PDA

View Full Version : Điều làm tôi buồn nhất khi con chơi cờ .



NguyenNgocPhuong
11-11-2009, 09:47 PM
Xin chào các bạn , tôi mới vào diễn đàn mấy hôm nay nhưng hôm nay mới lập nick post bài .Tôi thấy diễn đàn mình rất hay,nhiều thông tin bổ ích,có lẽ là diễn đàn duy nhất ở VN tốt như vậy. Nhưng với 1 người cũng chơi cờ và có con cũng chơi cờ như tôi , có vài điều tôi muốn tâm sự và nhờ các bạn giúp.

Con trai tôi chơi cả cờ vua lẫn cờ tướng ,do bản thân tôi cũng là người mê cờ mà cho cháu chơi để phát triển trí tuệ từ khi còn nhỏ , cháu chơi cũng được vài năm và có 1 vài thành tích nhỏ ở quận ,có lẽ vì thế cháu muốn đi theo con đường chuyên nghiệp .
Có lần cháu đã vào giải cờ vua của thành phố , so với chuyên nghiệp thì ko ăn thua nhưng so với các bạn cùng lứa ở trường ở quận thì cháu cũng khá .Nhưng gần đây cháu lại chuyển sang chơi cờ tướng và cũng được 1 vài thành tích nhỏ ,cháu muốn trở thành danh thủ , cháu làm tốt cả việc học tập nên chúng tôi ko cấm đoán gì chuyện cháu chơi cờ , miễn là phải đảm bảo việc học tập .

Gần đây tôi phát hiện ra cháu tự ý mua những đồ đạc cá nhân lên tới vài trăm ngàn , chúng tôi tra hỏi tiền ở đâu ra thì mãi mới biết được là cháu đánh cờ ăn tiền . Thực sự tôi ko ngờ vì cháu mới có 16 tuổi , cháu có nói rằng cháu đánh ko mất tiền vì có người trả tiền cho cháu để đánh và đánh độ thì mới cao cờ . Tôi cấm cháu chơi vì cháu còn quá nhỏ để dính vào cờ bạc , nhưng thực sự trong lòng tôi phân vân rằng liệu có phải đánh độ là cách duy nhất để cao cờ . Hãy chỉ giùm tôi cách khác để tôi có thể dạy con mình , cảm ơn các bạn .

Và điều tôi muốn tâm sự ở đây với các bạn là con trai tôi có vào diễn đàn này đọc bài , tôi cũng khuyếch khích nó ,nhưng khi tôi nói rằng việc mua độ bán độ khiến tôi ghê tởm thì cháu nói rằng : nếu sau này con thi đấu thì con chỉ mua độ thôi , ko bao giờ bán độ đâu . Tôi ngạc nhiên lần nữa vì ko ngờ cháu đã nghĩ đến chuyện gian lận trong thi đấu . Và tôi thật sự buồn và bất bình khi 1 số trong các bạn có thể công khai nói rằng chuyện mua độ , bán độ là bình thường ,xin lỗi nhưng sao các bạn có thể bình thản coi chuyện khốn kiếp này là bình thường , là luật bất thành văn gì đó được cơ chứ . Xin đừng để trẻ con bị nhiễm ngay những cái gian lận từ chính lời nói của người lớn chúng ta ,có rất nhiều trẻ con vào diễn đàn này tôi nghĩ thế . Như vậy chúng bị hư quá sớm . Có lẽ tôi là người cổ hủ , thuộc về 1 thế hệ xa xưa cũ kỹ , có gì ko phải , mong các bạn bỏ qua .Nhưng tôi chỉ mong , mong rằng chúng ta sẽ cùng cố gắng để cho 1 môn nhỏ bé trong nền thể thao trí tuệ này được trong sáng hơn , không phải cho chúng ta thì cũng cho con cháu của chúng ta , biết đâu chúng có thể làm tốt hơn mình .

cuoiconbo
11-11-2009, 10:39 PM
Trước hết xin cảm ơn vì những lời tâm sự chân tình của anh. Rất nhiều người có cùng suy nghĩ như anh, nhưng...xã hội chúng ta hiện nay là như thế, không chỉ trong thể thao. Điều đáng buồn(tuy tất yếu) là những hiện tượng tiêu cực tác động xấu đến nhận thức của giới trẻ(con anh là điển hình).
Chúng ta muốn một xã hội trong sạch hơn, nhưng làm sao để thay đổi, khi tư duy "gian lận" đã ngấm quá sâu vào đầu óc người Việt Nam? Anh có biết, một số người mừng thầm khi lũ lụt về, bởi họ sẽ có cơ hội ăn xén bớt tiền cứu trợ?Anh có biết, 100 tỷ cứu trợ, khi đến tay đồng bào còn bao nhiêu? Đến những đồng tiền đó họ còn dám ăn, thì gian lận, mua bán độ trong thể thao đâu có sá gì.
Tôi không chỉ trích chế độ, nhưng quả thật chúng ta đang sống trong một thời đại đảo điên. Thôi đành học theo thánh nhân, "kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt", nương theo chiều gió, thỏa hiệp với nhiễu nhương để mong đục nước béo cò.
C'est la vie!:-s

chip
11-11-2009, 11:17 PM
Xin chào các bạn , tôi mới vào diễn đàn mấy hôm nay nhưng hôm nay mới lập nick post bài .Tôi thấy diễn đàn mình rất hay,nhiều thông tin bổ ích,có lẽ là diễn đàn duy nhất ở VN tốt như vậy. Nhưng với 1 người cũng chơi cờ và có con cũng chơi cờ như tôi , có vài điều tôi muốn tâm sự và nhờ các bạn giúp.

Con trai tôi chơi cả cờ vua lẫn cờ tướng ,do bản thân tôi cũng là người mê cờ mà cho cháu chơi để phát triển trí tuệ từ khi còn nhỏ , cháu chơi cũng được vài năm và có 1 vài thành tích nhỏ ở quận ,có lẽ vì thế cháu muốn đi theo con đường chuyên nghiệp .
Có lần cháu đã vào giải cờ vua của thành phố , so với chuyên nghiệp thì ko ăn thua nhưng so với các bạn cùng lứa ở trường ở quận thì cháu cũng khá .Nhưng gần đây cháu lại chuyển sang chơi cờ tướng và cũng được 1 vài thành tích nhỏ ,cháu muốn trở thành danh thủ , cháu làm tốt cả việc học tập nên chúng tôi ko cấm đoán gì chuyện cháu chơi cờ , miễn là phải đảm bảo việc học tập .

