PDA

View Full Version : Trước giờ quyết đấu:Đống Đa vs Thanh Xuân



internazionale
18-11-2009, 10:38 PM
Như tất cả mọi người đều đã biết,giải đấu cờ tướng các CLB Hà Nội mở rộng tranh cúp TLKD lần thứ 1 năm 2009 đang đi đến hồi căng thẳng và quyết liệt nhất.Sau 6 vòng đấu đã qua hiện nay chỉ còn lại có 2 đội là đang song song dẫn đầu cùng nhau là đội Đống Đa(15 điểm,HSP=32) và Thanh Xuân(15 điểm,HSP=32).Sở dĩ đội Đống Đa được xếp trên là do có họ có số trận thắng nhiều hơn so với Thanh Xuân.Rõ ràng đã chỉ là 1 ưu thế hết sức mong manh.Cuộc quyết chiến tay đôi tại vòng 7 tới đây giữa 2 đội này sẽ là cơ hội lớn nhất để cho 1 đội nào đã có thể bứt lên và lao về đích.

TLKD xin được trân trọng giới thiệu cuộc so kiếm mùa đông cực kỳ nóng bỏng và hấp dẫn này: :D

-Về phía Đống Đa:Họ là tập hợp của các tuyển thủ A1 Hà Nội hiện này cùng các tài năng trẻ đầy triển vọng của đất cờ Thủ Đô.Về lực lượng,không có 1 đội nào có thể ổn định và có chiều sâu như đội Đống Đa.Nếu như nhìn cả 6 CLB tham gia giải lần này ở vị trí "chiến tướng" khó thể tìm đấu ra bộ đôi nào ổn định và nguy hiểm hơn bộ đôi Phạm Quốc Hương và Trần Tuấn Ngọc bên phía Đống Đa,mỗi khi xuất trận thì cả 2 đều đã thi đấu rất thành công và lập nhiều công lao cho đội.Riêng về kiện tướng Phạm Quốc Hương hiện cũng là người xếp thứ 2 cá nhân,đang được 10 điểm(4 thắng,2 hòa) và gần như sẽ rất khó kỳ thủ nào cản nổi anh.Trong trường hợp một trong 2 người là Hương và Ngọc nghỉ,kỳ thủ tạm thay thế họ cũng đảm đương rất tốt trách nhiệm của mình.Đó là 1 điểm rất đáng nể của Đống Đa

Hai vị trí chiếu dưới của Đống Đa quả thật cũng không hề là đơn giản chút nào.Đây đều là những kỳ thủ đã từng chinh chiến tại các giải trẻ,giải nữ quốc gia nên đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm khi đấu giải.Nội công của họ có thể không bằng nhóm đầu nhưng tinh thần thi đấu của các kỳ thủ này có thể xem là rất chuyên nghiệp và đáng nể.Luôn luôn thi đấu đến cùng,trách nhiệm,nghiêm túc,chắc chắn,kỷ luật và rất bền bỉ.Việc đánh bại họ đối với các cao thủ của các đội khác là điều không phải "muốn là được" nhất là khi họ được đi tiên.Do đó,tập thể đội Đống Đa thực tế đã thi đấu rất thành công suốt từ đầu giải đến giờ.

-Về phía Thanh Xuân:Nếu như Đống Đa là tập thể của các tuyển thủ thì đội Thanh Xuân lại là đội tuyển có đội ngũ thành viên là sự kết hợp rất tốt giữa rất nhiều kiểu chơi.Tuyển thủ cũng có,cao thủ lão làng cũng có và cả các cao thủ phong trào chơi đầy chất giang hồ cũng có mặt.Thanh Xuân với thực lực lớn,không chỉ mạnh nhờ những cái tên mà thực tế qua các vòng đấu đã chứng minh họ thực sự là 1 đối thủ rất đang gờm cho bất kỳ tham vọng của 1 đội tuyển nào khác.Họ có chủ tướng Đào Cao Khoa có thể xem là "chiến tướng" mạnh nhất của giải.Tính đến nay sau 6 vòng thi đấu,về cá nhân Đào Cao Khoa hiện xếp thứ 1 với 5 thắng,1 hòa.Có danh thủ họ Đào trong đội hình,Thanh Xuân nghiêm nhiễn sở hữu cơ hội giành trọn điểm trong 1 ván đấu của toàn trận.Đó là 1 lợi thế không nhỏ.Tuy nhiên vị trí "tướng" thứ 2 của đội này có vẻ không được rõ ràng cho lắm.

