PDA

View Full Version : Một mất mát lớn cho làng cờ Việt Nam



phituongcuoc
20-11-2009, 12:22 PM
Danh thủ một thời Tăng Nguyên Giai (Thường đươc gọi là Mình có hoặc Sò Mình) vừa từ trần sáng nay, để lại trong lòng anh em kỳ thủ bao tiếc nuối. Là một người yêu cờ anh đã từng bôn ba chinh chiến khắp nơi, nhưng vì cuộc sống anh phải bỏ cờ một thời gian để lo làm ăn. Sau một thời gian vắng bóng anh lại xuất hiện trở lại với làng cờ. Anh thường tổ chức và tài trợ cho những giải đấu lớn nhằm mục đích phát triển mạnh mẽ phong trào cờ của TP. HCM cũng như trong cả nước. Nay anh đã ra đi vĩnh viễn một cách đột ngột, để lại bao tiếc nuối cho gia đình, người thân, bạn bè cũng như các anh em kỳ hữu. Sự ra đi của anh là một mất mát lớn cho làng cờ TP. HCM cũng như trong cả nước!

uminhgiaochu
20-11-2009, 12:30 PM
Chia buồn cùng ổng, làng cờ mất 1 nhà tài trợ lớn

dinhviethung
20-11-2009, 12:30 PM
Xin thành thật chia buồn cùng !

truongchicong
20-11-2009, 12:46 PM
thành thật chia buồn cùng gia quyến , ông ra đi để lại 1 mất mát to lớn cho anh e và người hâm mộ cờ cả nước ..hiện thi thể đang được quàn tại nhà xác ..ngày mai mới được chuyển về tư gia .. các bạn hâm mộ cờ hãy đến thắp 1 nén nhang cho vi mạnh thuòng quân tâm huyết về nơi an ngi cuối cùng ....

các bạn có thể gọi điện và chia buồn tới người thân gia quyến .. 0903839298..

cuộc đời đúng là .. SINH ,LÃO ,BỆNH, TỬ ....khó tránh khỏi ..... nhưng ra đi quá sớm thật vô cùng đau xót ..
thành kính phân ưu !!!

truongchicong
20-11-2009, 12:51 PM
các bạn nên có 1 bài viết về tiểu sử và những đóng góp để tôn vinh một vị mạnh thường quân tâm huyết với làng cờ bình dương nói riêng cả nước nói chung .....
nên có hình ảnh trang trọng để cho người hâm mộ cả nước biết tới những đóng góp to lớn của ông ....

HuaNganXuyen
20-11-2009, 12:51 PM
thành thật chia buồn với gia quyến anh Tăng Nguyên Giai ,làng cờ thành phố đã mất đi 1 con người có nhiều tâm huyết với cờ tướng .Hy vọng dưới suối vàng anh vẫn có thể dõi theo những bước phát triển của cờ tướng thành phố nói chung và Việt Nam nói riêng . Lời cuối xin nghiên mình trước vong linh anh nơi xa ...

trung_cadan
20-11-2009, 01:13 PM
Chân thành phân ưu cùng gia quyến ông Tăng Nguyên Giai !!!

themgaidep
20-11-2009, 02:26 PM
Themgaidep xin được chia buồn cùng gia đình kỳ thủ, ông ra đi để lại tiếc thương cho moị người.

binhda
20-11-2009, 03:08 PM
Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh cao thủ.đề nghị các bác cho biết tiểu sử của người qusa cố.

trongky
20-11-2009, 04:29 PM
Thay mặt cho BQT thanglongkydao.com xin gửi tới gia đình Ông lời chia buồn sâu sắc nhất. Sự đóng góp của Ông cho Cờ Tướng Bình Dương nói riêng và Cờ Tướng Việt Nam nói chung là vô cùng quý giá. Tiếc thay, bao dự định của Ông nhằm tôn vinh Cờ Tướng đã không thể thực hiện được nữa rồi. Nhưng hình ảnh của Ông sẽ mãi mãi không phai mờ trong trái tim những Người Yêu Cờ chúng tôi!
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

nukythuBinhPhuoc
20-11-2009, 05:17 PM
Không biết nói gì hơn khi nghe tin Chú Sò mất.

xephaoma
20-11-2009, 07:09 PM
Sự ra đi của ông là một mất mát lớn cho gia đình, người thân và nền cờ Tướng nước nhà. Tôi xin được chia buồn cùng gia quyến Ông. Cầu chúc cho linh hồn ông được bình an ở thế giới bên kia.

trung9th
20-11-2009, 07:36 PM
chia buồn cùng gia đình ông, nghe danh bác đã lâu, tiếc là không còn có cơ hội được gặp mặt.

trung_cadan
20-11-2009, 07:49 PM
Xin phép được chuyển sang mục thông báo !!!

cuongsym
20-11-2009, 08:44 PM
xin chia buồn cũng gia đình ông.....

dark_blue
20-11-2009, 11:38 PM
Thành thật chia buồn cùng gia đình ông.

tieunhulai
20-11-2009, 11:46 PM
Tin nghe bàng hoàng thật. Mới còn thấy ông cách đây vài tuần trên Huy Công chơi cờ với Võ Minh Nhất, giờ đọc tin này thấy giật mình

Xin chia buồn!

phituongcuoc
22-11-2009, 10:37 AM
Khóc thương Mình có!!

