PDA

View Full Version : Vòng 8 Cúp Thăng Long Kỳ Đạo



ttdongda
29-11-2009, 05:47 PM
Đúng 13h30 ngày 29/11/2009 vòng đấu thứ 8 giải Vô địch đồng đội các CLB Hà Nội mở rộng đã diễn ra rất sôi nổi, quyết liệt và lần đầu tiên các trận đấu đều kết thúc mà bất phân thắng bại.
http://i905.photobucket.com/albums/ac259/hongrong/IMG_0003-5.jpg
http://i905.photobucket.com/albums/ac259/hongrong/IMG_0004-5.jpg
http://i905.photobucket.com/albums/ac259/hongrong/IMG_0002-6.jpg

YÊN HÒA – THĂNG LONG KỲ ĐẠO: 1-2


http://i905.photobucket.com/albums/ac259/hongrong/IMG_0008-5.jpg
http://i905.photobucket.com/albums/ac259/hongrong/IMG_0009-5.jpg
http://i905.photobucket.com/albums/ac259/hongrong/IMG_0010-4.jpg
http://i905.photobucket.com/albums/ac259/hongrong/IMG_0007-5.jpg
Dương Văn Long – Dương Việt Hà:2-0
FORMAT WXF
GAME
TIME 6:22""; 2:03""
RED Tuong Ky Sieu Nhan;1996;;
BLACK ;;;

START{
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 P3+1
3. R1.2 R9+2 4. C8.6 R1+1
5. H8+7 C8-1 6. R2+4 R9.8
7. R2.6 E7+5 8. R9.8 C2+2
9. R6+2 C8.2 10. R6.8 C-.7
11. R+.7 R1.4 12. A4+5 C7+5
13. R7+1 C7+3 14. C5+4 A6+5
15. R8+5 R4+2 16. C6.5 H8+7
17. C+-2 C7.9 18. C+.1 C9.7
19. R7-2 P7+1 20. R7.6 R4.6
21. C5.4 R6+3 22. E7+5 C7-1
23. R6-1 P7+1 24. H3-1 P7+1
25. R8-1 R8+7 26. C4-2 P9+1
27. H1-3 R8-2 28. C1.3 R6+2
29. C3-3 R6.7 30. R6.2 R8.9
31. R8.3 H7+5 32. P7+1 }END

Nguyễn Tiến Thành – Nguyễn Xuân Hưng: 0-2

START{
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 R9.8 4. R2+4 C8.9
5. R2.4 A4+5 6. H8+9 R8+6
7. P3+1 E3+5 8. C8.6 P7+1
9. P3+1 R8.7 10. R9.8 R1.2
11. R8+6 R7-2 12. R8.7 H7+6
13. R4.8 C9.7 14. E3+1 H6+7
15. A4+5 C2+2 16. C6.7 H7+9
17. R8.4 H9+7 18. R4-3 C2+4
19. H9-7 C7+5 20. C7.3 R7+3
21. R7+1 R7.8 22. R4.3 R8+2
23. A5-4 C2.7 }END

Vũ Quốc Sơn – Vũ Văn Hiệp: 0-2
FORMAT WXF
GAME
TIME 6:43""; 2:24""
RED Tuong Ky Sieu Nhan;1996;;
BLACK ;;;

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. P3+1 P3+1 4. R1.2 H2+3
5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2
7. R9+1 E7+5 8. H3+4 P1+1
9. P9+1 R1+5 10. R9.4 A6+5
11. H4+6 C8+1 12. P3+1 P7+1
13. H6+4 C2-1 14. P5+1 P7+1
15. H4-3 E5+7 16. P7+1 E3+5
17. P5+1 C8+3 18. R4+2 R1+1
19. C7+1 C8.3 20. R2+9 H7-8
21. P5+1 C3+1 22. R4+3 R1.7
23. H3+5 R7.5 24. H5+7 C2+2
25. A4+5 R5-3 26. R4.5 C2.5
27. P7+1 C3-4 28. P7+1 K5.6
29. H9+8 H8+7 30. H8+6 H2+4
31. C5+2 H4+2 32. H6-7 C5+1
33. E3+5 H2+3 34. H7-6 C5+3
35. A5+6 C5-1 36. P7.6 C5.4
37. A6-5 C4.3 38. A5+4 C3.2
39. K5.4 H3-4 40. P6.5 C2-2
}END

Nguyễn Khánh Ngọc – Nguyễn Hữu Bình: 2-0
FORMAT WXF
GAME
TIME 5:16""; 44""
RED Tuong Ky Sieu Nhan;1996;;
BLACK ;;;

