ không tiền đạo.
Tây Ban Nha đã áp đảo hoàn toàn Italia ở khu vực giữa sân bằng sơ đồ 4-6-0, họ không có một tiền đạo đích thực mà chờ đợi sự đột biến từ các tiền đạo ảo như David Silva, Fabregas hay Iniesta. Kết quả hòa 1-1 thực sự là không hợp lý với những gì người TBN thể hiện.
Sau khi ngồi xem trận đấu trên khán đài, Mourinho nhận xét về lối chơi “không số 9” của TBN: “Sẽ thật bất hợp lý nếu để Xavi, Iniesta hay Fabregas cứ bật nhả liên tục bên ngoài vòng cấm, bởi họ không thể gây áp lực lên được cầu môn Buffon. TBN sẽ chẳng làm được gì nếu thiếu một tiền đạo, bởi các tiền vệ của họ dứt điểm rất kém”.



Bên cạnh đó, “Ngài đặc biệt” cũng không ngớt lời khen ngợi các cầu thủ Italia, đặc biệt là Pirlo và De Rossi: “Italia sẽ tiến sâu tại giải lần này, bởi họ có một đội ngũ rất ổn định. TBN đã thất bại trong việc ngăn chặn ngòi nổ Pirlo, trong khi De Rossi chơi tuyệt hay trong vai trò trung vệ”.



Cựu HLV tuyển TBN, Luis Aragones cũng chỉ ra những sai lầm của đội nhà trước Italia: “Với Torres đá mũi nhọn và Navas dạt cánh phải, còn Jordi Alba được đẩy lên đá cao hơn, TBN sẽ có nhiều phương án tấn công đa dạng, bởi chúng ta đã vượt trội hơn hẳn về khả năng kiểm soát bóng.



Việc sử dụng Fabregas đá tiền đạo thực sự là một thất bại, bởi cậu ấy không có kỹ năng dứt điểm nhanh. Xavi cũng thi đấu không được sắc sảo như mọi khi, bởi các tiền vệ vấp vị trí của nhau quá nhiều. Tôi thừa nhận Italia đã có một trận đấu hay, đặc biệt là cầu thủ De Rossi”.



Kim Anh

Theo Marca

fullEuro
02-07-2012, 06:58 PM
Sau bán kết:
Del Bosque: “Tôi không nuối tiếc vì đã không loại Italia sớm”
(Dân trí) - Ngay sau chiến thắng của ĐT Italia trước Đức, HLV Del Bosque thổ lộ rằng ông không hề nuối tiếc vì đã không bắt tay ĐT Croatia để loại người Italia ngay từ vòng bảng...

Bỏ lại sau lưng những khó khăn, ĐT Italia đã chiến đấu như những người hùng và kết quả họ đã lọt tới trận chung kết Euro 2012 sau chiến thắng trước ĐT Đức tại Warsaw vào đêm qua.
Tuy nhiên, để làm nên chiến công này, Azzurri cần cảm ơn Tây Ban Nha bởi nếu như “những chú bò tót” chủ động cầm hòa Croatia với tỷ số 2-2 ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng, có lẽ, ĐT Italia đã đứng ngoài cuộc chơi.

Ngay sau khi chứng kiến ĐT Italia đánh bại Đức (với lối chơi rất khó chịu), HLV Del Bosque khẳng định rằng ông không hề nuối tiếc khi đã không “triệt hạ” đối thủ Italia trong trận cuối cùng vòng bảng.

Trước báo giới, ngày râu kẽm cho biết: “Chúng tôi không bao giờ nuối tiếc vì đã không cho người Italia về nước sớm, trong mọi trận đấu, Tây Ban Nha sẽ thi đấu với tất cả những gì có thể.

Trong trận đấu sắp tới, chúng tôi vẫn chơi theo cách của mình, vẫn sử dụng những “vũ khí” quen thuộc, theo tôi, cơ hội trong trận đấu sắp tới chia đều cho cả hai đội bóng. Tây Ban Nha có 2 ngày chuẩn bị cho trận chung kết và chúng tôi sẽ cố gắng tiếp cận trận đấu theo cách tốt nhất có thể”.

