PDA

View Full Version : Kỳ Đài Nockten hồi - X X X X - Xmen



nhachoaloiviet
28-07-2012, 05:53 PM
...Nhớ lại cái ngày đáng buồn đó,Huy Mịn khi đang chiếm thượng phong trước Ác Ma Toàn Vô Vấn thì đột nhiên mắc bẫy của Ác Ma,hắn lừa miếng cho đường kiếm của Huy Mịn đâm tới mất đà liền niệm Mê Ảnh Tung di hình ra sau lưng Huy ,thu lực chém ra Hỏa Diệm Đao với 7 phần công lực khiến Huy Mịn bắn tung ra xa,nằm ngất lịm. Anh em trong bang tức tốc đưa Huy Mịn lên viện Tiệp xếp cùng phòng với Quỷ Kỳ. Nhưng do sức trẻ ,chỉ sau 1 ngày là Huy Mịn nhà ta đã được bác sỹ cho về nhà để gia đình chăm sóc.
Nằm ở nhà, cứ hễ nghĩ đến thất bại trước Toàn Vô Vấn là nước mắt Huy Mịn lại ứa ra nơi khóe mắt...Trời Phật đã cho ta gặp kỳ duyên ,học được bí phổ quý báu võ công tăng tiến mà sao lại vẫn vấp ngã trước Ác Ma,không thể trả mối thù cho Biểu Cưa của mình nữa...và còn hổ thẹn với bao huynh đệ trong bang...Rồi hôm đó cậu bỗng nhớ đến cuốn Mai Hoa Kiếm Phổ Cấp Tốc của vị Vô danh tăng tại Linh Ứng Tự tặng cho, bèn lục túi lấy ra, chầm chậm giở từng trang...từng trang...

Huy muốn xem lại xem cậu có mắc sai lầm ở một chiêu thức nào đó không,để rồi dẫn đến thất bại...
Hết trang này qua trang khác, thấm thoắt đã đến cuối cuốn phổ mà Huy không hề thấy một sơ suất nào của mình. Chỉ còn trang cuối cùng, bỗng cậu nhìn thấy một dòng chữ nhỏ ở phía dưới ,nhưng dòng chữ quá nhỏ,cậu phải dùng kính hiển vi soi lên mới đọc được. Dòng chữ viết :

- Hết tập 1, xin đón đọc tập 2. Nhớ phải đọc hết tập 2 mới được xuống núi đấy!

Huy Mịn giật mỉnh hoảng hốt, mồ hôi rơi lấm tấm. Hóa ra cậu đã quá vội vàng mà không để ý đến dòng chữ chú thích kia.Rồi lặng người đi một hồi, Huy nghĩ tới vị Vô danh tăng kia. Mình phải quay lại Linh Ứng Tự,gặp lại sư phụ để xin người nốt tập 2 cuả Mai Hoa Kiếm Phổ Cấp Tốc.Đến lúc đó võ công của mình sẽ không còn điểm yếu như bi giờ nữa,sẽ có thể lấy lại thể diện với huynh đệ trong bang...

Một tuần sau khi vết thương đẫ hoàn toàn bình phục ,Huy lại gói gém quần áo ,bắt một chuyến Hoàng Long vào Đà Nẵng đầy kỷ niệm thân yêu.
Xuống bến xe, Huy nhảy lên một chiếc Taxi xanh lá cây,bảo anh tài cho mình tới ngay Linh Ứng Tự. Ngồi trên xe trong khoảng thời gian có 15 phút mà lòng Huy vừa nao nao, vừa bồn chồn như có lửa đốt. Không biết giờ này sư phụ đang làm gì...

...lao vào sân trong của Linh Ứng Tự, Huy Mịn như không thể kìm được cảm xúc của mình, cậu hét lớn lên :

-Sư phụ...sư...phụ....sư ..phụ...!

-...Ngộ Không hả? Này cậu kia,cậu có bị ngộ không hả? Trưa người ta đang ngủ ,tự nhiên vào hét toáng lên cái gì thế? Ai là sư phụ của cậu ở đây?