START{
1. E3+5 C8.4 2. H2+3 P7+1
3. P7+1 H8+7 4. H8+7 E7+5
5. C8.9 H2+3 6. R9.8 R1.2
7. R8+6 C4+4 8. C2+4 A6+5
9. C2.7 C2.1 10. R8+3 H3-2
11. R1+1 C1.4 12. R1.8 H2+1
13. C7+1 R9.8 14. P7+1 R8+7
15. H7+8 C+.7 16. P7.6 H7+8
17. P6+1 C4-1 18. C7-5 C4.3
19. H8+6 P5+1 20. R8+6 H8+9
21. P6.5 H9+8 22. P++1 E3+5
23. H6+5 C3+5 24. R8.9 C7.9
25. R9-1 C9+3 26. E5-3 R8-5
27. H5+3 K5.6 28. R9.4 R8.6
29. R4+1 A5+6 30. E7+5 H8-7
31. H+-5 A4+5 32. A6+5 P9+1
33. H5-7 P5+1 34. P5+1 H7-5
35. H3+5 C3-2 36. C9.8 P9+1
37. C7+2 P9+1 38. C8+2 H5+3
39. E5-7 P9.8 40. H5+6 C9-3
41. C7.4 K6.5 42. H6-7 C9.3
43. C8.5 K5.4 44. H7+8 K4+1
45. E7+5 C--3 46. P9+1 P8.7
47. P9+1 P+.6 48. P9.8 C+.5
49. P8.7 C3-1 50. C5.9 C3+1
51. P7+1 C5-4 52. C4.7 }END

ttdongda
29-11-2009, 05:48 PM
KỲ HỮU – ĐỐNG ĐA: 1-2
http://i905.photobucket.com/albums/ac259/hongrong/IMG_0006-5.jpg
http://i905.photobucket.com/albums/ac259/hongrong/IMG_0012-3.jpg
http://i905.photobucket.com/albums/ac259/hongrong/IMG_0011-4.jpg

Trần Trung Kiên – Phạm Quốc Hương: 0-2

START{
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 P7+1
3. P7+1 C8.6 4. R1+1 H8+7
5. H8+7 R9.8 6. H7+6 A4+5
7. C8.9 C2+5 8. R9.8 C2.7
9. C9.3 E3+5 10. R1.4 R1.4
11. H6+5 H3+5 12. C5+4 C6+7
13. C3.5 C6.4 14. R8+7 H7+5
15. C5+4 R8+3 16. C5-1 C4-6
17. R4+7 C4.5 }END


Lê Quốc Thắng – Phạm Thu Hà:2-0
FORMAT WXF
GAME
TIME 5:21""; 52""
RED Tuong Ky Sieu Nhan;1996;;
BLACK ;;;

START{
1. P7+1 C2.3 2. E7+5 H2+1
3. H8+7 R1.2 4. R9.8 C8.5
5. H2+3 P7+1 6. H7+6 H8+7
7. R1.2 R2+4 8. C2+4 R9.8
9. P7+1 R2.3 10. C8.6 P1+1
11. A6+5 P5+1 12. R8+3 A6+5
13. P1+1 P5+1 14. P5+1 P7+1
15. P3+1 C3.4 16. C6.7 H7+6
17. P5+1 H6-8 18. P5.6 H8+6
19. P6.7 H6+4 20. C7+2 R8+9
21. H3-2 C5.9 22. P7+1 A5-6
23. P7.6 C4.6 24. P3+1 A4+5
25. R8.6 H1+2 26. C7+1 }END

Trần Thăng – Bùi Khắc Hưởng: 1-1
START{
1. E3+5 P3+1 2. C8.7 E7+5
3. H8+9 H2+3 4. R9.8 C2.1
5. P3+1 H8+6 6. H2+3 R9.7
7. A4+5 P7+1 8. P3+1 R7+4
9. R1.4 R1+1 10. H3+2 H3+4
11. R8+4 P9+1 12. P9+1 P3+1
13. R8.7 H4+5 14. R7.5 H5+3
15. C2.7 R7.8 16. R5.4 C8+3
17. R++4 C8+4 18. R-+2 R1.6
19. R4+6 C8.9 20. K5.4 A6+5
21. R4-6 C1+3 22. R4.2 R8+3
23. C7.2 }END

Trần Quyết Thắng – Trấn Tuấn Ngọc:1-1
FORMAT WXF
GAME
TIME 6:03""; 1:45""
RED Tuong Ky Sieu Nhan;1996;;
BLACK ;;;