Gần đây tôi phát hiện ra cháu tự ý mua những đồ đạc cá nhân lên tới vài trăm ngàn , chúng tôi tra hỏi tiền ở đâu ra thì mãi mới biết được là cháu đánh cờ ăn tiền . Thực sự tôi ko ngờ vì cháu mới có 16 tuổi , cháu có nói rằng cháu đánh ko mất tiền vì có người trả tiền cho cháu để đánh và đánh độ thì mới cao cờ . Tôi cấm cháu chơi vì cháu còn quá nhỏ để dính vào cờ bạc , nhưng thực sự trong lòng tôi phân vân rằng liệu có phải đánh độ là cách duy nhất để cao cờ . Hãy chỉ giùm tôi cách khác để tôi có thể dạy con mình , cảm ơn các bạn .

Và điều tôi muốn tâm sự ở đây với các bạn là con trai tôi có vào diễn đàn này đọc bài , tôi cũng khuyếch khích nó ,nhưng khi tôi nói rằng việc mua độ bán độ khiến tôi ghê tởm thì cháu nói rằng : nếu sau này con thi đấu thì con chỉ mua độ thôi , ko bao giờ bán độ đâu . Tôi ngạc nhiên lần nữa vì ko ngờ cháu đã nghĩ đến chuyện gian lận trong thi đấu . Và tôi thật sự buồn và bất bình khi 1 số trong các bạn có thể công khai nói rằng chuyện mua độ , bán độ là bình thường ,xin lỗi nhưng sao các bạn có thể bình thản coi chuyện khốn kiếp này là bình thường , là luật bất thành văn gì đó được cơ chứ . Xin đừng để trẻ con bị nhiễm ngay những cái gian lận từ chính lời nói của người lớn chúng ta ,có rất nhiều trẻ con vào diễn đàn này tôi nghĩ thế . Như vậy chúng bị hư quá sớm . Có lẽ tôi là người cổ hủ , thuộc về 1 thế hệ xa xưa cũ kỹ , có gì ko phải , mong các bạn bỏ qua .Nhưng tôi chỉ mong , mong rằng chúng ta sẽ cùng cố gắng để cho 1 môn nhỏ bé trong nền thể thao trí tuệ này được trong sáng hơn , không phải cho chúng ta thì cũng cho con cháu của chúng ta , biết đâu chúng có thể làm tốt hơn mình .

Mới đọc đầu đề nghe có vẽ tưởng như diễn đàn này hại anh việc gì: "Điều làm tôi buồn nhất khi vào diển đàn".

xuan2009
11-11-2009, 11:28 PM
cuoiconbonói nghe thật "tàn nhẫn" tiếc thay với tôi đó là sự thật. Buồn thật!

xuan2009
11-11-2009, 11:34 PM
Nói như vậy nhưng xin bạn Phương đừng nản, Bạn phải cố gắng thật nhiều. Cá nhân tôi thật tâm mong bạn gặp nhiều may mắn trong việc dạy dỗ con.

tapdanhco83
11-11-2009, 11:35 PM
Em cũng xin góp vài ý nhỏ với bác NguyenNgocPhuong: Em nghĩ cháu nó còn nhỏ nên có lẽ suy nghĩ cũng chưa chín chắn lắm đâu, anh phải nói chuyện chứ càng cấm thì có lẽ nó càng làm thêm ấy chứ. Còn việc đánh cờ độ mới giỏi cờ lên thì em nghĩ cũng có mặt đúng vì thường giang hồ nhiều cao thủ mà, quan trọng là mình có bị lún sâu vào đó luôn hay không. Việc cuối cùng là mua bán độ, chuyện ấy em thấy quá bình thường mà bác cứ giật nẩy người lên như sắp tận thế không bằng. Dù mình không đồng tình nhưng nó vẫn diễn ra thôi, nó như là âm dương, ngày đêm, nam nữ, không thể thiếu được, mình chỉ hạn chế cái nào ít hơn, cái nào nhiều hơn thôi bác à. NẾU CỜ EM CAO THÌ EM CŨNG MUỐN ĐƯỢC LĂN LỘN TRONG GIANG HỒ THỬ XEM SAO, đáng tiếc cờ em "lùn" quá.

hatito
11-11-2009, 11:53 PM
Ở lứa tuổi 16 thì khó bảo lắm. Theo em anh, nên đi cùng cháu mỗi lần ra đánh cờ, không đi được thì nên có thời gian biểu cho việc tập cờ vào lúc anh rảnh rỗi. Em thấy nhiều anh chị có con đánh cờ cũng làm thế. Chúc 2 bố con anh vui vẻ

greengreen
12-11-2009, 06:29 AM
Quả thật đánh cờ độ cũng nâng cao trình độ cờ tướng, cháu nhà a có ông bầu sớm vậy tỏ ra cũng có khiếu.
Em thì nên hướng dẫn thì tốt hơn là cầm đoán. Vì ghiền cờ tướng độ còn tốt hơn ghiền game online, hoặc 1 số thứ tệ hơn.
Nếu quả thực cháu thích đánh cờ như vậy thì anh có thể kiếm thầy dạy, nếu học phí phù hợp (16 tuổi em nghĩ vào đội năng khiếu khá thích hợp).
Về chuyện đánh độ thì theo em, anh nên cho phép cháu chơi, nhưng giới hạn thời gian (vd: 1 tuần bao nhiêu tiếng, vào những ngày nào) và nếu việc học sa sút thì sẽ phải giảm thời gian học cờ.
Em ko rành về chăm sóc con cái, hi vọng góp ý được đôi chút với anh.
Chúc a và con hiểu nhau.

chieunguyen
12-11-2009, 07:28 AM
"Điều làm tôi buồn nhất khi vào diển đàn".
VÀO DIỄN ĐÀN KHOE TRÌNH ĐỘ CỜ CỦA THẰNG CON THÌ ĐÚNG HƠN!!? CHÚ Ý VIẾT TIÊU ĐỀ CHO ĐÚNG NHÉ! VỚ VẨN QUÁ!!!