Huy Mịn giật mình ra thấy một vị hòa thượng chỉ khoảng ngoài 4x, phong thái phi phàm,râu hùm hàm én,cổ đeo tràng hạt cỡ trung bình từ trong bước ra,vội vàng chắp tay thưa:

Đệ tử là Huy Mịn ,trước đây có kỳ duyên với một Vô danh cao tăng tại quý tự. Nay đệ tử muốn quay lại tìm sư phụ có chuyện muốn thưa!Không biết vị cao tăng đây giữ chức vụ gì trong chùa, đệ tử phải xưng hô làm sao cho tiện?

-Bần đạo là Minh Triết, đệ nhất tục gia đệ tử của Linh Ứng Tự.Vị sư phụ của thí chủ tên hiệu là gì, trông người ra sao xem ta có biết không?

Thì ra đây là đệ nhất cao thủ tục gia Minh Triết của Linh Ứng Tự.Ông chính là người tình của nữ sát thủ Mai Vũ trong nhóm Hắc Thạch. Vì thấy Mai Vũ quá tàn ác nên Minh Triết bỏ cô ta lên chùa sống ẩn dật,ngày ngày niệm kinh giải bớt nghiệp chướng cho người tình...

- Sư phụ phải gần 80 tuổi, râu bạc phơ trên đầu có rất nhiều chấm. Để tử không nhớ chính xác bao nhiêu chấm nhưng phải nói là rất nhiều,nhiều lắm...

-Nếu nhiều chấm có lẽ không ai khác ,chỉ có thể là Đa Điểm Đại Sư. Nhưng có lẽ thí chủ tới muộn rồi, Đại Sư ngài đã viên tịch tuần trước. Ngài đã về với Phật Tổ rồi...
- Nghe tới đó, Huy Mịn òa khóc rất thảm thiết. Không ngờ chỉ sau có nửa tháng không gặp,sư phụ của cậu đã tạ thế. Đợi cho Huy mụn bớt xúc động, Minh Triết tiên sinh mới vỗ về cậu nói :

- Khi thí chủ mới bước vào,bần đạo đã biết trước thí chủ là Huy Mịn đến từ Hải Phòng. Trước khi lên đường, Đại Sư có dặn dò bần đạo nếu có một vị thiếu hiệp mặt rất mịn đến từ Hải Phòng thì hãy trao lại cuốn sách này.

Nói đoạn Minh Triết tiên sinh lấy ra mộ cuốn sách tương tự như cuốn tập 1 kia, trao cho Huy và nói :

-Đây là Mai Hoa Kiếm Phổ tập 2.Đa điểm Đại sư có than với bần đạo rằng hôm đó đưa tập 1 trước,đinh là thí chủ đọc xong thì lên đổi tập 2 sư phụ chắc lại có chai CHIVAS nữa. Nào ngờ thí chủ gấp quá đọc xong tập 1 là trốn luôn. Sư Phụ ngóng mãi không thấy nên dặn dò bần đạo nếu thí chủ lên phải đưa tận tay cho thí chủ, và còn có trách nhiệm hướng dẫn thí chủ luyện ngon lành rồi mới cho thí chủ xuống núi so tài.

Huy Mịn biết sư phụ trước khi tạ thế vẫn còn lo nghĩ cho mình, càng khóc rống lên như bò. Rồi sau hôm đó, cậu được Minh Triết tiên sinh ngày ngày chỉ dẫn những chiêu thức trong Mai Hoa Kiếm Phổ tập 2. Quả nhiên không hổ danh là đệ nhất cao thủ tục gia Linh Ứng Tự, Minh Triết tiên sinh đã hướng dẫn Huy Mịn thuần thục mọi tuyệt chiêu của kỳ phổ....thấm thoắt nửa năm trời đã trôi qua ...