START{
1. E3+5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 R9.8 4. H8+7 H2+3
5. C2+4 R1+1 6. P7+1 R1.4
7. C8.9 R4+5 8. R9.8 R4.3
9. R8+2 P3+1 10. P7+1 R3-2
11. H7+6 P7+1 12. C9+4 R3.4
13. R8+2 C5.4 14. H6-7 H3+2
15. R8.7 E7+5 16. A4+5 C4.3
17. R7+2 C3+5 18. R7-4 A6+5
19. C9+3 H2+4 20. R7.8 C2.4
21. P5+1 P5+1 22. C2+1 H7+5
23. C2-2 R4.1 24. C9.8 H5-7
25. C2.5 R8+9 26. H3-2 H4-3
27. R8+1 H3+5 28. P5+1 R1.5
}END

ttdongda
29-11-2009, 05:49 PM
THANH XUÂN – QUANG TRUNG: 1-2

http://i905.photobucket.com/albums/ac259/hongrong/IMG_0005-5.jpg
http://i905.photobucket.com/albums/ac259/hongrong/IMG_0013-2.jpg
http://i905.photobucket.com/albums/ac259/hongrong/IMG_0014-2.jpg

Đào Cao Khoa – Nguyễn Anh Quân:1-1
FORMAT WXF
GAME
TIME 5:52""; 1:34""
RED Tuong Ky Sieu Nhan;1996;;
BLACK ;;;

START{
1. C2.6 R9+1 2. H2+3 R9.4
3. A4+5 H8+9 4. R1.2 H2+3
5. P7+1 R4+3 6. H8+7 P9+1
7. R2+6 A4+5 8. C8+2 C2.1
9. H7+6 R4.2 10. C8.9 R1.2
11. C9+3 C8.1 12. R9+2 P3+1
13. R9.7 R++1 14. H6+4 R+.3
15. R7+2 P3+1 16. H4+6 R2+1
17. H6-7 H3+2 18. R2-2 C1.3
19. E3+5 C3+2 20. P3+1 R2.4
21. H7-8 R4+4 22. H8+9 C3-2
23. P3+1 R4.8 24. H3+2 P7+1
25. H2+4 P5+1 26. H9+8 H2-4
27. H8-6 C3.4 28. C6+4 C4+2
29. H4-3 C4+2 30. P5+1 C4.9
31. P5+1 C9.1 32. P5.4 E3+5
33. H3+5 H9+8 34. H5+4 H8+7
35. P4.3 C1.2 36. H4+3 K5.4
37. H3-4 K4.5 38. H4+3 K5.4
39. H3-4 }END
Lê Mạnh Hiệp – Nguyễn Ngọc Tùng:2-0
FORMAT WXF
GAME
TIME 20""; 19""
RED Tuong Ky Sieu Nhan;1996;;
BLACK ;;;

START{
1. P7+1 H8+7 2. H8+7 R9+1
3. H2+3 E3+5 4. P3+1 H2+4
5. C2.1 R1.3 6. R1.2 C8.9
7. H7+6 R9.6 8. E7+5 P5+1
9. R2+6 C2+1 10. R2+1 C2-1
11. C8.7 P5+1 12. P5+1 R6+3
13. P5+1 R6.5 14. R2+1 R5.4
15. H6+4 H7+5 16. A6+5 H4+6
17. H4-5 R4+2 18. R2.8 H6+5
19. R9.6 C2.4 20. R6+3 H++4
21. C1-1 H5+4 22. R8-3 P3+1
23. R8+1 H-+6 24. A5+4 H6-5
25. A4+5 R3+1 26. H3+4 R3.6
27. H4-6 H5+4 28. R8.6 H4-2
29. C1.4 R6.2 30. C7+3 R2+3
31. H5+4 A4+5 32. C4.2 C9.8
33. E5-7 R2-2 34. C7.5 R2+2
35. C2+4 H2+3 36. R6.9 P7+1
37. C5+1 R2+2 38. P3+1 R2.1
39. R9-3 H3-1 40. P7+1 H1+3
41. P3+1 H3-2 42. P7.6 K5.4
43. P6+1 C4.1 44. E7+5 H2+4
45. C5-2 H4+3 46. K5.6 H3-2
47. C2-2 C1-1 48. C2.6 C1.4
49. C6+5 K4+1 50. C5+1 K4-1
51. C5.6 K4.5 52. P3+1 C8-1
53. H4+2 C8.6 54. P6.5 E5+7
55. C6.5 H2-4 56. P5.4 A5+4
57. H2+4 K5.4 58. C5.6 K4.5
59. P3+1 A6+5 60. H4-6 C6-1
61. C6.5 K5.4 62. H6-7 H4+3
63. K6.5 H3-2 64. P1+1 E7+5
65. C5+1 C6.9 66. H7+8 H2-3
67. C5.1 }END
Phạm Tuấn Linh – Phạm Thanh Tùng:1-1
FORMAT WXF
GAME
TIME 49""; 47""
RED Tuong Ky Sieu Nhan;1996;;
BLACK ;;;