Ở trận đấu vòng bảng, Italia và Tây Ban Nha đã hòa nhau 1-1 nhưng Del Bosque cho rằng ông không rút ra được quá nhiều bài học sau trận đấu đó, ông nói thêm: “Tôi nghĩ ĐT Italia đã tìm thấy sự hoàn hảo, họ sẽ rất mạnh với hàng phòng ngự 4 người.
Tôi nghĩ trong trận đấu sắp tới, họ tiếp tục sử dụng chiến thuật như trận đấu gặp ĐT Đức, ĐT Tây Ban Nha không có cơ hội đối diện với sơ đồ này trong trận đấu mở màn”.

fullEuro
03-07-2012, 07:51 PM
Tổng biên tập SPORT: “Sao ông lặng im, Mou?”
Hành trình đến với vinh quang của tuyển TBN đã trải qua không ít gian nan, bên cạnh đó là rất không ít sự chỉ trích, phê phán và nghi ngờ từ nhiều người. Một trong số đó có HLV Mourinho của Real Madrid. Trong chuyên mục “Sự thật của tôi” (Mi Verdad), Tổng biên tập nhật báo SPORT – Josep Maria Casanovas đã không ngần ngại “xoáy” vị HLV Bồ Đào Nha này thông qua một bài viết ngắn.
“Giờ đây chỉ có những lời khen ngợi và hoa. Giờ đây mọi người đều nói về một TBN và một Del Bosque xuất sắc. Nhưng chúng ta cần phải nhớ, cần phải không được quên rằng sau trận khai màn Euro 2012 của tuyển TBN, đã có không ít những lời chỉ trích, những miệng lưỡi sắc độc nhằm về phía TBN. Một trong số đó là những lời của Mourinho, với tư cách là BLV kĩ thuật của kênh truyền hình Al Jazeera tại SVĐ Gdansk.
HLV của Madrid này đã tấn công hàng tiền vệ Barça một cách gay gắt sau khi tuyển TBN trải qua trận hoà với Italia: “Sẽ trở nên vô dụng nếu TBN tiếp tục chơi với những Xavi, Iniesta và Fabregas, bởi họ chẳng thể tạo ra bất kỳ sự nguy hiểm nào cho đối phương.” Xa hơn nữa, ông còn chỉ trích đấu pháp sử dụng số 9 ảo của HLV Del Bosque: “Tôi công nhận sự nỗ lực lớn từ hàng tiền vệ TBN, nhưng nếu không có một tiền đạo thực thụ, mọi nỗ lực sẽ là hư vô.”

Những ngày này, Mourinho tranh thủ trải qua những ngày nghỉ cuối cùng trước khi bắt đầu mùa giải mới tại những bãi biển của Cancun (Mexico), và ông trở nên im lặng như một kẻ hèn nhát trước vinh quang tột đỉnh của TBN. Tại sao ông lại im lặng vậy Mou? Tại sao không nói về vinh quang đáng nhớ của TBN? Tại sao không công nhận rằng ông đã sai khi chỉ trích chiến thuật của TBN? TBN đã biết học tập sau trận hoà trước Italia ở ngày khai màn để có chiến thắng thuyết phục trong trận CK. Còn ông, Mourinho?”



Tiết lộ: BĐN luôn được Mourinho hậu thuẫn
Bồ Đào Nha không chỉ sở hữu 3 ngôi sao Real để chống lại dàn cầu thủ Barca và những người bạn tại Bernabeu bên phía Tây Ban Nha, mà còn có cả HLV Jose Mourinho. Báo giới TBN mới đây tiết lộ, hành trình của Seleccao tại EURO 2012 luôn có hình bóng của Người đặc biệt.
EURO 2012

Tiết lộ: BĐN luôn được Mourinho hậu thuẫn8:38 27/6/2012
Xem thêm: Jose Mourinho, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Euro 2012

Bồ Đào Nha không chỉ sở hữu 3 ngôi sao Real để chống lại dàn cầu thủ Barca và những người bạn tại Bernabeu bên phía Tây Ban Nha, mà còn có cả HLV Jose Mourinho. Báo giới TBN mới đây tiết lộ, hành trình của Seleccao tại EURO 2012 luôn có hình bóng của Người đặc biệt.



Thậm chí, Mourinho đã hậu thuẫn BĐN ngay trong những ngày đầu vòng loại EURO 2012. Sau khi sa thải HLV Carlos Queiros, LĐBĐ Bồ Đào Nha đã nhờ Mourinho “để mắt giùm” ĐTQG trong thời gian tìm HLV mới. Chính Người đặc biệt đã thừa nhận: “Tôi từng làm việc như HLV trưởng của ĐT Bồ Đào Nha trong 2 ngày”. Mourinho chỉ rút lui khi HLV Paulo Bento được bổ nhiệm ít ngày sau đó.