09080102
12-11-2009, 03:04 PM
Nếu anh Phương ( không biết có đúng tên anh không) muốn cho con anh đi theo con đường cờ thì nên cho cháu học cờ VUA.
Cờ vua ở Việt Nam phát triển chuyên nghiệp hơn cờ tướng rất nhiều ( và cả trên thế giới cũng vậy).
Còn về cờ tướng, ở đây cũng xin nói thẳng luôn, đa phần dân cờ tướng trình độ từ A1 quốc gia trở lên toàn là những đứa vô công rồi nghề, trình độ học vấn thấp, tư tưởng ấu trĩ ( anh cứ đọc các bài viết trên diễn đàn này đủ biết tư tưởng của họ đến đâu roài ), ăn rồi suốt ngày nhậu nhẹt, chơi đĩ, cá độ ...
Ngoài cờ ra thì không biết một cái gì nữa cả...Cái này là sự thật đấy.

doccocuukiem
12-11-2009, 03:15 PM
ăn rồi suốt ngày nhậu nhẹt, chơi đĩ, cá độ ... 8-} haha cái này nghe hay nha, chắc phải tập chơi cờ tướng mới được

dohuuthuc
12-11-2009, 03:19 PM
Nếu con anh ở SG thì 16 tuổi là còn kịp ,tuổi đang cần được định hướng đúng đắn nhất của người lớn và với môi trường tập thể lành mạnh thì cháu sẽ tốt thôi.Chủ trương của CLB KHQ sẽ đào tạo những em còn nhỏ có năng khiếu từ 11,12 tuổi .... còn những em đã lớn rồi thì khó có hy vọng

Jackun
12-11-2009, 06:17 PM
Xin chào các bạn,
Tôi mới đọc bài của anh Phương nhưng mọi cái có lẽ mình cũng nên xem xét lại anh ạ. Các cụ nhà mình nói "Tiên trách kỷ hậu trách nhân" và về việc dạy con cũng vậy "dạy con từ thủa lên ba, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về" nếu thực sự không có nền tảng tốt, nhân cách tốt thì dễ bị đưa đẩy bởi xã hội và không biết chọn lọc con đường đi cho mình. Mọi thứ từ công việc, học hành cũng đều phải lựa chọn, xã hội càng tiến bộ, thông tin đa chiều xấu có tốt có mình nên có những nhìn nhận thực tế để hướng con đường đi cho con mình anh ạ. Tôi có vài thiển ý nhỏ, nếu mọi người thấy sáo rỗng quá thì bỏ đi. Nhân cũng sắp đến ngày 20/11 tôi xin trích dẫn mấy dòng thư:

* Abraham Lincoln - Tổng thống thứ 16 của Hợp chủng quốc Hoa Kì (1861-1865) nổi tiếng là một diễn giả tài giỏi. Ngay sau khi ông qua đời ngày 15-4-1865 do bị ám sát, rất nhiều người đã tiến hành sưu tầm những bài diễn văn,bài phát biểu, những lá thư của ông. Số di cảo này giúp người đọc hiểu được nhiều sự kiện lịch sử và mang lại một hình ảnh sâu đậm về cuộc đời và sự nghiệp của Abraham Lincoln. Ngoài bộ tiểu sử Abraham Lincoln gồm 6 tập của Carl Sandburg, thì những công trình được thực hiện công phu là The Papers of Abraham Lincoln do Ilinois Historic Preervation Agency thực hiện, Cllected Works of Abraham Lincoln của Hiệp hội Abraham Lincoln và Virginia Fehrenbacher (Staord, năm 1996).Riêng Hiệp hội Abraham Lincoln không chỉ sưu tập biên soạn thư và những bài phát biểu của ông mà còn đưa ra danh sách những câu nói, những bài phát biểu, những lá thư gây nhiêu tranh cãi là có phải của ông hay không. Lá thư gửi thầy hiệu trưởng của con trai do Abraham Lincoln viết mặc dù còn gây nhiều tranh cãi, nhưng rất phổ biến và được nhiều người biết đến.

Kính gửi Thầy
Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin Thầy hãy dạy cho cháu biết: cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm.

Xin thầy hãy dạy cháu biết cứ mỗi kẻ ghét bỏ ta thì ta lại tìm thấy một người bạn. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đô la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đô la nhặt được trên hè phố.

Xin thầy hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.

Xin dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất là những kẻ dễ bị đánh bại nhất.

Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thủa của cuộc sống: đàn chim tung cánh bay trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.

Xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng thà bị điểm kém còn hơn gian lận trong thi cử.

Xin hãy tạo cho cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, cho dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm.

Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã, và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chạy theo thời thế.

Xin hãy dạy cho cháu biết, phải lắng nghe tất cả mọi người, nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc lấy những gì tốt đẹp...

Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã… Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.

Xin hãy dạy cho cháu biết chế diễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.

Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người trả giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.

Xin hãy dạy cho cháu biết ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông gào thét… và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng.

Xin hãy đối xử với cháu nhẹ nhàng nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu, bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên một con người cứng rắn.

Xin hãy giúp cháu có được sự can đảm để không dung thứ sự sai trái, và giúp cho cháu có đủ sự bền chí để là người dũng cảm.

Xin hãy dạy cho cháu biết rằng, cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.

Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy
con trai tôi quả là một cậu bé hạnh phúc và may mắn!
PS: Tôi thấy câu lạc bộ cờ ở HCM cũng hay đấy, bác Thực thì phong cách lắm câu lạc bộ chốt danh sách rồi, nhưng chắc sắp tới tôi cũng phải xin vào hy vọng được gặp mặt anh em :P

tapdanhco83
12-11-2009, 06:41 PM
Nếu anh Phương ( không biết có đúng tên anh không) muốn cho con anh đi theo con đường cờ thì nên cho cháu học cờ VUA.
Cờ vua ở Việt Nam phát triển chuyên nghiệp hơn cờ tướng rất nhiều ( và cả trên thế giới cũng vậy).
Còn về cờ tướng, ở đây cũng xin nói thẳng luôn, đa phần dân cờ tướng trình độ từ A1 quốc gia trở lên toàn là những đứa vô công rồi nghề, trình độ học vấn thấp, tư tưởng ấu trĩ ( anh cứ đọc các bài viết trên diễn đàn này đủ biết tư tưởng của họ đến đâu roài ), ăn rồi suốt ngày nhậu nhẹt, chơi đĩ, cá độ ...
Ngoài cờ ra thì không biết một cái gì nữa cả...Cái này là sự thật đấy.

Mình xin mạn phép tranh luận vấn đề của bạn 1 tí. Mình nghĩ là học cờ nào cũng tốt thôi, chứ không phải cờ tướng là xấu, cờ vua là tốt. Bác nghĩ như vậy chứng tỏ bác rất là ẤU TRĨ, cờ không dạy mình tốt hay xấu, cái đó là do mình và môi trường xung quanh. Còn về các bác có trình độ từ A1 trở lên thì bác có biết hết không mà bác dám bảo là "toàn đứa vô công rỗi nghề, ấu trĩ, học vấn thấp". Bác có đọc trên diễn đàn những bài nói về ăn nhậu, đĩ điếm thì đó chỉ là một phần nhỏ thôi, người làm các ngành nghề khác thì họ vẫn ăn nhậu, đĩ điếm đấy thôi. Nói thật BÁC LÀ MỘT NGƯỜI ẤU TRĨ, CHỈ BIẾT NHÌN TIỂU TIẾT MÀ KHÔNG BAO QUÁT ĐƯỢC VẤN ĐỀ.@-)

trung_si
12-11-2009, 07:16 PM
Đề nghị Admin khóa nick phát biểu lăng nhăng, thiếu suy nghĩ.

themgaidep
12-11-2009, 07:26 PM
Nếu anh Phương ( không biết có đúng tên anh không) muốn cho con anh đi theo con đường cờ thì nên cho cháu học cờ VUA.
Cờ vua ở Việt Nam phát triển chuyên nghiệp hơn cờ tướng rất nhiều ( và cả trên thế giới cũng vậy).
Còn về cờ tướng, ở đây cũng xin nói thẳng luôn, đa phần dân cờ tướng trình độ từ A1 quốc gia trở lên toàn là những đứa vô công rồi nghề, trình độ học vấn thấp, tư tưởng ấu trĩ ( anh cứ đọc các bài viết trên diễn đàn này đủ biết tư tưởng của họ đến đâu roài ), ăn rồi suốt ngày nhậu nhẹt, chơi đĩ, cá độ ...
Ngoài cờ ra thì không biết một cái gì nữa cả...Cái này là sự thật đấy.


Nội dung này có thể phù hợp với một vùng cụ thể nào đó, một địa phương nào đó nhưng không chính xác nếu nhìn rộng ra toàn bộ làng cờ Việt Nam. Cách nhìn này không được hoan nghênh ở diễn đàn, đề nghị bạn không đưa thông tin tương tự lên topic này.

xuan2009
12-11-2009, 09:15 PM
Nếu anh Phương ( không biết có đúng tên anh không) muốn cho con anh đi theo con đường cờ thì nên cho cháu học cờ VUA.
Cờ vua ở Việt Nam phát triển chuyên nghiệp hơn cờ tướng rất nhiều ( và cả trên thế giới cũng vậy).
Còn về cờ tướng, ở đây cũng xin nói thẳng luôn, đa phần dân cờ tướng trình độ từ A1 quốc gia trở lên toàn là những đứa vô công rồi nghề, trình độ học vấn thấp, tư tưởng ấu trĩ ( anh cứ đọc các bài viết trên diễn đàn này đủ biết tư tưởng của họ đến đâu roài ), ăn rồi suốt ngày nhậu nhẹt, chơi đĩ, cá độ ...
Ngoài cờ ra thì không biết một cái gì nữa cả...Cái này là sự thật đấy.

Tôi cảm thấy xấu hổ khi phải dủng từ " Thằng " nhưng buộc phải dùng thôi. Cái thằng viết bài trên nếu cho nó được đi thi đấu cờ vua chắc nó dám chữi cả dân Tộc mính. Hỗn

koleloi
12-11-2009, 09:59 PM
Không muốn nhưng cũng phải nói: người dùng nick 09080102 quá ấu trĩ, dốt nát và hỗn hào. Không hiểu loại người gì? Sao dạo này TLKD lắm thành viên nhảm nhí thế không biết nữa :((

themgaidep
12-11-2009, 10:03 PM
Đề nghị các Bác chỉ post bài liên quan đến chủ đề chính, không bàn chuyện đến bài của thành viên 0908 này nữa. Thân!

koleloi
12-11-2009, 10:09 PM
Mod Themgaidep nói thế có vẻ không đúng, bác là Mod thì phải có trách nhiệm xử lí cái gì không hay không đúng để mọi người thoải mái, tập trung vào đề tài chứ. nhiều thành viên vào muốn reply chủ topic nhưng gặp phải 1 cái post như thế thì thử hỏi còn tâm trí hứng thú nào nữa :-??

trung_cadan
12-11-2009, 10:46 PM
TÔi đã chỉnh lại tên topic , ai lại là : Điều làm tôi buồn nhất khi vào TLKD bao giờ :( !!!

dohuuthuc
12-11-2009, 10:53 PM
Thiết nghĩ 09080102 khi vào lại topic này thì nên đọc các lời góp ý rất thẳng thắn của các bạn trên diễn đàn , sự thật có thể như bạn nghĩ ,bạn thấy ở chung quanh bạn nhưng không được vơ đũa cả nắm như vậy ,hơn nữa cách dùng từ của bạn là thiếu tôn trọng người đọc ; đề nghị bạn nên vào bài viết của mình và sửa lại bài bằng không thì trong vòng 24 giờ bài bạn sẽ bị xoá và nick của bạn bị khoá để cảnh cáo đấy.

