PDA

View Full Version : Chia buồn cùng gia quyến Danh thủ Tăng Nguyên Giai !



banghuu
20-11-2009, 01:22 PM
Các bạn thân mến!

Danh thủ Tăng Nguyên Giai mà làng cờ VN thường gọi bằng cái tên thân mật là Sò Mình hay chú Sò đã đột ngột từ trần sáng nay sau 1 cơn đột quỵ !

Sinh thời anh Giai là tuyển thủ cấp Tướng , vận động viên A1 QG, nhiều năm liền trong dội tuyển TPHCM. Sau này không tham gia thi đâu nữa thì anh là trưởng đoàn cờ tướng TPHCM , Bình Dương.

Tuy nhiên điều làm cho cả làng cờ VN quý mến và trân trọng Tăng Nguyên Giai là do những đóng góp của anh cho phong trào cờ Tướng VN. Anh là nhà tài trợ lớn cho rất nhiều giải cờ từ cấp TP đến cấp QG . Với cá nhân nhiều danh thủ , anh là người anh lớn đã giúp đỡ anh em rất nhiều trong những khó khăn cuộc sống.

Anh đột ngột mất đi để lại ơn nghĩa mà nhiều HLV, VDV cờ tướng VN đang mang mà không cách gì trả được ! Làng cờ tướng VN mất đi 1 danh thủ - 1 Mạnh Thường Quân lớn , cá nhân Bằng Hữu mất đi một ngưởi anh thân thiết !

Anh em CLB KHQ xin chia buồn cùng gia quyến anh !

Congaco_H1R5
20-11-2009, 01:36 PM
Lần đầu tiên biết tới tên anh Tăng Nguyên Giai là qua nhưng ván cờ của anh đánh với lão danh thủ Phạm Thanh Mai , danh thủ Mai Thanh Minh ... đăng trên báo Thể thao Thành phố HCM vào những năm đầu thập niên 90, sau này nghe tên anh qua những giải Cờ tướng mà anh là nhà tài trợ như cúp Phương trang ... , rất khâm phục tấm lòng của anh với sự phát triển của bộ môn cờ nước nhà .
Xin thắp nén hương tưởng niệm hương hồn anh , thành thật chia buồn cùng tang quyến.

reporter
20-11-2009, 02:42 PM
Xin chân thành chia buồn cùng tang quyến gia đình anh Tăng Nguyên Giai. Từng sinh sống và làm việc tại TPHCM, tôi từng vài lần có ý định viết về anh (đặc biệt là các hoạt động tài trợ thầm lặng cho cờ) trên báo Thể Thao TPHCM, tuy nhiên qua HLV Hoàng Đình Hồng và các kỳ hữu, tôi được biết anh không muốn nói về cá nhân mình, nên đành xếp lại...

Thật đáng tiếc thay cho làng cờ VN!

boybienhoa
20-11-2009, 03:32 PM
thôi rồi cờ tướng BÌNH DƯƠNG .Thật đáng tiếc thay cho làng cờ VN!.......

Tuanvivu
20-11-2009, 03:50 PM
Ôi , tiếc thay , có thể nói anh là nhà Mạnh Thường Quân lớn của Vn , người mê cờ mà cao cờ lại có phong cách chơi như anh quả là rất ít . Thành kính phân ưu .

dauyeu1310
20-11-2009, 04:58 PM
CLB cờ tướng Đồi Dương - Tp Phan Thiết - Bình Thuận thành kính phân ưu đến gia đình anh Tăng Nguyên Giai và hội cờ tướng Tp Hồ Chí Minh.

emcovit
20-11-2009, 05:20 PM
Không ngờ chú ra đi đột ngột thế....

dohuuthuc
20-11-2009, 06:17 PM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thành Thật Chia Buồn cùng Gia Quyến

Tuanvivu
20-11-2009, 06:26 PM
Theo như tôi được biết đội Bình Dương đợt rồi tham dự giải toàn quốc với số lượng rất đông đảo và hùng hậu . Kết quả là đã lần đầu tiên dành chức vô địch giải đồng đội toàn quốc năm 2009 , xếp trên cả đơn vị có truyền thống lâu đời là TP HCM và đơn vị được đánh giá là mạnh nhất giải HN . Có lẽ có phần tài trợ của anh . Ko có anh , cờ tướng của Bình Dương rồi sẽ ra sao đây , thật đáng tiếc . Có ai biết sơ lược về tiểu sử hay những chuyện thú vị về anh có thể kể cho aem nghe được ko ?

