PDA

View Full Version : Con tép kiểng



kt22027
10-07-2012, 07:16 AM
Hồi nhỏ vào dịp nghỉ hè tôi hay được về quê chơi. Thú nhất là đi cắm câu và xút tép, đồng ngập nước tép nhiều kinh khủng nhưng chỉ toàn tép nhỏ xíu người ta gọi là tép rong, tép rêu, hay tép muỗi. Tuy nhỏ vậy nhưng đem rang nước mắm là một món ăn ngon bật nhất...

Sau này có dịp vào tiệm cá kiểng tôi thấy người ta bán mấy chú tép hơi giống mấy con tép muỗi khi xưa, treo bảng giá là $3.75 USD một con! À thì ra bây giờ bọn tép không phải là mồi nữa mà là một nhóm quét dọn cho hồ sạch rong rêu. Thấy cũng lạ tôi mua vài con về thử, nhưng vì thiếu kinh nghiệm bọn này từ những nhân công quét dọn lại xuống chức thành mồi cho những con cá trong hồ! Tức lắm tôi phải tìm hiểu thêm về tép và làm sao để chúng có thể sống trong hồ chung với lủ cá kia.

Sau một thời gian tìm hiểu tôi biết là tép kiểng là một trò chơi đã có lâu đời rồi, rất thịnh hành ở Nhật Bản và Đài Loan. Việt Nam cũng bắt đầu thịnh hành. Bên Tây phương thì người Đức là có kinh nghiệm nhiều nhất về tép, Mỹ thì chỉ mới bắt đầu trò chơi này (hình như Mỹ chỉ thích những thứ to).

Thì ra tép kiểng cũng có rất nhiều loại, vài ba đô la một con hoặc vài ngàn đô cũng có! một loại rất nổi tiếng đó là tép ong đỏ (crystal red shrimp)

tép ong đỏ là một biến thể của tép ong đen, khám phá ra bỡi một người Nhật và giống này được giữ và lọc thành công, ra rất nhiều con đẹp lắm. Có nhiều hạng lắm, hạng từ thấp lên cao là: C, B, A, S, S, SS, SSS

Nuôi mấy con tép này thấy vậy mà không đơn giản vì chúng không khỏe như tép hoang, chúng yếu và rất dễ chết... nhưng có cái là nuôi chúng riết bị nghiện. 1 hồ, 2 hồ lại 3 hồ. Thấm thoát tôi có đến 26 cái hồ! Bà xã cho tôi là "khùng tép" và đây cũng là đề tài làm tôi thỉnh thoảng cũng bị nhức đầu, nhưng mấy bác biết rồi đó nhức đầu thì nhức nhưng nghiện thì làm sao bây giờ?

Những lúc siêng và có thời giờ chăm sóc chúng sinh sản nhiều lắm. Có lúc một hồ có gần cả ngàn con luôn. Hiên nay tôi có hầu hết các hạng tép ong đỏ và đen, blue tiger, blue bee, yellow, fire red, dark green, green, white/golden bee, blue pearl, snowball, cherry, white band. Còn vài thứ như black king kong, red wine...thỉ tôi chưa dám rớ tới vì bọn này mấy trăm đô hay cả ngàn đô một con.

Crystal red shrimp (tép ong đỏ hạng SSS)
http://3.bp.blogspot.com/_GQ1PR-zsx8c/SK5YIfuFV1I/AAAAAAAAA8o/IhnLVREMBEY/s1600/Crystal+Red+Shrimp.jpg

từ từ tôi sẽ giới thiếu mấy giống tép khác

nhachoaloiviet
10-07-2012, 07:56 AM
:khivotayHi cho e xin mấy con nuôi thử

kt22027
10-07-2012, 08:18 AM
:khivotayHi cho e xin mấy con nuôi thử

Nếu gửi được thì tặng bác chục con nuôi chơi ;)
Tôi có gửi qua Âu Châu vài lần, có khi bị chết hết và có khi thì ok. Gửi qua Brazil 3 lần nhưng 2 lần thất bại 100% lần kia thì còn có vài con sống sót.

