PDA

View Full Version : Kỳ Đài Nockten hồi - XXXVII - Left Hand Path.



nhachoaloiviet
07-07-2012, 06:03 PM
...Nói dứt lời ,Hoàng My Lão Đại múa thiền trượng vù vù, lao tới nhè đầu Xích Thố trưởng lão quật xuống. Thoạt đầu mới nhìn đòn thế của Hoàng Mi có vẻ hung tợn, nhưng khi tới gần Xích Thố trưởng lão nhận thấy kình lực không còn được như ngày Lão Đại giao chiến với Toàn Vô Vấn Ác Ma. Chắc lão già này từ ngày về ở Lan Nhược Tự vui vầy với hai nữ tùy tùng, võ công của lão đã bị hút ít nhiều...
Đợi cho thiền trượng của lão Đại gần tới nới, Xích Thố trưởng lão vung cây Yển Nguyệt Đao nặng 82 cân quay 1 vòng rồi bất ngờ chém ngược lên. hai món binh khí choảng vào nhau tóe lửa đồng thời phát ra âm thanh chói tai. Thiền trượng của lão Đại bật ngược, hai cánh tay của lão tê rần rần . Mồ hôi lấm tấm trên trán- bản thân lão cũng giật mình nhận ra rằng mình không còn là Đại ca Thay nổi danh giang hồ 1 thời - lão đâu biết rằng Đông Trùng + Hạ Thảo là hai quỷ trùng tu luyện ngàn năm mà thành tinh , chuyên hút tinh khí các nam nhân năm này qua năm khác tiến hóa thành người...

...Xích Thố thấy đối thủ không quá nguy hiểm, tự tin nhào tới sử chiêu Thanh Phong Yển Nguyệt quạt ngang liên tiếp hai thức khiến lão Đại cuống quýt mới đỡ nỗi...thấy Xích Thố quá dũng mãnh, lão Đại bèn quay ngưa chạy về trại gọi đàn em ra cứu nhưng Xích Thố lập tức phóng theo, tay ném thanh Yển nguyệt Đao theo miệng hô :

-Truy Tinh Trục Nguyệt!

Thanh đao bay như tia chớp cắm phập xuống đất ngay trước mặt con ngựa què của lão Đại làm nó giật mình hất tung lão Đại lên không trung. Xích Thố trưởng lão lướt tới kịp thời tóm lấy lão Đại cắp vào nách phi về phía hậu quân hô :
- Nỏ Kỵ xung phong !!

Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến bọn đàn em của Lão Đại không kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy chủ tướng của mình bị bắt sống. Đang nhốn nháo thì 500 Nỏ Kỵ siêu tinh nhuệ ào ào lên như nước...mỗi chiếc nỏ bắn ra hàng chục mũi tên khiến quân địch chết lia xia. Xích Thố trưởng lão khua quân đánh tràn, bắt sống vô số quân địch và chiếm gọn Hổ Lao Quan.


Ban chỉ đạo rất mừng rỡ trước chiến thắng của Xích Thố trưởng lão,liền trọng thưởng vàng bạc và phong anh làm Bạc Má Tướng Quân tước Đoản Thọ Đình Hầu.Máy Ủi Chân Nhân không giẩu nỗi vẻ hoan hỉ, khích lệ Xích Thố trưởng lão :
-Tuần sau chúng ta sẽ đánh thẳng vào Tràng An bắt sống Đổng tặc. Nếu Xích Thố tướng quân có thể lập tiếp chiến công này, chắc chắn công to khó ai bì kịp, tiền nong tiêu xài chắc không phải nghĩ ...

Xích Thố vui vẻ nhận lời, sau đó là bia rượu tràn hông...Các huynh đệ muốn uống một trận thật đã để mấy hôm nữa họ sẽ phải chiến một trận chiến lớn có tính chất thay đổi lịch sử...

Và rồi ngày xuất chinh cũng tới mau, Liên Minh long trọng giao binh phù cho Xích Thố trưởng lão ,lệnh dẫn 5 vạn tinh binh vượt qua 800 dặm đường rừng núi hiểm trở đánh Tràng An. Nhưng Xích Thố trưởng lão một mực :

- Đường đi hiểm trở, mạt tướng xin dẫn 5000 thiết kỵ hỏa tốc lên đường tập kích Đổng tặc, không cần phải vác đến 5 vạn quân làm gì cho tốn lương thảo!