NguyenNgocPhuong
12-11-2009, 11:09 PM
Cám ơn các bạn đã quan tâm đến những tâm sự của tôi , tôi sẽ cố gắng hướng cho cháu theo con đường chơi cờ mà ko đánh độ bởi vì tôi nghĩ những người trẻ tuổi như Nguyễn Ngọc Trường Sơn hay Đào Thiện Hải ( vô địch khi còn rất trẻ ) có lẽ họ cũng ko cần chơi cờ độ để nâng cao trình độ , phải có 1 cách nào đó khác chứ thực sự tôi ko muốn con mình chơi cờ độ chút nào , ví cờ thường gắn liền với bạc ,đôi khi vì tham những đồng tiền mà người ta vẫn giả vờ thành người cờ thấp để lừa gạt thắng tiền của người những khác ( mà người ta vẫn gọi là chăn gà ) ,trong mắt tôi điều đó có 1 cái gì đó ko đàng hoàng . Tôi sẽ cố gắng truyền đạt cho cháu những gì theo tôi là tốt , nhưng các bạn nói đúng , có lẽ sau này ra ngoài xã hội ,chính bản thân cháu sẽ làm theo những gì cháu cho là đúng ,mình chỉ tác động được phần nhỏ nào đó thôi .

kythu sg
12-11-2009, 11:10 PM
công nhận GGHUY {long trà đá } nhiều email thiệt lập rất nhiều ních ..tui đã được nge về bạn rất nhiều qua lời kể rất nhiều danh thủ ..đặc biệt là hùng móm chơi ngoài CHỢ LỚN ..và hoàng lác chơi ở BÌNH THẠNH ..VÀ rất nhiều người trên mạng nói bạn chơi cờ onlie nói chuyện rất bậy .. ngay cả 1 đại danh thủ ngoài HANOI khi vô đây chơi còn nhận xét chính xác bạn là người thế nào ??? huống chi các danh thủ trong này rất nhiều người nói ........ về cách cư xử và nói chuyện của bạn

bạn nên rút kinh ngiem ..vì môn cờ là môn trí tuệ ..mình nói chuyện phải càng có văn hóa và tri thức ...tôi suy đoán những ních nói từ ngữ này có lẽ là bạn

vì từ trước tới nay rất ít ai dùng những từ ngữ ..đĩ điếm và bậy bạ như bạn nói ..trong khi bạn coi thường những danh thủ A1 { bản thân bạn cũng vô công rồi ngHỀ } trước khi trách mình nên xem lại bản thân mình nhé !

xuan2009
12-11-2009, 11:20 PM
Bạn Phương!
Muốn nhận được nhiều sự góp ý nhưng chắc bạn cũng "Mất hồn". Nhưng kể cả lúc cảm thấy bất lực nhất bạn vẫn phải cố gắng vì đó là trách nhiệm làm cha của mình.Tôi tin con bạn sẽ tự hoàn thiện bản thân dứoi sự yêu thương của bạn và sự giúp đỡ của cộng đồng bởi vì cũng còn nhiều người tốt lắm.
Còn đối với cháu bé (con bạn Phương) Nếu vào trong diễn đàn này hãy thấy sự lo âu của cha mình mà suy nghĩ và hành động sao cho tròn đạo HIẾU
Chúc bạn và gia đình bạn nhiều hạnh phúc

emcovit
13-11-2009, 02:42 AM
-Đọc topic này có nhiều cái đáng suy nghĩ nhỉ!!! Muốn cao cờ chỉ còn cách bỏ tiền túi ra đánh độ thôi (thua rồi mới cay cú, xem xét lại chỗ nào mạnh, chỗ nào yếu), còn cách khác là tự học hỏi, nghiên cứu (cách này khó, phải rất có ý chí, nhưng cái khó nhất là bản thân mình không đủ trình độ để tự học hỏi,nghiên cứu), cách thứ 3 là tìm thầy mà học (cách này thì kết quả phụ thuộc từng đối tượng). Em xin hỏi các bác có cách nào không phải ra giang hồ mà cao cờ không???
-Emcovit nghĩ cờ tướng là môn trí tuệ tốt, nhưng chỉ nên chơi cho vui thôi, đừng theo chuyên nghiệp (đây chỉ là ý kiến riêng của em thôi). Bản thân em cũng rất mê cờ, cũng chơi gần cả chục năm, tiếp xúc với nhiều kỳ thủ và bạn bè cùng sở thích. Nhiều kỳ thủ chuyên nghiệp rất có trình độ và trí thức nhưng vì đam mê nên theo nghiệp cờ (em thật lòng ngưỡng mộ các bác này). Còn những người chơi cờ không chuyên nghiệp thì có vô số nhân tài trong mọi lãnh vực.
- Tuy nhiên có một bộ phận khá lớn trong làng cờ, sống chủ yếu dựa vào cờ nên chuyện đánh độ, cờ bạc là khỏi phải nói. Trong cờ bạc thì sao tránh khỏi những mánh khoé, nhiều chuyện không hay.
- Vì vậy em thiết nghĩ, nếu phụ huynh nào có con em mê cờ, phân vân giữa cờ tướng và cờ vua, nên khuyến khích con chọn cờ vua vì cờ tướng nhiều khó khăn hơn và muốn thành cao thủ phải lăn lộn nhiều hơn (trừ khi con em mình quá mê cờ tướng thì bó tay!!)

dohuuthuc
13-11-2009, 07:13 AM
@emcovit: ít nhất là không Xì -PAM như các bài trước mà khá chuẩn nữa.

Tuanvivu
13-11-2009, 08:35 AM
Sao bên cờ vua người ta chẳng đánh độ mà cờ vẫn cao thế nhỉ ?

koleloi
13-11-2009, 08:52 AM
Sao bên cờ vua người ta chẳng đánh độ mà cờ vẫn cao thế nhỉ ?

