PDA

View Full Version : Thanh thản Quân nhé !!!



trung_cadan
26-11-2009, 12:47 AM
Tối hôm qua đang ngồi xem cờ rồi nghe thấy tin sốc , Nguyễn Vũ Quân , Quân ngọng đã mất , lòng chợt thấy bàng hoàng .

Quân ơi , hôm tôi đi AIG thì nhìn thấy Quân , trông sắc mặt xấu rõ rệt , tự lòng tôi đã dự cảm 1 điều không lành đến với Quân .

Rồi về Hà Nội lâu lâu không thấy Quân ra sới cờ như mọi khi , vẫn nghĩ Quân đi miền Nam tập huấn , hoặc đi chăn gà đâu đó ....

Vẫn biết sự đời việc gì đến sẽ đến , nhưng cái điều này quá chóng vánh , đau xót quá Quân ơi .

Rồi đây ai sẽ làm cho anh em kỳ hữu cảm thấy yên tâm nhất khi Việt Nam đối đầu với Trung Quốc . Mấy chục con người yêu cờ sẽ xúm đông xúm đỏ xem bàn cờ nào khi các giải đấu ở Hà Nội hoặc toàn Quốc diễn ra ???

Quân ơi , ở tuổi Quân , con người ta sẽ đạt đến độ chín trong cờ . Ở tuổi Quân cùng với tài năng của Quân , nhẽ ra Quân phải là đại diện cho quốc gia . Quân vẫn tiếp tục đánh những bàn cờ lớn , mà hùng tâm của Quân sẽ làm cho những người yêu mến Quân cảm thấy trong lòng biết bao hãnh diện , khi trí tuệ Việt Nam thăng hoa trên đấu trường quốc tế .

Người viết bài này đã không ít lần được xem Quân đánh cờ , được xem Quân biến Nguy thành An , xem Quân xử lí điều quân đến độ điêu luyện , xem Quân đứng vững chãi trong những thế cờ méo ,và làm méo cờ đối phương mà thoạt nhìn có vẻ rất vững chãi ,Lòng chợt nghĩ , nếu Quân chỉ cần đem được 1/10 cái tầm nhìn rộng rãi trong cờ của Quân cho cuộc sống cá nhân , thì may mắn lắm thay ....

Cũng được xem khi Quân chiến thắng , Quân bình thản và điềm đạm thẩm lại ván cờ , tuyệt nhiện không có lấy 1 sự tự mãn kiêu căng , tự thấy lòng xiết bao khâm phục .

Nhưng ôi cuộc đời , trách Quân thì ít , trách cái môi trường đầy rẫy cạm bẫy thì nhiều . Ai đó thắc mắc về tật xấu của Quân , ai đó thóc mách về đời sống riêng tư của Quân , họ có đặt mình vào vị trí của Quân , các góc khuất mà tự nghĩ xem , nếu mình như Quân , liệu có tránh khỏi ???

Biết sao được khi môi trường phát triển của Cờ Tướng chúng ta đi liền với vỉa hè lòng đường , biết sao được khi cao cờ mà khó cao nổi trong đời , biết sao được khi đồng lương không đủ sống , phải lê la đi chăn đánh độ , rồi bao nhiêu thói hư tật xấu rất dễ nhiễm vào người , mà Quân thì còn quá trẻ , Quân ơi.

Quân mất đi , Gia đình mất đi 1 người thân , Người Thầy của Quân mất đi 1 học trò giỏi mà Ông coi như Con mình .ĐỘi tuyển Hà Nội mất đi 1 chủ lực , Việt Nam mất đi kỳ thủ số 1 , làng cờ Việt mất đi 1 kỳ tài , Đau Xót .

Hôm Quân giành chiến thắng ở giải chùa Vua lần thứ 3 liên tiếp , có người nói đùa , Quân là người của Vua ĐẾ Thích phái xuống trần gian để chơi cờ , khi hoàn thành nhiệm vụ , Ngài sẽ đòi về sớm ... Không ngờ lời nói đùa lại thành sự thật .