Mọi người lo lắng khuyên can nhưng Xích Thố nhất định chỉ lĩnh 5000 thiết kỵ. Biết tính hắn hấp lên thì khó cản, ban tham mưu quyết định cho Xích Thố dẫn 5000 quân hỏa tốc lên đường, còn hậu quân sẽ do một lão tướng khác đi sau yểm trợ...

Xích Thố dẫn 5000 ngàn Thiết Kỵ nhanh chóng rời Hổ Lao Quan , chỉ sau và canh giờ đã đi được 300 dặm đường. Đến tầm bữa trưa đoàn quân gặp một ngọn núi chặn ngang đường, chia con đường làm 2 lỗi rẽ nhỏ. Ra hiệu cho tất cả dừng lại , Xích Thố quay lại hỏi tham quan của mình : Đây là nơi nào?

-Thưa tướng quân, đây là ngã ba ! trước mặt chúng ta có hai lỗi rẽ : bên phải và bên trái!

Xích Thố trưởng lão gật gù rồi thúc ngựa lên phía trước ngó ngiêng. Phía bên phải con đường rộng hơn, nhưng lặng ngắt như tờ. Phía bên trái nhỏ và dễ đi, phía xa xa có vẻ như có khói, không biết là khói gì. Khịt mũi ngửi một chặp, bỗng mắt Xích Thố trưởng lão sáng lên : "đây đúng là mùi lẩu mắm. Chắc chắn đăng kia có quán nhậu.Mình sẽ đi lối này! Cũng đến lúc sắp phải nghỉ ăn trưa"

Nghĩ đoạn bèn quay lại nói với quân sỹ :

-Binh pháp có câu : Hư là thực , thực là ăn! Lối bên trái có khói, chắc chắn không có phục binh! Mưu này sao Đổng tặc có thể đem ra áp dụng với Xích Thố này chứ ha ha ha! Quân bay đâu rẽ trái...Rẽ!

Quân sĩ nghe lệnh hồ hởi tiến vào lỗi nhỏ bên trái với hai bên là vách núi khá cao, cây cối tương đối um tùm. Càng thi sâu vào, lối đi càng trở nên hẹp hơn,nhưng đồng thời mùi lẩu mắm càng trở nên cụ thể hơn. Cả 5000 ngàn Thiết Kỵ và vị tướng đều háo hức tiến nhanh về phía mùi thơm quyến rũ đến chết người kia thì đột nhiên trên vách núi bỗng cất lên một tiếng cười lanh lảnh :

-Quân tử chết vì danh , tiểu nhân chết vì lợi ha ha ha ! Còn chết vì ăn như Xích Thố tướng quân đây thì không biết nên xếp vào hạng nào cho hợp lý vậy ta ! ha ha ha

Trưởng lão Xích Thố giật thót mình đến suýt rơi cả Yển Nguyện Đao. Mất mấy giây sau mới trấn tĩnh nổi, cất tiếng quát hỏi :

- Kẻ nào to gan bày lẩu mắm trận hèn hạ kia mau mau ra mặt!

- Đồng Thi -sát thủ có bộ mặt Gà Toi - Trang Tơ ! Ta là sát thủ chuyên nghiệp, nhận tiền của Đổng Trác hôm nay muốn lấy mạng Xích Thố trưởng lão ! Tuy không thù oán nhưng là công việc, mong chết rồi đừng oán trách ta!

Thì ra kẻ đó chính là một người trong cặp Hắc Phong Song Sát. Hắn là Đồng Thi Trang Gà Tơ ,còn bạn gái hắn là Thiết Thi - Cao Phương Thanh. Hai tên này vốn là đệ tử học Cờ của Hoàng Dược Sư, về sau hai đứa đem lòng yêu nhau, bèn ăn trộm cuốn bí kíp Những Cạm Bẫy Trong Khai Cuộc của sư phụ rồi bỏ trốn. Một thời gian mai danh ẩn tích, cặp đôi này đã luyện thành tuyệt nghệ. Thiết Thi- Cao Phương Thanh đã đoạt cúp Quốc Gia 2012 và vừa rồi hắn đang tranh vé vào Tuyển Quốc Gia ,chưa biết kết quả thế nào. Còn Đồng Thi -Trang Gà Tơ thì do tố chất kém bạn gái nên chưa ẵm được danh hiệu nào...tuy nhiên hắn rất yêu bạn gái nên chịu khó đi làm sát thủ để kiếm tiền mua sọ người cho Cao Phương Thanh luyện 9 Âm Bạch Cốt Trảo. Chính vì thế nên Thiết Thi rất biết ơn Đồng Thi , dù biết cờ Trang Toi rất Vịt:venhvao