SẼ còn cao hơn nhiều nếu đánh độ ;;)

Tuanvivu
13-11-2009, 09:14 AM
SẼ còn cao hơn nhiều nếu đánh độ ;;)

He he , thế à , em thì ko nghĩ vậy đâu , đánh độ ít ông nào chịu thua tiền lắm , ông nào cũng khôn , toàn đánh với người thấp hơn để ăn tiền thì làm sao mà tiến lên được ? Hồ Vinh Hoa vô địch TQ năm 15 tuổi , trong đó nói rằng năm 14 tuổi ông ta đánh giải ko thắng được 1 ván nào vì các kỳ thủ rất nặng tay , nhưng năm sau nhờ tích cực luyện tập mà đã trở thành vô địch TQ .

muoitam
13-11-2009, 09:35 AM
Nếu anh Phương ( không biết có đúng tên anh không) muốn cho con anh đi theo con đường cờ thì nên cho cháu học cờ VUA.
Cờ vua ở Việt Nam phát triển chuyên nghiệp hơn cờ tướng rất nhiều ( và cả trên thế giới cũng vậy).
Còn về cờ tướng, ở đây cũng xin nói thẳng luôn, đa phần dân cờ tướng trình độ từ A1 quốc gia trở lên toàn là những đứa vô công rồi nghề, trình độ học vấn thấp, tư tưởng ấu trĩ ( anh cứ đọc các bài viết trên diễn đàn này đủ biết tư tưởng của họ đến đâu roài ), ăn rồi suốt ngày nhậu nhẹt, chơi đĩ, cá độ ...
Ngoài cờ ra thì không biết một cái gì nữa cả...Cái này là sự thật đấy.

Bác chỉ trích nặng lời wa, không nên bao gồm tất cả như thế bác. Nhiều người ở trình độ cao ( cao hơn A1 nhiều...) nhưng nhân cách họ sáng lắm bác (Đào Cao Khoa, Bùi Khắc Hưởng, Trần Đình Thủy...). Những người bác nói chỉ chiếm tương đối thôi không phải tất cả đâu. Mà bác cũng phải thông cảm cho người ta - các cụ xưa có nói nghèo đói sinh trộm cướp, phú quý sinh lễ nghĩa mà.
Chơi cờ nào cũng tốt nhưng cần phải thắng được chính bản thân mình trước đã vì nếu không bạn sẽ như một con nghiện, suốt ngày chỉ cờ và cờ....
Bác phương nên xem cách huấn luyện VĐV cờ của trung quốc ( bài đã được đăng trên thanglongkydao) bác sẽ thấy để trở thành một VDV cờ khó khăn và gian khổ như thế nào, nếu con bác chỉ có tiềm năng tương đối thì tốt nhất bác nên cương quyết bắt con tập trung vào việc học tập ( để kiểm tra trình độ - tốt nhất bác đưa con bác đến trung tâm huấn luyện tại tỉnh mà bác đang sống nhờ HLV cờ kiểm tra - nếu bác ở HN thì tôi sẽ giới thiệu cho bác). Còn nếu con bác tài năng thực sự ( ở tuổi 16 đi học cờ là tương đối muộn) thì bác hãy đưa cháu đến người giỏi nhất, TT huấn luyện tốt nhất để học cho cháu theo con đường chuyên nghiệp - nhưng bác hãy lấy một số gương VDV đỉnh cao của VN cho cháu xem ( về Gia đình, Kinh tế....).
Có một số góp ý như thế mong bác tìm ra con đường sáng cho con mình...

kythu sg
13-11-2009, 03:14 PM
ko biết nguyên ngoc phương ..có thật ko nữa các bro cứ mất thời gian làm gì ??? giờ tui lấy ních khác nói có con như vậy ..thậm chí là cha của LÊ QUANG LIÊM .. đâu ai kiểm chứng ..diễn đàn ảo mà .các bác dễ tin người vậy sao ?? còn sự thật như vậy HLV của cậu bé đó đã dạy cậu ta rồi nói chi các bác .....

nếu cậu bé đó có thứ hạng giải tp u16 phải có tên tuổi rồi
_ cậu ta họ tên gì .. và địa chỉ phụ huynh ...ở quận mấy ??

cứ nói con tôi rồi nặc danh ..xin lỗi có khi bác vô sinh rồi cũng nói con tôi ..hiiiiii

Tuanvivu
13-11-2009, 03:25 PM
Ặc ặc , người ta chỉ hỏi phương pháp để cao cờ lên mà ko cần đánh độ thôi , các bác làm gì mà tra hỏi tên tuổi địa chỉ người ta làm chi . Theo tôi cứ mua sách vở về rồi lên mạng mà đánh cờ , có khi theo năm tháng cũng cao bác ạ .Nhưng mà cờ tướng thì tuyển thủ A1 hình như ông nào cũng đánh độ hết thì phải :D .