Có một anh người Đức nghiện tép đến phải đáp máy bay qua Viêt Nam, lên rừng tìm suối, để bắt cho được một giống tép ong chỉ có ở Viêt Nam, bác nhachoa thử đi Đà Nẵng một chuyến xem ;)
Vietnam 2009 (http://www.caridea.de/reisevietnam.htm#Danang)

nhachoaloiviet
10-07-2012, 08:21 AM
Bác ở Đà Nẵng à? Năm ngoái em thăm Đà Nẵng dịp A2,lúc đó chưa wen bác hic

kt22027
10-07-2012, 08:27 AM
Bác ở Đà Nẵng à? Năm ngoái em thăm Đà Nẵng dịp A2,lúc đó chưa wen bác hic

Không khi xưa tôi ở Sài Gòn chưa từng vào Đà Nẵng qua. Đà nẵng là nơi có tép ong mà tôi nói đó, anh người Đức đó đến Đà Nẵng để bắt tép.

kt22027
10-07-2012, 08:35 AM
Tép black king kong. Lúc mới ra thị trường ở Mỹ có đấu giá một cập, giá được bán vào năm 2009 là $8500.00 đô một cập! Bây giờ thì giống này có khá nhiều nên giá tuột còn khoảng $150.00 đô một con thôi. Giống này cũng khá đẹp nhưng tôi không mê mấy, hơn nữa giá cả nhìn ớn quá.

http://www.aquashrimps.ru/images/KK.jpg

kt22027
10-07-2012, 11:49 AM
Một giống tép mà tôi rất thích đó là blue tiger (tép rằn xanh). Lúc trước khi giống này hiếm thì một con cũng khoảng mười mấy đô, nhưng sau này giá trung bình là từ $5.00 đến $7.00

Tôi thử giống này nhưng thất bại đến 2 lần, chúng vẫn sống nhưng quân số càng ngày càng thưa và sau vài tháng thì chỉ còn lại hồ không. Lần cuối cùng thì thành công, hiện nay hồ này có khoảng 200 em lớn nhỏ trong đó. Thú thật tôi cũng không biết lần này sao lại được, chắc tại hai lần trước tôi hăng hái quá mần mò hoài chúng stress nên tuyệt sản ;) kỳ này bỏ thí thì lại ok! ;)

http://www.shrimpnow.com/mygallery/files/7/8/5/9/1_-_blue_tiger_shrimpgolden_eye-_caridina_cf._cantonensis.jpg

Congaco_H1R5
10-07-2012, 11:52 AM
Nhìn thì thấy mê , nhưng với giá này mà khi nuôi chúng , lỡ may chúng die mất thì đứt ruột đứt gan :D

huyenmapu
10-07-2012, 11:56 AM
Em thấy nuôi tép cảnh cũng thú vị lắm. nhưng tuyệt đối khi nuôi tép là ko nuôi thêm loại cá nào cả. nuôi tép nếu có điều kiện nuôi cả đàn chỉ sau 2 tháng sẽ có một lứa tép con ra đời. trong bể phải có bèo để tép đẻ trứng nữa, và tép hay ăn lá cây mục trong nước. Khách đến nhà nhìn bể cá có khi còn thắc mắc sao ko thấy nuôi con gì vì tép rất bé lại hay lẩn trong khe đá nên khó nhìn thấy. kinh nghiệm nuôi tép của em chỉ có chút chút sau bao đàn tép chết vì lúc đầu chưa biết nuôi.

kt22027
10-07-2012, 11:59 AM
Blue bee (tép ong xanh) giống tép này rất nhỏ, hình như lần đầu tiên được tìm thấy ở miền nam trung quốc. Vì là hàng mới và hiếm nên rất khó tìm, chỉ có vài người ở Mỹ có giống này, mỗi lần đấu giá 4 con khoảng $100 đô, nhưng vì con này tương đối dễ nuôi nên bây giờ rất nhiều và giá cả chỉ còn khoảng vài đô một con.

Lúc tôi tìm được giống này mấy năm trước tôi mua được 12 con mỗi con $15.00 đô, lúc mới đem về tưởng là mình bị gạt vì tìm mãi mới thấy chúng trốn trong rong, thì ra người bán gửi 12 con, mỗi con nhỏ hơn 1/2 hạt gạo! ;) giống này nhỏ lắm, trưởng thành lớn lắm là to hơn hạt cơm chút xíu thôi. Nhưng giống này rất dễ nuôi, hiện nay tôi có 2 hồ tép này, trong đó nhiều tép con lắm

http://i76.photobucket.com/albums/j33/Gabeszone/IMG_2723.jpg

huyenmapu
10-07-2012, 12:05 PM
Tép đẹp quá nhìn không chớp mắt được ạ :kinhlup . lại phải hát bài :loseước gì

kt22027
10-07-2012, 12:05 PM
Em thấy nuôi tép cảnh cũng thú vị lắm. nhưng tuyệt đối khi nuôi tép là ko nuôi thêm loại cá nào cả. nuôi tép nếu có điều kiện nuôi cả đàn chỉ sau 2 tháng sẽ có một lứa tép con ra đời. trong bể phải có bèo để tép đẻ trứng nữa, và tép hay ăn lá cây mục trong nước. Khách đến nhà nhìn bể cá có khi còn thắc mắc sao ko thấy nuôi con gì vì tép rất bé lại hay lẩn trong khe đá nên khó nhìn thấy. kinh nghiệm nuôi tép của em chỉ có chút chút sau bao đàn tép chết vì lúc đầu chưa biết nuôi.