Khóc người quân tử vội ra đi!
Mùa thu man mác sầu chia ly!
Cuối trời mây trắng buồn tan tóc!
Đời ... chỉ phù du! Có nghĩa gì?!

phituongcuoc.

Một người có tâm huyết với cờ như anh thật là hiếm thấy. Anh ra đi qua sớm để lại sự tiếc thương cho bao người. Một lần nữa xin nghiêng mình nhỏ lệ khóc đưa anh về nơi chín suối.

huy_2099
22-11-2009, 12:37 PM
xin chia buồn cùng gia đình

Vạn Tuế Gia
23-11-2009, 11:15 AM
Tôi chưa gặp ông,chỉ mới một lần nghe nhắc đến ông trên diễn đàn nay.Và lần thứ hai thì là tin ông đã ra đi.
Biết rằng ông có sự quan tâm,có sự trăn trở và một luồng nhiệt huyết,luôn mong mỏi cho Cờ Tướng Việt Nam sẽ phát triển mạnh và chinh phục được đỉnh cao.Mong rằng luồng nhiệt huyết đó sẽ luôn chảy mãnh liệt trong lòng nhưng thành viên của diễn đàn TLKĐ,luôn chảy mãnh liệt trong lòng những người Việt Nam đã và sẽ truy cập vào diễn đàn này và trong lòng những người Việt Nam yêu Cờ và có sự quan tâm đến sự phát triển của Cờ Tướng Việt Nam.
Với sự thành kính,tôi xin được bày tỏ sự tôn kính,lòng ngưỡng mộ và cầu chúc cho linh hồn ông luôn thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.
Kính cẩn!

kythu sg
26-11-2009, 01:14 PM
trước còn thấy ông ra CHỢ LỚN chơi từ LỮ GIA cho tới GIA PHÚ giờ ko được gặp mặt ông nữa ...... buồn quá khi cờ tướng VN mất đi 1 mạnh thường quân đầy tâm huyết ..1 nguời bình dị ,dễ gần . chúc ông thanh thản nơi chín suối

tuongquan
26-11-2009, 01:40 PM
Thành thật chia buồn cùng gia đình ông.
Một sự mất mát lớn cho làng cờ Việt Nam.

binhnt1959
25-12-2009, 11:47 PM
Tôi là một người yêu cờ ,hiện nay sống ở Tỉnh NINH THUẬN,TP.PR-TC ,nhưng có nhiều dịp gặp và tiếp xúc với anh TĂNG NGUYÊN GIAI ở TP.HỒ CHÍ MINH với lòng quí mến và trân trọng một người rất có tâm huyết với cờ cả về vật chất lẫn tinh thần không những đối với các tổ chức mà đối với các kỳ hữu anh đối xử rất có tình ,có nghĩa và rất trực tính.Một câu chuyện nhỏ tôi tận mắt chứng kiến ,có một kỳ thủ giỏi ở TP.HCM thường xuyên đánh cờ độ với Anh (đấu 1 ván 200.000 đ.) phần lớn Anh bị thua là nhiều nhưng sau hôm đó Anh thắng liền 2 ván kỳ thủ đó không chung tiền cho Anh,sau khi sắp xong các quân cờ trên bàn Anh có hỏi kỳ thủ đó chung tiền thì anh ta không có tiền chung,Anh GIAI có hỏi hôm qua cháu có ăn tiền của chú 1 triệu đồng nay tiền đâu?thì có câu trã lời rất thãm nảo của anh ta .Nhà cháu có người bệnh hiện đang ở bệnh viện số tiền hôm qua đã nộp tiền viện phí rồi.Anh GIAI nghe thế liền móc bóp lấy 500.000 đ đưa cho kỳ thủ đó và nói cháu cầm lấy mà về lo cho gia đình đi.Một sự việc nhỏ của Anh không cần một lời xin,hoặc mượn nhưng Anh sẳn lòng giúp đỡ nhiệt tình.Riêng cá nhân tôi chỉ có vài dịp tiếp xúc với Anh ,nhưng không thân lắm.rất mến mộ Anh.Nay bất ngờ nghe tin Anh ra đi mãi mãi.Với lòng tiếc thương vô hạn tôi xin kính chia buồn cùng gia quyến mãi mãi nhớ đến Anh./.

HuaNganXuyen
25-12-2009, 11:55 PM
vẫn biết nhiều giai thoại về anh Giai ... nay có người nhắc lại mà buồn quá ,hic hic :-??