uminhgiaochu
23-11-2009, 05:07 PM
Chào chủ topic và các bạn vào xem. Thứ nhất mình khẳng định, cờ tướng hoàn toàn không phải 16 tuổi mới bắt đầu là muộn. Chính bản thân mình và ông LDTK hay Lâm Tay Dài chả phải từ bé đã được học cờ mà vẫn lên cao thủ đó thôi. Cờ là gì ? Bản chất kỳ cùng của cờ là 01 môn giải trí lành mạnh. Tuy nhiên có 01 số người bẻ cong sự lành mạnh đó bằng các sai lầm - mà lâu dần họ xem như là đúng - như sau:
1/ LẤY KẾT QUẢ THẮNG ĐỘ LÀM THƯỚC ĐO ĐÁNH GIÁ SỰ CAO THẤP:Hồi mình mới học cờ cũng được khuyến khích như thế ! " Phải đánh độ thì cờ mới cao được " Mình không đánh độ vì 02 lý do: Không có tiền chung và không thích kiếm tiền không bằng sức lao động. Trong cờ có 2 trường phái khác nhau - tin hay không tùy các bạn - đó là sinh ý và sát ý. Sát ý là gì ? Thắng bằng mọi giá, tự đặt mình vào thế không được thua ( mà làm sao khi thua được khi nợ nần chồng chất, đánh 1 ván hết vài ông bầu, vài người tin tưởng ké ..) lâu dần biến họ thành bản năng sắc bén và sinh tồn. Sinh ý là gì ? Chơi vì niềm vui, không đặt nặng ăn thua, thấp cao tự mình biết.
Lúc mới cho chút trình độ, tôi đã nhận được 01 kèo đánh độ rất hấp dẫn thế này: Có một ông già ở TPHCM mê cờ và rất giàu, dân làng cờ hay gọi là ông Năm Cán Bộ. Ai rủ ổng cũng chơi và bao nhiêu cũng chơi. Tôi nhận được đề nghị đánh với ổng chấp 1 nước ( vì ổng không biết mặt tôi, lúc đó còn nhỏ quá, mà tôi thì có thể chấp ổng hơn 2 nước ). Cũng hăm hở đi đến nhà, vô nhà thấy ổng sống có 1 mình, ổng đem ra 2 gói thuốc và 1 dĩa trái cây xong ổng nói: " muốn đánh cờ thì đợi 1 tí " thiệt sự lúc đó, sát khí đã giảm mất 1/3 rồi vì bản tính ko muốn hạ sát người tốt với mình :D Trước khi vào trận nghe ổng than 1 câu: Tao mới thua thằng Xuân - trùm óanh độ Nguyễn Văn Xuân lúc đó - hơn 100 chai. 100 chai thời điểm cách dây 10 năm thì kinh khủng lắm. Thiệt sự trong mắt tôi lúc đó, ổng chỉ giống 1 ông già đáng thuong hơn là 1 đối thủ. Thế là tôi kiếm cớ đau bụng và cáo từ. Nhiều khi nghĩ cũng tiếc " mình không ăn ổng người khác họ kiếm cũng thế " nhưng nghĩ lại thì mình chơi vì niềm vui, không hổ thẹn lương tâm là được ".
2/ CHỈ ĐẠO KẾT QUẢ VÀ MUA BÁN HUY CHƯƠNG:
Thực sự tôi chưa thấy môn thể thao nào như cờ tướng, việc nhường nhịn và mua bán nó diễn ra công khai như thế. NGừoi ta có thể rành rành viết lên mặt báo: VĐV A " thua chiến thuật " cho VĐV B để VĐV B vô địch. Cái đó không phải là thể thao chuyên nghiệp !! Các chỉ đạo như thế nó diễn ra nhan nhản ở các giải nhỏ cho đến A2, nhưng cho đến A1 mà cũng thế thì thật là quá đáng. Riết rồi đôi khi tôi nghĩ " Hay cứ mỗi tỉnh củ ra 1 ông thôi, đánh tranh vô địch cho nó nhanh :)) ).
Tôi chỉ có thể góp ý với chủ Topic thế này, cờ bản chất là 01 môn giải trí, nói cho con bạn hiểu rõ và lựa chọn đúng. Dân làng cờ có 1 câu :" Cờ cao nhà thấp ". mong bạn suy nghĩ và có hướng giải quyết nhé. Anh Trần Trung Tín - vô địch cờ vây quốc gia - đã từng khuyên tớ: " Mình không phải chuyên nghiệp, cứ phương án nào thích là chơi, đừng câu nệ quá mất vui :D "

chip
23-11-2009, 05:39 PM
Chào chủ topic và các bạn vào xem. Thứ nhất mình khẳng định, cờ tướng hoàn toàn không phải 16 tuổi mới bắt đầu là muộn. Chính bản thân mình và ông LDTK hay Lâm Tay Dài chả phải từ bé đã được học cờ mà vẫn lên cao thủ đó thôi. Cờ là gì ? Bản chất kỳ cùng của cờ là 01 môn giải trí lành mạnh. Tuy nhiên có 01 số người bẻ cong sự lành mạnh đó bằng các sai lầm - mà lâu dần họ xem như là đúng - như sau:
1/ LẤY KẾT QUẢ THẮNG ĐỘ LÀM THƯỚC ĐO ĐÁNH GIÁ SỰ CAO THẤP:Hồi mình mới học cờ cũng được khuyến khích như thế ! " Phải đánh độ thì cờ mới cao được " Mình không đánh độ vì 02 lý do: Không có tiền chung và không thích kiếm tiền không bằng sức lao động. Trong cờ có 2 trường phái khác nhau - tin hay không tùy các bạn - đó là sinh ý và sát ý. Sát ý là gì ? Thắng bằng mọi giá, tự đặt mình vào thế không được thua ( mà làm sao khi thua được khi nợ nần chồng chất, đánh 1 ván hết vài ông bầu, vài người tin tưởng ké ..) lâu dần biến họ thành bản năng sắc bén và sinh tồn. Sinh ý là gì ? Chơi vì niềm vui, không đặt nặng ăn thua, thấp cao tự mình biết.
Lúc mới cho chút trình độ, tôi đã nhận được 01 kèo đánh độ rất hấp dẫn thế này: Có một ông già ở TPHCM mê cờ và rất giàu, dân làng cờ hay gọi là ông Năm Cán Bộ. Ai rủ ổng cũng chơi và bao nhiêu cũng chơi. Tôi nhận được đề nghị đánh với ổng chấp 1 nước ( vì ổng không biết mặt tôi, lúc đó còn nhỏ quá, mà tôi thì có thể chấp ổng hơn 2 nước ). Cũng hăm hở đi đến nhà, vô nhà thấy ổng sống có 1 mình, ổng đem ra 2 gói thuốc và 1 dĩa trái cây xong ổng nói: " muốn đánh cờ thì đợi 1 tí " thiệt sự lúc đó, sát khí đã giảm mất 1/3 rồi vì bản tính ko muốn hạ sát người tốt với mình :D Trước khi vào trận nghe ổng than 1 câu: Tao mới thua thằng Xuân - trùm óanh độ Nguyễn Văn Xuân lúc đó - hơn 100 chai. 100 chai thời điểm cách dây 10 năm thì kinh khủng lắm. Thiệt sự trong mắt tôi lúc đó, ổng chỉ giống 1 ông già đáng thuong hơn là 1 đối thủ. Thế là tôi kiếm cớ đau bụng và cáo từ. Nhiều khi nghĩ cũng tiếc " mình không ăn ổng người khác họ kiếm cũng thế " nhưng nghĩ lại thì mình chơi vì niềm vui, không hổ thẹn lương tâm là được ".
2/ CHỈ ĐẠO KẾT QUẢ VÀ MUA BÁN HUY CHƯƠNG:
Thực sự tôi chưa thấy môn thể thao nào như cờ tướng, việc nhường nhịn và mua bán nó diễn ra công khai như thế. NGừoi ta có thể rành rành viết lên mặt báo: VĐV A " thua chiến thuật " cho VĐV B để VĐV B vô địch. Cái đó không phải là thể thao chuyên nghiệp !! Các chỉ đạo như thế nó diễn ra nhan nhản ở các giải nhỏ cho đến A2, nhưng cho đến A1 mà cũng thế thì thật là quá đáng. Riết rồi đôi khi tôi nghĩ " Hay cứ mỗi tỉnh củ ra 1 ông thôi, đánh tranh vô địch cho nó nhanh :)) ).
Tôi chỉ có thể góp ý với chủ Topic thế này, cờ bản chất là 01 môn giải trí, nói cho con bạn hiểu rõ và lựa chọn đúng. Dân làng cờ có 1 câu :" Cờ cao nhà thấp ". mong bạn suy nghĩ và có hướng giải quyết nhé. Anh Trần Trung Tín - vô địch cờ vây quốc gia - đã từng khuyên tớ: " Mình không phải chuyên nghiệp, cứ phương án nào thích là chơi, đừng câu nệ quá mất vui :D "