START{
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5
3. H2+3 R9+1 4. C8.6 R9.4
5. A6+5 H2+1 6. R1.2 H8+9
7. C5+4 A4+5 8. C5.1 R1.2
9. H8+9 R4+3 10. R2+4 C8.6
11. P1+1 P1+1 12. E3+5 H1+2
13. R9.8 C3.2 14. C6.8 R2.3
15. C8+2 H2-1 16. R8.9 R4+4
17. P9+1 P1+1 18. H9+7 R4-2
19. H7+9 R4.2 20. P7+1 P3+1
21. C8+2 C2-1 22. C8.9 H1+3
23. R9+3 R2-4 24. R9.6 H3+5
25. R6+2 H5-4 26. R2.4 P3+1
27. C9.5 C2.4 28. R6.9 P3.2
29. R4+3 P2.1 30. R9-1 H4+3
31. R9.7 C4+1 32. R4-2 H3-5
33. R7+5 E5-3 34. C1.5 E3+5
35. P1+1 R2+1 36. C5-2 R2.5
37. H3+1 P7+1 38. R4.6 H9-7
39. P3+1 H7+6 40. R6.4 H6-8
41. P1.2 C4+4 42. H1-2 P7+1
43. E5+3 R5.4 44. H2+4 K5.4
45. P2+1 H8-9 46. E3-5 C4.1
47. R4.9 C1.2 48. R9.8 C2.1
49. H4+3 C1+3 50. R8-5 C1-6
51. R8+9 K4+1 52. R8-4 C1.8
53. H3+5 H9+8 54. C5.6 A5+4
55. R8+3 K4-1 56. R8.3 R4+2
57. R3-2 C8+6 58. R3-6 R4.8
59. H5+6 H8+7 60. E5+3 H7+9
61. H6-5 R8+3 62. E3-5 H9+8
63. H5-3 H8+6 64. A5+4 H6-4
65. K5.6 K4.5 66. H3+5 H4-2
67. H5-7 H2-4 68. A4-5 E5+3
69. K6+1 H4+5 }END
Ván này biên bản không thể khôi phục nhưng do về sau bên hậu đi sai để mất Pháo nên hòa cờ.


Nguyễn Thành Nam – Đào Văn Đại:0-2
FORMAT WXF
GAME
TIME 5:38""; 1:21""
RED Tuong Ky Sieu Nhan;1996;;
BLACK ;;;

START{
1. C2.5 C2+1 2. H2+3 C8.4
3. R1.2 H8+7 4. H8+7 E7+5
5. P7+1 A6+5 6. P3+1 R9.6
7. H7+6 H2+1 8. C8.7 C2+2
9. H6+5 R1.2 10. R9.8 R6+3
11. H5+7 R2+2 12. A4+5 P1+1
13. R2+5 C2-1 14. R2+1 R6+1
15. H7+6 A5-4 16. R2.3 R2-2
17. P5+1 A4+5 18. C7+4 R2+3
19. C7.6 C4.2 20. R8.9 C++5
21. R9+2 C-.3 22. C5.7 C3.4
23. C7.6 R6.4 24. C+.4 R4.6
25. C4.6 C4.3 26. C-.7 C3.2
27. E3+5 R6.4 28. C6.4 H1+2
29. C7-1 H2+3 30. R9.7 H3-5
31. C4.7 R4+4 32. R7.9 C-.4
33. H3+4 R2+3 }END

trung_cadan
29-11-2009, 06:41 PM
Thăng Long Kỳ Đạo đã có điểm đầu tiên , chúc mừng anh em :) !!!