Để biết Xích Thố tướng quân có phá được trận Lẩu Mắm của Trang gà tơ hay không, mời các huynh đệ yêu cờ hãy ghé thăm Kỳ Đài Nockten của chúng tôi vào hồi 16h Chủ Nhật mai .Trân trọng kính mời!!!

trung_cadan
07-07-2012, 06:25 PM
Thằng Gà tơ trốn doanh trại đi xuống Biển làm lẩu mắm ,, không đoái công chuộc tội chém tướng mạnh mang xích thố về Trung Nguyên bổ sung vào chuồng ngựa của ta , đặng ta còn mang đến Anh Quốc đọ sức với lão Alex , thì đừng có mà về soái phủ gặp ta nữa nhé !!!

themgaidep
07-07-2012, 09:01 PM
Nhà cái có "độ" nào cho trận này không bác, để anh em nghiên cứu nào?

Tangquanghienvan
07-07-2012, 09:51 PM
Nhà cái có "độ" nào cho trận này không bác, để anh em nghiên cứu nào?

Chuẩn đấy! Anh em mình vẫn còn 10 cốc trong tài khoản của Lão 007 phải không Chết Vì Gái huynh?
Lần này anh em mình sẽ cố gắng để niềm vui nhân đôi nhá! :nemgach

Tangquanghienvan
07-07-2012, 09:55 PM
Hình như trong chuyến giao lưu giữa Hà Nội và Hải Phòng hồi năm ngoái thì Trang Tơ đã gặp anh Thành Xích Thố rồi thì phải,nếu mình nhớ không nhầm thì hình như ván đó kết thúc với kết quả Hòa.

huybk158
07-07-2012, 11:52 PM
1 phiếu cho Xích Thố Đại Tiên!

Tangquanghienvan
08-07-2012, 12:04 AM
Một phiếu kèm 10 ly Cafe cho cửa Trang Gà toi

nhachoaloiviet
08-07-2012, 12:53 AM
Hình như trong chuyến giao lưu giữa Hà Nội và Hải Phòng hồi năm ngoái thì Trang Tơ đã gặp anh Thành Xích Thố rồi thì phải,nếu mình nhớ không nhầm thì hình như ván đó kết thúc với kết quả Hòa.

Thế thì bạn nhầm thì phải hi hi

Lâm Đệ
08-07-2012, 01:13 AM
Chính vì thế nên Thiết Thi rất biết ơn Đồng Thi , dù biết cờ Trang Toi rất Vịt

Trang toi không vịt đâu ,nhóc này có một lối suy nghĩ rất sáng tạo ,tiếc vì hắn không chuyên tâm theo cờ mà cứ miệt mài yêu đương ,lại thêm món cờ Tây sau này nên cờ ngày càng bết .Tài năng thanh niên bây giờ chỉ có Trang và Tuấn Ngọc là sáng giá ,vượt lên khỏi 2x

nhachoaloiviet
08-07-2012, 01:22 AM
Chính vì thế nên Thiết Thi rất biết ơn Đồng Thi , dù biết cờ Trang Toi rất Vịt

Trang toi không vịt đâu ,nhóc này có một lối suy nghĩ rất sáng tạo ,tiếc vì hắn không chuyên tâm theo cờ mà cứ miệt mài yêu đương ,lại thêm món cờ Tây sau này nên cờ ngày càng bết .Tài năng thanh niên bây giờ chỉ có Trang và Tuấn Ngọc là sáng giá ,vượt lên khỏi 2x

Hihi đúng ra em hâm mộ thằng ôn này đấy huynh, về cờ. Nếu là Vịt thì cũng là Vịt Quay Beijing! Ngày mai sẽ là một ngày chủ nhật với trận công đài hấp dẫn . Thực hấp dẫn!
Còn về anh hùng xuất thiếu niên, huynh quên mất culu nhà mình sao mà không thấy đề cập. Tuổi nhỏ cờ cao thật sự đó nha!!

6789
08-07-2012, 01:34 AM
Vote cho Trang tơ :win, ai ngủ nhà mình sẽ có tố chất của nhà vô địch, cờ cao hẳn lên... :dancing

Lâm Đệ
08-07-2012, 02:01 AM
Còn về anh hùng xuất thiếu niên, huynh quên mất culu nhà mình sao mà không thấy đề cập. Tuổi nhỏ cờ cao thật sự đó nha!!