Do các kỳ thủ Thanh Xuân có trình độ gần tương đồng nhau nên rất khó phân biệt vị trí "chiến tướng" và vị trí "không phải tướng" của Thanh Xuân.Trong khi thi đấu rất khó nhận ra ai ngoài Đào Cao Khoa là tướng của đội này nên đó thực sự rất nguy hiểm cho các đội khác nêu chủ quan coi thường và đánh giá không đúng về thực lực của Thanh Xuân.Trong một ngày đẹp trời,3 vị trí còn lại của Thanh Xuân có thể gây bất ngờ với ngay cả các "chiến tướng" đầy tiếng tăm của các đội còn lại.Trong trường hợp gặp các kỳ thủ yếu hơn,nhóm 3 này đều phát huy rất xuất sắc kinh nghiệm và bản lĩnh của mình nhằm đạt hiệu quả cao nhất giành điểm về cho đội.Trong thực chiến họ chính là những người đã góp phần không nhỏ đem lại 1 vị trí cao cho Thanh Xuân trên BXH hiện nay.Dẫn chứng cụ thể nhất chính là bro Phạm Tuấn Linh(nick TLKD là HuaNganXuyen) hiện cũng có 10 điểm cá nhân(4 thắng,2 hòa) và đang cạnh tranh ngang ngửa với 2 danh thủ hàng đầu là Đào Cao Khoa và Phạm Quốc Hương :D

-Nhận định trước giờ G:

Vì đây là cuộc quyết chiến giữa 2 đội bằng điểm và bằng cả HSP nhau nên nó có tính chất rất quyết định.Ai thắng trong cuộc đấu không chỉ tự làm tăng điểm số cho riêng mình mà đồng thời lại đẩy đối thủ trực tiếp của mình xuống phía sau trong khi giải còn 3 vòng nữa nên cơ hội đăng quang của đội đó sẽ là rất đáng kể.Giá trị của trận đấu này sẽ gần như tương đương bằng 2 trận cộng lại.Trong trận lượt về này,Đống Đa sẽ có sự góp mặt đầy đủ của Phạm Quốc Hương lẫn Trần Tuấn Ngọc và theo thông tin bên lề vị trí thứ 3 sẽ là của danh thủ lão làng Bùi Khắc Hưởng vị trí thứ 4 nhiều khả năng là Quản Thanh Tùng hoặc Phí Mạnh Cường.Họ lại được đi tiên trong cả 4 ván nên sẽ rất là lợi thế.Tuấn Ngọc và Quốc Hương đi tiên thì ngay như Đào Cao Khoa của Thanh Xuân có gặp cũng chưa chắc ăn được.Đấy là chưa kể sự già rơ,kinh nghiệm của Bùi Khắc Hưởng và sức trẻ của Quản Thanh Tùng và Phí Mạnh Cường.Nên nhớ ở lượt đi,Thanh Xuân đã phải rất vất vả mới thắng được 1 Đống Đa đang thiếu hút lực lượng trầm trọng.Với tâm lý phục thù lẫn quyết tâm giành điểm cao độ,có thể xem cơ hội của Đống Đa sẽ cao hơn Thanh Xuân một chút.