cuongsym
20-11-2009, 08:46 PM
xin chia buồn cùng gia đình,

xuan2009
20-11-2009, 09:09 PM
Tôi không biết ÔNG. Nhưng làng cơ tướng thương tưởng ÔNG cũng là sư tôn vinh. Tôi một người yêu cờ Xin cúi đầu trước vong linh ÔNG và thành thật chia buồn cùng qia quyến ÔNG

choico_trennui
20-11-2009, 10:17 PM
một người sống bao dung , chí tình và tràn đầy nhiệt huyết với làng cờ đã ra đi ! một thế hệ đàn anh và là bạn cờ thân thiết đã không còn nữa !!!!

choico_trennui
20-11-2009, 10:25 PM
ông là người xuề xòa , bình dân , thua cờ cứ đánh mãi trận đó chừng nào phá được mới thôi .thương tiếc thay một nhà mạnh thường quân vô tư vô lợi.

dinhxuanthu
20-11-2009, 11:16 PM
Thành thật chia buồn cùng gia đình Ông Tăng Nguyên Giai. Lần cuối được gặp ông ở Kỳ Đài Huy Công trước AIG vài ngày. một con người giàu lòng thương người và vị tha. Ông đã giúp đỡ và cưu mang rất nhiều danh thủ cờ tướng hàng đầu của TPHCM, theo tôi biết có người còn quay lại đánh mọt để ăn tiền của ông, nhưng ông đã bỏ qua...nếu nhìn bề ngoài ông rất giản dị ít ai biết ông là một mạnh thường quân cả. Nay ông đã ra đi bỏ lại rất nhiều tâm huyết về sự phát triển nền cờ tướng tp, Bình Dương,...chưa làm xong, có rất nhiều kỳ thủ trong làng cờ hoang mang về sự ra đi đột ngột của ông....,và họ đã thốt ra rằng từ nay các giải đấu chắc không còn hấp dẩn nữa vì sẽ không còn nhà tài trợ lớn và xộp như ông.....và các kỳ thủ Bình Dương ít nhiều cũng bị ảnh hưởng tâm lý cho giải đấu sắp tới ở Hà Nội. Mong rằng sau này sẽ có nhiều người làm được giống như Ông để nền cờ tướng tp nói chung và cả nước nói riêng này càng phát triển mạnh....vài lời viết về ông cũng là lời tri ân và chia buồn đến với gia quyến của Ông. Thành Kính Phân Ưu.

dark_blue
20-11-2009, 11:27 PM
Thành thật chia buồn. Chúc ông được an nghỉ.

dohuuthuc
21-11-2009, 09:47 AM
@BangHuu :Lúc nào đi viếng và tập trung ở đâu thì em post lên để anh em cùng đi nhé .

thangtcnb
21-11-2009, 01:03 PM
Mình không biết Chú là ai, chưa từng một lần gặp mặt nhưng cũng có nghe qua tên tuổi của Chú trong làng Cờ Việt Nam. Sự ra đi của Chú quả là một mất mát lớn cho nền Cờ tướng nước nhà.

Xin thành thật chia buồn cùng gia đình!

Tiện đây mình cũng xin kể một câu chuyện có liên quan đến Chú để mọi người hiểu thêm.


Tăng Nguyên Giai-Từ chốn cờ giang hồ trở thành “Mạnh Thường Quân”

Dáng vẻ bình dị, đầu tóc bù xù, nụ cười thân thiện, nhìn bề ngoài không ai nghĩ Tăng Nguyên Giai là một cao thủ có hạng trong làng cờ tướng Việt Nam, càng không thể đoán được rằng anh hiện đang là một doanh nhân thành đạt và là một “Mạnh Thường Quân” quen thuộc của giới cờ TPHCM nói riêng và cả nước nói chung…

Sinh năm 1955 tại khu vực chợ Thiếc (gần trường đua ngựa Phú Thọ, Q.11 - TPHCM), Nguyên Giai là con thứ 3 trong một gia đình người gốc Hoa có 10 người con. Ngay từ khi còn nhỏ, Tăng Nguyên Giai đã bộc lộ niềm đam mê cờ tướng mỗi khi được theo các anh, các chú trong xóm đánh cờ với nhau.

