PDA

View Full Version : Câu chuyện về danh thủ Trương Cẩm Vinh



thuylinh
11-11-2009, 11:33 AM
Trương Cẩm Vinh không biết cao tả pháo
Sáu mươi năm trước đây, một trong Dương Châu Tam Kiệt người được gọi là Thần Mã danh thủ Vương Hạo Nhiên đại chiến một cao thủ của kỳ đàn Bắc Kinh là Mạnh Văn Hiên , kết quả hoà. Sau cuộc chiến cả hai đều cảm thấy tiếc vì gặp nhau quá muộn vì vậy cả hai cùng làm lễ kết kim lan. Sau đó không lâu một quốc thủ cờ chậm Dương Châu khác, danh tiếng cũng ngang hàng với Mạnh Hạo Nhiên là Trương Cẩm Vinh cũng lên đường Bắc chinh. Lúc này kỳ nghệ của Trương Cẩm Vinh đang ở giai đoạn đỉnh cao nhưng Mạnh Văn Hiên lại bị ốm do vậy một loạt danh thủ khác của Bắc Kinh và Thiên Tân đều không đương cự nổi cường địch. Trương Cẩm Vinh đánh đâu thắng đó nên khó tránh khỏi có phần kiêu ngạo. Lúc đó cao thủ nghiệp dư Bắc Kinh Tiêu Lượng Quảng đã thấy được điều này, trong lòng rất tức giận. Tiêu sau khi khổ công quan sát biên bản thi đấu của Trương bèn rêu rao rằng Trương không phải là tài năng kiệt xuất gì chẳng qua chỉ biết mấy trận mang tính nhu như đối binh cục. phi tượng cục không biết chơi pháo đầu, có ý khiêu chiến Trương Cẩm Vinh. Sau khi nghe tin Trương rất tức giận trong lòng nghĩ bản thân ta đã đi khắp Bắc Nam chưa ai là đối thủ của ta, lẽ nào lại có thể tha cho nhà ngươi một kẻ vô danh tiểu tốt. Thế là Trưong bèn chủ động tìm người kích Tiêu Lượng Quảng thi đấu. Tiêu Lượng Quảng đã có sự chuẩn bị từ trước, khi gặp mặt liền nói với Trương ‘ đánh cờ cũng được nhưng tôi có hai điều kiện: một là hai bên đi cờ không được quá lâu cố gắng làm sao đánh xong trong ngày; hai là nhường anh đi trước” Trương nghe xong cảm thấy điều kiện thứ nhất là nhằm vào điểm đi cờ rất chậm của Trương còn điều kiện thứ 2 rõ ràng là coi thường Trương. Lúc này Trương Cẩm Vinh tự cho rằng mình tài nghệ hơn người đồng thời trong lòng có phần bị kích động, cho rằng thực lực hai bên là có chênh lệch bản thân có thể giành thắng lợi một cách chắc chắn. trong lòng muốn chơi một trận thật đẹp bèn nhận lời ngay. Khi giao đấu, Trương Cẩm Vinh cố ý chơi P2-5 bày pháo đầu tấn công. Tiêu nhìn thấy thế trong lòng không khỏi mừng thầm bèn đem vũ khí bí mật P8.1 ra chơi. Trương theo thói quen nghĩ rất lâu, nhất thời cho rằng đối phương có ý muốn phong toả xe phải bèn cao xe bình sang lộ 6. Như thế là vừa trúng đúng ý của Tiêu, thế là Tiêu liền tiến tốt biên mời đổi, xe, mã, song pháp xâm nhập vào theo đường biên, thế mạnh không gì chặn nổi. Trương do phòng tuyến bên phải trống rỗng không kịp hồi tướng dẫn tới bị thua tơi tả. Sau khi bị thua Trương nhất thời không biết nguyên nhân tại sao bị thua, tức đến mức quên ăn quên ngủ. Tối hôm đó bày bàn cờ ra phân tích lại ván cờ ban ngày, cao tả pháo vốn là nước không bình thường, không phải là chính môn. Trải qua phân tích tự cảm thấy đã phá được ngày hôm sau rất muốn đi tìm Tiêu Lượng Quảng quyết một trận sống mái. Nhưng Tiêu đã biến mất tăm hơi đến đây Trương Cẩm Vinh mới biết là bị trúng kế đối phương. Từ đó câu chuyện vui Trương Cẩm Vinh không biết cao tả pháo được lưu truyền như vậy.

Congaco_H1R5
11-11-2009, 11:51 AM
Ý bạn thuylinh là trong ván này chơi khai cuộc :
1.P2-5 P8.1
2.X1.1 P2-8
3. M2.3 C9.1
4. X1-6 C9.1 .... phải không bạn ?

BachHo
11-11-2009, 01:55 PM
bạn thuylinh hiểu biết thật là rộng !.cám ơn bạn nhiều.tôi đọc trong cuốn "kể chuyện cờ tướng" của TP HCM thấy có nói đôi chút về câu chuyện vua cờ châu đức dụ đấu cờ với trương cẩm vinh.ông trương cẩm vinh này bị nghiện á phiện nặng.nếu cho hút đủ cử thì khói thuốc sinh mưu lạ,chơi cờ rất cao.hay thật đấy !.tôi nghe nói 1 số cao thủ VN ta hình như cũng bị mắc phải cái tật này thì phải.ko rõ có đúng ko ?