Bên phía Quang Trung,Đào Cao Khoa sẽ là chủ lực ghi điểm cho toàn đội.Nếu anh Khoa chiến thắng,3 vị trí còn lại gồm Thành Nam,Tuấn Linh,Mạnh Hiệp(hoặc Anh Tuấn,Thăng Long) sẽ cố gắng đánh hòa bằng mọi giá.Vì họ là Hậu đội nên chỉ cần hòa cũng có thể xem là thành công.Nhìn trên tương quan lực lượng lẫn lợi thế ban đầu,có lẽ toàn đội Thanh Xuân sẽ xem mục tiêu hòa toàn trận là thiết thực và có cơ sở hơn cả.Điều đau đầu nhất của Thanh Xuân chính là vị trí sẽ đối đầu với 2 tướng của Đống Đa bởi ngoài Đào Cao Khoa ra thì nhóm còn lại trong đội đều là cửa dưới với 2 người này khi họ giành tiên thủ.Ngoài ra cũng không lấy gì đảm bảo có thể hạ được 2 kỳ thủ còn lại không phải là tướng của Đống Đa.Vậy nên tạm xem cơ hội chiến thắng cho 2 đội trong cuộc quyết đấu này sẽ là Đống Đa là 55% và Thanh Xuân là 45%.Nếu như có chút cá độ bên lề thì có thể kèo ra sẽ là Đống Đa chấp Thanh Xuân hòa ăn nửa tiền chăng ? :D

TB:Topic này không có ý gì khác mà chỉ là một chút góp vui bàn luận bên lề tạo không khí cho vòng thi đấu thứ 7 sắp sửa diễn ra vào cuối tuần này(chủ nhật ngày 22/11).Mong mọi người vào xem và bàn luận tí tí cho nó vui vẻ và hấp dẫn hơn,hehe :D

HuaNganXuyen
18-11-2009, 10:45 PM
mở tem cái đã he he nóng roài ,nóng roài :D !

SongMa
18-11-2009, 10:49 PM
có hương ngỗng lại nhớ vụ cá cược với tùng kều roài.bà con ai muốn làm tí độ ngoài ko đây.tôi bắt đống đa tăng độ chấp hòa cho thanh xuân được đó.nào ai vào tham gia nào

HuaNganXuyen
18-11-2009, 10:56 PM
Song Mã lên tiếng roài nào anh em xem xét cái <:-P

ongiabao
19-11-2009, 12:27 AM
các bác cho em hỏi địa điểm thi đấu ở đâu ạ? em muốn đến xem để học hỏi tí hehe

dibui
19-11-2009, 04:29 AM
Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức-số 12 phố Trịnh Hoài Đức

themgaidep
19-11-2009, 07:45 AM
có hương ngỗng lại nhớ vụ cá cược với tùng kều roài.bà con ai muốn làm tí độ ngoài ko đây.tôi bắt đống đa tăng độ chấp hòa cho thanh xuân được đó.nào ai vào tham gia nào

Hương đánh với Tùng thì phải chấp, đòi đánh phân tiên Tùng không đánh là phải rồi. Chả dại!:D

kynhan
19-11-2009, 12:44 PM
Thanh Xuân sẽ cầm hòa Đống Đa và vượt lên nhờ hệ số phụ. Lý do: Bản lĩnh, già rơ, kinh nghiệm, giang hồ,... Thanh Xuân hội tụ đủ. Đây thực sự là một cuộc quyết đấu rất đẹp của hai trường phái kỳ đạo.

Tuanvivu
19-11-2009, 01:43 PM
Trường phái chính quy sẽ chiến thắng tà đạo he he .

chuttha
19-11-2009, 01:59 PM
Trường phái chính quy sẽ chiến thắng tà đạo he he .

Bên kia tuy "tà đạo" nhưng cũng dưa trên nền tảng chính quy mà. Cuộc so tài này khó đoán quá đây:-?

mecotuong
19-11-2009, 10:36 PM
Trường phái chính quy sẽ chiến thắng tà đạo he he .
không có bên nào tà đạo đâu bạn a. hi hi

trantuanngoc
21-11-2009, 09:11 PM
chiều mai Đống Đa sẽ ép Thanh Xuân đầu hàng

chungcoima
22-11-2009, 03:35 PM
chẳng hiểu bác nào có thơi s đạo tạo em đi đánh cờ độ ơ hồ hoàng cầu 1 tí .em thích xem đánh thôi ko dam chơi đau

chungcoima
22-11-2009, 03:36 PM
các bÁC NAY ĐANH HAY LAM A

chungcoima
22-11-2009, 03:37 PM
đừng dại dôt mà độ có tiên thì để ơ nhà.ai thich choi co do thi goi tui

chungcoima
22-11-2009, 03:38 PM
1 cau tui san ssang chap ba tien,voi dieu kien thua ko mat tiên