Đúng rồi tôi cũng tốn rất nhiều tép vì cố nuôi chung với cá. Sau nhiều lân thử mình chỉ có thể nuôi tép cherry shrimp với cá thôi. tép chery đẻ nhiều, lì đòn, mà lại khá đẹp. Huyenmapu thử nuôi cherry với cá nhỏ như là neon hay cardinal đi, nhưng nhớ trong rong thật nhiều cho tép con trốn.

kt22027
10-07-2012, 12:08 PM
Nhìn thì thấy mê , nhưng với giá này mà khi nuôi chúng , lỡ may chúng die mất thì đứt ruột đứt gan :D

Đúng rồi nhiều khi tôi bị tiêu nguyên hồ đau lắm bác ơi. Nhưng nếu bác thử giống rẽ tiền trước, lấy kinh nghiệm và từ từ lên đô thì ok. Hơn nữa rất nhiều người sẽ mua tép của bác, nên bác dùng tiền tép chơi tép thì không sao.

kt22027
10-07-2012, 12:19 PM
Đây là hồ 40 gallon (~ 150 lít) lúc tép ong đỏ phát khùng đẻ đầy hồ

http://img651.imageshack.us/img651/8075/crsfeeding.jpg

kt22027
10-07-2012, 12:33 PM
Tép vàng (yellow shrimp) cùng họ với cherry shrimp. Tép này dễ nuôi nhưng chúng đẻ ít lắm, nên hồ có khoảng 100 con và quân số không tăng thêm trong 3 năm qua. Giống này khi lưa lọc giống nó co màu rất vàng và đẹp, giống tốt khoảng $4.00 - $5.00 đô một con.

http://www.shrimptank.ca/wp-content/uploads/2012/06/Young-golden-yellow-shrimp-1.jpg

kt22027
10-07-2012, 12:39 PM
Tép xanh đậm (dark green shrimp) giống này cùng họ với tiger shrimp, lớn con hơn yellow shrimp một chút. Con này cũng không khó nuôi lắm, nhưng chúng đẻ ít và chậm lớn. Giá hơi đắc hơn tép vàng vài đô la.

http://img543.imageshack.us/img543/717/60559348.jpg

kt22027
10-07-2012, 03:06 PM
Ở Indonesia có một số hồ nước ngọt khá lớn. Những hồ này thuộc vùng Sulawesi. Trên thế giới, nói về tép kiểng thì không nơi nào có nhiều con đẹp như những con tìm được ở Sulawesi. Từ từ tôi sẽ giới thiều từ giống. Tôi chỉ có thử nuôi qua 2 giống thôi, mỗi giống tôi thử 2 lần, nhưng cả hai lần đều thất bại. Tép thưa dần và sau khoảng 4 tháng thì chúng biến hết.

Giống đầu tiên tôi thử là Cardinal (tạm dịch là hồng y) tép này rất nhỏ và nhát nên chúng trốn kỷ lắm. Hồ 40 lít chứa 15 con nhưng nhìn như là hồ không. Lúc mấy con tép Sulawesi suất hiên đầu tiên ở Mỹ mỗi con khoảng $20.00

Cardinal shrimp
http://farm3.static.flickr.com/2550/3686472525_87550e5219.jpg

kt22027
10-07-2012, 03:15 PM
Giống thứ nhì là Harlequin shrimp (Caridina woltereckae) cũng nhỏ và giống Cardinal, cũng khó nuôi quá. Thất bại 2 lần.

http://atyidae.files.wordpress.com/2012/02/img_17301-e1330190446741.jpg

kt22027
11-07-2012, 05:33 AM
Tép này có nguồn từ Ấn Độ, có người gọi là Indian white back shrimp, có người gọi là rainbow shrimp vì con này có rất nhiều màu. Cùng một giống nhưng có con thì xanh, con thì nâu, con thì xanh đậm. Giống này rất ít thấy ở Mỹ, giá khoảng $4.00 - $6.00 một con. Tép này rất nhỏ con dài chừng 2 hạt gạo. Đặc biệt là chúng đẻ rất nhiều, nhưng số tép con vuợt qua thời kỳ tí hon thì hơi ít. 100 con tép con, có khoảng dưới 10 sống tới lớn. Nhiều người nói con này khó nuôi, nhưng tôi may mắn nuôi thành công lần đầu tiên nuôi thử.