Nhưng mãi đến năm 32 tuổi, Tăng Nguyên Giai mới gia nhập làng cờ giang hồ TPHCM, chuyên đi “thư hùng” với các “cao nhân tiền bối” khác trong làng cờ. Thời gian này, tuy cuộc sống khá khó khăn và phải mưu sinh bằng nghề sửa máy nước, máy cơ khí nhưng mỗi khi nghe có “kèo”, Nguyên Giai đều đạp xe đến tận nơi giao đấu. Đó là thời điểm mà hầu hết làng cờ tướng TPHCM đều biết đến tên tuổi của Tăng Nguyên Giai, bởi lối đánh khá khó chịu và có phần hơi “liều” của anh.

Sau khi đoạt hạng nhì giải cờ tướng toàn thành 1987 và hạng 3 giải này năm 1991, Tăng Nguyên Giai bất ngờ “rửa tay gác kiếm” để theo đuổi công việc kinh doanh. Từ cửa hàng bán máy nén khí, máy phát điện… ở đường Lạc Long Quân - Q.Tân Bình, anh Giai phát triển ra thêm 2 cửa hàng lớn hơn ở Đồng Nai và ở KCN Sóng Thần - Bình Dương (hệ thống cửa hàng này cũng mang tên Tăng Nguyên Giai).

Ban đầu chỉ bán các loại máy nhỏ, quy mô hộ gia đình, đến nay cửa hàng Tăng Nguyên Giai đã phát triển hơn, chỉ chuyên kinh doanh các loại máy cơ khí, máy phát điện qui mô công nghiệp. Sau khi thành công trên thương trường và yên ổn về gia thất (Nguyên Giai lấy vợ cách nay 6 năm, hiện có 2 con trai là Tăng Thiện Tâm 5 tuổi và Tăng Thiện Trường 3 tuổi), Tăng Nguyên Giai quyết định “tái xuất giang hồ” năm 2005, sau hơn 10 năm “thoái ẩn”.

Lần trở lại này, Nguyên Giai không chỉ đóng vai trò là một kỳ thủ mà còn trực tiếp đứng ra tài trợ cho nhiều giải của làng cờ tướng TPHCM và khu vực như giải cờ tướng các danh thủ TPHCM mở rộng lần 1 - cúp Phương Trang 2007 (36 triệu đồng), giải châu Á 2006 tại Vũng Tàu, giải đồng đội toàn quốc 2006 (20 triệu đồng), giải đồng đội mở rộng 2007 (60 triệu đồng), giải Bình Dương mở rộng 2008 (40 triệu đồng)…

Bên cạnh đó, giới cờ giang hồ còn rỉ tai nhau rằng Tăng Nguyên Giai vẫn thường hay giúp đỡ một số anh em trong những lần đi tranh giải của mình. Vốn xuất thân từ làng cờ nên Nguyên Giai hiểu hơn ai hết tâm tư của các kỳ thủ: “Anh em kỳ thủ nhiều khi mê cờ quá mà quên hết chuyện làm ăn nên cuộc sống của họ đa phần khá bấp bênh. Vả lại hệ thống thi đấu của chúng ta hiện vẫn còn khá ít giải, không đủ để anh em cải thiện cuộc sống. Đấy là thiệt thòi của những người chơi cờ”.

Giải thích về nguyên nhân anh nổi tiếng trong giới cờ giang hồ hơn là trên các bàn cờ chính thống, Tăng Nguyên Giai thẳng thắn: “Khi đánh cờ giang hồ, tôi quyết định dứt khoát hơn, mạnh bạo hơn nên thường gây bất ngờ cho đối thủ. Ngoài ra, cờ giang hồ chỉ đánh 1 vài ván nên tôi đỡ mất sức, chứ đánh liên tục trong nhiều ngày tôi làm sao địch nổi với các kỳ thủ chuyên nghiệp”. Đến nay đã có khá nhiều “cao thủ” từng là “bại tướng” của Tăng Nguyên Giai, thậm chí ngay cả các kỳ thủ hàng đầu Việt Nam hiện nay như Trềnh A Sáng, Nguyễn Thành Bảo, Trương Á Minh… nếu chấp Nguyên Giai 1 nước trên các bàn cờ giang hồ thì họ cũng có thể bị doanh nhân này “kích bại”.