27 tuổi , Ba lần vô địch Việt Nam , Quý quân thế giới , Ba lần vô địch chùa Vua , thành tích này , đến bao giờ có người lập được ???

NGười ta nói , Hiền tài là nguyên khí quốc gia , hôm qua , 1 phần nguyên khí quốc gia đã tan mất ....

Thôi Quân ạ , bởi cuộc đời là 1 cuộc rong chơi . Quân đã làm được nhiều điều kỳ diệu trong 1 thời gian rong chơi ngắn ngủi . Cát bụi lại trở về với Cát Bụi . Thắp 1 nén hương vĩnh biệt Quân , nơi suối vàng , thanh thản Quân nhé !!!

heeeeeeeeee
26-11-2009, 01:12 AM
Bài điếu về Quân bi hùng quá. Quân ra đi để lại cho người thân, bạn bè, người yêu cờ 1 khoảng trống lớn. Thương quá Quân ơi!!!

duy163
26-11-2009, 01:24 AM
1 mất mát quá lớn đối với làng cờ tướng VN.

hochoi_cocao
26-11-2009, 09:36 AM
Giải cờ tướng A1 toà
n quốc năm 2004
Nguyễn Vũ Quân
n (HNO) - Trương A Minh (HCM) 1-0

1. c2-5 H8.7 2. h2.3 P7.1 3. r1-2 R9-8 4. r2.6 H2.3
5. h8.7 P3.1 6. r9.1 A4.5 7. p5.1 C2.1 8. r2/2 E3.5
9. r9-6 C8.2 10. p3.1 C2.1 11. p7.1 P7.1 12. r2-3 H7.6
13. r3-4 C8-7 14. h3.2 C7.1 15. r4-3 R8.5 16. r3-2 H6.8
17. p7.1 E5.3 18. r6-3 H8.6 19. r3.8 R1-4 20. r3/2 R4.2
21. c5.4 R4-5 22. r3-5 E3/5 23. c5/1 C2/1 24. e7.5 H3.4
25. c5.1 H4.3 26. p5.1 C2.3 27. c8/1 H6/5 28. c8-7 H3/4
29. h7.6 C2.3 30. a6.5 C2/8 31. a5.6 H4/3 32. c5-2 A5.6
33. c7-5 H5/7 34. h6.4 A6.5 35. c5-1 C2.4 36. h4.6 C2-4
37. c1.5 H7.5 38. a4.5 H5.6 39. c2-9 H6.7 40. k5-4 H7/8
41. c9-7 C4-6 42. k4.1 H8.7 43. c1-3 H7/6 44. a5.4 K5-4
45. c3-4 H6/4 46. k4-5 C6-8 47. c7/5 H3.2 48. h6.7 C8-5
49. e5.3 H4/5 50. c7-6 A5.4 51. p9.1 K4.1 52. h7/8 H2.3
53. c6/1 H5.6 54. c6-5 C5-7 55. p9.1 C7/2 56. h8/7 K4/1
57. h7.5 C7/2 58. c4-6 K4-5 59. h5.4 K5.1 60. h4/2 C7.5
61. h2.3 H3/4 62. c6-1 K5-4 63. c5-6 C7/2 64. c6.5

(sưu tầm)

cotuongvn
26-11-2009, 09:37 AM
thật sự ko biết nói gì hơn
em mong dây chỉ là 1 chuyện dùa
dể cho anh Quân vẫn còn
dể cho em cùng bao nhiêu người khác thưởng thức và tự hào về anh
rất tiêc anh dã di thật rồi
mong anh dược vui vẻ và hạnh phúc ở 1 nới rất rất xa
và nếu có thể lựa chọn em vẫn mong kiếp sau anh vẫn có thê chọn việt nam chọn nghiệp cờ nơi mà anh dã dể lại bao cảm xúc cho mọi người
và mọi người vẫn luôn nhớ dến anh
dù chưa 1 lân gặp anh chỉ dược biết dến anh qua báo online và các ván cờ của anh
nhưng em tin không chỉ em và tất cả những ai yêu cờ sẽ luôn nhớ về anh
chào anh của em

cuongsym
26-11-2009, 11:22 AM
đọc bài viết của mod mà lạnh toát sống lưng, bùi ngùi quá

dinhviethung
26-11-2009, 11:47 AM
Quân ra đi quá đột ngột.
Mong nơi chín suối Quân vẫn tìm thấy niềm vui của mình.