http://i908.photobucket.com/albums/ac287/FURYOKIDS/5-20-09132.jpg

kt22027
12-07-2012, 05:46 AM
Tép cherry shrimp, có thể nói là con tép nổi tiếng nhất. Nổi không phải vì đẹp nhất mà là vì rất dễ nuôi, rẽ tiền, lại khá đẹp. Nuôi cherry shrimp trong hồ riêng không có cá, muốn cho chúng biến hết cũng là một chuyện khó vì bọn này lì và đẻ rất nhiều. Ai nuôi không thành công con cherry shrimp thì đừng nghĩ tới nuôi tép loại khác.

Tép này là tép kiểng nhưng vì quá dễ nuôi chúng co lúc được nuôi để làm mồi cho các loại cá kiểng khác. Ở Hawaii, chúng bị liệt vào danh sách xâm nhập và có nguy cơ phá hoại môi trường vì chúng lấn sân của tép bản sứ.

Giá rẽ lắm có khi 50 con chỉ có khoảng $10 đô.

http://img155.imageshack.us/img155/5648/47278646.jpg

kt22027
12-07-2012, 05:49 AM
Fire Red Shrimp thật sự là cherry shrimp. Người Đài Loan chọn lọc chúng qua nhiều đời và màu đỏ đậm được lựa ra cho đến khi tép này nhìn gần giống như môt loại tép khác. Vì nhoc công lọc lưa, nên giá cao hơn cherry, khoảng $3.00 một con.

http://www.aquaticquotient.com/gallery/files/2/9/7/1/user12499_pic7365_1251293719.jpg

themgaidep
12-07-2012, 09:11 AM
Mình nhuộm màu mấy con này cho nó đa dạng màu sắc được không các bác nhỉ, em thấy người ta nhuộm Hoa rồi ạ, nhuộm cả lông các loài thú nữa.:lolz:lolz:lolz:lolz:lolz

trung_cadan
12-07-2012, 10:01 AM
Cái bọn tép này lằng nhằng là phết nhỉ , trông cũng xinh đấy chứ :D !!!

nhachoaloiviet
12-07-2012, 10:13 AM
:venhvaobọn đỏ lày nhìn giống nhúng nước sôi ghê

hp007hp
12-07-2012, 10:31 AM
:venhvaobọn đỏ lày nhìn giống nhúng nước sôi ghê

Không biết khi nhúng rồi thì có màu gì nhỉ?

kt22027
12-07-2012, 12:13 PM
Mình nhuộm màu mấy con này cho nó đa dạng màu sắc được không các bác nhỉ, em thấy người ta nhuộm Hoa rồi ạ, nhuộm cả lông các loài thú nữa.:lolz:lolz:lolz:lolz:lolz

Từ từ tôi sẽ post lên tép nhuộm, chắc các bác đã đoán ra ai chơi trò này rồi. Tôi đã mua nhầm tép nhuộm một lần "hàng xịn nhập cảng từ...Trung Quốc" ;)

Việt Nam có xuất cảng khá nhiều loại cá kiểng, tôi nhớ hình như có nguyên một vùng tất cả dân cư đều ép và nuôi cá kiểng để xuất cảng qua Mỹ. Việt Nam có xuất cảng một loại cá chích màu, đủ thứ màu hết có con có tới 8, 9 màu! Nhưng ít nhất mình có nói cá đó là chích màu, còn tui Trung Quốc thì không, đã vậy tụi nó còn lựa một cái tên nghe đã tai lắm. Đúng là... nhớ bác 6789 có lần nói "tụi TQ còn nhái người huống hồ..." ngẫm lại đúng thật.

kt22027
12-07-2012, 12:28 PM
Snowball shrimp, một họ với cherry shrimp. Nó là một biến thể của tép hoang chung gốc với cherry. Con này cũng rất dễ nuôi, hơi khó hơn cherry một chút, giá khá rẻ khoảng $1.00 môt con

http://www.practicalfishkeeping.co.uk/custom/images/medium/4c6bbb6aba9c4.jpg

kt22027
12-07-2012, 12:30 PM
Blue pearl shrimp, cũng giống snowball shrimp cùng họ với cherry. Biến thể này có màu xanh lợt. Khó nuôi hơn snowball và cherry.

http://farm8.staticflickr.com/7033/6752996973_a24449df08_z.jpg

kt22027
12-07-2012, 12:35 PM
green shrimp (tép xanh lá cây) con này cũng cùng họ với cherry shrimp. Tuy tên là tép xanh, nhưng nhỏ nó có rất nhiều màu, có con màu trong, con màu nâu, con may xám... nhưng khi lớn lên thì đa số có màu xanh lạt. Không khó nuôi lắm, cũng giống blue pearl shrimp.