Xuất thân từ làng cờ tướng, nổi tiếng nhờ cờ tướng nên khi thành công, Tăng Nguyên Giai vẫn luôn tìm cách giúp đỡ môn cờ tướng phát triển và xem đó như một cách nuôi dưỡng niềm đam mê của những người cùng ham thích chơi cờ giống như anh.

banghuu
21-11-2009, 03:09 PM
Thưa các bạn !

Hiện tại qia quyến đã đưa anh Tăng Nguyên Giai về quê nhà Bình Dương - gần khu CN Singapore . Lễ viếng bắt đầu ngày hôm nay và thứ 3 24/11 sẽ đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Do đưởng xá xa xôi địa chỉ khó tìm nên các bạn KHQ muốn thăm viếng anh Giai thì có thể đi vào trưa mai vì Kỳ Đài Huy Công có tổ chức 1 chiếc xe cho anh em kỳ thủ đi viếng anh sau khi kết thúc ván công đài .

Chân thành cảm ơn.

dohuuthuc
21-11-2009, 03:22 PM
@NgocThang:Em ở gần đó, sáng mai đặt giùm anh 2 vòng hoa ( có cả nhang ,đèn .... ) ghi là Ban quản trị Thăng Long Kỳ Đạo và CLB Kỳ Hội Quán THàNH KíNH PHâN ƯU .Đế trưa OFF xong thì mấy AE mình đi theo xe luôn.
Cám ơn !

p/s : Những AE nào đi thì mai lên Huy Công đăng ký luôn.

HuaNganXuyen
21-11-2009, 06:12 PM
nếu khi mất cao thủ Tăng Nguyên Giai mà biết anh em Kỳ Hữu vẫn nhớ đến những đóng góp to lớn của anh cho làng cờ và chia sẻ thật tình chắc dưới suối vàng anh Tăng Nguyên Giải có thể ngậm cười nơi chín suối

dohuuthuc
22-11-2009, 11:19 PM
Sáng nay lúc 11g 30 ,dohuuthuc đại diện ban quản trị Thăng long Kỳ Đạo và ACE CLB kỳ hội quán đã cùng Thầy Vị,thầy Hồng ,anh Huy Công và anh Nguyên đến Bình Dương để thắp lên một nén hương thành kính trước vong linh anh Tăng Nguyên Giai đồng thời bày tỏ tấm lòng chia buồn cùng gia quyến.

banghuu
24-11-2009, 04:24 PM
Thưa các bạn !

Anh Tăng Nguyên Giai đã được gia đình và bạn bè đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại xã An Phú huyện Thuận An tỉnh Bình Dương vào trưa nay.

Bằng Hữu xin chuyển lời cảm tạ của gia đình anh Giai đến tất cả bạn bè kỳ hữu đã chia buồn cùng anh và gia quyến trong những ngày qua !

Chân thành cảm ơn !

tkc001
24-11-2009, 07:29 PM
Thay mặt gia đình xin vô cùng cảm ơn các chú , các bác và bạn bè gần xa đã quan tâm và chia buồn cùng gia đình trong sự mất mát vô cùng thương tiếc ! Mặc dù cậu Tăng Nguyên Giai đã ra đi , nhưng hy vọng cậu Giai sẽ có thể lưu lại những hình ảnh tốt đẹp nhất trong trí nhớ của các chú , các bác và bạn bè gần xa ! Một lần nữa xin thay mặt gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lời cảm ơn chân thành nhất !
Trong lúc tang gia bối rối , có điều chi sơ xuất hoặc tiếp đãi không chu đáo , mong các chú , các bác và bạn bè gần xa niệm tình tha thứ !

Akira1985
25-11-2009, 12:24 PM
Xin chia buồn với gia đình danh thủ.