trung_cadan
26-11-2009, 12:32 PM
Vào lúc 13h30 ngày chủ nhật 28-11-2009 tại nhà số 12 Trịnh Hoài Đức ( trước vòng 8 TLKD ) sẽ diễn ra lễ tưởng niệm đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Vũ Quân , kính mời toàn thể anh em kỳ hữu đến dự !!!

trung_si
26-11-2009, 02:57 PM
Tên anh đã được khắc sâu trên bia đá chùa Vua, nhưng các giải tới sẽ mãi mãi vắng anh, chỉ còn hương hồn anh trên trời theo dõi, buồn quá!

hoanganhtoan
26-11-2009, 06:37 PM
Buồn quá, đề nghị nói rõ về nguyên nhân cái chết của Quân.

chieuhet
26-11-2009, 08:18 PM
Buồn quá, đề nghị nói rõ về nguyên nhân cái chết của Quân.

Đề nghị mod trung_cadan chuyển những thắc mắc của bạn này qua cơ quan pháp y kiểm chứng bởi có nhiều người vô duyên hỏi về vấn đề này quá. Người mất thì đã mất còn thắc mắc những điều không đáng thắc mắc để làm gì. Nếu nói bị tông xe có thoải mái không???

HuaNganXuyen
26-11-2009, 08:33 PM
hôm nay trên trang mạng cờ tướng Quảng Đông nơi có truyền thống kỳ nghệ mạnh nhất Trung Hoa những kỳ hữu phương xa(người hâm mộ cờ ) cũng đã biết tin Quân vừa mới mất ,có người thành thật chia buồn cho cờ tướng Việt Nam vì mất đi 1 kỳ thủ ưu tú ,có người thậm chí còn ko tin tưởng lắm và vẫn mong đó là tin vịt ,tựu chung họ cũng cảm thấy rất buồn .Đúng là cờ tướng là sợi dây kết nối mọi người ko phân định quốc gia ,lãnh thổ .....

HuaNganXuyen
26-11-2009, 08:50 PM
Việc được đăng tin trên 1 diễn đàn rất có uy tín về cờ tướng trên Thế Giới .Mặc dù cho đó là 1 tin rất buồn và ko ai muốn nó đến ... Nhưng cho thấy mặc dù thân xác anh ko còn nữa .Thì tài nghệ và danh tiếng của Quân cũng đã vang xa khắp nơi và những gì anh làm được cho cờ tướng nước nhà vẫn còn sống mãi ko chỉ trong tâm trí những người yêu cờ Việt Nam mà cả ở bên Trung Quốc và cụ thể là Quảng Đông nơi mà vị trí trong tim mỗi con người ở đây đã trọn cho "Lĩnh Nam Song Hùng " Hứa Ngân Xuyên ,Lữ Khâm thì vẫn còn trong tâm trí họ 1 sự khâm phục dành cho 1 người con ưu tú của cờ tướng Việt Nam anh là Nguyễn Vũ Quân . Chẳng phải cũng thực sự rất đỗi tự hào rồi sao @};-

viemlanico
26-11-2009, 10:14 PM
Buồn quá, đề nghị nói rõ về nguyên nhân cái chết của Quân.

mọi ngươi đều rất tiếc và buồn,nguyên nhân thi a e đọc bài trên sẽ hiểu thôi

xa12
27-11-2009, 05:03 AM
其实很多参加亚洲室內运动会的人都知其况,只不过想不到阮这么快就去了。
越南名手阮武军己于昨晩逝世,据闻阮生前颇多陋习,致把身体搅坏了。先前亚室运会虽是越南代表队成员,但体康很差,结果没法出场,一盘棋也未下过。现更油尽灯枯,于昨晩逝世。

Đọc những dòng này mà như xát muối trong lòng. Không biết nên viết gì nữa ...