http://www.shrimptank.ca/wp-content/uploads/2011/05/Green-babaulti-shrimps-2.jpg

nhachoaloiviet
12-07-2012, 12:39 PM
E co cái bể kiếng nhỏ chừng 7 lít có nuôi được loại nao ko bác. nhìn thích rồi huhu

kt22027
12-07-2012, 12:42 PM
Tép ong đen (crystal black shrimp) tép này rất nổi tiếng vì nó được người Nhật chọn lọc và gây giống để phần trắng của mình được đậm hơn trong nhiều năm qua, nhưng nhờ có con tép biến thể màu đỏ làm cho giống này càng nổi hơn. Hình này là hạng S, khoảng $3.00 - $5.00 một con.

http://www.caridine.it/img/img_schede/crystal_black_01.jpg

themgaidep
12-07-2012, 12:43 PM
Thú chơi quả là công phu, tỉ mỉ, gần nhà em cũng có mấy anh chơi : Gà chọi, chim cảnh...
Với người chơi Gà chọi thì trước khi đi ngủ phải mắc màn (mắc mùng theo cách gọi người miền Nam) để tránh Gà bị muỗi đốt, rồi cho gà uống nước đun sôi để nguội cho hợp vệ sinh, rồi đi chơi với anh em thì luôn cầm theo cái vợt để bắt châu chấu, cào cào về cho Gà chọi ăn... nói tóm lại là tốn kém thời gian và công sức lắm. ..:lolz:lolz:lolz:lolz
Với bác chơi chim cảnh thì chăm sóc còn tỉ mỉ hơn, bác í đi uống cafe thì mang theo lồng chim, vừa nhâm nhi cafe vừa ngửa cổ ngắm lồng chim treo trước cửa quán...ra chiều hay ho lắm...:lolz:lolz:lolz:lolz

kt22027
12-07-2012, 12:46 PM
E co cái bể kiếng nhỏ chừng 7 lít có nuôi được loại nao ko bác. nhìn thích rồi huhu

Trước nhất là nên thử Cherry shrimp, con này lì và đẻ khỏe lắm. Tôi nhớ có đọc qua mấy người nuôi tép ong ở Việt Nam, thấy vậy mà khó quá vì tép ong thích nước mát khoảng 22 - 28 độ C nhưng ở VN nóng quá thành ra phải đầu tư máy lạnh cho hồ tốn kém thêm. Nhưng cherry thì có thể sống nước nóng hơn nhiều.

kt22027
12-07-2012, 12:51 PM
Golden bee (tép ong vàng) lại thêm một biến thể của tép ong, nhưng con này toàn thân màu vàng ngà, độ khó cũng như tép ong đỏ. Con này giá khoảng $7.00 một con

http://www.practicalfishkeeping.co.uk/custom/images/medium/4c18cd1268176.jpg

kt22027
12-07-2012, 01:03 PM
Tôm tí hón Hawaii (tiếng Hawaii là Opae'ula) con này là tôm không phải tép, nhưng nó nhỏ xíu dài khoảng 2 hạt gạo thôi. Con tôm này là con có nhiều cái rất lạ. Thứ nhất nó có thể sống trong nước mặn hoặc nước ngọt. Thứ nhì nó có thể sống trong một cái keo nhỏ xíu chật chội nhưng vẫn đẻ con như thường. Thứ ba là con này sống rất thọ. Đa số tép có tuổi thọ chừng vài tháng cho tới 2 tuổi thôi, nhưng con này có con sống tới 20 năm!

Chúng nhìn khá xinh, màu đỏ, nhỏ xíu, hay lội từng đàng. Đặc biệt là chúng lội cùng một hướng giống như cá đàng vậy!

http://www.fukubonsai.com/Micro-Lobster%20images/Micro-Lobster_seamount_group_Apr_4_2003.jpg

kt22027
12-07-2012, 01:11 PM
Đó là tất cả các giống tép mà tôi đang nuôi, ngoại trừ con black king kong. Và hiện nay hồ tép Sulawesi không còn con nào sống sót hết.