BachHo
29-11-2009, 06:46 PM
Sao đội Quang Trung thay quân liên tục thế nhi ?.trận này Thanh Xuân để hòa đáng tiếc làm cơ hội vô địch của đội Đống Đa tăng lên đáng kể.Giải này luật lệ không được nghiêm cho lắm nên 2 đội Thanh Xuân và Kỳ Hữu phải chịu thiệt thòi rồi.

themgaidep
29-11-2009, 07:21 PM
Xin chúc mừng đội TLKD, điểm đầu tiên rất quý giá! Hơn nữa hòa một đội rất mạnh là Yên Hòa. Hy vọng sang vòng 9 TLKD sẽ giữ được phong độ tuyệt vời này.

HuaNganXuyen
29-11-2009, 08:18 PM
Sao đội Quang Trung thay quân liên tục thế nhi ?.trận này Thanh Xuân để hòa đáng tiếc làm cơ hội vô địch của đội Đống Đa tăng lên đáng kể.Giải này luật lệ không được nghiêm cho lắm nên 2 đội Thanh Xuân và Kỳ Hữu phải chịu thiệt thòi rồi.

bro nói chuẩn đấy nhưng luật lỏng lẻo thì chấp nhận thôi có điều Thanh Xuân vẫn còn khả năng tự quyết số phận của chính mình

mecotuong
29-11-2009, 10:10 PM
Sao đội Quang Trung thay quân liên tục thế nhi ?.trận này Thanh Xuân để hòa đáng tiếc làm cơ hội vô địch của đội Đống Đa tăng lên đáng kể.Giải này luật lệ không được nghiêm cho lắm nên 2 đội Thanh Xuân và Kỳ Hữu phải chịu thiệt thòi rồi.
bạn nói đúng quá. Hình như Đống Đa có ba tướng mà điều lệ ban đầu chỉ đwowcj hai thì phải. có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho.

reporter
30-11-2009, 12:43 AM
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là vòng đầu tiên cả 3 trận đều kết thúc với tỷ số hòa 4-4, chứng tỏ tình thế của giải và cuộc cạnh tranh ngày một khốc liệt, khó đoán định hơn. Hơi tiếc khi vòng đấu đặc biệt này thiếu sự theo dõi của bro Internazionale, nếu không thì đã có những thông tin và đánh giá thú vị rồi (ngoài kết quả và các ván đấu).

Nhân tiện, xin chúc mừng Thăng Long Kỳ Đạo có 2 điểm (không phải 1 nhé, vì vòng này hậu thủ cả 4 ván) đầu tiên. Hơi tiếc cho đội Quang Trung vì Phạm Thanh Tùng đi sơ để Phạm Tuấn Linh đoạt lại Pháo ở cuối trận, đưa về thế hòa, đánh mất chiến thắng trong gang tấc và giúp Thanh Xuân có 1 điểm quý giá. Ván Ngọc Tùng để thua Mạnh Hiệp cũng khá bất ngờ vì ai cũng nghĩ Tùng "lò gạch" ở... cửa trên. Bên lề trận đấu này, người ta kháo nhau nếu danh thủ Vũ Huy Cường xuất trận thay vì Ngọc Tùng thì Quang Trung đã có thể bỏ túi trọn vẹn 3 điểm!!!

Vòng này đội Quang Trung cũng ghi nhận sự tham gia lần đầu tiên của cao thủ Đào Văn Đại (dân cờ gọi vui là... Đại "khỉ") với ván thắng Nam "kều" - ván đầu hết sức quan trọng tạo nên lợi thế cho đội.

Riêng đội TLKĐ vòng này có tới 3 gương mặt mới được bổ sung là Dương Việt Hà (Hatito), Nguyễn Xuân Hưng và Vũ Văn Hiệp. Thật đáng mừng khi ngay trong trận đầu ra quân, Hưng và Hiệp cùng thắng, giúp đội nhà có được 2 điểm đầu tiên từ đầu giải. Dương Việt Hà táo bạo bỏ quân với hy vọng đoạt thế (lợi dung pháo trống bên sườn phối hợp với 2 xe, nhưng đối thủ của anh cũng rất kinh nghiệm, liên tục rủ đấu quân và phá được thế liên kết 2 xe - pháo của đối phương. Hữu Bình "Reporter" cũng cố gắng, nhưng không thể vượt qua được kinh nghiệm và bản lĩnh của cao thủ Nguyễn Khánh Ngọc (Át chủ bài của đội Yên Hòa).

Ở trận Kỳ Hữu - Đống Đa, tôi chỉ xin bàn đôi chút về ván giữa Trần Thăng và cao thủ Bùi Khắc Hưởng. Tới nước 22, anh Hưởng dường như chơi cầu toàn quá nên chấp nhận đấu xe dẫn tới hòa cuộc nhanh. Nếu quyết đánh, có thể chơi X8-6 cầu biến, nếu đỏ lại X2-4 thì P1-6, thế cờ vẫn ưu hơn nghiêng về bên hậu...