Thôi thì cũng đã qua rồi.

Mong Quân yên giấc ngàn thu.

reporter
27-11-2009, 09:05 AM
其实很多参加亚洲室內运动会的人都知其况,只不过想不到阮这么快就去了。
越南名手阮武军己于昨晩逝世,据闻阮生前颇多陋习,致把身体搅坏了。先前亚室运会虽是越南代表队成员,但体康很差,结果没法出场,一盘棋也未下过。现更油尽灯枯,于昨晩逝世。

Đọc những dòng này mà như xát muối trong lòng. Không biết nên viết gì nữa ...

Thôi thì cũng đã qua rồi.

Mong Quân yên giấc ngàn thu.

Tự nhiên bạn đưa ra một tràng tiếng Tàu, làm tớ (và nhiều bạn khác?) không khỏi tò mò. Trên ấy họ viết gì thế? Có thể phiên dịch cho các kỳ hữu biết không?

doccocuukiem
27-11-2009, 09:19 AM
Đại khái là rất thương tiếccho 1 tài năng cờ tướng của Việt nam, củng nhắc đến việc ko thể thi đấu ở asian game do sức khỏe quá kém, củng đề cập đến viêc lúc sinh thời nhiễm phải 1 số thói quen ko tốt làm cho sức khỏe rất tồi.
Vũ Quân quả thật là 1 cao thủ, đọc đoạn trên chắc có lẽ là do 1 website cờ tướng nào của TQ viết ra,thấy họ có vẻ củng rất thương tiếc tài năng của anh. Đúng là anh hùng trọng anh hùng.

dangqtuan
27-11-2009, 09:25 AM
Thật buồn cho những người yêu cờ khi nghe tin Quân mất, và lại càng buồn hơn khi search trên Google mà không thấy trang thông tin tiếng Việt nào khác ngoài TLKD đăng tin này. Chỉ thấy toàn Nguyên Vũ, không biết là thằng nào?

HuaNganXuyen
27-11-2009, 10:48 AM
doccocuukiem dịch như thế là chuẩn đấy ,chắc chắn các anh hùng ở phương xa cũng đã biết tin nên cảm thấy rất buồn vì điều đó là 1 sự thật

themgaidep
27-11-2009, 06:34 PM
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/A-bqTQxktgo&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/A-bqTQxktgo&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

khong_ten
27-11-2009, 06:56 PM
Thật buồn cho những người yêu cờ khi nghe tin Quân mất, và lại càng buồn hơn khi search trên Google mà không thấy trang thông tin tiếng Việt nào khác ngoài TLKD đăng tin này. Chỉ thấy toàn Nguyên Vũ, không biết là thằng nào?

Giống mình thế?????????????

ngovanan
28-11-2009, 12:14 AM
Than ôi!
Nhân sinh tại thế.
Họa mấy người sống tám, chín mươi.
Vận số đã vậy, biết sao tránh được.
Đang ngồi xem cờ, bỗng nghe tin sốc.
Vũ Quân đã mất, lòng chợt bàng hoàng .
Nhớ linh xưa:
Ba lần vô địch Việt Nam , Quý quân thế giới, Ba lần vô địch chùa Vua, thành tích này đến bao giờ có người lập được ???
Nào hay:
Người của Vua ĐẾ Thích, hoàn thành nhiệm vụ, Ngài đã đòi về.
Hoa lìa xa gốc, cánh nhụy tơi bời.
Nén hương vĩnh biệt.
Tưởng thấp thoáng bóng hình trên khói.
Hỡi ôi, thương thay.