Tâm sự của bạn nghe cũng được. Nhưng nếu bạn không đanh độ thì chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ trở thanh cao thủ (nghĩa la ít nhất phải dc đi thi A2).

uminhgiaochu
23-11-2009, 05:48 PM
Tâm sự của bạn nghe cũng được. Nhưng nếu bạn không đanh độ thì chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ trở thanh cao thủ (nghĩa la ít nhất phải dc đi thi A2).

Lần đầu tiên thi đấu đã lên A1 quốc gia rồi :D lúc đó chắc hên 8-} Giờ thì thua rồi, A3 chắc đánh cũng ko lại, nhưng vẫn là vô địch Hội nhà báo :D

dohuuthuc
23-11-2009, 05:50 PM
@uminhgiaochu :bài của bạn rất sâu sắc !
" Thói quen tạo nên tính cách, tính cách tạo nên số phận". Vậy thì cái số phận của ta do chính ta quyết định, do chính sự huân tập lâu ngày của tính tình mà thành.

Con người nhìn vạn vật như thế nào thì sẽ có những hành động tác động lên vạn vật theo cái tâm suy nghĩ, theo cái tâm ngã chấp của mình. Và đến lượt vạn vật sẽ tác động ngược lại và tạo nên cái gọi là số phận.

mtuan
23-11-2009, 06:12 PM
Theo tôi nên là người hâm mộ chơi cờ giải trí thì hơn. Cờ chuyên nghiệp ở VN tôi thấy rất khó sống, thu nhập bấp bênh không ổn định, sa đà vào cờ độ thì mất sức khỏe nữa.

Vài trăm nghìn cờ độ thắng thua không là gì so với tương lai cả một đời người. Anh Phương nên cho con mình có nghề nghiệp ổn định trong 8-10 năm, sau 25 tuổi thì con anh muốn làm gì thì làm, cháu có thể chọn làm nghề khác hoặc đánh cờ ăn tiền thì tùy cháu.

Trân trọng

luuhieukhanh
14-12-2009, 05:25 PM
Chị cho địa chỉ email đi. Tôi sẽ cho chị lời khuyên!!

chuttha
14-12-2009, 09:45 PM
SẼ còn cao hơn nhiều nếu đánh độ ;;)

Quá chuẩn ! Còn nhớ những ngày em cùng tập với tuyển trẻ Hà Nội chính HLV Trần Viết Bảo cũng cho học trò của mình đánh độ với nhau để nâng cao trình độ,thậm trí còn bảo học sinh đánh độ với anh Nguyễn Khánh Ngọc nữa biết thua nhưng ai cũng muốn đánh. o:-)Tất nhiên là độ nhỏ thui

nguahoang_9x
15-12-2009, 10:17 PM
theo tôi nghĩ thì bác nên định hướng cho con bác theo con đường khác.vì một nhà vô địch thật sự chỉ đứng trên đôi chân của mình,khá buồn cho những con người có tư tưởng dùng đồng tiền để mua thành công.

kydao112222
17-12-2009, 02:43 AM
Mình xin góp chút ý kiến nha, đánh độ để nâng cao trình độ, trau dồi kinh nghiệm thì cũng tốt, miễn là đừng máu me cờ bạc mà ảnh hưởng đến tương lai là được rồi.

no_way
30-06-2011, 01:18 PM
có thể đánh độ làm cho lực cờ tăng lên rất nhiều vì đánh độ bạn sẽ gặp nhiều cao thủ tâm lý chai sạn >> lỳ đòn nhưng ở tuổi bé mà đi đánh độ là không đúng bạn tuyệt đối cấm nhưng nghiên cứu cách đễ cấm không thì có thể có tác dụng ngược trước đây toi cung hay đánh độ có nhiều khi thức cả đêm đễ suy nghỉ về những ván cờ hòa hoặc thua đáng tiếc tôi nghĩ cháu nhà bạn cũng vậy kết quả là nhiều lần mất tập trung vào công việc dân đánh cờ độ thường có câu nói cửa miệng ( cờ cao thì nhà thấp )

batcandoi
30-06-2011, 08:17 PM
Cho em nó đi đánh với mấy bác cao thủ => thua te tua => kêu về luyện cờ thêm vài năm
=> biến 1 : thành cao thủ = ích nước lợi nhà
=> biến 2 : chăm ngoan học giỏi ko chơi cờ nữa !

pham-xuan-phuong
01-07-2011, 10:52 PM
Ông 09080102 nói bậy vừa thôi,ông cần phải hiểu rằng trình độ học vấn khác với trình độ văn hóa chứ.

bigblue
02-07-2011, 01:01 AM
Gì chứ chơi cờ ăn tiền là tôi cấm tiệt , tự đặt cho mình một nguyên tắc chỉ chơi cho vui , không bao giờ chơi cờ ăn tiền ...