Đôi điều bên lề một vòng đấu đặc biệt, xin thỉnh giáo các kỳ hữu bổ sung thêm!!!

reporter
30-11-2009, 12:51 AM
bắt giò anh reporter
- Khánh Ngọc ko phải cao thủ Bộ CA
- ván anh Hưởng thì nếu P1-6 bên đỏ đi X4-1, cũng chả đánh được gì.


Sorry, mình viết nhanh nên nhầm, Ngọc là VĐV thuộc đội tuyển Hà Nội. Hihi...

trung9th
30-11-2009, 12:58 AM
Ván Đại với Nam khai cuộc kiểu chưa thấy bao giờ. Nửa Uyên ương nửa quá cung.

trung_cadan
30-11-2009, 01:02 AM
Ván Đại với Nam khai cuộc kiểu chưa thấy bao giờ. Nửa Uyên ương nửa quá cung.

Có cuộc sách Tầu đấy Trung ạ !!!

reporter
30-11-2009, 01:04 AM
Có một chi tiết đáng chú ý nữa là trươc khi bước vào vòng 8, tất cả các kỳ thủ, BTC, khán giả đã cùng dành 1 phút mặc niệm, tưởng nhớ cố danh thủ Nguyễn Vũ Quân. Nghe những lời tâm sự của thầy Trần Viết Bảo, người từng dày công đào tạo Quân, nhiều người đã rất xúc động. Xin một lần nữa vĩnh biệt kỳ tài của làng cờ HN và VN!

themgaidep
30-11-2009, 07:45 AM
Tham gia nhận định khai cuộc của TLKD chút


Ván của Hàtito nước thứ 4 đi P2.2 hay hơn X1.1 nhỉ. Nước X1.1 tưởng nhanh nhưng lại chậm vì đối thủ ra hoành xe nhanh quá.
Ván Bác reporter nước thứ 5 đi M2.1 khỏe hơn là M2.3. Cờ thoáng, không bị bí con Mã đó

Không hiểu ý các Bác thế nào?;););)

kynhan
30-11-2009, 09:07 AM
Không biết bảng tổng sắp thế nào rồi nhỉ? Có bro nào biết, xin post lên cho anh em nắm được tình hình vị trí các dội hiện nay với!

HuaNganXuyen
30-11-2009, 09:07 AM
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là vòng đầu tiên cả 3 trận đều kết thúc với tỷ số hòa 4-4, chứng tỏ tình thế của giải và cuộc cạnh tranh ngày một khốc liệt, khó đoán định hơn. Hơi tiếc khi vòng đấu đặc biệt này thiếu sự theo dõi của bro Internazionale, nếu không thì đã có những thông tin và đánh giá thú vị rồi (ngoài kết quả và các ván đấu).

Nhân tiện, xin chúc mừng Thăng Long Kỳ Đạo có 2 điểm (không phải 1 nhé, vì vòng này hậu thủ cả 4 ván) đầu tiên. Hơi tiếc cho đội Quang Trung vì Phạm Thanh Tùng đi sơ để Phạm Tuấn Linh đoạt lại Pháo ở cuối trận, đưa về thế hòa, đánh mất chiến thắng trong gang tấc và giúp Thanh Xuân có 1 điểm quý giá. Ván Ngọc Tùng để thua Mạnh Hiệp cũng khá bất ngờ vì ai cũng nghĩ Tùng "lò gạch" ở... cửa trên. Bên lề trận đấu này, người ta kháo nhau nếu danh thủ Vũ Huy Cường xuất trận thay vì Ngọc Tùng thì Quang Trung đã có thể bỏ túi trọn vẹn 3 điểm!!!


Hi anh Bình Repoter ván gặp anh Tùng kều là em ăn chặt rồi về sau đi sảng mất pháo trời ơi nguyên do mấy hôm ốm sốt cao quá(anh có thể hỏi mấy anh em Thanh Xuân thì rõ ) giọng nói nghẹn ván đó sau trung cục cờ em rất khả quan .Sau mất pháo đỡ ngược xuôi nhưng anh Tùng sau mất lại pháo ... âu cũng hợp lý ...ván đó thắng thì phải chăng cờ bên đen vận quá đỏ huề là hợp lý rồi ?