BachDienThuSinh
28-11-2009, 03:51 PM
CHữ Tài đi với chữ Tai 1 phần , đáng tiếc đáng tiếc !!!

heeeeeeeeee
28-11-2009, 10:41 PM
Cho phép em tản mạn đôi chút. Nói về các thành tích của Quân đã đạt được, các giải thế giới, quốc gia đều có hết nhưng đối với cá nhân tôi, tôi đánh giá cao danh hiệu 3 lần vô địch chùa vua của Quân. Lý do, Chùa vua là giải phong trào, nhưng không vì thế mà kém hấp dẫn, rất nhiều hảo thủ tham gia vì truyền thống lâu đời của giải. Vô địch Quốc gia, chưa chắc đã thành công ở chùa Vua, bởi vì Chùa Vua đấu loại trực tiếp, thua loại, thắng vào. Để vô địch Chùa Vua là phải đấu ít nhất 5-7 trận thắng hoặc không thua (thua, hòa thì đấu cờ nhanh, hòa tiếp thì bốc thăm). Như vậy, Quân 3 lần liên tiếp vô địch Chùa vua là không thua trong khoảng 20 trận, một thành tích mà không phải ai cũng làm được đâu, chỉ có Cụ thọ và anh Khoa là làm được trong khoảng mấy chục năm trở lại đây. Không biết sau này còn những ai làm được như thế không???

laogiocvqd
28-11-2009, 11:24 PM
Nghe tin thật sự bàng hoàng!!!! xin chia buồn cùng gia đình Nguyễn Vũ Quân.Một tài năng của làng cờ Việt Nam,một danh thủ của đất bắc,một người bạn hiền lành.

heeeeeeeeee
29-11-2009, 07:09 PM
CHữ Tài đi với chữ Tai 1 phần , đáng tiếc đáng tiếc !!!

Lắm chuyện, tài với tai gì ở đây?

trung_cadan
30-11-2009, 01:01 AM
Lắm chuyện, tài với tai gì ở đây?

Bạn chắc không đọc thơ của cụ Nguyễn Du nên mới chê bác kia thế . hi hi .

mecotunho
30-11-2009, 11:17 AM
Bai thơ cùa Ngovanan tuyệt quá ! Đa tạ đa tạ !!!

hoanganhtoan
01-12-2009, 05:15 PM
Ai cũng thế không riêng gì kỳ thủ, cứ phải tránh xa tệ nạn xã hội mới có thể có một kết cục không quá tệ.

boyhnhp
09-12-2009, 12:48 PM
cuộc đời sao lắm éo le
nhân sâm thì ít... mà rễ tre thì nhiều !!! :-ss

đúng là giờ tìm được nhân sâm sao khó thế, bao năm mới có 1 quả... còn lại toàn rễ tre ko ah :(( :((

sirbbb
09-12-2009, 04:49 PM
Đáng buồn và tiếc cho Quân. Biết tin quá muộn nên không thể đến thắp cho anh nén nhang. Xin chia buồn với gia đình anh Quân!

dauyeu1310
09-12-2009, 11:29 PM
Khi chia xa dẫu vạn điều muốn nói
Cũng lặng im không thể thốt nên lời
Kỉ niệm xưa giờ đã theo mây gió
Cuốn về đâu mang nỗi nhớ chơi vơi

Khi chia xa rừng xưa không thay lá
Nước không trong bởi lệ thấm phai nhoà
Mảnh tình hờ ai vắt lửng trên vai
Cho rơi rớt xuống huyệt nồng sầu ái

Khi chia xa người có còn ngoái lại
Để trộm nhìn cho thoáng chút bâng khuâng
Để mai đây chợt buốt đến trong ngần
Rồi nhớ lại những ngày xưa tháng cũ

Khi chia xa liều thuốc nào cho đủ
Để xoá tan hình bóng lẫn u sầu
Thương một lần tay vẫy tiễn đưa nhau
Rồi ta mãi cách xa từ dạo ấy

trung_cadan
10-12-2009, 02:10 AM
Nguyễn Vũ Quân – Wikipedia tiếng Việt (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C5%A9_Qu%C3%A2n)

Wikipedia Tiếng Việt về Nguyễn Vũ Quân , anh xứng đáng được ghi danh trên bách khoa toàn thư mở lớn nhất thế giới !!!