Culu là thần tượng của mình rồi nhưng đây là nói về thanh niên .Bác Trí bảo Cụ Lu mới có nhất tuần mà

nhachoaloiviet
08-07-2012, 02:06 AM
Culu là thần tượng của mình rồi nhưng đây là nói về thanh niên .Bác Trí bảo Cụ Lu mới có nhất tuần mà

Hihi huynh già lý thế, nhất tuần không là thanh niên được sao?

Lâm Đệ
08-07-2012, 02:08 AM
Hihi huynh già lý thế, nhất tuần không là thanh niên được sao?

Nam nữ nhất tuần thì chỉ mới là cái tuổi Trai nằm sấp gái thở dài thôi hehe

trung_cadan
08-07-2012, 02:15 AM
Cá nhân em cho rằng với lối đá xi xi như của Phí Mạnh Cường thì đường ra Trung Nguyên còn xa vạn dặm :botay !!!

Lâm Đệ
08-07-2012, 02:27 AM
Ừ Culu nó hay nhiều món và tính tình quá đa cảm làm sao tàn độc để thành cao thủ đệ nhất đuợc

themgaidep
08-07-2012, 08:05 AM
:nemgachTrận này Themgaidep bỏ một phiếu win cho Trang tơ (Trang tơ; mày mà thua thì cứ liệu hồn...:nemgach)

Tangquanghienvan
08-07-2012, 08:33 AM
:nemgachTrận này Themgaidep bỏ một phiếu win cho Trang tơ (Trang tơ; mày mà thua thì cứ liệu hồn...:nemgach)

Không hiểu Lão themgaidep đang cổ vũ hay uy hiếp Trang tơ nữa.
Ghét quá! :nemgach


Trang tơ cố lên nhá! :loaloa1

hp007hp
08-07-2012, 12:13 PM
Có kèo cafe để ae thưởng thức nhé:
- Bằng bóng, tiên ăn 8, hậu ăn 10 ly.
- Rung ăn 2 không rung bỏ 4 ly.

anhtuank11
08-07-2012, 12:15 PM
e cứ phang rung 10 cốc cho máu

hp007hp
08-07-2012, 12:19 PM
Hình như trong chuyến giao lưu giữa Hà Nội và Hải Phòng hồi năm ngoái thì Trang Tơ đã gặp anh Thành Xích Thố rồi thì phải,nếu mình nhớ không nhầm thì hình như ván đó kết thúc với kết quả Hòa.
Ván đó Trang tơ win bạn à.


Chuẩn đấy! Anh em mình vẫn còn 10 cốc trong tài khoản của Lão 007 phải không Chết Vì Gái huynh?
Lần này anh em mình sẽ cố gắng để niềm vui nhân đôi nhá!
Hôm trước ko dự off Uero, không kịp gửi a 6789 độ cafe của 2 bác. 2 bác thông cảm , hiện tài khoản của bác TGD và HND còn 10 ly nhé.

huybk158
08-07-2012, 12:43 PM
cho em theo cửa a Thành Xích Thố 10 cốc,hehe nếu không có ji thay đổi chiều em sẽ ra xem và cổ vũ cho anh Thành!

hp007hp
08-07-2012, 01:25 PM
Đã nhận kèo của Huy và TuấnH nhé.
Tất cả các độ trước 16h chiều nay (10 ly trở xuống) nhà cái ok hết.

trung_cadan
08-07-2012, 01:26 PM
10 ly cho Gà toi bạn hiền nhé !!!

themgaidep
08-07-2012, 02:21 PM
10 ly cafe cho Gà tơ nhà cái nhé/

hung_namdong
08-07-2012, 05:01 PM
Anh Tuấn 007 ơi!