Tuy nhiên, Mourinho vẫn có vai trò như một cố vấn đặc biệt của BĐN trong suốt vòng loại, cũng như tại VCK EURO 2012. Trước tiên, ông luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ BĐN tại Real khi về tuyển. Quan trọng hơn, HLV Bento luôn nhận được những góp ý chiến thuật và nhân sự từ Mourinho. Đó là một trong những yếu tố giúp BĐN chơi rất đoàn kết và cứu vớt được chiếc vé tới Ba Lan & Ukraine.

Tại VCK EURO 2012, Mourinho luôn xuất hiện trên khán đài để dõi theo các trận đấu của BĐN. Và không biết, Mourinho có mách nước gì cho HLV Bento khắc chế lối chơi tiqui-taca của TBN đêm nay hay không?


Messi vẫn vượt Ronaldo trong cuộc đua Quả bóng vàng

Dù chơi rất tốt tại Euro 2012 nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha không được các nhà cái đánh giá cao khả năng đoạt danh hiệu Quả bóng vàng bằng kình địch người Argentina.

Ronaldo đã có một mùa hè tương đối thành công khi anh cùng Bồ Đào Nha lọt vào tới vòng bán kết Euro 2012. Họ chỉ chịu thua trước nhà vô địch sau đó là Tây Ban Nha trên chấm đá luân lưu. Riêng Ronaldo với hai bàn thắng trong trận đấu gặp Hà Lan và một bàn ở tứ kết trước CH Czech không chỉ giúp Bồ Đào Nha tiến sâu mà còn đưa anh trở thành một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu.

Cùng với 59 bàn thắng ở mùa vừa qua cho Real Madrid, Ronaldo thực sự là một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tỷ lệ cược cho việc anh giành Quả bóng vàng là đặt 4 ăn 6.

uy nhiên Ronaldo vẫn không phải là người dẫn đầu cuộc đua khi kình địch bên phía Barca, Lionel Messi đang có tỷ lệ ăn cược thấp nhất đặt 4 ăn 5. Mặc dù không tham dự giải đấu lớn nào hè này nhưng thành tích ghi 73 bàn dưới màu áo Barca chỉ trong một mùa giải là quá ấn tượng. Messi hoàn toàn có thể lập nên kỷ lục đoạt Quả bóng vàng 4 lần liên tiếp khi anh từng bước lên bục vinh quang trong ba năm gần nhất.

Cầu thủ có khả năng tạo nên bất ngờ trong cuộc đua của bộ đôi này chính là Pirlo. Phong độ chói sáng của tiền vệ Italy dưới màu áo Juventus với chức vô địch Serie A và việc anh đưa đoàn quân thiên thanh tới chung kết Euro 2012 khiến Pirlo trở thành một ứng cử viên thực sự. Tỷ lệ đặt 1 ăn 5 cho việc Pirlo là chủ nhân mới của Quả bóng vàng.

Xếp sau Pirlo là hai cầu thủ vừa mới giành chức vô địch Euro cùng Tây Ban Nha. Iniesta vừa được bầu chọn là cầu thủ hay nhất Euro 2012 nên khả năng anh đoạt tiếp Quả bóng vàng được nhà cái đánh giá cao với tỷ lệ đặt 1 ăn 10. Trong khi đó người đồng đội Xavi lại bị đánh giá khá thấp khi tỷ lệ cho cơ hội lần đầu tiên đoạt danh hiệu này của tiền vệ 32 tuổi lên tới đặt 1 ăn 50.

Ba ứng cử viên xếp tiếp theo đều là những thành viên của tuyển Đức. Mario Gomez với tỷ lệ 1 ăn 50 còn Lahm và Schweinsteiger có cùng tỷ lệ 1 ăn 80.

Frank Lampard là cái tên người Anh duy nhất được nhà cái đánh giá là có cơ hội đoạt Quả bóng vàng sau khi góp công lớn trong việc mang về danh hiệu Champions League đầu tiên cho Chelsea. Nhưng tỷ lệ dành cho anh lên tới 1 ăn 100.