kynhan
30-11-2009, 09:16 AM
Giải càng đánh càng hay, chắc chắn những vòng đấu cuối cùng sẽ còn rất nhiều kịch tính và kết quả chung cuộc chưa biết hươu sẽ vào tay ai!!!

reporter
30-11-2009, 09:51 AM
Hi anh Bình Repoter ván gặp anh Tùng kều là em ăn chặt rồi về sau đi sảng mất pháo trời ơi nguyên do mấy hôm ốm sốt cao quá(anh có thể hỏi mấy anh em Thanh Xuân thì rõ ) giọng nói nghẹn ván đó sau trung cục cờ em rất khả quan .Sau mất pháo đỡ ngược xuôi nhưng anh Tùng sau mất lại pháo ... âu cũng hợp lý ...ván đó thắng thì phải chăng cờ bên đen vận quá đỏ huề là hợp lý rồi ?

Ok Linh. Là anh đang nói về cái đoạn có thể ăn may ván cờ ấy của anh Tùng "kều" (đồng nghĩa với việc Quang Trung giành trọn 3 điểm) thui.

Trong lúc trận đấu trên vào hồi hấp dẫn (ván Khoa - Quân đã hòa, trong khi Đại đã thắng Nam), mấy anh em ngồi uống nước bên ngoài. Thoạt tiên, ai cũng nghĩ Quang Trung dễ thua vì cả 2 bàn còn lại đều đang có lợi thế thuộc về 2 kỳ thủ Thanh Xuân là Tuấn Linh và Mạnh Hiệp, cả "song Tùng" của Quang Trung đều đang ở thế kém hơn. Bỗng có tin "Quang Trung thắng chắc rồi, Linh vừa mất không Pháo", thế là Trung_cadan cười phe phé như bắt được của...

Ngờ đâu... Mình tiếc cho Quang Trung là ở chỗ ấy, dù gì thì cũng là thành viên CLB Quang Trung mà, heheee....;)

reporter
30-11-2009, 09:55 AM
Hôm qua thấy cả Trung_cadan lẫn Tranbinh đều loay hoay chụp hình mừ, tới giờ vẫn chưa thấy cho lên tấm nào. Nếu các bro rảnh thì post lên sinh động chút nhé!

acmilan
30-11-2009, 09:56 AM
Chúc mừng tlkd đã có trận hòa đầu tiên.Hy vọng sang năm với sự đầu tư nghiêm túc hơn nữa sẽ có kết quả tốt hơn nữa :|

hatito
30-11-2009, 10:39 AM
Có anh cái son ngay. Tiếc quá nước thứ 16 không lên mã đuổi pháo đầu mà xoạc pháo ra biên ngay thì có lẽ thắng

ttdongda
30-11-2009, 11:06 AM
Sao đội Quang Trung thay quân liên tục thế nhi ?.trận này Thanh Xuân đế hòa đáng tiếc làm cơ hội vô địch của đội Đống Đa tăng lên đáng kể.Giải này luật lệ không được nghiêm cho lắm nên 2 đội Thanh Xuân và Kỳ Hữu phải chịu thiệt thòi rồi.

bro nói chuẩn đấy nhưng luật lỏng lẻo thì chấp nhận thôi có điều Thanh Xuân vẫn còn khả năng tự quyết số phận của chính mình
Các bạn có nhầm không đấy, khi kết thúc lượt đi theo yêu cầu của nhiều đội BTC đã thông báo cho phép các đội được bổ sung lực lượng khi bắt đầu lượt về. Các bạn hoặc không nghe hoặc không làm tại sao lại nói là luật lỏng lẻo. Trước khi phát biểu các bạn nên cân nhắc kỹ tránh làm mất hòa khí giữa các đội.


bạn nói đúng quá. Hình như Đống Đa có ba tướng mà điều lệ ban đầu chỉ đwowcj hai thì phải. có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho.
Bạn nên xem lại danh sách này rồi hãy phát biểu. Thanks

Danh sách các VĐV không được thi đấu trong cùng một đội:
1. Nguyễn Thành Nam
2. Nguyễn Khánh Ngọc
3. Trần Trung Kiên
4. Nguyễn Ngọc Tùng
5. Vũ Hữu Cường
6. Đào Cao Khoa
7. Lại Việt Trường
8. Phạm Quốc Hương
9. Trần Tuấn Ngọc
10. Nguyễn Hoàng Kiên
11.Nguyễn Anh Quân
12.Nguyễn Quốc Tiến
13.Phùng Quang Điệp
14. Bùi Quốc Khánh

Đây là giải đầu tiên tạo dựng một sân chơi mới cho anh em yêu cờ mong các bạn đừng vì tính toán cá nhân mà cố tình phát biểu sai lệch nhằm làm giảm uy tín của BTC, nếu có thắc mắc các bạn nên hói trực tiếp hay hơn là phát biểu một cách hồ đồ lên diễn đàn gây hiểu nhầm đối với những người đọc. Thân ái.