HuaNganXuyen
10-12-2009, 08:14 AM
sắp tới sẽ có clip tôn vinh những đóng góp của Quân cho cờ tướng nước nhà .Thực ra khi hỏi kiện tướng hàng đầu quốc gia tôi cũng được biết Vũ Quân được nhiều anh em đánh giá cao hơn Lý Huynh hiện giờ .So về Trung ,Tàn đánh rất toàn diện ở Việt Nam thì nổi tiếng có kém gì Lĩnh Nam Song Hùng hay Hồ lão sư bên Trung Quốc đâu .

suthatmatlong
10-12-2009, 12:12 PM
nổi tiếng có kém gì Lĩnh Nam Song Hùng hay Hồ lão sư bên Trung Quốc đâu

Các ông khen nó cũng vừa phải, để anh Quân yên nghỉ thì tốt hơn.
Đã mất rồi, mà ông cứ bốc anh ấy lên đến giời, cũng không phải là hành vi hay ho gì.
Cả những ông chê cũng vậy.
Phải có liêm sỷ một tý thì mới chủ động quản lí được hành vi bản thân, các ông nhé!

thobetong
10-12-2009, 01:17 PM
Chia buồn cùng gia đình em Quân!. Mất mát quá lớn trong làng cờ tướng Việt Nam!. Thiết nghĩ các cấp chủ quản, đặc biệt ngành tdtt cần chăm lo hơn cho các vận động viên môn thể thao trí tuệ này; để các em có cuộc sống ổn định và an tâm cống hiến cho đất nước.

heeeeeeeeee
10-12-2009, 01:33 PM
Các ông khen nó cũng vừa phải, để anh Quân yên nghỉ thì tốt hơn.
Đã mất rồi, mà ông cứ bốc anh ấy lên đến giời, cũng không phải là hành vi hay ho gì.
Cả những ông chê cũng vậy.
Phải có liêm sỷ một tý thì mới chủ động quản lí được hành vi bản thân, các ông nhé!

Tôi chẳng hiểu ông nói cái gì nữa, đây không phải là bốc như ông nói mà là đánh giá về 1 tài năng như Quân. Xin lỗi, nếu ông mà... lúc đấy ông muốn họ bốc ông lên cũng chẳng ai bốc đâu. 1 người như Quân xứng đáng được mọi người nhắc tới và ghi danh. Tôi thấy ông ích kỷ quá, không những thế tôi thấy ông ăn nói cũng chẳng ra gì, lúc đầu ông gọi Quân bằng nó, sau đấy ông gọi bằng anh (Các ông khen nó cũng vừa phải, để anh Quân yên nghỉ thì tốt hơn), tôi thấy ông không đủ tư cách để lên mặt dạy đời mọi người đâu.

suthatmatlong
10-12-2009, 02:28 PM
Tôi chẳng hiểu ông nói cái gì nữa, đây không phải là bốc như ông nói mà là đánh giá về 1 tài năng như Quân. Xin lỗi, nếu ông mà... lúc đấy ông muốn họ bốc ông lên cũng chẳng ai bốc đâu. 1 người như Quân xứng đáng được mọi người nhắc tới và ghi danh. Tôi thấy ông ích kỷ quá, không những thế tôi thấy ông ăn nói cũng chẳng ra gì, lúc đầu ông gọi Quân bằng nó, sau đấy ông gọi bằng anh (Các ông khen nó cũng vừa phải, để anh Quân yên nghỉ thì tốt hơn), tôi thấy ông không đủ tư cách để lên mặt dạy đời mọi người đâu.
+ có trục trặc trong đọc hiểu. hoặc tại tôi viết tối nghĩa, hoặc tại heeeee.. đọc vội
+ tôi xin giải thích đầy đủ
"các ông khen nó cũng vừa phải". - cái khen - nó nên vừa phải. - chứ tôi ko hề gọi danh thủ NVQ là nó bao giờ.
Tuổi tác trên mạng các ông đừng nặng nề, tôi có thể hơn hay kém tuổi danh thủ NVQ nhưng vì anh ấy đã mất, tôi ko thể không gọi là anh, và không thể lại gọi là nó.
Tôi không dạy ai cả, chỉ là nhận xét thẳng thắn, để một số người, bao gồm cả những người tôi hơi quý mến, nếu nhận ra được cái xấu thì nên sửa. Và tôi biết sẵn, là nói thật thì dễ mất lòng, nhắc lại, tôi không nói thật với nick heeeee nhé.
Tôi không có tư cách nào, một cái nick thì lấy đâu ra tư cách?
Ông bạn heeee không cần phải lo cho tôi, về việc khi nào người ta bốc tôi len,tôi đâu có mơ hão? và đâu có ganh tỵ? sao phải nôn nóng mà xúc xiểm xấu xa thế?
Đánh giá một tài năng ư? điều đó báo chí và cơ quan chủ quản họ làm thì hợp lí hơn. Bày tỏ lòng hâm mộ ư? ta đều làm, nhưng cách thức khác nhau thôi.
Tôi ngạc nhiên khi nick trung_cadan cũng không nhận ra ý tốt của tôi!