Sáng hôm đó, vừa tỉnh giấc thì Huy Mịn nhần được thư do bồ câu đưa đến. Mở lá thư ra cậu nhận ra nét chữ của Chưởng Môn 6789 :

Họp Câu Lạc Bộ Gấp 29/7/2012 : Tất cả anh em CLB phải có trách nhiệm đến tham dự buổi họp mừng anh Long CIA thi đấu thành công đồng thời gặp gỡ truy thu tiền quỹ còn thiếu + uống rượu +thích cái gì thì phích cái đấy ....


Đọc xong lá thư lòng Huy khấp khởi mừng vui. Quả là đã nửa năm trời xa Hải phòng cùng các huynh đệ mải mê luyện công, hôm nay đọc được dòng chữ quen thuộc của Chưởng Môn,cảm xúc như ùa về với cậu.Vậy là chỉ còn 2 ngày nữa thôi,cậu phải gặp Minh Triết tiền bối xin ngài cho xuất sư ...

- Quả thực 6 tháng qua,ta đã không còn gì để hướng dẫn cho chàng trai nữa, cậu đã hoàn thành tâm nguyện với Sư phụ của mình,cả ta cũng vậy. Giờ đây cậu đã mạnh hơn xưa rất nhiều,hãy quay về với Hải Phòng Bang và bảo vệ họ,những huynh đệ của cậu. Khi nào có dịp ta sẽ ghé qua Hải Phòng và liên lạc với cậu...

Giã từ vị cao tăng Minh Triết, Huy Mịn bắt xe trở về với thành phố Hải Phòng thân yêu. Về tới nơi thì thấy các huynh đệ trong bang đã tụ hợp khá đông đủ. Chào hỏi mọi người xong Huy Mịn mới được chưởng môn cho hay rằng trong thời gian cậu đi vắng,trong giang hồ đã xảy ra rất nhiều biến cố :

-Huy Mịn à em có biết không, Xích Thố trưởng lão của chúng ta đã bị Đồng Thi Trang tơ bắt lên Hà Nội. Hòa Ngoáy đi cứu sư huynh đánh đuổi Hoàng Quý chạy đến Ma Động của lão Ma Kỳ -Lý Á Bằng. Hòa Ngoáy không biết sự lợi hại của Ma Kỳ lão nhân đã bị lão đả bại,sau đó bắt Hòa Ngoáy nhốt vào Ma Động, ép Hòa Ngoáy phải lấy con gái của lão là Lý Sư Mô...

Nguyên Gà Mờ cũng ngậm ngùi kể thêm :

-Hòa đã van xin là có vợ dại con thơ ở nhà nhưng Ma Kỳ không quan tâm. Lão bắt Hòa phải ngủ cùng với Lý Sư Mô cô nương trong Ma Động. Nghe đồn rằng Lý Sư Mô nặng không dưới 70 cân,mặt mày gớm giếc không kém gì cha ruột mình. Người ta còn nói cô nương này sống ở ven rừng, sáng dậy chỉ lấy tay đánh răng...

- Nếu cứ đà này chắc chỉ vài ngày nữa nếu không cứu được Hòa về, bang ta sẽ vĩnh viễn mất đi một huynh đệ ăn hại vì đột quỵ...

Nghe đến đoạn này, Huy Mịn nóng hết cả người. Quả thực trước đây có nghe giang hồ kháo danh Ma Kỳ Lý Á Bằng bán nước chè tại Khoái Hoạt Lâm,võ công quái dị,tính khí thất thường. Nhưng giờ đây sau khi học được Mai Hoa Kiếm Phổ tập 2, người đầu tiên cậu phải thử Kiếm chính là nhân vật này.

-Thưa chưởng môn cùng các huynh đệ, tiểu đệ thời gian qua đã quay lại Linh Ứng Tự bổ sung phần 2 của Mai Hoa Kiếm Phổ. Ngày mai cho dù có ra sao,tiểu đệ cũng phải đập tan Ma Động gớm giếc kia của Lý Á Bằng, giải cứu Vua Ăn Hại ra khỏi địa ngục trần gian...Nếu không làm được thề không uống rượu mừng CLB.