HuaNganXuyen
30-11-2009, 11:46 AM
hi HNX ko có ý kiến chi thêm anh em vui vẻ nha ;;)

ttdongda
30-11-2009, 11:49 AM
Đã có ảnh và bổ sung một số ván đấu còn thiếu, mọi người vào xem nhé.

ttdongda
30-11-2009, 12:17 PM
Xếp hạng đồng đội tạm thời sau vòng 8

Tên đội V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Tổng điểm HS Số trận thắng
1 Thanh Xuân 3 3 2 1 3 3 3 1 19 41 5
2 Đống Đa 3 0 3 3 3 3 0 2 17 39 5
3 Kỳ Hữu 3 3 0 2 3 1 3 1 16 40 4
4 Quang Trung 0 0 1 3 0 2 3 2 11 32 2
5 Yên Hòa 0 3 3 0 0 0 0 1 7 25 2
6 Thăng Long Kỳ Đạo 0 0 0 0 0 0 0 2 2 15 0

Xếp hạng cá nhân tạm thời sau vòng 8

1. Phạm Quốc Hương: 14 đ
2. Đào Cao Khoa: 13 đ
2. Phạm Tuấn Linh: 13 đ
4. Nguyễn Anh Quân: 11 đ
5. Nguyễn Khánh Ngọc: 9 đ
5. Lê Quốc Thắng : 9 đ
5. Trần Tuấn Ngọc: 9 đ
5. Trần Thăng: 9 đ

HuaNganXuyen
30-11-2009, 12:45 PM
xem lại ván mình vs anh Tùng kều hài vãi lúa cả 2 ông đi bờ lô ghê người .Đúng là đánh cờ ko tránh khỏi những lúc hâm=))

dethicht
01-12-2009, 11:00 AM
Sao tổ chức một giải cờ mà người ta không kiếm mấy cái bàn gỗ nhỉ! Trông mấy cái bàn bằng giấy thật là phản cảm!

dark_blue
01-12-2009, 01:13 PM
Sao tổ chức một giải cờ mà người ta không kiếm mấy cái bàn gỗ nhỉ! Trông mấy cái bàn bằng giấy thật là phản cảm!

rất thẳng thớm và nghiêm túc chứ có gì đâu mà phản cảm hả bạn :|

trung_cadan
01-12-2009, 01:40 PM
Sao tổ chức một giải cờ mà người ta không kiếm mấy cái bàn gỗ nhỉ! Trông mấy cái bàn bằng giấy thật là phản cảm!

Bó tay bạn luôn , bàn giấy đánh cả giải quốc tế đấy bạn ạ , bàn gỗ tha đi như thế nào ???

trung_cadan
12-12-2009, 09:30 PM
Bên Thanh Xuân cũng toàn người hay đấy chứ bạn :) .

Nhắc nhỏ : Nhớ post bài tiếng Việt nha :) !!!

SongMa
13-12-2009, 05:14 PM
em tôibi xêp ,găp bui khắc hưởng dê hai thầy trò dá nhau .
quả là có ngươ chơi chư nho.

reporter
13-12-2009, 07:17 PM
em tôibi xêp ,găp bui khắc hưởng dê hai thầy trò dá nhau .
quả là có ngươ chơi chư nho.

Bạn viết thế này thì mấy người hiểu cơ chứ? Làm ơn có trách nhiệm với những gì tham gia trên diễn đàn, dù chỉ một vài dòng bạn nhé (để thể hiện sự tôn trọng với những người khác nữa)!

DuDoan.TLKD
14-12-2009, 02:56 PM
BTC làm ơn cho xin Lịch thi đấu vòng 9 để tôi có thể tiếp tục đăng phần dự đoán cho vòng 9.

trung_cadan
14-12-2009, 04:08 PM
Kìa tranbinh hỡi tranbinh ơi tranbinh ơi :)) !!!

ongtroicon
14-12-2009, 04:12 PM
Giải này không biết có ai thua vì hết giờ chưa nhỉ :-/ . Hy vọng là thua cho ra thua! :D

honglinh_hue
14-12-2009, 08:22 PM
thằng OTC này đúng là khùng nhất diễn đàn này@-)@-)@-)