PDA

View Full Version : đôi dòng góp ý với các bạn yêu cờ



kythu sg
26-11-2009, 01:06 PM
thực sự tôi là người hâm mộ cờ tướng nhưng nge tin buồn của 2 danh thủ nguyễn vũ quân & tăng nguyên giai tôi ko khỏi đau xót bàng hoàng .....

các bạn nên có những bài viết để tưởng nhớ đến công trạng và những đóng góp của họ cho nền cờ tướng nước nhà . thiết thực hơn là ngồi tranh luận cãi vã ... ở đời nhân vô thập toàn ..các bạn cũng nên hạn chế cái tôi của chính mình . đừng nên đào bới , xăm xoi những cái nhỏ nhặt .trong khi XH đầy rẫy những bất công sao các bạn ko lên tiếng ????

.. dù ỡ đâu cũng có 2 mặt người này người kia .đến bàn tay còn có những ngón dài ngón ngắn ..
những người có thói xấu ham nhậu như ASANG..rồi cá độ banh như HOÀNG LÂM ..và chuyên đánh cờ độ đi giang hồ như THÀNH BẢO .. các bạn ko ý kiến tôi ngi các bạn nên rộng lượng và bản lĩnh nam nhi ko nên xoi mói nhất là khi người đã khuất ...
tôi được biết ngay cả những huấn luyện viên như HDH & LÊ THIÊN VỊ trước

anh e ngồi nhậu vẫn nói ..trước theo lính ngụy chống lại nhà nước ta sao
giờ lại làm HLV trưởng cả 1 đội tuyển đại diện cho nhà nước VN

.. cho tôi thử hỏi cái này so với những tật ham vui của
các danh thủ kia cái nào nặng hơn ??? sao ko thấy ý kiến các bạn ???? các bạn học LỊCH SỬ biết rồi đó lòng căm thù đối với MỸ NGỤY đến nhường nào ..trong khi
những danh thủ như tăng nguyên giai , và vũ quân là những người đóng góp và mang vinh quang về cho đất nước !!! rất xứng đáng đễ tôn vinh trong làng cờ tướng nước nhà ..

mong các bạn hãy hiểu 2 câu thơ cũng là đoạn kết :

nhiễu điều phủ lấy giá gương
người trong 1 nước phải thương nhau cùng

hoanganhtoan
26-11-2009, 06:48 PM
không nên nặng nề chuyện một ngôi sao nghiện hút, cờ bạc,...Ở nước ngoài người ta vẫn công bố rõ ngôi sao nào vướng vào các chuyện tệ nạn xã hội. Công tội phân minh...

reporter
26-11-2009, 07:03 PM
HLV Hoàng Đình Hồng thời đó do hoàn cảnh bắt buộc mà thôi, lại chỉ là lính thông tin thì phải, hoạt động ở Campuchia. Sau khi đất nước giải phóng, ông đã chấp hành tốt thời gian cải tạo, đồng nghĩa với việc trở thành một người bình thường, một công dân của xã hội mới. Thế nên chẳng có lý do gì khi chúng ta còn giữ tư tưởng kỳ thị. Không lẽ cứ tư tưởng ấy thì phải cấm các gia đình có người theo chế độ cũ hay sao? Quá phi lý!!!

Tôi nghĩ khi đánh giá về một cá nhân nào đó, dẫu họ có từng ở hoàn cảnh không mấy "hồng" thì vẫn nên khách quan, thử đặt mình vào địa vị của người ta một chút...

Quân cũng vậy thôi, được biết hoàn cảnh của Quân đặc biệt lắm, đáng thương lắm (xin miễn nêu cụ thể ra đây làm gì). Thiết tưởng các kỳ hữu mến nhau ở cái tài, còn có những chuyện thì nên thể tất!

Đôi dòng tâm sự, thêm một lần xin được thành kính phân ưu cùng tang quyến Vũ Quân!