6789
28-07-2012, 06:09 PM
Lên cho Huy Mịn nào :dancing, anh em vào topic này http://www.thanglongkydao.com/thong-bao-tu-clb/18995-hop-clb-gap.html#post238685 thì ho lên 1 tiếng nhé, sao cứ "im lặng đêm Hà Nội" thế?? phải chém to kho mặn lên chứ :tlsmoke2

Cuong_Model
28-07-2012, 07:37 PM
Anh Huy tuy học được tập 2 nhưng Lão Ma Kỳ -Lý Á Bằng võ công cổ quái lắm, anh phải hết sức bình tĩnh đấy nhé.

Nguay
28-07-2012, 08:39 PM
Chiều nay anh Thần Kiếm Thắng Kem của CLB Anh Em có qua hồ chơi và giao lưu với anh Thành xích thố(kèo bằng bóng 200k/ván)kết quả anh Thành giành thắng lợi cách biệt 4 bàn.

nhachoaloiviet
29-07-2012, 09:35 AM
Lần trước tớ thắng trận Hòa Ngoáy chưa lĩnh cà phê. Tuấn 077 đâu rùi ra kèo để anh em chơi típ đê

6789
29-07-2012, 11:18 AM
Tuấn 007 chưa thấy đâu thì lại để anh: :dancing

- Huy "mịn" bằng bóng ăn 8, Lý Á Bằng ăn 10

- Rung ăn 4, không rung bỏ 6. :loaloa1

anhtuank11
29-07-2012, 11:29 AM
chúc Huy Mịn công đài máu lửa và win win win khộng bõ công tu luyện ở Linh Ứng Tự.

nhachoaloiviet
29-07-2012, 01:04 PM
Nhà vua hôm nay không đánh rung à

huyenmapu
29-07-2012, 04:01 PM
Nhân dip SN Kỳ Đài Nockten em chúc làng cờ HP luôn giữ lửa với đầy lòng nhiệt huyết :happyb

6789
29-07-2012, 04:22 PM
@Ú: em không nhắc chắc anh cũng quên mất, 31/07 năm ngoái là khai trương kì đài Nockten, thấm thoát mà đã 1 năm rùi... Thanks em!

nhachoaloiviet
29-07-2012, 05:11 PM
Tường thuật trực tiếp trận công đài: Phạm Văn Huy - Nguyễn Văn Bằng 0 - 1

"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 E7+5 6. H8+7 R1+1 7. R2.3 R8.7 8. R9+1 C8+2 9. R9.6 P3+1 10. R6+5 P3+1 11. R6.7 C2+4 12. R7+1 C2.3 13. R7.6 C3.7 14. R3.2 C7+3 15. A4+5 C7.9 16. R2-1 H7+8 17. C5+4 A6+5 18. R6.5 K5.6 19. R5.2 H8-7 20. C5-1 R7.8 21. R2+2 H7-8 22. H7-8 P7+1 23. C8.4 P7+1 24. H3-1 R1.2 25. H8+9 R2+2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="50">

Bấm F5 để cập nhập!

nhachoaloiviet
29-07-2012, 05:51 PM
Ván công đài đã kết thúc với phần thắng nghiêng về kì thủ Nguyễn Văn Bằng :hoa2

dangtrang90
29-07-2012, 09:17 PM
Kỳ lực của lão Lý Á Bằng này quả thực cao thâm ! Xin chúc mừng bác Bằng Ma đã giữ đài thành công ! :hoa2 :D

chan_doi2810
29-07-2012, 10:15 PM
Tuấn 007 chưa thấy đâu thì lại để anh: :dancing

- Huy "mịn" bằng bóng ăn 8, Lý Á Bằng ăn 10

- Rung ăn 4, không rung bỏ 6. :loaloa1


anh 6789 ơi em không hiểu kèo rung, không rung là gì cả? a giải thích rõ hơn đi a ơi:botay:botay

Vua_Lu
29-07-2012, 10:35 PM
anh 6789 ơi em không hiểu kèo rung, không rung là gì cả? a giải thích rõ hơn đi a ơi:botay:botay

Hai đối thủ hòa thì gọi là không rung,có tỉ số:1-0 hoặc 0-1 thì gọi là rung.