trung_cadan
10-12-2009, 02:33 PM
Em có động gì đến bác suthatmatlong đâu nhỉ .

Trong 1 topic mà đa số mọi người tôn vinh Quân , thì bác lại bảo tôn vinh nó vừa vừa thôi , Biết là bác có ý tốt , nhưng bác nói thế , có người không hài lòng âu cũng phải !!!

Lion
10-12-2009, 02:48 PM
Do một phần ảnh hưởng từ cách sống, một phần sức khoẻ không tốt, Nguyễn Vũ Quân đã mất vì bệnh nặng tại gia đình ở Hà Nội vào tháng 11 năm 2009

<--đến cả Nguyễn Vũ Quân – Wikipedia tiếng Việt (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C5%A9_Qu%C3%A2n) cũng ghi thế này , bó tay .

Areuok
10-12-2009, 02:57 PM
Nguyễn Vũ Quân cao lắm , khi mà Nguyễn Vũ Quân đủ chất thì có thể chấp Nguyễn Thành Bảo đi tiên . Quân sinh ra ở Hn nhưng thời gian phát triển và hoàn thiện trình độ cờ thì lại ở trong Sg . Nếu như Quân đánh độ với Bảo thì ko ai nhận Bảo cả . Nếu Quân đủ chất thì đầu óc rất thư thái , sẳng khoái , khó ai đỡ được .
2 vận động viên chạy cùng với nhau 1 người đủ chất 1 người thiếu chất thì biết là bên nào thắng rồi chứ gì .

heeeeeeeeee
10-12-2009, 03:49 PM
Các ông khen nó cũng vừa phải, để anh Quân yên nghỉ thì tốt hơn.
Đã mất rồi, mà ông cứ bốc anh ấy lên đến giời, cũng không phải là hành vi hay ho gì.
Cả những ông chê cũng vậy.
Phải có liêm sỷ một tý thì mới chủ động quản lí được hành vi bản thân, các ông nhé!
Vài lời với suthatmatlong.
Đây là topic về Quân, về người đã khuất, tôi không muốn tranh cãi nhiều. Nhưng tôi chỉ nghĩ, nói về người đã khuất có gì hay hơn là nói tốt về người đấy mà nói quá lên một tí âu cũng là cái tốt, có sao đâu. Thực sự những điều Quân làm được trong thời gian còn sống nếu đem ra so sánh thì tôi thấy nó đáng được những lời ca tụng đó, thử hỏi cả nước VN mình có mấy người làm được như thế? 80 triệu dân mà có 1 người như thế thì theo bác có phải đặc biệt không? Bác có bảo, để đánh giá về tài năng thì để cơ quan báo chí đánh giá, xin lỗi bác, bác cứ đợi đấy, đến lúc đó thì khéo chẳng ai biết Quân là ai nữa. Đây là Diễn đàn về cờ, dành cho những người yêu cờ như tôi và bác, biết tin Quân mất, anh em vào chia sẻ về Quân, nói những lời hay về Quân thế mà bác lại phản đối, bác bảo (Phải có liêm sỷ một tý thì mới chủ động quản lí được hành vi bản thân, các ông nhé!) thực sự không hiểu nổi? Bác bảo, đừng nói bốc về Quân, để Quân thanh thản, xưa nay tôi chỉ nghe thấy đừng nói xấu về người chết thôi chứ chưa ai bảo đừng nói tốt về người chết cả. Nếu như bác nói thì các cụ như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Bác Hồ... chắc những người này không thanh thản đâu bác nhỉ, họ suốt ngày được người ta khen, được ca tụng, được nói bốc lên 1 tí, họ bất hạnh lắm à bác?
Chỉ nói thế thôi, bác có hiểu thì em cám ơn, nếu không hiểu thì cũng chẳng sao, xã hội mà, với lại cũng chẳng biết bác là ai, cũng chẳng buồn làm gì.