Có rất nhiều thứ tép rất đẹp, nhưng đa số là rất khó nuôi, nuôi sao cho chúng đẻ và duy trì quân số. Hầu hết biến mất trong vòng vài ngày hoặc vài tháng. Lý do khó là mình không biết trong môi trường thiên nhiên của chúng có những gì mà mình không thể tạo được trong hồ. Mình có thể lấy nước nơi chúng ở, đo đủ thứ từ nhiệt độ, độ cứng, độ acid... nhưng có những thứ mình sẽ không bao giờ biết giống như các con vật nhỏ như vi trùng, hay vật sống trôi trong nước theo mùa... làm mồi cho chúng.

kt22027
13-07-2012, 08:03 AM
Con tép này nhập cảng từ Trung Quốc, tôi mua 15 con mỗi con $4.00. Màu đẹp quá, tép nhìn khỏe quá mà sao có $4.00 một con? mừng quá tôi đem về nhà, lựa một hồ thật tốt và cho bọn này vào ngày ngày chăm lo hy vọng nuôi thành công một giống tép mới khá đẹp... nhưng sau khoảng vài tuần con tép này bắt đầu phai màu đi! thấy lạ tôi lên mạng tìm hiểu thêm thì mới biết là có rất nhiều người cũng có tép giống tôi, cũng bị phai màu hết! hehehe thì ra là hàng giả, tép nhuộm màu! Thử hỏi đồ nhuộm mà ngâm nước thì tránh sao không phai màu?

Vài tháng sau bọn này đẻ con. Tép con nhìn trong veo giống hệt những con tep muỗi hồi xưa tôi đi xút và rang nước mắm ăn với cơm nguội!

http://img855.imageshack.us/img855/5854/dsc0229y.jpg

kt22027
13-07-2012, 08:09 AM
Có vài loại tép mới khá đẹp lại xuất hiện, tôi đang ngấm nghía định rinh thêm vài thứ về thí nghiệm tiếp, nhưng dạo này bận dọn nhà và có con mọn nên đành để đó chờ khi khác làm tiếp vậy.

trung_cadan
13-07-2012, 09:54 AM
Cái bọn CHiNa , thế nào nó cũng làm giả được , chán !!!

laototphilao
13-07-2012, 12:59 PM
Chơi con tép này cũng thú vị phết, hồi bé mình chuyên đi câu con nươn về bán góp tiền mua được 1 con gà chọi và cái đồng hồ điện tử casino quai nhựa thêm 1 quả quần đùi thái màu đỏ tía nữa.
Chiều nào cũng diện chiếc áo mai ô quần đùi đeo đồng hồ bế gà đi khắp xóm gạ gẫm
Bọn cùng tuổi chả mấy thằng mua được con gà xịn như mình toàn lôi gà trống hoặc gà mái gẹ ra đá. mấy em gà không chuyên vài hiệp đã lăn quay ra hết.
Tối về hôm nào cũng bị ông già tẩn cho 1 trận vì hàng xóm bắt đền gà

nhachoaloiviet
18-07-2012, 09:35 PM
Ha ha kiếm khách mà đi đánh nhau với mấy cha bán bánh bao, mấy bà đẻ thì ăn đòn là đúng rồi bác. Công nhận ngày xưa nhiều kỷ niệm ăn đòn buồn cười thật, rõ là không lần nào giống lần nào:))

roamingwind
19-07-2012, 01:06 AM
KT. Hai chử cho bạn về mấy con tép -- sushi :)

kt22027
20-07-2012, 02:26 AM
KT. Hai chử cho bạn về mấy con tép -- sushi :)

Tép này dùng ăn sushi chắc là nghèo sớm. Nhắc đến sushi, khoảng vài tháng trước khi con bé nhà tôi trèo và rơi ra khỏi nôi (tôi vẫn chưa nghĩ ra làm sao nó trèo ra được vì thành nôi cao tới cổ bé kia mà), khi xe cứu thương đến, nhiều người trong nhóm cứu thương thấy tép đều hỏi câu "bạn nấu mấy con này kiểu nào?" ;) Thấy tép bọn này lập tức nghĩ tới chuyện ăn uống, có ngờ đâu là cũng có người nuôi tép để ngắm!

roamingwind
20-07-2012, 04:14 AM
Hy vọng là em bé không sao. Có con quả là một trọng trách lớn.

Caruri
20-07-2012, 04:55 AM
Hy vọng là em bé không sao. Có con quả là một trọng trách lớn.

Quả là vậy, nuôi con mới biết lòng cha mẹ mà.

Mấy con tép của bác hay quá nhỉ, nhưng không biết có giống con "tép" ngoài miền bắc, tức là bé tí có thể cho vài chục con một và cơm không? Hay là to như con tôm con, vì hình (chắc đã phóng lên so với kích thước thật) thì trông hình dạng nó như con tôm bình thường vậy.

kt22027
20-07-2012, 05:18 AM
@roamingwind, cám ơn bác, con bé không sao. Thành nôi cao khoảng 1.3M, khá cao, không biết lúc rơi xuống đất con bé rơi kiểu nào nhưng máu trong miệng tuông ra ào ào, nhớ lại ghê quá. Phải vào bệnh viện chụp xray xem có chấn thương sọ, cổ hay nội tạng không. Rất may, bé chỉ bị dập môi phía bên trong và lành trong vài ngày.