10 cốc cửa Trang Tơ anh có nhận ko ạ?

hung_namdong
08-07-2012, 05:05 PM
Tường Thuật Trực Tiếp
Kỳ Đài Nockten lần thứ 37

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/08/16/11/1341738705283061911_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1466398392)

Đặng Hữu Trang & Nguyễn Văn Thành
1 - 0

1. C2.5 H8+7 2. P7+1 R9.8 3. H2+3 C8.9 4. H8+7 E3+5 5. P3+1 H2+4 6. R1+1 A4+5 7. R1.6 C9-1 8. R6+4 C2-2 9. A6+5 P3+1 10. P7+1 C2.4 11. R6.4 P7+1 12. R4-1 P7+1 13. R4.3 R8+2 14. H7+8 R1.3 15. R3.7 E5+3 16. C5.7 H7+8 17. E7+5 E7+5 18. R9.8 R3.1 19. R7.2 H8-6 20. R2.4 H6+8 21. R4.2 H8-6 22. R2.4 H6+8 23. R4-1 C4.2 24. P5+1 R8.7 25. C8+1 C9.7 26. H3-1 R7+2 27. H1+2 R7+1 28. R4.5 P5+1 29. H2-4 R7.8 30. C7+2 P5+1 31. H4+5 R8+3 32. H5+6 C2+6 33. R8+3 R1+2 34. H6+7 R1-1 35. C7-3 R8-3 36. H8+6 A5-4 37. H6+5 E3-5 38. R5+4 A6+5 39. H7-6 R1-1 40. R5.2 R8.6 41. R2+2 A5-6 42. R8.5 C7.5 43. R2-4 R6-2 44. R2+1 R6+2 45. C7+6 R1.3 46. C7.1 C5+2 47. C1+2 A6+5 48. R2+3 R6-5 49. H6-7 R3+2 50. R5.4 A5+6 51. R4.6 R3+3 52. R6+5 A4+5 53. K5.6 R3-5 54. R6-2 C5-1 55. R2.4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="109">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0"><param NAME="movebegin" VALUE="89">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">

hp007hp
08-07-2012, 05:16 PM
Đã nhận hết ae nhé.

hung_namdong
08-07-2012, 05:17 PM
Một số hình ảnh
Kỳ Đài Nockten lần thứ 37

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/08/16/11/13417387011652329499_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1466398345)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/08/16/11/13417387102013449865_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1466398457)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/08/16/12/134173872376430107_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1466398637)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/08/16/11/1341738716524850779_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1466398540)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/08/16/12/134173873081157983_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1466398714)

hung_namdong
08-07-2012, 05:32 PM
Một số hình ảnh
Kỳ Đài Nockten lần thứ 37

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/08/16/26/1341739572676084558_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1466410483)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/08/16/26/13417395861862295490_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1466410690)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/08/16/26/1341739603173571712_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1466410891)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/08/16/27/13417396201005080190_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1466411101)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/08/16/27/1341739643162285628_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1466411390)

hung_namdong
08-07-2012, 06:36 PM
Trận đấu Công Đài Kỳ Đài Nockten lần thứ 37 đã kết thúc với phần thắng nghiên về Kỳ Thủ Đặng Hữu Trang của CLB Quang Trung - Hà Nội

trung_cadan
08-07-2012, 06:59 PM
Mang 10 cốc về đây cho tao Gà toi :cuoihihi :duoiga

themgaidep
08-07-2012, 08:37 PM
:dancing:dancing:dancing:yup:lolzMình óanh Euro thua bét nhè, còn óanh kỳ đài đúng là 100 phát 100 trúng...

anhtuank11
08-07-2012, 10:07 PM
thế là đã rung hi hi

danghocco
08-07-2012, 10:49 PM
Anh 6789 ơi, đây có phải ở chỗ Nhà văn hóa Thanh Niên không anh, dạo này không đánh ở 133b Chùa Hàng nữa à anh?

6789
08-07-2012, 10:56 PM
Anh 6789 ơi, đây có phải ở chỗ Nhà văn hóa Thanh Niên không anh, dạo này không đánh ở 133b Chùa Hàng nữa à anh?

Chuẩn rùi bạn ơi, kì đài chuyển ra nhà văn hóa thanh niên để "câu khách" :yup

hung_namdong
09-07-2012, 01:12 AM
:dancing:dancing:dancing:yup:lolzMình óanh Euro thua bét nhè, còn óanh kỳ đài đúng là 100 phát 100 trúng...

Như vậy gọi là " hạp đất " đấy huynh nhỉ!!! :ok

themgaidep
09-07-2012, 09:17 AM
Như vậy gọi là " hạp đất " đấy huynh nhỉ!!! :ok

Cũng một phần là theo "Gà Son" - Hung Namdong:yup:yup:yup:yup:yup

HuaNganXuyen
09-07-2012, 05:43 PM
Xem ra anh Thành ngán món võ cấp tiến của em Trang nên đi cờ loạn xa chủ đích phá hình đầu đội mũ đỏ có vẻ hơi tiêu cực , bị động và bị dồn ép liên tục :tlmn