suthatmatlong
10-12-2009, 08:50 PM
Ông heeee..., tôi ko cố tình ngăn cản mọi người muốn ca ngợi một người đã khuất nào đó. Nhất là ở trong trường hợp người này-NVQ-là thần tượng cờ tướng của tôi, và của nhiều người khác.
Nhưng, những lời khen sáo rỗng, lặp đi lặp lại có phải là điều hay hay không? Giá như, ai đó thay vì kêu than sáo rỗng, lại đem các ván cờ của Q ra phân tích cái hay và học được điều gì đó, thì tốt biết bao? Hoặc không, cứ để thế nhân hiểu trong lòng của họ về NVQ. Thế là thanh thản cho người đã khuất!
Ông có vẻ không tin tưởng báo chí, khi nói là phải đợi đấy, mà tôi thì lại đã được đọc vài bài viết rất cảm động về danh thủ đã khuất này từ lâu, có vẻ ta tiếp nhận thông tin khác nhau nhỉ?
Đánh giá tài năng thì cũng khó khăn lắm (việc đánh giá, thẩm định gì đó, cần cái năng lực tương đối đấy ông ạ), vài người mê cờ như chúng ta, chắc là chưa đủ năng lực làm việc đó.
Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nên đừng nói về việc HCM, LTK..THĐ được khen lắm làm gì? Đôi khi cũng có những câu chuyện hài chả biết tin ai có phải ko?
Lời dèm pha, nói xấu, thì tôi ko quan tâm lắm, vì ai cũng biết đánh giá những lời ko hay đó.
Lời khen sáo rỗng, không phải ai cũng nhận ra là mình quá hài, tôi mới lên tiếng!
Đành rằng tôi có quá mức, khi đòi hỏi liêm sỷ ở họ, lẽ ra chỉ nên đòi hỏi sự cẩn trọng khi phát ngôn ở họ.
Nhưng ông cũng có tha gì mà ko xỉ vả tôi đâu? Tôi chả bực mình gì ông, vì tôi biết để tha thứ được ai đó, là chuyện khó với mọi người.

trung_cadan
10-12-2009, 08:58 PM
Dừng mọi chuyện cãi cọ lạc đề ở đây các bạn thân mến nhé , nếu không mình buộc phải xóa bài !!!

xiangqi_newbie
10-12-2009, 09:48 PM
Thôi các bác ạ, topic này lập ra để tưởng nhớ Vũ Quân, có nóng mắt cay mũi cũng nên tôn trọng người đã khuất mà nhẹ nhàng câu chữ, còn cảm thấy kg thích có thể chọn cách im lặng, âu cũng là tôn trọng chính bản thân...

ps. dạo này mình thấy TLKD có vẻ nhạt hơn trước, hóa ra là tại các bác nóng tính này!

nhamtuatbinhdan
08-01-2010, 11:57 AM
buồn quá đi mất :(

Trương Chí Chung
06-12-2017, 05:21 PM
Nếu giờ mà còn Vũ Quân song kiếm hợp bích với Lý Huynh thì Việt Nam ta có thể cạnh tranh ngôi đầu đồng đội với Trung Quốc tại các giải thế giới và châu Á.