@caruri, tất cả mấy con tép này đều là giống tép nhỏ con. Trưởng thành dài 1cm tới 3cm thôi. Lâu lâu có con lớn hơn 3cm một chút.

nnes
29-07-2012, 12:27 AM
Bác có nhiều tép đẹp quá, bác có ở HN không vậy? CHo em xin vài chú với. :D

kt22027
29-07-2012, 11:53 AM
Bác có nhiều tép đẹp quá, bác có ở HN không vậy? CHo em xin vài chú với. :D

Tiếc là tôi ở rất xa HN.

Hpa_thanglongkydao
06-09-2012, 12:59 PM
Bài viết rất hay, cảm ơn bạn nhiều. Thanks.

kt22027
23-05-2013, 12:31 AM
Bác Lâm nhắc đến tiền đến tiền đi tôi lại nhờ đến các hồ tép. Tép có khi cũng như gái, mình chiều nó, lo cho nó thì nó hờ ơ với mình. Đến khi mình chán bỏ thí đó thì nó khoe màu và còn đồng ý sinh con cho mình hehe

Tôi tốn rất nhiều công sức và đô la cho loại tép blue tiger shrimp. Lần đầu tôi mua về gần 30 con, mỗi con hình như khoảng $9.00. Làm nhà cửa ngon lành cho chúng ở, thay nước, cho ăn, dọn dẹp, lau chùi, hút bụi... rất đều tay. Ngày này qua ngày khác mình chiều chuộng vuốt ve nó, nó lại xa lánh mình dần, và từ từ biến hết!

Hay chúng nó chê nhà không đẹp, đồ đạt không ngon, hàng không hiệu? Thôi kệ, lỡ yêu rồi thì ráng chút nữa cũng không sao. Thế là mình sửa sang nhà cửa cho chúng, nhà lớn hơn, máy lạnh máy sưởi tốt hơn, máy này máy nọ toàn là hàng hiệu... chi thêm vài trăm rước nàng về. Vậy mà nó lại cứ thờ ơ, mặc cho mình thương yêu lo cho nó, nó cũng từ từ xa lánh mình, biến gần hết.

Mày đẹp thật, nhưng chớ có làm tàng nhé! cho mày xuống cấp đi ở nhà củ, căn này tao cho con khác vào đẹp không thua gì mày. Thế là tôi vớt số còn lại cho vào hồ nhỏ, ngâm đó cho hết cái tật...

Vài tháng sau thì trong căn hộ xấu xí kia có khoảng 200 em lớn bé, khi thấy mình đến cho ăn chúng nó mừng ra mặt!

Vớt vài chục em đi đổi được 1 cái HTC Sensation và 1 cái HTC Amaze. 2 Cái smartphone này trị giá không thua gì số mình tốn rước các nàng về. Tép là tiền, tiền là tép, nó đến rồi đi theo ý nó. Mình thì vẫn là mình, thôi cứ vui trước đi rồi tính sau. hehehe

Thợ Điện
23-05-2013, 01:38 AM
Đấy nhờ nuôi tép mà bác hiểu hết về gái .Cái đó kêu bằng đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu (nôn nóng tìm kiếm một thứ gì đó, mất bao nhiêu công sức cũng không thấy, nhưng trong lúc vô tình lại có được)

Tôi không rành tép nhưng cả đời phục vụ gái nên hiểu ra đôi điều .Có gái yêu thích ánh đèn mầu bác có bỏ tiền ra chuộc nàng khỏi lầu xanh mang về nhà xây lầu Đổng tuớc hòng khóa xuân giai nhân ,ba ngày một tiểu yến , năm ngày một đại yến .Vô ích ! Nàng sẽ bỏ đi tiếp tục cuộc đời phiêu bạt ,nơi đó nàng mới tìm thấy thú vui đời mình dẫu cực kì cay đắng
Lại có gái yêu chồng thiết tha nhưng vẫn đi ngoại tình để cho tình yêu đó thêm phần não nùng cay cú .thật là phức tạp ! hiểu đuợc phụ nữ tất bác đã giải quyết đuợc một công án lớn nhất đời người từ chỗ đó đến Đáo bỉ ngạn chắc cũng không còn bao xa hihih

kt22027
23-05-2013, 02:55 AM
Tính tôi ham vui nên dễ mê và cũng mau chán. Thấy người ta chơi trò gì tôi cũng khoái và mơ là mình sẽ chơi giỏi thứ đó. Nhiều thứ dễ chơi thì cũng dễ chán, nhiều thứ khó chơi tôi cũng cố chứ, nhưng nhìn thứ khác lại muốn chơi nên không đủ kiên nhẫn chơi thứ khó cho đến nơi đến chốn. Cũng vì vậy mà tôi không món gì ra gì hehe luôn cả cua gái. Phải chi gặp bác Lâm trước khi lấy vợ chắc tôi phải theo bác năn nỉ nhận làm đồ đệ vì trong những thứ tôi tìm hiểu, từ khoa học loại khó, cho tới máy móc phức tạp, tôi cũng thấy không khó hiểu bằng gái.

Tôi cũng đã bao phen buồn vui bực tức cũng chỉ vì gái hehehe. Cũng may là tôi gặp được bà xã, bã cho tôi cú sốc lớn nhất đời làm tôi không màn đến gái khác nữa. Sốc đó không biết có phải là yêu như các bật tiền bối thường hay nói không, nhưng nếu cho tôi được/bị cú sốc như vậy nữa tôi cũng chịu liền, chắc đó là số. hehe

ChienKhuD
23-05-2013, 11:08 AM
He he. Nói về gái thì tôi chả có duyên mấy bác ơi. Từ xưa giờ tôi quen có 2 người, một là cô bạn hồi học chung lớp 12, hai là vợ tôi giờ. Thật ra cũng không mê gái lắm nên thấy bình thường. Biết đâu như thế lại khỏe. Tôi có thằng bạn ngồi nhậu chung nó mới nói: "Bây giờ tao ra đường không dám đánh con nít mày ơi. Mày biết sao không. Tao sợ đánh nhầm con mình".

roamingwind
23-05-2013, 11:38 AM
tiếu lâm thật !! :)

Tontu
26-05-2013, 12:06 AM
Có gái yêu thích ánh đèn mầu bác có bỏ tiền ra chuộc nàng khỏi lầu xanh mang về nhà xây lầu Đổng tuớc hòng khóa xuân giai nhân ,ba ngày một tiểu yến , năm ngày một đại yến .Vô ích ! Nàng sẽ bỏ đi tiếp tục cuộc đời phiêu bạt ,nơi đó nàng mới tìm thấy thú vui đời mình dẫu cực kì cay đắng
Lại có gái yêu chồng thiết tha nhưng vẫn đi ngoại tình để cho tình yêu đó thêm phần não nùng cay cú .thật là phức tạp ! hiểu đuợc phụ nữ tất bác đã giải quyết đuợc một công án lớn nhất đời người từ chỗ đó đến Đáo bỉ ngạn chắc cũng không còn bao xa hihih

Đúng thật! Mà ngay Đức Khổng Tử cũng có nói: "đàn bà và tiểu nhân là 2 kẻ khó nuôi." hihi

Khi hai người lấy nhau, cũng phải yêu luôn cả những điểm tiêu cực, và cũng như cái trái chiều của nhau, hihi. Chấp nhận cái đó như một thú đau thương vậy.

Còn chuyện mong rằng người kia một ngày nào đó quay bờ thị ngạn thì chẳng khác nào mò kim dưới đáy biển. Thôi thì yêu nhau yêu cả đường đi lối về cho xong :)

Thợ Điện
26-05-2013, 12:34 AM
Còn chuyện mong rằng người kia một ngày nào đó quay bờ thị ngạn thì chẳng khác nào mò kim dưới đáy biển. :)

Bác thuờng tự cho mình là người chăm học nhưng tôi thấy để có kiến giải này e rằng thời gian ở lầu xanh phải nhiều hơn ở giảng đuờng

Tontu
26-05-2013, 12:49 AM
Cứ nhìn vào đời sống gia đình, cũng như ngoài xã hội, cũng đã thấy được điều đó :)
Mình có mấy người bạn, ngoài giờ làm việc ra, về nhà cũng phải lo việc cơm nước như ai. Trên giảng đường thì ra oai, về tới nhà vợ hét lên thì sợ 1 cây, hihi. Biết đâu đó là duyên nợ bác nhỉ?

roamingwind
26-05-2013, 03:43 AM
Khi hai người lấy nhau, cũng phải yêu luôn cả những điểm tiêu cực, và cũng như cái trái chiều của nhau, hihi. Chấp nhận cái đó như một thú đau thương vậy.


đừng chê nhe ông, cửa vào của tôi đó :)